Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Những Dấu Hiệu Cảnh Báo Thực Sự Của Thiên Đàng Để Con Người Thay Đổi, Phần 4/8

2022-08-18
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Và sau đó, chẳng hạn, tôi nói rằng mọi người nên đeo khẩu trang. Đây là trong bản tin như thế. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Sau đó các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng bệnh đậu mùa khỉ bây giờ đã thay đổi cách thức, thay đổi tính chất, thay đổi chiến lược của nó, rồi bây giờ thậm chí lây qua không khí nữa. Đó là lý do họ khuyên nên mang khẩu trang.

Tin số 6: “Ukraine phải rút khỏi Severodonesk”, bởi vì bị quân Nga áp đảo. (Thật đáng buồn.) Họ không đủ nhân lực, họ không đủ vũ khí. Họ nói rằng với mỗi một tên lửa mà Ukraine bắn ra, thì có mười tên lửa bắn trả từ Nga. (Ôi chao. Ôi Trời ơi.) Vì vậy, không phải lúc nào họ cũng có thể bắn tên lửa. (Dạ, Sư Phụ.) Một khi bắn tên lửa, có thể quý vị để lộ vị trí của mình. (Dạ đúng.) Thậm chí như vậy. Rồi, nếu quý vị không có đủ hỏa lực để che chắn cho mình, thì kẻ thù sẽ áp đảo quý vị. Nên lính Ukraine được lệnh rút lui. Binh lính không muốn, nhưng chính phủ cấp trên bảo họ rút lui vì không muốn họ chết quá nhiều ở đó nữa. Đã chiến đấu ở đó lâu rồi, ở vùng đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Số 7: “Có một người đàn ông đang đi dạo trong sân nhà thì một cây lớn đổ xuống người gây tử vong”. (Ồ.) Đó là sau cơn bão. Đó là ở Hoa Kỳ, sau cơn bão, có lẽ cây đó vẫn chưa đổ và đợi đến khi ông đi dưới gốc cây đó thì đổ xuống và làm ông chết.

Số 8: “Có một núi lửa ngầm dưới nước có thể gây ra sóng thần khổng lồ cho nước Ý”. (Chao ơi.) Có nhớ một lần ở Tonga cũng có một núi lửa ngầm dưới nước phải không? (Dạ, đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Và nó đã phun trào rồi Tonga phải chịu một sự tàn phá lớn. (Dạ đúng.) Và bình thường cho tới hôm đó, họ chưa bao giờ có ca COVID-19 nào. (Dạ.) Sau khi cứu trợ quốc tế được đưa vào [để giúp] họ, bởi vì hải đảo bị tàn phá quá nhiều, thì họ bắt đầu có COVID. (Ôi Trời.)

Có một số tin buồn như: “Ukraine đưa tin có cuộc tấn công lớn từ Belarus”. Đã nói với quý vị rồi, Nga có nhiều đội quân khác nhau từ nhiều quốc gia khác nhau. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Còn Ukraine chỉ có một mình. Thật không công bằng. (Trời ơi.) Thật kinh khủng.

Và nhiều tin buồn khác. Nhưng chúng ta sẽ đưa một số tin quốc tế thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

“Nhà Bảo tàng Auschwitz nói rằng nơi đây cũng đang được sử dụng để tuyên truyền cho nước Nga”.

Nhưng cũng có một số tin lạ như: “Hệ thống phòng không của Nga bị hỏng hóc nặng nề”. (Ồ.) Một đoạn video cho thấy điều đó. Ngoài ra, “Các chiến binh thân Nga nói rằng họ đã chiếm được nhiều vị trí phòng ngự vững chắc của Ukraine”. (Ôi không.)

Và trận động đất ở Afghanistan đang gây rắc rối cho Taliban bởi vì họ cũng gặp khó khăn trong việc đáp ứng cho nạn nhân động đất, cũng vì sự cô lập quốc tế nữa. (Ồ, dạ. Ôi Trời.)

Nhưng có một số tin vui từ Ukraine như: “Người Ukraine đã tiêu hủy một số thiết bị chiến đấu của Nga như xe tăng, xe bọc thép và kho đạn dược”. (Dạ, Sư Phụ.) Ngoài ra, “Lực lượng đặc nhiệm Ukraine làm việc với các đơn vị pháo binh, hạ gục quân lực Nga”. Vậy họ thắng ở chỗ này và thua ở chỗ kia. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

“G7 phải hành động để giúp giải quyết khủng hoảng đói toàn cầu”. Tổ chức Lương Thực LHQ tại Đức đã nói điều gì đó như thế. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

“Một số người phải lái xe xuyên qua Nga để thoát khỏi cuộc chiến Ukraine”.

Và “Các nhà lãnh đạo thế giới đang đối diện với khủng hoảng về mọi mặt. Putin sẽ theo dõi xem họ có thất bại hay không”. (Ồ.)

Một số “động vật trong nông trại Ukraine bị thiêu sống trong cuộc dội bom của Nga”. Ôi, Trời! Người-thân-động vật đáng thương! Ôi, Trời ơi! Ôi!

“Ở Vương quốc Anh và lục địa châu Âu, có các cuộc đình công mới trong ngành vận tải”. (Dạ, Sư Phụ.) Toàn là tin buồn như thế.

Và “Đức chấm dứt luật quảng cáo phá thai từ thời Đức Quốc xã”. (Ồ.) Tôi sẽ kiểm tra, có lẽ là quảng cáo phá thai, họ sẽ cho phép chấm dứt luật đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

“Trang bình luận: Ukraine đau khổ, nhưng Putin và Nga sẽ là kẻ thất bại”. Một số ý kiến ​​khẳng định. (Dạ, thưa Sư Phụ. Nghe đúng ạ.) Mong là vậy.

“Cảnh sát Oslo tin rằng vụ nổ súng hàng loạt khiến 2 người chết và 10 người bị thương là một vụ tấn công khủng bố”. Khắp mọi nơi, cứ nổ súng, nổ súng. (Dạ, Sư Phụ.) Không một ngày nào trôi qua mà tôi không thấy có tin nổ súng trên màn hình internet.

“Nga đẩy mạnh phong tỏa thành phố thứ hai ở miền đông Ukraine”.

Có một vụ nổ súng khác tại một quán bar đồng tính nam ở đây. (Ồ.) Ôi Trời ơi. Khiến 21 người bị thương và 2 người thiệt mạng. Ôi, khủng khiếp.

Và có, “Linh mục hàng đầu của Putin ngã quỵ trong buổi lễ ở Nhà thờ Nga”. (Ôi, Trời.) Chắc hẳn là linh mục xấu.

Và tờ Washington Post nói điều gì đó như, đây là một đánh giá từ các nước phương Tây, họ nói rằng: “Nga sẽ sớm cạn kiệt khả năng chiến đấu”. Lạc quan quá. Họ nói rằng mặc dù Nga có tiến quân, [nhưng] có khả năng bị đình trệ trong những tuần sắp tới vì “Putin bị giáng đòn chí mạng”.

Đây là, “Ukraine bắn ba tên lửa đạn đạo chiến thuật lớn vào các kho đạn của quân đội Nga”.

Tin này là từ cơ quan báo chí Metro. “Nga bị một loạt những vụ nổ không giải thích được khi hai quả cầu lửa gây mất điện hàng loạt”. Họ luôn bị một số vụ nổ bí ẩn. Không ai biết tại sao và từ đâu. (Dạ.)

“Tên lửa của Ukraine do Mỹ sản xuất đã làm nổ tung quân Nga lần đầu tiên”. Chà, có một số tin vui, một số tin buồn cho Ukraine. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Và có một số tin vui ở đây: “Khoản vay một trăm triệu đô la của Ngân hàng Thế giới đã được phê duyệt để giải quyết tình trạng suy dinh dưỡng ở Philippines”. (Hay quá.)

Có người ở đây nói rằng “Bộ trưởng ngoại giao Locsin nói không còn thăm dò dầu mỏ chung với Trung Quốc nữa”.

Không quân Nga đang chật vật ở Ukraine vì vấn đề chiến đấu. Thế thôi.

Rồi trở lại với tin nhỏ ở đây từ điện thoại di động của tôi. “Các quan chức Điện Kremlin thấy rằng NATO đang chuẩn bị cho cuộc chiến với Nga”. “Đặc công Ukraine gỡ bom từ dãy nhà ở Kharkiv”.

Bây giờ chỉ có vậy thôi. Tôi không có thời gian để đọc nhiều hơn thế. Mỗi ngày, thế giới chúng ta dường như không có chút nào là một kỷ nguyên hòa bình. (Dạ không, thưa Sư Phụ.) Thậm chí tin vui cũng là từ cuộc chiến. (Dạ.) Và từ nạn đói, từ các vấn đề. (Dạ, luôn luôn buồn.) Dù có giải quyết được vấn đề ở chỗ này, thì cũng có vấn đề ở chỗ khác. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tin buồn, tin vui lẫn lộn thế nào đó. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Chúng ta không bao giờ chỉ có toàn tin vui ở thế giới này.

Và đó là chỉ mới hai ngày rưỡi tôi xem trên Internet. Mà đã nhiều tin buồn như thế! Toàn tin buồn! (Vâng, thưa Sư Phụ. Dạ rất nhiều.) Nhiều tin khác cũng là tin buồn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Hoặc là không có gì để vui cả. Tôi không có thời giờ để viết hết xuống. Nhưng chỉ có vậy cũng đủ để quý vị biết là chúng ta đang sống trong loại thế giới gì rồi. Trong hai ngày rưỡi, mà quá nhiều tin buồn như thế đó. (Vâng, thưa Sư Phụ.)

Mỗi lần gửi tin cho quý vị, tôi chỉ gửi những tin mà tôi nghĩ là tin vui. Bởi vì thông tin đôi khi cũng đang tiến triển. Đôi khi họ nói điều gì đó, nhưng đó là ở giai đoạn đầu của vấn đề. Sau đó họ cập nhật những báo cáo. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Thì tôi sẽ gửi cho quý vị bản tin cập nhật. Mỗi lần tôi gửi là hàng trăm tin. Sau một vài ngày, [bộ nhớ] nó đầy, nên tôi phải xóa. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Chúng ta không ủng hộ tin giả, và tôi rất nghiêm túc. Quý vị biết điều đó mà. (Dạ biết, thưa Sư Phụ.)

Bây giờ bệnh đậu mùa khỉ này thì mới, và họ đang cân nhắc là có nên thông báo với thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới, có nên thông báo rằng bệnh này khẩn cấp rồi hay không. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Lúc đầu, họ nói rằng nó chỉ lây truyền ở một nơi xa xôi nào đó, có lẽ là châu Phi hoặc tương tự. Nhưng nó thay đổi, thay đổi hoài. (Vâng, thưa Sư Phụ.)

Gần đây nó đã có ở khắp nơi rồi. Nó không chỉ ở châu Phi hay một nơi xa xôi nào nữa. Và họ còn phát hiện là nó lây qua đường không khí. Và sau đó, chẳng hạn, tôi nói rằng mọi người nên đeo khẩu trang. Đây là trong bản tin như thế. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Sau đó các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng bệnh đậu mùa khỉ bây giờ đã thay đổi cách thức, thay đổi tính chất, thay đổi chiến lược của nó, rồi bây giờ thậm chí lây qua không khí nữa. (Ồ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Đó là lý do họ khuyên nên mang khẩu trang.

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android