Tìm Kiếm
Âu Lạc
Tiêu Đề
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Trị Vì Bằng Lòng Từ Bi Và Quan Tâm Tới Mọi Chúng Sinh, Phần 1/5

2022-09-18
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Tôi vui mừng báo cho quý vị biết là Nữ hoàng Elizabeth đã lên Thiên Đàng cao. Bà sẽ bình an và hạnh phúc. (Ồ, thật tốt cho bà. Cảm ơn Sư Phụ.) Chủ yếu là vì bà đã hết lòng làm bổn phận của mình. Và cuối đời, bà đã ký Dự Luật Động Vật Có Tri Giác. Quý vị thấy đấy, điều đó giúp bà kiếm được rất nhiều, rất nhiều công đức. (Ồ, dạ.) Hai điều này đã đưa bà lên Thiên Đàng. Và tôi rất vui. Mặc dù tôi buồn là bà đã ra đi, nhưng đó chỉ là cảm xúc. Là con người, khi có ai đó ra đi, mình cảm thấy như có một khoảng trống nào đó. (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng vậy ạ.)

(Kính chào Sư Phụ. Sư Phụ khỏe không ạ?) Chào. Tôi ổn. Quý vị khỏe không? (Chúng con khỏe, thưa Sư Phụ.) Quý vị khỏe hả? (Dạ khỏe, thưa Sư Phụ.) Tuyệt.

Tôi vẫn đang kéo lê hành lý của mình. (Ôi chao.) Đời sống rày đây mai đó. (Ôi.) Nhưng tôi rất vui khi nói chuyện với quý vị. Ngày nay, chúng ta rất may mắn. Quý vị có nghĩ vậy không? (Dạ có, thưa Sư Phụ. Chúng con may mắn.) May mắn hơn nhiều vị vua trong quá khứ. (Dạ đúng vậy.) Nhiều vua ngày xưa phải dựa vào đôi chân của thái giám để chạy khắp nơi thông báo tin cho vua. Tôi chỉ cần cầm một thiết bị hình chữ nhật lên, là tôi có thể nói chuyện với quý vị. (Dạ, Sư Phụ. Dễ hơn rất nhiều.) Chỉ như vậy. (Dạ, Sư Phụ. Tuyệt vời.) Thật tuyệt vời, phải không? (Dạ phải. Thật vậy.) Và tôi nghe quý vị rất rõ.

Có gì đặc biệt xảy đến với quý vị không? Hay mọi thứ đều ổn? (Tất cả đều ổn, thưa Sư Phụ. Tất cả đều ổn, xin cảm ơn Sư Phụ. Thật vui khi được nghe tiếng Sư Phụ. Dạ, sau một thời gian dài như vậy.) Tôi cũng rất vui khi nghe tiếng quý vị.

Hôm qua, Nữ hoàng Anh đã băng hà, và mặc dù tôi biết rằng bà đã lên Thiên Đàng cao – tốt hơn thế giới này đối với bà và bà hạnh phúc, nhưng tôi vẫn rất buồn. (Ồ, vâng. Dạ.) Nên tôi nghĩ hôm nay tôi cố gắng tìm cách liên lạc với quý vị và đọc cho quý vị nghe một truyện hay gì đó. Tự làm cho mình bận rộn. Khi buồn, quý vị nên làm cho mình bận rộn, rồi thì quý vị không cảm thấy quá buồn. (Cảm ơn Sư Phụ.) Đừng chìm trong nỗi buồn. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.)

(Vì sao Sư Phụ buồn ạ?) Mặc dù tôi biết là bà đã lên Thiên Đàng – bởi vì cả đời bà không làm điều gì sai cả; bà đã làm bổn phận của mình một cách tận tâm, siêng năng và một cách tốt nhất mà bà có thể. Và ngay cả trước khi qua đời, bà đã yếu như vậy rồi mà vẫn bổ nhiệm tân thủ tướng Anh. (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng vậy ạ.) Bà thực sự đã làm việc cho đến những ngày cuối của đời mình. (Dạ.) Vì vậy, mọi người nên thể hiện lòng kính trọng và biết ơn đến Nữ hoàng. Bản thân tôi kính trọng, biết ơn bà. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

“Media Report from CBS Evening News – Sept. 8, 2022, Norah (f): Một sự tưởng nhớ đặc biệt về 70 năm trị vì của một nhà lãnh đạo thế giới. Đêm nay, hình ảnh ngoạn mục nhất – một cầu vồng kép trên Cung điện Buckingham xuất hiện chỉ vài giây trước khi gia đình hoàng gia tuyên bố Nữ hoàng băng hà, khi đám đông tụ tập để nói lời từ biệt. Đối với một số người, cầu vồng là một dấu hiệu - vòng cung dài của nó, nhắc nhở về triều đại lâu dài và di sản lâu đời của bà, không chỉ với tư cách là nữ vương, mà còn là người mẹ và người bà, một người vợ 73 năm, một người yêu thương những chú chó và ngựa của bà. Sự tận tâm lớn nhất của bà là phục vụ Khối Thịnh Vượng chung. Ngay cả trong những ngày làm việc cuối cùng để chào đón tân thủ tướng, bà tuy yếu ớt nhưng vẫn cười thật tươi. Trong cuộc đời trường thọ của mình, bà chắc chắn đã trải nghiệm đủ những xáo trộn cũng như chiến thắng. Nhưng bà sẽ luôn được nhớ đến với nghị lực của mình trên chính trường quốc tế như là một biểu tượng và sự ổn định như chính Cung điện Buckingham.”

Ngoài ra, gần đây, bà đã ký một đạo luật mới để bảo vệ người-thân-động vật, nhờ vậy mà người-thân-động vật bây giờ được luật của Vương quốc Anh công nhận là chúng sinh có tri giác. (Dạ đúng.) Chúng sinh đáng được tôn trọng, bảo vệ và đối xử tử tế hơn. Chúng sinh có tri giác cũng giống như chúng ta. Con người cũng là chúng sinh có tri giác – chúng ta có cảm xúc, thấy không? Chúng ta có cảm giác, cảm xúc, chúng ta biết suy nghĩ, chúng ta có trí khôn, trí thông minh, và chúng ta có lòng tốt đối với nhau và đối với người-thân-động vật. Đây là cái gọi là chúng sinh có tri giác. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tri giác nghĩa là “có thể cảm nhận và phản ứng.” Vì vậy, bà đã kiếm được công đức để lên Thiên Đàng cao, và tôi rất vui.

Nhưng sao đó, tôi cảm thấy sự ra đi của bà quá đột ngột, dù bà đã lâm bệnh một thời gian rồi. Dù vậy, tôi cảm thấy quá đột ngột. Cũng như khi Công nương Diana qua đời, quá đột ngột. (Dạ đúng. Đúng ạ.) Tôi nghĩ mọi người đều cảm thấy như bà sẽ sống mãi – như một nữ vương vĩnh cửu. (Dạ.) Bởi vì bà đã trị vì một thời gian dài, lý do là vậy. (Dạ, Sư Phụ.) Và một số người, khi quý vị biết họ đã lâu, dù không quen biết riêng tư, quý vị vẫn cảm thấy như họ sẽ sống mãi. Quý vị không thể tưởng tượng họ sẽ chết. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ, đúng vậy ạ.) Nhưng “c’est la vie (đời là thế).”

Thế giới của chúng ta là như vậy. Và tôi rất buồn, bởi vì mọi thứ trên đời này, nó làm sao đó… như, quý vị sẽ chết và mọi thứ sẽ không dài lâu. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ. Đúng vậy ạ.) Và tôi cũng cảm thấy buồn, bởi vì tại sao những người tốt lại chết đi? (Dạ, đúng như vậy.) Còn những người được gọi là xấu vẫn sống tốt – rất nhiều người. Một số người xấu vẫn sống tốt, còn một số người tốt thì cứ ra đi như thế. (Dạ phải, thưa Sư Phụ.) Hoàng Thái Hậu trước đây, bà đã sống trên một trăm tuổi.

Vì vậy, Nữ hoàng Elizabeth, tôi đã mong là bà sẽ sống lâu như vậy, nhưng tôi nghĩ vì chồng bà là Hoàng thân Philip đã qua đời, và điều đó lấy đi một phần của bà rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ hiểu.) Họ đã bên nhau cả đời, từ khi còn trẻ, và ông ra đi đột ngột như vậy. Có lẽ bà cảm thấy là một nửa của mình cũng không còn nữa. Và có lẽ hệ miễn dịch của bà ngày càng yếu đi – về mặt tâm lý, cảm xúc, cũng như thể chất. Cho nên, nếu Hoàng thân Philip còn sống, có lẽ bà đã không ra đi sớm như vậy. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ. Dạ.) Đó là những gì tôi nghĩ.

Tôi cảm thấy buồn, vì thế giới này, dường như mọi thứ đều khiến tôi buồn. Mọi người đau khổ khắp nơi vì chiến tranh, đói kém, đại dịch, nghèo khổ, nạn đói – nam, phụ, lão, ấu như nhau, cũng đầu hàng trước tình cảnh của thế giới và người-thân-động vật chịu đau khổ không dứt như vậy. Mỗi ngày khi xem những video về những cảnh đau khổ này, tôi cảm thấy lòng mình không thể nào chịu nổi. (Dạ.) Vì vậy, thế giới này, mọi thứ đều khiến mình buồn. (Dạ, thưa Sư Phụ. Thật vậy.) Niềm vui thì rất ít.

Tôi vui mừng báo cho quý vị biết là Nữ hoàng Elizabeth đã lên Thiên Đàng cao. Bà sẽ bình an và hạnh phúc. (Ồ, thật tốt cho bà. Cảm ơn Sư Phụ.) Chủ yếu là vì bà đã hết lòng làm bổn phận của mình. Và cuối đời, bà đã ký Dự Luật Động Vật Có Tri Giác.

“Palace of Westminster – May 11, 2021, Her Majesty (f): Luật pháp cũng sẽ thực thi để bảo đảm Vương quốc Anh thực hiện và thúc đẩy các tiêu chuẩn cao nhất về phúc lợi cho động vật.”

Quý vị thấy đấy, điều đó giúp bà kiếm được rất nhiều, rất nhiều công đức. (Ồ, dạ.) Hai điều này đã đưa bà lên Thiên Đàng. Và tôi rất vui. Mặc dù tôi buồn là bà đã ra đi, nhưng đó chỉ là cảm xúc. Là con người, khi có ai đó ra đi, mình cảm thấy như có một khoảng trống nào đó. (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng vậy ạ.)

Như khi Công nương Diana qua đời, tôi cảm thấy rất buồn, rất buồn. Tôi cảm thấy như là thế giới tối tăm hơn một chút, vào lúc đó. Nhưng giờ chúng ta có Vua Charles III. Có thể ông sẽ tiếp bước mẹ mình và nước Anh vẫn sẽ tiếp tục ổn định và tốt đẹp. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

“St James’ Palace, London, United Kingdom – Sept. 10, 2022, King Charles (m): Đây là nhiệm vụ đau buồn nhất của tôi khi thông báo cho mọi người sự ra đi của thân mẫu kính yêu của tôi, Nữ Hoàng. Tôi biết mọi người, toàn thể quốc gia – và tôi nghĩ tôi có thể nói rằng cả thế giới – đồng cảm với tôi trong sự mất mát không thể bù đắp mà tất cả chúng ta vừa trải qua. Niềm an ủi lớn nhất đối với tôi là biết được có sự đồng cảm mà rất nhiều người bày tỏ. Thân mẫu tôi đã là một tấm gương của tình thương trọn đời và phục vụ quên mình. Triều đại của thân mẫu tôi là vô song về thời gian, về sự cống hiến và tận tâm của triều đại. Ngay cả khi đau buồn, chúng tôi cũng xin cảm tạ cho cuộc đời trung thực nhất này. Tôi nhận thức sâu sắc về sự thừa kế quan trọng này, cũng như bổn phận và trọng trách của quyền trị vì mà giờ đây đã được truyền lại cho tôi.”

Tôi nghĩ các quốc gia có chế độ quân chủ dường như ổn định và hòa bình hơn, và người dân hạnh phúc hơn các quốc gia được gọi là dân chủ. (Dạ phải, thưa Sư Phụ.) Hoặc tệ hơn, không có dân chủ. Được rồi, mình không nói tới mấy chuyện này nữa. Tôi không đồng ý nhiều việc, nhưng tôi cứ để tự nhiên vậy. (Dạ hiểu. Dạ.)

Nói về điều đó, quý vị biết rằng nước Anh có một tân thủ tướng. (Dạ, chúng con biết, thưa Sư Phụ.) Và Boris Johnson đã rời đi? (Dạ.) Vì cái gì? Nhớ không? (Dạ, một bữa tiệc nào đó…) Bữa tiệc kiểu gì? (Dạ, họ tổ chức sinh nhật cho ông.) Ờ. Tội nghiệp. Người đàn ông đáng thương. (Dạ, Sư Phụ.)

Giờ quý vị biết đó, tôi thật thông minh, tôi không tổ chức sinh nhật của mình nữa, từ mấy chục năm nay rồi. May mắn thay, nếu không, có lẽ tôi đã bị mất việc rồi, ai biết được? Lý do là vì tôi cảm thấy thế giới có quá nhiều đau khổ, quá nhiều khổ sở nên tôi không quan tâm đến việc tổ chức sinh nhật của mình. Tôi còn không nhớ nữa là đằng khác. Như vậy, có lẽ tôi sẽ trẻ lâu, vì tôi không nhớ mình bao nhiêu tuổi nữa. (Dạ.)

Hãy hy vọng rằng tân vương và tân thủ tướng sẽ làm điều gì tốt cho Anh quốc cũng như cho thế giới. Đồng thời, tôi hy vọng đức vua sẽ trị vì bằng lòng từ bi và quan tâm đối với mọi chúng sinh khác, và tiếp tục thực thi dự luật mà cố Nữ Hoàng Elizabeth II đã ký thành luật, nghĩa là tất cả người-thân-động vật là chúng sinh có tri giác và sẽ được đối xử như thế.

Chúng tôi xin chúc mừng quý vị, tân vương, Vua Charles III, cũng như tân thủ tướng Anh quốc, Bà Thủ Tướng Liz Truss. Xin hãy cầu nguyện Thượng Đế để quý vị sẽ không bị mắc bẫy. Không bị rơi vào cái bẫy của sự ngã mạn thổi phồng vì quyền lực thường có khuynh hướng làm thế – thổi phồng ngã chấp của con người và rồi khiến họ làm việc với sự cao ngạo và ích kỷ. Xin hãy cầu nguyện để quý vị không bị rơi vào cạm bẫy đó, để quý vị có thể phục vụ quốc gia mình và giúp thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Cầu xin Thiên Đàng ở cùng quý vị. A-men. (A-men.)

Hãy hy vọng rằng tân vương và tân thủ tướng sẽ thật sự, chân thành giúp đưa thế giới này trở thành nơi tốt đẹp hơn bằng cách làm người nhân từ, tử tế, và cai trị theo như Thiên Ý. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi hy vọng, chúng ta hy vọng rằng họ xem công việc của họ là công việc của một bầy tôi của Thượng Đế, và hãy hướng nội quán tưởng nhiều hơn để biết được Thiên Ý là gì mà làm theo cho phù hợp.

“Buckingham Palace, London, United Kingdom – Sept. 9, 2022, King Charles (m): Cuộc đời của Nữ Hoàng Elizabeth là một cuộc đời viên mãn, một sứ mệnh với lời hứa được giữ trọn. Nữ Hoàng băng hà trong niềm thương tiếc vô vàn. Lời hứa suốt đời phục vụ đó, tôi xin tái lập với tất cả quý vị hôm nay. Tôi sẽ cố gắng noi theo tấm gương truyền cảm hứng mà tôi đã nhận được trong việc duy trì chính phủ hợp hiến và mưu cầu hòa bình, hòa hợp và thịnh vượng của các dân tộc trên những hải đảo này cũng như của các vùng và lãnh thổ thuộc Khối Thịnh Vượng Chung trên toàn thế giới.”

Hãy hy vọng rằng họ sẽ không tạo thêm rắc rối cho Anh quốc hoặc cho thế giới bằng cách ích kỷ, không quan tâm, và không từ bi, chỉ vì chiến thắng dễ dàng, cuộc đời dễ dàng đối với họ, cho tới nay. Nghĩa là, không vì chiến thắng dễ dàng, và/hoặc đời sống dễ dàng mà họ lại ích kỷ, không quan tâm và không từ bi. Bởi vì điều đó không giúp được gì cho thế giới. Điều đó sẽ khiến Anh quốc và thế giới trở nên ngày càng tệ hơn.

Xin Thượng Đế giúp chúng con. Xin Thượng Đế ban phúc cho hai vị tân lãnh đạo này để họ tiếp tục đi theo con đường công chính, đúng như Ân Điển và Thiên Ý. A-men. (A-men.)

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android