Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Trị Vì Bằng Lòng Từ Bi Và Quan Tâm Tới Mọi Chúng Sinh, Phần 5/5

2022-09-22
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Nếu quý vị kiểu như ở trên luật pháp, vì quý vị mạnh mẽ và là một nhà lãnh đạo, quý vị có cách khôn khéo nào đó để kiểm soát quyền lực và không ai dám làm bất cứ gì đối với quý vị – quý vị vẫn sẽ phải gánh chịu hậu quả – như, quý vị sẽ bị bệnh rất đột ngột, hoặc sẽ bệnh nặng, thậm chí không ai có thể tìm ra nguyên nhân là gì, hoặc cho dù họ phát hiện ra, cũng không thể chữa khỏi cho quý vị, hoặc căn bệnh sẽ kéo dài, hoặc quý vị sẽ chết trong đau đớn hoặc chết trước thời gian tuổi thọ ấn định. (Ồ.) Vì vậy, chúng ta nên tôn trọng tất cả quy luật của vũ trụ.

Biết không, luật vũ trụ là quý vị có quyền hưởng những gì quý vị xứng đáng có. Nên bất cứ gì quý vị được ban cho là của quý vị, chứ không nên ghen tị hay tham lam tài sản của người khác hoặc bất cứ thứ gì không phải của mình. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì nếu quý vị lấy chúng, đó là bất hợp pháp. Cũng giống như nếu quý vị trộm cắp thứ gì trên thế giới, đó cũng là bất hợp pháp và luật pháp sẽ bắt quý vị và sẽ trừng phạt quý vị tương ứng. (Dạ, đúng vậy.)

Tương tự, trong toàn cõi vũ trụ, cũng có quy luật. Nếu quý vị lấy những gì không được cho, thì quý vị sẽ bị trừng phạt. Ngoài ra, tùy theo mức độ nghiêm trọng, không sớm thì muộn, quý vị sẽ nhận lấy hình phạt. Đôi khi hình phạt đến rất sớm, chỉ là quý vị không nhận ra mà thôi. Chẳng hạn, quý vị sẽ bị ốm hoặc bệnh nặng – quý vị sẽ bị đau đớn về thể xác, tinh thần, cảm xúc và tâm lý, v.v. Nhưng quý vị không biết rằng đó là hậu quả từ hành động xấu của mình, bất kể hành động xấu nào. Trộm cắp chỉ là một trong số đó – và gây chiến hoặc ép buộc người ta từ bỏ tài sản của họ vì quý vị mạnh hơn, quý vị bắt nạt họ, đây là một tội rất nặng, và quý vị có thể chết sớm hơn thời gian tuổi thọ đã được ấn định. (Chao ơi.)

Vì vậy, mọi người nên cân nhắc điều này. Không có gì đáng để mình cố gắng chiếm hữu khi nó không phải của mình. Cái gì của mình là của mình – nó sẽ được trao cho mình dù mình có muốn hay không. (Dạ, đúng vậy ạ.) Cái gì không phải của mình, dù muốn cũng không nên lấy, vì hậu quả rất nghiêm trọng. Đó là vì sao trong tất cả các quy tắc và giáo lý tôn giáo, năm giới đầu tiên bao gồm, “Không trộm cắp.” (Dạ, Sư Phụ.)

Trộm cắp có nhiều cách. Vì vậy, bằng bất cứ cách tinh ranh nào mà quý vị âm mưu để chiếm đoạt tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của người khác, đều là trộm cắp và vi phạm quy luật của vũ trụ, không sớm thì muộn, hậu quả sẽ rất, rất tồi tệ cho quý vị. Không chỉ trong kiếp này… nhưng cũng có thể trong kiếp này, như là quý vị có thể bị bệnh, hoặc có thể bị trừng phạt theo những cách khác nhau.

Nếu là một người bình thường, thì quý vị sẽ bị bắt bỏ tù. (Ôi chao.) Nhưng nếu quý vị kiểu như ở trên luật pháp, vì quý vị mạnh mẽ và là một nhà lãnh đạo, quý vị có cách khôn khéo nào đó để kiểm soát quyền lực và không ai dám làm bất cứ gì đối với quý vị – quý vị vẫn sẽ phải gánh chịu hậu quả – như, quý vị sẽ bị bệnh rất đột ngột, hoặc sẽ bệnh nặng, thậm chí không ai có thể tìm ra nguyên nhân là gì, hoặc cho dù họ phát hiện ra, cũng không thể chữa khỏi cho quý vị, hoặc căn bệnh sẽ kéo dài, hoặc quý vị sẽ chết trong đau đớn hoặc chết trước thời gian tuổi thọ ấn định. (Ồ.) Vì vậy, chúng ta nên tôn trọng tất cả quy luật của vũ trụ.

Và nó được đưa vào nhiều tôn giáo chính rất rõ ràng. Như trong năm giới luật: không sát sinh, không trộm cắp, không dùng các chất gây say nghiện, không nói dối, không ham muốn vợ của hàng xóm, chẳng hạn; hoặc cướp vợ của người hàng xóm, hoặc cố gắng bằng nhiều cách để quyến rũ chồng hoặc vợ hàng xóm, chẳng hạn như thế. (Dạ, đúng vậy.) Nói đơn giản là vậy – nó có thể được mở rộng, hoặc giải thích theo nghĩa rộng hơn nhiều. Chỉ đơn giản theo nguyên tắc của tất cả tôn giáo, vậy là đủ để mọi người giữ trong sạch và an toàn. (Dạ hiểu.)

Giết hoặc ăn thịt người-thân-động vật, và do đó người ta phải giết cho quý vị, thì cũng là trộm cắp. Đây là một trọng tội, vì quý vị đã cướp đi sinh mạng của họ, nên mọi người hãy nghĩ về điều đó, hãy giữ năm giới đơn giản đó để nếu quý vị được tái sinh làm người thì quý vị sẽ hạnh phúc, an toàn, khỏe mạnh và có mọi thứ quý vị cần. (Dạ.)

Dù sao truyện rất rõ ràng, đúng không? (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Tương tự như nhiều truyện trong Phật giáo. Đức Phật đã kể nhiều truyện về nghiệp báo và hậu quả của việc làm điều thiện và ác. Một số hành động tốt cũng sẽ hiển hiện trong nhiều kiếp. (Dạ.) Ngay cả một đứa trẻ chỉ dâng một viên đá cho một trong những vị Phật với tấm lòng thành – cậu bé cũng sẽ được ban thưởng trong nhiều kiếp, được giàu sang. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.)

Được rồi, cưng, bây giờ tôi sẽ ngừng ở đây trước khi điện thoại lại tự ngắt. (Dạ vâng. Con hiểu ạ.) Có câu hỏi, nhận xét nào không?

(Con thắc mắc [tại sao] nhà vua không đi tìm [tiểu quỷ.] Ông đã nghe truyện [về] [tiểu quỷ] tặng cái bình, nhưng nhà vua không [nói], “Ồ, ta nên đích thân [đi] tìm [tiểu quỷ].”)

Ồ, quý vị muốn vua đi tìm tiểu quỷ hả? Nhưng để làm gì? Vua không có lý do. Dù sao cũng không phải là tự nhiên. Nên giả sử vua đến gặp tiểu quỷ, tiểu quỷ sẽ không cho vua thứ gì cả. Còn ông lão ấy nghèo và tiểu quỷ biết điều đó. Và đối với ông lão đó, một hạt đậu phộng rất, rất quý giá đối với ông, bởi vì ông đói và ông không có tiền. (Dạ đúng. Dạ hiểu. Dạ, thưa Sư Phụ.) Và ông hét lên, kêu la vì ông cảm thấy rất tiếc là đã đánh rơi hạt đậu cuối cùng, thức ăn của ông. Nhưng nếu nhà vua đến đó, thì vua kêu la vì cái gì? Không thể mua kẹo đậu phộng rồi đến đó giả vờ đánh rơi hạt đậu phộng xuống giếng. (Dạ đúng.)

Cho dù vua làm vậy, tiểu quỷ sẽ biết. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Rõ ràng là tiểu quỷ biết bởi vì ông lão đến và không biết rằng cái bình thần của ông đã bị đánh cắp, nhưng tiểu quỷ biết. (Dạ đúng.) Tiểu quỷ cho ông biết nó đã bị đánh cắp. Đó không phải lỗi tại tiểu quỷ. Nhớ không? (Dạ nhớ, thưa Sư Phụ. Dạ, đúng vậy.) Cho nên giả vờ không giống như thành thật. (Dạ.) Ông lão rất đơn thuần. Phản ứng thành thật. Ông không giả vờ. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Nên tiểu quỷ biết điều đó và cũng muốn giúp ông và cảm thấy tội nghiệp cho ông, thế thôi. Nhà vua không thể làm vậy. (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng ạ. Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.)

Được rồi, còn gì nữa không? (Dạ không, thưa Sư Phụ.) (Cảm ơn Sư Phụ đã chia sẻ truyện này. Cảm ơn Sư Phụ đã đọc truyện.) Không có chi, không có chi. (Cảm ơn Ngài. Dạ, xin cảm ơn Sư Phụ.) Chỉ là thấy có lẽ quý vị làm việc vất vả, nên tôi nghĩ nên đọc truyện cho quý vị nghe. (Xin cảm ơn Sư Phụ. Rất vui được nghe truyện ạ.) Vì tôi không có đậu phộng hay bình thần nào để tặng quý vị. Quý vị có rất nhiều đậu phộng, phải không? (Dạ. Chúng con mua được.) Quý vị không thể nói với tôi rằng quý vị không có gì. Đừng đánh mất hạt đậu phộng nào mà quý vị đã mua từ cửa hàng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi không có bình thần nào để tặng quý vị đâu. Nhưng tôi đã cho quý vị nhiều thứ khác mà tiền không thể mua được, và quý vị không thể mất được. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ. Cảm ơn Sư Phụ. Món quà tuyệt vời nhất.) Vậy tốt hơn, không phải sao? (Dạ. Dạ, quà đó tốt hơn nhiều.) Rồi, được rồi.

Nói chuyện với quý vị lần sau và đồng thời, cũng gửi lời chào tới tất cả bạn bè của quý vị, đồng sự của quý vị, đội ngũ của chúng ta. Vì tôi không thể nói chuyện với tất cả họ. Họ ở những nơi khác nhau. Nhân đây, tôi gửi tình thương đến tất cả quý vị. Và cầu xin Thượng Đế bảo vệ quý vị mỗi ngày trong cuộc sống, khi quý vị đóng góp cho hạnh phúc và hòa bình trên thế giới này, với hết sức mình. Cảm ơn Thượng Đế và xin Thượng Đế ban phước cho quý vị. Tôi thương quý vị. (Cảm tạ Thượng Đế. Cảm ơn Sư Phụ. Chúng con thương Sư Phụ.)

Biết không, chẳng còn lâu nữa sẽ là Tết Trung Thu. Cho nên, dù chúng ta không ở bên nhau, nhưng tôi gọi điện thoại cho quý vị, thì đó cũng tính là một lần sum họp. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và tôi chúc tất cả quý vị – đội ngũ của tôi, các Hội viên [Hội Quốc tế] của tôi, và toàn thế giới, một ngày Tết Trung Thu tuyệt vời. một ngày Tết Trung Thu tuyệt vời. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Chúc mọi người một ngày Tết Trung Thu bình an và vui vẻ. Chúc mọi người một ngày Tết Trung Thu bình an và vui vẻ. Và chúng ta cảm tạ Thượng Đế cho mọi thứ, mà chúng ta vẫn còn có trong đời mình. Và chúng ta ước rằng không bao lâu thế giới sẽ an bình, và đẹp đẽ, như Nàng Trăng – tròn đầy, toàn hảo trên bầu trời. Xin cảm ơn Thượng Đế. Tạm biệt. (Tạm biệt Sư Phụ.)

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android