Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Những Dấu Hiệu Cảnh Báo Thực Sự Của Thiên Đàng Để Con Người Thay Đổi, Phần 4/8

2022-08-17
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Tổng thống Macron thua trong hai cuộc bầu cử cho đảng của ông. Không phải ông thua, mà đảng ông, một sự thua cuộc nghiêm trọng. Tưởng tượng xem. Ai bảo ông ta chống lại Ukraine? (Dạ, đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Có thể là người dân không thích điều đó bởi vì họ không thích Putin. Họ không thích cuộc chiến ở Ukraine. (Dạ đúng. Vâng, thưa Sư Phụ.) Và nếu Macron nói gì đó, dù chỉ một ngụ ý nhỏ nhất trái với nguyên tắc, thì dân không thích.

Tổng thống Macron thua trong hai cuộc bầu cử cho đảng của ông. Không phải ông thua, mà đảng ông, một sự thua cuộc nghiêm trọng. Tưởng tượng xem. Ai bảo ông ta chống lại Ukraine? (Dạ, đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Có thể là người dân không thích điều đó bởi vì họ không thích Putin. Họ không thích cuộc chiến ở Ukraine. (Dạ đúng. Vâng, thưa Sư Phụ.) Và nếu Macron nói gì đó, dù chỉ một ngụ ý nhỏ nhất trái với nguyên tắc, thì dân không thích.

Bản tin có nói họ trừng phạt Macron bằng cách bỏ phiếu cho đảng kia. (Ồ.) Nên bây giờ, Macron không có đa số phiếu trong quốc hội. (Dạ.) Nghĩa là ông đã thua. Không tốt cho ông. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không phải mất chức tổng thống, mà là đã mất quyền lực. (Dạ.) Bởi vì trong quốc hội hoặc Hạ viện, cần có đa số phiếu để nhiều chương trình nghị sự được thông qua. (Dạ đúng.)

Có hai vụ nổ bí ẩn ở Nga. Tự dưng nổ. Có thể là những tòa nhà quan trọng. Tự dưng nổ và bốc cháy. (Ôi chà.) Trước đây có xảy ra rồi, và bây giờ là một vụ nổ mới. Hai vụ mới. Những vụ nổ bí ẩn. Họ không biết tại sao, cái gì đã gây ra những vụ nổ này. Dù có biết thì cũng đâu ích lợi gì? Dù sao thì cũng đã nổ rồi. (Vâng, thưa Sư Phụ.)

Cùng ngày 23 tháng 6, có tin này. “Sông lớn nhất ở Ý đã bị khô cạn.” Và còn để lộ ra một con tàu cũ đã bị đắm nằm dưới đáy sông. (Chao ơi.) Đã chìm lâu rồi, mà họ không biết. Bây giờ lộ ra.

Ngày 24 tháng 6. “LHQ cảnh báo về nạn đói toàn cầu.” Có lẽ chỗ này là họ nhắc lại. Đó là tin số 1:

Số 2: “Các ngân hàng nhỏ ở Trung Quốc đang gặp rắc rối.” Kết quả là khách hàng gửi tiết kiệm – những người để dành tiền trong các ngân hàng đó – “có thể mất hết tiền.” (Dạ.)

Ôi, mỏi tay quá. Đợi chút nha. Tôi phải tìm chỗ để có thể đặt nó. Đừng đi đâu nhé. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi quên. Tôi phải tìm mắt kính, để không phải cầm nó gần bên mình. Vì tay tôi mỏi. Cái gì cũng mỏi hết. Không chỉ tay thôi.

Số 3: “Dư chấn ở Afghanistan làm chết thêm nhiều người nữa. Vậy là, tổng số người tử vong lên đến 1.150 hoặc có thể hơn.” (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Số 4: “Nga đạt lợi thế. Có thể sớm thấy chiến thắng về mặt chiến thuật.” Thật buồn cho Ukraine. (Dạ.)

Số 5: “Máy bay quân sự của Nga tự nhiên bị rơi. Năm người chết.”

Đây là máy bay quân sự loại vận chuyển nhiều. Tự nhiên bị rơi. Năm người chết. Ai bảo họ xông vào Ukraine giết người? (Dạ đúng.) (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nó tự nhiên rơi như thế đó. Nên nhiều thứ, dĩ nhiên, cũng bị hư hại [trong máy bay]. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Những hàng hóa đó, không chỉ năm người chết, mà tôi đoán nhiều thứ cũng hoàn toàn bị hư hại hoặc bị tiêu hủy.

Bình thường, những thứ do Nga sản xuất rất bền chắc. Họ nổi tiếng về điều đó. Sao có thể tự nhiên rơi như vậy được? (Dạ. Vâng, thưa Sư Phụ.) Đó là Thiên Đàng làm. (Dạ, thưa Sư Phụ. A.) Sao có thể tự nhiên rơi như thế được? (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.)

Cũng giống như nhiều tin trước đây rằng quân Nga không thể bắn trúng mục tiêu. (Dạ.) Vì không bắn trúng, nên họ đổ lỗi cho binh lính Nga, kiểu như binh lính không tài giỏi hoặc không có khả năng. Nhưng không phải thế. Đều là Thiên Đàng làm hết. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ. Vâng ạ.) Thành ra Nga cứ tiếp tục dội bom, dội bom hoài, với hy vọng một, hai trái sẽ trúng. Có trúng. Một số đã trúng đích. Nên nhiều thành phố bị phá hủy.

Đây là tin số 6: Còn có hai quốc gia, họ thuộc thế giới khác nhau. Rất xa nhau. Nhưng Lebanon và Sri Lanka cùng chung số phận, kinh tế sụp đổ. (Ồ. Dạ, thưa Sư Phụ.)

Tin số 7: “Nhiều ngôi làng ở Suriname đang chờ cứu trợ, vì lũ lụt chưa từng thấy cũng xảy ra ở đó.” (Chao ơi.)

Ôi Trời ơi. Và ở Trung Quốc, dân giận dữ bởi vì có sự đối xử tồi tệ đối với phụ nữ.

Còn đây là tin số 8: “Dư chấn ở Afghanistan. Bây giờ họ không có lương thực. Rất sợ mắc bệnh dịch tả.” (Ôi.)

Tin số 9: “Bắc Hàn tăng cường lực lượng quân sự, và đề cập đến nhiều vũ khí chết người hơn,” có thể là [vũ khí] hạt nhân. (Ồ. Ôi không.) Tôi không viết ra hết. Tôi đã viết rất ngắn gọn. Như, chuẩn bị cho chiến tranh. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Có một người được Nga bổ nhiệm làm lãnh đạo ở khu vực Kherson. Ông ta đã chết trong một vụ nổ. Ông ta được cho là người điều hành Kherson, và vừa chết trong vụ nổ. (Ồ.) Cũng là Thiên Đàng làm. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Bây giờ, số 10. Ồ, cái này chúng ta đã có rồi, người nắm giữ mã số hạt nhân của Putin bị bắn chết, được tìm thấy trong một vũng máu. Tương tự.

Và, ở Mexico, có hai linh mục Dòng Tên. Dòng Tên – giống như p. Phanxicô. (Dạ.) Hai linh mục Dòng Tên bị giết ở Mexico. (Ồ.) Có lẽ là linh mục xấu. Chỉ hai người họ thôi. Nhưng tại sao lại là Dòng Tên? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ đã bị giết ở Mexico.

“Du hành ở châu Âu thật hỗn loạn.” Có lẽ là vấn đề với việc du hành. Một con đường bị Nga pháo kích. Đó không phải là tin vui. Đều là tin buồn. Dù buồn hay vui, hầu hết là buồn. Tất cả chỉ trong một ngày. (Ồ.)

Đó là vào ngày 24 tháng 6. Và ngày 23 – tôi đã đọc rồi. Tin ngày 25, hôm nay – tôi chỉ mới đọc một nửa. Ngày 25, cũng tương tự, nhưng tôi mới đọc phân nửa.

Tin vui duy nhất vào ngày 25 là luật chống phá thai. (Dạ, Sư Phụ.) Thế thôi. Và bây giờ là phần còn lại, số 2, đó là số 1, tin vui.

Tin số 2, Nga lại đe dọa Moldova (Ôi.) bởi vì bây giờ Moldova sắp gia nhập EU. (Dạ.) Và họ đã được chấp nhận rồi, là ứng viên để làm thành viên EU.

Moldova và Ukraine được chấp thuận ở vị trí ứng viên để làm thành viên EU. (Thật tuyệt vời. Tốt quá. Dạ.) Bởi vì Ukraine hầu như đã đáp ứng mọi điều kiện rồi. Đã hoàn tất được hơn 70% yêu cầu. (Dạ.) Một số điều nhỏ, nhưng họ nói có thể được thực hiện sớm, nên không quan trọng. Và bây giờ Moldova cũng được chấp nhận. (Thật tuyệt. Dạ. Tuyệt vời.) Nhưng đó là nhờ Nga. Và bây giờ Nga đang đe dọa họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bao lâu nay Moldova không vào. Bây giờ, bởi vì Nga xâm chiếm Ukraine, nên Ukraine cũng trở thành một ứng viên cho EU. Và sẽ sớm trở thành thành viên. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Moldova cũng được chấp nhận. Nhưng Nga đã đe dọa họ.

Dù sao thì ngày nay Nga đe dọa khắp nơi, dù gia nhập hay không. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và đây cũng không phải là lần đầu mà Nga xâm chiếm Ukraine, trước kia đâu có liên quan gì đến NATO hoặc gì hết. (Dạ.) Vì vậy, không cần phải đổ lỗi cho NATO vì đã sủa trước cửa Nga. (Đúng vậy ạ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Và Chechnya này nọ. Không liên quan gì đến NATO. Ý nói trước đây, không phải bây giờ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và rồi, Phần Lan.

Dù gì Nga cũng đã xâm chiếm khắp nơi. Bất cứ nơi nào họ muốn. Mỗi khi họ cảm thấy buồn chán, và không có gì để làm. Thì ‘không có lý do gì cả’. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.)

Hôm nay, họ lại tường thuật tin tương tự. Có một chiếc xe tải, họ buộc trên xe moóc để mang đi đâu đó và sau đó nó tuột khỏi xe moóc và vỡ tứ tung khắp trên đường phố. (Ồ. Ôi Trời.) Chỉ tự nhiên như vậy. Đó là một trong những tin buồn. Tin nhỏ, nhưng là tin buồn. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Tin số 4: “Máy bay hạ cánh bốc cháy ở Miami.” Đó là vào ngày 24, chúng ta đã đọc rồi. Hôm nay họ lại lặp lại. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đôi khi họ lặp lại cùng một tin. (Ồ.)

Và bởi vì tôi quên rằng vào ngày 24, tôi đã viết xuống, rồi viết lại ở đây. Nhưng tôi nghĩ vào ngày 24 chúng ta đã có tin đó – gần sân bay Miami, máy bay bốc cháy. Đôi khi họ viết lại tiêu đề, viết lại tiêu đề khác. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ hiểu.) Cùng một tin, cùng một ý nghĩa, chỉ viết lại theo cách khác, nên tôi không nhận ra.

Tin số 5: “Lửa thiêu rụi nhà cửa, tàn phá đảo Evia, hải đảo ở Hy Lạp.” (Ồ.) Hỏa hoạn ở khắp nơi.

Và tin số 6: “Ukraine phải rút khỏi Severodonesk,” bởi vì bị quân Nga áp đảo. (Thật đáng buồn.) Họ không đủ nhân lực, họ không đủ vũ khí. Họ nói rằng với mỗi một tên lửa mà Ukraine bắn ra, thì có mười tên lửa bắn trả từ Nga. (Ôi chao. Ôi Trời ơi.)

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android