Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Những Dấu Hiệu Cảnh Báo Thực Sự Của Thiên Đàng Để Con Người Thay Đổi, Phần 5/8

2022-08-19
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Nạn đói ở khắp nơi, không chỉ vậy, còn hạn hán nữa. Hoặc lũ lụt nghiêm trọng, chưa từng có. Hoặc là khô cằn hoặc là lũ lụt như thế đó. (Dạ, Sư Phụ.) Đây là loại thế giới gì đây? Thế mà mọi người vẫn có thể tiếp tục sống. Ôi chao. Quả thật, con người rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ nhưng chỉ cho mục đích không cao cả và không hữu ích cho lắm. (Vâng, thưa Sư Phụ.)

Và sau đó các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng bệnh đậu mùa khỉ bây giờ đã thay đổi cách thức, thay đổi tính chất, thay đổi chiến lược của nó, rồi bây giờ thậm chí lây qua không khí nữa. (Ồ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Đó là lý do họ khuyên nên mang khẩu trang.

Trước đây họ nói rằng nó chỉ lây nhiễm qua sự đụng chạm, hoặc tiếp xúc gần gũi, tiếp xúc cơ thể. Và bây giờ họ đã tìm thấy không chỉ như thế. (Dạ, Sư Phụ.) Nó đã thay đổi, giống như COVID-19 đã đột biến. Bây giờ họ thấy nó khác. Các khoa học gia không biết tại sao bệnh đậu mùa khỉ lại thay đổi, họ vẫn chưa biết. (Dạ.) Nhưng họ nói nó lây qua không khí.

Tôi thực sự muốn cái tin về bệnh đậu mùa khỉ này được chiếu ra càng sớm càng tốt, để mọi người có thể lo liệu. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đeo khẩu trang, hoặc đừng đụng chạm, hoặc đừng đến gần người bị bệnh, những điều như thế. Họ sẽ cẩn thận hơn.

Các Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ, quý vị biết họ đã gây hại cho công dân Hoa Kỳ như thế nào rồi. Trung tâm CDC. Họ luôn nói cái này, cái kia và cái nọ, luôn luôn thay đổi – suốt hai năm qua về đại dịch.

“Media Report from Blaze TV – Jan. 6, 2022 Stu Burguiere (m): Dường như những thay đổi này không đến từ quan điểm khoa học. Họ (CDC) đổi nó thành năm ngày, và bây giờ họ muốn thêm vào yêu cầu phải xét nghiệm, sau khi bị áp lực từ những nhóm khác. Lẽ ra khoa học không nên để bị áp lực ảnh hưởng. Khoa học lẽ ra không liên quan gì đến áp lực.

Drew Holden (m): Chính xác. Và anh Stu này, hầu hết áp lực này đều đến từ những tổ chức có quyền lực khá mạnh về tài chính và chính trị. Chúng tôi đã thấy hầu như qua đêm, một số các tổ chức này và rồi rất nhiều giới truyền thông gây một chút áp lực đối với một quy tắc mà họ không thích, hầu như ngay lập tức buộc khoa học phải tự điều chỉnh.

Stu Burguiere (m): CDC thực sự đang thiết lập một tiêu chuẩn mới cho sự bất tài.”

Có thể quý vị chưa thấy tất cả những tin đó, nhưng tôi đã thấy. Tôi tự tìm hiểu. Tôi phải làm vậy. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Tôi muốn chăm sóc quý vị. Đó cũng là một điểm, là điểm chính. Tôi phải cho biết chuyện gì đang xảy ra.

Và ai đã bị COVID bây giờ? Nói tôi nghe. Ông ta là ai? (Fauci.) Phải. Ông ta đã bị COVID. Quý vị biết, phải không? (Dạ biết ạ.) Nói cho lắm lời khuyên vàng ngọc. Đã làm hại rất nhiều người Mỹ rồi, [ông ta] bảo họ tiêm vắc-xin, và sau đó khiến chính phủ không chỉ tán thành mà còn bắt buộc. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Vì vậy, hàng chục nghìn người đã mất việc làm vì họ không muốn tiêm vắc-xin, vì họ biết quá nhiều thông tin khác. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Có lẽ một số cũng là thông tin sai lệch, nhưng một số thì không – một số tin họ đã ém nhẹm đi. Tôi có đọc là Pfizer biết rằng thuốc có hại và không hiệu quả, nhưng vẫn không tuyên bố công khai với thế giới. Tôi đã đọc một tin mà sau đó đã bị nhanh chóng xóa đi. (Vâng, thưa Sư Phụ.)

Mỗi ngày tôi dành nhiều giờ liền để tìm tin tức. Vì vậy, bất cứ điều gì tôi biết, tôi không để nó trốn thoát. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi đã thấy trên bản tin. Và tin tức là bệnh đậu mùa khỉ lây qua không khí.

Và cũng có một tin rằng một phần ba người Mỹ nên đeo khẩu trang. Tôi không bịa chuyện đâu. Tôi cũng muốn mọi người biết thông tin. Công chúng đó. Như vậy, có ai muốn bảo vệ chính họ thì có thể thử. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Và nếu họ không muốn, thì tôi không thể ép họ. Nhưng nếu tôi biết điều gì đó tốt cho họ, thì tôi nên nói với họ. (Vâng, thưa Sư Phụ.)

Và người lãnh đạo CDC này gây nhiều tranh cãi, và đã gây hại quá nhiều rồi. Và sau đó, có tin bị lộ ra, nói rằng Fauci là người cầm đầu các cuộc thí nghiệm về loại vi-rút COVID-19 này ở Trung Quốc. Họ đã tài trợ cho việc đó. (Dạ, Sư Phụ. Ôi, Trời ơi.)

“Media Report from Fox News – Oct. 30, 2021 Reporter (f): NIH (Viện Y tế Quốc gia) cung cấp tài liệu cho Hạ viện cho thấy rằng NIH đã thực sự tài trợ cho nghiên cứu tăng cường chức năng [ở vi-rút] tại Vũ Hán.”

Cho nên, sau khi tin về COVID bị lộ ra, phòng thí nghiệm đó đã cháy rụi, chuyển đi nơi khác và không để lại dấu vết nào. Nếu không có gì, thì họ đã không làm như thế. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Có thể có gì đó liên quan đến việc đó – bằng cách nào đó. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Ở đó mà tin cho lắm vào mấy người này. Dù có thể là tin đó không đúng, nhưng họ vẫn đang tiếp tục điều tra. Thậm chí cách đây không lâu, họ đã điều tra và tin tức [về điều này] vẫn tiếp tục xuất hiện. Chúng ta có thể nói là tin đó có lẽ không chính xác. Có lẽ Fauci đã không làm điều đó – có lẽ họ đã không tài trợ cho phòng thí nghiệm ở Trung Quốc để tạo ra loại vi-rút này, rồi sau đó [chẳng may] tình cờ nó bị thoát ra. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Nhưng một số nhà khoa học đã nói rằng chính họ cũng đã biết điều đó. Họ đã tận mắt chứng kiến. Bởi vì họ biết bộ gen từ phòng thí nghiệm ở đó, và bộ gen của COVID. Giống y hệt. (Vâng, thưa Sư Phụ.)

Nhưng tất nhiên, họ đã bịt miệng cô ấy. Họ cũng bịt miệng sếp của cô ấy. Sếp của cô còn bảo cô, “Đừng nói gì cả. Đừng nói gì cả.” (Dạ.) Và đây chỉ là hai trường hợp mà đã bị lộ ra. Có những người khác mà người ta không bao giờ có thể truy vết họ. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Có thể không bao giờ biết họ là ai và họ đã đi đâu rồi.

Cho dù là nghĩ vậy, nhưng chúng ta không phải lúc nào cũng tin tất cả những gì báo chí nói. Có thể đó không phải là tin đúng sự thật. Nhưng, làm sao mà có thể tin được mọi điều mà CDC hoặc Fauci nói, khi tất cả đều là sai? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và quý vị cũng thấy rồi. Không phải tôi nói điều đó. Người được tiêm chủng – hai lần, và tiêm thêm mũi tăng cường – hai lần. Vẫn bị bệnh và chết! Hoặc bị biến chứng. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Nên tôi không nói điều gì chỉ vì báo chí đưa tin lên. [Mà] tôi đã quan sát. Và, tất nhiên, tin tức chỉ để xác minh thôi. (Vâng, thưa Sư Phụ.)

Tôi đã chọn tin tức, trong số tất cả các tin tức khác, tin tức sớm hơn. Đây là tin mới nhất. Cập nhật mới nhất. Rằng [vi-rút] bệnh đậu mùa khỉ lây qua không khí, và dù sao thì quý vị cũng nên đeo khẩu trang. Nếu nó lây qua không khí, quý vị nên đeo khẩu trang. Đơn giản vậy thôi. Không cần biết tôi có nói hay không, hay là ai nói. (Dạ, Sư Phụ.) Làm gì với vi-rút lây qua không khí? Quý vị phải che [miệng, mũi] lại. Không đúng sao? (Dạ. Đúng vậy.) Và sau đó CDC tiếp tục nói rằng không cần khẩu trang. Lại nữa? Gã này còn muốn giết thêm bao nhiêu người nữa đây? (Trời ơi. Vâng.) Bản thân ông ta cũng đã bị COVID, chỉ để chứng minh rằng ông ta rất khôn ngoan, và ông ta biết mọi thứ, biết làm thế nào để bảo vệ. Nói quý vị hay.

Tôi nói với quý vị tất cả điều này vào sáng sớm như vậy. Tôi cứ đi đi lại lại, đi tới đi lui để đợi quý vị. Tôi nghĩ sẽ đợi cho đến khi quý vị thiền xong. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, “Ồ, quý vị đã ở đó cả rồi, và chỉ còn vài phút nữa là thiền xong, nên không sao. Lâu lâu mới vậy. Ngoại lệ mà.” (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi đưa tin buồn cũng không vui cho tôi. (Dạ hiểu. Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi không muốn.

Cho dù những tin mà bây giờ tôi cho quý vị biết về vi-rút bệnh đậu mùa khỉ lây qua không khí, và quý vị nên đeo khẩu trang, khẩu trang sẽ không hại gì cả. (Vâng. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Khẩu trang không làm hại ai cả. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Mà sẽ chỉ tốt cho họ thôi. Vì đại dịch và mọi loại vi-rút khác vẫn còn ở khắp nơi, và bây giờ thì đang tăng vọt trở lại. (Dạ. Dạ đúng, thưa Sư Phụ.)

Bây giờ, đại dịch đang bùng lên khắp nơi, ngay cả ở Đài Loan (Formosa). Đài Loan trước đó từng đỡ hơn. Bây giờ nếu nhìn vào bản tin, thì thấy khoảng hơn 100 người chết ở Đài Loan (Formosa) mỗi ngày. Và hàng chục ngàn ca nhiễm mới. (Dạ, Sư Phụ.) Thật là khủng khiếp. Ôi Trời ơi.

Nhưng con người tự mang tai họa đến cho chính họ. Ngày nay, có rất nhiều thông tin ở khắp nơi, chỉ là có lẽ họ không xem. Họ chỉ xem TV, xem tin gì mà họ thích, hoặc xem phim. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Bởi vì họ làm việc cực nhọc mỗi ngày, rồi trở về nhà, họ không muốn suy nghĩ, họ không thể suy nghĩ nữa – không có thời giờ. Mà nếu có thời giờ, thì họ chỉ xem mấy cái tin nhanh, và rồi xem phim, hoặc có thể là xem chưa hết phim thì đã lăn ra ngủ như chết trên ghế sô-pha hay là chỗ nào rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ôi, Trời ơi.

Cho nên rất khó để dẫn dắt con người đến một lối sống tốt đẹp hơn. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Bởi vì cuộc sống trên thế giới này đã đòi hỏi quá nhiều về sức mạnh thể chất và khả năng tinh thần của họ rồi. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Họ mệt mỏi từ mọi mặt – tinh thần, thể chất, tâm lý; bất kỳ mặt nào. Bất kỳ bên nào. (Dạ, Sư Phụ.) Thành ra tôi cảm thấy rất thương cho con người. Tất cả đều bị mắc kẹt, bị kẹt hết. Có người phải làm hai, ba công việc mới kiếm đủ sống cho gia đình họ. (Dạ, Sư Phụ.) Thật kinh khủng. Họ không có đủ thời giờ để ngủ, chỉ ngủ hai, hoặc ba, bốn tiếng. Nếu họ mắc nợ, thế là xong. Họ phải làm việc như thế suốt cả cuộc đời. (Dạ đúng, Sư Phụ.) Nếu họ cũng đông con, và không có đủ thu nhập, thì phải làm việc như thế suốt cả cuộc đời. Cho đến khi con cái lớn khôn, thì có thể họ mới ngưng làm việc quá cực nhọc. Họ vẫn tiếp tục làm việc, vì tiền nợ nhà. (Ồ, vâng.) Bảo hiểm xe hơi, xăng dầu và giá xăng bây giờ tăng vọt vì chiến tranh. (Vâng, thưa Sư Phụ.)

Chiến tranh còn ảnh hưởng đến việc canh tác ở các nước khác, như là Brazil, họ không có phân bón. Họ đang phàn nàn về điều đó. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Và nhiều nước châu Phi không có lương thực.

“Media Report from The Economist – May 17, 2022 Reporter (m): Cuộc chiến còn kéo dài thì nguồn cung cấp lương thực cho thế giới còn bị tổn hại.

Edward (m): Có thể ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người mà dễ bị tổn thương nhất trên thế giới và khắp toàn cầu. Khoảng 80% ngũ cốc của Ai Cập là đến từ Ukraine và Nga, và đó là 100 triệu người ở Ai Cập. Có 90 triệu người ở Congo và khoảng 70% ngũ cốc của họ là đến từ Ukraine và Nga.”

“Media Report from CBC Canada – June 13, 2022 Amin (m): Giá cả trên thế giới đang tăng. Chúng tôi thấy ở một số quốc gia lạm phát lên đến 13%. Chúng tôi thấy thiếu lương thực ở nhiều nơi trên thế giới, nhất là ở Sahel của châu Phi, bán đảo Sừng châu Phi và những nước đông dân khác.”

“Media Report from CNN – June 8, 2022 Michael (m): Khu vực mà tôi đang giám sát, miền Đông và vùng Sừng châu Phi, thời điểm này năm ngoái, chúng tôi ước tính có 50 triệu người bị thiếu lương thực trầm trọng, thực sự bị đói. Ngày nay, con số đó đã tăng lên tới 84 triệu. Đó là thêm 34 triệu người nữa. Tất cả không phải vì chiến tranh, mà là tổng hợp của những xung đột tại các nơi như Tigray và Somalia. Đây là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Ethiopia, Kenya và Somalia đã phải chịu trận hạn hán nặng nhất trong 40 năm. Rồi, dĩ nhiên là đại dịch COVID có tác động đến kinh tế vĩ mô cũng đã làm suy yếu nền kinh tế trong khu vực. Và hiện nay, cuộc chiến ở Ukraine, đang làm gia tăng tình trạng đói kém và suy dinh dưỡng trên toàn khu vực.”

“Media Report from CBC Canada – June 13, 2022 Amin (m): Giữa nhiên liệu, năng lượng, lương thực và tài chính, có một cuộc khủng hoảng tổng hợp mà thế giới đang cảm nhận, chứng kiến, và khủng hoảng cần được giải quyết và giải quyết một cách nhanh chóng.”

Nạn đói ở khắp nơi, không chỉ vậy, còn hạn hán nữa. Hoặc lũ lụt nghiêm trọng, chưa từng có. Hoặc là khô cằn hoặc là lũ lụt như thế đó. (Dạ, Sư Phụ.) Đây là loại thế giới gì đây? Thế mà mọi người vẫn có thể tiếp tục sống. Ôi chao. Quả thật, con người rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ nhưng chỉ cho mục đích không cao cả và không hữu ích cho lắm. (Vâng, thưa Sư Phụ.)

Chỉ làm việc để kiếm tiền và phải tiêu tiền để mua thịt, rồi sau khi ăn thịt, họ chi tiêu cho bệnh viện, thuốc men. (Đúng ạ. Dạ phải, thưa Sư Phụ.) Bởi vì thịt khiến họ bị bệnh và rượu cũng quật họ nữa. (Dạ.) Và/hoặc thuốc lá và ma túy. Ôi, thế là xong. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ăn thịt, uống rượu không giúp ích được gì cả, bởi vì sẽ phải chi tiêu tất cả [tiền] cho bệnh viện và bác sĩ. (Ồ, dạ.) Và còn chịu đau khổ nữa.

Tôi đã thấy hằng ngày, không chỉ những tin buồn này – những tin này thì có tính quốc tế hơn. Có nhiều tin buồn hơn. Và tôi không viết trong nhật ký này, bởi vì đây là những tin quốc tế, lớn hơn rất nhiều, nhưng có những tin tức nho nhỏ ở khắp mọi nơi.

Không một ngày nào trôi qua mà không có tin buồn. Như xả súng hàng loạt ở bất cứ đâu. (Dạ.) Mười người chết, 20 người chết, hoặc hai, ba, bốn người chết vì vụ xả súng. (Dạ đúng.) Hoặc tai nạn xe hơi hoặc rơi xuống mương hoặc hố sụt. Hoặc lũ lụt cuốn trôi đi toàn bộ nhà cửa, nhà rơi xuống sông cùng kéo theo tất cả mọi thứ, và có khi cả tính mạng con người trong nhà nữa. (Dạ, Sư Phụ.) Mọi nơi, mọi lúc đều có tin, hầu hết đều là tin buồn như thế đó. (Dạ.) Tất cả tội ác của những người này, cưỡng hiếp hoặc giết chết trẻ em, phụ nữ, hoặc cả phụ nữ cao niên cũng bị giết, bị cướp ở khắp nơi. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Tất cả đây cũng là tin buồn, chỉ là không quá lớn thôi. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Nhưng mỗi ngày, ở khắp nơi. Trời ơi.

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android