Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Những Dấu Hiệu Cảnh Báo Thực Sự Của Thiên Đàng Để Con Người Thay Đổi, Phần 7/8

2022-08-21
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Họ thực sự đang bảo vệ tôi. Ý nói, từ Thiên Đàng, hoặc từ chú Love, hoặc các vị Minh Sư Thăng Thiên. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Lúc nào bên tôi cũng có ba vị Minh Sư Thăng Thiên. (Ồ.) Tôi nói, “Nhưng tại sao Ngài ở đây? Ý nói, cảm ơn Ngài nhưng tôi đâu có yêu cầu Ngài giúp đâu.” Vị ấy nói, “Tôi đã truyền lại Pháp Môn Quán Âm cho Ngài, nên tôi phải ở bên cạnh Ngài.”

Tôi không biết là họ quan tâm bao nhiêu đến những điều này, như chuyện về người-thân chim, thân nhện và thân ếch. “Ộp, ộp, ộp.” Và người-thân-sóc chuột, và người thân-sóc, tất cả đều đang giúp tôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Trời ơi, có khi tôi xúc động đến rơi nước mắt. Đôi khi thấy phiền quá, tôi mới nói, “Thôi đi, đủ rồi; ta đã nghe tất cả các con nói rồi, hoặc một số anh chị em của các con nói rồi. Không cần phải nói với ta hoài hoài cùng một điều.” (Dạ, Sư Phụ.) Tôi nói, “Nếu có gì mới thì các con nói cho ta biết. Nếu không có gì mới, thì đừng!” (Dạ, Sư Phụ.) Tôi nói, “Ta bận. Không thể cứ đứng đó nghe các con nói. Nếu không phải điều gì mới, thì đừng nói với ta nhé.” Họ nói, “Dạ chúng con phải nhấn mạnh.” Tôi nói, “Ôi Trời ơi! Họ nói cứ như con người vậy.” Thật sự như con người. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Nhưng họ thực sự đang bảo vệ tôi. Ý nói, từ Thiên Đàng, hoặc từ chú Love, hoặc các vị Minh Sư Thăng Thiên. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Lúc nào bên tôi cũng có ba vị Minh Sư Thăng Thiên. (Ồ.) Tôi nói, “Nhưng tại sao Ngài ở đây? Ý nói, cảm ơn Ngài nhưng tôi đâu có yêu cầu Ngài giúp đâu.” Vị ấy nói, “Tôi đã truyền lại Pháp Môn Quán Âm cho Ngài, nên tôi phải ở bên cạnh Ngài.”

Họ rất vui khi được ở gần bên. Sau đó tôi nói với vị khác, “Nhưng tại sao Ngài lại ở đây?” “Ồ, tôi là đệ tử của Ngài.” Những vị này là gần đây. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Như trong kiếp này của tôi. Và có một vị trong kiếp trước. Rồi tôi nói, “Nhưng tại sao Ngài ở đây?” Vị đó nói, “Tôi là Sư Phụ của Ngài, trước vị Minh Sư này.” (Chà.) Phải, thực sự như thế đó. Tất cả các vị đó đều có liên hệ với nhau, trong kiếp này. Ngay trong kiếp này. (Dạ.)

Vị đó không ở trong kiếp này của tôi. Nhưng vị gọi là đã truyền lại Pháp Môn cho tôi, là đệ tử của vị Minh Sư kia, và vị Minh Sư kia là đệ tử của vị Minh Sư nọ. (Dạ.) Và vị Minh Sư nọ là tôi. Vị đó nói, “Tôi cũng là Sư Phụ của Ngài, trước đây lâu rồi.” (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đó là trước kiếp này, nhưng vị Minh Sư đó vẫn còn sống trong thế kỷ này. (Dạ.) Ngay trước khi tôi chào đời, thì Ngài qua đời. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vì vậy, tất cả Họ đều cho rằng Họ có liên quan đến tôi, nên Họ thường xuyên ở gần bên, thỉnh thoảng giúp đỡ – bảo vệ, hoặc làm bất cứ gì. Hoặc nói với tôi những điều mà tôi thậm chí không nghe, hoặc không nghe thấy, bởi vì tôi quá bận rộn với Truyền Hình Vô Thượng Sư. (Dạ.)

Tôi thực sự không thích Truyền Hình Vô Thượng Sư cho lắm, bởi vì tôi phải tìm kiếm nhiều tin phủ định liên quan cho thông tin phát sóng. (Dạ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Và tôi không thích như thế. Việc đó khiến tôi không khỏe – đôi khi bị nhức đầu và tôi phải ngưng ngay lập tức, rồi sau đó làm việc lại. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Và mắt cũng làm phiền tôi. Đó là vì từ trường của mấy tin buồn này ảnh hưởng đến thân thể vật chất, nó xâm nhập vào cơ thể và cơ thể phải đào thải nó ra ngoài. (Dạ.) Và hầu hết là nó [đào thải] ra ngoài qua miệng với chất đờm, hoặc với chất làm cay rát mắt. Chất lỏng của mắt không như trước, không giống như nước mắt nữa. Nó đặc, làm cay rát và làm đau mắt. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Dĩ nhiên, nó cũng đi xuống thận và thải ra phía bên dưới đó. (Dạ, Sư Phụ.) Nhưng thông thường, trong quá trình loại bỏ chất thải, thì nó đi ra ngoài từ những chỗ khác, như mắt, mũi và miệng. (Dạ.)

Rồi, quý vị có nhớ, mỗi lần thuyết giảng trước đại chúng, tôi bắt đầu bị sổ mũi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Rất xấu hổ. Và mắt tôi cũng vậy. (Dạ.) Hoặc co giật mắt hoặc chảy nước mắt – không biết từ đâu. Không phải do tôi ăn ớt hay là gì đó trước khi đi ra [giảng pháp]. Thường là tôi không kịp ăn trước khi đi ra [giảng pháp], quá gấp gáp. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cho nên, như thế đó. Nếu tôi không có gì phải làm và không xem những tin buồn này, thì mắt tôi không sao. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cho nên, không thể nói đó là một sự trùng hợp. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Quý vị có tin vui nào cho tôi không? (Dạ, thưa Sư Phụ, có một tin ạ.) Nói tôi nghe. (Dmitry Muratov, tổng biên tập người Nga của tờ báo độc lập Novaya Gazeta, đã bán đấu giá huy chương Giải Nobel Hòa Bình của mình với giá 103,5 triệu Mỹ kim. Và ông cho biết tất cả số tiền bán được sẽ dùng để giúp người tị nạn vì cuộc chiến ở Ukraine.) Tin đó lâu rồi mà. (Bản tin được đăng ngày 21 tháng 6.) Tôi đã thấy tin đó cách đây ít nhất vài tuần. (Ồ.) Không phải hôm nay. Ông đã rao bán đấu giá rồi. (Dạ, Sư Phụ.) Và có lẽ hôm nay họ đưa ra cái giá đấu cuối cùng, tôi đoán vậy. Có lẽ vậy. Tôi không nhớ họ đăng cái giá vào ngày hôm đó là bao nhiêu, lúc tôi thấy tin đó vài lần. Vậy tốt. Vậy tốt hơn, vì ông ấy là người Nga. (Dạ. Dạ đúng.) Có một tin buồn khác cho Putin, nếu ông ta vẫn còn đó.

Quý vị đã thấy những tấm hình, ông ta trông khác. (Dạ đúng.) Khi đặt hình cạnh nhau để so sánh, thì quý vị có thể thấy đó không phải là Putin chút nào. (Dạ. Dạ đúng.) Cho dù không tin rằng ông ta là hiện thân của quỷ, thì cũng có thể nói rằng có lẽ đó là người đóng thế. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tất cả các tổng thống đều có người đóng thế. (Dạ.) Tôi cũng muốn tìm người đóng thế. Tôi phải tìm. Rồi tôi chỉ cần cử họ ra ngoài, mặc quần áo đẹp này nọ và cứ bay đi đây đó, đi đi chạy chạy khắp nơi, và mọi người đều vui vẻ. Còn tôi thì ở nhà ăn mì Ý, xem truyền hình, làm bất cứ gì. Đó là một ý tưởng hay. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

(Sư Phụ có hàng tỷ hóa thân. Chỉ là tất cả chúng con không thấy được thôi.) Nhưng vấn đề là quý vị không thể thấy. (Dạ, chúng con không thể.) Có hàng triệu hoặc nhiều hơn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhiều nhất có thể, nhưng quý vị không thấy được thôi. [Nhưng] các bạn chó nhìn thấy. Xấu hổ giùm quý vị. (Dạ.)

Đừng lo, có lẽ một ngày nào đó quý vị sẽ thấy – khi quý vị ở Cõi Tim Qo Tu. “Ồ, đó, đó, kia kìa, pháp thân của Sư Phụ tuyệt đẹp. Thật lớn, thật uy nghi, thật rực rỡ. Không nhỏ bé như Ngài, dưới đó.”

Tất cả quý vị đều vui chứ? (Dạ, thưa Sư Phụ, chúng con vui ạ.) Vậy thì tôi cũng vui. Như vậy mới tốt. Quý vị cố gắng, nếu có thể, thì đi ngủ sớm sau cử thiền cuối, rồi quý vị thức dậy vào buổi sáng và làm việc vào buổi sáng. Nhưng, không thể, không đủ thời gian, phải không? (Dạ, không có thời gian.) Vậy hãy làm gì mình có thể làm. Khi nào có thể ngủ thì cứ ngủ. Nhưng mỗi ngày, quý vị có ba ba cử nghỉ mà. (Dạ, Sư Phụ.) Bộ không tính vô hay sao? (Dạ có tính, thưa Sư Phụ. Nó giúp rất nhiều.) Đó không được tính là ngủ hả? Đôi khi thân thể không nghe theo lệnh của quý vị.

Thế thôi à, chỉ có một tin vui? (Dạ có một vài tin khác, nhưng cũng giống như tin của Ngài.) Như tin gì? (Chuyện về phá thai và Ukraine là ứng viên EU.) À, hiểu rồi. Vậy tốt. Thế thì, quý vị cũng ráo riết, cũng tìm kiếm tin tức. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi cũng phải tìm. Dù tôi không muốn, tôi vẫn thích tìm bản tin về người-thân-động vật. (Ồ, vâng.) Và rồi, dầu sao luôn luôn có một số tin khác bên cạnh đó. (Dạ đúng ạ.) Rồi thì mình không thể bỏ qua nó. (Dạ đúng ạ.) Bản tin và các đoạn phim về người-thân-động vật làm tôi rất vui. (Dạ.) Và, dĩ nhiên, tôi gửi cho nhóm bản tin (Dạ, thưa Sư Phụ.) để họ cũng có thể chia sẻ với cả thế giới, cũng để làm cho họ thấy vui.

Nhân tiện. Trước đây tôi không bao giờ xem TV. Quý vị biết mà, đúng không? (Dạ biết, thưa Sư Phụ.) Thậm chí họ còn sắp đặt máy ở những nơi khác nhau để tôi có thể xem ti-vi đôi chút, vì trước đó tôi có xem ti-vi. (Dạ.) Nhưng chưa bao giờ tôi thực sự cố ý xem bản tin. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ hiểu.) Thỉnh thoảng tôi tìm một vài bộ phim hay hoặc gì đó, chứ không xem gì nhiều. Hoặc trước đây, khi Truyền Hình Vô Thượng Sư còn ở LA, thì tôi xem bản tin qua ti-vi. Bởi vì trước đây, tôi không có thứ gì khác. Tôi không biết cách sử dụng máy tính. Chỉ bây giờ tôi mới sử dụng nó. Trước đây, tôi không có máy tính. Mà cũng không biết cách sử dụng. Nên tôi xem truyền hình, trên các kênh khác nhau. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Ở Âu châu, họ có các kênh khác nhau cho những tin khác nhau, và tôi gửi tin đến Los Angeles, để họ đưa vào phần bản tin cho Truyền Hình Vô Thượng Sư. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bây giờ tôi cũng làm giống vậy. Thời gian ở giữa, tôi không bao giờ làm thế. Trước đó, tôi không bao giờ làm gì nhiều. Tôi thực sự không thích truyền hình, vì phần lớn đều là tin không vui. (Dạ. Dạ đúng.) Và khiến tôi khóc rất nhiều. Đó là lý do tôi rời nhà xuất gia. (A, vâng.) Bởi vì thế giới quá đau buồn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Như vậy đó. Nếu không có tin vui nào, thì đây là Tin Mới Bay Sang rất ngắn cho quý vị. Cũng tốt là có sự thay đổi, không quá dài. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Thế còn các chàng trai, quý vị cũng thích phô mai xanh thuần chay chứ? Loại phô mai từ Hoa Kỳ đó? (Dạ thích, thưa Sư Phụ.) Ồ, phô mai đó rất quý hiếm. Quý vị có chia nhau, phải không? (Dạ có, thưa Sư Phụ. Hết rồi ạ.) Quý vị thích hay không thích? (Dạ thích. Chúng con thích lắm ạ.) Loại kia cũng là phô mai xanh – nhưng có màu đen. (Dạ.) Nên quý vị có phô mai “bầm dập.”

Tất cả đều là phô mai xanh, tôi không nói dối đâu. Chỉ có màu sắc là khác. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì nó là thuần chay, nên những người khác nhau dùng các nguyên liệu khác nhau – cho ra sản phẩm khác nhau. (Dạ, Sư Phụ.) Nhưng loại xanh trông giống loại phô mai thật. (Dạ.) Loại hình tam giác mà tôi đã gửi cho quý vị, đó là từ nước Anh. (Chà.) Tất cả đều khó tìm. Bây giờ chúng ta săn tìm phô mai như người ta săn tìm kim cương vậy. (Thật quý hiếm.) Phải. Thực sự là như vậy. Vì kim cương thì dễ kiếm hơn. Đi vào một cửa hàng trang sức là có thể mua được. Còn món này, tôi không biết nó từ đâu. Và rất khó vì không phải ai cũng làm được phô mai thuần chay.

Bởi vì ăn thuần chay không phải là xu hướng chính cho lắm. Cũng là vậy, nhưng người ta vẫn ăn thịt. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cho nên họ cũng có loại phô mai được làm từ sữa. Mà không phải phô mai thuần chay. Và bất kể ai làm ra loại thuần chay, nó đều được ưa chuộng, nên đôi khi phải xếp hàng [để mua]. (Dạ.) Họ chỉ mang về một vài miếng từ Áo, một vài miếng từ Anh, một vài miếng từ Hoa Kỳ, như thế đó. Thế nên, chỉ vừa đủ để làm cho quý vị cảm thấy muốn nhiều hơn nữa. Nhưng chẳng thấm gì cả! (Đủ để chảy nước miếng.) Cứ tiếp tục chảy nước miếng và nghĩ “Ồ, chúng ta sẽ có được nữa.” [Nhưng] đừng nghĩ quá nhiều về nó. Đừng nghĩ quá nhiều về nó. Nhưng có một điều hay là vì bây giờ tất cả quý vị đều được ăn rồi, nên tôi không cảm thấy muốn ăn nữa.

Lần nào cũng vậy. Nếu tôi giới thiệu món gì với ai, thì sau đó nó sẽ không còn ngon đối với tôi nữa. (Con xin lỗi về điều đó.) Không, không sao. Vậy cũng loại bỏ mọi thứ cho tôi. Hiểu ý tôi không? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Bớt ghiền bất cứ thứ gì thì tốt hơn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đối với tôi là như vậy. Luôn luôn, suốt đời tôi, là như thế. Kể từ khi tôi có học trò, thì nó là như vậy. Mỗi lần tôi giới thiệu với họ thứ gì mà tôi rất thích, thì mất luôn, như thế đó. Tôi không bao giờ muốn nhìn lại nó nữa. Đó là tin vui.

Tôi thích mì cay của Đại Hàn. Nhưng mình không thể ăn nhiều, nó quá cay. Quý vị cho một ít rau sống hoặc cho thêm gì đó vào, hoặc một ít dưa leo. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tươi. Sau khi hâm nóng hoặc nấu chín, rồi cho những thứ tươi này vào, thì sẽ ngon hơn và bớt cay. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nếu như quý vị thích. Nếu không thích, quý vị không cần phải ăn vậy. Quý vị cũng có thể dùng nước súp mì, vì thường là quý vị ăn mì trước, sau đó mới tới phần nước còn lại, nước súp đó. (Dạ, đúng vậy.) Sau đó, quý vị có thể nhúng miếng bánh mì Pháp vào đó; ăn rất ngon. (Tuyệt quá!) Phải! Nói quý vị biết. Tôi biết hết.

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android