Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Những Dấu Hiệu Cảnh Báo Thực Sự Của Thiên Đàng Để Con Người Thay Đổi, Phần 2/8

2022-08-16
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Gần đây, quý vị biết rằng Thiên Đàng muốn hủy diệt thế giới này. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Và Họ còn cho tôi biết là loại người nào. Bởi vì tôi tranh luận. Tôi nói Quý Vị không thể cứ giết một cách bừa bãi. (Dạ. Đúng vậy ạ.) Tôi không thể tiết lộ quá nhiều. Rất tiếc. Tôi đã kiểm tra, tôi chỉ muốn xem những gì Họ nói với tôi có đúng như vậy không. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và tôi đã thấy có một số. Đó là dấu hiệu thực sự của những gì mà Họ đã nói với tôi. (Chao ơi. Ồ.) Sự khởi đầu của điều đó, bất kỳ nơi nào tôi nhận được tin.

Ở Nhật Bản, người dân kiếm được rất nhiều tiền. Họ thậm chí không cần tiền của chính phủ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ không cảm thấy muốn có con hoặc chăm sóc [cho con], bởi vì công việc này rất vất vả. Mười tháng mang trong bụng và sau đó, ôi, 10 năm [chăm sóc], rồi thêm 10 năm nữa. (Vâng.) Cho nên đây là điều rất đáng buồn, rằng con người không còn muốn sinh con nữa.

Nhưng nói về điều đó, tôi cũng không tốt luôn. Nhưng biết làm gì đây? Tôi còn không có thời gian cho mình. May mắn là tôi không có chồng và không có con cái, nếu không thì quý vị không bao giờ được nghe tôi nói chuyện. Thật vậy. (Dạ. Dạ thật thế. Dạ đúng.) Thật vậy, đôi khi tôi hầu như là không thở nổi. (Dạ. Đúng ạ.) Và vừa ăn vừa làm việc. (Dạ, Sư Phụ.) Rồi nhìn vào hai máy tính cùng một lúc. Vì tôi có thể làm như thế. À, không phải lúc nào cũng vậy, nhưng thường thì có thể. Chẳng hạn như, tôi vừa đọc bản tin (Dạ.) vừa nghe và xem chương trình để chỉnh sửa. (A.) Làm cùng lúc mà không để ảnh hưởng nhau chút nào. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không tốt bằng như nếu tôi tập trung vào một việc, nhưng tôi huấn luyện mình rồi. Nếu không, tôi không bao giờ có thể nhắm mắt được.

Thật ra, cũng tốt là tôi học theo những quy định của tăng ni Phật giáo, đó là các tăng ni chỉ được tắm hai lần một tháng. (Ôi chao.) Trước đó, tôi tắm hai lần một ngày. Đôi khi thì không. Nhưng vậy cũng tốt, vì tôi sống một mình. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ hiểu.) Nên, quần áo không dơ cho lắm và nhà cửa cũng không dơ nhanh lắm. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi ráng lo liệu, tuy nhiên, quý vị không biết đâu.

Rồi, đó là tin vui duy nhất mà tôi cho quý vị biết. (Cảm ơn Sư Phụ.) Nhưng đó là một tin vui, thành ra chúng ta phải chia sẻ. (Dạ, thưa Sư Phụ. Tin rất vui.) Vậy, dù quý vị có Tin Mới Bay Sang chỉ [dài] năm phút, như mọi tin khác, thì cũng được. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Chúng ta [vẫn] chia sẻ.

Nhưng nói quý vị hay. Quý vị có muốn biết tôi có bao nhiêu tin buồn không? (Sư Phụ có bao nhiêu tin buồn ạ?) Ngày 23 tháng 6, tôi có ít nhất 13 tin buồn. Toàn là tin buồn. (Ôi, Trời ơi.) Và ngày 24, tương tự. Ngày 25, chỉ có tới tám thôi vì không còn thời giờ để tiếp tục xem thêm. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Tôi sẽ đọc để quý vị biết.

Tôi đâu biết thế giới chúng ta tệ đến mức này. Thoạt đầu, mình đọc tin rải rác chỗ này chỗ nọ. Nhưng khi gom tất cả tin lại với nhau, thì nghe thật sự buồn. Giống như toàn tin buồn thôi. Và đây chỉ là tin tức từ những nước và những vùng mà mình có thể có được tin. Còn nhiều nơi trên thế giới không có thông tin. (Dạ.) Không có internet, không có kết nối, không có điện thoại. Cho nên nếu ở đó có tin gì xấu, thì mình cũng không biết được. (Dạ, đúng vậy, thưa Sư Phụ.)

Những tin này như là từ Hoa Kỳ, từ châu Âu hoặc có lẽ từ Nhật Bản. Bất kỳ nước nào mà vẫn có kết nối với các nước khác – [bằng] internet này nọ. Tôi đọc cho quý vị nghe ha. Đừng có quá buồn nha. (Dạ, Sư Phụ.)

Đây chỉ là một ngày. Lý do trước đây tôi chưa bao giờ có ý định gom hết tin buồn để nói một lần như thế này, chỉ là gần đây, quý vị biết rằng Thiên Đàng muốn hủy diệt thế giới này. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Và Họ còn cho tôi biết là loại người nào. Bởi vì tôi tranh luận. Tôi nói Quý Vị không thể cứ giết một cách bừa bãi. (Dạ. Đúng vậy ạ.) Tôi không thể tiết lộ quá nhiều. Rất tiếc. Tôi đã kiểm tra, tôi chỉ muốn xem những gì Họ nói với tôi có đúng như vậy không. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và tôi đã thấy có một số. Đó là dấu hiệu thực sự của những gì mà Họ đã nói với tôi. (Chao ơi. Ồ.) Sự khởi đầu của điều đó, bất kỳ nơi nào tôi nhận được tin. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Tôi nghĩ nhiều nơi xa xôi hẻo lánh hoặc một số quốc gia thậm chí không đăng tin đó trên bản tin quốc tế. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Có thể chỉ đăng trên tin địa phương, mà chúng ta không có cơ hội biết. Nhưng bất cứ gì tôi biết, thì tôi quan sát thấy rằng đó như tin tổng hợp. Dường như [Thiên Đàng] đang làm những gì Họ nói Họ sẽ làm.

Ngày 23, đây là tất cả những tin tôi đọc cho quý vị. (Dạ, Sư Phụ.)

Tin số 1: “Hàng ngàn người-thân-bò đồng loạt chết cùng một lúc trong đợt sóng nhiệt ở Kansas”. Tôi không biết là điều này đã có xảy ra trước đây hay chưa. (Ồ.) Họ tự nhiên chết cùng một lúc. (Chao ơi.)

Tin số 2: “Chiếc du thuyền bốc cháy, tự nhiên bốc cháy”.

“Media Report from Inside Edition – June 22, 2022, Diane (f): Tất cả mọi thứ cháy quá nhanh – quá nhanh! Chúng tôi phải nhảy thôi.

Reporter (f): Diane và Kitt Watson và người thuyền phó Jarrod Tubbs sống trên du thuyền đẹp dài khoảng 21 mét có tên là “Too Elusive” hoặc ít ra họ đã sống ở đó trước khi nó bị thiêu rụi trong lửa địa ngục. Họ đang trên đường đến cảng ở New Hampshire thì ngọn lửa bùng phát. Họ biết họ phải cứu bản thân và các bạn chó của họ, là Pahma và Nancy.

Kitt (m): Chúng tôi chộp lấy các bạn chó, nhảy xuống nước và bơi đi.

Diane (f): Thế là xong. Chúng tôi đã làm hết sức mình.

Reporter (f): Quý vị có nghĩ trong những khoảnh khắc đó quý vị có thể mất mạng không?

Diane (f): Có chứ.

Kitt (m): Ồ, có chứ.

Jared (m): Ồ, vâng. 100%.

Diane (f): Tuyệt đối, hoàn toàn có thể [chết].”

Tôi chỉ ghi ngắn gọn cho tôi thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vì vậy, tôi không còn nhớ chấm com (.com) là gì nữa. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chỉ ghi cho tôi thôi, rồi sau đó chia sẻ với quý vị.

Tin số 3: “Thuyền đánh cá bị chìm, chỉ trong vài giây”. (Ồ. Chao ơi.) Đúng vậy. Họ từ bờ ra khơi rồi nước ập vào thuyền, như thế đó. (Chao ơi.) Nước phá vỡ mép nhỏ của thuyền và ập vào, rồi chỉ chìm trong vài giây. Tôi có thấy trong video. (Ồ.) Dĩ nhiên, tất cả tin này tôi thấy trong video hoặc trên báo chí. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không phải trong thể nghiệm của tôi. Tôi không thích bất kỳ điều nào như vầy trong thể nghiệm của tôi.

Tin số 4: “Nhiều tướng tá Nga đã chết trong cuộc chiến Ukraine”. À, đó là trước đây, nhưng họ lặp lại lần nữa ở đây. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi đoán còn một số tướng tá nữa đã chết, nên họ lặp lại để nói: “Ồ bây giờ, còn một người nữa hoặc hai người nữa”, như thế đó. (Vâng, thưa Sư Phụ.)

Tin số 5: “Bắn nhiều, nhưng hầu hết là không trúng”. Quân Nga bắn tên lửa, nhưng hầu hết không trúng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng vẫn không phải tin vui, phải không?

Tin số 6: “Trận động đất gây tử vong cao nhất trong hai thập niên, giết hơn một ngàn người Afghanistan”. (Ồ.) À, tôi đã bảo họ gửi trợ giúp tài chính, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi là họ có gửi được hay không. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Đây cũng là một quốc gia khó khăn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Mà dạo này cũng không dễ, cũng vì đại dịch nữa. (Dạ đúng.)

Như, tôi cũng đã gửi trợ giúp tài chính cho Ấn Độ, ví dụ vậy, bởi vì họ bị lũ lụt. Ấn Độ và Bangladesh. Cả hai nước. Hàng triệu người phải dời nơi ở, vì trận lũ lụt rất nặng mới đây. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

“Media Report from AFP News Agency – June 22, 2022, Tyeb (m): Đó là nhà của tôi. Trước đó, nước đã ngập cao hơn mái nhà, nhưng bây giờ thì đang rút xuống. Nước lụt phá sập cửa ra vào, cửa sổ và hàng rào.

Joban (m): Trong đời, tôi chưa thấy lũ lụt kiểu này bao giờ. Trận lụt năm 2004 rất lớn nhưng không như trận lụt này. Nhà tôi vẫn còn ngập, nước cao đến thắt lưng.”

Hàng triệu người đã phải di tản vì lũ lụt ở Bangladesh và Ấn Độ. Tôi đã gửi trợ giúp tài chính. Anh chị em đồng tu của quý vị đã nhận được tiền và họ nói rằng họ có thể đi ra [cứu trợ]. Mặc dù tôi không biết là chính phủ có cho phép họ cứu trợ không, bởi vì đang trong đại dịch. (Đúng ạ.) Đại dịch lại bùng phát. Đó là vấn đề. Đó là một tin buồn khác. Mặc dù tôi không có ghi ra đây. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi chỉ đọc tin vào ngày 23 tháng 6.

Tin số 8: “Bão Mặt trời đang ngày càng mạnh hơn”. (Ồ. Chao ơi.) Các khoa học gia báo cáo như thế. Tôi chỉ ghi ngắn gọn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không phải là bài tường trình dài.

Tin số 9: “Lũ lụt ở Nigeria cuốn trôi nhà cửa”. Rất nhiều nhà cửa. (Chao ơi.)

Tin số 10: “Một số máy bay bị hư hoại. Airbus-Qatar tranh chấp”. Họ đang tranh cãi về máy bay, về thiệt hại. Có thể máy bay không tốt. Chế tạo không tốt hoặc gì đó. (Ồ.)

Tôi không nghĩ là sẽ đọc cho quý vị, thành ra chỉ ghi vắn tắt thôi, rồi bây giờ không thể đọc được chữ viết của chính mình. Xin lỗi nha. Để ghi được hai, ba trang này, phải mất một khoảng thời gian quý báu. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ hiểu.) Vì vậy, tôi đã viết nhanh nhất và nhỏ nhất có thể.

Qatar, tôi nghĩ họ có một số vấn đề với nhau hoặc gì đó. Vì máy bay bị hư hại. Không đủ tiêu chuẩn để sử dụng. (Ồ.) Nếu tình trạng máy bay không tốt thì thật là nguy hiểm. (Dạ.) Nếu bán hoặc mua và sử dụng chiếc máy bay có chất lượng không tốt, thì sẽ gặp nguy hiểm. (Dạ.) Tôi đoán là như vậy. Tôi chỉ viết rất đơn giản, thậm chí còn ngắn hơn tiêu đề.

Tin số 11: “Tại sân bay Miami, máy bay vừa chạm đất thì bùng cháy”. (Ồ.) Tự nhiên như thế đó. Bộ phận hạ cánh bị hỏng. Nhưng đáng lẽ không như vậy. Ồ, có thể tại vậy mà máy bay chạm đường băng và đó là lý do nó xẹt lửa. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Tin số 12: “Có một loại vi-rút Wing đe dọa loài ong trên toàn thế giới”. Tưởng tượng xem? Ong rất quan trọng cho chúng ta. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vi-rút đe dọa ong trên toàn thế giới. (Ồ.)

Tin số 13… Tưởng tượng xem. Tôi lại viết số 11 và số 12 nữa. Bởi vì tôi mệt đến vậy đó. Lẽ ra bây giờ phải là số 13, nhưng đây, tôi lại viết số 11 và số 12, và số 13. Ờ, ờ. Sư Phụ của quý vị. Vậy bây giờ tôi sửa lại.

Tin số 13: “Lũ lụt ở Bờ Biển Ngà khiến người dân trắng tay”. (Chao ôi.)

Tin số 14: “Bão ở Cuba khiến người dân Cuba bị khủng hoảng về nhà ở”. Lại một trong những thảm họa nữa.

Và rồi, tin số 15: Đây thực sự không phải là tin buồn nhưng, ý tôi là, tin buồn bởi vì tôi đang theo dõi. Như, Putin, một số tổng thống có người đi bên cạnh họ luôn mang theo một chiếc cặp. Trong chiếc cặp đó, có mật mã để điều khiển vũ khí hạt nhân. (Chao ơi. Dạ.) Người ấy bị bắn và đang trong tình trạng nguy kịch. (Ồ.) Chỉ tự nhiên như thế. Bị bắn tại nhà của ông. Không đi đâu bên ngoài cả. (Chà.)

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android