Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Lời Khuyên Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Cho Tất Cả Tín đồ Tôn giáo, Và Giải Pháp Cho Khủng Hoảng Của Thế Giới Chúng Ta, Phần 1/7

2022-09-11
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Tôi chân thành cầu nguyện rằng mọi việc đều có thể xảy ra với Ân điển của Thượng Đế, rằng ông có thể hồi tâm chuyển ý ông có thể hồi tâm chuyển ý để thực sự phục vụ quốc gia quý vị một cách trung thành và chân thật. Tôi hy vọng như vậy. Không tốt cho bất kỳ quốc gia nào nếu các chính trị gia không có đạo đức.

(Kính chào Sư Phụ!) Chào, chào. (Kính chào Sư Phụ.) Chào lần nữa. Quý vị khỏe không? (Chúng con khỏe, thưa Sư Phụ.) Quý vị có thức ăn ngon không? (Dạ có, thưa Sư Phụ.) Ý nói, mọi thứ đều ổn chứ? Vui không? (Dạ vui, thưa Sư Phụ. Xin cảm ơn Sư Phụ.) Ờ, ít nhất vui về mặt vật chất.

(Sư Phụ khỏe không ạ? Sư Phụ khỏe không ạ?) Tôi khỏe, khỏe. Có điều xin lỗi, hôm nay tôi là người trễ. (Dạ không sao, thưa Sư Phụ.) Đợi lâu không? (Dạ không. Dạ không, thưa Sư Phụ.) Quý vị nên thiền nếu tôi chưa gọi.

Nhiều khi tôi không nhận ra rằng sống một mình thực sự cũng có đôi chút bất lợi. Từng việc nhỏ nhặt cũng phải tự mình làm. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và dù từng việc nhỏ nhặt cũng tốn chút thời gian. (Dạ. Vâng, thưa Sư Phụ.) Và việc nhỏ này dẫn đến việc nhỏ khác, thế là hết ngày. (Dạ.) Và công việc bên trong đắt giá hơn công việc bên ngoài. (Dạ phải. Dạ, thưa Sư Phụ.) Mặc dù tôi không cần phải trả bất cứ gì cho công việc bên trong, nhưng, biết đó, nghiệp chướng này nọ. (Dạ đúng.)

Tôi cứ vội vã, gấp gáp, gấp rút để đúng giờ. Tôi không cố ý trễ. (Ồ.) Nhưng rồi vội vã, gấp gáp, tôi làm tay bị thương. (Ôi, không.) “A”, cùng nhau. A. (A, Sư Phụ ơi.) (Sư Phụ không sao chứ ạ?) Tội Sư Phụ hả? (Ngài đã quấn băng chưa ạ?) Không, không, không đến nỗi. Tôi chỉ đắp khăn lạnh và vẫn còn giữ khăn lạnh lên tay. (Ồ. Chúng con hy vọng sẽ đỡ hơn.)

Tôi đã trễ. Nên có ít thời gian để chăm sóc vết thương. Đừng lo. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ mà. (Ôi, Sư Phụ. A.) (Xin Sư Phụ bảo trọng. Chúng con không ngại chờ Ngài. Không sao đâu ạ. Chúng con không thực sự đợi lâu thế đâu.) Được rồi, được rồi.

Tôi cũng muốn làm tấm gương tốt bởi vì tôi luôn hối thúc quý vị: “Xong chưa? Xong chưa?” Hôm nay quý vị hối thúc tôi bên trong. Chỉ là tôi quên, tôi đóng cửa dập lên bàn tay kia. (Ôi, Trời ơi.) May là cửa vẫn chưa đóng hoàn toàn, bởi vì tay có thể bị kẹt. (Ôi, Trời ơi.) Nên, có lẽ chỉ bị bầm tím một thời gian, nhưng đừng lo. Tôi đắp khăn lạnh lên rồi. (Dạ.) Lát nữa tôi sẽ thoa có thể chút Dầu Nóng hoặc thứ gì đó. (Ồ, không.) Đừng lo. Tôi sẽ không chết đâu, hứa đó. (Chúng con hy vọng vết thương mau lành, thưa Sư Phụ.)

Tiếng Đức, họ nói: “Unkraut verdirbt nicht”. Nghĩa là, “Cỏ dại sẽ không chết”. (Dạ.) Là như thế đó. Thông thường, mọi thứ mà mình trồng, như hoa hoặc trái cây và rau củ, thì mình phải chăm sóc rất nhiều – cho chúng chút dinh dưỡng hoặc gì đó, để chúng mọc lớn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng cỏ, thì mình không bảo nó, mình không làm gì hết, mà nó cứ mọc lên hoài. Và mình phải luôn cắt cỏ trong vườn. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ nói vậy đó – nghĩa là, những người vô giá trị không chết. (Ồ, dạ đúng.)

Mà hôm nay không đọc truyện nha. Không có truyện ru ngủ. Đã khuya lắm rồi. (Dạ.) Gần 2 giờ rồi, quá nửa đêm rồi. Cho nên không có truyện ru ngủ. Nhưng tôi biết, quý vị có câu hỏi. Vậy, nói đi.

(Thưa Sư Phụ, Mitch McConnell đã từng có mối quan hệ tốt với Biden khi Biden còn là phó tổng thống. Nhưng gần đây, McConnell đã trở mặt và chỉ trích Biden rằng: “Ông ta thật sự không đáng làm tổng thống”.)

“Media report from C-SPAN News – Jan. 13, 2022, McConnell: Thật sự không xứng, không xứng đáng làm tổng thống chút nào. Coi này, tôi đã biết, đã quý mến, và cá nhân tôi đã tôn trọng Joe Biden bao năm qua. [Nhưng] tôi không nhận ra người đứng sau bục phát biểu ngày hôm qua.”

(Và thậm chí nói rằng ông không còn nhận ra Biden nữa. Điều gì đã khiến McConnell trở mặt với Biden như thế ạ?) Quý vị không vui khi quốc gia quý vị có một quan chức cấp cao tốt hơn sao? (Dạ vui.) Chà, tôi hy vọng ông ta thành thật. Nhưng ông thực sự là chính trị gia lão luyện. Ông nghiêng theo chiều gió, rất, rất linh hoạt. (Dạ.) Ông đã có mối quan hệ rất tốt với Biden, không phải chỉ khi Biden là phó tổng thống thôi đâu. Mà đã một thời gian lâu rồi. (Ồ, dạ. Dạ đúng.)

Ờ, dĩ nhiên, khi là phó tổng thống thì nổi bật hơn, bởi vì mọi người sẽ chú ý và tường trình về điều đó. (Dạ.) Và ông đã luôn ủng hộ Biden suốt thời gian đó cho đến nay, (Dạ. Tại Thượng viện.) cho tới khi ông tuyên bố lời nhận xét đó. Nhưng hy vọng ông thành thật, vì quốc gia quý vị, vì lợi ích của công dân quý vị. (Dạ, con hy vọng như thế.) Bởi vì lão này thay đổi như mình thay áo. (Ồ, dạ. Dạ đúng.)

À, chúng ta ít thay áo hơn vì mình lười. Tôi lười, có quá nhiều việc phải làm. Tôi phải thú nhận. Nhưng không sao, không ai bên cạnh. Không ai bận tâm. Mấy cái tường không bận tâm. Mái nhà không bận tâm và tôi cũng không bận tâm. Không bận tâm về hương thơm của chính mình. (Đúng vậy ạ.)

Biết không, hy vọng ông thành thật. Thật vậy. Tôi thực sự hy vọng vì lợi ích của quốc gia quý vị. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng tôi hy vọng đó không phải kiểu như ông ta khôn khéo về chiến lược hoặc làm việc theo lời khuyên của vợ. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Đọc tất cả những sách này của Trung Quốc trước đây. Tôi đoán là như thế. Đó là lý do họ sống sót mặc dù dân số đông và không phải lúc nào cũng thuận lợi, và có chiến tranh luôn luôn – nhưng họ vẫn sống sót. Và họ tiếp tục tăng dân số, dù với quy định của chính phủ trước đây – mỗi gia đình chỉ có hai con. (Dạ.) Tuy nhiên, họ vẫn xoay sở để phát triển. Họ có đứa con nữa và rồi họ gửi cho một người khác. Và họ bảo đứa trẻ gọi họ là “Dì” hoặc “Bác” hay bất cứ gì.

Có một phim hoạt hình, tôi đã xem. Phim hoạt hình nói: “Người mẹ đang ôm hai đứa con trên tay, và đứa con kia đang lẽo đẽo theo sau cô. Và cô quay lại với đứa nhỏ đó và nói: “Mẹ đã bảo con nhiều lần rồi, hãy gọi mẹ là Dì. Nghe không?” Họ sẽ nghĩ ra cách. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Thôi kệ, không sao. Đó chỉ là hoàn cảnh. Chính phủ lo lắng rằng dân sẽ bị thiếu ăn. Bởi vì nếu họ tiếp tục sinh con, thì ngay cả tài nguyên toàn thế giới cũng sẽ vơi cạn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đó không phải là ý định xấu hay là gì hết. Hoàn cảnh ở Ấn Độ trước đây cũng tương tự, dưới thời Thủ tướng Gandhi. (Dạ.) Nhưng rồi họ đã giết bà ấy vì điều đó.

Luôn luôn có người không thích quy định đó. Về tổng thể, có lẽ công chúng ủng hộ điều đó, nhưng đối với các cá nhân, đôi khi lại xảy ra bi kịch. Khi đó người ta sẽ không thích. Như, ở Trung Quốc trước đây, một người lính đã đi ra ngoài bắn người bừa bãi vì vợ anh ta chết do phá thai. (Ồ.) Ờ. Biết không, quy định chỉ được có một con. Vì vậy, cô vợ đã đi phá thai đứa con thứ hai. (Ôi chao.) Và đã chết vì phá thai. Nên anh ta vô cùng đau khổ – anh đi ra ngoài và quẫn trí, và bắn mọi người trên đường phố. (Trời ơi.) Và dĩ nhiên, sau đó anh ta chết. Cảnh sát đã giết anh ta. (Ôi chao.)

Nhiều thảm cảnh và xung đột hoặc chiến tranh đôi khi bắt đầu với một cá nhân. (Dạ.) Điều gì liên quan đến người khác, thì người ta không nghĩ tới nhiều lắm. Có thể họ cảm thấy một chút thông cảm hoặc nói một vài lời chia buồn, nhưng khi có gì liên quan đến họ, khi nó ảnh hưởng đến cá nhân họ, hoặc những người có liên quan, người thân yêu hoặc gia đình họ, thì lúc đó là một tình huống khác. Họ sẽ nghĩ khác. Họ cảm thấy khác và hành động khác. Vấn đề sẽ mang tính cá nhân hơn, sâu sắc hơn. Sâu đậm hơn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và rồi họ hành động khác với cách mà trước đó họ đã nghĩ là họ sẽ phản ứng, nếu vấn đề không liên quan đến họ. (Dạ hiểu.)

Lúc nãy mình nói về chuyện gì vậy? (Dạ chúng ta đang nói về McConnell.) Ồ, McConnell, ờ. Quý vị nhớ trước đây, ông ta cứ luôn thay đổi giọng điệu về Tổng thống Trump. (Dạ, ông ta đã làm thế.) Và những người khác, v.v., v.v. Tôi nghĩ ông ta rất lão luyện trong việc giữ địa vị. Gần đây, chính Biden và chính quyền Nhà Trắng, Đảng Dân chủ nữa, tỷ lệ ủng hộ đang bị giảm xuống. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và khá nhiều quan chức Dân chủ đang từ chức, hoặc đã từ chức rồi vì những lý do khác nhau. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Hoặc họ muốn sống cuộc đời riêng tư của họ, hoặc họ không đồng ý với Biden nhưng không muốn nói ra vì muốn bảo vệ đảng, hoặc chỉ là họ lớn tuổi rồi, mệt mỏi và cảm thấy thất vọng, nên đã từ chức. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Do đó, đã có hoặc sẽ có nhiều ghế trống trong Hạ viện và Thượng viện thuộc phe Dân chủ. (Dạ, Sư Phụ.) Vậy là Đảng Cộng hòa sẽ nắm quyền kiểm soát. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Hậu quả là như thế. Và rồi, Trump đã nổi tiếng hơn vì Biden không được lòng dân. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cho nên tôi nghĩ là ông ta biết đã đến lúc cờ sẽ bay theo hướng khác. (Dạ, đúng ạ.) Vì vậy, ông ta bắt đầu chỉ trích. [Ông nói vậy] là rất, rất mạnh mẽ. Bởi vì ông ta đã ca ngợi Biden khi Biden rời đi, từ khi Biden là phó tổng thống, ông nói: “Thật là một vinh dự khi làm việc với ông”, vân vân và vân vân. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và ông ta đã ủng hộ Biden và chính quyền của Biden bao lâu nay. Thế mà đột nhiên ông ta đổi hướng. Rất giòn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ờ, giòn tan. “Không xứng đáng tổng thống chút nào”. Vân vân và vân vân. Ông ta nói vậy là nhiều đó. (Dạ.) Ý nói, bình thường ông ta chỉ trích một chút đây đó thôi. Vậy mà đột nhiên như thế. Đập nhát búa rất mạnh. (Dạ.)

Ờ, ông ta đã có chút ít dao động, tôi nghĩ thế, một thời gian rồi. Từ khi Đảng Dân chủ có vẻ như đang thua ở nhiều tiểu bang khác nhau. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ đúng.) Và mọi người cũng chán ngấy với Nhà Trắng. Và một số lượng đáng kể nhân viên từ chức công việc ở Nhà Trắng. Cứ bỏ việc. (Dạ, Sư Phụ.) Quan chức Dân chủ làm việc cho Nhà Trắng, hoặc làm việc cho Harris, họ bỏ việc với số lượng lớn. (Dạ, thưa Sư Phụ. Ôi chà.) Tôi không đếm, nhưng đã thấy một số người đây đó, một vài người. Và họ là những nhân viên quan trọng. Và có nhiều tin đồn, như họ không hòa thuận. (Ồ.) Nhà Trắng đang hỗn loạn này kia.

Ông ta đánh hơi biết hết. (Dạ.) Nếu ông ta không chuyển sang hướng khác, thì ông ta sẽ tàn đời. (Dạ đúng vậy.) Tôi không biết tại sao ông quan tâm nhiều đến thế, ông đã già quá rồi, ông nên đi [khỏi đó]. Nhưng ông thích địa vị của mình. Thích công việc của mình bởi vì ông có quyền lực mạnh mẽ còn hơn cả tổng thống nữa. (Dạ phải, thưa Sư Phụ.) Cách ông xử lý công việc. Ngoài ra, một số người đảng Cộng hòa đã cảnh báo ông, rằng nếu ông không ủng hộ Trump, không làm việc cho Trump, thì sẽ không có gì thành công. Ông sẽ không còn là người đứng đầu Thượng viện nữa. (Ôi, chà. Dạ đúng.) Và họ thật sự có ý đó. Họ thật sự có ý đó.

Nên ông có vẻ hơi run một chút. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nếu Đảng Cộng hòa giành lại quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện, thì, tôi nghĩ họ sẽ không để yên cho ông. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì bao lâu nay ông ta không được những người Đảng Cộng hòa ủng hộ cho lắm, nhất là với tổng thống (Trump). (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ông ta không đáng tin cậy, không trung thành và không tốt. Bây giờ quý vị biết rồi ha. (Dạ, Sư Phụ.)

Nhưng tôi chân thành cầu nguyện rằng mọi việc đều có thể xảy ra với Ân điển của Thượng Đế, rằng ông có thể hồi tâm chuyển ý ông có thể hồi tâm chuyển ý để thực sự phục vụ quốc gia quý vị một cách trung thành và chân thật. Tôi hy vọng như vậy. (Dạ, Sư Phụ. Chúng con cũng hy vọng vậy, thưa Sư Phụ.) Không tốt cho bất kỳ quốc gia nào nếu các chính trị gia không có đạo đức. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đó là điều hiển nhiên, phải không? (Dạ, đúng. Dạ rất rõ ràng.)

Được rồi. Có hài lòng với câu trả lời không? (Dạ hài lòng, cảm ơn Sư Phụ.) Tôi không hứa bất cứ điều gì hết. Mà chỉ nói rằng tôi hy vọng mọi thứ có thể xảy ra, nếu Ân điển Thượng Đế can thiệp, và rằng ông ta thực sự chân thành phục vụ quốc gia của ông với tất cả lòng trung thực và đạo đức, hiểu không? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.)

Xem thêm
Tập  1 / 7
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android