Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Lời Khuyên Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Cho Tất Cả Tín Đồ Tôn Giáo, Và Giải Pháp Cho Khủng Hoảng Của Thế Giới Chúng Ta, Phần 4/7

2022-09-14
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Trẻ em đang chịu đau khổ, thế mà họ làm ngơ. Họ đứng về phía kẻ tội phạm thay vì nạn nhân. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Còn bên ngoài xã hội, thì họ chỉ lo đuổi theo một tên trộm đáng thương, hoặc một tên tội phạm nhỏ nào đó. (Dạ, Sư Phụ.) Chỉ để khoa trương, chỉ để đưa lên TV, chỉ để được báo chí nói rằng họ đang làm gì đó – trong khi kẻ độc ác thật sự, tội phạm tồi tệ nhất lại được bảo vệ bởi chính hệ thống của họ. Thành ra tôi bảo họ, tất cả các chính phủ này mà đã không làm gì hết để bảo vệ trẻ em – quá khứ, hiện tại và tương lai, họ đều thối nát hết thảy.

Cựu Giáo hoàng Benedict, (Dạ.) ông chỉ là một tổng giám mục ở Munich. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chuyện xảy ra ở đó, có lẽ không nhiều lắm. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Có thể một hoặc hai linh mục. Ông thậm chí không phải là hồng y - ông là tổng giám mục, Ông vốn già yếu. Dù sao, chỉ có giáo hoàng mới có thể phán xét họ. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ. Dạ.)

Lúc đó Benedict chưa phải là giáo hoàng. Và rồi, khi ông là giáo hoàng, thì có quá nhiều việc khác mà ông phải làm, và Benedict là người thẳng thắn, nên đôi khi ông làm mất lòng những người khác. Rồi, Vì ông không thể làm được, nên ông từ chức. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Có lẽ không phải vì tuổi già hay bệnh tật hoặc bất cứ gì, mặc dù có thể đó là một trong những lý do. Nhưng có lẽ ông đã thấy sự thối nát trong Giáo hội, trong băng đảng Vatican. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

“Media report from CNN Feb. 27, 2013 Reporter (m): Dù tai tiếng về lạm dụng tình dục và những lời bóng gió đã sôi sục vào những ngày cuối trước khi Giáo hoàng Benedict XVI từ chức, nhưng điều không kém phần tai hại cho di sản của ông là các câu chuyện âm ỉ về sự hỗn loạn, thối nát, tham nhũng, và đấu đá nội bộ trong ban điều hành tại Vatican. Chính giáo hoàng đã liên tục đề cập đến vấn đề đó trong những tháng vừa qua.

Pope Benedict XVI speech, voiceover translation in English (m): Tội lỗi ảnh hưởng tới sự đoàn kết của Giáo hội, của những chia rẽ trong nội bộ Giáo hội.”

“Media report from CNN Feb. 25, 2013 Reporter (m): De Gregorio là một trong hai ký giả đã tường trình như tiêu đề này trong báo chúng tôi rằng, ‘Tình dục và sự nghiệp bị đe dọa là lý do đằng sau sự từ chức của Giáo hoàng Benedict.’ ‘Những câu chuyện nhơ nhớp của những giới chức Vatican giao du với mại dâm nam.’

Concita de Gregorio(f)[Reporter(m) translated]: ‘Một giáo hội được cai trị,’ cô nói, ‘bởi một hệ thống các viên chức, mà một số trong đó bị tai tiếng bởi những hành vi tình dục đồng giới.’

Reporter (m): ‘Bị tai tiếng có lẽ lên tới những giới chức cao cấp”, lời tuyên bố của Ignazio Ingrao, một nhà văn của tuần báo “Panorama.’

Reporter (m): Cao tới địa vị nào? Hồng y chăng?

Ignazio Ingrao (m): Phải, hồng y.

Reporter (m): Ingrao nói ông tin là các nỗ lực của Giáo hoàng Benedict để cải thiện đã bị cản trở từng bước một.

Ignazio Ingrao (m)[Reporter(m) translated]: ‘Trong tám năm này, giáo hoàng đã liên tục kêu gọi ngưng chia rẽ,’ ông nói, ‘để chấm dứt sự tranh giành quyền lực trong Giáo triều và để có sự minh bạch hơn. Nhưng những lời kêu gọi này không ai để ý tới.’”

“Media report from CNN Feb. 27, 2013 Reporter (m): Những tài liệu mật bị lộ ra vào năm ngoái bởi quản gia của giáo hoàng, theo lời của người phóng viên đã đăng tài liệu này đầu tiên, vẽ lên một bức tranh thảm khốc về một giáo hoàng bị cô lập, bao vây bởi những thành viên của Giáo triều Ý, những kẻ tích cực cản trở các nỗ lực của giáo hoàng, đó là điều làm tác giả ngạc nhiên.

Gianluigi Nuzzi[Reporter(m) translated]: Sự cô độc của giáo hoàng trước những gì đang xảy ra trong Giáo triều Vatican. Một giáo hoàng cô độc, bị bỏ rơi một mình. Một giáo hoàng từng là nhà thần học xuất sắc, nhưng lại không thành công trong việc mang đến những cải thiện trong cuộc chiến giành lại sự minh bạch.”

“Media report from CBS News Jan. 21, 2022 Chris Livesay (m): Ông là vị giáo hoàng đầu tiên đã từng hành động có ý nghĩa trong việc đối phó với làn sóng giáo sĩ lạm dụng tình dục hàng loạt, vấn đề đã gây tai hại cho Giáo hội Công giáo đã nhiều thập niên qua. Ông ngồi xuống nói chuyện với các nạn nhân bị linh mục xâm hại tình dục. Ông thậm chí xin lỗi cho những gì mà ông xem là ‘rác bẩn’ đang càn quét toàn thể Giáo hội Công giáo, không như người tiền nhiệm của ông, Giáo hoàng John Paul II. Benedict XVI đã từ lâu được biết là ‘rottweiler’ của Thượng Đế, vì là người quyết liệt bảo vệ giáo điều của Giáo hội Công giáo.”

“Media report from CNN Feb. 27, 2013 Reporter (m): Thật ra, Nuzzi, người đã viết quyển sách mà hiện nay xuất bản bằng tiếng Anh, tựa đề “Ratzinger Đã Sợ Hãi,” tin rằng người quản gia đánh liều để lộ những tài liệu [mật] chính xác là vì ông tin rằng công khai những điều này sẽ giúp giáo hoàng trong trận chiến khôi phục lại trật tự. Theo như tác giả Nuzzi, giáo hoàng đã cố gắng nhưng không thể diệt trừ sự thối nát, tham nhũng, bao gồm hối lộ trong những giao kèo của Vatican, rửa tiền và mua bán thế lực, cùng với những thứ khác. Và tác giả Nuzzi tin rằng mỗi lần giáo hoàng tìm cách thay đổi luật lệ, nỗ lực của ông đều bị thất bại.

Gianluigi Nuzzi (m)[Reporter (m) translated]: Quý vị có thể tiếp tục tin vào lời bịa đặt là giáo hoàng từ chức vì ông mệt mỏi. Nhưng tôi không tin.”

“Media report from CNN Feb. 25, 2013 Concita de Gregorio (f)[Reporter (m) translated]: De Gregorio nói, ‘Ông tự quyết định từ chức bởi vì ông không còn tin cậy những người chung quanh ông nữa.’

Pope Benedict (m): Cảm ơn lời cầu nguyện của quý vị.

Reporter (m): Benedict nói rằng ông không bỏ rơi Giáo hội. Nhưng, theo như những tường thuật này, thì Giáo hội có lẽ đã bỏ rơi ông.”

Có lẽ ông không biết làm thế nào để đối phó với việc đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vào lúc đó, nó chưa phải là một vấn đề lớn như thế. Có thể một số báo cáo đây đó, nhưng chúng ta còn chưa phát hiện ra tất cả những trẻ em bị sát hại, trong các ngôi mộ, trong âm thầm, trong bóng tối của ban quản lý Công giáo, những linh mục và đủ cả. Ở Canada hoặc ở Hoa Kỳ, lúc đó vẫn chưa phát hiện ra hàng trăm hoặc hàng ngàn trẻ em, chết trong những nấm mồ vô danh. Vì bị cưỡng hiếp tình dục, vì có lẽ bị sát hại để giữ im lặng. (Dạ, Sư Phụ.) Để giữ bí mật. Có lẽ cách họ cưỡng hiếp các em quá tàn bạo, và các em chỉ chết thôi. Hãy tưởng tượng các em chỉ mới hai, ba, sáu tuổi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Làm sao các em chịu cho nổi? (Dạ đúng vậy, thưa Sư Phụ. Vâng.) Tất cả những gã to béo này ăn từ tiền quyên góp [của giáo dân], và sau đó quay lại làm hại trẻ em. (Dạ, thưa Sư Phụ. Trời ơi!)

Trẻ em, như các trẻ em bản địa mà phải nên được hội nhập vào nền văn minh mới của người định cư Hoa Kỳ và người định cư Canada trước đây. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Loại hội nhập gì vậy? Loại văn minh gì vậy? Quý vị đã thấy điều đó. (Dạ.)

Chẳng hạn như người bản địa, họ vốn đã ổn rồi mà. (Dạ.) Các trưởng lão dạy các em tốt rồi. (Dạ. Đúng ạ.) Họ biết tôn trọng Mẹ Địa Cầu nuôi dưỡng họ. Họ biết tôn kính Mặt Trời giúp họ trồng vụ mùa. (Dạ.) Họ tôn trọng mọi thứ xung quanh – cây cối và người-thân-động vật, mọi thứ. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Thế mà rồi họ phải nên được hội nhập vào nền văn minh. Và họ đã học được gì chứ? Thấy không? Tàn bạo. Cưỡng hiếp. (Dạ.) Quấy rối, lạm dụng tình dục trẻ em, rồi còn giết các em nữa. (Ồ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Hoặc những hình phạt khắc nghiệt vì bất cứ gì. Thật bất công. (Dạ không công bằng. Dạ không, thưa Sư Phụ. Không.) Đó là tội lỗi khủng khiếp, kinh hoàng. Ôi Trời ơi. “Văn minh.”

Nếu đó là cái mà họ gọi văn minh, thì tốt hơn chúng ta không có… trẻ em bản địa sẽ sung sướng hơn nếu được để yên. (Dạ đúng. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Các em có liên quan gì đến nền văn minh này? Họ đâu cần bất cứ ai trước khi cái gọi là nền văn minh đến. Họ không cần gì cả. (Dạ.) Họ đã sinh tồn bao ngàn năm qua rồi hoặc lâu hơn. Họ là những người đầu tiên sinh sống tại những quốc gia này. (Dạ.). Bây giờ họ trở thành một quốc gia khác.

Và họ đã làm gì chứ? Họ đến từ đâu đó, bất cứ đâu, và cướp đất đai của người ta. Phá hủy nhà cửa và cướp đi con cái của người ta, cưỡng hiếp các em, sát hại các em. Loại văn minh gì vậy?

“Courtesy of The Ballantyne Project – May 27, 2020 Narrator (m): Khi họ muốn tập trung vào việc mở rộng Canada, chính phủ đã đẩy mạnh các kế hoạch để loại bỏ vấn đề người da đỏ và giúp những người định cư chiếm lấy đất đai mà người bản địa đang sinh sống. Vì vậy, họ quyết định tài trợ và mở rộng các trường học. Họ quyết định rằng đây là cách tốt nhất để loại bỏ hoàn toàn mọi chất vấn liên quan đến người da đỏ. Để biến điều đó thành hiện thực, họ quyết định là nếu họ cưỡng bức lấy đi con cái từ gia đình người bản địa và tước đi mọi khía cạnh thuộc về con người, nếu kiến thức truyền thống bị xóa bỏ, danh tính của họ bị che khuất và họ bị buộc phải câm lặng, rồi đứa trẻ bị lấy mất bản chất dân tộc, vậy thì vấn đề của họ sẽ được giải quyết. Sẽ không còn người bản địa nữa.

Trường Nội trú Fort Albany ở Ontario, còn được gọi là Trường St. Anne, là một ví dụ về tình trạng lạm dụng trẻ em bản địa tồi tệ nhất ở Canada. Trường mở cửa vào năm 1906 và nếu không nhờ sự kiên trì của những người sống sót trong ngôi trường đó mà đã công khai kể lại các câu chuyện của họ về lạm dụng thể chất và tình dục quá mức vào năm 1992, thì những thông tin về những gì đã xảy ra sẽ biến mất. Sau đó, chính quyền Ontario bắt đầu cuộc điều tra kéo dài 5 năm, và các tài liệu được công bố vào năm 2014 tiết lộ những câu chuyện về những đứa trẻ bị nhốt trong tầng hầm nhiều ngày, buộc phải mặc đồ lót bẩn trên đầu trong nhiều giờ, buộc phải ăn những gì mình nôn mửa, bị đánh bằng roi kim loại, và thậm chí bị trói vào ghế điện tự chế trước mặt những đứa trẻ khác trong khi nhân viên đứng giám sát. Đã có những câu chuyện lạm dụng tình dục khủng khiếp đối với trẻ em ở mọi lứa tuổi bởi các linh mục, nữ tu và các nhân viên khác trong trường.

Những học sinh sống sót trong khu dân cư trên khắp đất nước có những câu chuyện về lạm dụng thể chất, lạm dụng tình dục, tình cảm, bỏ đói, là một phần của các thí nghiệm suy dinh dưỡng, bị bỏ rơi, phân biệt chủng tộc và cô đơn. Những trẻ em này không biết đến tình yêu thương của cha mẹ, gia đình hoặc cộng đồng của họ, và không được chăm sóc hoặc kết nối về mặt tình cảm. Một trong những yếu tố đen tối nhất của hệ thống trường học nội trú là có bao nhiêu trẻ em đã chết hoặc mất tích khi đang theo học.”

Vô liêm sỉ. Nhất là khi đến từ một tổ chức được gọi là thánh thiện, giáo hội thánh thiện và giới giáo sĩ, mà đáng lẽ phải là những người đại diện của Thượng Đế. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nếu không thể tin tưởng người khác trên thế giới, ít ra người ta có thể tin tưởng linh mục, phải không? Không. Ồ, đây là điều tà ác nhất. Vậy làm sao quý vị có thể tin ai đây? (Dạ.)

“The Prey – Silence in the Name of God (2013) Documentary Directed by Luce Bellino/Silvia Luzi, Father Giovanni Lupino: Tôi có thể đoan chắc với quý vị là có một tỷ lệ lớn về thối nát, trong giới giáo sĩ cao cấp của La Mã, ngay cả giới giáo sĩ thân cận với giáo hoàng. Điều này có nghĩa là rất ít linh mục trung thành với luật độc thân.”

“Media report from CNN Feb. 26, 2013 Christiane Amanpour: Một cựu linh mục nói rằng có lẽ 50% các linh mục bước vào dòng giáo sĩ có thể là người đồng tính. Tôi nói chuyện với một ký giả kỳ cựu lâu đời ở La Mã đây, ông nói rằng nhiều người biết là các đức cha và những người khác trong Vatican có sinh hoạt vụng trộm hoặc với phụ nữ hoặc với đàn ông. Vấn đề thật sự ở đây là có sự khác biệt giữa việc có quan hệ tình dục và gây tội ác với những cậu bé, mà đó là điều đã xảy ra dưới [bàn tay] những linh mục này qua bao thế hệ rồi.”

“Media report from NBC News Jan. 25, 2022 Walter Robinson (m): Ở nơi nào mà chúng tôi có dữ liệu đáng tin, thì có 10% linh mục lạm dụng tình dục trẻ em. Và ở Buenos Aires nơi giáo hoàng Phanxicô phục vụ với tư cách Hồng y - Tổng Giám mục, ông tuyên bố là không có linh mục nào lạm dụng tình dục trẻ em ở đó. Đó là hết sức vô lý.”

Tôi khuyên tất cả mọi người, những ai tin vào Thượng Đế hoặc Phật, chỉ cầu Trời Phật thôi. Đừng bao giờ tin mấy linh mục này, họ có thể làm hại quý vị về mặt tâm linh, thể xác, cảm xúc và tinh thần, bằng bất kỳ cách nào. Và cướp đi số tiền mồ hôi công sức của quý vị. Tiền đó lẽ ra dành cho người nghèo nhưng họ lại dùng cho bản thân họ – cho xe hơi, nhà ở hào nhoáng, miếng thịt bự và chai rượu lớn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Còn hơn cả người bình thường. (Dạ.)

Những người bình thường không thể mua được: gà tây lớn hoặc bít tết bự. (Dạ đúng.) Và có lẽ thỉnh thoảng họ mới ăn thịt, nếu họ có khả năng mua. Họ thậm chí còn phải ra ngoài trộm thức ăn cho con họ. Thậm chí cho Lễ tạ ơn. (Dạ.) Chỉ vì họ nghĩ đây là ngày thánh lễ, họ phải ăn mừng, mặc dù họ không có gì hết. Họ đi ra ngoài trộm thức ăn. (Dạ.) Và cảnh sát cũng phải mua thức ăn cho họ. Đó chỉ là một ví dụ, nhưng có nhiều trường hợp nữa mà không được đăng trên báo.

Còn ở đây, là linh mục thánh thiện lại lấy tiền quyên góp của giáo dân và sống xa hoa cho chính mình. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không làm gì nhiều. (Dạ đúng.) Nếu không làm hại, thì không làm gì nhiều. (Dạ.) Vì vậy, hệ thống này chống lại Thượng Đế, đi ngược lại bất kỳ loại tôn giáo nào; chống lại Chúa Ki-tô, chống lại chư Phật; ngược lại với bất cứ gì thiện lành và đứng đắn. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Bọn họ đi vào nhà của người ta, lấy cắp thức ăn của người ta, lấy cắp đất đai của người ta, cướp đi tự do của người ta và còn cưỡng hiếp và sát hại con cái của người ta. Ôi, Trời ơi. Kinh tởm. Nhóm người đáng kinh tởm. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chẳng lạ gì Thiên Đàng muốn hủy diệt Địa Cầu này. Và địa ngục đang chờ đợi để thiêu đốt bọn họ. Giờ quý vị biết rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Thế thôi. Tôi muốn nói thế thôi.

Trên thế giới, nếu có người đến chiếm nhà của quý vị, cướp đi mọi thứ của quý vị, rồi cưỡng hiếp và giết con cái của quý vị, chẳng lẽ quý vị sẽ không nói gì và không làm gì sao? (Dạ không đúng.) Nhưng bởi vì quý vị yếu, có lẽ họ có thể làm vậy. Nhưng chính phủ không làm gì cả. Đó là điều cần chất vấn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chính phủ có cảnh sát, có quân đội, (Dạ.) có tất cả thẩm quyền để chăm lo, nhưng họ không lo gì hết. Chỉ có vài trường hợp họ quan tâm, một số trường hợp địa phương, thế thôi. (Dạ.) Một quan tòa tốt nào đó đã làm vậy, một quan tòa tốt trong tòa án. (Dạ.)

Chứ hầu như cả thế giới không làm gì hết. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Trích dẫn rằng Vatican có quyền miễn trừ chủ quyền. Ôi Trời ơi. Nói quý vị biết. Đây toàn là nhảm nhí. Toàn là hèn nhát và tà ác. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Các chính phủ đang đứng về phía quyền lực, phía Giáo hội, phía các linh mục, bọn linh mục xấu xa, thối nát, tà ác, thay vì bảo vệ công dân, trong khi chính phủ đang lấy tiền thuế của dân, để có đặc quyền, có thanh thế, giàu có, và an ninh. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Thành ra tôi bảo quý vị là họ hèn nhát, họ thối nát. Các chính phủ này đều thối nát hết cả.

Tôi dám nói điều đó vào mặt họ luôn. Đây là nói thẳng vào mặt họ rồi bởi vì sẽ được chiếu trên Truyền Hình Vô Thượng Sư. Không có gì bí mật hết. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Trời ơi. Giờ quý vị biết tại sao tôi rất tức giận khi nói về điều này rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Trẻ em đang chịu đau khổ, thế mà họ làm ngơ. Họ đứng về phía kẻ tội phạm thay vì nạn nhân. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Còn bên ngoài xã hội, thì họ chỉ lo đuổi theo một tên trộm đáng thương, hoặc một tên tội phạm nhỏ nào đó. (Dạ, Sư Phụ.) Chỉ để khoa trương, chỉ để đưa lên TV, chỉ để được báo chí nói rằng họ đang làm gì đó – trong khi kẻ độc ác thật sự, tội phạm tồi tệ nhất lại được bảo vệ bởi chính hệ thống của họ. Thành ra tôi bảo họ, tất cả các chính phủ này mà đã không làm gì hết để bảo vệ trẻ em – quá khứ, hiện tại và tương lai, họ đều thối nát hết thảy. Tất cả họ sẽ đọa địa ngục cùng với những tên tội phạm này. Và tôi không nói dối quý vị đâu. Sự thật là như thế. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi sẽ bảo đảm là họ sẽ mãi mãi ở trong địa ngục. “Chấm hết!”

Xem thêm
Tập  4 / 7
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android