Tìm Kiếm
Âu Lạc
Tiêu Đề
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Lời Khuyên Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Cho Tất Cả Tín Đồ Tôn Giáo, Và Giải Pháp Cho Khủng Hoảng Của Thế Giới Chúng Ta, Phần 2/7

2022-09-12
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Tôi hỏi Thiên Đàng, “Ông ta có bao nhiêu phẩm chất tình thương?” Họ nói, “Cỡ âm 40 gì đó.” (Ôi chao.) Âm! (Âm. Ôi, Trời ơi.) Còn không được zêrô nữa. (Ồ.) Dưới số không. Để tôi nhớ coi. Âm 42%. (Trời ơi.) Vì vậy, cho dù chính ông ta không phải ác quỷ, thì ông ta cũng rất dễ bị ác quỷ tác động.

Được rồi. Còn gì nữa? (Dạ. Còn ạ. Bây giờ Phanxicô hứa sẽ mang lại công lý cho các trẻ em bị xâm hại; cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục bởi giới giáo sĩ. Ông đã nói trước cử tọa - Bộ Giáo lý Đức tin của Thành Vatican, thứ Sáu tuần trước.) Vài ngày trước. (Vài ngày trước, dạ. Hôm nay là thứ Ba.) Hôm nay là thứ Ba ngày 25. (Tháng 1. Dạ.) Ngày 25. À đúng rồi, đã quá nửa đêm. Tôi định cãi với quý vị, “Không, hôm nay 24.” Cảm ơn nha.

Rồi sao? (Đó là một ngày sau khi cuộc kiểm toán độc lập đổ lỗi cho Giáo hoàng Benedict XVI tiền nhiệm về việc xử lý bốn vụ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên thực hiện bởi giới giáo sĩ khi ông còn là tổng giám mục ở Munich, Đức.)

“Media Report from CBS News – Jan. 21, 2022CBS Reporter (f): Một bản tường trình mới buộc tội Giáo hoàng Emeritus Benedict XVI là đã xử lý không tốt những vụ lạm dụng tình dục tại giáo phận ở Đức quốc. Bản tường trình nói rằng khi Benedict còn là Tổng giám mục ở Munich, ông đã biết và cho phép các linh mục lạm dụng tình dục tiếp tục làm việc cho giáo hội mà không bị trừng phạt. Giáo hoàng Benedict phủ nhận mọi cáo buộc.”

(Thưa, Sư Phụ nghĩ gì về điều này ạ? Đây có phải là một trong những cách đánh lạc hướng của Phanxicô hay là ông ta đang chuyển đổi tốt?) Hy vọng hão huyền. (Dạ.) Thế thôi hả? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ôi, nói quý vị hay, tôi không tin lão này. Tôi đã nói quý vị nhiều lần rồi. (Dạ.) Ông ta chỉ làm, và đang làm điều gì đó cho hợp thời để trông tốt đẹp. (Dạ.) Như trước khi ông trở thành giáo hoàng, người ta đã chải chuốt cho ông. Đã được chuẩn bị rồi. (Dạ, Sư Phụ.) Nhiều năm trước khi ông trở thành giáo hoàng. Họ còn để ông ta rửa chân cho tội phạm, trên video. (Dạ.) Họ dùng cách đó, và ai cũng nghĩ rằng ông là một giáo hoàng tốt và khiêm tốn. Thấy không? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Thôi đừng quan tâm chi.

Bởi vì, ông không có vẻ khiêm tốn gì hơn và quan tâm gì hơn ở nhiều khía cạnh khác. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Thành ra nhiều người kêu nài với ông về việc con cái họ và chính họ bị lạm dụng tình dục, [nhưng] ông làm ngơ hết cả. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Thậm chí cũng không viết lời gì cho họ hoặc an ủi họ, hoặc nói xin lỗi, hay bất cứ gì. Không gì hết. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Thậm chí không gặp họ, thậm chí không trả lời họ, thậm chí không an ủi họ – không gì hết. (Dạ, Sư Phụ.) Phải. Mấy chuyện lạm dụng tình dục đã được báo cáo cho ông từ lâu lắm rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng ạ.) Và ông đã không làm gì cả, như quý vị biết đó. (Dạ.) Và bây giờ “đùng một cái” có ai đó, báo cáo về Giáo hoàng Benedict, nên ngay lập tức ông nói, “Ồ, tôi sẽ làm.” Quý vị thấy không? (Dạ thấy, thưa Sư Phụ. Đúng ạ.)

Bây giờ ông đã có một kẻ khác thế thân. (Ồ.) Lần trước ông đã đuổi vị linh mục có quyền lực lớn thứ hai ra khỏi văn phòng của Vatican, vì lên án hôn nhân đồng tính là tội lỗi. Và sau đó ông viết thư cho mọi người nói rằng, “Như vậy không sao,” và đủ thứ. (Dạ. Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Lão này chẳng biết gì cả, ông ta chẳng quan tâm gì hết. Tôi hỏi Thiên Đàng, “Ông ta có bao nhiêu phẩm chất tình thương?” Họ nói, “Cỡ âm 40 gì đó.” (Ôi chao.) Âm! (Âm. Ôi, Trời ơi.) Còn không được zêrô nữa. (Ồ.) Dưới số không. Để tôi nhớ coi. Âm 42%. (Trời ơi.) Nhớ trước đây không, tôi nói với một số quý vị, “Quý vị có quá ít tình thương. (Dạ.) Như hơn 20% hoặc 30%.” Tôi nói, “Quá ít rồi.” (Dạ.) (Ồ, âm. Chao ơi.) Âm. Vì vậy, cho dù chính ông ta không phải ác quỷ, thì ông ta cũng rất dễ bị ác quỷ tác động. Quý vị hiểu chứ? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Bởi vì họ sẽ tham lam, họ sẽ là những kẻ nói dối, họ sẽ vô đạo đức, bất cứ gì, chỉ để có được danh lợi. bất cứ gì, chỉ để có được danh lợi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và dưới sự lãnh đạo của ông, họ dùng 90% số tiền quyên góp cho Vatican, mà vốn dĩ dành cho người nghèo. (Chao ơi.) (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Vậy bây giờ, đừng trách tôi nếu không cho quý vị cung điện để sống. Không cho mỗi người một xe công ty hay bất cứ gì. Quý vị muốn tất cả thứ đó không? (Dạ không. Cảm ơn Sư Phụ.) Tôi biết một số rời đi vì chúng ta không có tiện nghi tốt cho lắm. Tôi xin lỗi vì điều đó. Nhưng tôi không hối tiếc. Vì tôi không muốn quý vị quá quen với sự xa hoa. (Dạ đúng. Vâng, thưa Sư Phụ.) Lỡ như, một ngày nào đó, chúng ta không có gì cả. (Dạ.) Ai biết được? (Dạ, đúng vậy, thưa Sư Phụ.)

Thấy không, giống như thình lình đại dịch đóng cửa mọi thứ. Đóng cửa thế giới, thế giới thành giống như một trại giam. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhiều người không thể làm việc, không thể kinh doanh. Nhiều thứ đã đóng cửa. Quý vị biết điều đó rồi. (Dạ.) Nên chúng ta càng rèn luyện bản thân sống mức tối thiểu, thì càng tốt. (Dạ đúng. Vâng, thưa Sư Phụ.) Và một ngày nào đó, nếu chúng ta được ban cho một cung điện, thì sao lại không? (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng như vậy tốt hơn là từ cung điện trở thành vô gia cư. (Dạ, thật vậy. Ồ, dạ.) Quý vị không chịu đựng nổi. (Dạ, đúng.) Đây là một thế giới khắc nghiệt. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Cho nên chúng ta hài lòng với những gì mình có, vậy là rất tốt. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chúng ta có lễ sinh nhật, Giáng Sinh và Tết này nọ. Nếu có thì tốt, nếu không có cũng chẳng sao. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Quý vị chuẩn bị cho mọi thứ. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Và chúng ta chỉ mong muốn giúp thế giới được tốt đẹp hơn. (Đúng vậy, thưa Sư Phụ. Dạ, Sư Phụ.) Để cứu những ai đang đau khổ – người-thân-động vật và con người. Chúng ta nên hướng tới điều đó thôi. Bất cứ điều gì khác chỉ là thứ yếu. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Miễn là quý vị có thức ăn, có mái nhà để ở, và có sự bình yên. Chỉ cần có thế thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ. Chúng ta có tất cả những thứ đó. Cảm ơn Ngài.)

Và quý vị có thể thiền để trang trải nghiệp của mình và giúp thế giới, cũng như nâng cao địa vị tâm linh của mình. Quý vị là những người may mắn nhất thế giới rồi, (Dạ, thưa Sư Phụ.) theo thiển ý của tôi. Quý vị đồng ý hay không? (Dạ đồng ý, thưa Sư Phụ. Chúng con đồng ý, Sư Phụ. Chắc chắn.) Nếu không, thì cứ việc, cứ việc đi, cứ đi nhé. Chúng ta cần làm việc với nhau như một đội ngũ. (Dạ đúng. Dạ, Sư Phụ.) Cùng một lý tưởng. (Dạ, Sư Phụ.) Nhìn cùng một hướng, đó là tình thương chân thật. (Dạ, Sư Phụ.)

Những người không có cùng lý tưởng, họ đã rời đi rồi. Quý vị biết điều đó mà. (Dạ, Sư Phụ.) Dù họ viện cớ nào đi nữa. Như, họ sẽ kinh doanh ở Hoa Kỳ, nơi họ sẽ kiếm được một triệu đô la mỗi năm, hoặc tương tự như vậy. (Ồ.) Nên họ phải đi. Một trong số họ. Quý vị biết mà. Ồ, có thể quý vị không biết vì họ chỉ viết thư cho tôi. Và một người quay lại trường học. Trường nào ở tuổi anh ta, bốn mươi mấy tuổi rồi. Chắc là học ngành giải phẫu phụ nữ. (Học giỏi thật.) Có lẽ vậy, ờ, đúng. Và người kia thì nói, “Ồ, ở đây không khỏe.” Dĩ nhiên là không rồi. Nếu không khỏe, thì ở đâu cũng không khỏe. (Dạ đúng. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.)

Đó là lý do, khi Đức Phật còn tại thế, khi người nào xuất gia, thì họ cạo đầu chỉ để tượng trưng là cắt đứt quá khứ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và chỉ có hai, ba bộ y phục. (Dạ.) Và không ở bất cứ nơi nào quá ba ngày, nếu đó là một du tăng. Để không bị ràng buộc. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng về sau, dĩ nhiên, họ đã xây đạo tràng cho Ngài, và rồi Ngài ở đó. để mọi người có thể đến gặp Đức Phật. Dĩ nhiên, bởi vì Ngài là Thầy. (Dạ.) Nhưng nếu là tu sĩ bình thường, là du tăng, thì không cần phải ở đâu cả. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nơi nào cũng vậy, chỉ ba ngày thôi. Đó là điều Sư Phụ của Milarepa đã dạy Ngài. Và cũng giống vậy trong truyền thống Ấn Độ, vẫn còn như thế. Như họ có đạo tràng nào đó, như một số nhà nghỉ tạm ở đâu đó trên đường hành hương. Nhưng họ không cho quý vị ở lại quá 3 ngày.

Nên, thật ra tôi không biết là tôi đã tự rèn luyện mình rất tốt trong suốt thời gian trên Hy Mã Lạp Sơn và những nơi khác, v.v. Nhưng rất lợi ích cho tôi, tôi thực sự rất thích. Thích kiểu sống đơn giản này. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Thật tuyệt vời. Quý vị không biết đâu, nhưng chớ có đi và thử bất cứ gì hết. Quý vị ở lại đây, làm việc của mình. Ở chỗ của mình. Ở yên một chỗ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Thế giới cần quý vị. Tôi cũng tự la mình như thế. Nếu tôi muốn quay lại lối sống đó trên Hy Mã Lạp Sơn lần nữa, tôi cũng sẽ tự la mình – nói, “Không! Bà ở yên một chỗ. Bà làm việc cho tha nhân. Mặc kệ bà thích hay không thích điều gì đó. Dẹp đi!”

(Dạ cảm ơn Sư Phụ. Chúng con cần Ngài.) Ồ, là tôi ở lại hả? (Dạ. Thế giới rất cần Ngài.) Điều đó thì tôi không biết. Bởi vì tôi không có kinh nghiệm trực tiếp là người ta có thực sự thích hay không. Họ phải đổi sang thuần chay hay hướng về tâm linh nếu không thì chỉ là nói suông. (Dạ. Thật vậy, thưa Sư Phụ.)

Nhiều đệ tử cũng vậy, khi tôi nói chuyện, họ lắng nghe và nói, “Hoan hô Sư Phụ, nói hay lắm, làm giỏi lắm.” Nhưng họ quên không thực hành. (Ồ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Như, hôm nọ tôi khiển trách họ vì thực phẩm họ sản xuất, họ chỉ ghi nhãn mác, thành phần bằng tiếng Hoa. Không có gì bằng tiếng Anh. (Ồ.) Một số thực phẩm. (Dạ.) Vì vậy, tôi nói, “Nhiều người bị dị ứng với thứ gì đó, họ phải biết có thành phần gì, thứ nhất. (Dạ đúng.) Thứ hai, chúng ta bán khắp thế giới, nên tối thiểu phải ghi thành phần bằng tiếng Anh. (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng ạ.)

Tiếng Anh dễ dịch và dễ hiểu hơn cho mọi người. Hầu hết mọi người, nếu họ học ngoại ngữ, họ học tiếng Anh trước. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Ý nói nhiều hơn ngôn ngữ nào khác, bởi vì tiếng Anh dễ học. (Dạ.) Đó là ngôn ngữ quốc tế. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ngôn ngữ nào cũng hay cả. Tôi rất thích nhiều ngôn ngữ khác, tuy nhiên, tiếng Anh vẫn thực tiễn hơn. Dễ hơn. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Xem thêm
Tập  2 / 7
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android