Tìm Kiếm
Âu Lạc
Tiêu Đề
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Lời Khuyên Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Cho Tất Cả Tín Đồ Tôn Giáo, Và Giải Pháp Cho Khủng Hoảng Của Thế Giới Chúng Ta, Phần 6/7

2022-09-16
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Nên tôi cũng đang tự hỏi: Làm sao tôi có thể cứu loại thế giới này, loại con người này? Tôi cứu thế nào đây? Tôi đang nghĩ có lẽ… có lẽ tôi đang cầu xin một giấc mơ không thể có được. Không biết tại sao tôi vẫn làm điều đó. Có lẽ lòng tôi không buông được. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi vẫn giữ ngọn lửa hy vọng. (Dạ, thưa Sư Phụ. Xin cảm ơn Sư Phụ.) Và tôi cầu nguyện mỗi ngày để biết đâu có điều gì khác mà tôi có thể làm để nhanh chóng giải thoát con người và người-thân-động vật.

Ôi Thượng Đế ơi! Tôi phải làm gì đây? Mỗi ngày tôi cứ hỏi Thiên Đàng tôi phải làm gì, còn gì khác tôi có thể làm để giúp nhân loại không? Họ không nói thêm gì nữa. (Ồ.) Tôi rất nản lòng và vô cùng thất vọng, rất buồn, rất đau khổ mỗi ngày.

Khi nói với quý vị về điều này, tôi bị đau cổ. (Ồ.) Quả thật, cổ tôi đang bị đau. (Ồ.) Khi người ta nói “đau ở cổ,” thì thực sự như thế khi mình bị căng thẳng quá mức. (Dạ.) Ôi Trời, thật sự đau quá.

Tôi không muốn ngừng lần nữa rồi quay trở lại, nên chỉ hít thở sâu một chút. Quý vị cũng vậy, nhé? Ồ, tôi cảm thấy… ồ, thôi, thôi, tôi phải nghỉ ngơi. Ôi Trời ơi, tôi cảm thấy chóng mặt quá. Tôi sẽ gọi lại. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị đã cầu nguyện. (Sư Phụ ổn không ạ?) Tôi ổn. Tôi ổn. Bảo quý vị rồi, cỏ dại sẽ không chết mà. Không dễ [chết] đâu. Hồi nãy nói gì? Ôi chao ơi. Câu cuối tôi nói là gì? Có ai nhớ không? (Dạ thế giới đang đi theo lầm người.) Vậy, chúng ta giữ đề tài này. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tất cả nghiệp đổ lên tôi. Không phải lên quý vị đâu. Đừng lo. Nghe này. Nên, đây toàn là giả tạo. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Bây giờ, lão muốn bôi nhọ một người đáng thương, già yếu, bệnh tật và đã từ chức rồi, để lão trở thành giáo hoàng. (Dạ.) Có lẽ họ đã gây áp lực cho Giáo hoàng Benedict khi ông còn tại vị. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Để băng đảng có thể chọn người của họ. Vati-băng, họ tự gọi là gì? (Băng đảng mafia.) Băng đảng mafia! Họ thực sự là băng đảng mafia, còn tệ hơn băng đảng mafia nữa. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Băng đảng mafia bảo vệ người của họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bất cứ ai làm việc cho họ, dù là người xấu, nhưng họ bảo vệ người đó, cho người đó các thứ. (Dạ.) Hoặc cung cấp cho người đó thứ gì họ cần. Còn giáo hoàng Phanxicô này, lão ta sống trong uy thế nhờ vào Chúa Giê-su và Thượng Đế, mà lão dám mở cái miệng nhơ nhớp, bẩn thỉu, nhểu máu của lão ra phỉ báng Thượng Đế. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

“New York City, United States Sept. 24, 2015 Pope Francis (m): Chúng ta cần nhớ rằng chúng ta là tín đồ của Chúa Giê-su Ki-tô. Và cuộc đời Ngài, nói theo kiểu con người, kết thúc trong thất bại. Sự thất bại của thập tự giá.”

“Villavicencio, Colombia Sept. 8, 2017 in Spanish, Pope Francis (m): Trong mạch máu của Chúa Giê-su có dòng máu ngoại giáo.”

“Interview by EI Espectador Sept. 3, 2017 in Spanish, Jose Galat (m): Đây là một giáo hoàng bất hợp pháp. Bất hợp pháp bởi vì ông ta đã được bổ nhiệm không phải bởi Thánh Linh, mà bởi ‘băng đảng mafia của các hồng y.’ ‘Băng đảng mafia của các hồng y?’ Cụm từ đó không phải tôi dùng. Mà nó chính xác được dùng bởi người đứng đầu của cuộc âm mưu, Hồng y Danneels, là hồng y châu Âu, người chủ mưu, cười nghiêng ngả khi nói về ‘một băng đảng mafia của các hồng y.’ Với sự tự tin và không biết xấu hổ, ông ta đã thú nhận rằng với mưu đồ chính trị, vốn bị giáo hội cấm với hình phạt khai trừ khỏi giáo hội, mấy hồng y đó đã bầu cho Phanxicô. Vì vậy, nguồn gốc của Phanxicô là một nguồn gốc bất hợp pháp.”

Vì vậy, đừng tin vào bất cứ gì hết. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi chỉ tin một điều, đó là tín đồ Thiên Chúa và Công giáo, dù họ tự gọi họ là gì đi nữa, nhà Truyền giáo hoặc tín đồ Thiên Chúa Tái sinh hoặc tín đồ Cơ đốc Phục lâm, thì tất cả họ đều tin vào Đấng Ki-tô. Tất cả họ phải tống cổ lão ta ra. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cùng nhau. Đoàn kết lại với nhau tống tên ác quỷ này ra và đày lão ta đến nơi thật xa con người. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Hoặc tống lão ta vào tù và nhốt lão ta trong đó mãi mãi, trước khi địa ngục nhốt lão lại. Nếu không, lão sẽ làm hại nhiều người hơn nữa. Và lão sẽ bảo vệ thêm nhiều linh mục-ấu dâm, những kẻ quấy rối tình dục. (Dạ, Sư Phụ.) Trời ơi.

Chính phủ không nên dung thứ cho điều này. Trước hết nên tống lão ta vào tù. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và tất cả băng đảng này, những kẻ quấy rối tình dục trẻ em, cưỡng hiếp trẻ em hoặc giết trẻ em. Tất cả đều phải ngồi tù. Mãi mãi! Cho tới khi bọn họ chết rục trong đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ không nên nói, “Thành Vatican và hệ thống Công giáo có chủ quyền riêng của họ.” Không ai có quyền, bất cứ quyền gì, để quấy rối tình dục trẻ em. (Đúng vậy, thưa Sư Phụ. Dạ, Sư Phụ.) Cho dù Thành Vatican và hệ thống Công giáo là một thực thể riêng biệt, một quốc gia riêng biệt, thì họ cũng không có quyền quấy rối láng giềng của họ. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Trên thế giới này là như thế.

Nếu người Mỹ đi quấy rối tình dục trẻ em ở Pháp, họ cũng sẽ tống những người Mỹ đó vào tù. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Họ không thể nói, “Được rồi, hãy để người Mỹ giải quyết.” (Dạ, đúng vậy.) Và cho dù như vậy, người Mỹ cũng sẽ xử lý tội đó – sẽ tống người Mỹ đó vào tù, tại chính quê nhà của họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chứ không như thế này. Không như Vatican và băng đảng của họ, muốn làm gì thì làm và không ai dám làm gì họ cả. Đúng là một hệ thống hèn nhát trên thế giới này!

Tất cả những chính phủ mà đã không trừng phạt mấy linh mục này và để bọn họ tiếp tục lén lút quấy rối tình dục, giết hại trẻ em, tất cả họ đều hèn nhát! Tất cả các người đều hèn nhát! Đồ hèn nhát, hèn nhát! Tôi cứ lặp đi lặp lại mãi. Tôi không sợ các người đâu. Và Thượng Đế cũng sẽ trừng phạt các người, cùng với băng đảng đó. Nếu các người không làm gì hết để bảo vệ con em của các người, để bảo vệ những công dân trẻ vô tội của các người. Họ là công dân của các người.

Trên thế giới, các quốc gia đều thân thiện với các quốc gia khác. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nếu các người lạm dụng tình dục hoặc hại trẻ em thuộc quốc gia khác, các người sẽ bị tòa án xét xử và bỏ vào tù. Đó là điều chắc chắn. Không có đặc quyền tối cao, quyền lợi hoặc quyền miễn trừ đặc biệt nào, không gì hết! (Dạ.) Và nhất là mấy linh mục này, nếu họ tự xưng là người tin-Thượng Đế hoặc thánh thiện, họ sẽ bị trừng phạt thậm chí nặng hơn, bởi vì họ biết điều đúng, mà họ làm ngược lại, làm điều sai. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Ôi Trời ơi. Giờ, tôi đã nói với quý vị tất cả rồi. Còn câu hỏi nào khác không?

(Dạ còn, thưa Sư Phụ. Dường như p. Phanxicô có lẽ khoan dung hơn với hôn nhân đồng tính, vì hiện nay ông vừa giáng chức một tổng giám mục bởi vì ông này có trách nhiệm về một văn kiện do giáo hội ban hành nhằm ngăn cấm việc ban phúc cho các cặp đôi đồng tính. Văn kiện đó tuyên bố Giáo hội Công giáo sẽ không ban phúc cho hôn nhân đồng giới, vì Thượng Đế không thể ban phúc cho tội lỗi. Trong sách Lê-vi Ký của Thánh Kinh, có câu nói về việc cấm mối quan hệ giữa đàn ông với đàn ông.) Phải. (Nhưng trong sách Lê-vi Ký, cũng có nhiều câu nói về việc yêu cầu chúng ta phải ăn thuần chay.) Phải. (Tại sao p Phanxicô không nói về thuần chay khi đã được ghi rõ trong Kinh Thánh rằng chúng ta cần phải giữ như vậy?)

Cũng giống thế thôi, họ không đọc bất cứ gì khác mà họ không muốn đọc, hoặc họ không muốn tuân theo. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Thậm chí nhiều chỗ khác trong Kinh Thánh còn nói, “Ngươi không được giao du với người ăn thịt và uống rượu.” Họ làm cả hai. (Dạ đúng.) Tất cả các linh mục Công giáo đều làm cả hai. (Dạ đúng. Vâng, thưa Sư Phụ.) Họ ăn thịt, họ uống rượu. (Dạ.) Họ không cần phải giao du với người ăn thịt, người uống rượu – chính họ là những người ăn thịt, uống rượu rồi. (Dạ.) Vậy, sao quý vị còn hỏi tôi? (Dạ đúng, thưa Sư Phụ. Vâng.) Thế giới này thật điên rồ. Họ thờ ác quỷ, họ không thờ Thượng Đế.

“Puerto Rico June 9, 2015 in Italian, Francis (m): Và một chút rượu sẽ khiến quý vị trò chuyện thoải mái và nói cho tôi biết sự thật.”

“Media Report from Canal de las Estrellas Reporter (f): Hai ngày trước khi bước vào buổi họp kín mà trong đó ông ta sẽ được bầu làm giáo hoàng, Hồng y Bergoglio dùng bữa tại nhà của Hồng y Javier Lozano Barragan, người bạn cũ trong 30 năm. Ông thường dùng bữa với ông này mỗi khi viếng thăm La Mã. Ông ta ngồi trên chiếc ghế này và tôi hỏi ông ta ông muốn miếng thịt nướng thế nào… Thì ông ta nhìn tôi và nói, ‘Tôi thích nó kêu ‘bò.’ Tôi bối rối nhìn ông ta, ‘Kêu ‘bò?’ Thì ông nói, ‘Phải. Thịt sống!’ Tôi tưởng rằng ‘kêu ‘bò’ có nghĩa là điều khác, chứ không phải hoàn toàn sống. Thế là tôi đi, rồi mang lên cho ông ta và ông ta thích lắm.”

“Pueri Cantores (Children Singers) 40th International Congress Dec. 31, 2015 Vatican City Francis (m): Một ngày nọ, ở nhà, tại bữa cơm tối. Tôi được hỏi, ‘Nhưng… khi lớn lên con thích làm nghề gì?’ Quý vị có biết tôi nói gì không? NGƯỜI ĐỒ TỂ! Tại sao? Bởi vì… người đồ tể tại khu chợ đó… Có ba hoặc bốn ngăn trống để thịt. Ông ta sẽ lấy con dao ra và chặt miếng thịt thành nhiều miếng. Đó là một hình thức nghệ thuật. Và tôi rất thích xem ông ta, nhìn ông ấy! Tôi nghĩ về việc trở thành NGƯỜI ĐỒ TỂ. Tôi sẽ thích thế!”

Họ không thờ Thượng Đế. Thế giới này thật điên rồ. Ngoại trừ một số ít ngoại lệ, còn tất cả họ đều thờ quỷ satan. Ăn thịt, uống rượu là một trong số đó, một trong những tội lỗi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và ủng hộ việc giết chết thai nhi trong bụng mẹ là một tội lỗi khác nữa. Và giờ còn đi xa hơn nữa – phỉ báng Thượng Đế, phỉ báng Chúa Giê-su Ki-tô! Thấy không? (Dạ thấy, thưa Sư Phụ.)

Họ cứ ngày càng tồi tệ hơn, mà thế giới vẫn để yên như vậy. (Dạ.) Nên tôi cũng đang tự hỏi: Làm sao tôi có thể cứu loại thế giới này, loại con người này? Tôi cứu thế nào đây? Tôi đang nghĩ có lẽ… có lẽ tôi đang cầu xin một giấc mơ không thể có được. Không biết tại sao tôi vẫn làm điều đó. Có lẽ lòng tôi không buông được. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi vẫn giữ ngọn lửa hy vọng. (Dạ, thưa Sư Phụ. Xin cảm ơn Sư Phụ.) Và tôi cầu nguyện mỗi ngày để biết đâu có điều gì khác mà tôi có thể làm để nhanh chóng giải thoát con người và người-thân-động vật. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Nhưng tôi phải thú nhận với quý vị, đôi lúc tôi thật sự nản lòng và thật sự muốn bỏ cuộc. Thật sự là như thế. (Dạ, Sư Phụ.)

Thấy đó, trong cùng một chương. Trong sách Lê-vi Ký có đề cập đến việc quan hệ tình dục giữa hai người nam, và cũng đề cập đến thuần chay, không ăn thịt người-thân-động vật, nhưng họ không đọc điều đó. (Dạ.) Họ không lên án những người ăn thịt, bởi vì chính họ cũng ăn thịt. Bất cứ gì được nói trong Kinh Thánh, họ làm ngược lại. Vậy, họ là linh mục kiểu gì? Họ là tín đồ Thiên Chúa giáo kiểu gì vậy? Và tại sao tín đồ Thiên Chúa giáo và người Công giáo La mã không làm gì hết? Trừ khi họ có cùng đẳng cấp và thờ quỷ satan. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vậy thì tôi chịu thua. “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết,” như Chúa Giê-su đã nói. (Dạ.)

Ôi Trời ơi. Tôi định nói gì khác, nhưng quên mất rồi. Không sao, chắc lát nữa sẽ nhớ lại.

Trong Kinh Thánh có nhiều điều đã bị cắt xén rồi – về luân hồi, về thuần chay. Đã có nhiều phần bị cắt. (Dạ, Sư Phụ.) Tuy nhiên, vẫn còn cái đuôi và một vài phần nhỏ đây đó không bị cắt xén. (Dạ đúng.) Nhờ vậy mình mới biết. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

“Source from BeforeLiesTruth, James the Just (vegetarian) Brother of Lord Jesus Christ, Narrator (m): James, là em trai của Chúa Giê-su và người lãnh đạo Giáo hội Thiên Chúa giáo Do Thái thuở ban đầu, là một người trường chay. Thật ra, trong ‘Lịch sử Giáo hội,’ Eusebius nói rằng James thậm chí được cha mẹ nuôi dưỡng là một người ăn chay. Vậy, tại sao cha mẹ ông làm điều này, trừ khi họ là người trường chay và nuôi nấng cả gia đình, kể cả Chúa Giê-su, cũng ăn trường chay? Có rất nhiều giáo phái trường chay sống vào thời đó, cũng như trong Thiên Chúa giáo thuở ban đầu. Cộng đồng Thiên Chúa giáo ban đầu chúng ta đọc trong sách Công vụ, Chương 4, được biết là những người Ebionites, một từ ngữ tiếng Do Thái nghĩa là ‘người nghèo.’ Họ là nhóm Thiên Chúa giáo Do Thái mà em trai của Chúa Giê-su, James, là người lãnh đạo. Các bài viết của Ebionite tiết lộ rằng Thượng Đế không hề muốn động vật bị giết. Còn đi xa đến mức lên án những người thậm chí chỉ nếm thử thịt. Những tín đồ Thiên Chúa giáo Do Thái này tin rằng Thượng Đế không bao giờ ra lệnh cho Mô-sê hiến tế động vật hoặc về chiến tranh. Những điều này thật ra là bị thêm vào sau này. Augustine là tín đồ Thiên Chúa giáo chống đối việc ăn chay trong chính Thiên Chúa giáo. Ông nói rằng những tín đồ Thiên Chúa giáo ăn chay, mà ông phản đối, thì rất nhiều nên ông không thể nào đếm được để biết bao nhiêu.”

“Tất cả tông đồ tránh xa thịt và rượu.” ~ Eusebius nói trong Bằng chứng của Sách Phúc Âm 3.5

“Jacob [James], em trai của Chúa, sống bằng các loại hạt và thực vật, và không đụng đến thịt hay rượu.” ~ Epistulae ad Faustum XXII, 3

“James, em trai của Chúa, đã thánh khiết từ trong bụng mẹ; và ông không uống rượu hoặc thức uống kích thích mạnh, và cũng không ăn thịt.” ~ Hegesippus

“Và hạnh phúc được tìm thấy qua lối sống đức hạnh. Theo đó, Tông đồ Thánh Mát-thêu ăn các loại hạt, quả hạch, trái cây có vỏ cứng và rau củ, [chứ] không ăn thịt.” ~ Clement Thành Alexandria

“Việc ăn thịt trái tự nhiên cũng gây ô nhiễm giống như việc thờ ác quỷ của người ngoại đạo, với sự hiến tế và các bữa tiệc không trong sạch của họ; khi tham dự vào đó, một người trở thành kẻ ăn thịt đồng loại với ác quỷ.” ~ Clementine Homiles XII

Còn nhiều nữa, (Dạ đúng.) nhưng chính quyền thời đó đã cắt bỏ hết. (Dạ.) Bảo cắt bỏ hết, để mọi người sẽ theo họ, hội Công giáo La Mã này. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Để họ có thể ăn thịt, uống rượu, và dùng danh nghĩa tôn giáo để kiểm soát người ta, dùng danh của Chúa Giê-su để có thêm quyền lực. Bây giờ quý vị hiểu chưa? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Toàn là chính trị.

Hệ thống được gọi là Công giáo La Mã này là chính trị. Bất cứ ai làm việc đó, bất cứ ai đi theo đều có động cơ chính trị. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Rất hiếm khi có được vài giáo hoàng chân chính, trong suốt lịch sử. (Dạ.) Mấy giáo hoàng khác còn tàn bạo hơn, công khai hơn nữa. (Dạ phải.) Trong thời dị giáo hoặc săn phù thủy thời trung cổ này nọ, họ giết sống người ta, thiêu sống người ta, một cách vô cớ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bất cứ ai chống lại họ hoặc nói điều gì đó có vẻ đáng ngờ hoặc không tuân theo họ, hoặc không khấu đầu lạy họ, thì bị họ thiêu sống hoặc bị họ chôn sống.

Trời ơi, những người gọi là giáo hoàng. Ôi, trong hệ thống Công giáo La Mã này, nhiều điều được cho phép xảy ra. Và con người thật vô minh, quá yếu đuối; họ không hiểu gì cả. Họ cứ để yên như vậy, hồi xưa và bây giờ, vẫn vậy. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Người gọi là Giáo hoàng Phanxicô này, mặc dù lão không ra lệnh thiêu sống người ta, vì luật pháp ngày nay cởi mở hơn và dân chủ hơn, nên lão không dám làm điều này nữa, nhưng lão ủng hộ việc giết thai nhi – 73 triệu, khoảng đó mỗi năm. (Dạ, thưa Sư Phụ. Chao ôi.) Cho nên cũng giống vậy thôi, cũng như thiêu sống người ta, giết sống người ta mà thôi. (Dạ đúng. Vâng, thưa Sư Phụ.) Và thậm chí vô cớ. Ngay cả một người, có lẽ bà đang bào chế thuốc, và rồi có thể họ dùng lý do đó buộc tội bà là phù thủy. Nhưng các em bé trong bụng mẹ, các bé đã làm gì? (Không làm gì cả, thưa Sư Phụ.) Họ không cần lý do để giết. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Thật sự tàn bạo, xấu xa, tà ác. Tôi không biết tại sao không ai nhìn thấy điều đó. Chỉ vài linh mục, nhưng họ quá yếu thế nên không làm gì được.

Tất cả các chính phủ trên thế giới này, hầu hết họ, đều là những kẻ hèn nhát. Họ ở đó chỉ để ăn, lãnh lương mà chẳng làm gì nhiều. Không làm gì nhiều cũng không đến nỗi, đằng này còn gây hại cho người ta. (Dạ.) Tôi không biết tại sao con người chấp nhận mọi điều này. Tôi không biết nữa, không biết được.

Tôi chỉ là một phụ nữ đang cố gắng bơi ngược dòng, và bị hại bao lâu nay – bị khủng bố, bức hại, bị buộc tội, đủ thứ cả. Tôi chẳng biết mình đã làm gì. Tất cả những điều họ nói về tôi, đều lạ lẫm đối với tôi. Thậm chí chẳng biết mấy chuyện đó là gì. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Rất lạ lẫm. (Dạ.) Giống như, họ đang nói về tội phạm nào đó – không liên quan gì đến tôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Hoặc những người phạm sai lầm khác, tôi không làm gì như thế, như những người đó. (Dạ.)

Tôi đã trả lời câu hỏi rồi chứ? (Dạ rồi. Xin cảm ơn Sư Phụ.)

Xem thêm
Tập  6 / 7
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android