Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Lời Kêu Gọi Cuối Cùng Để Chuyển Sang Thuần Chay Và Thành Tâm Sám Hối, Phần 1/6

2022-10-28
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Nếu là nhóm nào ở ngoài, chẳng hạn như bọn côn đồ hay gì đó, làm loại việc như thế này ở vùng nhỏ, hẻo lánh nào đó, làng mạc hoặc đại khái, đi vào và dùng vũ khí để giết người, cướp thóc lúa của họ rồi đem đi bán ở nơi khác, thì bọn người này sẽ bị gắn nhãn là côn đồ, là khủng bố, bất cứ gì, rồi bị truy lùng cho đến khi bị tóm và bỏ vào tù cả trăm năm, hoặc gì đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng đây là tổng thống và chính phủ của Nga, nên không ai dám nói gì từ lúc đầu. (Dạ.) Bây giờ họ vẫn lặng thinh, một số vẫn còn im lặng. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

(Kính chào Sư Phụ.) Chào! Quý vị có bao nhiêu người? Một nửa hả? (Thưa, chúng con có bảy người.) Ồ, không tệ. Không tệ. Gần một phần ba số người chúng ta có trước đây. Không sao. Nghe này, tôi biết là muộn nhưng đừng nói bây giờ là mấy giờ. Quý vị ổn chứ? (Dạ ổn ạ. Dạ chúng con ổn, thưa Sư Phụ.) Tôi có nói, “Ai muốn đến, có thể đến. Ai bận, hoặc đã ngủ rồi, thì không cần [đến].” (Ồ, tất cả chúng con đều muốn đến.) Họ lôi tất cả quý vị ra bằng vũ lực hả? (Mọi người đều muốn đến, thưa Sư Phụ. Dạ.) Tốt. Vậy thì tốt. Thế thì tốt.

Tôi đã nói với một sư huynh quý vị, người mà tôi, nhân tiện, gọi điện, và anh ấy nói với tôi, “Có vài tin vui.” Nên tôi nghĩ, “Vậy được. Mọi người có thể thức dậy. Nếu họ muốn.” (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và tôi nói, “Nếu chỉ có một người, thì tôi nói chuyện với một người. Nếu có hai, thì tôi nói chuyện với hai.” Có khi, tôi chỉ nói chuyện với một, hoặc với hai, ba người. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Hoặc bốn – còn tùy quý vị bận rộn ra sao. (Dạ. Vâng, thưa Sư Phụ.) Hoặc muộn thế nào. Có quá muộn không? (Dạ không, thưa Sư Phụ. Không hề.) Quý vị đâu dám nói, “Quá muộn” chứ. Sư Phụ của quý vị không ngủ, thì sao quý vị lại ngủ? Sao quý vị ngủ được chứ? (Dạ chúng con vẫn còn thức, Sư Phụ.) Tôi biết quý vị còn đang làm việc, vài người [còn làm].

Lần trước, tôi muốn bảo một cô gái làm một việc, và cô kia nói, “Dạ, chị ấy đang ngủ ạ.” [Mà] chỉ mới 11 giờ mấy thôi. (Ồ.) Và không phải mỗi ngày đều như thế. Và cũng không phải mỗi tuần hay mỗi tháng. Thỉnh thoảng mới có việc xảy ra. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và tôi cần ai đó thức dậy làm việc đó. Chỉ để viết một vài chỉ dẫn, làm cho nó đúng cho các anh em đồng tu khác. Khi tôi muốn gửi cái gì đó đi, và tôi muốn đưa ra lời chỉ dẫn, cho sáng sớm. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì, nếu không thì sáng sớm, họ có những việc khác phải làm. Họ có thể không có ở nhà này nọ. (Dạ, Sư Phụ. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Và chúng ta không phải lúc nào cũng có người đợi ở bên ngoài, ở đâu đó, để giao đồ. Cho nên khi chúng ta phải làm thì phải làm thôi. bất cứ khi nào chúng ta phải làm. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ đúng.)

Tất cả chúng ta vẫn đang làm việc. Còn cô đó đang ngủ, lúc hơn 11 giờ. Cô ấy không làm việc cả ngày, cả đêm, như quý vị. [Chỉ] ba lần một ngày. Như, đưa mấy người-thân-chó ra ngoài. Và lúc đó, cô không làm được gì nhiều, vì phải để cho cánh tay của cô phục hồi lại, hay gì đó. Nên kiểu như nghỉ ngơi cả ngày rồi. Quý vị hiểu chứ? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Như vậy thật sự không tốt, phải không? (Dạ không tốt, thưa Sư Phụ.) Đừng nói rằng tôi quá nghiêm khắc.

Và hôm nay tôi cũng nói, “Ai thức dậy được, thì có thể đi ra.” Không quan trọng. Bởi vì dù sao quý vị sẽ nghe sau. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Dù hôm nay không nghe được. Tôi bảo họ, “Nếu chỉ có một vài người, thì hãy đến phòng quay nhỏ. (Dạ.) Và nếu có nhiều người, thì đến phòng quay lớn.” Tôi đã gọi trước cho phòng quay nhỏ. [Nhưng] không ai trả lời cả. Tôi tưởng quý vị có mặt ở đó, một vài quý vị. Nhưng sau đó tôi gọi nơi này. Bởi vì tôi nghĩ, “Có thể có quá nhiều người, không thể tới phòng nhỏ.” [Vẫn] chưa muộn lắm. (Dạ chưa, thưa Sư Phụ.) Chỉ mới 2 giờ sáng thôi.

Hôm qua… Thật ra, sáng nay… Ôi, tôi không thể nhớ. Thật vậy. Tôi làm việc cả ngày, cả đêm – đôi khi tôi không biết khi nào là khi nào nữa. (Ồ.) Tôi nghĩ là sáng nay. Tôi đã gọi cho một sư huynh quý vị, nói về điều gì đó. Hỏi về điều gì đó, anh ấy đã giúp tôi việc gì đó với máy tính. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Có chuyện tôi không biết, nên đã hỏi anh. Và anh vẫn còn ở đó. Khi tôi gọi cho anh, thì cũng khoảng hơn 3 giờ sáng. Và tôi hy vọng là anh đang ở trong văn phòng, nhưng không có. Cho nên tôi đã đánh thức anh dậy tại villa của anh.

Và anh trả lời tôi như là chưa hề ngủ. Kiểu như anh đã nghỉ ngơi đầy đủ. Cho nên, tôi nghĩ là anh còn ngồi đó, suy nghĩ xem phải làm gì vào sáng hôm sau hay gì đó. Nhưng mà tôi cần, tôi cần việc đó. Bởi vì đó là chuyện mà tôi phải lo liệu ngay. Nếu không thì tôi không thể làm việc với máy tính được. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và sau đó, sau khi tôi làm xong… Không lâu, có lẽ 10 phút gì đó, sau khi mọi thứ đã làm xong. Tôi nói “Cảm ơn anh.” Và anh ấy nói, “Dạ không có chi, thưa Sư Phụ. Chúc ngủ ngon.” Tôi hỏi, “Cái gì? Bây giờ là 4 giờ sáng rồi.”

Vậy, đối với quý vị, không phải quá muộn, phải không? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Mà dù có muộn, thì tôi cũng đâu có gọi như thế này mỗi ngày. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chỉ mỗi tuần thôi. Vậy cũng đâu có sao. Dù đôi khi quý vị phải thức dậy, thì có sao đâu? Tôi lúc nào cũng làm như vậy. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nếu có mệt mỏi, quý vị có thể chợp mắt một chút vào buổi sáng hoặc buổi chiều, nếu có thể.

Rồi. Giờ nói tôi biết, tin vui là gì nào? (Tin đầu tiên, thưa Sư Phụ, là Ukraine và Nga đã ký một thỏa thuận cho phép xuất cảng hàng triệu tấn ngũ cốc từ ba cảng bị phong tỏa ở Biển Đen.) Chà! Vậy là họ tốt đó. (Và có khả năng giúp tránh nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu.) Phải. (Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc đã đóng vai trò chủ chốt trong việc hỗ trợ các cuộc đàm phán.)

[Thỏa thuận] đã thông qua và tôi hy vọng họ giữ lời hứa. Bởi vì họ đã dội bom một số hải cảng – hai hải cảng. (Dạ đúng, họ đã dội bom.) Hai hải cảng. Chỉ một, hai ngày sau, thì đến một cảng khác. (Dạ, Sư Phụ.)

Tôi đã thấy tin đó. Thành ra tôi không báo cho quý vị như một tin vui. Tôi quá ngán ngẩm với mấy kiểu nói chuyện tà ác này. (Dạ, Sư Phụ.) Đột nhiên bây giờ họ phải ký với Nga để xuất cảng ngũ cốc của chính họ. Quý vị tin nổi không? Và chúng ta thậm chí gọi đó là tin vui. (Dạ.) Ý nói, tất nhiên là tin vui so với những tin khác. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng đó là ngũ cốc của họ mà họ đã thường xuất cảng từ bao lâu nay rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và rồi Nga cứ dội bom như thế. Với bất kỳ lý do nào. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Giống như dội bom người tị nạn khi Nga nói rằng họ đã mở một hành lang. Tôi không biết chính phủ Nga đã trở thành cái gì nữa. Tôi thấy họ dường như hoàn toàn tà ác. Hoặc bị ảnh hưởng bởi tà ác rất sâu đậm. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Và thậm chí người gọi là “nuke”-tin, nói rằng đã gửi người thế thân đến Iran, để đàm phán ở Iran. (Ồ, dạ. Dạ đúng.) Dù sao thì hiện nay họ chỉ còn những người thế thân thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Hoặc ngay cả ba, hoặc bốn người thế. Putin không còn nữa. Giờ thì điều hành bởi kẻ còn tệ hơn. Tôi nghĩ kẻ thế thân trông có vẻ dịu dàng hơn Putin một chút – không quá nghiêm túc và không quá bơ phờ hốc hác. Mặt mập mạp và tròn vo.

Những người mập thường dễ hòa hợp hơn một chút, vì họ chỉ quan tâm đến ăn uống thôi, và họ vui vẻ. Và một khi họ vui vẻ thì mọi thứ đều tốt đẹp. Khi họ có thức ăn, thì họ mãn nguyện – quý vị muốn gì cũng được. Hầu hết những người mập, họ dễ hòa hợp với người khác. Đa số.

Và ông ta trông ít hung hãn hơn một chút. Nên tôi nghĩ kẻ thế thân này có thể cũng ổn để thay thế [Putin]. Đó là một công việc tốt, quý vị biết không? (Dạ.) Sao quý vị không tìm xem có ông tổng thống nào trông giống bất cứ ai trong quý vị, rồi quý vị đi làm người thế thân. Sống sung sướng, chao ơi. Không làm gì nhiều. (Dạ đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Chỉ ăn, ngủ và đợi cho đến khi phải đi đâu đó, thì cứ đi thôi. Và không đi lâu đâu, vì lo ngại sẽ bị người ta phát hiện. Cho nên chỉ là những cuộc họp ngắn hoặc tương tự.

(Chúng ta có thể có người thế thân làm việc cho chúng ta, thưa Sư Phụ.) Ừ, ừ, phải. Anh hy vọng đi. Và tôi đã nghĩ, sao tôi không có vài người thế thân? Hoặc tôi chỉ đi làm người thế thân cho ai đó. Nhưng không ai trông giống tôi cả, đó mới là vấn đề. Tôi không tìm được người thế thân nào ở bất cứ đâu. Chứ không thì sẽ dễ hơn. Rồi chúng ta lúc nào cũng có thể có hội thảo. Ý nói, các hội thảo truyền hình này. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và tôi sẽ để người đó trang điểm và mọi thứ. Và này, cũng có một tin nói Biden có đôi mắt không chớp trong một lúc. Không chớp mắt trong khi nói chuyện. Nên họ nghĩ có thể là do thuốc hoặc có thể là do những hiệu ứng đặc biệt. (Ồ!) Giống như làm đồ họa với người-thân-động vật đó? (Dạ đúng.)

Một ngày nọ, tôi nói với một sư huynh của quý vị, “Tại sao anh không chỉ [như], bất cứ gì tôi nói, nếu tôi có nói gì sai, anh chỉ cần mở miệng của tôi [bằng hiệu ứng đồ họa] rồi đóng miệng lại – mở ra rồi đóng lại, vậy là ổn thôi. Tôi không cần phải nói. Tôi đưa cho anh bản viết, rồi anh làm cho ảnh của tôi nói chuyện.” Anh ấy nói, “Ồ, không, thưa Sư Phụ. Như vậy sẽ làm cho Ngài trông xấu. Con không chắc. Con không chắc.” [Đồ họa] đâu có làm cho người-thân-động vật trông xấu đâu. Tôi thấy họ trông được mà. Biết không, “Mẹo vặt trong ngày?” (Dạ, Sư Phụ.) Và anh làm cho những đồ họa này cử động, cái miệng cử động. Tôi thấy trông tự nhiên mà. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Tại sao chúng ta không làm vậy?

Bởi vì họ nghĩ Biden đã làm kiểu đó rồi. Họ nghi ngờ ông ta đang dùng thuốc hoặc họ đã dùng những hiệu ứng đồ họa đặc biệt này. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Có thể vậy. Tôi không xem video đó. Tôi chỉ xem bản tin, và hình ảnh, tôi không có xem đoạn phim đó. Cũng chẳng cần biết. Trời ơi.

Còn tin vui nào khác không? (Dạ có. Có một tin khác: Do kế hoạch mở những hải cảng ở Biển Đen, Ấn Độ có thể sẽ lại nhận được dầu hướng dương từ Ukraine, bắt đầu vào tháng Chín. Khoảng 50.000 đến 60.000 tấn sẽ được gửi đi.)

Tốt, tôi hy vọng vậy. (Dạ.) Tôi hy vọng rằng họ thực sự để Ukraine xuất cảng ngũ cốc một cách hòa bình, vì lợi ích của toàn thế giới. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì nhiều quốc gia phụ thuộc vào đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Hy vọng Nga không tiếp tục dội bom nữa rồi sau đó viện cớ, và sử dụng lương thực như một phương pháp siết cổ.

Tôi đã nói với quý vị trước đây, cách đây cũng lâu rồi, rằng Nga muốn xâm lăng Ukraine, chiếm Ukraine, để họ cũng có thể dùng lương thực như một phương pháp khác để siết cổ châu Âu và những quốc gia khác. (Dạ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi bảo quý vị từ lúc đầu, tôi nghĩ – hầu như ngay từ đầu cuộc chiến, về lý do tại sao Nga đột ngột xông vào xâm lăng Ukraine, một cách vô cớ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bị khiêu khích theo cách nào đó. Nói với p. Phanxicô rằng có sự khiêu khích, theo như cách lão đã nói. Lúa mì, ngũ cốc đã khiêu khích Nga. Lúa mì trên đồng và ngũ cốc trong các hầm chứa đã khiêu khích Nga xông vào, cướp lấy, hoặc kiểm soát ngũ cốc để họ đem bán. Như những băng cướp. (Dạ vâng, thưa Sư Phụ.) Ôi Trời ơi. Thật là xấu xa.

Trời ơi. Làm sao có quốc gia nào có thể chịu nổi kiểu láng giềng này? Nếu là nhóm nào ở ngoài, chẳng hạn như bọn côn đồ hay gì đó, làm loại việc như thế này ở vùng nhỏ, hẻo lánh nào đó, làng mạc hoặc đại khái, đi vào và dùng vũ khí để giết người, cướp thóc lúa của họ rồi đem đi bán ở nơi khác, thì bọn người này sẽ bị gắn nhãn là côn đồ, là khủng bố, bất cứ gì, rồi bị truy lùng cho đến khi bị tóm và bỏ vào tù cả trăm năm, hoặc gì đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng đây là tổng thống và chính phủ của Nga, nên không ai dám nói gì từ lúc đầu. (Dạ.) Bây giờ họ vẫn lặng thinh, một số vẫn còn im lặng. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Ôi trời. Nói đến xóm cướp. Nhớ truyện đó không? (Dạ nhớ, thưa Sư Phụ.) Xóm của những kẻ cướp. Rồi một số nơi được gọi là khu vực độc lập trong Ukraine cứ dựa vào Nga, sau đó yêu cầu Nga cung cấp vũ khí và chống lại đất nước của chính họ, trước đây. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhiều người trong số đó đã phản bội đất nước của họ và làm những trò lố bịch như thế. Và rồi Nga từ chối không cung cấp cho họ gì hết. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nga đã lợi dụng họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Giống như Donbas, những vùng này – [Nga] lợi dụng họ để có cớ xông vào giết hại đồng bào của họ. Và họ quá ngu ngốc đến nỗi tin vào điều hoang tưởng đó, nên đã kết bè kết phái với Nga. Và khi họ cần giúp đỡ, thì Nga làm ngơ. Quý vị đã thấy trên bản tin, phải không? Lần rồi. (Dạ thấy, thưa Sư Phụ.) Ôi chao ơi.

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android