Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Trong Giờ Phán Xét Của Các Cõi Thiên Đàng, Hãy Thức Tỉnh Và Ăn Thuần Chay Ngay Bây Giờ, Phần 1/8

2022-08-07
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Tôi rất mừng là họ tiếp tục giúp và hỗ trợ Ukraine. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì mọi người lo lắng, và tôi cũng lo lắng là họ sẽ trở nên mệt mỏi. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ đúng.) Nếu sự việc cứ tiếp diễn lâu dài thì mọi người sẽ mệt mỏi. Tôi cũng vậy, nhưng không có nghĩa là chúng ta không tiếp tục ủng hộ và cầu nguyện cho họ. (Đúng vậy, thưa Sư Phụ. Vâng, thưa Sư Phụ.) Hơn nữa, hiện nay châu Âu cũng đang bắt đầu dùng than trở lại. Bắt đầu là Hà Lan, Đức và Áo.

(Kính chào Sư Phụ.) Chào quý vị. Quý vị khỏe không? (Dạ chúng con rất khỏe. Dạ khỏe, cảm ơn Sư Phụ. Còn Sư Phụ khỏe không ạ?) Tôi khỏe. Tôi khỏe. (Ồ, thật tuyệt. Ồ, tốt quá, thưa Sư Phụ.) Tôi khỏe. Không có vấn đề gì to tát. Cảm ơn Thượng Đế, cảm tạ Thượng Đế. (Vâng, xin cảm tạ Thượng Đế.)

Lần trước tôi bảo quý vị là thức ăn không thấy ngon, và tôi ăn không ngon miệng – rồi sau đó tôi đã ăn rất nhiều. (Ồ.) Tôi không dám nói gì nữa. Tôi đã ăn rất nhiều trong một lần và rất là ngon. (Ồ. Thật mừng khi nghe vậy, thưa Sư Phụ.) Chỉ lúc đó thôi. Nhờ lời cầu nguyện của quý vị đó.

Thức ăn có ngon không, phô mai thuần chay đó? Mọi thứ ăn được chứ? Ngon chứ? (Ồ, dạ, rất ngon, thưa Sư Phụ. Rất ngon, thưa Sư Phụ. Cảm ơn Sư Phụ. Đúng là thức ăn chính hiệu.) Tuyệt vời. (Cảm ơn Sư Phụ.) Không có chi.

Tất cả quý vị. Nghe này, chúng ta phải luân phiên nhau. Nếu có phô mai, thì phải thay phiên nhau ăn. Không phải mọi người đều ăn cùng một lúc. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì phô mai thuần chay được ưa chuộng đến độ phải xếp hàng mới đặt mua được. (Ôi chao.) Nếu mua một, hai miếng thì có thể họ có. Nhưng tôi có cả một đội quân. Đội quân trong nhà. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và tôi không thể chỉ cho một người mà không cho những người khác. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vì vậy, bất cứ gì quý vị có được, thì hãy biết là mình may mắn. (Dạ, thưa Sư Phụ. Xin cảm ơn Sư Phụ. Chúng con luôn biết ơn Sư Phụ.)

Tôi đã đặt mua thêm rồi, thường thì đáng lẽ hôm nay họ phải giao hàng. Nhưng sau đó họ nói là phô mai thuần chay ủ chưa được chín, chúng ta phải đợi có lẽ một tuần hoặc hơn. (À, dạ.) Không chắc lắm. Nên cứ chảy nước miếng mà chờ ha. (Dạ.) Rất nhiều người thích món đó. Hoặc một vài chỗ sản xuất không kịp. Bởi vì nó cần thời gian để chín. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và một khi họ đã bán hết rồi, thì mình phải đợi đến lô mới. (Ồ, dạ đúng.) Đó mới là vấn đề.

Tôi có một số tin vui muốn báo cáo cho quý vị. (Ồ, hoan hô! Tuyệt vời, thưa Sư Phụ.) Tôi đọc trên bản tin, trên Internet. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Như, Vương quốc Anh (UK) nói rằng quân đội UK phải chuẩn bị chiến đấu ở châu Âu một lần nữa. (Ôi chao.) Họ chuẩn bị. (Dạ.) Không phải là tin vui cho lắm, nhưng ý tôi nói, họ có quan điểm đúng rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không phải đợi đến phút cuối, như những gì đã xảy ra ở Ukraine. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Họ đang chuẩn bị và tập trận. Ngoài ra, NATO đang tập trận ở đâu đó. Hoa Kỳ cũng vậy.

Các nhà lãnh đạo EU, nhiều nhà lãnh đạo đã đến Kyiv, kể cả Macron. (Dạ, đúng vậy. Ồ, vâng.) Tổng thống Pháp và nhà lãnh đạo Ý, ông Draghi. Và từ Rumani và cả từ Đức nữa. (Dạ.) Ngay cả Macron và Đức, họ đều đến, hôn nhau này nọ. Lãng mạn quá. Một cảnh đẹp để thay đổi không khí. (Dạ.) Thay đổi từ cảnh chỉ có chiến tranh suốt thời gian qua đến bây giờ. (Chắc chắn rồi. Dạ, thưa Sư Phụ.) Dường như tất cả họ rất đoàn kết và ủng hộ Ukraine. (Dạ. Tuyệt vời.) Hy vọng mọi chuyện chuyển biến còn mạnh hơn thế nữa.

“Media report from NBC News, June 17, 2022, Zelenskyy (m): Nga không có lựa chọn đe dọa ai và khi nào, [và] sẽ cho ai ở châu Âu được an toàn. Việc Nga xâm lược Ukraine là sự xâm lăng đối với toàn bộ châu Âu. Đối với tất cả Liên minh châu Âu, đối với mỗi người trong chúng ta, đối với các giá trị của chúng ta. Phản ứng của chúng ta phải đoàn kết.

Macron (m): Chúng tôi đã cùng nhau bày tỏ mong muốn xác nhận bằng hành động, không chỉ lời nói, rằng Ukraine thuộc về gia đình châu Âu. Cả bốn chúng tôi đều ủng hộ địa vị ứng viên của Ukraine ngay lập tức để gia nhập Liên minh châu Âu.

Draghi (m): Hôm nay tôi đến thăm Irpin, nơi xảy ra những vụ thảm sát do quân đội Nga thực hiện. Đây là những sự thật khủng khiếp vô cùng đáng lo ngại và chúng tôi lên án không hề do dự. Chúng tôi ủng hộ hoàn toàn các cuộc điều tra của những cơ quan quốc tế về tội ác chiến tranh.

Macron (m): Ukraine không chết. Vinh quang cũng như tự do của Ukraine sẽ không chết. Quý vị có thể tin vào tình huynh đệ của châu Âu để bảo đảm rằng Ukraine sẽ tiếp tục được tự do.”

Tôi rất mừng là họ tiếp tục giúp và hỗ trợ Ukraine. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì mọi người lo lắng, và tôi cũng lo lắng là họ sẽ trở nên mệt mỏi. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ đúng.) Nếu sự việc cứ tiếp diễn lâu dài thì mọi người sẽ mệt mỏi. Tôi cũng vậy, nhưng không có nghĩa là chúng ta không tiếp tục ủng hộ và cầu nguyện cho họ. (Đúng vậy, thưa Sư Phụ. Vâng, thưa Sư Phụ.)

Hơn nữa, hiện nay châu Âu cũng đang bắt đầu dùng than trở lại. Bắt đầu là Hà Lan, Đức và Áo. Họ hiện đang làm điều đúng, tất cả những điều mà chúng ta nói trước đây. (Dạ.) Làm những điều tốt hơn.

Dùng than không lý tưởng cho lắm, nhưng vẫn tốt hơn là làm nô lệ cho Nga để đổi lấy khí đốt. (Ồ, đúng, thưa Sư Phụ.) Ngoài ra, Nga vừa đóng, hoặc giảm một nửa hoặc làm chậm bớt nguồn cung cấp khí đốt. Vừa mới làm như thế, cho dù EU không hủy mua khí đốt. (Dạ đúng.) Họ đã hủy mua dầu, nhưng tất cả những nước này vẫn chưa hủy mua khí đốt. Và Nga vừa tắt van, khóa van đường ống khí đốt, hoặc làm chậm lại, đưa ra ít hơn. (Dạ phải.) Nên giờ EU chuyển sang than. Có lẽ sau này họ sẽ tìm thấy thứ gì đó tốt hơn. Luôn luôn có gì đó tốt hơn. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ, Dạ, thưa Sư Phụ.) Khoa học sẽ tìm ra.

Họ cũng đã tìm ra thứ gì đó rồi. Như, ngày nay, họ thậm chí có thể tạo ra nước từ không khí. Quý vị biết chứ? (Dạ biết.) Chỉ là một cái máy nhỏ thôi, mà cho mình mười lít nước mỗi ngày. Đơn giản.

“Media Report from Raajje.MV – June 13, 2022, Mr. Triki (m): Máy này gọi là Kumulus, mục đích là làm ra nước uống được từ quang năng và không khí. Khái niệm được mô phỏng từ hiện tượng sương đọng ban mai. Vậy thì điều gì xảy ra? Chúng ta thấy không khí đi vào từ đây và đi qua bộ lọc không khí thứ nhất để loại bỏ các chất ô nhiễm, rồi không khí đi vào trong máy để làm nước mát xuống, nghĩa là phỏng theo mô hình hạt sương.

Chúng tôi có một kho chứa nước khổng lồ ở thế giới Ả Rập. 12 trong số 17 quốc gia khan hiếm nước nhất trên thế giới là ở khối Ả Rập. Khan hiếm nước và [tình trạng] cạn kiệt nước dưới lòng đất gia tăng do biến đổi khí hậu. Máy này có thể thực hiện một chuyển đổi mô hình, khi nó có thể sản xuất nước từ không khí tại Moroco, Algeria, Tunisia và Saudi Arabia, nó có thể sản xuất nước từ hơi ẩm trong không khí. Do đó đây là một trong những giải pháp cho các vấn đề về khan hiếm nước của chúng ta.”

Rất đơn giản. Dễ dàng. Và nó rất quan trọng. Nước, quý vị biết mà? Rất quan trọng. Không có nước, chúng ta không thể sống. Hầu hết con người không thể [sống]. (Dạ đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Vậy, đó là tin vui. Tôi muốn quý vị biết rằng mọi người hiện đang làm một số điều đúng. (Ồ, tuyệt vời, thưa Sư Phụ. Tuyệt vời. Cảm ơn Ngài đã chia sẻ.)

Quý vị có tin vui nào không? Hay là có câu hỏi không? (Chúng con có một câu hỏi.) Nói đi. (Sư Phụ đã nói rằng NATO nên tiến vào với quân lực để đánh đuổi Nga ra khỏi Ukraine. Nhưng NATO thật ra lại nói rằng họ không thể tham chiến do các quy tắc của họ, vì họ sẽ chỉ bảo vệ chính họ thôi. Sư Phụ nói gì đối với lời bình luận của NATO rằng họ không thể tiến vào Ukraine vì quy tắc của họ?)

Quy tắc quái gì. Người ta đang chết. Hàng vạn người ở cả hai phía, và thế giới sắp bị nạn đói tới nơi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vậy NATO giữ quy tắc để làm gì? Quy tắc là để cho con người. Không phải con người để cho quy tắc. (Dạ, Sư Phụ. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Họ chỉ là những kẻ hèn nhát. Quá dễ. Biết không, cuộc đời không bao giờ kiểu đen trắng rạch ròi. Quý vị luôn phải hành động theo tình thế. (Dạ, đúng. Đúng vậy ạ. Vâng, thưa Sư Phụ.)

Ngay cả bác sĩ, họ đều có quy tắc, nhưng khi ở trong hoàn cảnh khác nhau, họ phải hành động khác nhau. (Dạ, đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Giả sử một người đàn ông hoặc phụ nữ bị thương trên đường, do tai nạn hay gì đó, và được đưa đến bệnh viện. Thông thường, bác sĩ muốn giải phẫu thì phải để bệnh nhân ký giấy rồi mới giải phẫu. Hoặc họ có thể yêu cầu gia đình bệnh nhân ký vào giấy, ký tên đồng ý, họ đồng ý cho cuộc giải phẫu. (Dạ.) Nhưng người đàn ông không có người nhà và anh ấy đang bất tỉnh – vậy bác sĩ chỉ khoanh tay đứng đó, đợi bệnh nhân tỉnh dậy và ký giấy hay sao? Cho dù tay anh ấy đã gãy rồi, không thể cử động và bất tỉnh? (Dạ không, thưa Sư Phụ. Hợp lý ạ.) Con người chúng ta thông minh, hay không thông minh? (Dạ, thông minh, thưa Sư Phụ.) Theo lẽ là vậy. (Dạ phải.)

Và người đứng đầu NATO thì nên biết nhiều hơn là những thành viên NATO bình thường. (Dạ, đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Ông ta nên biết rõ hơn những người khác. Vì vậy ông mới là lãnh đạo. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cho nên, đây toàn là rác rến, trừ khi Stoltenberg, người đứng đầu NATO muốn Ukraine tiếp tục đau khổ, bởi vì họ càng đau khổ thì càng có nhiều quốc gia khác sẽ muốn gia nhập NATO, và ông ta sẽ cảm thấy mình là lãnh đạo quan trọng và quyền lực hơn. (Ồ, Trời ơi. Đúng vậy ạ.)

Hoặc họ muốn một nạn đói khác trên thế giới, hoặc nói đơn giản là ở Ukraine. Trừ phi ông ta muốn một nạn đói Holodomor khác, như vào năm 1933. (Dạ, Sư Phụ.) Đó là dưới thời Stalin cai trị. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và nạn đói lớn đã xảy ra khoảng một năm. Người ta nói có năm triệu người – chỉ ước đoán, có thể nhiều hơn, đã chết ở Liên Bang Xô Viết. Hầu hết là người Ukraine. (Chao ơi.) Nạn đói là cuộc tấn công trực diện vào tầng lớp nông dân Ukraine. Bởi vì Stalin đã chuyển rất nhiều người Nga đến Ukraine và chuyển người Ukraine sang Nga, chẳng hạn như vậy. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Và dưới thời Stalin, họ kiểm soát nông dân, kiểm soát canh nông. Họ không để người dân có bất cứ thứ gì nhiều hơn là luật cai trị của Nga cho phép. (Vâng, thưa Sư Phụ.)

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android