Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Trong Giờ Phán Xét Của Các Cõi Thiên Đàng, Hãy Thức Tỉnh Và Ăn Thuần Chay Ngay Bây Giờ, Phần 6/8

2022-08-12
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Không chỉ NATO chịu trách nhiệm, mà cả phương Tây cũng chịu trách nhiệm, bởi vì họ đã hứa là sẽ bảo vệ Ukraine trong trường hợp đất nước này bị xâm chiếm. Đã vậy còn bị xâm chiếm bởi một trong những nước từng hứa là sẽ bảo vệ Ukraine – cụ thể là Nga. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Thế mà họ cứ đợi, cứ đợi. Và họ không làm gì cả. Họ vẫn không làm gì nhiều. Nên tất cả họ phải chịu trách nhiệm cho sự khốn khổ của Ukraine. Ukraine phải trả giá vì đã hợp tác với toàn thế giới, bằng cách thể hiện sự sẵn sàng duy trì hòa bình qua việc từ bỏ tất cả vũ khí hạt nhân của họ, và bằng cách cung cấp thực phẩm cho cả Âu châu và thế giới.

Tôi không biết tại sao NATO nói họ có quy tắc. Quy tắc cái quái gì, nói quý vị hay. Bởi vì hãy coi, cách đây lâu rồi, mấy chục năm trước, Tòa tháp Đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới bị nổ tung, bởi những kẻ gọi là khủng bố. (Dạ.) Tháp Đôi, chỉ có hai tháp thôi, và không có quá nhiều người chết. (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng vậy ạ.) Không phải số lượng quá lớn như bây giờ ở Ukraine. Vậy mà họ đã đi gây chiến với Iraq. (Dạ.) Và gây chiến với Afghanistan. (Dạ.) Và thậm chí mất nhiều năm, 10 năm, để truy tìm kẻ mà họ cáo buộc là chủ mưu vụ tấn công Tòa Tháp Đôi trong sự kiện 11/9. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Còn bây giờ người Ukraine đang chết, người Nga đang chết mỗi ngày. Có lẽ đã lên đến 100.000 người rồi, tối thiểu. (Dạ, thưa Sư Phụ. Chao ơi.) Và nhiều thành phố bị phá hủy và người dân sống trong sợ hãi, và hàng triệu người đã rời đi đến nhiều nước khác nhau. (Dạ.) Đó cũng là một gánh nặng lớn cho các nước đó – phải dành thời gian, sức lực và tài chính của họ để giúp đỡ những người tị nạn này. (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng vậy ạ.)

Nên tôi không biết tại sao NATO lại có quy tắc. (Dạ. Chính xác, thưa Sư Phụ.) Về vụ Tòa Tháp Đôi, họ đã gây chiến với ít nhất hai quốc gia. (Dạ. Dạ phải, thưa Sư Phụ.) Và họ còn đến Pakistan để giết kẻ được cho là chủ mưu của vụ tấn công khủng bố 11/9. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bây giờ cả đất nước [Ukraine] đang trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng, trong tuyệt vọng – khẩn cầu sự giúp đỡ.

“Media Report from CBS Evening News – June 12, 2022 Reporter (f): Cảnh báo mới, Ukraine đang thua về hỏa lực và khẩn thiết cần phương Tây gửi vũ khí tới nhanh hơn. Chính phủ Ukraine nói họ chỉ có thể bắn lại 1 quả đạn pháo đối với 10 quả đạn pháo mà Nga bắn ra. Và ở Mariupol, video mới này cho thấy các ngôi mộ tập thể. Các viên chức cho biết có đến 20.000 người bị chôn ở đó.”

Không ngày nào mà tôi không nghe Tổng thống Zelenskyy không yêu cầu giúp đỡ. (Thật vậy. Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Và ít nhất hai lần ông đã yêu cầu NATO hãy cam kết hoàn toàn. (Dạ.) Nghĩa là với quân lực, với binh lính và với trang thiết bị tốt nhất. (Vâng, thưa Sư Phụ.)

Tuy nhiên, họ cứ giả điếc, giả mù. Như thể họ không thấy gì, không nghe gì – giống như ba con khỉ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không nói gì, không nghe gì, không thấy gì cả. Họ lấy tay bịt mắt lại. (Dạ.) Họ nhét giấy vệ sinh vào tai và bịt miệng họ lại, và chỉ thỉnh thoảng mới nói một vài lời. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chúng ta gần như đang lặp lại cùng một điều.

Cho nên, tôi yêu cầu châu Âu, tất cả các nước châu Âu và bất kỳ quốc gia NATO nào muốn gia nhập – họ phải hợp lực để giúp Ukraine đuổi kẻ xâm lược ra. Bởi vì bằng không, họ sẽ là nước kế tiếp và lúc đó sẽ quá muộn. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Nếu Nga có bất kỳ mảnh đất nào ở Ukraine để làm bước đệm, làm bàn đạp, thì châu Âu sẽ sớm chìm trong địa ngục, trong chiến tranh. Chiến tranh là địa ngục, Trời ơi. (Vâng, chính xác, thưa Sư Phụ.)

“Media Report from Європейська правда – Mar. 23, 2022 TV host (m): Và nếu quý vị nghĩ rằng chúng ta sẽ dừng lại ở Ukraine, hãy nghĩ lại đi! Tôi phải nhắc quý vị rằng Ukraine chỉ là giai đoạn trung gian trong việc bảo đảm kế hoạch chiến lược của Liên bang Nga!

TV host 2 (m): Chúng ta sẽ sớm mất kiên nhẫn và sẽ phóng gì đó hạng nặng tới Washington và Luân Đôn.

Speaker (m): Ba Lan đang đùa với lửa. Ba Lan đã ba lần bị Phân Chia. Phân Chia lần thứ tư sẽ là lần cuối cùng của họ.

Putin (m): Biên giới của Nga trải dài bất tận.

Speaker (m): Thời gian cho phép, Ba Lan sẽ không còn gì nữa, và các nước Baltic cũng như vậy.

Speaker 2 (m): Chúng ta sẽ đưa quân đội của mình đến biên giới phía tây một lần nữa… Họ (người châu Âu) hèn nhát, sợ hãi, họ cần được chinh phục bằng sự sợ hãi, bằng roi vọt.

Speaker 3 (m): Chúng ta không thể dừng lại nửa chừng.

Reporter (m): Tàu ngầm của chúng ta có khả năng phóng hơn nửa nghìn đầu đạn hạt nhân, mà bảo đảm có thể tiêu diệt Hoa Kỳ, và thậm chí tất cả các nước NATO.”

“Media Report from MSNBC – Apr. 7, 2022 Senator (m): Chúng ta thật ngây thơ. Hôm qua Tướng Milley nói chúng ta thật ngây thơ khi tin rằng tất cả sẽ được kết thúc trong vài tuần hoặc vài tháng. Tôi e là Vladimir Putin đã khởi sự một lộ trình – ngày nào ông ta còn kiểm soát quân lực Nga – [thì sẽ] gây nguy hại không chỉ cho Ukraine như chúng ta biết hôm nay, mà còn Ba Lan ngày mai, các nước Baltic ngày mốt. Chúng ta phải sẵn sàng để ngăn chặn gã này, vì tôi có thể nói với quý vị rằng ông ta sẽ không dừng lại ở Ukraine.”

Cho nên, tôi chỉ mong họ thức tỉnh và làm điều đó. (Dạ, thưa Sư phụ.) Tôi nói những điều này – nó không tốt cho tôi, nghiệp xấu cho tôi, nhưng tôi không nỡ lòng nào nhìn người dân Ukraine chịu khổ vô cớ như thế, không vì lý do gì cả. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Giống như lịch sử lặp lại một lần nữa. Luôn luôn Nga đến và quấy rối họ, chiếm hữu họ, khống chế họ, phá hủy đất nước của họ và tiêu diệt người dân của họ. Sát hại, cưỡng hiếp và giết người dân của họ như thế đó. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Phá hủy cuộc sống của họ, tàn phá đất nước của họ.

Mà họ có làm gì đâu. Chỉ vì họ nhỏ bé hơn, họ yếu hơn, và toàn thể thế giới lừa họ để họ từ bỏ vũ khí hạt nhân chỉ với một lời hứa suông rằng thế giới sẽ bảo vệ Ukraine. Ngược lại, thay vì [bảo vệ], Nga quay lại tấn công Ukraine. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Biết rằng Ukraine đã từ bỏ tất cả vũ khí hạt nhân. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và Nga còn dùng vũ khí hạt nhân của Ukraine để đe dọa thế giới nữa chứ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì Ukraine đã bị buộc phải giao tất cả vũ khí hạt nhân cho Nga giữ. (Đúng vậy ạ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Bây giờ Nga sử dụng vũ khí hạt nhân để đe dọa toàn thế giới, không chỉ đe dọa châu Âu thôi. (Dạ. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.)

Vậy là đã tệ đến mức nào rồi? Thế mà NATO lại còn nói về quy tắc. Đúng là rác rến. Quý vị có nghe không? (Dạ có, thưa Sư Phụ. Chính xác ạ.) Hoàn toàn rác rến. Không có gì hơn. Tôi không thích cái màu đen tối mà Stoltenberg toát ra từ con người của ông ta. Tôi thực sự hy vọng ông hiểu rõ hơn. Nếu không, ông ta sẽ bị kéo xuống ngày càng thấp hơn, thấp hơn và gần hơn với địa ngục và rồi trở thành một trong số đó, một trong những ma quỷ. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Hiện tại, ông ta bị quỷ nhập, nhưng ông ta sẽ trở thành một trong bọn quỷ nếu ông ta tiếp tục như vậy, thay vì chiến đấu cho điều thiện, chống lại cái ác. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và không chỉ mình ông ta thôi, có vài người khác ở châu Âu nữa. Quý vị biết rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Quý vị biết ít nhất một trong số họ.

Do đó, trừ phi NATO muốn Ukraine phải chịu một nạn đói trầm trọng, bị chết chóc một lần nữa hoặc trở thành một Chechnya khác, hoặc bị chia cắt như Đức trước đây, thì họ không cần phải làm gì cả. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng toàn thể thế giới sẽ bắt người đứng đầu NATO chịu trách nhiệm. Không chỉ người đứng đầu thôi, mà một số thành viên quan trọng của NATO nữa. Thế giới, lịch sử và Thiên Đàng sẽ buộc NATO phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến này ở Ukraine, và bất kỳ điều gì tồi tệ khác xảy ra cho Ukraine, nếu như nước này trở thành giống như Chechnya. (Dạ.) Hoặc nếu Ukraine trở thành giống như Đức xưa kia, nước Đức bị phân chia, thì NATO sẽ phải trả lời. Họ sẽ phải chịu trách nhiệm – bởi vì, trước hết, họ từ chối Ukraine gia nhập NATO, khi biết là Ukraine rất yếu thế, bên cạnh nước Nga to lớn, nước Nga khổng lồ. (Dạ, đúng vậy.)

“Media Report from MSNBC – Apr. 3, 2022 Toomas Ilves (m): Đây là lần đầu tiên có người đe dọa dùng vũ khí hạt nhân để đi xâm chiếm. Đây là vấn đề cơ bản mà quá ít người trong khối NATO thật sự nhận biết được hoặc tự giải thích cho họ. Vì thế, tôi nghĩ chúng ta cần phải thật sự nghiêm túc hơn rất nhiều. Và những kiểu viện cớ như: “Ồ, chúng ta không thể bảo vệ người dân Ukraine bởi vì làm vậy sẽ khai mào chiến tranh hạt nhân”, đó là thật sự chấp nhận sự đe dọa của Nga rồi. Và điều đó sẽ không ngừng ở đâu cả, bởi vì một khi họ thành công ở đó, họ sẽ tiếp tục và nói rằng họ sẽ dùng vũ khí hạt nhân khi họ tấn công một quốc gia khác. Quý vị phải nói: “Không được. Chúng ta sẽ chặn đứng việc này ngay bây giờ”.

Không chỉ NATO chịu trách nhiệm, mà cả phương Tây cũng chịu trách nhiệm, bởi vì họ đã hứa là sẽ bảo vệ Ukraine trong trường hợp đất nước này bị xâm chiếm. Đã vậy còn bị xâm chiếm bởi một trong những nước từng hứa là sẽ bảo vệ Ukraine – cụ thể là Nga. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Thế mà họ cứ đợi, cứ đợi. Và họ không làm gì cả. Họ vẫn không làm gì nhiều. Nên tất cả họ phải chịu trách nhiệm cho sự khốn khổ của Ukraine. Ukraine phải trả giá vì đã hợp tác với toàn thế giới, bằng cách thể hiện sự sẵn sàng duy trì hòa bình qua việc từ bỏ tất cả vũ khí hạt nhân của họ, và bằng cách cung cấp thực phẩm cho cả Âu châu và thế giới. Ukraine không đáng phải chịu sự tàn bạo khủng khiếp như vậy từ Nga.

Tôi không biết tại sao phương Tây vẫn thụ động như vậy. Cung cấp vũ khí và tiền bạc thì tốt. Điều đó tốt. Tôi không nói là không tốt. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Bởi vì Ukraine cần nhân lực – họ cũng cần binh lính nữa. (Đúng vậy ạ. Dạ, thưa Sư Phụ.)

Nga là quốc gia to lớn hơn. Số binh lính nhiều hơn của họ rồi, và súng đạn cũng nhiều hơn. Và Nga có thể đưa vào Ukraine binh lính của những nước khác, như Chechnya, chẳng hạn. (Dạ, Sư Phụ.) Hoặc thậm chí từ Syria. Và họ đang ép Belarus rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Chà, những người này, tôi không biết là họ có nói không với Điện Kremlin bao giờ không. Nhưng tôi phải nói rằng, mặc dù Azerbaijan rất hung hăng trong cuộc chiến với Armenia, thời gian trước đây, nhưng ít nhất, Tổng thống, chính phủ của Azerbaijan rất thẳng thắn, rất can đảm, và đã nói không với Nga. “Không, chúng tôi không tham gia vào cuộc chiến này”. (Dạ, Sư Phụ.)

Nhưng cũng như Chechnya, Belarus và Syria, tôi nghĩ họ không thể thoát khỏi cái lưới của Điện Kremlin, từ Putin và tất cả băng đảng của ông. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đã từ lâu lắm rồi, họ đã bị huấn luyện theo cách đó rồi. Họ không thể nào thoát được, bằng cách nào đó, cho dù họ muốn.

Nhưng quý vị thấy đó, Ukraine đơn độc một mình. (Đúng vậy ạ.) Một quốc gia nhỏ hơn và tất cả những nước gọi là đồng minh chỉ khoanh tay đứng nhìn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và họ đã hứa sẽ gửi đến súng này súng nọ, nhưng Ukraine đã hết đạn dược, và thậm chí những thứ họ hứa hiện còn đang bị trì hoãn.

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android