Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • Tất Cả Ngôn Ngữ
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Tất Cả Ngôn Ngữ
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Giữa Thầy và Trò

Các Khuynh Hướng Quản Trị Kiểu Satan Và Chiến Tranh Leo Thang Ở Ukraine (Ureign), Phần 1/4

2022-11-11
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Tôi không thích chiến tranh chút nào! Chiến tranh không bao giờ tốt. Không bao giờ, không bao giờ tốt. Nhưng đây không phải để Ukraine (Ureign) quyết định một mình. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ. Vâng.) Bởi vì Nga dường như không dừng lại – Nga đã chiếm hết vùng này đến vùng khác, thậm chí còn đe dọa xông qua nước láng giềng Moldova nữa, để chiếm đóng và cướp lấy một số vùng đất khác. Và họ còn đe dọa Ba Lan, đe dọa Phần Lan, đe dọa Thụy Điển – mà ít ra trong suốt những năm qua họ là những quốc gia ôn hòa với Nga. (Dạ đúng vậy.) Thế mà Nga vẫn đe dọa mọi người, đe dọa [sử dụng] vũ khí hạt nhân và đủ thứ.

(Kính chào Sư Phụ.) Chào quý vị! Mọi chuyện ổn chứ? (Dạ, chúng con ổn. Sư Phụ khỏe không ạ?) Tôi vẫn còn đây. (A. Tốt quá.) Tôi vẫn còn đây với quý vị trên Địa Cầu này. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cho đến nay, tôi luôn sống sót. Quý vị cũng vậy. (Dạ.)

Quý vị có chăn ấm, máy sưởi và mọi thứ chứ? (Dạ, chúng con có, thưa Sư Phụ.) Và có đủ rau quả chứ? Quan trọng đó nha. (Dạ. Luôn luôn có ạ.) Thay đổi dinh dưỡng sao cho đa dạng. Nếu có thể. (Dạ, thưa Sư Phụ. Cảm ơn Sư Phụ. Xin cảm ơn Sư Phụ.)

Và này, tôi chỉ ngẫu nhiên chụp vài tấm ảnh – tự chụp mình – (Dạ.) mà không chuẩn bị, không trang điểm, không chỉnh sửa hay gì cả. (Ôi tuyệt quá. Đẹp quá.) Hy vọng quý vị vẫn nhận ra tôi. Tôi gửi để quý vị biết rằng tôi vẫn còn sống, an ổn, đừng quá lo lắng cho tôi. Thế thôi. (Xin cảm ơn Sư Phụ.)

Tôi biết quý vị có vài câu hỏi. Vậy bắt đầu đi. (Dạ. Elon Musk đã đề xuất một điều gọi là kế hoạch hòa bình trên Twitter. Ông nói rằng Crimea là một phần của Nga từ thập niên 1700. Ông khuyên Ukraine (Ureign) ngừng leo thang chiến tranh và Ukraine (Ureign) cũng không nên gia nhập NATO. Vì sao Musk lại làm điều đó? Những điều ông ta nói và đề xuất có đúng không, thưa Sư Phụ?) Tôi biết. Không biết sao bỗng nhiên ông ta thay đổi. (Ồ.) Mà [chiến tranh] cũng không đúng.

Thực sự tôi không thích chiến tranh chút nào. Tôi không thích chiến tranh. Quý vị biết điều đó rồi. Nó cũng ảnh hưởng đến tôi, khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên, và tôi có quá nhiều công việc, bên trong lẫn bên ngoài. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ hiểu.) Và chúng ta cũng phải lo cho một số người tị nạn, bằng những cách khác nhau, hoặc bằng tài chính. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng chúng ta đã cho những gì mình có thể. Và nhiều đồng tu phải đi đến đó làm việc, rời bỏ bổn phận và gia đình họ. Không những thế, không chỉ sức khỏe của tôi hoặc tài chính bị giảm đôi chút, mà còn có thể nguy hiểm cho tôi và công việc của chúng ta. Đã có xảy ra rồi. Chúng ta đã phải có biện pháp để bảo vệ công việc của mình rồi. Hy vọng sẽ được lâu dài. (Dạ.)

Tôi không thích chiến tranh chút nào! Chiến tranh không bao giờ tốt. Không bao giờ, không bao giờ tốt. Nhưng đây không phải để Ukraine (Ureign) quyết định một mình. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ. Vâng.) Bởi vì Nga dường như không dừng lại – Nga đã chiếm hết vùng này đến vùng khác, thậm chí còn đe dọa xông qua nước láng giềng Moldova nữa, để chiếm đóng và cướp lấy một số vùng đất khác. Và họ còn đe dọa Ba Lan, đe dọa Phần Lan, đe dọa Thụy Điển – mà ít ra trong suốt những năm qua họ là những quốc gia ôn hòa với Nga. (Dạ đúng vậy.) Thế mà Nga vẫn đe dọa mọi người, đe dọa [sử dụng] vũ khí hạt nhân và đủ thứ. Chính Nga đã khơi mào chiến tranh, chứ không phải Ukraine (Ureign). (Dạ. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Vậy, yêu cầu Ukraine (Ureign) dừng lại là không đúng, bởi vì Ukraine (Ureign) không thể quyết định mọi thứ liên quan đến [cuộc chiến] này. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Và dĩ nhiên, một số vùng của Ukraine (Ureign), như Crimea, đã thuộc về Nga. Nga đã và đang xâm lăng Ukraine (Ureign) hết lần này đến lần khác. (Dạ, đúng vậy.) (Dạ, thưa Sư Phụ.) Dưới thời Stalin cũng vậy. Và hậu quả của việc đó là gì? Hàng triệu người đã chết vì đói, và vì chiến tranh, vì đánh nhau, dĩ nhiên. (Dạ.)

Nên, tôi không biết bây giờ ông Musk đang làm gì. Ông ta đột ngột thay đổi thái độ. Ông chắc hẳn bị Putin ảnh hưởng hoặc bị từ trường ma quỷ ở mức độ nào đó ảnh hưởng. (A. Chao ơi.) Có lẽ ông lo ngại rằng Đệ Tam Thế Chiến thực sự sẽ xảy ra, bởi vì Putin cứ luôn đe dọa bằng vũ khí hạt nhân, và phương Tây không làm gì thực sự đáng kể cả.

Vì Nga cứ tiếp tục thua ở Ukraine (Ureign), và có lẽ điều đó làm cho Điện Kremlin tức giận, hoặc có lẽ họ hoảng sợ. Vì vậy, có lẽ họ có thể sử dụng bất cứ vũ khí nào họ có chỉ để dọa mọi người hoặc để tiêu diệt Ukraine (Ureign). Bởi vì Elon Musk cũng đã nhìn thấy một số cuộc đàm thoại giữa các nhà lãnh đạo và cùng với Putin, nhưng không có hiệu quả. Và mặc dù bị thua cuộc, Điện Kremlin vẫn không ngưng gây hấn với Ukraine (Ureign). gây hấn với Ukraine (Ureign).

Một số quốc gia chỉ giúp đỡ với vũ khí. Điều đó cũng giúp, bằng không thì họ chỉ khoanh tay đứng nhìn và để Ukraine (Ureign) chiến đấu đơn độc một mình.(Dạ.) Dân số ở Ukraine (Ureign) thì ít. Dân số ở Nga lớn hơn gấp nhiều lần. Dĩ nhiên, Elon Musk thật sự cũng cố gắng… Tôi nghĩ ông ta có ý tốt khi tìm cách mang lại hòa bình và kết thúc cuộc chiến này.

Nhưng điều đó không khả thi lắm, không có hy vọng lắm. Bất cứ điều gì ông ta nghĩ được cho là hữu hiệu, tôi nghĩ không có hy vọng lắm. Tôi rất tiếc về việc đó. Tôi rất tiếc vì là người ta còn chán ghét ông ta hơn. Tôi không nghĩ ông ta có ý gì xấu. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? (Dạ.) Làm sao để tránh cuộc chiến này? Thế Chiến Thứ Ba là một điều rất nguy hiểm, rất đáng sợ – khủng khiếp hơn Thế Chiến Thứ Hai hay Thế Chiến Thứ Nhất. Bởi vì vào thời đó, thế giới chưa sản xuất nhiều loại vũ khí như ngày nay, và không quá nguy hiểm và không quá chết người như vũ khí mà thế giới đang tích lũy, đang có và đang sử dụng hiện giờ. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.)

Nói về điều đó – Ấn Độ đã từng là thuộc địa của Anh, và nhiều quốc đảo khác hoặc quốc gia khác cũng từng là thuộc địa của Anh – nhưng họ đều tự do. (Dạ. Chính xác. Vâng ạ.) Hoặc họ tự nguyện ở lại, như Canada hoặc Úc. Họ là những quốc gia lớn, họ không sợ Anh, mà họ còn muốn ở lại vì sự ổn định. (Dạ. Đúng vậy ạ.) Bởi vì ở lại với Anh thì tốt cho đất nước của họ, lý do là vậy. Các nhà lãnh đạo của những quốc gia lớn này, ví dụ như Canada, hoặc Úc hoặc New Zealand, họ rất khôn ngoan và họ thật sự tận tâm vì lợi ích của dân họ. Thành ra họ ở lại với Anh. Quý vị hiểu ý tôi không? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Chứ họ không sợ nước Anh. (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng vậy ạ.)

Thế thì, giả sử, dù Crimea là một phần của Nga – nhưng trước đó Crimea thuộc về Ukraine (Ureign). (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Nhưng dù vậy, sau khi Nga chiếm Crimea như thế, một cách bất ngờ, bằng những thủ đoạn tinh ranh, Ukraine (Ureign) đã không làm gì nhiều. Họ chỉ khiêm tốn, âm thầm cố gắng phát triển những gì còn lại. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đó là từ năm 2014 rồi. Đến giờ là bao nhiêu năm rồi? Tám năm. (Dạ.) Tám năm, khoảng vậy. Và Ukraine (Ureign) đã không làm bất cứ gì để leo thang chiến tranh với Nga vì Crimea. Và rồi, Nga dùng căn cứ đó để tiếp tục tấn công và gây ảnh hưởng hoặc gây thêm rắc rối – khuấy động nội chiến ở Ukraine (Ureign) qua nhiều vùng khác nhau, như ở Donbas, chẳng hạn.

Giờ quý vị hiểu chưa? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Nên, tôi không biết ông Musk đang nói gì. Tôi không hiểu ông ta. (Dạ.) Nếu quý vị hỏi tôi tại sao, thì tôi không biết. Tôi cũng như quý vị, không biết. Và tôi không biết về bất cứ gì trên thế giới này nữa, rằng người ta hành động như quỷ dữ ở hầu hết mọi nơi, ngay cả trong tôn giáo. (Dạ.)

Dù sao, có lẽ chính bài phát biểu của Putin đã ảnh hưởng đến sự thay đổi đột ngột của Musk. Không ai thích chiến tranh. Nhưng ở đây, đổ lỗi cho Ukraine (Ureign) leo thang chiến tranh là hoàn toàn không đúng và sai 100%. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cho dù có trao Donbas cho Nga, tôi cũng không nghĩ là Nga sẽ chỉ dừng lại ở đó. (Dạ đúng. Vâng.) Bởi vì Điện Kremlin thích nuốt hết tất cả nông sản của Ukraine (Ureign) của Ukraine (Ureign) để Nga trở thành số một. (Dạ. Vâng, thưa Sư Phụ.)

“Media Report by AP and FRONTLINE PBS – Oct. 3, 2022 Reporter (f): Kể từ khi cuộc chiến của Nga khởi sự ở Ukraine, Nga đã đánh cắp ngũ cốc của Ukraine trị giá hàng trăm triệu đô la và vận chuyển đến Trung Đông, nơi đó ngũ cốc được làm thành những thực phẩm phổ biến. Trong khi Nga phủ nhận việc họ đã đánh cắp ngũ cốc, thì hãng thông tấn AP và Frontline đã ghi nhận một mạng lưới buôn lậu phức tạp của Nga lớn hơn và sinh lợi hơn rất nhiều so với những gì đã biết trước đây.”

Nông sản của Ukraine (Ureign) hầu như có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới và nuôi sống rất nhiều người. Vì vậy, Nga muốn đoạt lấy sự ảnh hưởng đó, muốn nuốt cả nước Ukraine (Ureign). Và trước đây, họ đã cố gắng làm vậy nhưng đã thất bại. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Nên tôi không biết trả lời quý vị thế nào, ngoài việc có lẽ ông [Musk] bị lực lượng phủ định ảnh hưởng. (À. Dạ đúng. Đúng ạ.) Phải, dĩ nhiên. Nhưng quý vị không thể chỉ đổ lỗi cho ông ta – nhiều người cũng bị lực lượng phủ định ảnh hưởng. Bởi vì họ không biết nhiều. Có lẽ, họ không nghiên cứu lịch sử của Ukraine (Ureign) và Nga.

Nga đã xông vào, rời đi, xông vào, rời đi, xâm lăng Ukraine (Ureign) nhiều lần. (Dạ, đúng vậy. Vâng, thưa Sư Phụ.) Không phải chỉ vào năm 1700 gì đó. (Dạ đúng.) Bây giờ họ vẫn làm vậy. (Dạ.) Giờ vẫn xâm lăng Ukraine (Ureign), lần nữa. Và hậu quả luôn giống nhau – dân chúng chết, bị thương tật, đau đớn vì gia đình ly tán, và hàng triệu người tị nạn. Điều đó cũng ảnh hưởng đến nhiều quốc gia khác nữa, nơi người Ukraine (Ureign) đến tị nạn. Nó ảnh hưởng đến vấn đề cơ sở hạ tầng, vấn đề tài chính, vấn đề hòa bình của họ, mọi thứ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cho nên dù gì đi nữa, Nga là bên leo thang, chứ không phải Ukraine (Ureign). (Dạ, đúng vậy.)

Ukraine (Ureign) luôn luôn yên bình từ đó tới giờ, chỉ làm việc của họ, lo chuyện của họ và cung cấp lương thực cho thế giới. (Dạ.) Họ chỉ làm vậy thôi. (Dạ, đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Và ngay từ đầu, Ukraine (Ureign) cũng không dám gia nhập NATO. (Dạ.) Chỉ vừa rồi, gần đây, vì sự đe dọa của Nga, vì Crimea bị chiếm mất, nên họ mới phải xin gia nhập NATO để được bảo vệ. (Dạ.)

Và dù sao thì NATO đã từ chối. Hèn nhát. “Chết nhát.” Ở Âu Lạc (Việt Nam) họ nói như vậy đó. (Dạ đúng.) Hoặc có thể chỉ vì Ukraine (Ureign) không đủ giàu để trả tiền cho NATO. (Ồ. Dạ hiểu.) Nên có hai lý do không đúng. Và ngay cả bây giờ, Stoltenberg vẫn nói ông ta không chấp nhận Ukraine (Ureign), nói rằng, “Ồ, để Ukraine gia nhập NATO, chúng ta phải xem xét điều này và điều nọ.” (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Cho nên toàn là do Nga. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Lịch sử lặp đi lặp lại. Nga luôn muốn nuốt trọn Ukraine (Ureign). Không thể phủ nhận điều đó. (Dạ.)

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android