Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • Tất Cả Ngôn Ngữ
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Tất Cả Ngôn Ngữ
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Tin Đáng Chú Ý / Tin Mới Bay Sang

Thông Điệp Gửi Đài Loan (Formosa) Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư

2022-08-09
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Tôi chỉ muốn nói với tất cả quý vị, người dân Đài Loan (Formosa) đáng quý trọng của tôi, bởi vì không ai khác nói lên điều đó. Tôi muốn đích thân nói một cách mạnh mẽ, chân thành rằng thế giới nợ quý vị một ơn nghĩa và món nợ lớn, mặc dù không ai nói lên điều đó. Tôi, xin cảm ơn quý vị. Tôi hy vọng mọi người trên thế giới cũng cảm thấy biết ơn quý vị. Và người dân Đài Loan (Formosa) yêu quý, xin đừng sợ. Hãy tiếp tục sống mạnh mẽ. Cho dù chúng ta có thể mất thân này và bất kỳ tài sản nào, linh hồn chúng ta không bao giờ mất, nhất là trong trường hợp quốc gia quý vị. Tinh thần dân tộc của quý vị sẽ không bao giờ mất. Và sẽ không ai bao giờ quên quý vị.

Host: Vào thứ Hai, ngày 8 tháng 8 năm 2022, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Kính Yêu Nhất, trong khi vẫn còn đang bế quan cho thế giới, đã ân cần gọi điện cho các thành viên đội ngũ Truyền Hình Vô Thượng Sư để chia sẻ thông điệp yêu thương về việc ca ngợi và biết ơn đối với người dân Đài Loan (Formosa), cùng với một danh sách nhiều đóng góp đầy giá trị của họ cho thế giới.

(Kính chào Sư Phụ.) Chào, chào. (Thưa, Sư Phụ cảm thấy thế nào ạ?) Tôi vẫn còn sống đây. Tôi cảm thấy vậy. (Ồ. Tốt quá, thưa Sư Phụ.) Đó là điều duy nhất quý vị nghe được. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Mọi thứ khác, tôi không muốn nói. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi không được phép hoặc tôi không muốn nói. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi xin lỗi đã cản trở hy vọng được nghỉ ngơi của quý vị sau buổi cộng tu vào sáng sớm như vậy. (Ồ, không đâu, thưa Sư Phụ. Chúng con rất vui được nghe Sư Phụ.) Ồ, vậy hả. Tôi cũng rất vui được nghe quý vị nói như thế. Thật không? Đúng không quý vị? (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Tôi sẽ cố gắng tin quý vị. Vậy cũng vui, sau bao nhiêu chuyện căng thẳng đang diễn ra khắp mọi nơi trên thế giới. (Dạ.) Nghe thấy một số giọng nói quen thuộc từ quý vị cũng thấy vui.

Dù sao, tôi chỉ muốn gửi một thông điệp biết ơn và khen ngợi đến người dân Đài Loan (Formosa). Hy vọng mọi người không phiền tôi nói với quý vị trước? Quý vị không phiền chứ? (Dạ không hề. Không, thưa Sư Phụ.) (Không đâu ạ.) Bởi vì tôi muốn nói với quý vị để đầu óc, tâm trí của quý vị sẽ hiểu tại sao tôi lại bảo quý vị cầu nguyện cho hòa bình ở Đài Loan (Formosa). (Dạ, Sư Phụ.) Dĩ nhiên, tôi nói với quý vị bất cứ điều gì, quý vị luôn làm theo điều đó. Ý tôi là, gần như vậy. Quý vị ăn gian một chút sau lưng tôi, ngủ trong khi làm việc hay gì đó. Tôi không nghĩ quý vị làm vậy. Chỉ có tôi là người làm vậy. Cho nên, tôi nghĩ chắc là quý vị cũng làm như vậy. (Dạ có ạ.) Thầy nào, trò nấy. Dù sao thì cũng không sao. Chúng ta ở trong thân người – chúng ta làm nhiều điều mà chúng ta không muốn. Miễn là nó không có hại cho bất cứ ai.

Tôi muốn bảo quý vị rằng Đài Loan (Formosa) rất quý báu đối với thế giới. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và họ xứng đáng được bình yên. Vì vậy, tôi muốn ca ngợi và cảm ơn Đài Loan (Formosa). (Dạ. Vâng, thưa Sư Phụ.) Tôi sẽ nói đôi chút về lý do và rồi thông điệp dành cho họ. Quý vị không phiền chứ? (Dạ không. Không phiền chút nào, Sư Phụ. Xin Sư Phụ, xin Ngài hãy đọc.)

Ví dụ, các chip máy tính tiên tiến mà mình đang dùng trong điện thoại thông minh và máy vi tính và thậm chí trong ô tô, chẳng hạn như cảm biến phanh, hầu hết đều được sản xuất tại Đài Loan (Formosa). (Ồ.) Và nhiều thứ này cần thiết trong các ngành công nghiệp máy tính tốc độ cao, suốt từ tư gia đến văn phòng cho đến ô tô. Tôi không thể đọc hết danh sách cho quý vị. Có một số trên mạng Internet mà tôi đã thấy, và một số là tôi tự biết. Và tôi nhờ quý vị vui lòng soạn thành danh sách và chiếu lên Truyền Hình Vô Thượng Sư sau đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vậy, tôi sẽ chỉ giới thiệu ngắn gọn với quý vị về Đài Loan (Formosa), và rồi sẽ đọc một chút về danh sách này thôi. Và rồi tôi sẽ đọc thông điệp gửi đến họ.

Thông điệp của tôi có thể không được sắp xếp theo thứ tự, bởi vì không ai giúp tôi viết một bài phát biểu hoàn hảo hoặc có một máy nhắc chữ để tôi chỉ cần ngồi đó thoải mái với son phấn xinh đẹp. Nhưng lời cảm ơn của tôi chân thành, và lời ca ngợi của tôi chân thành dành cho người dân Đài Loan (Formosa). (Dạ, thưa Sư Phụ.) Có rất nhiều thứ, từ hàng không vũ trụ đến điện tử. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì, thế giới thực sự phụ thuộc vào một công ty có tên là chất bán dẫn TSMC (Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan) trong đủ loại lĩnh vực trên thế giới. Và họ có nhiều … chất bán dẫn tiên tiến nhất. Trên mạng internet họ viết rằng tổng lượng [chất bán dẫn] do Đài Loan (Formosa) sản xuất chiếm 92%. Tin hay không đây? (Chà. Dạ, thưa Sư Phụ.) Điều này được báo cáo bởi Boston Consulting. (Ồ.)

“ Media Report from DW News – Aug. 3, 2022 Reporter (m): Sự ổn định ở Đài Loan rất quan trọng đối với chuỗi cung ứng toàn cầu. Đài Loan nắm giữ 20% năng lực sản xuất chip máy tính toàn cầu. Đó là năng lực chính. Trong khi các nước như Trung Quốc, Mỹ và châu Âu tụt hậu khá xa. Và hãy xem điều gì xảy ra khi chúng ta tập trung vào những con chip phức tạp và mạnh mẽ nhất - những con chip dưới 10 nanômet. Cho đến nay, Đài Loan là nước vượt trội nhất, theo sau khá xa là quốc gia duy nhất khác sản xuất chip phức tạp như vậy - là Nam Hàn. Việc sản xuất những con chip này rất phức tạp nên quy trình sản xuất cực kỳ khó cho các quốc gia khác có thể sao chép. ”

Có rất nhiều thứ mà chúng ta phụ thuộc vào Đài Loan hàng ngày – về viễn thông, thiết bị kỹ thuật số, chip ô tô và máy vi tính. Rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều thứ. (Dạ, thưa Sư Phụ. Tuyệt vời.)

“ Media Report from CNBC – Oct. 17, 2021 Reporter (f): Các con chip có trong mọi thứ và chúng đang thiếu hụt kể từ khi đại dịch xảy ra chỉ vài tháng vào năm ngoái. Đó là lý do rất khó để mua mọi thứ từ ô tô đến Play Station 5. Hóa ra một công ty sản xuất 24% tổng số chip trên thế giới và hơn 90% các loại chip tiên tiến nhất - những con chip nhỏ nhất, nhanh nhất được sử dụng trong iPhone, siêu máy tính và AI (trí tuệ nhân tạo) ô tô hiện nay.

Rick (m): Chúng tôi còn có sản phẩm hạ cánh trên lần phóng lên Sao Hỏa cuối cùng mà đang chụp ảnh sao Hỏa.

Reporter (f): Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan hay TSMC, không phải là một cái tên quen thuộc, nhưng họ đang âm thầm sản xuất chip cho mọi chiếc iPhone mới, máy bay chiến đấu của Mỹ, bộ vi xử lý cao cấp nhất – đủ cả. ”

Danh sách dài lắm. Tôi sẽ nhờ đồng tu quý vị soạn ra và chia sẻ trên Truyền Hình Vô Thượng Sư để thế giới biết và cảm kích những gì Đài Loan (Formosa) đóng góp cho thế giới này. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.)

Những Đóng góp Xuất cảng Quan trọng từ Đài Loan (Formosa) cho Thế giới

Chất bán dẫn Các chip máy tính công nghệ cao là những động cơ vận hành nền kinh tế toàn cầu, cung cấp năng lượng cho máy tính xách tay và máy tính tốc độ cao, điện thoại di động, thiết bị viễn thông, ti-vi và những đồ điện tử tiêu dùng khác, thiết bị gia dụng, ô tô, v.v.

+ Về chất bán dẫn tiên tiến nhất, Đài Loan (Formosa) chiếm 92% số lượng sản xuất toàn cầu.

+ Công ty Đài Loan (Formosa) Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan, được biết là TSMC, chế tạo khoảng 50% tất cả các chất bán dẫn trên toàn cầu và cho đến nay là nhà sản xuất lớn nhất thế giới.

+ TSMC là nguồn cung cấp bộ vi xử lý silicon duy nhất của Apple cho iPhone và máy tính Mac và sản xuất chip cho những công ty hàng đầu của Hoa Kỳ như AMD, Broadcom và Qualcomm.

+ Một bài báo ngày 4 tháng 8 năm 2022 từ trang tin DW.com của Đức nhận xét: “Từ hàng không vũ trụ đến điện tử tiêu dùng, thế giới phụ thuộc khổng lồ vào chất bán dẫn TSMC trong hầu hết mọi lĩnh vực”.

+ Một báo cáo của chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố: “Hoa Kỳ phụ thuộc rất nhiều vào một công ty duy nhất – TSMC – để sản xuất chip tiên tiến hàng đầu của mình”.

+ 20 nhà sản xuất chất bán dẫn theo hợp đồng của Đài Loan (Formosa) chiếm tổng cộng hơn 60% tổng doanh thu toàn cầu của ngành này vào năm 2021.

+ Với 20% thị phần, Đài Loan (Formosa) đứng đầu thế giới về đóng gói và thử nghiệm Chip Tích hợp (IC) và đứng thứ hai trên thế giới về thiết kế IC với 27% thị phần của lĩnh vực này.

Điện tử

+ Foxconn có trụ sở tại Đài Loan (Formosa) là nhà sản xuất điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới và sản xuất iPhone cho Apple và cũng có những tập đoàn khổng lồ như Sony, Dell và Blackberry là khách hàng.

+ Màn hình phẳng và cảm ứng, máy tính xách tay, thanh USB, ổ cứng và bộ định tuyến được sản xuất tại Đài Loan (Formosa) và được sử dụng trên toàn thế giới, với các hãng như Acer, ASUS, D-Link và Gigabyte là một số thương hiệu nổi tiếng tiêu biểu.

Máy Công cụ

+ Quốc gia này là nước xuất cảng máy công cụ lớn thứ năm thế giới bao gồm máy cắt kim loại và máy tạo hình kim loại cũng như các phụ kiện, bộ phận của máy công cụ, v.v.

+ Tập đoàn sản xuất máy công cụ lớn nhất trên toàn cầu là Fair Friend Group có trụ sở chính tại Đài Loan (Formosa) và cung cấp cho toàn cầu những công cụ điện, xe nâng và thiết bị khí nén cũng như những máy tiện, máy phay doa ngang và máy chuyên dụng.

Vật tư Y tế

+Theo cơ quan thương mại quốc tế của chính phủ Hoa Kỳ: “Đài Loan là một trong những nước sản xuất hàng đầu thế giới về: xe lăn, dụng cụ hỗ trợ bệnh nhân, sản phẩm phục hồi chức năng, băng gạc và những vật tư y tế khác, cũng như dụng cụ y tế và phẫu thuật cơ bản”.

Thiết bị Nhựa và Cao su

+ Quốc gia này đứng thứ tư trên toàn thế giới về xuất cảng các sản phẩm trong lĩnh vực máy móc nhựa và cao su, với những thiết bị chính mà nước này cung cấp là máy ép nhựa, máy tạo hình nhiệt và máy đúc thổi.

+ Formosa Plastics Group là công ty nhựa lớn nhất trong quốc gia với hơn 100 doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Những lĩnh vực hoạt động bao gồm từ hóa dầu và nhựa, đến chăm sóc sức khỏe và công nghệ sinh học.

Sản phẩm Sắt Thép

+ Trong khi xăng dầu tinh luyện là mặt hàng xuất cảng hàng đầu của quốc gia, thì 4 mặt hàng xuất cảng lớn nhất khác bao gồm sắt cán nóng, thép không gỉ cán phẳng lớn, sắt cán phẳng phủ mạ và các sản phẩm sắt khác với tổng giá trị gần 8 tỷ Mỹ kim.

Xe đạp

+ Hãng xe đạp lớn nhất thế giới là công ty Giant của Đài Loan (Formosa) xuất cảng xe đạp tới hơn 50 quốc gia. Một công ty xe đạp hàng đầu khác, Merida, cũng có trụ sở chính ở Đài Loan (Formosa) và bán xe đạp ở ít nhất 77 quốc gia khác nhau.

V.v…

Rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Nhiều quốc gia phụ thuộc vào những sản phẩm công nghệ cao của Đài Loan (Formosa), thậm chí trên khắp thế giới. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vì vậy, Đài Loan (Formosa) phải được để bình yên để tiếp tục làm việc. (Dạ.)

Gần đây, vì căng thẳng giữa Đài Loan (Formosa), Trung Quốc và Hoa Kỳ, Trung Quốc đã cấm không cho khoảng 100 công ty xuất cảng từ Đài Loan (Formosa).

TRUNG QUỐC CẤM VẬN CÁC SẢN PHẨM ĐÀI LOAN (FORMOSA)

Vào ngày 1 tháng 8 năm 2022, Trung Quốc đã cấm nhập cảng 3.000 sản phẩm thực phẩm của Đài Loan (Formosa), ảnh hưởng đến hơn 100 nhà sản xuất thực phẩm. Lệnh cấm nhập cảng của Trung Quốc bao gồm 35 loại, kể cả cá và hải sản, dầu ăn, trái cây họ cam quýt, bánh quy, bánh ngọt, thức ăn dành cho trẻ em và kẹo. Những nhà sản xuất trà, rau củ, trái cây khô, mật ong, hạt ca cao, bánh quy giòn và mì, cũng như các sản phẩm từ khoảng 700 tàu đánh cá cũng bao gồm trong đó.

“ Media Report from Taiwan Plus – Aug. 2, 2022 Yin (f): Trung Quốc đã cấm nhập khẩu các sản phẩm của hơn 100 công ty nông nghiệp và thực phẩm Đài Loan. Các công ty được nhắm đến bao gồm một số thương hiệu phổ biến nhất tại Đài Loan. Bắc Kinh đã công bố lệnh cấm vào cuối hôm thứ Hai trước chuyến thăm dự kiến ​​của bà Nancy Pelosi. Đây là lệnh cấm mới nhất trong chuỗi lệnh cấm của Trung Quốc đối với các sản phẩm thực phẩm của Đài Loan, bao gồm dứa, mận, mãng cầu dai và cá mú. ”

Tôi hy vọng họ sẽ xem xét lại vì Đài Loan vô tội. (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng vậy ạ.) Giả sử một quốc gia lớn như Hoa Kỳ muốn tuyên bố hữu nghị với Đài Loan (Formosa) và cử đại diện hoặc quan chức cấp cao của họ đến Đài Loan (Formosa), Đài Loan (Formosa) sẽ làm gì đây? “Không, không đến được”. Liệu Đài Loan (Formosa) có thể nói thế không? Đài Loan có thể không? (Dạ không, thưa Sư Phụ.) Như vậy là không lịch sự. (Dạ, đúng vậy.)

Tất cả chúng ta sống trong cùng thế giới, cho dù mình là ai và Đài Loan (Formosa) là một quốc gia tự do. Nếu người ta muốn tự mời chính họ đến Đài Loan, thì Đài Loan chỉ mở cửa và chào đón bất cứ ai. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đài Loan chào đón hàng ngàn người Trung Quốc đến thăm mỗi ngày, bất kể họ là ai. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Dĩ nhiên, không phải như tổng thống hoặc chính phủ Đài Loan có thời gian để nói chuyện với từng người họ mỗi ngày. Nhưng chỉ một người như Pelosi hoặc các thượng nghị sĩ từ Hoa Kỳ, thì Đài Loan (Formosa) không thể từ chối họ. (Dạ, thật vậy, thưa Sư Phụ. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Không ai nên làm như thế. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Thật nực cười tại sao mọi thứ lại bị thổi phồng quá mức như vậy. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Rồi bây giờ, có rất nhiều điều mà tôi không thể nói hết với quý vị từ mạng internet. Quý vị sẽ phải tự mình xem lấy. Ngoài ra, Đài Loan xuất cảng rất, rất nhiều thứ. Chờ một lát, tôi sẽ nói đến phần đó và đọc cho quý vị nghe. Xin lỗi, tôi không phải là chuyên gia về Internet. Chỉ may mắn tình cờ thấy những điều này thôi. Thành ra tôi muốn cho quý vị biết. Và rồi quý vị có thể tự tìm thêm. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Sư Phụ của quý vị không phải là chuyên gia Internet và / hoặc nhà nghiên cứu tin tức.

Nhưng tôi tán thành một trong những lệnh cấm của Trung Quốc đối với Đài Loan. (Sự Phụ tán thành một lệnh cấm vận sao???) Đó là họ cấm cá và hải sản. (Ồ, vâng. Chúng con cũng đồng ý.) Phải, tôi đồng ý với điều đó để Đài Loan (Formosa) có ít nghiệp hơn. (Đúng ạ. Dạ, đúng.) Và họ có thể chuyển sang những việc khác, những thứ khác để làm. Tôi xin lỗi các ngư dân và tất cả người liên quan vì điều này. Nhưng như vậy thậm chí còn tốt cho họ, cho những ngư dân này và những người có liên quan. Nhưng phần còn lại là trái cây, rau củ và các sản phẩm thực phẩm – thậm chí 3.000 sản phẩm thực phẩm của Đài Loan và trên một trăm nhà sản xuất thực phẩm ở Đài Loan bị cấm xuất cảng sang Trung Quốc.

Dĩ nhiên, chúng ta có thể thấy rằng đó rõ ràng là sự trả thù vì chuyến viếng thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Pelosi tới Đài Loan. (Dạ, Sư Phụ.) Nhưng đó không thể hoàn toàn là lỗi của Đài Loan (Formosa). (Dạ đúng. Vâng, thưa Sư Phụ.) Bà ta tự mời chính mình tới. Và ai sẽ từ chối? Ai mà có thể từ chối Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ? Bà ta là người thứ hai kế vị chức vụ tổng thống. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nghĩa là, nếu Biden hoặc Harris chết, chẳng hạn vậy, xin thứ lỗi, thì bà ta sẽ trở thành tổng thống của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Với một quốc gia hùng mạnh như vậy, Đài Loan (Formosa) có thể nào nói: “Không, chúng tôi không muốn bà?” (Dạ không, thưa Sư Phụ.) Như thế sẽ là tự sát.

Vì vậy, tôi nghĩ người Trung Quốc nên xem xét lại và đừng trừng phạt Đài Loan (Formosa) vô cớ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vì những việc mà họ phải làm. Dù muốn hay không. (Dạ đúng. Vâng, thưa Sư Phụ. Thật vậy.)

Bây giờ, thông điệp gửi Đài Loan (Formosa). Và chúng ta sẽ chiếu lên Truyền Hình Vô Thượng Sư để tất cả cùng xem, và cũng để cả thế giới cảm kích họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đây không phải là chính trị, mà chỉ là sự công bằng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cảm kích công bằng. Đây là thông điệp của tôi gửi Đài Loan (Formosa), và người dân Đài Loan (Formosa):

Chúng tôi ca ngợi Đài Loan (Formosa) vì tất cả những đóng góp quan trọng từ tài năng, khả năng của quý vị cho thế giới, chẳng hạn như những thứ mà tôi vừa đề cập, và còn nữa. Và còn rất nhiều hơn thế nữa. Và nhiều thứ quý vị cũng làm một cách âm thầm, không có đăng ký chính thức. Tôi cảm ơn quý vị đã làm việc chăm chỉ, ngay cả khi chịu áp lực đe dọa liên tục bởi một cường quốc lớn, như Trung Quốc – Trung Quốc khổng lồ, cả một đế chế, suốt nhiều thập kỷ qua, trong khi thế giới chỉ âm thầm theo dõi, và chỉ để Đài Loan (Formosa) tự chống đỡ trong suốt thời gian qua. Chỉ bây giờ, khi Đài Loan (Formosa) đã mạnh mẽ hơn, thịnh vượng hơn, thì một số cường quốc trên thế giới mới nhảy vào lên tiếng ủng hộ họ. Nhưng điều này không giúp quý vị nhiều. Kiểu ủng hộ này không giúp quý vị, và thậm chí còn có thể gây hại cho quý vị, vì sự ủng hộ được thực hiện theo cách như vậy, điều đó có thể đã hoặc sẽ gây ra nhiều thiệt hại hơn cho đất nước, cho quan hệ của quốc gia quý vị với những quốc gia khác và với Trung Quốc. Tuy nhiên, chúng tôi cảm ơn quý vị. Chúng tôi ca ngợi quý vị. Như có câu nói - những cây mọc trên đất khô cằn nhất là những cây mạnh mẽ nhất. Tinh thần kiên cường của quý vị thật tuyệt vời, đáng được cả thế giới ca ngợi và tôn trọng. Cầu mong Thiên Đàng tiếp tục bảo vệ, truyền cảm hứng, khích lệ và thương yêu quý vị, dân tộc Đài Loan (Formosa), trong mọi nỗ lực và mọi ước mơ hòa bình và hạnh phúc của quý vị.

Người dân quý vị đã gần hoàn hảo. Chỉ cần bảo nhau gìn giữ theo cách đó, và tiến thêm một bước nữa đến tương lai huy hoàng, ở đây và trên Thiên Đàng, bằng cách thêm vào lối sống thuần chay, nhân từ trong đời sống của quý vị. Chỉ thiếu sót một bước đó thôi. Nhưng rất nhiều, vô số người Đài Loan (Formosa) đã ăn thuần chay hoặc ăn chay rồi. Và chúng tôi ca ngợi quý vị và cảm ơn quý vị vì điều đó.

Trung Quốc có quyền trừng phạt tượng trưng đối với bà Pelosi và phái đoàn tháp tùng bà, vì ngã chấp thổi phồng của bà có thể khiến hòa bình bị hủy hoại. Nhưng dù sao trừng phạt cũng không gây hại gì nhiều cho bà ta. Bà ta vẫn sẽ tiếp tục thưởng thức món kem yêu thích của bà trong cả tủ lạnh, cùng tất cả đặc quyền và những cuộc nói chuyện to lớn nhưng sáo rỗng. Bà ta quen thói thích chà đạp người khác, khuyến khích và ủng hộ việc giết trẻ sơ sinh và thai nhi, và thậm chí có thể hủy hoại hòa bình khó kiếm được và gây nguy hiểm đến tính mạng của người Đài Loan (Formosa), Trung Quốc và nhiều người khác liên quan.

Một linh hồn rỗng tuếch như thế không đáng tồn tại trên thế giới này. Linh thể của bà ta đã bị trừng phạt khốc liệt rồi, và sẽ tiếp tục bị trừng phạt nặng nề hơn khi bà ta rời khỏi thế giới vật chất này, trong một thời gian rất lâu, rất lâu và rất khó chịu trong địa ngục. Thời gian như bất tận!

Thật lạ lùng khi các quốc gia tốt lại bị tấn công. Tôi không biết vì lý do gì, có thể là do đố kị chăng? Có thể là do sự thèm muốn chiếm hữu những gì các quốc gia đó có? Như, Ukraine là vựa lương thực của thế giới, mà thế giới không thể thiếu. Và bọn họ đã tấn công Ukraine, chỉ như thế đó. Có thể bọn họ muốn đánh cắp vựa lương thực của thế giới cho chính họ.

Và Đài Loan (Formosa), là nhà cung cấp công nghệ cao hàng đầu thế giới mà chúng ta không thể thiếu, cũng đang bị tấn công. Cho nên, rõ ràng lực phủ định ngày nay đang chiếm ưu thế.

Tôi chỉ muốn nói với tất cả quý vị, người dân Đài Loan (Formosa) đáng quý trọng của tôi, bởi vì không ai khác nói lên điều đó. Tôi muốn đích thân nói một cách mạnh mẽ, chân thành rằng thế giới nợ quý vị một ơn nghĩa và món nợ lớn, mặc dù không ai nói lên điều đó. Tôi, xin cảm ơn quý vị.

Tôi hy vọng mọi người trên thế giới cũng cảm thấy biết ơn quý vị. Và người dân Đài Loan (Formosa) yêu quý, xin đừng sợ. Hãy tiếp tục sống mạnh mẽ. Cho dù chúng ta có thể mất thân này và bất kỳ tài sản nào, linh hồn chúng ta không bao giờ mất, nhất là trong trường hợp quốc gia quý vị. Tinh thần dân tộc của quý vị sẽ không bao giờ mất. Và sẽ không ai bao giờ quên quý vị.

Và hãy nhớ sự phán xét của Thiên Đàng là luôn chính xác và công bằng. Hoàn toàn công bằng. Quý vị sẽ được tưởng thưởng với những phước lành cao quý trên Thiên Đàng – một nơi, dĩ nhiên, tốt hơn nhiều so với nơi đây, cho mọi sự nhẫn nại chịu đựng trong khiêm tốn để hoàn thành nhiệm vụ của quý vị trên thế giới này.

Nước mắt tôi lại tuôn rơi khi tôi nói về những cảm xúc và suy nghĩ của mình. Bất cứ khi nào nhớ tới thân phận của quý vị, tôi cũng khóc. Tôi nghĩ đến sức mạnh âm thầm và niềm tin của quý vị vào Đấng Thiêng Liêng trong công việc hàng ngày của quý vị để đưa thế giới đến một nơi kỳ diệu hơn, hiện đại hơn, tiện nghi hơn. Quốc đảo của quý vị tuy nhỏ, nhưng tinh thần của quý vị vĩ đại. Thiên Địa chứng kiến ​​lối sống của quý vị và ban phước cho quý vị hàng ngày. Chúng tôi luôn sát cánh cầu nguyện Hòa Bình cho cả Trung Quốc và Đài Loan (Formosa), và sẽ đứng về phía quý vị trong cuộc chiến hòa bình vì chính nghĩa của quý vị, nếu cần.

Tôi hy vọng tất cả quý vị sẽ trở thành người thuần chay, để hoàn thiện bản thân làm một tấm gương sáng, vinh quang hơn cho thế giới. Điều đó không khó. Đài Loan (Formosa) sản xuất rất nhiều thực phẩm thuần chay đẹp mắt, ngon miệng. Nên không khó. Xin hãy nhanh chóng cân nhắc. Xin vui lòng. Vì lợi ích của chính quý vị. Vì lợi ích quốc gia của quý vị, cũng như vì lợi ích của thế giới. Đã đến lúc rồi.

Tôi cũng muốn đề cập đến một điều rất quan trọng. Mặc dù quý vị đã thắng trong trận chiến với Trung Quốc cách đây nhiều thập kỷ, nhưng quý vị, dân Đài Loan (Formosa), không bao giờ tìm cách gây đổ máu thêm nữa. Quý vị chỉ thực hiện hành động tự vệ cần thiết cho nước mình, cho dân mình vào thời điểm đó, chứ không muốn có hành động hung hãn hơn nữa đối với bất kỳ ai, nhất là đối với Trung Quốc.

Và quý vị sẵn sàng lùi lại, làm việc trong bóng tối, dưới sự đe dọa thường xuyên, chỉ để đóng góp bất cứ gì quý vị có thể, nỗ lực hết mình cho sự tiến bộ của thế giới. Và vì điều đó, quý vị xứng đáng với tất cả sự quý trọng từ Thiên Địa, và từ cá nhân tôi. Tôi không phải là người Đài Loan (Formosa) bẩm sinh, nhưng tôi cảm thấy rất gần gũi trong tinh thần với quý vị vì tất cả những điều đó. Cầu mong sự khiêm tốn, cần mẫn, phục tùng âm thầm của quý vị đối với Thiên Ý tiếp tục, để quý vị có thể làm phần của mình hầu thăng hoa thế giới này.

Sở dĩ quý vị không bao giờ có ý định dùng chiến thắng của mình để gây thêm đổ máu là vì quý vị coi Trung Quốc như người anh cả, chị cả của mình. Quý vị sẽ không bao giờ muốn làm hại gia đình huyết thống của quý vị, và Thiên Đàng biết điều đó. Và quý vị có một lời khen ngợi lớn, rất lớn từ tôi, một lời ca ngợi lớn, rất lớn từ tôi vì điều đó. Chỉ riêng điều đó thôi. Thay vì tiếp tục đánh nhau, quý vị đã lùi lại, sau khi cuộc chiến kết thúc. Quý vị đã lùi lại và cố gắng rất nhiều để kết bạn với đàn anh Trung Quốc, để có được mối quan hệ hòa bình hơn với Trung Quốc – về mặt kinh doanh cũng như về mặt ngoại giao.

Qua bao thập kỷ nay, quý vị đã rèn luyện tính kiên nhẫn và khiêm tốn, và vì điều đó quý vị sẽ nhận được sự tưởng thưởng lớn từ Thiên Đàng, và rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều tình thương từ cá nhân tôi. Tôi muốn cảm ơn quý vị vì quý vị hiền hòa, vì quý vị rộng lượng, hữu ích cho thế giới, theo nhiều cách mà mọi người chỉ coi là hiển nhiên và thậm chí không để ý đến. Nhưng Thiên Đàng luôn lưu ý. Tôi muốn người dân Đài Loan (Formosa) biết điều này và được an ủi, vui vẻ vì phần thưởng của quý vị sẽ không nhỏ trên Thiên Đàng.

Và chúng tôi cầu nguyện Trung Quốc cũng sẽ được phần thưởng như vậy vì tạo HÒA BÌNH. Và đời sống Thiên Đàng dù sao cũng quan trọng hơn đời sống vật chất, phù du này. Xin hãy nhớ đến Thượng Đế. Xin hãy nhớ đến chư Phật. Xin hãy nhớ tất cả những cách cao thượng mà chư Phật, chư Thánh đã và đang dạy chúng ta. Hãy thực hành và biết ơn trong tâm đối với bất kỳ phước báu nào quý vị có được trên đất nước mình, trong cuộc sống cá nhân của mình.

Quý vị thấy đó, thay vì tiếp tục gây đổ máu hoặc tìm cách khiêu khích hay bất cứ gì với Trung Quốc, quý vị tập trung toàn bộ sức lực và trí thông minh trong hòa bình vào việc sản xuất những thứ tốt nhất cho thế giới. Đó là một khía cạnh của người dân Đài Loan (Formosa) mà thế giới phải nên công nhận, cảm kích và biết ơn Thượng Đế vì điều đó. Dù sao đi nữa, tất cả chúng ta nên làm nhiệm vụ của mình trên thế giới, chúng ta nên tập trung vào việc làm cho bản thân tốt hơn, từ đó cải thiện thế giới. Chờ một chút…

Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi Đài Loan (Formosa), rằng quý vị đã phải chịu rất nhiều áp lực, bị đe dọa, bị áp bức, về tinh thần và tâm lý. Bởi vì không phải ai, không phải quốc gia nào trên thế giới cũng biết dùng sức mạnh của mình cho công việc ích lợi. Thay vì vậy, họ dựa vào sức mạnh tàn bạo để đàn áp những quốc gia khác, gọi là quốc gia yếu hơn, hoặc có vẻ yếu hơn và những dân tộc yếu hơn. Đây không phải là điều đáng tự hào.

Vì vậy, người dân Đài Loan (Formosa), quý vị nên tự hào về chính mình, dù thế nào đi nữa. Bởi vì quý vị dùng sức mạnh của mình chỉ cho những việc có ích lợi. Tôi thật sự rất thích loại tinh thần này. Xin hãy tiếp tục, với quyết tâm thêm nữa để giữ hòa bình, để giúp thế giới bằng trí thông minh, bằng tài năng, bằng năng lực của quý vị. Và Thượng Đế, Thiên Đàng sẽ nhìn thấy điều đó, để quý vị sẽ có mọi thứ quý vị cần, quý vị xứng đáng được. Có lẽ không phải luôn có trên Địa Cầu, nhưng chắc chắn quý vị sẽ có sau này, trong Nhà thật trên Thiên Đàng. Chúng tôi thương quý vị, Đài Loan (Formosa). Chúng tôi cầu nguyện cho quý vị. Chúng tôi thương quý vị.

Xin tiến bộ hơn, hãy là quốc gia thuần chay đầu tiên trên thế giới. Cho thế giới thấy rằng quý vị có nhiều khả năng hơn, thuộc chủng tộc Thiên Đàng hơn. Quý vị gần đến đó rồi. Ô-mi-tô-phồ (A Di Đà Phật)!!!

Tôi không biết phải nói gì hơn. Tôi chỉ cảm ơn quý vị rất nhiều, rất nhiều, và rất nhiều. Và bản thân tôi, cùng với đội ngũ và hội của tôi, sẽ làm bất cứ gì có thể, một cách hòa bình, để thể hiện sự ủng hộ và động viên đối với quý vị. Xin hãy tiếp tục giữ những đức tính cao thượng của quý vị, để Thiên Đàng sẽ bảo vệ quý vị nhiều hơn bây giờ và kiếp sau. Cầu mong tất cả quý vị cảm thấy được gia ân hơn, được củng cố, và yêu thương hơn bởi Thiên Địa. Xin gửi lời chào trân trọng và thân thương đến tất cả quý vị, người dân và đất nước Đài Loan (Formosa) xinh đẹp.

Thế thôi. Đây là thông điệp của tôi gửi đến người dân Đài Loan (Formosa). Tôi hy vọng sau thông điệp này và danh sách mà chúng ta đưa ra, chính phủ Trung Quốc có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Bởi vì có nhiều thứ từ Đài Loan (Formosa) mà họ không thể thiếu, không chỉ thế giới thôi. Và bởi vì họ cũng bận rộn. Chính phủ nào cũng bận rộn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và có lẽ họ không có thời gian để thâu thập bất cứ điều gì tốt từ bất kỳ quốc gia nào khác ngoại trừ quốc gia của họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Và tôi rất mừng là ít ra người dân Trung Quốc chăm lo cho dân tộc của chính họ. Tôi ca ngợi Trung Quốc vì điều đó! Và hy vọng rằng mọi người có tất cả thứ họ cần trong cuộc sống của họ ở Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng họ có. Và vì điều đó, tôi cũng rất biết ơn chính phủ Trung Quốc. Nhưng hơn thế nữa, họ nên giữ thái độ và tinh thần ôn hòa đối với tất cả vùng xung quanh và xa hơn nữa là trên toàn thế giới. Bởi vì tất cả chúng ta đang sống trong từ trường mà mình tạo ra.

Xin Thượng Đế ban phước cho chúng ta như vậy. Xin cảm ơn Thượng Đế. Xin cảm ơn tất cả chư Phật, chư Thánh Hiền quá khứ, hiện tại và vị lai, giữ chúng ta trong tinh thần an lạc. Và chuyển thế giới này thành một thiên đường thuần chay, an bình. A-men. (A-men.) Ô-mi-tô-phồ (A Di Đà Phật). Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Và hãy đảm bảo rằng [thông điệp] sẽ được phát sóng càng sớm càng tốt. Tôi cảm ơn quý vị trước. (Dạ, thưa Sư Phụ. Xin cảm ơn Sư Phụ.)

Host: Chúng con xin tri ân thông điệp đầy cảm hứng của Sư Phụ Nhân Từ gửi đến người dân Đài Loan (Formosa). Cầu mong Tình Thương và sự khích lệ trìu mến của Sư Phụ động viên đất nước xinh đẹp này tiến bộ trên con đường yêu chuộng tự do và hòa bình bằng cách chuyển sang thuần chay hoàn toàn, được ban phước với sự hỗ trợ và bảo vệ của các cõi Thiên Đàng. Chúng con cầu nguyện cho sự hiện hữu của thiện chí giữa mọi quốc gia, và rằng thế giới công nhận việc làm tử tế và mang lại lợi ích của Đài Loan (Formosa) cao quý. Xin kính chúc Sư Phụ Yêu Quý luôn an lành và dồi dào sức khỏe, trong sự che chở vô biên của tất cả các vị Thiên Đế Huy Hoàng.

Xin đón xem Truyền Hình Vô Thượng Sư, cho chương trình phát sóng toàn bộ buổi hội thảo này với thêm nhiều phụ đề trên tiết mục Giữa Thầy và Trò vào một ngày gần đây.

Ngoài ra, để tham khảo thêm, mời quý vị xem các buổi hội thảo Tin Mới Bay Sang / Giữa Thầy và Trò liên quan trước đó, chẳng hạn như:

Tin Mới Bay Sang:

Thông Tin Quan Trọng Từ Thủ Lĩnh COVID

Năng Lượng Phóng Vào Địa Cầu Chúng Ta

Chỉ Những Ai Tạo Hòa bình Mới Có Thể Lên Thiên Đàng

Trong Giờ Phán Xét Của Các Cõi Thiên Đàng, Hãy Thức Tỉnh Và Ăn Thuần Chay Ngay Bây Giờ

V.v…

Xem thêm
Video Mới Nhất
2022-12-25
2443 Lượt Xem
2022-12-25
1126 Lượt Xem
2022-12-25
1065 Lượt Xem
2022-12-24
1138 Lượt Xem
2022-12-24
3031 Lượt Xem
2022-12-23
2618 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android