Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • Tất Cả Ngôn Ngữ
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Tất Cả Ngôn Ngữ
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Tin Đáng Chú Ý / Tin Mới Bay Sang

Chỉ Những Ai Tạo Hòa Bình Mới Có Thể Lên Thiên Đàng

2022-02-28
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Người dẫn chương trình: Vào thứ Tư, ngày 23 tháng 2, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Kính Yêu Nhất trong khi vẫn còn bế quan để giúp Địa Cầu, đã ân cần giảng giải về các chủ đề khác nhau, trong buổi hội thảo với các thành viên đội ngũ Truyền Hình Vô Thượng Sư. Một số câu hỏi liên quan tới các sự kiện thế giới gần đây.

“Phỏng vấn: 28 tháng 1, 2022 London, Vương quốc Anh, David Finney: Giữa cuối tháng 10 đến nay, tới cuối tháng 1, đã có 80 đợt bùng phát dịch cúm gia cầm ở quốc gia này. Và lần đầu tiên, có người ở miền tây nam nước Anh đã bị nhiễm cúm gia cầm. Vì lý do nào đó, chính phủ dường như nghĩ rằng vẫn ổn để chăn nuôi và giết mổ hơn một tỷ động vật ở Vương quốc Anh mỗi năm. Số lượng lớn trong đó là gà và lợn – hơn 90% được nuôi trong các trang trại công nghiệp thâm canh, nơi dịch bệnh lan tràn. Và điều kiện chăn nuôi đó thì chắc chắn là kháng sinh bị lạm dụng và sử dụng sai cách. Điều bất thường là hôm nay người ta cho rằng bằng chứng mà chúng tôi đã đệ trình, hơn 1.200 trang bằng chứng, vẫn không đủ để có được một phiên tòa để xem xét pháp lý. Hoàn toàn không thể tin được.

Jane Tredgett: Có ai thích đeo những khẩu trang này không? Có ai nghĩ tới lý do tại sao chúng ta đeo chúng không? Chính phủ có quan tâm chút nào là chúng ta có cần đeo hay không? Ngày nay chính phủ đã có cơ hội để bảo vệ con người tránh khỏi một đại dịch khác lây truyền từ động vật có thể đến từ một trang trại nhà máy ở Vương quốc Anh. Các vấn đề này không được lưu tâm tới. Khoa học về đại dịch có đầy rẫy. Nguy cơ bùng phát đại dịch cúm gia cầm hoặc cúm lợn bắt đầu từ quốc gia này là có thật. Nhưng vẫn không được đề cập tới. Hiện tại, nguy cơ kháng thuốc kháng sinh giết chết 3.480 người mỗi ngày, vẫn chưa được lưu tâm tới”.

(Thưa Sư Phụ, một vụ án gần đây được xét bởi Tòa án Tư pháp Hoàng gia ở Luân Đôn, Vương quốc Anh, vụ án nói rằng chính phủ Anh đã không xem xét bằng chứng về những tác hại to lớn do các cơ xưởng chăn nuôi người-thân-động vật gây ra cho con người và người-thân-động vật. Và do đó, vi phạm Công ước Châu Âu về Nhân quyền và Đạo luật Nhân quyền của Vương quốc Anh năm 1998. Nếu tòa án là cho công lý, thì vì sao họ bác bỏ vụ kiện, thưa Sư Phụ?)

Tôi nói rồi, chúng ta không có nhiều công dân tuân thủ luật pháp trên thế giới này. Sự việc các công dân Anh đã khiến tòa án phải lưu ý tới sự tàn ác và tai hại cho con người, đó có nghĩa là họ đã vi phạm luật bảo vệ người mang thân động vật rồi. (Dạ.) Vương quốc Anh có luật bảo vệ người mang thân động vật. Mỗi quốc gia, quý vị đều thấy ở khắp nơi, không chỉ ở Anh thôi. Nhưng tôi mừng là [vụ kiện] đã bắt đầu ở đâu đó. (Dạ, Sư Phụ.)

Tôi bảo quý vị rồi, nếu tôi không phải là Minh Sư, tôi sẽ kiện cả thế giới vì đã vi phạm luật của chính họ. (Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Không ai có thể kiện họ, vì họ làm luật. (Dạ.) Vấn đề là vậy, cho đến nay. Nhưng ai đó phải bắt đầu từ đâu đó. Cách đó là nhẹ nhàng lắm rồi. Họ chỉ làm cho tòa án lưu ý đến tất cả tai hại gây ra cho con người và người-thân-động vật qua lối ăn thịt và các sản phẩm từ người-thân-động vật.

Nhưng tất nhiên, tòa án sẽ bác bỏ vụ đó. Quý vị kỳ vọng gì chứ? (Đúng vậy ạ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ vẫn đang cầm miếng thịt đó trong tay này, thì tay kia – làm sao có thể ký được? (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Và miệng họ vẫn đang nhét đầy thịt người-thân-động vật – tái sống nhỏ máu, tái chín hay tái gì đó mà họ muốn. (Dạ.) Vậy làm sao họ có thể đồng ý với những người khiếu kiện? (Đúng vậy, thưa Sư Phụ. Dạ.) […]

Có lẽ tòa án nên nghiên cứu thêm, cho họ thêm chút thời gian. Đây chỉ là một cái cớ và một cú hích rất nhẹ, nhưng họ đều biết điều đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Làm sao tòa án mà không biết luật pháp của nước họ? Phải không? (Dạ đúng.) Họ được coi là quan tòa, (Dạ.) và phải bắt tất cả những người vi phạm pháp luật. Vậy họ biết hết rồi. Phải không? (Đúng vậy ạ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Phải.

Và cho dù… Giả sử chúng ta tin họ thành thật, rằng họ không biết, thì họ vẫn luôn có thể tìm hiểu chứ. Tra cứu luật trên internet. (Dạ.) Tôi cho họ một gợi ý. Tra cứu trên internet. Tra cứu trong sách luật của quý vị. Tra cứu trên Truyền hình Vô Thượng Sư. Chúng tôi nhắc quý vị hầu như mỗi ngày về luật của quý vị liên quan đến việc đối xử tàn bạo với người-thân-động vật. Và do đó, mang đến rất nhiều bệnh lây truyền từ động vật làm hại và giết chết con người. (Dạ, thưa Sư Phụ.) […]

Họ ở đó, nhưng không có nghĩa là họ làm bất cứ gì một cách công bằng. (Dạ đúng.) Có lẽ phán xét một tên tội phạm nhỏ hoặc lớn đây đó, nhưng khi tới phiên họ, thì họ lại không phán xét chính họ. (Dạ. Đúng vậy, thưa Sư Phụ. Dạ đúng.) Tôi không biết ai khác có thể phán xét họ đây. Tôi cũng không biết ai khác có thể đem họ ra tòa nữa. Bởi vì họ chính là tòa án. (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng ạ.)

Đừng chỉ đổ lỗi cho riêng nước Anh, cả thế giới đều như thế. (Dạ đúng vậy ạ.) Họ chỉ nhắm mắt làm ngơ trước tất cả sự hung bạo và tàn ác áp đặt hàng ngày lên hàng triệu, hàng tỷ người-thân-động vật vô tội. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và tôi không biết làm sao mà họ an tâm ngủ với điều đó. Đây là cuộc chiến đang diễn ra, suốt ngày, mỗi ngày – suốt ngày, suốt đêm trên toàn thế giới. (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng ạ.)

Vì vậy, chúng ta cũng không cần nói về chiến tranh giữa loài người. Tương tự thôi, cùng một cuộc chiến. Chỉ là với người ngoài cuộc vô tội, không làm gì sai hết. Nên tôi bảo rồi, thế giới này là địa ngục, hầu như là địa ngục. Ôi Trời ơi.

Được rồi, có câu hỏi nào khác hay hơn? (Dạ, thưa Sư Phụ. Bill Gates nói rằng Omicron sẽ lan truyền sự miễn dịch nhanh hơn là vắc-xin. Gần đây Sư Phụ có nói chuyện với thủ lĩnh COVID về điều này không ạ?) […]

Được rồi. Ông Bill Gates, ông ấy không biết về những ảnh hưởng lâu dài. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Thành ra ông mới nói như thế. Bởi vì mọi người nghĩ rằng Omicron là “nhẹ”, nhớ không? (Dạ nhớ, thưa Sư Phụ.) Và đã có một biến thể phụ khác của Omicron rồi. Vậy, đừng lo, nếu cái này lan truyền miễn dịch, thì cái kia sẽ làm mất miễn dịch. (Ồ!)

Nếu con người không thay đổi, thì số phận của họ sẽ không thay đổi. (Dạ, Sư Phụ. Dạ đúng. Đúng vậy ạ.) Có thể thay đổi một chút chỗ này chỗ kia cho một số cá nhân hoặc nhóm, nếu họ sám hối và thay đổi lối sống của họ sang lối sống bất bạo động. Thì tình trạng sẽ thay đổi.

Nhưng nhìn chung, con người không muốn thay đổi. Bằng chứng là một tòa án ở Anh bác bỏ đơn kiến nghị của người dân họ, (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ đúng.) rằng họ nên ngừng bạo lực đối với người-thân-động vật để ngăn những bệnh từ động vật, đủ loại dịch bệnh này. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Các nhà lãnh đạo hàng đầu, tư pháp, những người được cho là thực thi công lý, mà như thế đó. Thì quý vị nghĩ làm sao những người khác, những công dân bình thường thay đổi đây? […]

Ôi Trời ơi, thật vô phương, không thể tưởng tượng nổi là chính phủ ở khắp nơi, một số lại quá thối nát, (Dạ, thưa Sư Phụ.) và quá nhu nhược, hoặc quá hèn nhát. Tôi không biết nói gì nữa. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đôi khi tôi thấy hy vọng, đôi khi không. […]

Và liên quan đến thủ lĩnh COVID gần đây, tôi có nói chuyện với y hay không? Tôi có nói. Chỉ để làm rõ thêm một chút.

Tôi đã hỏi thủ lĩnh COVID vì sao nói với tôi rằng Omicron sẽ không nhân nhượng, nhưng bây giờ, có vẻ như COVID-19 đang giảm dần ở nhiều nơi. Ít ra một số nơi trên thế giới. “Vậy, tình hình sẽ trở nên khá hơn hay không?” Nên y nói: “Không nhất thiết. Chỉ là con người, sau khi… ” Y nói với tôi từng lời chính xác như sau, mở ngoặc: “Bởi vì lời cảnh báo của Ngài đã có tác dụng đối với con người. Họ đã tin và họ đã cầu nguyện khẩn thiết, và họ đã sám hối. Và nhiều người đã đổi sang thuần chay. Thành ra họ trở nên khá hơn”. Đóng ngoặc.

Chính bản thân họ đã được bảo vệ, và dường như Omicron hoặc COVID đã dịu lại. Nhưng họ phải tiếp tục giữ lối sống đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nếu không, nó sẽ trở lại dưới hình thức khác hoặc một biến thể khác. Đó là những gì mà thủ lĩnh COVID nói với tôi. Tất nhiên là tôi vui một chút. Và tôi đã cảm ơn y. Tôi nói: “Chà, tôi hy vọng mọi người sẽ tiếp tục cảnh giác và không buông thả, không lơ là sau khi mọi thứ trở nên tốt hơn. Tôi hy vọng họ giữ lối sống đạo đức, hiền hòa, không ăn thịt người-thân-động vật và không bạo lực nữa, dưới bất kỳ hình thức nào, đối với bất kỳ chúng sinh nào trên Địa Cầu. Họ phải sống thanh đạm, hiền hòa, nhân từ, hết sức khiêm nhường, và cầu nguyện mỗi ngày. Thì mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn. Giờ quý vị hiểu chưa? (Dạ hiểu ạ.)

Còn câu hỏi nào nữa không? (Dạ có. Tổng thống Phần Lan nói rằng Tổng thống Putin của Nga đã thay đổi, trong cuộc điện đàm gần đây trao đổi giữa hai người, nói rằng đó là một loại thái độ khác, rằng Tổng thống Nga hiện có vẻ quyết đoán hơn. Thưa Sư Phụ, vì sao ông Putin thay đổi?)

Không chỉ có tổng thống Phần Lan [nói vậy]. Khi Tổng thống Pháp, Ngài Macron, đích thân đến gặp Tổng thống Putin, (Dạ.) ông cũng cảm nhận được rằng Putin là một người khác sao đó, (Dạ đúng.) có từ trường khác. (Ôi, Trời ơi.) Và tôi đoán nhiều nhà lãnh đạo khác cũng cảm thấy tương tự nhưng họ không lên tiếng thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ không nói lên cảm xúc hay quan điểm của họ.

Có rất nhiều yếu tố. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tất nhiên, nhiều yếu tố. Chỉ thích khoa trương, thích thắng trận, thích có thêm đất đai, và những thứ như thế. […] Nhưng một trong những lý do chắc chắn là vắc-xin. (Ồ.) Vắc-xin thay đổi con người. (Ồ. Chao ôi.) Nhanh hay chậm thôi. (Ồ. Trời ơi.) Và đây là một tác dụng phụ. (Trời ơi.) Có một số tác dụng phụ người ta phát hiện ra, có một số tác dụng phụ người ta không phát hiện được. (Ồ.) (Dạ con hiểu.)

Giống với Omicron, thủ lĩnh COVID nói với tôi rằng một số tác dụng phụ của Omicron không dễ cho các nhà khoa học và bác sĩ nhận ra. (Dạ đúng. Dạ.) Sẽ không dễ nhận ra. (Ồ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Đó là những gì y nói với tôi.

Và Thiên Đàng nói với tôi đây là tác dụng của vắc-xin đối với ông Putin. Tôi cảm thấy thương cho ông. (Ồ. Chà.) Nhưng tôi thương xót nhiều hơn cho những công dân vô tội của cả hai quốc gia. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đang bồn chồn, lo lắng và sợ hãi, (Dạ, đúng ạ.) về những gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu chiến tranh bùng nổ.

Tất cả các loại thuốc, chúng đều có tác dụng phụ. (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng ạ. Dạ. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Và rồi, nếu người đó tự cô lập như ông hiện nay... Ông hoàn toàn cô lập. Ông hầu như không xuất hiện trước đám đông, trước công chúng, (Dạ.) hoặc trong chính phủ nữa. Và thậm chí bất kỳ nhà lãnh đạo thế giới hay bất kỳ người nào muốn đến gặp ông, họ đều phải đi qua một đường hầm khử trùng. (Ồ.) […] Cho nên vấn đề là vậy.

“Bản tin Truyền thông từ MSNBC ngày 25 tháng 2, 2022, David Ignatius: Ông (Putin) là người xa với thực tại. Ông ngồi ở Điện Kremlin, tự cô lập. Hàng ngũ cố vấn quanh ông, tôi được cho biết, ngày càng thu nhỏ lại tới khi chỉ còn một vài người. Và ông ở trong giai đoạn cô lập, u ám này trong suốt đại dịch COVID. Không ai gặp ông. Người ta thậm chí không thể đi vào nói chuyện với ông. Có nhớ những tấm hình điên rồ đó chụp ông ngồi ở cái bàn dài thòng? Lãnh tụ gì mà như thế? Cứ như cái bàn để lăn bóng bowling. Nhưng đó là Putin. Và tôi nghĩ, chúng ta đang nhìn thấy trong chính sách phi thực tế thúc đẩy cuộc xâm chiếm này, là hậu quả của sự cô lập đó”.

Tổng thống Putin đã tự cô lập rồi. (Dạ, Sư Phụ.) Đó không phải là tuýp người của ông, ông là một người năng động. Ông từng là vậy. Rất năng động. Ông mê võ thuật, ông đã bay chuyến bay cá nhân với những chim sếu này nọ. (Dạ.) Và ông hiện diện khắp nơi. Ông đã hiện diện khắp nơi. Nói chuyện với giới trẻ, nói chuyện với quốc hội, nói chuyện với chính phủ của ông và với các nhà lãnh đạo thế giới.

Nhưng bây giờ ông rất sợ COVID. Mặc dù ông đã được tiêm chủng. […] Vậy nên vắc-xin có ảnh hưởng gì đó đối với ông. (Ồ.) Khiến ông trở nên hung hăng hơn. Dám nghĩ dám làm hơn. Và ngoài ra, ông tự cô lập – điều đó làm người ta bực dọc. (Dạ, thưa Sư Phụ.) […] Nên, ông cũng cảm thấy rất bực bội và ngột ngạt. (Dạ, Sư Phụ.) Chỉ ngồi trong nhà riêng hoặc dinh thự của mình, và dùng bất kỳ bữa ăn nào nhận được, và ngồi trước TV hoặc máy tính. Đó không phải là đời sống. (Dạ.) Vậy quý vị có thể tưởng tượng những công dân bình thường phải bị cách ly trong những căn hộ bé xíu của họ như thế nào không? Không phải ai cũng có thể mua được một căn hộ lớn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) […]

Hầu hết các nhà lãnh đạo, nếu họ muốn tranh cử tổng thống, họ là người của công chúng. (Dạ, đúng ạ.) Họ sẽ nhớ nó nếu họ không có nó. […] Nên, ông cảm thấy bực bội. (Dạ.)

Và ông cũng cảm thấy bất lực với cái tôi của đàn ông, bởi vì NATO hầu như đang bao vây đất nước của ông. Không phải như họ muốn làm gì cả. Họ chỉ mở rộng căn cứ của họ. (Dạ.) Bởi vì có thể sau [sự cố] Crimea hoặc có thể chỉ là […] để bảo vệ lãnh thổ riêng của họ và toàn thể Châu Âu. […] Và ông cảm thấy mất đi hình ảnh nam nhi hảo hán của mình. Bởi vì người dân Nga dường như họ ngưỡng mộ ông. […] Nên ông cảm thấy thất vọng và nhỏ bé. Nhỏ hơn ông muốn. Tất cả điều này dồn ông vào góc tường. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ. Dạ.) Vì vậy, quý vị có thể thấy rằng ông cảm thấy bực dọc và tức tối bên trong. (Dạ.)

Tôi cũng đã xem vài hình ảnh của ông gần đây. Ông đã thay đổi. (Dạ.) Trước hết, ông trông mập hơn. (Ồ, dạ, mập hơn.) Có thể do thức ăn ngon, hoặc ăn quá nhiều vì chán chường và rồi không làm gì nhiều, vì cô lập. (Dạ. Đúng vậy ạ.) Và mặt ông đanh lại. Ánh nhìn của ông, đôi mắt của ông, và v.v. Trước đây ông thư thái hơn, (Đúng vậy ạ.) và dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hơn và hay cười hơn. Bây giờ ông trông khá khắc nghiệt, khuôn mặt. Vậy, có lẽ vì bên trong cũng ảnh hưởng đến vẻ ngoài của ông. (Dạ, Sư Phụ. Đúng ạ.) […]

Giờ quý vị hiểu tại sao ông thay đổi rồi chứ? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) […] [Vắc-xin] ảnh hưởng con người một cách khác nhau. Hiểu không? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và con người có lẽ không nhận thấy, hoặc có lẽ họ chỉ là những người dân thường, họ không có cơ hội nào để thi thố bất kỳ quyền lực nào ở cấp độ quốc tế. (Dạ.) Nhưng tổng thống này, ông có quyền lực. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và dường như quốc hội không bao giờ chống lại ông hay gì cả. Dường như tất cả thuộc về ông. (Dạ đúng.) Tất cả là người của ông. Nếu không phải là người của ông, thì họ đã không ở đó. […]

Còn câu hỏi nào không? (Dạ còn, thưa Sư Phụ. Giờ thế giới có nên lo lắng về những ý định của ông Putin, khi chúng ta biết rằng ông có vắc-xin này trong người, mà đang khiến ông trở nên hung hăng hơn? Thế giới có nên lo rằng có lẽ ông sẽ quá hung hăng và gây chiến không ạ?)

Để tôi nghĩ xem. Để tôi kiểm tra. Ông ta kiểu như gây chiến rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chỉ là chưa quá rõ ràng, nhưng ông đang gây chiến. Ông thậm chí không cần phải gây chiến để làm Ukraine bất ổn hoặc xâm chiếm Ukraine. Ông chỉ xâm chiếm từng phần một, (Dạ đúng, Sư Phụ.) như chia để trị. (Ồ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Một khi chia rẽ một tổng thể hoặc một nhóm, thì họ sẽ suy yếu. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vì vậy, sau [vụ] Crimea, ông cảm thấy có thể làm nhiều hơn nữa. Cũng bởi vì phương Tây hoặc Hoa Kỳ kiểu như cho ông một cái cớ. Vì vậy, ngay bây giờ, thậm chí NATO nói rằng họ sẽ không thảo luận về việc Ukraine gia nhập NATO. Dù vậy, Putin vẫn còn đó. Quân đội, quân đội của ông, vẫn ở khắp nơi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Xung quanh biên giới Ukraine hoặc các biên giới lân cận.

Vấn đề là, sau [vụ] Crimea, phương Tây đã đưa ra nhiều biện pháp trừng phạt Nga, nên ông không thích điều đó, dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi. Không quốc gia nào thích như thế. Mặc dù đất nước của họ vẫn ổn, vẫn giàu mạnh, nhưng không một nhà lãnh đạo nào muốn bị kiểm soát như vậy. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Một hình thức kiểm soát hoặc giới hạn, như hạn chế – không nhà lãnh đạo thế giới nào muốn thế. Nên, ông đã trù tính rồi. Và bây giờ ông lại tự cô lập vì ông sợ COVID. Đồng thời vắc-xin lẫn mũi tăng cường này kia cứ khiến ông nóng nảy, nóng lên với những tác dụng phụ này.

Quý vị thấy, bởi vì những người ăn thịt, họ dễ bị nhiều tác dụng phụ hơn những người ăn thuần chay. (Ồ, dạ phải, thưa Sư phụ.) Hoặc ngay cả người trường chay – cũng ít tác dụng phụ hơn. (Dạ.) Những người ăn thuần chay có sức đề kháng nhiều hơn; những người trường chay – ít hơn đôi chút. (Dạ, Sư Phụ.) Nhưng vẫn không tệ bằng những người ăn thịt đó.

Những người ăn thịt đã đưa vào cơ thể họ quá nhiều chất độc rồi, (Đúng vậy. Dạ đúng.) và năng lượng thống khổ từ cái chết thảm khốc, đau đớn, khủng khiếp của người-thân-động vật. Quý vị hiểu không? (Dạ hiểu, Sư Phụ.) Tất cả năng lượng đó đang nung nấu trong những người ăn thịt này, nhất là nếu họ háu ăn, háu ăn thịt. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Cho nên, nhiều tác dụng phụ, họ chỉ lờ đi, hoặc họ chỉ nghĩ là sẽ không xảy ra cho họ. (Ồ, đúng vậy ạ.) Nhưng có xảy ra. Kết hợp với năng lượng hung hãn của thịt, chất độc và tất cả những thứ đó, nung nấu bên trong một số người và họ không thể kiềm chế được. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Vì vậy, tất nhiên, thế giới lo lắng. Họ đã lo lắng rồi. Và NATO đã nói họ không thảo luận về việc Ukraine gia nhập NATO, vì đó là cái cớ cho ông Putin, một trong những lý do chính của ông Putin để bố trí quân đội xung quanh Ukraine, Gần biên giới. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Bây giờ, NATO nói: “Chúng tôi không thảo luận điều đó”. Nhiều người châu Âu nói: “Ồ, dù sao cũng đâu có chuyện đó”. Ông (quân đội ông) vẫn còn đó. (Dạ.)

“Phỏng vấn bởi FRANCE 24 ngày 5 tháng 2, 2022, Geoana: Bây giờ họ cố gắng bảo chúng tôi đừng củng cố sườn phía đông. NATO không có sự hiện diện quân sự nào ở sườn phía đông trước năm 2014, sau vụ sát nhập bất hợp pháp của Crimea. Họ (Nga) muốn Ukraine trở thành thuộc địa của họ. [Đó] là kết quả của cuộc chiến tranh liên tục ở Donbass và sự sát nhập của Crimea và sự đe dọa ngày nay đối với Ukraine. Mười năm trước, chỉ có 20% người Ukraine muốn gia nhập vào khối NATO và EU. Ngày nay chúng ta có tới hơn 60%. Cho nên theo một cách, chúng ta hy vọng Nga sẽ nhận thức rằng những gì họ làm, họ sẽ đạt kết quả ngược lại với ý định của họ. ”

Và bây giờ ông thậm chí còn nói rằng Ukraine về mặt lịch sử thuộc Nga. Và bây giờ ông công nhận những khu vực gọi là nổi dậy này, (Dạ, thưa Sư Phụ.) nhưng người Nga đã ủng hộ khu vực này rồi. đã từ lâu rồi. Sau Crimea, họ ủng hộ một số khu vực, tôi nghĩ là hai hoặc ba khu vực nổi dậy và tách khỏi Ukraine. Không còn thống nhất nữa.

“Bản tin Truyền thông từ PBS NewsHour ngày 22 tháng 2, 2022, Phóng viên: Với một nét bút, Tổng Thống Nga Vladimir Putin tuyên bố vẽ lại bản đồ Châu Âu. Ông ta công nhận hai nước cộng hòa Donetsk và Luhansk mà đã tự tuyên bố độc lập rằng, qua gần 8 năm, đã được kiểm soát một phần bởi những người ly khai được Nga ủng hộ. Ở Donetsk tối nay, những người Ukraine ủng hộ Nga vẫy cờ Nga sau khi Putin gọi Ukraine là một thuộc địa với chính phủ bù nhìn và cảnh báo chiến tranh sẽ tiếp diễn”.

Ban đầu, họ nói rằng Crimea yêu cầu gia nhập Nga. Và tất cả họ đều nói vì hỗ trợ tài chính này kia. Tôi không biết là gì. Bất kỳ lý do nào cũng được. Vì vậy, họ sáp nhập Crimea, và sau đó các khu vực khác cũng làm theo, và tất nhiên, Nga cũng ủng hộ họ. Vì có lợi cho Nga, không phải sao? (Dạ phải, thưa Sư Phụ.)

Tôi không nghĩ người dân Nga muốn làm điều đó, chỉ là những chính trị gia, những nhà lãnh đạo đầy tham vọng. Vì vậy, bây giờ họ có một số khu vực sôi sục với xung đột, Tổng thống Putin có thể yêu cầu quân đội của mình đến đó. “Đó là một khu vực ly khai, chúng ta có thể vào. (Ồ, đúng ạ.) Không còn là Ukraine nữa”. V.v, v.v. Bất cứ cớ nào. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nên ông không cần phải xâm lăng Ukraine một cách công khai hay rầm rộ. Ông chỉ làm Ukraine mất ổn định. (Dạ đúng. Dạ.) Như thế đã đủ cho thế giới [bất an] rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Thấy không, chính trị rất bẩn thỉu, rất xấu xa và rất, rất khủng khiếp. Họ không quan tâm đến những người vô tội bị chết. (Dạ.) Họ không quan tâm đến việc phá hủy nhà cửa mọi người. Họ không quan tâm đến việc làm mất ổn định hòa bình. Họ chỉ làm vì ngã chấp của họ, vì tham vọng của họ, chỉ vì họ có thể. (Đúng vậy ạ. Dạ, Sư Phụ.)

Quý vị không nên làm gì chỉ vì quý vị có quyền lực để làm. Quý vị nên làm bất cứ điều gì vì nó là cần thiết. Đó là cách một nhà lãnh đạo nên làm. Quý vị phải nghĩ đến phúc lợi, hòa bình và hạnh phúc của những công dân khác. Họ không muốn gì nhiều từ chính phủ. Bình thường, nếu đời sống yên bình, họ đi làm, họ tự kiếm sống, họ lo cho gia đình họ, họ đóng thuế. Họ hòa bình. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Chỉ có những nhà lãnh đạo kiêu ngạo ở trên cao là luôn gây rắc rối trên thế giới, từ thời xa xưa rồi. (Dạ đúng. Đúng vậy ạ.) Không chỉ ở Ukraine, mọi thứ cũng đang âm ỉ ở những nơi khác nữa.

Ngay cả Nepal, một quốc gia rất xa xôi, nằm trên đỉnh thế giới, (Dạ, thưa Sư Phụ.) thế mà vẫn có cuộc xung đột âm ỉ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Bởi vì họ muốn có vùng đất [đó] để có được sức ảnh hưởng, quyền lực và sự kiểm soát. Không chỉ muốn có đất đai, mà còn có thể kiểm soát khu vực, các nước láng giềng.

Nếu Ukraine bị chiếm, Nga sẽ được mở rộng, và họ sẽ có quân đội, đủ loại thiết bị của họ ở đó sẵn sàng [để xâm chiếm] các nước láng giềng khác, nếu họ cần. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Ờ, đó mới là vấn đề. Quý vị thấy, đầu tiên là Crimea và bây giờ là các khu vực khác. […]

Nếu quý vị ẩu đả với nhau trong nước, thì nước ngoài có thể lợi dụng điều đó, (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) và làm quý vị khổ sở. […]

Bây giờ Nga như đang cố gắng nuốt chửng Ukraine, từng miếng một. Nên tôi không biết. Chỉ là vấn đề thời gian. Vấn đề thời gian. Bất cứ gì xảy ra, chúng ta không biết. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi không muốn biết. Tôi không muốn biết tất cả những kẻ xấu xa, địa ngục này luôn tìm cách làm hại người khác. Không chỉ ông Putin thôi, mà cả quân đội hậu thuẫn nữa. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ông không thể làm điều đó một mình. Nhưng có vẻ như ông kiểm soát mọi thứ ở Nga.

Và nghiệp của thế giới nữa, đừng quên điều đó. (Ồ, dạ, Sư Phụ.) Cho nên, con người là nguyên nhân của mọi thứ. Hành vi tệ hại của con người, lối sống bạo lực, trực tiếp hay gián tiếp, là nguyên nhân gốc rễ của mọi thứ – của chiến tranh, của đại dịch, của bệnh truyền nhiễm từ động vật, của bất cứ xung đột nào, của bất kỳ vấn đề kinh tế nào, của hạn hán, lũ lụt, hỏa hoạn, đủ thứ. Chúng ta chịu trách nhiệm cho mọi thứ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không thể chỉ đổ lỗi cho Putin hay bất cứ riêng ai.

Nhưng trước đây tôi cũng bảo quý vị: nếu Biden là tổng thống, mọi thứ sẽ trở nên khủng khiếp. (Dạ đúng vậy, thưa Sư Phụ. Dạ.) Họ sẽ mất lòng tin của cộng đồng quốc tế. Thấy không? [Nga] không ấm áp với Hoa Kỳ cho lắm. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.)

“Bản tin Truyền thông từ BBC June 16, 2021, Phóng viên: Phó Tổng thống Biden gặp Vladimir Putin. Biden nói Putin không có linh hồn. Gần đây, Biden nói Putin là kẻ sát nhân. Ông Putin trả đũa: “Chó chê mèo lắm lông”.

“Bản tin truyền thông từ MSNBC Feb. 23, 2022, Tổng thống Trump: Nhân tiện nói, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra với chúng tôi. Nếu tôi vẫn còn tại chức, chuyện này là không thể nghĩ bàn. Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra”.

Nếu Trump còn đó – ông ấy thân thiện hơn với Nga, và họ sẽ có những mối bang giao tốt hơn. (Dạ, Sư Phụ.) Thì điều này đã không xảy ra.

Tôi bảo quý vị rồi. Tôi bảo quý vị rồi, tôi khóc không phải vì ông Trump thua. Tôi không quan tâm về ông Trump hoặc không có ông Trump. Ai cũng được, miễn là họ tốt cho quốc gia của họ và cho thế giới, là được. (Dạ, thưa Sư Phụ.) (Dạ đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Tôi đã khóc rất nhiều. Ngay cả công khai hoặc thầm kín, vì tôi đã biết những điều sẽ xảy ra. (Ồ.) Những điều khủng khiếp sẽ xảy ra cho nhiều quốc gia và cho cả thế giới nữa. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Được rồi, bây giờ chúng ta chỉ phải nhìn xem bất cứ gì diễn ra. Kinh khủng. […]

Và Putin, vì điều này, ông ấy sẽ xuống địa ngục, cùng với quân đội của mình. Đó là vấn đề, là điều rất đáng buồn. Cho dù ông xâm lược Ukraine, ông sẽ không được gì từ đó cả. Ông không thể có thêm cung điện từ điều đó. Để làm gì? Phải không? (Dạ đúng, thưa Sư Phụ. Đúng ạ.) Ông không thể có thêm thuế. Để làm gì? Ông chỉ có thể chi tiêu bấy nhiêu đó mỗi ngày và chỉ ăn bấy nhiêu đó, tới no nê. Cho nên, việc gây chiến là hết sức ngu ngốc.

Nhưng cũng phải trách phương Tây. [Do] nhiều thứ khác nữa. […] Nếu thế giới bị chia thành nhiều nhóm khác nhau, thì chắc chắn sẽ có chiến tranh, (Ồ, dạ đúng, thưa Sư Phụ. Dạ, Sư Phụ.) vì vấn đề quyền lợi. (Dạ. Dạ đúng.) Quyền lợi và ngã chấp. Và cũng để chi tiêu tiền chiến tranh, vì sản xuất vũ khí, họ phô trương. (Ồ, dạ.) Và những người sản xuất vũ khí muốn bán. (Dạ đúng.) Đây là những xung đột về quyền lợi mà chắc chắn sẽ xảy ra nếu thế giới không hòa hợp với nhau. […]

Có một bài hát chợt đến trong đầu tôi ngay lúc này. […] Bài hát đó rất nổi tiếng, từ Dolly Parton. […]

Cô ấy nói, bạn có thể có bất kỳ đàn ông nào bạn muốn, nhưng tôi không thể yêu lần nữa. Xin đừng lấy đi người đàn ông của tôi chỉ vì bạn có thể. (Đúng vậy ạ. Dạ, thưa Sư Phụ.)

“Dolly Parton: Xin đừng lấy anh ấy đi chỉ vì bạn có thể làm vậy”.

Quý vị thấy, bởi vì cô gái đó, cô ấy có lẽ quá đẹp, quá quyến rũ, hoặc cô ấy biết cách. Nên cô ấy có thể lấy đi bất kỳ đàn ông nào cô ấy muốn. […] Cho nên, Dolly nói rằng bạn có thể có bất kỳ đàn ông nào nhưng đừng lấy đi người đàn ông của tôi “chỉ vì bạn có thể”. (Dạ đúng ạ.) Bởi vì Dolly biết người phụ nữ này rất mạnh mẽ, […] đủ mạnh.

Quý vị thấy, trong chính trị cũng vậy – quý vị đừng xâm lược người ta, quý vị đừng khiêu khích người ta, quý vị đừng phô trương sức mạnh của mình để làm xấu mặt các nhà lãnh đạo các quốc gia khác hoặc để làm công dân quốc gia khác sợ hãi, “chỉ vì quý vị có thể”. (Dạ đúng, dạ, thưa Sư Phụ. Đúng ạ.)

Điều đó cũng giống như vừa là kẻ bắt nạt vừa là kẻ hèn nhát. (Dạ đúng.) Quý vị thấy, bởi vì quý vị không đủ tính anh hùng trong mình, quý vị không đủ sự đàng hoàng trong mình, để biết rằng quý vị có sức mạnh nhưng không dùng nó vào mục đích không chính đáng. (Dạ, Sư Phụ.) Cho dù quý vị kiếm cớ, toàn thể nhân loại sẽ biết điều đó, toàn thể các cõi Thiên Đàng, Vũ Trụ, đều biết điều đó. Không quan trọng quý vị nói kiểu gì, không quan trọng quý vị có bao nhiêu lý do, tất cả đều vô nghĩa. Tất cả chỉ là khát máu, tất cả chỉ là tham vọng hiếu chiến. (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng ạ.) […]

Đức Phật nói: “Bỏ con dao đồ tể xuống là lập tức thành Phật”. (Hay quá.) Thậm chí ngay lập tức. (Chà.) Điều đó cũng đúng. […] Chẳng hạn, nếu Tổng thống Putin chỉ cần hồi tâm chuyển ý, thì ngay lập tức mọi thứ sẽ tốt hơn. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Rất dễ có cớ để gây chiến, nhưng cần có một người quân tử thực sự tốt mới duy trì được hòa bình. (Dạ đúng vậy, thưa Sư phụ. Dạ.) Và nói chuyện với nhau. Thật chẳng hay ho gì khi đi vào lịch sử là kẻ sát nhân hàng loạt một dân tộc. (Dạ.) Thật chẳng hay ho gì khi đi vào lịch sử là một quái vật khát máu, (Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) mà đã giết phụ nữ, trẻ em cũng như người già, hàng loạt, dù vì lý do nào đi nữa. (Dạ, thưa Sư Phụ.) […]

Chỉ có sự cao thượng mới có thể trường tồn. Chỉ những người tạo hòa bình mới có thể lên Thiên Đàng. Nếu ông Putin được cho là tin Thượng Đế… Họ có tín ngưỡng Cơ đốc Chính thống Nga ở quốc gia của họ. (Dạ, Sư Phụ.) Và tôi không thể tin nổi là ông Putin quá thiếu hiểu biết về quốc giáo của mình. Ông phải nhớ đức tin của ông. Ông phải nhớ rằng “gieo nhân nào gặt quả nấy”. Không chỉ trong Cơ đốc giáo, mà còn trong Hồi giáo, Ấn Độ giáo, trong Phật giáo, Kỳ Na giáo – tất cả đều đề cập đến điều đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tương tự, dù họ không nói “gieo nhân nào gặt quả nấy”, nhưng họ nói những điều tương tự. […]

Cho nên, tôi hy vọng ông Putin sẽ sớm tỉnh lại và tạo hòa bình với Ukraine. Và rút ảnh hưởng tà ác của ông ra khỏi những vùng nổi dậy đó. (Dạ, thưa Sư Phụ. Chúng con cũng hy vọng như vậy. Chúng con cũng hy vọng như vậy). Rút sự truyền cảm hứng cho họ nổi loạn, nổi dậy và tách khỏi quốc gia và công dân, và dân tộc của chính họ. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ đúng.) Bởi vì điều đó làm suy yếu đất nước của họ. Là một công dân của Ukraine, quý vị phải làm việc cho quốc gia của mình. Đó là nhiệm vụ của quý vị. Và nếu quý vị không làm nhiệm vụ của mình cho tốt, thì quý vị cũng sẽ xuống địa ngục. Chưa nói gì đến việc giết người hoặc giết trẻ em vì quý vị tính toán sai một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hoặc một vụ đánh bom, bất cứ gì. (Dạ, thưa Sư Phụ.) […]

Họ chỉ sử dụng máy tính như một trò chơi chiến tranh, nhưng đây không phải là trò chơi. Đây là đau khổ thật. Đây là sinh mạng thật của con người.

Và giống như ở Afghanistan, trước đây? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Biden nói rằng họ đã đánh bom các đặc vụ của bọn khủng bố? Không phải vậy. Họ cũng đã giết cả gia đình và thân nhân của những người này. (Đúng vậy, thưa Sư Phụ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Bao gồm cả trẻ em. Và Hoa Kỳ có công nghệ rất cao, công nghệ cao cấp tinh vi, trong chiến tranh. (Dạ, thưa Sư Phụ. Điều đó đúng.) Thế mà họ vẫn có thể sai lầm. (Dạ. Dạ đúng.)

Hãy tưởng tượng, Ukraine không có công nghệ cao trong các trò chơi chiến tranh. (Dạ không. Đúng ạ.) Họ thậm chí không thể tự vệ. Họ đang cầu xin cộng đồng quốc tế giúp đỡ họ. Họ nói: “Chúng tôi không thể bảo vệ đất nước của mình”. Bởi vì họ chưa được huấn luyện trong chiến tranh. […]

Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ không bao giờ có quốc gia nào phải huấn luyện bất cứ ai để giết bất kỳ ai khác, vì bất cứ lý do gì. (Dạ, Sư Phụ.) Thật kinh khủng. Đừng lấy, chỉ vì quý vị có thể. Đó là điều tôi nói. (Dạ.) Tôi sẽ dùng một nữ ca sĩ rất đơn thuần, bình thường. “Đừng lấy chúng, chỉ vì quý vị có thể”. Quý vị thấy, thậm chí đơn giản như thế… tất nhiên, cô ấy nổi tiếng, nhưng chỉ là một phụ nữ đơn thuần, cô ấy vẫn có thể thốt lên những lời tốt đẹp như thế. (Dạ, Sư Phụ.) “Đừng lấy anh ấy đi chỉ vì bạn có thể”.

Đừng lấy bất kỳ quốc gia nào chỉ vì quý vị có thể. Và tôi đi xa hơn: “Đừng đe dọa bất kỳ quốc gia nào chỉ vì quý vị có thể”. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì điều này quá xấu xa! Đó là sự bắt nạt, và xấu xa, hèn nhát. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Thật là hèn nhát. Đó không phải tính anh hùng. Thậm chí không phải bắt nạt. [Mà] là hèn nhát. (Dạ.) Vì lợi ích của quý vị hoặc vì bất cứ gì mà quý vị dùng chiến thuật giết người hoặc chiến thuật đe dọa, như vậy là không xứng với phẩm giá của mình. Tận cùng thấp kém. […] Đó là hạ cấp. Đó là hạ cấp, tôi gọi vậy.

Bất cứ ai tham gia vào các chiến thuật như vậy một cách không cần thiết, hoặc vì lợi ích cá nhân hoặc ngã chấp của họ, hoặc vì quốc gia họ, vì bất cứ gì, sẽ không bao giờ tốt đẹp. Tất cả đều là những kẻ hèn nhát và hạ cấp. Tôi dám nói thẳng điều đó vào mặt họ.

Họ phải thay đổi. Họ nhất định phải thay đổi. Nếu không, địa ngục sẽ thay đổi họ mãi mãi. Họ sẽ không bao giờ thoát khỏi địa ngục nếu họ không thay đổi, vì sát nghiệp to lớn, giết quá nhiều người vô tội. Và tất cả những đau khổ này mà họ gây ra cho người khác, ôi, họ sẽ phải chịu khổ gấp hàng triệu lần và mãi mãi, và không ngừng trong địa ngục.

Tôi biết tất cả những điều đó. Dù họ không biết điều đó, tôi vẫn muốn nói với họ rằng: “Đó là sự thật! Địa ngục là có thật!” Và không ai nên tự đẩy mình vào cảnh phải chịu khổ trong địa ngục. Họ nên tránh điều đó. Họ có thể, họ đều có thể tránh được. Đời ngắn ngủi nhưng địa ngục thì mãi mãi. Địa ngục thì dài lâu. Đời sống trên Địa Cầu ngắn ngủi, nhưng địa ngục thì dài, và có thể dài mãi mãi.

Tôi chỉ muốn nói thế thôi. Ôi Trời ơi! Tôi hy vọng họ sẽ thay đổi, nếu không, Trời ơi! Họ sẽ không bao giờ thoát khỏi địa ngục, những kẻ hiếu chiến này! […]

Người dẫn chương trình: Kính Thưa Sư Phụ Nhân Từ Nhất, chúng con xin cảm tạ Ngài vì một lần nữa nhắc nhở chúng con rằng hòa bình là chiến thắng thật sự, trong khi chiến tranh chỉ mang lại khổ đau và mất mát. Chúng con xin cầu nguyện cho tất cả những người vô tội yếu đuối chịu khốn khổ trong thời điểm vô cùng hỗn loạn này. Để bảo đảm được tiếp tục tồn tại, chúng ta phải thức tỉnh và thay đổi đường lối hành động của mình, bằng cách loại bỏ các sản phẩm từ người-thân-động vật ra khỏi đĩa ăn, và tôn trọng sự sống của mọi công dân – vì hòa bình trường cửu trên Địa Cầu. Cầu mong Sư Phụ Trân Quý Nhất có được tâm bình an, sức khỏe tốt nhất, và được bảo vệ bởi tất cả Chúng Sinh Thiêng Liêng.

Để tìm hiểu cách Thiên Đàng an bài biện pháp đối phó chống lại COVID-19 như thế nào; liệu các Minh Sư đã thăng thiên có thể truyền Tâm Ấn không; vì sao Sư Phụ thường phải di chuyển địa điểm; và nhiều hơn nữa – xin mời đón xem tiết mục Giữa Thầy và Trò vào thứ Năm, ngày 7 tháng 4, 2022, cho phát sóng toàn bộ buổi hội thảo này.

Ngoài ra, để tham khảo thêm, mời quý vị xem các buổi hội thảo Tin Mới Bay Sang / Giữa Thầy và Trò liên quan trước đó, chẳng hạn như:

Tin Mới Bay Sang

Các Thành Phần Cần Thiết Để Đánh Thức Lực Lượng Thượng Đế Bên Trong Chúng Ta

Thông Tin Quan Trọng Từ Thủ Lĩnh COVID

Trân Quý Sinh Mạng Của Tha Nhân Bằng Cách Tạo Hòa Bình

Giữa Thầy và Trò:

Việc Làm Dũng Cảm Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Cho Thế Giới

Người Dân Cần Các Nhà Lãnh Đạo Sáng Suốt, Mạnh Mẽ, và Chân Chính

Phụ Nữ Phải Được Bảo Vệ Và Tôn Trọng

Tổng Thống Phải Bảo Vệ Sinh Mạng Người Dân

Báo Thù Không Bao Giờ

Mang Lại Hòa Bình

Tước Vị Thánh Chân Chính

Ăn Thuần Chay Phát Huy Tình Thương Và Lòng Nhân Từ Của Chúng Ta

Lòng Từ Bi Chân Thật Và Tiêu Chuẩn Đạo Đức Là Giải Pháp Thật Sự

Xem thêm
Video Mới Nhất
2022-12-25
2443 Lượt Xem
2022-12-25
1126 Lượt Xem
2022-12-25
1065 Lượt Xem
2022-12-24
1138 Lượt Xem
2022-12-24
3031 Lượt Xem
2022-12-23
2618 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android