Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • Tất Cả Ngôn Ngữ
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Tất Cả Ngôn Ngữ
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Giữa Thầy và Trò

Việc Làm Dũng Cảm Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Cho Thế Giới, Phần 1/12

2021-01-08
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Ông đã làm đúng rất nhiều điều. (Dạ.) Ông đã làm tốt rất nhiều thứ cho người dân Hoa Kỳ, chưa kể đến cho thế giới. Hãy nghĩ về điều đó, nhìn lại, xem những gì ông đã làm. Thì quý vị sẽ hiểu những gì tôi đang nói. Nếu quý vị thực sự muốn quốc gia của quý vị tốt hơn, được cải thiện, thì hãy để Tổng thống Trump tiếp tục sứ mệnh của ông. Vì đó là Thiên Ý.

( Kính chào Sư Phụ! ) Chào! Có thấy tôi không? ( Dạ, chúng con thấy, thưa thưa Sư Phụ. ) Thấy bao nhiêu? Một nửa, phải không? ( Dạ không, cả khuôn mặt. ) Cả khuôn mặt thôi sao? ( Đến cổ ạ. Từ cổ lên. ) Từ cổ lên. Tệ quá. Tôi vẫn đầy đủ đây này. Hiểu chứ? Vẫn đầy đủ mà. Chỉ là kỹ thuật, tôi không biết làm thế nào. Không biết cách để điều chỉnh mấy thứ này. Xin lỗi là tôi hơi trễ, nhưng nói quý vị biết, luôn luôn có chuyện xảy ra vào phút cuối. Có chuyện gì đó tôi cần phải lo liệu hoặc có gì đó không ổn và tôi phải chuẩn bị mọi thứ. ( Dạ, thưa Sư Phụ. ) Ngoài ra, vì phòng của tôi rất nhỏ nên tôi phải di chuyển đồ đạc xung quanh. (Ồ.) (Dạ đúng.) Và quý vị biết tôi to lớn cỡ nào, cơ bắp cỡ nào rồi. (Dạ.) Vì vậy cần thời gian để di chuyển các thứ. Quý vị có câu hỏi, tôi biết. Ờ, nói đi.

( Thưa Sư Phụ, vì sao lại có gian lận tràn lan trong cuộc bầu cử này? Tổng thống Trump, những người ủng hộ ông, và các thành viên Đảng Cộng hòa nghĩ rằng ông đã bị cướp mất chiến thắng trong cuộc bầu cử. Xin Sư Phụ cho chúng con biết thêm về điều đó? Được không ạ? )

Không khó lắm, à, thật đáng buồn. Nhưng đó không phải lỗi của ai cả. Hiểu không? (Dạ hiểu.) Tôi không muốn đổ lỗi cho ai cả, những người của Đảng Dân chủ. Các thành viên và những người ủng hộ Đảng Dân chủ. Nhé? (Dạ.) Họ không cố ý. (Dạ.) Bầu cử có gian lận. Không nghi ngờ gì nữa. Nhưng không phải lỗi của ai. Mà do những ma quỷ này, gọi là ma quỷ hung hăng, vẫn còn sót lại, tôi đã bảo quý vị, (Dạ.) từ lâu rồi, rằng tôi chưa đuổi hết chúng đi. Gần đây, tôi đã đuổi thêm 30 ma quỷ nữa. Nhưng có hơi muộn. Chúng lảng vảng quanh những người này. Và họ đã bị chúng thúc đẩy. Ồ, tôi đã viết điều này đâu đó trong nhật ký. Chờ chút. (Dạ, Sư Phụ.) Là như thế này, đây lời của các Vị Bảo Hộ Vũ Trụ Nguyên Thủy. Của tôi. Tôi có hai thông điệp. Thông điệp đầu tiên cho biết: “Trump đã chiến thắng vẻ vang. (Ồ.) Nhưng những ma quỷ hung hăng đã thúc đẩy các nhân viên gian lận”. Chính xác, không thêm không bớt từ nào. Là thế đó. Nên tôi nói: “Cảm ơn”. Vì vậy, tôi hy vọng người Hoa Kỳ vẫn tin vào hệ thống bỏ phiếu này. (Dạ.) Vì nó vẫn là dân chủ. Chỉ là đôi khi những ma quỷ, chúng gây rối. (Dạ.) Chúng thúc đẩy người ta làm những điều xấu. Từ thời vô thủy đã vậy rồi, không chỉ về cuộc bầu cử gần đây của Hoa Kỳ thôi. (Dạ.) Tôi chỉ có thể nói rằng người dân Hoa Kỳ không nên mất niềm tin vào cuộc bầu cử. (Dạ.) Nhưng tôi nghĩ, lời khuyên của tôi, dù sao cũng nói cho quý vị biết. (Dạ, Sư Phụ.) Quý vị là người Hoa Kỳ. Người dân Hoa Kỳ để Tổng thống đương nhiệm tiếp tục thêm bốn năm nữa, tối thiểu, vì ông ấy tốt cho quý vị! (Dạ.) Ông ấy tốt cho quốc gia quý vị và tốt cho thế giới. Ông đã làm đúng rất nhiều điều. (Dạ.) Ông đã làm tốt rất nhiều thứ cho người dân Hoa Kỳ, chưa kể đến cho thế giới. Hãy nghĩ về điều đó, nhìn lại, xem những gì ông đã làm. Thì quý vị sẽ hiểu những gì tôi đang nói. Nếu quý vị thực sự muốn quốc gia của quý vị tốt hơn, được cải thiện, thì hãy để Tổng thống Trump tiếp tục sứ mệnh của ông. Vì đó là Thiên Ý. (Dạ, cảm ơn Sư phụ.) Không có chi.

( Thưa Sư Phụ, tất cả thông tin này về Tổng thống Trump, vì sao Sư Phụ không nói với chúng con sớm hơn? )

Tôi không bao giờ muốn nói gì cả. Chứ không phải nói sớm hay muộn hơn. (Ồ.) Bởi vì bình thường, tôi phải làm việc một cách âm thầm. Phải. Tôi làm hàng ngàn việc mà chưa bao giờ nói với ai. Và nhiều việc tôi thậm chí không thể viết lại trong ngôn ngữ loài người. Và sẽ không bao giờ viết được. (Dạ.) Vì là chỉ thị của Thiên Đàng, cũng khó giải thích cho con người. (Dạ, chúng con hiểu.) Vì con người quá mù mờ và họ sẽ không hiểu hoặc họ sẽ không tin, và họ thậm chí có thể gây thêm rắc rối hoặc chế giễu này kia. (Dạ.) Và có thể cản trở sứ mệnh của ông và cả công việc của tôi, quý vị cũng hiểu ý tôi nói mà. (Dạ, Sư Phụ.) Đó chỉ vì cuộc bầu cử đã bị làm sai lệch. (Dạ.) Vì vậy, tôi phải nói điều gì đó trước khi tôi thậm chí có thể ngăn mình lại. Hiểu tôi nói không? (Dạ hiểu.) Đôi khi điều đó xảy ra và sự việc lộ ra thôi. Có lẽ tốt hơn, nếu tôi chưa bao giờ nói điều gì cả. (Ồ.) Tôi thường làm việc… Âm thầm làm việc với chỉ thị của Thiên Đàng (Dạ.) thì luôn tốt hơn. (Dạ, Sư Phụ.) Thiên cơ bất khả lậu. (Dạ.) Nhưng đôi khi, không thể giữ được. Được rồi. (Cảm ơn Sư Phụ.) Ờ. Tốt.

( Thưa Sư Phụ, có một trận động đất gần Đài Loan (Formosa) vào ngày 10 tháng 12 trong giờ cầu nguyện cho thế giới thuần chay. ) Ờ. ( Có phải vì mọi người đang cầu nguyện trong suốt thời gian đó nên lực lượng tâm linh đã giúp giảm các tác động của động đất không ạ? )

Chắc chắn rồi. Chắc chắn cầu nguyện có giúp. Quý vị có thể tưởng tượng động đất 6,1 độ. (Dạ.) Đáng lẽ thiệt hại còn nhiều hơn đến chừng nào. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và, kết quả là? Chuyện gì đã xảy ra? ( Hầu như không có gì. Không thiệt hại gì nhiều. Con chưa nghe nói về bất kỳ vấn đề nào. ) Quý vị không nghe nói có bất kỳ vấn đề gì. Không nhiều. Có lẽ quá nhỏ để nhắc đến. (Dạ.) Nếu không thì đã có trên khắp các phương tiện truyền thông rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vì vậy, chúng ta phải cảm ơn tất cả Thiên Đế và tất cả người tu hành ở Đài Loan (Formosa) đã giúp tránh thảm họa lớn. (Dạ, Sư Phụ.) (Cảm ơn Ngài.) Thượng Đế gia trì. Tôi cũng rất vui khi nghe không có thiệt hại nhiều. Đó là lý do họ đã không tường thuật. Hiểu không? Báo chí đã không tường thuật thiệt hại nào phải không? (Dạ không thiệt hại.) (Dạ không ạ.) ( Dạ không có tường thuật về thiệt hại, chỉ là mọi người đã rất sợ hãi. Có sự rung chuyển khá dữ dội. Nhưng may mắn không có thiệt hại hoặc thương tích. ) Ờ. Tôi biết. Vậy thì tốt rồi. Rất may mắn. (Dạ, Sư Phụ.) (Cảm ơn Ngài.) Rất may mắn. Sinh mạng con người là quý giá nhất. Rồi sau đó, dĩ nhiên, tất cả tài sản mà mọi người làm việc vất vả cả đời để xây dựng, và để gia đình họ nương náu, để họ cảm thấy an toàn và thoải mái trong đó. (Dạ, Sư Phụ.) Không thiệt hại là rất tốt.

Có chuyện gì hả? (Dạ.) Máy quay rơi hả? (Dạ, màn hình. Màn hình rớt xuống.) Nhập hội đi. Đó là lý do tôi mất nhiều thời gian như vậy. Ít ra quý vị có nhiều người. Có thể giúp đỡ lẫn nhau. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và quý vị chuyên nghiệp. Còn tôi chỉ dưới zêrô chuyên nghiệp. Và đồ của tôi cứ rơi xuống hoài, vì bàn của tôi rất nhỏ.

Mấy chú chó không ở đây, nhưng tôi chuẩn bị phía dưới và che rèm xung quanh để lỡ như chó đến, thỉnh thoảng, khi chúng tôi may mắn gặp nhau, thì họ có thể nằm dưới gầm bàn của tôi. Quý vị hiểu tôi nói chứ? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Do đó, tôi không thể dùng hết bàn làm việc, chỉ ngồi một góc, cả mặt bàn để trống. Tôi để sách này kia, và máy tính, dĩ nhiên. Nhưng bên dưới, thì hoàn toàn trống cho chó, như cái ổ, như nhà của họ. Quý vị hiểu tôi nói chứ? (Dạ.) (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Nhất là, Good Love, chú thích lắm. Nhưng các chú chó khác cũng giành với nhau để có được chỗ đó. Vì vậy, tôi phải có hai bàn mà thậm chí không dùng. Chỉ sử dụng một góc, (Ồ.) một phần tư bàn. Trong hai bàn, tôi chỉ sử dụng một bàn, và chỉ một phần tư bàn đó, để không cản trở chó nằm dưới gầm bàn. Quý vị hiểu tôi nói chứ? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.)

Vì bàn trống. Bàn làm việc như bàn của quý vị thôi. (Dạ, Sư Phụ.) Bên dưới trống; và cách đây lâu rồi, tôi cũng nhờ một sư huynh của quý vị dọn bất cứ gì ở dưới gầm bàn để bàn trở nên cao hơn. Ý nói dưới gầm bàn. (Dạ.) Chỗ trống trở nên rộng hơn, và không bị cản trở, để chó không đụng đầu vào bàn, hoặc tương tự. Nên Sư Phụ đáng thương của quý vị chỉ có một phần tư cái bàn. Hiểu không? (Ồ.) Cả cái bàn khác và ba phần tư bàn này thuộc về mấy chú chó.

Tôi chỉ nói thêm trước khi quên, liên quan đến chó của tôi. Tôi đã chuẩn bị nhiều ghế sô-pha cho họ. Mỗi chú có một ghế sô-pha. Và cũng có ổ dành cho họ. Thùng chó cho họ, với nệm và mọi thứ [bên trong]. Nhưng họ thích bàn làm việc. Ai đến trước, thì nhảy vào đó trước. Đầu tiên tôi chỉ có một cái bàn là bàn của mình, làm việc ở đó. Nhưng, chú chó lớn, Good Love, chui vào đó. Và khi nào có cơ hội, gầm bàn trống, thì chú khác chui vào. Hoặc nếu chó nhỏ chui vào trước, chú vào đó trước. Thì Good Love rất lịch sự, chú chỉ, “Gừ” và rồi đi chỗ khác.

Phòng của tôi rất nhỏ, chỉ bề 4 mét và bề 6 mét, bao gồm tất cả mọi thứ. Phòng vệ sinh, phòng tắm, nhà bếp, nếu gọi thế. Và mọi thứ khác. Nên tôi chỉ có một ghế sô-pha nhỏ, nhỏ hơn một số ghế sô-pha cho chó. Thế mà họ vẫn muốn ghế đó nếu họ không chui được vào gầm bàn. Nên tôi mới đặt thêm một bàn khác, không thể có hơn. Không có chỗ. Tôi muốn rộng thêm chút để họ chạy quanh chút. Nếu họ ở trong phòng tôi, họ cũng không màng chạy, chỉ lên ghế sô-pha của họ, hoặc đánh nhau... không phải đánh nhau, mà giành nhau bàn làm việc. Vì bàn tôi che bằng khăn choàng. Khăn choàng lớn tựa như khăn choàng batik Indonesia, loại có thể quấn quanh thân đó? (Dạ.) Giống như nửa chiếc váy, từ ngực trở xuống. Và tôi che tất cả xung quanh [bàn], để giống như loại giường rất ấm cúng với một tấm nệm dày bên dưới. (Dạ.) Và dĩ nhiên thay tấm trải thường xuyên. Cho nên rất ấm cúng và rộng rãi, đồng thời đầy màu sắc vì màu cái khăn choàng. Nên họ thích hết. Luôn luôn nhảy vào đó, nếu có thể.

Nên tôi đặt thêm một bàn nữa, nhưng không phải cho tôi. Cho chó hết. Cho họ hết. Thật ra bàn kia đã có sẵn đó rồi. Họ đặt TV lên đó cho tôi xem. Nhưng, Trời ơi, họ nghĩ tôi may mắn thế sao? Thậm chí tôi cũng chẳng nhớ có TV ở đó. Thậm chí cũng không nhớ trong nhà có TV. Dù sao, bàn đã có sẵn ở đó nên tôi cứ để ở đó, vì không biết đem đi đâu, bàn nặng đối với tôi. Cứ để bàn ở đó, dù sao cũng chẳng dùng. Cho nên bên dưới, tôi cũng che bốn chân bàn, tôi che hết bằng khăn choàng batik để giống như một cái ổ, như một cái giường rất ấm cúng. Che cả ba mặt, mặt lớn ở phía trước, để họ ra vào. Và thức ăn nước uống có sẵn đó luôn. Thành ra nếu mấy chú chó ở bên tôi, tôi có rất ít thời gian, ít hơn. Vì tôi phải cho họ ăn. Họ không ăn từ bát; họ tha thức ăn vào gầm bàn và ăn ở đó. Rồi tôi phải lau chùi hoặc thay [tấm trải]. (Dạ, Sư Phụ.) Mất nhiều thời gian hơn.

Xem thêm
Tập  1 / 12
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android