Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Thiền Chuyên Sâu Để Bảo Vệ Thế Giới, Phần 1/5

2020-12-13
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Chỉ có một Tim Qo Tu nhưng có thể hóa hiện trong phàm thân khác trên những tinh cầu khác, nhưng chỉ có một Tim Qo Tu thôi. (Dạ hiểu, Sư Phụ.) Giống như tôi có ba phàm thân; ba phàm thân bổ sung để giúp tôi gánh nghiệp của Địa Cầu, của con người, để giảm tính nghiêm trọng của đại dịch, ví dụ vậy.

Chào. (Kính chào Sư Phụ.) Chào, chào! Quý vị có câu hỏi, phải không? (Dạ vâng, Sư Phụ.) Quý vị khỏe không? (Chúng con khỏe, thưa Sư Phụ.) (Chúng con ổn, thưa Sư Phụ.) (Dạ cảm ơn Sư Phụ.) Tốt, tốt. Tôi chỉ muốn bảo quý vị trước, nhỡ khi quên. Giờ là mùa đông rồi, khi rửa tay, rửa mặt, lúc nào cũng vậy, dù là rửa sơ qua, dùng nước ấm thì tốt hơn. Nhé? (Dạ, Sư Phụ.) (Dạ hiểu, Sư Phụ.) Bởi vì nếu rửa xong rồi đi ra ngoài trời lạnh, thì có thể bị đau nhức. (Dạ, Sư Phụ.) Lâu ngày [sẽ bị], biết không? Hãy chăm sóc bản thân. (Dạ, Sư Phụ.) (Dạ cảm ơn Sư Phụ.) Tôi biết quý vị mạnh mẽ, nhưng… nếu có nước nóng, thì sao không [dùng]? (Dạ, Sư Phụ.) (Dạ.) Tôi cũng từng rửa bằng nước lạnh và không sao, nhưng không cần thế. (Dạ, Sư Phụ.) Và dùng kem dưỡng cho tay và mặt, vậy tốt hơn, ít ra vào mùa đông. (Dạ, Sư Phụ.) Được rồi. Đó là phần của tôi. (Dạ cảm ơn Sư Phụ.) Bây giờ đến phiên quý vị bởi vì nghe nói quý vị có một số câu hỏi, bất cứ gì quý vị đã viết trên trang cá nhân, phải không? (Dạ, Sư Phụ.) Được, nói đi.

( Thưa Sư Phụ, xin Ngài cho chúng con biết sự thiền định của Ngài đã giúp vấn đề COVID-19 như thế nào? )

Dĩ nhiên là có giúp. Chứ quý vị nghĩ tôi thiền để làm gì? Tôi đã viết ở đâu đó trong nhật ký, để tôi đọc… (Dạ, Sư Phụ.) Tôi đã viết ở đây đâu đó… cho riêng tôi. “Phải thiền sâu nhiều hơn nữa để hỗ trợ ba phàm thân bổ sung. Đứng đầu của gì gì đó”. Tôi không muốn nói ra. Nhé? Vì ba phàm thân bổ sung phải gánh vác một số nghiệp COVID-19 cho thế giới”. (Ồ. Chao ơi!) Ai da! Tôi không thể làm một mình. Lực lượng tâm linh và sức chịu đựng vật chất là hai thứ khác nhau. (Dạ, Sư Phụ.) Bởi vì một mình tôi mà gánh vác quá nhiều, thì [đại dịch] kéo dài lâu hơn. (Dạ hiểu.) (Dạ.) Kéo dài lâu hơn nghĩa là nhiều người chết hơn. (Ôi.) Đồng thời có lẽ tôi cũng không chịu đựng nổi (Ồ.) về lâu dài. (Dạ, Sư Phụ.) Vì tôi còn phải làm việc khác nữa. (Dạ, Sư Phụ.) Có một số việc quý vị cũng không biết đâu. Vì vậy, tôi cần phải ổn định, tối thiểu là tương đối ổn định. (Dạ, Sư Phụ.) Ngược lại, nếu tôi không thiền, [tình hình] sẽ tệ hơn nữa. (Dạ, Sư Phụ.) (Dạ hiểu.) Cả thế giới sẽ chết. Phải, hầu hết dân số thế giới sẽ chết. (Trời ơi.) Vì quý vị hỏi, nên tôi cho biết. Vậy đủ chưa? (Dạ rồi, Sư Phụ. Cảm ơn Ngài.) Còn câu hỏi nào nữa?

( Sư Phụ có nói rằng Ngài nâng tất cả linh hồn động vật bị giết mổ từ xưởng chăn nuôi lên Đẳng cấp Thứ Tư. Vì sao những linh hồn này tái sinh thành vi-rút COVID-19 đòi trả nghiệp, trong khi họ có thể đi tới một đẳng cấp cao hơn? )

Những linh hồn nào đã lên, thì đã lên, còn những linh hồn đã ở đây rồi, trước [đại dịch] COVID hoặc ngay trong lúc [đại dịch] COVID, thì họ chưa thể lên được. (Dạ, Sư Phụ.) Nói rằng tôi nâng tất cả linh hồn bị giết trong lò mổ. Họ sẽ được nâng lên từ đó. (Dạ, Sư Phụ.)

( Thưa Sư Phụ, một số quốc gia Âu châu lại bị phong tỏa lần nữa vì đợt COVID-19 thứ ba. Đồng tu không thể cộng tu ở đó. Có điều gì họ có thể làm để củng cố việc thiền định? Xin Sư Phụ khuyên bảo thêm? )

Họ phải thiền với người nhà của họ thôi. (Dạ, Sư Phụ.) Bất cứ điều gì được luật pháp quy định, chúng ta phải tuân theo, bởi vì khắp nơi đã có đủ sự phản kháng rồi, vì bất cứ lý do nào. (Dạ, Sư Phụ.) Ngay cả tại Pháp, nếu quý vị chụp hình, hay quay phim cảnh sát, thì không được chia sẻ hình đó. Bây giờ làm vậy là phạm luật, vậy mà họ cũng phản kháng vì luật đó nữa. Phản kháng vì phong tỏa do COVID-19. Phản kháng vì phải đeo khẩu trang. Phản kháng vì doanh nghiệp của họ đóng cửa. Đã có nhiều người phản kháng rồi. Chúng ta không muốn gây thêm hỗn loạn nào nữa, (Dạ, Sư Phụ.) thêm vấn đề nào nữa cho chính phủ và cảnh sát.

Chỉ cần thiền ở nhà. (Dạ, Sư Phụ.) Thường thì chúng ta có thể thiền trên toàn thế giới vào một giờ tương tự hoặc cùng một lúc, có thể làm vậy. Như cùng giờ cho châu Âu, cùng giờ cho châu Mỹ, cùng giờ cho châu Úc, cùng giờ cho châu Phi, cùng giờ cho châu Á. Như thế đó. Thì chúng ta cũng có thể nhận được lợi ích tương tự như thể chúng ta đi cộng tu. (Dạ, Sư Phụ.) Đó là điều tốt thứ nhì. Nhé? (Cảm ơn Sư Phụ.) Ngoài ra để bảo vệ sức khỏe, an toàn và an ninh của chính mình. (Dạ, Sư Phụ.)

Ở Đài Loan (Formosa), tôi để họ thiền tại các trung tâm rồi, cũng như tại Đạo tràng Miền Đất Mới, bởi vì chính phủ cho phép như vậy. (Dạ, Sư Phụ.) Bởi vì Đài Loan (Formosa) không có ca nhiễm địa phương vài tháng rồi, hơn sáu tháng. (Dạ, Sư Phụ.) Vì không có ca nhiễm mỗi ngày, chúng ta đã xin ý kiến của chính phủ liệu có thể tổ chức cộng tu được chưa. Ở Đài Loan (Formosa), họ cho phép tất cả nhóm tôn giáo hoặc nhóm thiền, tập họp với nhau và thiền miễn là họ giữ khoảng cách, như trong nhà thì một mét rưỡi, và ngoài trời thì một mét. Vậy là dễ dãi lắm rồi. (Dạ, Sư Phụ.) Và cũng đeo khẩu trang. Tôi đã viết cho người chịu trách nhiệm về điều đó rồi, về việc phải làm gì. (Dạ hiểu, Sư Phụ.) Tôi đã đưa ra quy định về cách nhà bếp hoạt động và cách họ phục vụ thức ăn. Quý vị có thể có quy định đó. Có thể đọc hoặc cũng có thể chiếu lên trên truyền hình của chúng ta để những đồng tu khác có thể xem. Được không? (Dạ được, Sư Phụ.) Tôi đã nhiều lần viết thư nói về những quy định khác nhau phù hợp với quy định chính phủ, cũng như biện pháp phòng ngừa bổ sung của riêng chúng ta. (Dạ, Sư Phụ.) (Dạ hiểu, Sư Phụ.) Như trong nhà bếp, chúng ta làm gì và ngồi khoảng cách phải bao xa. Và khi đi ra ngoài ăn với nhau, họ cũng nên giữ khoảng cách v.v., v.v. (Dạ, Sư Phụ.) Và ngoài ra, xe buýt mà họ sẽ đi phải được khử trùng bốn tiếng trước đó. (Ồ.) (Ồ.) Và rồi chỉ người nhà mới có thể đi cùng xe để đến đạo tràng. (Dạ, Sư Phụ.) Ngoài ra, ngay cả người nhà cũng không nên ngồi với nhau và nói… nói… tán gẫu, bởi vì điều đó làm gương xấu. (Dạ, Sư Phụ.) Bởi vì những đồng tu khác sẽ không biết mấy người đó là người nhà [đi cùng] với nhau. Họ thấy: “Ồ họ có thể ngồi năm người với nhau, mình cũng có thể”. (Ồ, đúng vậy ạ.) Vậy nên họ có thể đi cùng nhau trong một xe, nhưng họ không nên ngồi với nhau và tán gẫu. (Dạ, Sư Phụ.) Luôn giữ khoảng cách như chính phủ đã quy định. Và họ đeo khẩu trang và cũng đeo tấm che mặt. (Dạ, Sư Phụ.) Và đeo bao tay trong nhà bếp và cũng đeo bao tay khi họ ngồi với nhau, vân vân; khi họ chạm vào hộp cơm; và chạm vào mọi thứ, do đó họ phải đeo bao tay. (Dạ, Sư Phụ.) Tất cả câu hỏi có thế thôi à? ( Dạ chưa, thưa Sư Phụ. )

( Trước đây, Sư Phụ có nói rằng đôi lúc Ngài cô đơn bởi vì không ai hiểu Ngài. Vậy, có phải tất cả hiện thân Tim Qo Tu trên các tinh cầu khác cũng cảm thấy như vậy, Ngài và các hiện thân đó có kết nối và an ủi nhau không ạ? )

Chỉ có một Tim Qo Tu nhưng có thể hóa hiện trong phàm thân khác trên những tinh cầu khác, nhưng chỉ có một Tim Qo Tu thôi. (Dạ hiểu, Sư Phụ.) Giống như tôi có ba phàm thân; ba phàm thân bổ sung để giúp tôi gánh nghiệp của Địa Cầu, của con người, để giảm tính nghiêm trọng của đại dịch, ví dụ vậy. (Dạ, Sư Phụ.) Quý vị có thể thấy đại dịch rất nghiêm trọng, nhưng chúng ta có nhiều ca bình phục. (Dạ, Sư Phụ.) Như hơn 40 triệu ca bình phục. (Dạ, Sư Phụ.) Không thể tin được. Bởi vì ngay cả trước đây, như cúm… tôi đọc thấy trên bản tin, có một người vẫn còn chịu khổ 10 năm từ khi cô ấy bị cúm. (Trời ơi.)

Còn [bây giờ] họ tìm được vắc-xin quá nhanh. (Dạ, Sư Phụ.) Như nửa năm hay khoảng đó. (Dạ, Sư Phụ.) Bây giờ vắc-xin sẽ được phân phát khắp nơi, họ sản xuất được bao nhiêu, thì sẽ phân phát bấy nhiêu. Có lẽ ưu tiên trước cho một số. (Dạ.) Nhưng mọi người sẽ có vắc-xin. Tất cả sẽ có vắc-xin kịp thời. Tôi bảo quý vị trước đây rằng cuối năm nay [tình hình] sẽ tốt hơn. Phải không? (Vâng, Sư Phụ đã nói vậy.) Nhưng tôi cũng bảo quý vị xóa câu đó đi. Bởi vì không muốn làm hỏng nó. Bây giờ thì có thể nói bởi vì thời điểm đã đến rồi, chúng ta có thể tiết lộ điều đó. (Dạ, Sư Phụ.) Nên được, có thể nói về điều đó. Nhưng trước đây tôi chỉ cho quý vị biết, trong nội bộ. Nhưng không để quý vị đăng công khai điều đó. (Dạ, Sư Phụ.) Bởi vì đã nhiều lần tôi nói trước nhiều thứ và rồi nó bị lệch lạc hết. (Ồ. Dạ, Sư Phụ.) Bởi vì lực lượng phủ định còn lưu lại trong con người. (Dạ, Sư Phụ.) Nó sẽ làm hỏng, nó sẽ tìm cách để gây rắc rối, để trì hoãn hay làm hỏng. Hiểu chứ? Tôi trả lời câu hỏi của quý vị chưa? ( Dạ rồi, thưa Sư Phụ. )

( Thưa Sư Phụ, chúng con xin chia sẻ tin về một họa sĩ. Tên ông là Ricardo Colon, ông đã nói trên mạng: “Tôi thấy rất nhiều thiên thần tạo thành vòm che khổng lồ bên trên Tòa Bạch Ốc”.) Ờ. ( Và ông lập tức về nhà bắt đầu cầu nguyện tiếp cho ngài tổng thống. Ông nói: “Tôi đã thấy bốn thiên thần khổng lồ bay phía trên Tổng thống Trump của chúng ta”.) Ờ, tôi biết, có nói với quý vị rồi.

( Dạ, thưa Sư Phụ. Và ông cũng nói: “Khoảng ba, bốn tuần trước, tôi cứ thấy linh ảnh này. Tôi không tham gia chính trị, chỉ theo Chúa Giê-su thôi. Tôi chỉ vẽ những gì Thánh Linh đã cho tôi thấy hơn một lần. Tôi có nên diễn giải những gì chúng ta thấy không? Chắc là không nên. Tranh vẽ nói lên nhiều hơn bất cứ từ ngữ nào của tôi. Nhưng tôi muốn nói người mà quý vị thấy ngồi tại bàn làm việc đó là người đã được chọn, cho thời điểm như thế này để hoàn thành chỉ thị của Thượng Đế đã giao phó cho ông”. ) Chắc chắn rồi, đó là điều tôi vẫn luôn nói với quý vị. ( Dạ, thưa Sư Phụ. ) Ông [Trump] có thể không biết điều đó, nhưng tôi biết điều đó. ( Dạ, thưa Sư Phụ. Và ông [họa sĩ] đã chia sẻ một số tranh vẽ đó trên mạng. ) Ồ vậy à? ( Tranh vẽ cho thấy hình ảnh Tổng thống Trump tại bàn làm việc trong Tòa Bạch Ốc được nhiều thiên thần bao quanh, và được ôm bởi Chúa Giê-su và các hình thể thiên thần. ) Tôi đã gửi thêm sự bảo vệ. (Ồ.) (Hay quá, Sư Phụ.) Và cầu nguyện cho ông mỗi ngày. Khi chúng ta cầu nguyện, có thể mọi thứ sẽ thay đổi. Hiểu không? ( Dạ, thưa Sư Phụ. ) Lực lượng phủ định vẫn còn mạnh mẽ trong thế giới này, bởi vì nhiều người vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Không những chỉ vì đại dịch, mà còn vì lối sống và sinh hoạt thường nhật của họ. ( Dạ, Sư Phụ. )

Nhưng về mặt hữu hình, tôi vẫn cầu nguyện cho ông (Tổng thống Trump) và nói với ông như vậy. (Dạ, Sư Phụ.) Giống như về mặt hữu hình, tôi phải nói với quý vị như thế này. (Dạ, Sư Phụ.) Mặc dù linh hồn của quý vị có lẽ đã hiểu tất cả rồi. (Dạ, Sư Phụ.) (Vâng.) Mặc dù linh hồn của quý vị, chẳng hạn, nếu một linh hồn trong nhóm quý vị đã lên tới Cảnh giới Thứ Năm, hoặc cao hơn rồi, tôi vẫn cần nói với quý vị cách này. (Dạ, Sư Phụ.) Không phải như, được rồi, quý vị lên đó và rồi tất cả ổn rồi, tất cả xong rồi. Tất cả xong ở đẳng cấp linh hồn, chứ không phải đẳng cấp tâm trí. (Dạ, Sư Phụ.) Trên thế gian này, chúng ta vẫn cần làm việc với đầu óc, nên tôi cần nói chuyện với quý vị. (Dạ.) (Dạ hiểu, Sư Phụ.) Nói với đầu óc quý vị. (Dạ, Sư Phụ.) Như là nhắc quý vị giữ ấm, giữ an toàn, ăn ngon, ngủ kỹ. Không phải chúng ta ai cũng may mắn thế.

Có thấy hoạt hình của tôi chưa? (Dạ có, Sư Phụ.) Đó là cách tôi nên làm, nhưng tôi không may mắn thế. Hiểu không? Chỉ là để giễu cợt chính mình. ( Dạ, Sư Phụ. ) ( Chúng con thích lắm, thưa Sư Phụ. ) Vậy hả? ( Dạ, dạ. Rất xuất sắc. ) Người vẽ tranh minh họa, anh ấy làm việc giỏi. (Dạ phải.) Chúng ta phải cảm ơn họ. Cảm ơn một việc giỏi, hoặc làm việc nhóm giỏi. ( Dạ, dạ. ) Không sao. Tôi cũng muốn cho mọi người thấy không có gì trọng đại cả. Tôi luôn tự giễu cợt mình. Qua bao năm rồi, tôi không bao giờ tha cho mình. Tôi không có đặc quyền nào hết. Không quan trọng. Tôi không màng. Chỉ là mấy thứ vật chất. (Dạ, Sư Phụ.) Những điều bên trong thì khác; tôi làm một việc khác [vô hình]. Trong thế giới vật chất, chúng ta phản ứng khác, về hữu hình. (Dạ, Sư Phụ.)

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android