Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • Tất Cả Ngôn Ngữ
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Tất Cả Ngôn Ngữ
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Giữa Thầy và Trò

Các Đại Diện Của Lực Lượng Khẳng Định Mang Lại Lợi Ích Cho Nhân Loại, Phần 1/6

2022-06-20
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Nếu đại diện phe phủ định thắng, thì lực lượng phủ định sẽ chiếm ưu thế. (Ồ.) Rồi thì họ làm nhiều điều tai hại khác, hoặc làm những điều đe dọa sự tồn vong của nhân loại, như chiến tranh, nạn đói và nhiều đại dịch hơn. Nhưng nếu đại diện của phe khẳng định thắng, thì lực lượng khẳng định sẽ chiếm ưu thế. (Ồ. Con hiểu.) Mọi thứ đều có cái giá của nó.

(Xin chào Sư Phụ. Kính chào Sư Phụ.) Chào. Chào, quý vị khỏe chứ? (Chúng con rất khỏe, thưa Sư Phụ. Sư Phụ khỏe không ạ?) Tôi ổn. Tôi ổn. Tôi chỉ nợ quý vị một câu chuyện. (Ồ, xin cảm ơn Sư Phụ.) “Cảm ơn Sư Phụ?” là sao? Tôi trả nợ mà quý vị nói “Cảm ơn” à? Đó là chuyện về tinh cầu. Quý vị có muốn nói gì với tôi không, hay là muốn nghe chuyện về tinh cầu.

(Thưa Sư Phụ, chúng con có vài câu hỏi. Lần trước, Sư Phụ có nói rằng nếu Trump tại vị, thì chiến tranh đã không bùng nổ như vậy, rằng Trump không cần phải làm gì cả khi ông ở vị trí lãnh đạo. Thưa, câu nói này có hàm ý gì? Xin Sư Phụ giải thích thêm về câu này?)

Có nghĩa là ông sẽ không cần phải đẩy lùi cuộc chiến, hoặc sẽ không phải làm gì hết, bởi vì Thiên Đàng sẽ làm việc qua ông. (Ồ, hay quá.) Sẽ được an bài như vậy.

Nếu đại diện phe phủ định thắng, thì lực lượng phủ định sẽ chiếm ưu thế. (Ồ.) Rồi thì họ làm nhiều điều tai hại khác, hoặc làm những điều đe dọa sự tồn vong của nhân loại, như chiến tranh, nạn đói và nhiều đại dịch hơn. Nhưng nếu đại diện của phe khẳng định thắng, thì lực lượng khẳng định sẽ chiếm ưu thế. (Ồ. Con hiểu.) Mọi thứ đều có cái giá của nó.

Và điều đó không bao gồm việc quý vị có gian lận để được nhậm chức hay không. (Ồ.) Nếu quý vị nhậm chức, được một số người công nhận, thì thế là xong. Bởi vì, sau đó quý vị có thể thực thi tất cả quyền lực hữu hình, thế tục ở quốc gia đó. (Dạ.) Và nếu đất nước đó, như Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, có quyền lực đối với nhiều lĩnh vực khác trên thế giới, thì dĩ nhiên chúng ta gặp nhiều rắc rối hơn. Không phải quốc gia nhỏ, không phải quốc gia có ít ảnh hưởng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cho nên, ý tôi nói Trump không cần làm bất cứ gì là vậy đó. Ông không cần phải đi khắp nơi cầu xin hòa bình hay là gì hết.

Mọi thứ sẽ diễn ra theo cách mang lại lợi ích cho nhân loại, nếu đại diện của phe khẳng định thắng cử. (Vâng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Rồi, ông cũng có thể có quyền lực thế tục được trao cho ông để sử dụng. Rồi ông có thể tạo ảnh hưởng nhiều hơn trên thế giới, và không gây thiệt hại quá nhiều, như chiến tranh bây giờ. Bởi vì, chiến tranh cũng gây thiệt hại theo nhiều cách khác nữa – về mặt kinh tế, tâm lý, xã hội, và hòa bình, dĩ nhiên.

LHQ vừa đưa ra một cảnh báo, rằng nếu các hải cảng ở Ukraine không mở, thì hàng triệu người sẽ phải đối mặt với nạn đói. (Dạ đúng.) Bởi vì Ukraine là nước xuất cảng lúa mì lớn thứ tư trên thế giới. Quý vị có biết điều đó không? (Dạ biết, thưa Sư Phụ.) Chà. Quý vị thật thông minh. Và [Ukraine] cũng là nước xuất cảng dầu hướng dương nhiều nhất. Ukraine nổi tiếng về loại dầu đó.

Vì vậy, quý vị thấy ngay bây giờ tất cả các bến cảng này, lẽ ra là phải có tàu để chở tất cả lương thực thiết yếu này từ Ukraine ra thế giới, thì đang bị Nga phong tỏa. (Dạ đúng vậy.) Vì vậy, rất khó để đưa nguồn cung cấp ra thế giới đang thiếu thốn bên ngoài Ukraine.

Nhà nông đã rơi vào tầm bắn của cuộc chiến này. Các kho chứa ngũ cốc của họ đã bị tấn công. Các trận pháo kích đã để lại những hố bom trên cánh đồng xanh tươi của họ, và một số nơi còn bị rải mìn.

Hiện giờ, cái gì chúng tôi làm cũng dính dấp tới chiến tranh. Đi ngủ mà không biết là sáng mai mình có thức dậy hay không.

Vitaliy Kistryca trồng ngô, lúa mì và lúa mạch, nhưng anh không thể bán ngũ cốc với giá gốc, chứ chưa nói đến việc kiếm lời, bởi vì Nga đã phá hủy tất cả thị trường xuất cảng của Ukraine. Các hải cảng ở Biển Đen bị phong tỏa làm nông dân mất đi nguồn thu nhập, và Ukraine mất đi nguồn tài nguyên quốc gia lớn lao. Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng và ngăn chặn việc xuất cảng không chỉ gây tổn hại cho Ukraine mà còn gây tổn hại cho thế giới. Khoảng phân nửa số lúa mì mà Chương trình Lương thực Thế giới đã mua là của Ukraine, vì vậy cuộc chiến của Nga có thể dẫn đến những hậu quả tàn khốc cho những người ít có khả năng mua lương thực nhất.

Cho nên chiến tranh không chỉ giết người, những người vô tội và trẻ em, người già, v.v., mà còn giết chết những phần khác của thế giới. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chiến tranh như con dao hai lưỡi; có thể giết cả nhân loại ở nơi khác và cùng một lúc giết người dân Ukraine. Thành ra tôi gọi đây là tà ác. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Thành ra tôi gọi Putin và băng đảng của ông ta là ác quỷ. Tôi không nói quá đâu. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Putin và băng đảng của ông ta không ngu ngốc đến vậy đâu. Họ đâu phải trẻ-em-ba-tuổi mà không biết hết mấy điều này. Họ đã làm tất cả với chủ đích. Để đánh gục thế giới, để khống chế thế giới. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Buộc thế giới phải đầu hàng trước ý muốn độc tài, tà ác của ông. Bây giờ quý vị thấy chưa? (Dạ thấy, thưa Sư Phụ.)

Như tôi đã nói với quý vị lần trước, châu Âu phụ thuộc vào Ukraine để có lúa mì và các nhu yếu phẩm khác, cũng như nhiều quốc gia khác, chẳng hạn như châu Phi. Và ngay cả xa như Brazil, Trung Quốc, đều bị ảnh hưởng khi cuộc chiến ở Ukraine kéo dài. (Dạ.) Vì vậy, đây là tà ác. Vô cùng tà ác.

Giữa Ukraine và Nga chẳng có hận thù gì cả. Ukraine không có làm gì cả. (Vâng, thưa Sư Phụ. Dạ đúng vậy.) Không có lý do gì để xông vào đó, và rồi gây thiệt hại cho nền kinh tế thế giới và đủ thứ, và cũng khiến nhiều người ở Nga không kinh doanh được, cũng mất việc nữa. Công dân của chính nước Nga. Không chỉ Ukraine và dân tộc khác. Bởi vì Nga cũng xuất cảng rất nhiều lúa mì, chẳng hạn, ra thế giới. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vậy nếu Ukraine cũng bị kết hợp vào kinh doanh xuất cảng lúa mì của Nga, thì nhiều quốc gia sẽ phải quỳ xuống để xin ăn. (Dạ, Sư Phụ.)

Thành ra tôi mới nói với quý vị là mấy nước kia thật ngu ngốc khi họ không cùng Ukraine chiến đấu. Không làm gì hết. Và nghĩ rằng Ukraine sống hay chết, không quan trọng. Không thành vấn đề. Bây giờ họ mới nhận ra. (Dạ đúng. Dạ, Sư Phụ.) Bây giờ các nhà lãnh đạo thế giới đều đã đến Ukraine. Các đại sứ quán đều đã mở lại. Nhiều thứ được thiết lập lại. Bây giờ Trudeau là người cuối cùng trong nhóm lãnh đạo thế giới đã đến và cũng cam kết giúp đỡ thêm cho Ukraine. (Ồ.)

Lẽ ra họ phải làm điều đó từ lâu rồi, (Dạ.) khi Crimea bị Nga tấn công và chiếm đóng. Nhưng chuyện gì đã qua hãy để nó qua.

Có điều là tôi rất thương tiếc cho Ukraine. Tôi nói rất nhiều về Ukraine, vì tôi thấy rất thương tiếc cho người dân hiền lành, ôn hòa này. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Hầu hết họ là nông dân. Nông dân, họ không muốn có chiến tranh hoặc gây rắc rối cho bất cứ ai. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Họ là những người tốt nhất. Nông dân là tốt nhất. Trong Kinh Thánh cũng có viết rằng quý vị nên trồng thực phẩm bằng mồ hôi nước mắt của mình. (Dạ đúng.) Đó là nghề nghiệp tốt nhất.

Và tôi đã nói với quý vị rồi, nông dân là những người có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nhất. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ đúng.) Theo nghiên cứu, và hẳn phải như thế. Họ chỉ trồng và thấy mọi thứ mọc lên, mang lại sự sống, và rồi duy trì sự sống trên Địa Cầu. Nên họ cảm thấy hạnh phúc. (Dạ.) Ngoài ra, đó là công việc rất lành mạnh. Họ luôn ở trong không khí trong lành. (Dạ.) Nên tất nhiên là họ hạnh phúc. Họ cùng nhau làm việc để thấy mọi thứ phát triển, biết rằng con người sẽ được duy trì và nuôi dưỡng bằng sức lao động của họ, bằng thành quả của sự cần cù lao động của họ. Nên trong lòng chỉ cảm thấy hạnh phúc, tâm trí cảm thấy yên bình và linh hồn cảm thấy mãn nguyện. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Họ không có cơ hội nào để làm điều gì xấu cho bất cứ ai. (Dạ đúng vậy.) Họ không bao giờ muốn như vậy. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ bận rộn chăm lo cho đồng ruộng, chăm sóc cho cây trồng, cho rau quả của họ. Họ hạnh phúc khi thấy vụ mùa tươi tốt và dồi dào. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì họ có thể thấy kết quả ngay trước mắt họ. (Dạ đúng.) Và hằng ngày, nhìn những gì họ trồng ngày càng lớn.

Vì vậy, thế gian này, không phải là thế giới Thiên Đàng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cho nên Chúng sinh Thiên Đàng, dù đang ở trên Địa Cầu này, nhưng lực lượng của Họ, và việc sử dụng lực lượng của Họ cũng bị giới hạn. Đó là lý do mà nhiều vị Minh Sư đã đến và bị hãm hại. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì các Ngài là lực lượng đối lập. Và Địa Cầu không phải là Thiên Đàng. Quý vị có thể thấy điều đó. (Vâng, thưa Sư Phụ. Dạ đúng vậy.)

Do đó Minh Sư, Thiên nhân, bất cứ ai xuống trần để giúp con người hoặc những chúng sinh khác trên Địa Cầu, [thì Họ] đang đi, đang làm việc, đang tranh đấu trên vùng đất của kẻ thù. (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng ạ.) Các Ngài phải có nhiều thỏa thuận hợp đồng với lực lượng phủ định để xuống trần. Do đó, các Ngài bị nghiệp chồng chất. Các Ngài bị khủng bố, các Ngài phải chịu hình phạt, mà chẳng làm gì sai cả. Các Ngài còn bị bôi nhọ danh tiếng, bị búa rìu một cách vô cớ. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ hiểu.)

Chẳng hạn như Trump, ông là người đại diện của lực lượng khẳng định cho Hoa Kỳ, và cả thế giới nữa, một cách gián tiếp. Nếu ông thắng, ông có thể thực thi nhiều điều qua quyền lực được trao cho ông để làm điều tốt cho Hoa Kỳ, để bảo vệ công dân Hoa Kỳ, để bảo vệ đất nước của ông khỏi bị phá sản, để làm cho Hoa Kỳ thịnh vượng và công dân của ông cảm thấy an toàn và được bảo vệ.

Và, ông cũng có thể tạo ảnh hưởng ngoại giao nhiều hơn trên toàn thế giới. Chẳng hạn, khi ông còn tại vị, ông đã làm cho người Mỹ độc lập về nhiên liệu, (Ồ. Vâng, thưa Sư Phụ.) không phải phụ thuộc vào Nga. Bởi vì ông có thể thấy trước rằng Nga sẽ không thể tống tiền đất nước của ông theo cách này, tống tiền Hoa Kỳ theo cách này. (Dạ hiểu.) Ông có thể thấy trước điều đó trong linh hồn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Dù ông không biết, các cõi Thiên Đàng cũng hướng dẫn ông về những gì ông làm. (Dạ, Sư Phụ.) Bởi vì linh hồn ông thiện lành, tâm ông thuần khiết, và lối suy nghĩ của ông vô tư. Nên Thiên Đàng có thể dùng ông để làm điều tốt cho Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, và dĩ nhiên cho mấy nước quanh đó, và cho thế giới nữa. Đó là bằng chứng rồi. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.)

Khi ông nắm quyền, nền kinh tế của Hoa Kỳ rất ổn định. Ngoài ra, ông cũng tạo hòa bình trong những thỏa thuận chưa từng có và bất khả thi với nhiều nước trong thế giới Ả Rập, ví dụ vậy, và Israel. (Dạ đúng vậy.) Điều đó đã tránh được rất nhiều đổ máu. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Và ông cũng kiến tạo hòa bình giữa Nam và Bắc Hàn. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Còn bây giờ Trump đi rồi thì Bắc Hàn đe dọa với nhiều vũ khí hạt nhân hơn, nhiều vũ khí hơn, thậm chí còn đe dọa Nam Hàn với vũ khí hạt nhân. Tôi đã thấy trên bản tin.

Và vị tổng thống cũ, vị cựu tổng thống đã mãn nhiệm và mặc dù vậy, Bắc Hàn vẫn viết một bức thư để củng cố tình hữu nghị của họ, để ca ngợi Moon Jae-In, cựu tổng thống Hàn Quốc. Nhưng họ không có quan hệ tốt với tổng thống mới của Nam Hàn, và miền Nam cũng không có quan hệ tốt lắm với miền Bắc. Họ đã đe dọa dùng biện pháp nghiêm ngặt đối với miền Bắc rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vì vậy, chiến tranh kiểu như đang rình rập ở khắp nơi. Ở phương Tây, ở châu Âu và cả ở châu Á. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Và vũ khí hạt nhân không chỉ gây thiệt hại cho đất nước bị tấn công, mà cũng sẽ ảnh hưởng đến nhiều quốc gia xung quanh nữa. (Dạ đúng. Dạ.) Sẽ làm cho rất nhiều người bị bệnh, chết, và làm tổn hại (sức khỏe) tinh thần, thể chất, tâm lý của họ. Nhiều thứ. Và dĩ nhiên nó cũng sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế và an ninh lương thực của toàn thế giới.

Không chỉ ảnh hưởng quốc gia đang bị tấn công, (Dạ đúng vậy, thưa Sư Phụ.) hoặc quốc gia của kẻ xâm lược. Không phải như thế. Không đơn giản vậy. Và hậu quả của chiến tranh sẽ còn kéo dài rất lâu, vô cùng lâu sau đó. (Dạ, Sư Phụ. Dạ đúng, thưa Sư Phụ.)

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android