Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Các Đại Diện Của Lực Lượng Khẳng Định Mang Lại Lợi Ích Cho Nhân Loại, Phần 6/6

2022-06-25
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Thành ra tôi đã nói với quý vị, chúng ta nên luôn luôn biết ơn rằng chúng ta có lương thực và nơi trú thân. Và chúng ta có hòa bình, lúc này. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Quý vị không bao giờ biết, thế giới điên rồ này, bất cứ gì cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, một cách bất ngờ. Và bây giờ, COVID đang bùng phát, ảnh hưởng đến rất nhiều quốc gia, không chỉ những quốc gia liên quan.

Nổi tiếng và giàu có luôn luôn là một nguy cơ. (Dạ đúng.) Người ta ganh tị với mình. Giống như Lula. Ông ta có lẽ ganh tị với sự nổi tiếng của Zelenskyy. (Ồ.) Dĩ nhiên, mọi người đều khen ngợi Zelenskyy thế này, thế kia, và cả thế giới đã đến Kyiv để gặp ông. (Dạ.) Ngay cả Đệ nhất Phu nhân Jill Biden cũng đến (Dạ, đúng vậy.) để gặp Đệ nhất Phu nhân Ukraine. (Dạ, đúng vậy ạ.) Ồ, tốt. Cuối cùng cũng phải đến, đúng không? (Dạ.) Nếu họ không đến, rồi làm sao? Không thể đối diện với thế giới, phải không? (Dạ. Mọi người đều đã đến rồi.) Trời ơi. Cuối cùng, phải làm gì đó chứ. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Nếu chồng không đến, thì ít ra là vợ cũng phải đến chứ. Chà. Vậy cảm ơn quý vị ha.

Còn gì khác không? (Vâng, thưa Sư Phụ. Hoa Kỳ đã lập ra một trang mạng để người Mỹ nộp đơn xin tài trợ tài chính cho người Ukraine mà đang tìm cách tạm lánh sang Hoa Kỳ.) Tốt. (Và người Ukraine sẽ được phép ở lại Hoa Kỳ hai năm.) Phải, sau hai năm, nếu họ có công việc tốt và có sự đảm bảo, họ cũng có thể ở lại. (Dạ.) Điều này được cho là tạm thời. Tôi hy vọng như vậy, bởi vì không có nơi nào bằng quê nhà. (Dạ đúng vậy.)

Người Ukraine có tinh thần dân tộc rất mạnh. Họ là một quốc gia có tinh thần dân tộc rất cao, họ yêu đất nước của họ nhiều đến mức coi trọng nó còn hơn cả mạng sống của họ. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ đúng vậy.) Họ dám chết. Họ không cần biết, ngay cả ở Mariupol, nơi phòng thủ cuối cùng của họ là trong nhà máy thép và họ sẽ không đầu hàng. Họ nói: “Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng”. (Dạ. Đúng vậy ạ.) Tất cả đều đã bị bao vây và không có thức ăn, không có thiết bị y tế dưới đó. Nhiều người lính chịu khổ và chết trong đau đớn, hoặc sống trong đau đớn. Họ vẫn không đầu hàng. (Dạ.)

Vì vậy, tôi không nghĩ là họ muốn di cư đến bất cứ nơi nào. Có thể một số người, như người ta ngày nay đi sống ở khắp nơi vì lý do nào đó. Nhưng không phải cả nước có lối suy nghĩ muốn di cư đến nơi khác. Bây giờ, hơn hàng triệu người rồi. (Chao ơi.) Tôi tự hỏi chẳng bao lâu liệu còn ai ở lại nữa không. Họ chỉ có 41 triệu dân, phải không? Khoảng 15% đã rời đi. Ôi Trời ơi, thật kinh khủng.

Hoa Kỳ như thế là rất tốt, nhưng tôi nghe nói người tị nạn Ukraine rất khó vào Hoa Kỳ. Tôi nghĩ Hoa Kỳ không muốn họ nhập cảnh từ Mexico, nhưng họ sẽ đi đâu khác đây? Họ nghĩ đó là cách nhanh nhất, gần nhất để có thể vào Hoa Kỳ.

Còn gì nữa? (Dạ, thưa Sư Phụ. Các bạn người-thân-động vật được giải cứu khỏi Kharkiv ở phía đông bắc và Mykolaiv ở phía nam, đã tìm thấy nơi trú ẩn trong một ngôi nhà dành cho người-thân-động vật được giải cứu ở thành phố Lviv phía tây.)

Tốt, tốt cho họ. Tuyệt vời. Người-thân-động vật đáng thương. Họ chỉ là những người ngoài cuộc vô tội. Họ đã không làm gì cả. Họ không liên quan gì đến chiến tranh hết. Nhưng họ vẫn phải chịu đựng như vậy. Khủng khiếp, khủng khiếp quá. Con người còn có thể chạy. Nhưng người-thân-động vật thì làm sao? (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Tốt thay, khi tôi thấy một số người chăm sóc không bỏ lại bạn thú của họ. Tôi thấy có mấy phụ nữ, không mạnh mẽ gì cả, chỉ bình thường thôi. Họ đang chạy trên đường, rồi bà ngừng lại bế bạn chó Bẹc-giê của bà lên rồi cùng nhau chạy. (Ồ! Ôi chao.) Tôi không thể nào bồng bạn chó nào của tôi và chạy. Bây giờ có lẽ họ nặng hơn tôi. Dù họ nhỏ con hơn, nhưng tôi cũng không thể bồng họ và chạy. (Dạ.) Nhưng bà ấy đã bồng được. Tôi có thấy trên vài đoạn phim hiếm hoi. Những chú chó khác nhỏ hơn, và tất nhiên, bám cùng người chăm sóc, với chủ của họ, họ gọi vậy, và đi, và chạy. Nhưng chú chó này rất lớn; bà là phụ nữ mà cũng ráng bế chú lên và cố gắng chạy. Không biết bà chạy được bao xa. Tôi nghĩ là chạy ra khỏi phạm vi pháo kích này. Vì lúc đó Nga đang pháo kích. (Dạ.) Quân đội Nga đang pháo kích vào khu vực đó, nên họ cứ chạy và chạy. Và bạn chó to như vậy mà bà đã bồng lên và chạy với bạn chó trên tay.

Luôn luôn làm tôi rơi nước mắt khi xem mọi thông tin và đoạn phim này. Và tôi nghĩ thảo nào mắt tôi bị đau. Không phải tại ánh sáng hay gì cả, nhưng dĩ nhiên là tôi không có đủ ánh sáng. Không phải tại ánh sáng. Tại tôi khóc quá nhiều. Mắt tôi bị khô, mà tôi lại thường quên nhỏ thuốc nhỏ mắt vì cứ lo tập trung vào công việc. (Dạ.) Và khi làm xong công việc, thì tôi đã quá mệt rồi, nên chỉ gục xuống và quên mất về đôi mắt hoặc gì khác. Hoặc là quá mệt, nên không màng chăm sóc cho đôi mắt. Thực sự là có khi quá mệt, không thể nghĩ đến điều gì khác. Tôi chỉ ráng thiền để bù đắp, cho những gì đã mất vì làm việc. Nghiệp chướng.

Còn gì khác không? (Dạ thưa Sư Phụ, chuyến tàu thứ hai chở đầy ngũ cốc của Ukraine đã rời cảng Constanta thuộc Rumani.) Hay lắm. (Và chuyến tàu thứ ba chắc có lẽ khởi hành vào giữa tháng Năm.) Hay quá. Làm sao họ đi được? Không bị Nga kiểm soát sao? (Bằng cách nào đó, họ dùng tuyến đường qua Rumani.) À hiểu rồi. Cảm tạ Thượng Đế. Cảm tạ Thượng Đế, họ đã tìm ra cách. Nga kiểm soát nhiều hải cảng quan trọng rồi.

A, cảm tạ Thượng Đế. Cảm tạ Thiên Đàng. Xin chăm sóc cho thế giới này. Không có lương thực, họ không thể sống sót. Thành ra tôi đã nói với quý vị, chúng ta nên luôn luôn biết ơn rằng chúng ta có lương thực và nơi trú thân. Và chúng ta có hòa bình, lúc này. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Quý vị không bao giờ biết, thế giới điên rồ này, bất cứ gì cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, một cách bất ngờ. Và bây giờ, COVID đang bùng phát, ảnh hưởng đến rất nhiều quốc gia, không chỉ những quốc gia liên quan.

Như, Trung Quốc và chính sách Không COVID ảnh hưởng đến rất nhiều doanh nghiệp. Quý vị biết điều đó, phải không? (Dạ biết, thưa Sư Phụ.) Không thể tránh. Không thể tránh được. Không phải như chính phủ Trung Quốc thích làm vậy. Họ cũng chỉ muốn bảo vệ dân chúng mà thôi. Nhưng rồi những người bị cách ly, bị phong tỏa trong toàn thành phố, họ chịu khổ, thấy không? Một số người không có thực phẩm giao đến nhà cho họ, bởi vì quy tắc kiểm dịch nghiêm ngặt. Ôi Trời ơi, đau khổ trên thế gian này quả là bất tận. Trời ơi. Biết đến bao giờ mới hết đây?

Và rồi tuyết lở, đất lở và hố sụt lún – bỗng nhiên cả con đường sụp xuống. Và một phụ nữ cũng suýt ngã xuống đó. Nhưng bà đã thoát được trong tích tắc. (Chao ơi.) Con đường đã bị nứt ra và sụp xuống rồi, nhưng bà đang ở giữa đường, rồi bà nhảy sang phía bên kia, và thoát được. (Chà.) Tôi có xem mấy video đó.

Nhưng mà này, hầu hết những gì tôi đưa cho quý vị chỉ là là tiêu đề thôi nha. Đôi khi tôi có thời gian để quay trọn cái video nhưng nếu tôi cầm camera quá lâu thì tay bị đau. Vì có rất nhiều tin và rất nhiều băng hình. Tôi ráng làm hết khả năng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vậy quý vị hãy bảo nhau tìm kiếm phần còn lại nha. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đôi khi tôi chỉ lấy phân nửa đoạn video hoặc một phần hoặc một số tấm ảnh, rồi quý vị phải tìm nó trên mạng internet nha. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì một mình tôi, phải lo liệu mọi thứ và lấy rất nhiều video, đối với một người, điều đó quá vất vả và thời gian hạn chế. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Câu kế? Có không? (Thưa Sư Phụ, Ukraine và Nga đã thông báo rằng tất cả người cao niên, phụ nữ và trẻ em đã được di tản ra khỏi xưởng thép Azovstal ở Mariupol. Hoạt động sơ tán đã bắt đầu cách đây một tuần.) Tin mừng. (Hoạt động này do LHQ và Hội Chữ thập Đỏ phối hợp.) Phải. (Và Ukraine nói hơn 300 thường dân đã được giải cứu khỏi nhà máy trong khoảng thời gian ba ngày.) Đó chỉ là phần nhỏ của thực trạng. Hàng ngàn người chết ở Mariupol. Hơn 10.000 người. Không biết giờ có thêm bao nhiêu nữa. Đó là từ lâu rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Bởi vì, quân Nga cứ dội bom bất cứ đâu. Tất cả thường dân, giết dễ dàng. Giết dễ dàng vì họ ở khắp nơi. (Dạ.) Và quân Nga biết thường dân ở đâu. Nhưng đối với quân đội Ukraine, thì quân Nga có thể không biết nơi họ đóng quân. Và quân Nga không thể đến gần bởi vì Ukraine có thể sẽ phản công. Nhưng thường dân, thì quá dễ dàng để tấn công, để giết họ. (Dạ đúng.) Bởi vì ở khu vực đô thị, người ta sống ở khắp nơi. Hoặc các tòa nhà cao tầng, có hàng ngàn người sống trong một tòa nhà, hoặc hàng trăm người sống trong một tòa nhà. Nên, tìm họ rất dễ. Có thể dội bom họ từ xa. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ồ, đây thật sự là hèn nhát. Quá xấu xa, tà ác.

Nếu chủ nghĩa cộng sản dạy họ loại vô tâm vô hồn này, thì, tôi hoàn toàn ủng hộ thế giới tự do. Thế giới tự do có thể có một số khuyết điểm, sai lầm, một số nhược điểm, nhưng vẫn là thế giới tự do. (Dạ, đúng vậy.) Họ vẫn tin Phật Trời và tin Giáo lý Thánh thiện. Chỉ một số người có thể là đồi bại. Một số người trong chính phủ hoặc bất kỳ nơi đâu. Nhưng ít ra nguyên tắc là tự do cho tất cả mọi người, tự do tôn giáo. Và tôi rất thích điều này. Tôi rất thích tất cả điều này. Tôi rất thích quan niệm của thế giới tự do.

Còn gì khác không? (Dạ còn, thưa Sư Phụ. Một ban nhạc nổi tiếng, trưởng nhóm của U2, Bono, đã có một buổi trình diễn bất ngờ tại ga tàu điện ngầm Kyiv và hát cùng với một quân nhân địa phương để kêu gọi thế giới ủng hộ Ukraine.) Tốt lắm. (Họ hát những bài hát nổi tiếng, kể cả bài hát “Sát Cánh Cùng Anh” và đổi lời thành “Sát Cánh Cùng Ukraine”.)

Tuyệt vời, tuyệt vời. Hoan hô. Vỗ tay tán thưởng. Chúng ta không nghe được, nhưng chúng ta vỗ tay. Vì dù sao mọi người cũng vỗ tay hoan nghênh ca sĩ ở bất cứ đâu, nên chúng ta cũng làm vậy.

Còn gì khác nữa? (Dạ hết rồi, thưa Sư Phụ.) Hết rồi. Vậy thì tốt. Mình nói được bao lâu rồi? (Dạ một tiếng mười hai phút.) Ồ, được rồi. Bấy nhiêu đó là tốt rồi. Đủ để quý vị cuống cuồng lên cho Tin Mới Bay Sang. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vậy lần tới chúng ta nói chuyện tiếp. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

(Ồ, thưa Sư Phụ, về chuyện tinh cầu mà Ngài dặn chúng con nhắc Ngài nói?) Ồ, bây giờ thì tôi không cảm thấy muốn nói về chuyện đó. (Dạ vâng, thưa Sư Phụ.) Bởi vì chúng ta đã nói rất nhiều về nhiều chuyện khác rồi, và bây giờ có vẻ như lạc đề. Có lẽ lần sau. (Dạ, Sư Phụ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Quý vị đã chọn mà; quý vị đã chọn hỏi câu hỏi trước. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta xong rồi. Có lẽ lần sau. (Dạ, thưa Sư Phụ. Cảm ơn Sư Phụ.) Tinh cầu vẫn còn đó, sẽ không bỏ chạy đâu, và tôi đã viết ghi chú vào nhật ký. Có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ có dịp nói về chuyện đó. Cũng cần chút thay đổi không khí giữa lúc có quá nhiều đau khổ và phiền muộn trên thế giới này. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bây giờ tôi không cảm thấy muốn nói. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Gần đây tôi hay mệt và không cảm thấy khỏe. (Con xin lỗi, thưa Sư Phụ.) Trước đây tôi vẫn còn rất nhiều năng lượng và nói rất nhiều. Nhiều ngày, tôi không nói chuyện với quý vị vì tôi cũng cảm thấy không khỏe lắm để nói chuyện lâu. (Dạ hiểu.) Và bây giờ thì tôi cảm thấy… sắp hết pin rồi. Vậy, xin lỗi về chuyện tinh cầu nha. Để lần tới. Thượng Đế gia trì. Thương quý vị. (Xin cảm ơn Sư Phụ. Chúng con thương Sư Phụ. Hy vọng Ngài có thể hồi phục.)

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android