Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Các Đại Diện Của Lực Lượng Khẳng Định Mang Lại Lợi Ích Cho Nhân Loại, Phần 5/6

2022-06-24
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Tốt nhất là ngừng chiến tranh để chúng ta không phải nhìn thấy con người, trẻ em và người già chịu khổ nhiều như vậy nữa và có thể tái thiết Ukraine. (Dạ.) Tốt nhất là ngừng chiến tranh. Nếu không, chỉ phí phạm tiền bạc. (Dạ đúng.) Luôn luôn, mình cứu người ở chỗ này, và rồi Putin giết người ở chỗ khác. (Dạ.) Tà ác. Độc ác. Người đàn ông độc ác. Những băng đảng độc ác. Và gây ra tiếng xấu, rất xấu, rất xấu cho đất nước của ông ta, cho Nga.

NATO đã thực sự cố gắng tránh chiến tranh. NATO chưa bao giờ tỏ ra hung hãn với nước nào khác, ngoại trừ khi phải phòng thủ. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Tôi có nói với quý vị trước đây rồi. Cuộc chiến này chỉ do mình Nga-Putin thôi. Không phải lỗi của ai khác. Kể từ vụ Crimea rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và rồi tới Donetsk. Và sau đó là gì nữa? (Dạ Luhansk.) Luhansk. Và bây giờ Putin muốn Ukraine. Họ không thể chiếm Kyiv. Tổn thất quá nặng nề, nên họ đã quay trở lại khu vực ly khai, lấy cớ là để giải phóng người dân ở đó. Chắc rồi, mọi người đều được giải phóng. Mười hai triệu người đã được “giải phóng” ra khỏi đất nước của họ, nhà cửa của họ, ruộng đồng của họ, công việc kinh doanh của họ, người thân yêu của họ, và mọi thứ khác mà họ trân quý.

Đây là kiểu “giải phóng” độc ác xấu xa. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không phù hợp với bất kỳ nơi nào khác. Không quốc gia nào làm điều này, ngoại trừ đất nước của ác quỷ. Những kẻ xấu xa, độc ác như Putin và băng đảng của ông ta.

Tôi đã nói rồi, p. Phanxicô này không đáng được gọi là giáo hoàng. Đó là lý do chúng ta gọi ông ta là “p.” P như chữ peepee (tiểu tiện), không phải p viết tắt của pope (giáo hoàng). Không! (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đôi khi ông ta chỉ nói gì đó để hợp thời, nhưng chẳng biết gì về điều mình nói. Thậm chí còn không hiểu nữa, không chừng còn không biết chữ đó viết ra sao. Ông ta chẳng bận tâm. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ông ta quá bình an vô sự và vẫn được một số người kính trọng, (Dạ.) và chỉ lo tận hưởng cái địa vị này.

Nhưng nói quý vị hay, trong bản tin tôi đọc có nói là tín hữu thuộc Giáo hội Công giáo, đã rời bỏ Giáo hội với con số chưa từng thấy trước đây. (Ồ. Ôi chao.) Vì vậy, một số nhà thờ trống không, một số nhà thờ phải đóng cửa vì không có thu nhập để duy trì, và yêu cầu Vatican giúp đỡ về tài chính. Nhưng Vatican từ chối. (Ồ.) Nhà thờ trống không mà họ giữ để làm gì chứ? (Dạ. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Hoặc chỉ có mấy người-thân-chó và mèo đến đó ẩn náu.

Ôi, Trời ơi. Người ta không tin tưởng Giáo hội nữa. Họ phải có Giáo hội để nương náu. (Dạ, Sư Phụ.) Trong cuộc sống căng thẳng, họ cần một nơi nào đó để đến, để cầu nguyện, để tin tưởng và để nương náu trong tâm họ, và về mặt tinh thần, tâm lý nữa. Nhưng những ác quỷ gọi là linh mục đã phá hỏng tất cả. Chúng lấy đi nơi nương náu của mọi người, nơi thánh thiện, như nhà thờ. (Dạ.) Nên bây giờ nhiều nhà thờ trống không. Không thể đổ lỗi cho người ta. (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng vậy ạ.) Họ đã mất niềm tin. Họ không chỉ mất niềm tin thôi, mà họ còn mất niềm hạnh phúc, mất nơi nương tựa trong đời họ. Và họ cũng cảm thấy rất lạc lõng. Nhiều người họ cảm thấy buồn khổ, cảm thấy tâm hồn trống trải, cảm thấy lạc lõng trong cuộc sống. Không có nơi nào để nương tựa. (Dạ, Sư Phụ.) Đây là điều bi đát nhất mà những ác quỷ gọi là linh mục này đã gây ra cho họ. Không chỉ lạm dụng tình dục con cái của họ. Quý vị có nghe tôi nói không? (Dạ nghe.)

Nên không có gì mà nước tiểu Phanxicô nói mà còn có chút giá trị nào nữa. (Vâng, thưa Sư Phụ. Dạ đúng vậy.) Tôi không bận tâm về gã ác quỷ đó. Ác quỷ, không phải người. Nếu ông ta là con người, ông ta đã không nói điều gì gây nhiều tổn thương cho một quốc gia đang đau đớn, thống khổ như thế. (Dạ đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Mười hai triệu người hiện đang không có nhà cửa rồi. Thế mà ông ta vẫn còn thời gian, sau khi uống vài ly rượu, dĩ nhiên, bị say, và rồi nói bất cứ điều gì. Hoặc là ông ta có ác tâm, ủng hộ ác quỷ, bất cứ điều gì ông ta nói đều như để che đậy những việc làm tà ác của Nga, của Putin. (Dạ hiểu. Vâng, thưa Sư Phụ,)

Nếu ai nói điều gì như thế, thì họ cũng tà ác như vậy. Họ cũng như đồng lõa với Nga; (Dạ, đúng vậy.) đồng lõa với cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine và tất cả những đau khổ mà người dân Ukraine phải trải qua. Vậy, nếu đây không phải là việc làm của ác quỷ, thì là gì? Quý vị nói tôi nghe. Nếu ông ta không làm việc cho quỷ Satan, cho ác quỷ, thì là đang làm cho cái gì đây? Không phải cho nhân loại. Chắc chắn là không. Phải không? (Dạ phải, thưa Sư Phụ.) Vậy bây giờ quý vị biết rồi. Ngay cả những người kém thông minh nhất trên thế giới cũng sẽ thấy điều đó, nếu họ xem bản tin và tất cả những gì ông ta nói tới. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Được rồi. Còn gì nữa không? (Dạ còn, thưa Sư Phụ. Chúng con có vài tin vui. Một hội nghị các nhà tài trợ quốc tế được tổ chức ở Warsaw, Ba Lan ngày 5 tháng 5, đã huy động được khoảng 6,5 tỷ Âu kim cho Ukraine.) Chà. (“Các quốc gia như Pháp, Phần Lan, Cộng hòa Séc, Croatia và những nước khác đã cam kết hàng triệu Âu kim để hỗ trợ những nỗ lực nhân đạo và quân sự ở Ukraine.”)

Tốt lắm. Tốt nhất là ngừng chiến tranh để chúng ta không phải nhìn thấy con người, trẻ em và người già chịu khổ nhiều như vậy nữa và có thể tái thiết Ukraine. (Dạ.) Tốt nhất là ngừng chiến tranh. Nếu không, chỉ phí phạm tiền bạc. (Dạ đúng.) Luôn luôn, mình cứu người ở chỗ này, và rồi Putin giết người ở chỗ khác. (Dạ.) Tà ác. Độc ác. Người đàn ông độc ác. Những băng đảng độc ác. Và gây ra tiếng xấu, rất xấu, rất xấu cho đất nước của ông ta, cho Nga. Ông ta không xứng đáng để có được dân chúng. Ông ta không xứng đáng để làm tổng thống của một nước vĩ đại như vậy. Dù sao thì ông ta cũng là ác quỷ. Vậy còn gì để nói nữa?

Nói tôi nghe, kế tiếp là gì? (Dạ, thưa Sư Phụ. Ngày 8 tháng 5, Tổng thống Zelenskyy trao huy chương cho người-thân-chó dò mìn nổi tiếng của Ukraine, người-thân-chó tên Patron,) Ồ, thế à. (và người chăm sóc chú để công nhận sự phục vụ tận tâm của họ. Chú chó Patron đã phát hiện hơn 200 quả mìn kể từ khi Nga xâm lăng. Giải thưởng đã được trao với sự hiện diện của Thủ tướng Canada, Ngài Justin Trudeau trong chuyến viếng thăm Kyiv.)

Hay quá! Phải rồi, Trudeau cũng đã đến. Vậy tốt. Thật dễ thương, thật dễ thương. Chú chó vẫy đuôi đầy cảm kích. Chú thậm chí không phải chuyên nghiệp. (Ồ.) Người chăm sóc chú, chỉ vô tình phát hiện là chú có thể dò mìn. (Ồ! Hay quá!) Tài năng thiên bẩm, Thiên Đàng gửi xuống để giúp người Ukraine. (Ồ, tuyệt!) Bởi vì 200 quả bom mìn này sẽ gây thương tật cho nhiều người trong tương lai. (Dạ, đúng.) Hoặc bây giờ và cũng trong tương lai nữa, nếu họ vô tình đạp phải những quả bom mìn này. Nên chú chó là một đại anh hùng, và rất đẹp nữa. Tôi sẽ ôm chú, nhận nuôi chú bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ chú đã trở thành bảo vật của Ukraine rồi, nên không ai có thể đụng vào chú. Không ai có thể nhận nuôi chú.

Mà tôi cũng đã có đủ bạn chó rồi. Tôi không có thời gian cho gì khác. Nhưng chú quá dễ thương, cũng quá đẹp. Quá đẹp. Chú sủa ông Trudeau, tôi có nghe. Không phải sủa vì hung hăng, sủa là để chào đón. (Ồ. Dễ thương quá.) Vì Thủ tướng Trudeau cam kết hàng triệu [đô la] để giúp Ukraine. (Chà!) Nên chú đã sủa hoan nghênh ông bởi vì ông nói, “Con ngoan, ngoan lắm. Làm tốt lắm, giỏi lắm.” Được rồi. Tin đó hay lắm.

Còn gì nữa? (Ngày 5 tháng 5, Tổng thống Zelenskyy có mời Thủ tướng Đức Scholz và Tổng thống Đức Steinmeier đến Kyiv.) À! Tốt lắm. (Dạ. Ông thực sự đã mời hai vị này và toàn bộ chính phủ Đức. Vậy, dường như họ đang cải thiện mối quan hệ. Tổng thống Steinmeier và Tổng thống Zelenskyy đã có một cuộc điện đàm, và đó là một cuộc điện đàm hữu ích.)

Ukraine, làm tốt lắm! Zelenskyy, làm tốt lắm. Làm tốt, là quý vị kết bạn, thêm bạn còn hơn thêm thù. Quý vị cần thêm bạn vào lúc này. Làm tốt lắm. Giỏi lắm. Hay lắm. Quý vị biết đấy, con người có khi làm sai. (Dạ.) Bởi vì Tổng thống Đức, ông cũng là con người. Và có lẽ ông cũng bị những người xung quanh ông ảnh hưởng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cố vấn cho tổng thống hoặc cho nhà lãnh đạo rất quan trọng. Nếu cố vấn khai ngộ, họ giỏi, thì tổng thống sẽ có uy tín tốt. Nếu không, thì chúc may mắn! (Dạ đúng. Vâng, thưa Sư Phụ.) Vậy Kyiv kết thêm bạn, đó là điều hay. Như, Abraham Lincoln, vị Tổng thống của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ nói, “Tôi tiêu diệt kẻ thù bằng cách biến họ thành bạn của tôi.” (Dạ.)

Làm tốt lắm. Giỏi lắm. Tôi rất vui khi nghe tin đó. Ồ, thực sự, tôi rất vui. (Dạ.) Cảm ơn Thiên Đàng. Đó thực sự là tin vui. Ukraine cần thêm sự hỗ trợ, cần có thêm bạn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nên giảng hòa, nếu có hiềm khích ở bất cứ đâu. Chỉ có Nga, thì không thể kết bạn với họ được, bởi vì họ không muốn làm bạn với quý vị. (Dạ.) Đây mới là vấn đề. Nhưng dù Nga ngừng lại bây giờ, vẫn tốt hơn là không bao giờ. (Dạ đúng.) Và chúng ta có thể hàn gắn mối quan hệ quốc tế. Nhiều chiến tranh đã xảy ra, nhưng cuối cùng, sau cùng, thế giới vẫn hòa nhập lại với nhau. (Dạ.) Vì vậy, Nga nên học tất cả điều này. Ý nói, Putin và băng đảng của ông ta, hoặc những người Nga ủng hộ chiến tranh, nên rút ra các bài học từ lịch sử. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Tất cả những kẻ độc tài rồi cũng chết, đa phần chết khủng khiếp, như Hitler. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ. Dạ, Sư Phụ.)

Còn gì nữa không? (Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình, yêu cầu Thủ tướng Đức cố gắng hết sức để giúp tránh chiến tranh leo thang ở Ukraine. Thưa, Sư Phụ nghĩ sao về điều này?)

Vậy là tốt. Tốt khi nói được như thế, nghĩ được như thế. Nhưng ông Bình nên nói điều đó với Putin. Bởi vì phương Tây đâu có khởi sự. Đức quốc đâu có khởi sự cuộc chiến. Đức quốc chưa có hành động gây hấn nào với Nga, cho tới nay. Thật ra, Đức còn cố gắng che đậy cho Putin, bởi vì họ cần dầu mỏ, khí đốt và những thứ khác nữa. (Dạ, Sư Phụ.) Vậy tại sao chủ tịch Bình lại bảo phương Tây phải cố hết sức để ngưng cuộc chiến. (Dạ hiểu.) Chính Putin là kẻ khởi sự cuộc chiến, một cách vô cớ. Nên, chính Putin phải chấm dứt nó. (Dạ đúng.)

(Thưa Sư Phụ, Thủ tướng Anh, Boris Johnson, đã đọc diễn văn trước Quốc hội Ukraine qua video, và ông nói phương Tây hành động quá chậm trước cuộc xâm lăng của Nga ở Ukraine và đã không đồng lòng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Vladimir Putin. Rồi sau đó, Tổng thống Zelenskyy miêu tả Vương quốc Anh và Ukraine là “huynh đệ.”)

Ồ, đúng rồi. Hoan hô. Bây giờ quý vị cho tôi biết. Bây giờ ông ấy cho chúng ta biết. Vậy tốt, hay lắm. Phải như vậy mới đúng. Phải là như vậy chứ. Tôi ủng hộ ông Boris. Những gì ông nói, tôi đồng ý.

Quý vị biết Elon Musk chứ? (Dạ biết.) Ông bị Nga đe dọa, và bây giờ ông đang lo cho tính mạng của ông. (Ồ! Dạ, chúng con có nghe, thưa Sư Phụ.) Bởi vì ông đã giúp bằng Starlink. (Dạ, đúng vậy.) Nếu không thì Ukraine sẽ không có hệ thống thông tin liên lạc nào nữa. Nga đã phá hủy hết. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Cho nên, vì điều đó mà Nga trách cứ Elon Musk. Nhưng ông cũng để Nga sử dụng. Bởi vì ông nói, “Xin lỗi, tự do ngôn luận là tự do ngôn luận.” Ông không thể chỉ cho Ukraine dùng và chặn Nga. (Dạ.) Tuy nhiên, Nga vẫn đe dọa ông. Từ cấp cao nhất. (Chao ôi.) Những người có quyền lực nào đó. Và vì thế, ông nói nếu ông chết trong bất kỳ hoàn cảnh bí ẩn nào, thì… Ý ông là mọi người nên biết tại sao. (Ồ. Vâng.) Và ông kiểu như đã nói lời tạm biệt rồi. Đại khái vậy.

Đó là vấn đề khi mình nổi tiếng và muốn giúp thế giới. (Dạ.) Có cái giá phải trả. Có lẽ mình có thể thoát được, nhưng không có nghĩa là tinh thần được yên tĩnh, hoặc được an tâm. Lúc nào cũng có nguy hiểm rình rập xung quanh, bị đe dọa chính thức hay không chính thức. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Nhưng Musk trông đợi gì chứ? Ông muốn đấu vật với Putin mà, và ông muốn giúp Ukraine với cái này cái kia. Starlink không phải là thứ duy nhất mà ông giúp, tôi nghĩ còn nhiều thứ khác nữa. Tôi quên hệ thống nào, thứ nào khác mà ông đã giúp Ukraine. Nhưng, nếu ông muốn trở thành người hùng, thì đó là cái giá phải trả. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ. Vâng.)

Ông nên vui là hiện giờ ông vẫn còn nói chuyện được. (Dạ đúng.) Dĩ nhiên là bây giờ ông nói, bởi vì nếu ông đợi cho đến khi ông bị bịt miệng, thì ông không thể nói được nữa. Khi họ bịt miệng ông, thế là xong. (Dạ, đúng.) Tôi chúc cho ông được bình an. Và cầu nguyện cho ông tiếp tục sống để giúp cho những ai cần thiết bị và nhân tài của công ty ông. (Vâng, thưa Sư Phụ.)

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android