Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • Tất Cả Ngôn Ngữ
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Tất Cả Ngôn Ngữ
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Giữa Thầy và Trò

Các Đại Diện Của Lực Lượng Khẳng Định Mang Lại Lợi Ích Cho Nhân Loại, Phần 2/6

2022-06-21
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Ước gì Thiên Đàng có thể đến đây và kiểm soát mọi thứ. (Dạ.) Nhưng lực lượng phủ định đã bắt rễ ở đây. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và đang gây ảnh hưởng ngày càng nhiều bằng cách tấn công và nhập vào những con người yếu đuối và cả động vật nữa, gây chiến với láng giềng, với các nhóm cá nhân, hoặc quốc gia.

Và vũ khí hạt nhân không chỉ gây thiệt hại cho đất nước dự định bị tấn công, mà cũng sẽ ảnh hưởng đến nhiều quốc gia xung quanh nữa. (Dạ đúng. Dạ.) Sẽ làm cho rất nhiều người bị bệnh, chết, và làm tổn hại (sức khỏe) tinh thần, thể chất, tâm lý của họ. Nhiều thứ. Và dĩ nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế và an ninh lương thực của toàn thế giới. Không phải chỉ có quốc gia bị tấn công, hay quốc gia của kẻ xâm lược. (Dạ đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Không phải như thế. Không đơn giản vậy. Và những hậu quả của chiến tranh sẽ kéo dài rất lâu, vô cùng lâu sau đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Câu hỏi của quý vị là gì? (Dạ về việc ông Trump nếu tại vị và không phải…) Đúng. Ý tôi là vậy, khi nói “ông không phải làm gì hết”. Nhưng dĩ nhiên là ông sẽ làm việc như điên. (Dạ, vâng.) Không phải là, ông không phải làm gì hết. Chẳng hạn, tạo lập hòa bình với những quốc gia khác trong thế giới Ả Rập, v.v... và Israel, cũng mất rất nhiều công sức chứ. (Dạ đúng. Vâng, thưa Sư Phụ.) Mất rất nhiều công sức và một thời gian dài. Không dễ như: “Được rồi. Trump gọi điện cho mọi người. Bây giờ chúng ta có hòa bình”, và thế là xong. Không phải như thế. (Dạ hiểu. Dạ, Sư Phụ.) Ước gì được như vậy.

Ước gì Thiên Đàng có thể đến đây và kiểm soát mọi thứ. (Dạ.) Nhưng lực lượng phủ định đã bắt rễ ở đây. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và đang gây ảnh hưởng ngày càng nhiều bằng cách tấn công và nhập vào những con người yếu đuối và cả động vật nữa, gây chiến với láng giềng, với các nhóm cá nhân, hoặc quốc gia. Quý vị có thể thấy điều đó. (Dạ đúng. Vâng, thưa Sư Phụ.)

Nên thấy đó, khi Trump tại vị, Nga thân thiện với Mỹ. (Dạ đúng vậy. Đúng ạ.) Luôn đến thăm, bắt tay nhau. Tôi có thấy điều đó. Cười rộng tới mang tai. (Dạ.) Ít ra [Nga] cũng hòa bình với người Mỹ và châu Âu. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Dù chỉ một chút đây đó.

Nhưng nói quý vị hay, tôi rất thất vọng với sự lãnh đạo của Nga. Ở đâu họ cũng nhúng tay vào, và họ rất hung hãn. (Dạ.) Họ chẳng cần biết họ gây thiệt hại gì, miễn là họ đạt được mục đích. Hay cho dù không đạt được. Ngay cả ở châu Phi, tôi thấy trên bản tin rằng Nga tra tấn người bản xứ. Họ đến đó và chiếm đóng vùng nào đó hoặc có mặt ở đó vì lý do nào đó và hành hạ dân bản xứ. Và giết họ nữa. (Ôi, Trời ơi.) Tôi đã thấy trên bản tin. Họ có cái kiểu bàn tay kìm kẹp bằng sắt này. (Dạ.) Bởi vì, tôi nghĩ đó là lối suy nghĩ còn sót lại của chủ nghĩa cộng sản. Họ nói: “Kết quả biện minh cho phương tiện”. Nghĩa là họ có thể làm bất cứ điều gì, dù có tàn bạo đến đâu và vô nhân đạo đến đâu, họ cũng làm cho tới khi thành công. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Bởi vì họ không tin Thiên Đàng và địa ngục, không tin giáo lý của Phật hoặc Chúa Giê-su, không tin gì hết. [Họ] là như vậy. Chủ nghĩa cộng sản được cho là không tin bất cứ gì về tôn giáo. Nên họ không sợ làm những điều tồi tệ nhất đối với con người, hoặc đối với người-thân-động vật.

Có một lần, tôi nghĩ là ở Sochi, nơi trước đây có tổ chức Thế Vận Hội, Putin đã ra lệnh giết rất nhiều, rất nhiều người-thân-chó, rất nhiều, rất nhiều người-thân-chó trên đường phố, bởi vì, ông nói là để ngừa bệnh dại. (Ồ.) Đó chỉ là cái cớ để làm thành phố trông sạch sẽ và thuận lợi cho Thế Vận Hội. Ví dụ như thế. Và Stalin thì đã giết hàng triệu người. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không chỉ bây giờ mà trước đây đã có. Bây giờ, cuộc chiến của Putin đã mang trở lại mọi hành động tàn ác khủng khiếp này từ chủ nghĩa cộng sản dưới thời Stalin. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đó là một điều rất, rất, rất khủng khiếp khi nhớ lại. Một điều kinh hoàng, rất đáng buồn khi nhớ lại. Quá nhiều đau khổ.

Tôi không tin vào tất cả học thuyết cộng sản này, bởi vì nếu họ thực thi quyền lực của họ như thế từ Liên Xô đến Trung Quốc, cho tới (Âu Lạc) Việt Nam hoặc cho tới bất cứ đâu, nếu họ thực thi những loại hành động tàn bạo này, thì tôi không tin vào bất kỳ học thuyết nào của họ. Cho dù họ có ý tốt cỡ nào khi quảng bá hệ thống của họ đến thế giới. (Dạ, đúng vậy, thưa Sư Phụ.)

Thành ra hầu hết thế giới vẫn còn trong hệ thống thế giới tự do, và tôi rất mừng là như vậy. Tôi thực sự vui là nó như vậy. Nhưng nếu cuộc chiến ở Ukraine thất bại, thì tôi không biết. Nhiều quốc gia khác cũng sẽ thua, và chủ nghĩa cộng sản sẽ bành trướng thêm nữa. (Ồ.) Với hệ thống hoàn toàn không có đức tin này, không có đức tin vào Thiên Đàng. (Dạ. Vâng, thưa Sư Phụ.) Và luôn luôn khủng bố người ta tới khi họ phục tùng. Khủng bố, thực sự như thế. Nếu không phải vậy thì họ cứ dội bom tất cả như vậy để làm gì chứ, (Dạ, thưa Sư Phụ.) ngay cả những nơi không có dấu vết của sự hiện diện quân sự. (Dạ.) Giống như một nơi nào đó mà người ta không thể tự vệ, như bệnh viện, nhà trẻ, trường học, tầng hầm, nơi mọi người tụm lại với nhau ở đó để được an toàn. (Dạ đúng.) Chỉ là thường dân, trẻ em, phụ nữ. Ôi, Trời ơi.

Bởi vì hầu hết đàn ông, họ đã ra chiến trường rồi. (Dạ. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Để bảo vệ đất nước của họ. Nên chỉ có phụ nữ, trẻ em hoặc người già, là vẫn còn ở lại trong làng, bởi vì họ không có nơi nào để đi. Cho dù họ có muốn đi tị nạn ở Ba Lan, ví dụ vậy, như đã có bảy triệu người đi tị nạn rồi. Tính đến nay, đã gần bảy triệu người Ukraine. Tôi đọc trên tin tức như vậy. (Chà.) Và một số không thể đi tị nạn ở nơi khác, bởi vì họ không có tiền để đi. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.)

Chẳng hạn nông dân, họ chỉ có bấy nhiêu đó thôi, và họ dựa vào thu hoạch hằng năm để sống. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và họ chỉ có một ngôi nhà trang trại đơn giản, hoặc vài ba gia súc gì đó. Nên họ không thể bán gấp bất cứ gì để đi vì mọi người đã rời đi hết rồi. (Dạ.) Và cả đời, họ chỉ biết làm ruộng. Họ sẽ đi đâu? Họ có thể làm gì? (Dạ.) Nếu họ rời khỏi trang trại, thì họ không có gì cả. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Và rồi vì vậy mà họ mới bị Nga dội bom. Không có cách nào để thoát được. Không có vũ khí để tự vệ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nên đây thực sự là hơn cả tà ác. Thực sự còn hơn cả ác quỷ.

Bây giờ quý vị có thể thấy những gì tôi nói không phải là từ cảm xúc cá nhân. Mà tất cả đều rất là hợp lý. Tất cả đều là vì thế giới. (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng ạ.) Thật sự là như thế. Bởi vì Ukraine không liên quan gì đến tôi. (Dạ đúng. Dạ phải, thưa Sư Phụ.) Tôi còn không biết Ukraine nằm ở đâu trên bản đồ. Tất nhiên là nếu thấy bản đồ, thì tôi biết. (Dạ.) Nhưng họ không liên quan gì đến tôi, ngoại trừ là tôi có một số đệ tử Ukraine, nhưng tôi có đệ tử ở khắp nơi mà. (Dạ đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Tôi không chỉ nói cho đệ tử thôi. Dĩ nhiên là tôi cầu cho họ được an toàn và được bảo vệ, nhưng đó không phải là chuyện cá nhân, không có gì cá nhân cả.

Tôi không ghét Nga. Quý vị biết rồi mà. (Dạ phải. Vâng ạ.) Tôi cứ nói với quý vị là người Nga, người dân thường, rất hiền hòa. Chỉ có những lãnh tụ và băng đảng tham vọng, tà ác này là không bao giờ thỏa mãn với những gì họ đã có. Cứ tham lam, muốn chinh phục nhiều hơn hoặc kiểm soát láng giềng rồi đến thế giới, với mưu đồ tà ác của họ.

Vậy đã đủ cho câu hỏi của quý vị chưa? (Dạ đủ, thưa Sư Phụ. Cảm ơn Ngài.) Được rồi. Câu kế?

(Cựu tổng thống Brazil và ứng cử viên tổng thống hiện tại, Lula da Silva, đổ lỗi cho Tổng thống Zelenskyy về cuộc chiến ở Ukraine. Thưa Sư Phụ, ông nói có đúng không?) Ngay cả đứa trẻ năm tuổi cũng có thể trả lời quý vị. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi mừng là anh hỏi cho những người khác, chỉ có điều sao có thể được?

Zelenskyy liên tục yêu cầu hòa bình từ Nga. Thậm chí trước đó. (Dạ.) Trước đó, mà không có điều kiện. Và đã viết thư cho Vladimir Putin, Tổng thống Nga, gửi qua người bạn thân nhất của Putin, một trong những người bạn thân nhất và là người ủng hộ Putin, ông Abramovich. Thậm chí nhờ ông này chuyển thư. Bởi vì, Zelenskyy lo rằng Putin sẽ không nhận thư của ông, hoặc không màng xem, hoặc có thể người thư ký không muốn Putin đọc thư đó – nên ông nhờ bạn của Putin chuyển thư. Putin đã đọc thư và thậm chí đe dọa đập cho Zelenskyy một trận.

Chỉ yêu cầu hòa bình thôi. Và, với bao nhiêu lần đàm phán hòa bình rồi. Nga không muốn hòa bình. Putin muốn Ukraine mà. (Dạ.) Ông muốn kiểm soát Ukraine và kho báu lương thực khổng lồ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Để có thể khống chế châu Âu, châu Phi và những nước khác trên thế giới, vì nguồn cung cấp thực phẩm. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vì thực phẩm rất thiết yếu cho mọi người, cho bất kỳ quốc gia nào. (Dạ đúng.) Cho nên nếu kiểm soát được thực phẩm, thì kiểm soát được mọi người. Quý vị có hiểu không? (Dạ hiểu ạ.)

Không có khí đốt, người ta có thể dùng củi để đun nấu. (Dạ đúng.) Dùng than để nấu, hoặc dùng năng lượng mặt trời. Nếu không có khí đốt và xăng dầu, mình cũng có thể dùng bếp năng lượng mặt trời, khí sinh học tự nhiên để nấu ăn.

Hoặc năng lượng từ gió, từ sóng, từ nhiệt, tất cả thứ đó – để sưởi ấm nhà hoặc để nấu ăn. Nhưng không có thực phẩm, thì con người làm sao sống được? Đó là sự kiểm soát tàn nhẫn nhất – thực phẩm. (Dạ thật vậy. Dạ, thưa Sư Phụ.) Không có thực phẩm, thì nấu với gì? (Dạ đúng.) (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Không có dầu mỏ, họ có thể nhập cảng dầu từ Venezuela, từ Libya, ý nói là cuối cùng cũng nhập từ đâu đó, (Dạ.) từ những nước Ả Rập. Không có thực phẩm, người ta không thể làm gì được. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ. Đúng vậy ạ.) Cho dù có vàng, kim cương, dầu mỏ, khí đốt, nhưng không có thực phẩm, thì nấu làm sao? Làm sao sống sót được? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Đó là lý do Nga muốn [chiếm] Ukraine. (Dạ đúng.) Mục tiêu chính. Cho dù họ có cố thêu dệt những từ ngữ hoa mỹ nào đi chăng nữa, thì điểm chính vẫn là muốn chiếm. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Zelenskyy đã cố gắng hết sức rồi. Đã cử người ngồi vào bàn [đàm phán]. Và thậm chí đã bị Nga hạ độc rồi. Còn phải làm gì nữa chứ? Tôi đã bảo quý vị lần trước, Putin thậm chí còn hạ độc bạn của mình, người gọi là bạn. Một người ủng hộ ông. (Dạ.) Nhà tài phiệt đó, ông Abramovich, để được sự cảm thông, đôi chút PR, quan hệ công chúng. Ôi Trời ơi. Nếu đó không phải là thủ đoạn của ma quỷ, thì là gì chứ? (Dạ đúng.) Không có cách nào trốn tránh sự thật đó. (Dạ, Sư Phụ.) Không thể nào giải thích khác hơn được.

Lão Lula này, lão ta muốn trở thành Tổng thống kế tiếp của Brazil, chống lại ông Bolsonaro, Tổng thống đương nhiệm của Brazil. Nhưng tôi nghĩ lão ta sẽ thua. (Ồ.) Hy vọng vậy, mà tôi ước lão ta sẽ thua. Lão chỉ muốn gây ồn ào thôi. (Dạ đúng. Dạ hiểu.) Lão hy vọng là Nga sẽ giúp lão thắng cử. (Ồ.) Nga là nước lớn. Bởi vì Hoa Kỳ sẽ không giúp lão. Vậy có lẽ Nga sẽ giúp. Bởi vì họ nghĩ Nga đã giúp Trump. Nhưng không phải như thế. (Dạ, thật vậy, thưa Sư Phụ.) Không phải vậy. Trump tự thắng cử.

Họ quy cho đủ thứ tội để hủy hoại thanh danh của Tổng thống Trump. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi không thích như thế. Quý vị không thể thắng bằng cách hạ nhục người khác. (Đúng vậy ạ. Dạ đúng.) Như thế rất là tiểu nhân. Rất hạ cấp. Quý vị không nghĩ vậy sao? (Dạ có, thưa Sư Phụ. Dạ đồng ý.) Chỉ để gây ồn ào.

Mà tổng thống Zelenskyy không muốn hòa bình để làm gì? Nói tôi nghe. Ông đang là một tổng thống tại vị, thoải mái, và mọi thứ đều tốt đẹp cho tới khi Nga xông vào, xâm lăng, và giết dân của ông. (Dạ.) Thế mà ông vẫn kiên nhẫn và cử phái đoàn đi thương thuyết hòa bình với Nga. (Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Và bây giờ, đổ lỗi cho Zelenskyy. Kẻ nào mà làm như vậy thì hoặc là tà ác hoặc là ngu ngốc. Ôi Trời ơi.

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android