Tìm Kiếm
Âu Lạc
Tiêu Đề
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Nếu Tốt Với Tha Nhân Thì Thượng Đế Sẽ Tốt Với Mình, Phần 1/6

2022-07-21
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Những nhà lãnh đạo này, cho dù họ không nghe, [nhưng] nếu họ nói điều tốt, làm việc tốt – thì hoan hô. Chúng ta khích lệ họ: “Cảm ơn vì quý vị tốt”. (Dạ.) (Mong họ tiếp tục.) Hy vọng họ thay đổi trong tâm. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không chỉ ngoài mặt. Bởi vì Thượng Đế sẽ thấy hết. (Dạ đúng ạ.) Nếu quý vị tốt với người khác, Thượng Đế sẽ tốt với quý vị.

(Kính chào Sư Phụ!) Chào quý vị. Quý vị khỏe không? (Dạ rất khỏe. Chúng con khỏe, thưa Sư Phụ. Sư Phụ khỏe không ạ?) Cảm ơn quý vị đã hỏi. Đó nghĩa là tôi vẫn còn sống. Mấy ngày nay rất náo động. Mọi thứ đến cùng một lúc. (Ồ.) Như là bạn chó có vấn đề, kinh doanh có vấn đề, thường trú có vấn đề. (Ôi chao ơi.) Thường trú nữ có vấn đề, thường trú nam có vấn đề, và một trong mấy đồng sự của quý vị phải về nhà vì cha anh có vấn đề. Và tôi có một số vấn đề. (Ôi không. Ôi, Sư Phụ.) Không sao, không sao. Không sao đâu. Không quan trọng. Chỉ là… đối với tôi, đó là chuyện thường. (Ồ.) Chỉ là tôi muốn thêm vào để danh sách dài hơn một chút. Và như vậy quý vị sẽ cảm thấy thương cho tôi. Thế thôi.

Có những ngày tôi ước gì mình giống như Quan Thế Âm Bồ Tát – có ngàn tay, ngàn mắt. (Vâng.) Bởi vì Quan Thế Âm Bồ Tát được cho là có ngàn tay, ngàn mắt, để Ngài có thể nghe thấy mọi nơi, và có thể giúp mọi người. Nhưng thôi không sao, tôi vẫn còn thở mà. Rất nhiều việc. Ồ, đôi khi mọi thứ đến cùng một lúc. (Ồ.) Và ngay cả các chương trình cũng có vấn đề. (Ôi chao.) Thường thì mấy chương trình phụ, không phải chương trình chính, thì không có vấn đề. Thế mà lần này chương trình phụ cũng có vấn đề. Chúng chỉ muốn có tên trong danh sách. (Trời ơi.) Không sao, không sao. Không nghiêm trọng lắm đâu.

Trời ơi. Quý vị không cần phải kêu Trời hoài. Trời cũng bận lắm. Ai cũng gọi Ông hết. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Thiên thần cũng bận, chư Thánh cũng bận, bởi vì chúng ta đông quá. (Dạ đúng.) Và người tốt thì không nhiều lắm. Nghĩa là thiên thần và chư Thánh, họ không nhiều lắm. Không nhiều như người xấu. (Ồ, vâng. Dạ hiểu.) Và họ bận rộn chạy tới chạy lui đây đó, giúp đỡ mọi người và bảo mọi người thay đổi lối sống để không gặp rắc rối.

Nhưng không đâu, họ thích gọi thiên thần giúp hơn, gây ra rắc rối. Gây rắc rối cho các thiên thần đáng thương. Thiên thần không thể chạy, bay nhanh cho kịp. (Dạ.) Giờ thì quý vị thắc mắc tại sao thiên thần có chân và cũng có cánh. Để họ có thể vừa chạy vừa bay cùng một lúc. Chứ quý vị nghĩ làm sao họ có thể giúp con người chứ? (Dạ đúng vậy.) Con người chúng ta thật tệ, thật tệ. (Dạ.) Luôn luôn gây rắc rối.

Tôi có một số tin vui cho quý vị. (Ồ, hoan hô! Tốt quá. Xin Sư Phụ chia sẻ với chúng con.) Tôi đang rất căng thẳng, chỉ muốn cho quý vị biết vài tin vui. (Ồ, chúng con muốn nghe.) Dù đây toàn là tin mang tính quảng cáo, nhưng có còn hơn không. Như Macron, ông đã kêu gọi Nga thả POW [tù binh] Ukraine, nghĩa là tù binh chiến tranh. (Ồ.) P-O-W. Ông và một tổng thống khác, tôi quên tên người kia rồi. Và Angela Merkel? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cựu Thủ tướng của Đức. Sau bao thập niên im hơi lặng tiếng, thì bây giờ bà mới gọi cuộc chiến ở Nga là dã man. (Ôi chà!)

Và p. Phanxicô yêu cầu Nga mở hải cảng ở Biển Đen. (À! Ồ, hay quá. Hay quá.) Kêu gọi Nga mở cảng để người ta có thể vận chuyển lương thực của họ. (Dạ, thưa Sư Phụ. Ồ, tốt.) Phải, bởi vì mọi người đều đói. Ở châu Phi, họ thiếu thứ này, thiếu thứ kia. (Dạ. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Họ cứ kêu gọi thế giới giúp đỡ. Và thế giới cũng thiếu hụt nữa. (Dạ đúng. Dạ vâng, thưa Sư Phụ.)

Bởi vì cuộc chiến ở Ukraine ảnh hưởng đến mọi thứ, không chỉ Ukraine thôi. (Dạ, đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Không chỉ châu Âu, mà cũng ảnh hưởng tới Trung Mỹ và châu Phi. (Dạ đúng. Vâng, thưa Sư Phụ.) Và ảnh hưởng cả tôi nữa. (Dạ, Sư Phụ.) Và cũng ảnh hưởng đến Đài Loan (Formosa). Người ta sợ hãi. Ở Đài Loan (Formosa), họ lo lắng sự việc giống như ở Ukraine có thể xảy ra với họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và bầu không khí sợ hãi khắp thế giới cũng làm tôi sợ. Khiến tôi mất ngủ. (Dạ.)

Tôi kể mấy tin vui này chỉ là những tin mang tính quảng cáo. Nhưng vẫn còn hay hơn mấy tin ngược lại, phải không? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Còn tốt hơn là họ nói điều trái ngược. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Ít ra bề ngoài, họ cũng thể hiện một chút tính nhân đạo. (Dạ đúng vậy. Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Mặc dù chỉ là quảng cáo.

Có lẽ sau này quý vị sẽ biết tại sao. Có lẽ là từ bà Angela Merkel thì quý vị đã biết được rồi, bởi vì bà đang dự định quay lại ánh đèn sân khấu. (Ôi chao.) Nên, đã đến lúc bà nói điều gì đó có vẻ nhân đạo. (Dạ, Sư Phụ. Con hiểu.) Tôi nói quý vị rồi, đó là quảng cáo. Và p. Phanxicô đã bị “đập” tơi bời, nên lão cũng nói điều gì đó. Thay vì la hét khi bị đập, thì lão nói gì đó. (Dạ.)

Và Macron kêu gọi Nga thả tù binh chiến tranh. Ồ, những chuyện này là không thể. Chỉ yêu cầu để cho thấy mình tốt. Chỉ làm ra vẻ là tốt. Nhưng mà ông biết rất rõ là Nga không dễ dàng thả tù binh chiến tranh ra như thế. Hơn hai ngàn [tù binh] từ vùng Azov trước đó. (Dạ đúng vậy.) Nga còn gọi họ là “những kẻ khủng bố” nữa. Quý vị nghĩ thế nào, Nga sẽ thả họ ra dễ vậy sao? (Dạ, Sư Phụ nói đúng.) Cho dù Nga thả họ đi, thì cũng phải có cái giá chứ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Trao đổi tù binh hoặc có điều kiện nào đó, hay gì đó. Ukraine sẽ phải trả gì đó chứ. (Dạ đúng. Đúng vậy. Dạ.) Thì cũng tốt, khi nói điều gì đó tốt. (Dạ, chắc chắn.) Người ta sẽ nghĩ: “Ồ, người tốt. Anh chàng tốt”.

Những nhà lãnh đạo này, cho dù họ không nghe, [nhưng] nếu họ nói điều tốt, làm việc tốt – thì hoan hô. Chúng ta khích lệ họ: “Cảm ơn vì quý vị tốt”. (Dạ.) (Mong họ tiếp tục.) Hy vọng họ thay đổi trong tâm. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không chỉ ngoài mặt. Bởi vì Thượng Đế sẽ thấy hết. (Dạ đúng ạ.) Nếu quý vị tốt với người khác, Thượng Đế sẽ tốt với quý vị. (Đúng vậy ạ. Dạ, thưa Sư Phụ.)

Giờ tôi cho quý vị biết rất nhiều tin vui rồi, hy vọng quý vị cũng cho tôi biết tin vui gì đó, nhanh lên nào. (Dạ chúng con có một số tin. Cũng có vẻ là tin vui. Nga đã đồng ý với việc Thổ Nhĩ Kỳ có thể giúp rà phá mìn tại các cảng để tàu chở hàng có thể rời đi, nếu Ukraine đồng ý không phá rối hải quân Nga, vì Nga đã cáo buộc Ukraine là đã rải mìn tại các hải cảng này. Vậy là bộ trưởng ngoại giao Nga sẽ đi đến Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 8 tháng 6 tới đây, để nói chuyện về vấn đề mở một hành lang an toàn, mà cũng bao gồm việc vận chuyển lúa mì ở Biển Đen.)

Trời ơi. Họ chỉ toàn bịa đặt thôi, đổ lỗi cho Ukraine đã rải mìn ở đó. Làm sao mà Ukraine có thể bơi qua đó, khi khắp nơi đều có [hải quân] Nga? (Dạ đúng, thưa Sư Phụ. Dạ, thật vậy. Đúng ạ.) Nga đã chiếm toàn bộ vùng đó, và đã kết nối chặt chẽ với Crimea rồi. (Dạ.) Đó là khoảng 1/5 [diện tích] Ukraine mà bọn họ chiếm đoạt, và tất cả đều kết nối với Crimea. Quý vị thấy tất cả vùng biển đó, tất cả các hải cảng đó chứ? (Dạ.) Cho dù tàu Nga không vào hải cảng đó nữa, thì tất cả cũng đều là của Nga hoặc của thế lực do Nga hậu thuẫn. Biết không, thế lực ủng hộ Nga.

Vậy làm sao mà Ukraine có thể lẻn vào đó rải mìn được chứ? Trời ơi. (Dạ đúng vậy. Con cũng thắc mắc về điều đó.) Quý vị không cần phải thắc mắc. Quý vị hỏi một đứa trẻ năm tuổi, và nó sẽ cho quý vị biết. Nhưng dĩ nhiên, tôi không phải là người trong quân đội, hay tướng tá, hoặc là trung úy, nhưng, những điều này là hợp lý. (Dạ, đúng vậy ạ. Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Quý vị nhìn vào bản đồ xem. Ở đó toàn màu đỏ. (Dạ.) Làm sao mà Ukraine có thể nào đi đến Thổ Nhĩ Kỳ để rải mìn xuống biển hay bất cứ nơi nào? (Dạ đúng.) Như người-thân-đà điểu, họ vùi đầu trong cát và toàn thân ngoe nguẩy ở bên ngoài, làm như không ai sẽ nhìn thấy mình. Kiểu như quý vị đi trong sa mạc, quý vị bịt tai lại và quý vị hét lên thật to, và những căn nhà trong sa mạc không nghe được quý vị. Bởi vì quý vị bịt tai lại, quý vị cũng không nghe được chính mình. Trời ơi. Quý vị hiểu những gì tôi nói không? (Dạ hiểu ạ.)

Putin đã chết rồi, và bây giờ ông Lavrov này đi khắp thế giới, và ông ta đi đến các nước Ả Rập giải thích đủ điều. Ông ta không cần phải làm thế. Ông không cần phải đi đến các nước Ả Rập để giải thích rằng: “Chúng tôi không thể mở cảng vì mìn của Ukraine”. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ukraine không thể đến nơi nào ở gần đó. (Dạ đúng.) Nếu bước ra khỏi Ukraine, thì đó là biên giới của Nga rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và tất cả các khu vực hải cảng hiện đang bị Nga kiểm soát.

Khổ thân cho Ukraine, là phải dùng áo choàng tàng hình hay gì đó, để mang mìn tàng hình hay sao? (Dạ.) Và điều khiển máy bay không người lái tàng hình và đào hố tàng hình rồi đặt mìn tàng hình vào trong đó. Và che toàn vùng đó thành tàng hình, để không ai nhìn thấy họ đang đào. Đúng là trò cười. Và mìn trong biển, sao mà trùng hợp lạ lùng, tất cả đều do Nga chế tạo. Thế mà họ đổ tội cho Ukraine là đặt mìn trong đó.

Quý vị có thể thấy bây giờ Lavrov trông rất thiểu não. (Ồ, đúng vậy ạ.) Bối rối và có vẻ như trong đầu ông ta có nhiều vấn đề. Và giọng điệu không còn đe dọa nữa, mà kiểu như nài nỉ, gần như xin lỗi. Vì bây giờ sếp của ông đã chết rồi. Ông ta lạc lõng.

Ôi Trời. [Putin] là vua của một đất nước lớn, và bây giờ ông chỉ nằm ở một nơi lạnh lẽo, băng giá, có lẽ rộng hai mét rưỡi, như bao người khác. (Dạ.) Trong nhà xác. Như mọi người khác. Như người quét đường. (Dạ.) Không ai quan tâm đến ông nữa. Ngay cả sau khi ông ta chết, ông để lại cho cấp dưới nhiều việc đau đầu mà giờ họ phải lo liệu. Ông ta đã làm rối tung lên, Trời ơi. Được rồi, nói quý vị hay. Tại sao họ không bao giờ học được loại bài học này nhỉ, rằng cuộc đời là phù du? Không ai mang theo được gì cả, sau khi họ sang thế giới bên kia. (Dạ, đúng vậy. Vâng, thưa Sư Phụ.) Ôi Trời ơi.

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android