Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Nếu Tốt Với Tha Nhân Thì Thượng Đế Sẽ Tốt Với Mình, Phần 2/6

2022-07-22
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Cũng đã được tiên đoán như vậy, ngay cả từ Đức Mẹ La Salette ở Pháp. Đức Mẹ báo trước là có một người sẽ nổi dậy với quân đội từ nhiều quốc gia. Và hắn sẽ chống lại giáo lý của Chúa Giê-su để làm cho con người và tín hữu phải sợ hãi. (Ôi chao.) Nhưng hắn sẽ bị ném vào lửa. Tất cả điều này phù hợp với Putin. Putin cũng có nhiều đội quân – các quân đoàn từ Chechnya và từ Syria. (Dạ.) Cho nên có vẻ giống (Putin).

Còn gì nữa không? (Dạ còn, thưa Sư Phụ. Tổng thống Zelenskyy thông báo là có 50 đại sứ quán đã hoạt động trở lại ở Kyiv, và ông cũng nói, “Mỗi đại sứ quán mới quay trở lại thủ đô của chúng tôi là một minh chứng cho niềm tin vào chiến thắng của chúng tôi.”)

Được. Tôi hy vọng họ sẽ không cảm thấy quá tự tin vội, bởi vì khi liên tục chiến thắng, thì đôi khi quý vị sẽ trở nên quá tự tin, và rồi quý vị sẽ thua. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ luôn luôn phải giữ mức độ tự tin thấp thôi. Chỉ đủ để tiếp tục, nhưng đừng kiêu ngạo và quá tự tin.

Tôi rất vui vì thế giới quay trở lại thể hiện tình đoàn kết và ủng hộ Ukraine. Tốt nhất là nếu họ để Ukraine gia nhập EU và NATO ngay lập tức. Đó sẽ là sự hợp nhất tốt nhất, trước tiên. (Dạ.)

Và tin kế tiếp? (Dạ, chúng con có một câu hỏi. Cựu ngoại trưởng của Hoa Kỳ…) Đó là tin vui duy nhất hả? (Dạ, chúng con chỉ có hai tin thôi ạ.) Còn gì nữa? (Dạ không, thưa Sư Phụ.) Thế thôi à? Chỉ một tin vui? Đó là một, không phải hai. (Dạ có hai tin ạ.) Hai hả ? (Dạ tin về hải cảng nữa.) Ồ, hiểu rồi. Phải, phải, dĩ nhiên, Sư Phụ của quý vị già rồi. Thấy không. Vậy hãy nhẹ nhàng với tôi nha. Được, hỏi tiếp đi.

(Dạ thưa, câu hỏi đầu tiên là, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Henry Kissinger, cũng đề nghị rằng Zelenskyy nên nhượng vùng đất nào đó cho Nga, để có thể có hòa bình giữa hai quốc gia. Nhưng chúng con nghĩ đề nghị này là không đúng. Thưa Sư Phụ, Ngài nghĩ thế nào?)

Quý vị nói đúng rồi. Điều đó không đúng. Vì những tên này sẽ không bao giờ dừng lại. Ban đầu, họ không thể chiếm Kyiv. Họ đã muốn chiếm cả nước, và đã thua, nhưng rồi họ có Donbas; hai vùng, Luhansk và Donetsk [ly khai]. Vì vậy, họ dùng nó như bàn đạp, một nơi hỗ trợ. (Dạ, Sư Phụ.) Và bây giờ họ đang thắng nhiều hơn ở đó, chỉ vì họ có hai căn cứ này hỗ trợ. (Dạ đúng. Dạ.) Họ có thể đến đó và có căn cứ và có thể có lương thực. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và nghỉ ngơi và có thể tập hợp lại nhiều hơn và nhận thêm vũ khí. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và họ tiếp tục tấn công những vùng khác ở Donbas, và họ tiếp tục chiến thắng ở một vài ổ kháng cự rải rác. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

“Media Report from NBC News – July 12, 2022 Reporter (f): Tối nay, quân đội Nga tăng cường tấn công không ngừng vào thường dân, tấn công một tòa chung cư ở Kharkiv. Và ở miền đông Donetsk, các quan chức Ukraine nói hàng chục người đã chết sau khi tên lửa Nga bắn trúng tòa chung cư năm tầng này cuối tuần qua. Lực lượng cứu hộ cần mẫn lùng sục đống đổ nát. Các gia đình – bất lực kêu cứu cho những người thân yêu của họ. Người đàn ông này đang tìm kiếm em gái và cháu trai của mình. Anh ấy nói rằng anh ấy đang chờ đợi một phép mầu. Với một số người, phép mầu đã xảy ra. Lực lượng cứu hộ đã kéo chín người ra khỏi đống đổ nát, bị thương nhưng còn sống. Tổng thống Zelenskyy của Ukraine cáo buộc Nga nhắm vào thường dân, khi Nga hiện đang giành được vị thế ở miền đông Ukraine.”

“Media Report from NBC News – June 3, 2022 Reporter (m): Nhiều thị trấn và thành phố của Ukraine đang rơi vào tay quân Nga. Nga đang có đà tiến công ở miền đông [Ukraine]. Và quân Nga chỉ cách làng Siversk khoảng một dặm. Lyubov đã từng làm việc tại cửa hàng trong 20 năm qua.

Lyubov (f): Chúng tôi tha thiết mong muốn cuộc chiến này sớm kết thúc, bởi vì những gì đang xảy ra cho chúng tôi quá khủng khiếp và chúng tôi không hiểu tại sao nó lại xảy ra. Chúng tôi đã làm gì sai với ai đâu? Chúng tôi lo sợ cho gia đình mình, cho bạn bè của mình. Chúng tôi sợ rằng sẽ không còn sống để thấy chiến thắng, và chúng tôi muốn thấy chiến thắng càng sớm càng tốt.”

Và Ukraine đã có phần nào bị suy yếu. Hiện tại, nhưng có thể chiều hướng sẽ sớm thay đổi, bởi vì Ukraine sẽ có thêm nhiều vũ khí khác hiệu quả hơn. (Dạ.) Ồ, tôi không bao giờ thích mấy việc đánh nhau và vũ khí này.

Nhưng không biết là Kissinger có vấn đề gì không. Dù sao cũng chẳng có gì tốt về ông ta. Ông đã gây hại nhiều hơn là làm tốt trong sự nghiệp của mình. (Ồ.) Và bây giờ ông ta còn muốn gây hại nhiều hơn nữa. (Ồ.) Đâu có ai hỏi ý kiến của ông? Ông đã hơn 90 tuổi rồi. Phải không? Đâu có ai hỏi đầu óc già yếu của ông ta làm chi? Ngay cả đệ nhất phu nhân Ukraine cũng mắng ông ta. Không cần một tên đàn ông. Không cần ông ta nói bất kỳ điều gì. Ngay cả một phụ nữ còn biết rõ hơn.

Cho dù Tổng thống Zelenskyy có muốn nhượng đất, ông cũng phải hỏi dân của ông chứ. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ đúng.) Và cho dù Nga tổ chức hội nghị giả hoặc trưng cầu dân ý giả để chứng minh rằng người dân ở đó muốn sống với Nga, thì dù là vậy, ai cũng biết rằng đó là ăn cướp trắng trợn. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Đây là gửi thông điệp khủng khiếp đến thế giới. “Không sao, chỉ cần tích lũy rất nhiều vũ khí thì đất nước của quý vị ngày càng lớn mạnh hơn, quý vị cứ đi bất cứ đâu, xông vào và rồi giết phụ nữ, giết trẻ em, giết bất cứ ai trong đó để làm mọi người khiếp sợ và rồi lấy được nhiều đất đai hơn.” (Dạ đúng.) Bộ làm vậy là tốt hay sao? (Dạ không, thưa Sư Phụ.) Để hỗ trợ chăng? (Dạ không ạ.) Phải, chỉ những kẻ ngu ngốc mới làm điều đó. (Dạ đúng. Dạ.)

Ý nói, nếu không còn cách nào khác. Nếu cùng đường lắm, thì chuyện đó có lẽ xảy ra, nhưng không phải như khuyến khích người ta cắt một miếng thịt từ thân thể họ để đưa cho một tên cướp để họ được bình yên. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Lấy tất cả tiền bạc, tài khoản ngân hàng, mọi thứ, thẻ tín dụng, đưa tất cả cho hắn. Liệu hắn sẽ để quý vị yên không? Không, hắn sẽ quay lại. Bởi vì như thế quá tốt. (Dạ, đúng ạ.) Và cho dù hắn không quay lại bởi vì hắn đã cướp sạch mọi thứ hắn muốn từ quý vị rồi, hắn sẽ đi đến láng giềng hoặc thị trấn khác hoặc nước khác và cũng làm giống vậy bởi vì cách đó thành công. Khiến hắn trở nên giàu có và mọi người khúm núm trước mặt hắn. (Dạ đúng. Vâng, thưa Sư Phụ.)

Nói cái kiểu gì vậy? Chỉ những kẻ ngu ngốc thôi. Nhưng nói quý vị hay, Kissinger là một kẻ trong chấm đen. (Ồ.) Bảo quý vị rồi, quý vị phải biết họ nói gì. Quý vị phải xem họ nói gì, họ làm gì, họ ủng hộ ai. Thì quý vị biết là họ ở trong chấm đen hay là chấm trắng, hoặc vùng đen hay là vùng trắng. (Dạ, đúng ạ.)

Thật hổ thẹn là Hoa Kỳ phải có một người con trai như ông ta. Sau tất cả vụ khủng bố từ Nga, sau khi họ cưỡng hiếp và giết trẻ em, phụ nữ. Ngay cả các cậu bé cũng bị lính Nga cưỡng hiếp. Mới có 11 tuổi. (Chao ơi.) Thế mà ông vẫn thốt ra những lời phi lý như thế. (Dạ.) Nếu không giúp được thì nên ngậm miệng lại. Tôi đã nói vậy nhiều lần rồi. Nếu không thể nói điều gì tốt để an ủi người ta, thì nên ngậm miệng lại. (Dạ đúng. Đúng vậy. Dạ.) Không ai hỏi ý kiến của ông ta cả. Ông đã về hưu rồi. (Dạ, Sư Phụ.) Đã về hưu mà còn già nữa. (Dạ đúng.) Với cả hai thứ đó thì có nói gì cũng là không tốt cả. (Dạ.) Ngậm miệng là rất tốt. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Mà tiểu sử của ông cũng rất tệ, nếu quý vị muốn đọc. [Nhưng] tôi không khuyến khích, quý vị sẽ cảm thấy buồn nôn. Quý vị sẽ buồn nôn. Một trong phần màu đen. Một trong những chấm đen tạo thành cái điểm đen trong phần màu trắng của biểu tượng Đạo. (Dạ.)

Còn gì khác nữa? Quý vị hài lòng với câu trả lời của tôi chứ? (Vâng, xin cảm ơn Sư Phụ đã làm sáng tỏ điều đó.) Quý vị có thể đọc lịch sử của ông nếu không tin tôi. Không cảm thấy ngạc nhiên khi một người như vậy nói những điều như thế. Thậm chí đã gần xuống mồ rồi. (Dạ.) Gần như bị ném vào quan tài rồi mà vẫn còn muốn nói điều gì đó. Hay là ông lo người ta sẽ quên mình.

Ôi Trời ơi. Những người này, họ luôn rất tham vọng. Họ không thể ở bên ngoài ánh đèn sân khấu, cho dù họ nói điều gì đó tồi tệ cũng là để thu hút sự chú ý. (Dạ.) Như chống lại tất cả mọi người. Làm chướng tai gai mắt. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Không biết xấu hổ, miễn là được người ta chú ý tới mình. Có người thích vậy đó, họ thật bệnh hoạn. (Dạ.) Bệnh hoạn trong tâm trí. Họ ác độc.

Họ nằm trong chấm đen. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vì cả thế giới đang ủng hộ Ukraine, còn ông ta là một trong hai người không ủng hộ. Nên, chúng ta có thể gọi đó là “trong chấm đen.” (Dạ, đúng ạ.) Chúng ta không thể nói là ông nằm trong phần đen, hay trong phần đen lớn, mà là nằm trong chấm đen. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì, so với [biểu tượng] đó, thì toàn thể thế giới nằm trong phần trắng, còn ông ta thì nằm trong chấm đen. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Còn câu hỏi nào nữa không? (Dạ còn, thưa Sư Phụ.) Bởi vì tôi sẽ đọc truyện cho quý vị nghe. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Thế thì hãy nhanh lên. Nói tôi nghe.

(Thưa Sư Phụ, Thủ tướng Orbán của Hungary quả quyết quốc gia của ông cần dầu hỏa của Nga. Vì vậy, Liên minh châu Âu phải đưa ra một ngoại lệ đối với lệnh cấm vận dầu hỏa của họ.)

“Media Report from Al Jazeera – May 30, 2022 James Bays (m): Việc cấm dầu hỏa từ Nga đã bị đình trệ suốt gần một tháng, bởi vì phản đối từ nhà lãnh đạo EU có những mối quan hệ thân thiết nhất với Vladimir Putin. Ngay khi vừa bắt đầu cuộc họp, Thủ tướng Victor Orbán của Hungary mới tái đắc cử gần đây dường như đã phản đối. Văn phòng Tổng thống Zelenskyy đưa ra một phần của bài phát biểu của ông khi ông tham gia cuộc họp bằng video trực tuyến.

Zelenskyy (m): Cuối cùng, mọi tranh cãi ở châu Âu phải chấm dứt. Tranh chấp nội bộ chỉ khuyến khích Nga tạo thêm áp lực lên quý vị, lên toàn thể châu Âu. Gói trừng phạt thứ sáu phải được tán thành. Phải có hiệu lực – bao gồm dầu hỏa, để Nga thấy hậu quả của những gì họ gây ra cho Ukraine và toàn thể châu Âu.

James Bays (m): Có một bước đột phá ngay sau đó – gói trừng phạt cuối cùng được tán thành. Nhưng đây không phải là lệnh cấm dầu hỏa ban đầu do Ủy ban châu Âu đề xuất. Nó đã được giảm bớt.

Reporter (f): Liên minh châu Âu cam kết thi hành lệnh cấm vận dầu hỏa đối với Nga tối hôm thứ Hai. Một thỏa thuận trên nguyên tắc giải quyết sự bế tắc với Hungary và nỗ lực mạnh nhất để trừng phạt Nga vì việc xâm lăng Ukraine. Và bây giờ, thỏa thuận đó miễn 10% dầu hỏa khỏi lệnh cấm, để Hungary, cũng như Slovenia và Cộng hòa Séc, tiếp cận ống dầu ở miền nam nước Nga. Hungary là nước chủ chốt chống đối đi đến thỏa thuận. Cả ba quốc gia này nói nhiên liệu từ ống dầu đó là khó thay thế.”

(Nhưng điều này có vẻ không đúng cho sự đoàn kết của Liên minh châu Âu. Xin Sư Phụ chia sẻ cảm nghĩ của Ngài về điều này?)

Liên minh châu Âu cuối cùng đã phải nhượng bộ theo yêu cầu của ông ta. Ông ta cũng nằm trong chấm đen. Nên tôi không cần nói với quý vị điều gì nữa. (Dạ hiểu. Dạ, thưa Sư Phụ.)

Và người gọi là giáo trưởng của Thiên Chúa giáo Chính thống Nga, tên là Kirill. Ông ta ủng hộ Putin 100%. (Ồ.) Và ông còn ca ngợi Putin như là “Được Thượng Đế phái đến.” (Chao ơi.) Đó là những gì Putin muốn. Như là ông ta muốn trở thành đại diện cho Thượng Đế, hoặc ngay cả là chính Thượng Đế. (Ồ!)

Cũng đã được tiên đoán như vậy, ngay cả từ Đức Mẹ La Salette ở Pháp. Đức Mẹ báo trước là có một người sẽ nổi dậy với quân đội từ nhiều quốc gia. Và hắn sẽ chống lại giáo lý của Chúa Giê-su để làm cho con người và tín hữu phải sợ hãi. (Ôi chao.) Nhưng hắn sẽ bị ném vào lửa. Tất cả điều này phù hợp với Putin. Putin cũng có nhiều đội quân – các quân đoàn từ Chechnya và từ Syria. (Dạ.) Cho nên có vẻ giống (Putin).

Và, ngay cả Kirill, giáo trưởng, cũng phải khen ngợi ông ta là “Được Thượng Đế phái đến.” Để làm gì? Để quấy rối người ta, giết người ta, và cướp đất đai của người ta sao? Kirill là một chấm đen khác. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Chấm đen nhỏ mà góp phần vào chấm đen lớn hơn.

Rồi thậm chí, Orbán can thiệp, bởi vì thế giới cũng muốn trừng phạt Kirill vì ủng hộ và khuyến khích Putin gây chiến ở Ukraine. Và Kirill được cho là một nhà lãnh đạo tâm linh. Ông ta phải hiểu rõ hơn chứ. (Dạ, Sư Phụ.) Đằng này ông ta khuyến khích Putin. (Chao ơi.) Và gọi Putin là “được Thượng Đế phái đến.” Để làm gì? (Chao ơi.) Nếu nói câu này với đứa trẻ năm tuổi, nó sẽ cười chết thôi. (Dạ.)

Trời ơi. Bộ họ không biết nhục hay sao? Hay là vô giáo dục, hay là gì. Tôi nghĩ bọn họ chỉ là một lũ cướp. (Dạ.) Và ngẫu nhiên được ngồi trên đỉnh, thế thôi. (Dạ.)

Ôi Trời ơi. Một tên thì ngồi trên ngai thế tục, còn tên kia thì ngồi trên ngai của tôn giáo. (Dạ.) Và kết hợp với nhau như băng đảng. Và những tên côn đồ khác nữa. Đôi khi những tên côn đồ gặp may. Cũng như đôi khi, ở một nước nào đó, thời xưa, một số kẻ nổi loạn lật đổ nhà vua và rồi tự ngồi trên ngai vàng đó. (Dạ.) Sau đó sách nhiễu dân chúng, cách mà chúng luôn làm, với thói quen và suy nghĩ của bọn cướp. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tất cả nghiệp này khiến tôi mấy ngày này không được khỏe lắm. Bọn họ hợp nhau lại, kéo băng với nhau. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Bây giờ quý vị có thể thấy tại sao tôi nói Orbán là một tên trong chấm đen. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Chống lại cả thế giới tốt đẹp, chống Liên minh châu Âu tốt đẹp. (Dạ. Dạ đúng.) Và tôi nghĩ, còn có một, hai [tên] nữa. Bọn họ đều nằm trong chấm đen.

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android