Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Nếu Tốt Với Tha Nhân Thì Thượng Đế Sẽ Tốt Với Mình, Phần 5/6

2022-07-25
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Không chỉ là một mảnh đất thôi. (Dạ đúng.) Nên có lẽ vì vậy mà Putin và băng đảng của ông biết điều đó. Thành ra bọn họ dội bom khắp nơi, cố gắng giết hết người Ukraine, nhiều nhất có thể, hoặc khiến người Ukraine sợ bỏ chạy, để họ chiếm lấy đất đai, và chỉ có người nào ủng hộ Nga là ở lại thôi. (Ôi Trời ơi. Thật kinh tởm.) Và rồi họ sẽ sử dụng đất đó làm căn cứ để tiếp tục tiến xa hơn vào các quốc gia khác ở châu Âu.

Những công dân ở Donbas, họ vô tội. (Dạ đúng.) Họ sống trên mảnh đất của họ, trong nhà của họ, đất nước của họ, rồi bây giờ bất thình lình phải bị cắt đất và giao cho ai đó, thì họ sẽ sống như nô lệ hoặc dưới tay của kẻ độc tài đáng sợ như thế – một tên cướp đáng sợ. Kẻ cướp và sát nhân. (Dạ đúng.) Làm sao có ai mà nỡ lòng đưa công dân của mình vào loại hệ thống cai trị này? (Dạ, thưa Sư Phụ.)

“Media Report from CBS News – June 3, 2022, Reporter (m): Bị treo lên bằng cổ tay và bị tra tấn ở những tư thế khó chịu. Olexander Guz, một cựu quân dịch người Ukraine nói anh bị lính Nga tra tấn, và dù các vết sẹo của anh đang mờ dần, nhưng ký ức về những gì xảy ra cho anh thì không. “Họ trùm đầu tôi bằng một cái bao rồi bắt đầu đánh đập tôi”, anh nói. “Tôi bị đánh đập tàn nhẫn đến nỗi bất tỉnh”. Quân lực do Điện Kremlin hậu thuẫn chiếm đóng tỉnh nhà của anh ở miền nam Ukraine thuộc thành phố Kherson vào những ngày đầu của cuộc xâm lăng. Kể từ đó, sự kìm kẹp của Moscow đối với thành phố gần 300.000 dân này chỉ ngày càng chặt chẽ thêm, khiến cho Kherson bây giờ bị áp bức như kiểu tận thế, nơi mà ở đâu cũng có cáo buộc về sự tra tấn và mất tích. “Mình luôn có cảm giác sợ hãi là lính Nga sẽ đến bắt mình đi mất”, anh nói. “Một nhóm tình nguyện viên trong thành phố đã bị lính Nga bắt đi, và chúng tôi không biết điều gì đã xảy ra với họ”. Thỉnh thoảng, có xuất hiện đoạn video quay từ Kherson nói về thường dân Ukraine kháng cự sự chiếm đóng của Nga, nhưng chỉ bị đáp trả bằng bạo lực.”

Không chỉ là một mảnh đất thôi. (Dạ đúng.) Nên có lẽ vì vậy mà Putin và băng đảng của ông biết điều đó. Thành ra bọn họ dội bom khắp nơi, cố gắng giết hết người Ukraine, nhiều nhất có thể, hoặc khiến người Ukraine sợ bỏ chạy, để họ chiếm lấy đất đai, và chỉ có người nào ủng hộ Nga là ở lại thôi. (Ôi Trời ơi. Thật kinh tởm.) Và rồi họ sẽ sử dụng đất đó làm căn cứ để tiếp tục tiến xa hơn vào các quốc gia khác ở châu Âu.

Họ cuối cùng cũng sẽ chiếm Ukraine, vào một thời điểm khác, sau khi họ mạnh trở lại. (Dạ.) Và có thêm nhiều trẻ em lớn lên để trở thành “bia đỡ đạn”. Tà ác như vậy đó. (Dạ, Sư Phụ.) Thật sự tà ác. Không có cách nào để thoát tội. Không có cách nào để giải thích. (Dạ, đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Hãy hỏi bất kỳ đứa trẻ năm tuổi nào, các em sẽ nói giống như tôi đã nói. (Dạ đúng. Dạ.) Không cần phải có học thức cao, hay là hiểu biết nhiều về lý lẽ thường tình mới hiểu được điều đó. (Vâng. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.)

Có điều là nhiều người không biết việc đó, bởi vì họ nghe truyền hình Nga. Họ nghe tuyên truyền của Nga. (Dạ.) Những kẻ ngoại giao tà ác. Cho nên dân Nga nghĩ là Nga đúng, họ nghĩ Ukraine thật sự là phát xít và xấu xa. Đó là lý do Nga đã xông vào và “giúp” dân Ukraine. Họ đã “giúp” lấy đi tủ lạnh, có thể là máy giặt, bình đun nước mới của dân Ukraine. Bởi vì nó vẫn còn trong thùng đựng. Nên người phụ nữ đó nhìn thấy nó được chất lên nóc xe tăng cùng những thứ khác, bà nói: “Ồ, đó là của tôi. Họ đã xông vào nhà tôi và bây giờ họ đã lấy đồ của tôi”. Bà đã bỏ chạy. (Dạ.) Và rồi, chỉ là tình cờ thấy được điều đó.

Ngoài ra, một số binh lính Nga đã lấy cắp nhiều thứ rồi gửi về cho vợ của họ. Bởi vì họ đã nói về mấy món đồ đó. Anh ta liệt kê ra, nói với vợ là có cái gì, cái gì, cái gì. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vì hệ thống liên lạc của họ không tốt lắm, nên người ta có thể nghe họ nói. Nghe được nhiều thứ họ nói. Thành ra trước đây, Ukraine mới có thể đánh bom họ, có thể thắng, bởi vì biết được Nga đang ở đâu, cách Nga nói chuyện.

Tôi nghĩ là bây giờ Nga đã học được thêm gì đó. Ngoài ra, họ có hậu thuẫn của hai vùng Donbas này. Nên bây giờ họ có thể, kiểu như, từ từ chiếm được vài ổ kháng cự. Và dần dần, có lẽ họ sẽ chiếm thêm một số nữa.

Tôi không biết liệu Ukraine sẽ có đủ sức lực để tiếp tục hay không. Đó là điều tôi lo lắng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ cũng sẽ mệt mỏi. (Dạ. Dạ đúng.) Ukraine có máy bay không người lái tấn công hữu hiệu, thí dụ vậy, do những nước khác cung cấp hoặc có lẽ tự chế tạo, nhưng bây giờ Nga đã đưa vào loại pháo sát thủ, thậm chí bắn cả máy bay chiến đấu không người lái ngay giữa không trung rồi, trước khi nó có cơ hội làm gì. (Dạ.) Ví dụ, như thế đó. Thật quá đáng sợ, trời ơi. Thật là quá mức. Thế giới này thật là… Ôi trời ơi. Giống như nửa địa ngục vậy. (Dạ, Sư Phụ.)

Được rồi, các cưng. Còn gì khác không? Đã xong câu hỏi đó rồi chứ? (Dạ rồi ạ. Cảm ơn Sư Phụ.) Hài lòng với câu trả lời của tôi chứ? (Dạ, rất hài lòng. Xin cảm ơn Sư Phụ.) Câu trả lời của bà lão phi chính trị, phi quân sự, già cả, đáng thương? (Dạ câu trả lời rất hay, thưa Sư Phụ. Tuyệt vời.) Quý vị hỏi tôi đủ thứ câu hỏi. Tôi tự hỏi sao quý vị không hỏi mấy nhà lãnh đạo. Chúng ta không có cơ hội nói chuyện với họ, phải không? (Dạ phải.) Không ai cho chúng ta vào gặp họ. Chúng ta cũng chẳng muốn gặp họ. Rất dễ bị ô nhiễm. (Dạ thật vậy.)

Thật ra không phải là câu chuyện, nhưng ý tôi muốn nói, bởi vì con người tiếp tục tạo nghiệp xấu, nên chúng ta có đủ thứ thảm họa và chiến tranh. (Dạ.)

Có một truyện cổ từ ngày xửa ngày xưa. Thật ra, xưa xưa lắm rồi, có một ngôi làng nhỏ. Có lẽ nhỏ hơn ngôi làng. Quý vị gọi đó là gì? (Xóm?) À, xóm. Đó là một thôn xóm. Có lẽ họ hơi phóng đại, nhưng họ nói nếu ở đó, trong xóm đó chỉ có 10 người, thì đã hết bảy người là kẻ trộm hoặc là kẻ cướp rồi. (Dạ.) Chính quyền địa phương không dám làm gì cả, bởi vì những kẻ này quá hung ác. (Ồ. Chao ơi.) Hoặc có thể họ yếu kém.

Có thể chính quyền yếu kém, giống như NATO và mấy nước châu Âu khác, vào lúc đầu của cuộc chiến, nhiều quốc gia sợ Putin. Họ không dám nói gì hết, không muốn dính líu tới. (Dạ đúng vậy.) Sợ Putin và sợ vũ khí hạt nhân. Chúng ta có thể đổi tên của Putin thành “hạt nhân”-tin. Để họ sẽ không bao giờ quên là ông ta rất đáng sợ. Để họ sợ hạt nhân-tin. Rồi chính quyền trong truyện cổ dân gian đó cũng giống như vậy. Họ cũng không dám bắt bọn trộm cướp. Họ chỉ nhắm mắt làm ngơ, bởi vì có thể là chúng quá hung ác. Và hơn nữa mấy quan chức chính phủ này, tại sao họ phải lo lắng chứ? Bởi vì mấy tên trộm hoặc kẻ cướp, cũng không động đến quan chức. Mấy quan chức hoặc nhân viên chính phủ, họ sống an toàn. Nên chẳng quan trọng, nếu mấy tên này có đi cướp giật của những thường dân đáng thương, không có khả năng tự vệ. (Dạ.)

Cho nên mỗi lần, nếu có người tìm cách thưa kiện bọn cướp, thậm chí còn bắt giữ chúng, thì mấy quan chức chính quyền này cứ thiên vị và cũng không thật sự đưa chúng ra xét xử công bằng. (Ồ.) Bởi vậy mà mấy tên cướp này càng ngày càng lộng hành và lớn mạnh thêm, có thế lực thêm. Cho nên cứ đi cướp ở bất cứ nơi nào mà chúng muốn.

Bấy giờ, sau một thời gian, các quan chức cảm thấy quá sợ hãi hay là gì đó, hoặc không muốn bận tâm. Bởi vì họ được bình an vô sự. Họ có mọi thứ. Tại sao họ phải liều mạng chống lại bọn cướp chứ? (Dạ.) Bọn cướp có thể thậm chí làm hại đến đời sống hoặc địa vị của các quan chức. Vì vậy, các quan chức đã đổi tên xóm đó thành, không phải là tên chính thức, mà giống như một biệt danh. Như, đó là “xóm cướp”.

Rồi bất cứ ai nói là họ sống trong xóm cướp, mặc dù họ không phải là kẻ cướp – có ba người – nếu 10 người thì bảy người đã là cướp rồi, còn ba người là vô tội. (Dạ đúng.) Cho dù họ không phải kẻ cướp, nhưng nếu họ nói họ sống ở xóm cướp, thì các quan chức cứ để yên cho họ, nhắm mắt làm ngơ và coi như không có chuyện gì trọng đại cả. Mặc dù quan chức biết là họ đã làm sai, nhưng cũng không xét xử một cách công bằng. (Dạ.)

Bấy giờ, một số người khác, đôi khi họ đến từ ngôi làng khác gần đó hoặc đâu đó, nếu họ có vấn đề với nhau, với hàng xóm của họ, và họ kiện nhau, họ sẽ đến trước mặt quan tòa của cả thị trấn. (Dạ.) Và nếu họ ra tòa mà sợ thua vì thấy vụ kiện tụng của họ bất lợi, thì họ cũng sẽ kể một chuyện giả. Họ bịa chuyện ra. Họ sẽ nói: “Tôi đến từ xóm cướp”. (Ồ.) Thế là quan chức cũng sẽ để yên, tin điều đó. Không dám đụng tới họ. Vì vậy, những thường dân khác vô cùng tức giận, lần nào cũng đến trước tòa và tranh cãi với người giả mạo danh tính.

Rồi một ngày nọ, chuyện xảy ra là có một con cáo. Nhưng đây không phải cáo thường, mà là một loại hồ ly tinh. Ở Âu Lạc (Việt Nam), Trung Quốc, hoặc nhiều nước ở châu Á, họ tin có một truyền thuyết rằng loài cáo có thể sống đến hàng ngàn năm. Họ tu luyện phương pháp nào đó để có thể sống lâu. Và họ cũng có lực lượng có thể biến thành người hoặc gì đó cho mục đích của họ. Cho nên đây là một yêu tinh. Những hồ ly sống lâu và tu luyện thần thông. (Dạ.) Có một con hồ ly đã gây ra rất nhiều rắc rối cho người dân thường. (Dạ.)

Bởi vì hồ ly này có thần thông nhưng nó không giỏi lắm, nên nó đã gây ra rất nhiều rắc rối cho mọi người. (Dạ.) Rồi một ngày nọ quan chức và binh lính của thị trấn đó bắt được con hồ ly này và nhốt nó vào lồng, sau đó họ mời một pháp sư đến để làm đủ thứ phù phép này nọ. Rồi sau đó, họ bắt hồ ly bỏ vào bình. Cái bình, giống như bình để đựng hài cốt của người chết đó. (Dạ biết ạ.) Bắt bỏ vào bình và đậy nắp kín rồi đem đốt. Chứ không thể nào giết con hồ ly bằng các cách thường.

Rồi trong khi đốt thì pháp sư phải niệm thần chú, nếu không thì cũng sẽ không có công hiệu. (Dạ.) Bởi vì đây là một yêu tinh. Nó sống hàng trăm năm và có thần thông, nên có thể trốn thoát, dù bị nhốt trong cái bình đã được bịt kín miệng. Vì vậy, họ phải giao cho pháp sư làm công việc đó, trong khi họ đang đốt. Và con hồ ly bên trong cái bình không ngừng la hét, nói rằng: “Ta đến từ xóm cướp!” Dĩ nhiên là mọi người đều phá lên cười.

Đó là một truyện vui hay, nhưng thời nay vẫn giống vậy. Không thật sự buồn cười. Như Nga, giống như con hồ ly đó đi gây rắc rối, giết người và gây ra đủ loại hành vi tàn ác. (Dạ đúng.) Lúc đầu, mọi người sợ Putin. Nhớ không? (Dạ nhớ.) Sợ Putin và băng đảng của ông ta, nên không dám làm gì cả. Dầu mỏ và khí đốt đã bịt miệng họ, bịt kín tâm hồn họ và bịt kín phẩm hạnh, đạo đức và nguyên tắc của họ. Rồi bây giờ, cuối cùng, họ hiểu ra. Tất cả họ đều hiểu ra, và cùng nhau cấm nhập cảng dầu mỏ của Nga vào châu Âu.

“Media Report from BBC News, June 1, 2022, Reporter (f): Các nhà lãnh đạo EU đã bật đèn xanh cho một số lệnh trừng phạt nặng nhất đối với Nga, cho tới nay. Họ tán thành việc cấm hầu hết dầu mỏ mà họ nhận từ Nga.

Ursula von der Leyen: Điều này rất quan trọng. Nhờ điều này mà Hội đồng bây giờ có thể hoàn thành lệnh cấm gần như 90% tất cả dầu mỏ nhập cảng từ Nga vào khoảng cuối năm nay.”

Hầu hết các quốc gia đều cấm nhập cảng dầu, ngoại trừ Orbán của Hungary, chẳng hạn vậy. Nhưng tôi cũng phải nói rằng người châu Âu đã làm một điều tốt. Đó là sự hy sinh rất lớn đối với họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bất thình lình họ phải sống thiếu tiện nghi; có lẽ họ chưa xoay xở được giá xăng rẻ, nhưng họ đã tán thành việc cấm nhập cảng dầu ngoại trừ Orbán và hai người khác. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.)

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android