Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • Tất Cả Ngôn Ngữ
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Tất Cả Ngôn Ngữ
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Giữa Thầy và Trò

Các Cường Quốc Không Giữ Lời Hứa Với Ukraine, Phần 1/5

2022-04-25
Lecture Language:English,Spanish (Español)
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Vào thời điểm đó ở Budapest, các cường quốc như Nga, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, hứa rằng họ sẽ bảo vệ Ukraine trong trường hợp có bất kỳ cuộc chiến tranh nào xảy ra trên đất nước của họ; đến từ Nga, chẳng hạn. Tất cả đều ký tên vào đó để đổi lấy tất cả vũ khí hạt nhân mà Ukraine từ bỏ. Nhưng họ đã không giữ lời hứa, quý vị có thể thấy điều đó. (Dạ đúng vậy, thưa Sư Phụ.)

(Kính chào Sư Phụ.) Chào. Quý vị ổn chứ? (Dạ ổn, thưa Sư Phụ. Sư Phụ khỏe không ạ?) Tôi ổn. (Thế thì tốt quá.) Tôi ổn, theo như tình trạng bây giờ. Được rồi.

Quý vị có mua mấy tấm thảm tiếp địa chưa? (Dạ chúng con chưa mua hết.) Có người chưa mua à? (Hiện tại chúng con chưa mua hết cho tất cả. Chúng con sẽ đặt mua.) Được. Quý vị đặt mua nha. Quý vị không cần phải đặt mua cùng một lúc, nhưng nếu muốn, thì hãy mua đi. Có thể dùng một tấm thảm nhỏ trên mặt đất, (Dạ.) trên sàn nhà và một tấm thảm khác trên bàn, trên bàn làm việc. (Dạ vâng, xin cảm ơn Sư Phụ.) Và da càng tiếp xúc lên tấm thảm thì càng tốt. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ờ, đúng vậy đó, có tác dụng như thế đó. Tôi đã thử rồi. (Ồ.) (Tuyệt vời, thưa Sư Phụ. Tốt lắm ạ. Cảm ơn Ngài.) Tôi là người thử nghiệm ở đây. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Nhiều thứ, tôi thử trước, rồi mới báo cáo quý vị biết - khách VIP của tôi. Khách VIP quý báu. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Tôi không biết có hữu hiệu không. Tôi không có công nghệ cao. Nên tôi phải thử trước. (Dạ.) Được rồi. Và tôi rất mừng là quý vị biết điều đó, là quý vị sẽ giữ cho bản thân được an toàn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) (Cảm ơn Sư Phụ.)

Có chú chim nhỏ nói với tôi rằng quý vị có một số câu hỏi. (Dạ có, thưa Sư Phụ.) Và quý vị cũng có câu trả lời riêng của quý vị nữa. Vậy, tôi muốn biết cả hai, câu hỏi và câu trả lời của quý vị. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nói tôi nghe.

(Dạ, thưa Sư Phụ, vào đầu tháng 3, Nga thật sự đã cáo buộc là Ukraine đang phát triển vũ khí hóa học. Nhưng hóa ra nhiều người lo ngại rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc chiến xâm lược Ukraine.) Ờ. (Mọi người có nên lo ngại về điều đó không ạ?)

Chắc chắn rồi, bởi vì đây là những thứ ác hiểm. [Hóa học] không chỉ giết người; mà còn gây hại cho con người theo nhiều cách khác nhau. Cho dù họ còn sống và tồn tại. Như ngay cả chất độc lỗi thời, như Chất độc Da cam, (Ồ, dạ.) nó đã gieo rắc quá nhiều tổn hại và đau khổ ở Âu Lạc (Việt Nam) trước đây. (Dạ.) Tất cả quý vị đều biết điều đó. Và bây giờ, ngay cả trẻ em vẫn còn phải chịu khổ. Dùng thứ này là quá độc ác. Nhưng một số quốc gia, trong chiến tranh, họ vẫn sử dụng ở vài nơi, tôi nghe thế. (Ôi chao. Ồ.) Theo bản tin, trước đây. (Dạ.)

Và tôi hy vọng họ không tiến tới điều đó. Bởi vì điều này sẽ rất thảm khốc. (Dạ đúng.) Thật sự không quan tâm đến sự an lành của tất cả con người. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Thật sự rất thảm khốc, như địa ngục. Nếu có sống sót, quý vị cũng sẽ chịu khổ cả đời. Quý vị có thể thấy các tài liệu về vũ khí hóa học khác mà họ đã dùng trong chiến tranh tại những quốc gia khác. (Dạ.) Quý vị biết nó tồi tệ ra sao rồi. Kinh khủng, khủng khiếp.

Trời ơi, chúng ta quá gần địa ngục, lý do là vậy. Địa Cầu quá gần A-tu-la. Quá gần địa ngục A-tu-la. Bởi vì địa ngục là thấp hơn tiêu chuẩn con người. Địa ngục rồi tới A-tu-la rồi tới con người. (Dạ, Sư Phụ.) Nhưng địa ngục a-tu-la và Thiên Đàng a-tu-la là hai cõi khác nhau. Và chúng ta ở quá gần với cả hai, và hầu hết các cõi Thiên Đàng trên Thiên Đàng A-tu-la không làm phiền chúng ta, họ chỉ cố gắng giúp đỡ nếu chúng ta cần hoặc nếu họ có thể. Nhưng địa ngục A-tu-la, chúng luôn gây rắc rối cho chúng ta. Chúng muốn tuyển dụng con người để gây chiến, để giết chóc tùy tiện, để xúi giục con người đi ra giết chóc không cần lý do, và gây chiến vô cớ. Giống như ở Ukraine. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Có câu hỏi nào khác về điều đó không? (Dạ không, Sư Phụ.) Được rồi. Nga, họ có vũ khí hóa học, và họ vẫn đang sử dụng trong một số trường hợp. Giống như trên bản tin, họ đưa tin rằng Nga sử dụng một số thứ này, thứ kia, hoặc thứ gì đó, Novichok, đại khái vậy, để hạ độc con người. (Dạ đúng. Ồ.) Một số người bị hạ độc bởi những thứ đó. (Dạ.) Họ đã từng hạ độc một trong những cựu điệp viên ở London. (Ồ.) Tên là gì nhỉ? Đó là thứ mà quý vị không thể phát hiện được. Và người đó, nạn nhân, cũng không biết, cho đến khi quá muộn. (Dạ đúng. Ồ.) Tôi chắc chắn quý vị biết thứ đó. Tôi chỉ quên mất tên.

 

Media report from BBC News – Sep. 22, 2021

Reporter (m): Đó là tháng Ba năm 2018, khi chất độc thần kinh chết người được triển khai trên các con đường của thành phố. Mục tiêu là Sergei Skripal. Ông và con gái của ông bị bệnh sau khi Novichok được bôi trên tay nắm cửa nhà ông.

Media report from Channel 4 News – Sep. 3, 2020

Reporter (m): Trong 12 ngày qua, Alexei Navalny nằm ở bệnh viện Berlin này trong tình trạng hôn mê, trong khi ông được điều trị nhiễm chất độc hóa học.

Interviewer (m): David Omand, ông có nghi ngờ là Điện Kremlin đứng sau vụ này không?

David Omand (m): Không nghi gì cả, tôi nghĩ rằng sự tồn tại dấu vết của Novichok, mà chỉ nước Nga mới có, tôi nghĩ nếu đưa ra lời giải thích nào khác thì chỉ khiến người ta không thể tin được. Nhưng tất nhiên, bây giờ những gì chúng ta đang chờ từ Moscow là sự phủ nhận rập khuôn của họ, cáo buộc rằng họ trở thành nạn nhân của phương tây và đưa ra những lời buộc tội này. Tin giả. Tất cả những lời giải thích khác sẽ được bơm ra để cố tình gây hoang mang, và tạo ấn tượng rằng người ta sẽ không bao giờ biết được sự thật.

Đây đều là vũ khí hóa học được dùng trong những trường hợp cá nhân. Nhưng họ cũng có thể dùng nó để tiêu diệt hàng loạt, và điều đó sẽ rất khủng khiếp. (Tên nó là chất độc thần kinh Novichok.) Ờ, phải rồi. Đúng là chất đó. Chất độc thần kinh Novichok. Còn loại kia? Loại kia được sử dụng để giết một điệp viên Nga. (Polonium?) (Có lẽ là polonium. Dạ đúng. Alexander Litvinenko.) Ờ, phải. Đại khái vậy. Để giết cựu điệp viên đó. (Dạ.) Bởi vì ông đào tẩu, kiểu như bỏ đảng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Người ta cho là Nga đã giết ông. Và còn nhiều nữa, họ luôn sử dụng những thứ này từ các loại yếu tố, chiến thuật và vũ khí của cựu tình báo KGB.

Ban đầu NATO nói, hoặc ai đó đã nói, nếu Nga sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine, thì họ sẽ nhảy vào can thiệp. Nhưng giờ thì ông phủ nhận điều đó. Ông không muốn nữa. Ông chỉ đi vòng quanh để tránh né, nói rằng ông chỉ chịu trách nhiệm cho các quốc gia NATO thôi. Trời ơi. (Trời ơi.) Tôi nghĩ ông ta chỉ là một trong những ác quỷ nhỏ hơn, nên ông ta rất sợ Putin. Putin được xếp hạng cao hơn trong loại hệ thống ác quỷ. Chúng có cấp bậc, (Ồ.) giống như trong quân đội. Như cấp lãnh đạo. Vì vậy, Putin là cấp bậc lãnh đạo, nên tất cả quỷ nhỏ đều sợ ông ta.

NATO, ôi, Trời ơi. Tôi không biết. Bây giờ quỷ nào cũng xuất hiện trên Địa Cầu, chỉ để giết người trên Địa Cầu chúng ta. (Ôi, Trời ơi.) Tôi thấy dường như là vậy đó. Bởi vì tất cả những xấu xa, tất cả tà ác và ma quỷ đều đang nắm những địa vị cao, những vị trí chỉ huy, mà không làm gì cả. (Dạ, Sư Phụ.) Chỉ gây hại thôi. Quý vị có thể thấy rất rõ, mỗi ngày, trong các bản tin. (Dạ, Sư Phụ, chúng con có thấy.) Ai là ai và cái gì là cái gì. (Dạ, Sư Phụ.) Quý vị không cần phải tin tôi. Quý vị có thể đánh giá qua hành động của họ. (Dạ đúng.) Quý vị không cần phải tin tôi. Quý vị không cần phải có thần thông mới thấy bất kỳ điều gì như thế. Quý vị có thể thấy qua bằng chứng hữu hình về hành động và lời nói của chúng. (Dạ, Sư Phụ.) Và cách chúng xử lý tình hình thế giới. Thì quý vị biết ai là ai. (Dạ đúng.)

Có những cuốn từ điển “ai là ai” trên thế giới. Họ nên làm thêm một quyển nữa dành cho những loại người này. Loại người này, nhưng không phải con người. (À, dạ. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Kiểu như lai tạp. Họ mặc bộ áo thân thể con người, nhưng không phải con người. Họ đang hãm hại con người. Họ ở đó chỉ để gây rắc rối, hỗn loạn và đau khổ cho con người, bằng cách làm những điều độc ác, hoặc không làm gì để ngăn chặn – dù họ có sức mạnh để ngăn chặn hoặc giảm thiểu, họ cũng không làm. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vì vậy, họ đang làm việc với nhau. Quý vị thấy điều đó không? (Dạ thấy.)

Thật ra, nếu Nga sử dụng vũ khí hóa học, thì thế giới cũng sẽ không phản ứng. Mấy nhà lãnh đạo NATO, họ không nói là họ sẽ nhảy vào cuộc nếu Nga sử dụng vũ khí hóa học. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Điều đó có nghĩa là, “Này. Hãy vào giết họ đi! Giết người Ukraine. Chúng tôi sẽ không quan tâm. Chúng tôi sẽ không can thiệp.” (Dạ.) Hoặc, như mời Nga vào và sử dụng bất cứ vũ khí gì để hại người dân Ukraine. Quý vị hiểu hay không? (Dạ chúng con hiểu, thưa Sư Phụ.) Không có giới hạn. (Dạ, đúng vậy ạ.) Không có giới hạn nào cả. Không ranh giới. Không có lằn ranh nào mà Nga không được bước qua. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Ôi, Trời ơi. Thật độc ác, hèn nhát. Họ không chỉ hèn nhát, mà còn độc ác nữa. Họ không có cảm xúc cho những chúng sinh khác, bởi vì, tôi nói với quý vị rồi, đó không phải là phụ nữ, là con cái, là cha mẹ của họ, không phải là gia đình của họ. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Đó không phải là tài sản của họ bị hư hại, hoặc không phải cơ thể của họ đang bị hủy hoại hoặc hư hại, hoặc bị làm cho tàn tật. (Dạ.)

 

Media Report from 7NEWS Australia – Mar. 17, 2022

Chris Reason (m): Một nhà hát cho dân chúng trú ẩn. Ukraine cho biết có đến 1.200 người trú ẩn ở đó khi Nga ném bom nhà hát. Đây là bên trong, chỉ vài ngày trước, nhiều gia đình bị mắc kẹt không lối thoát, đang trốn trong tòa nhà, thậm chí gửi dấu hiệu tuyệt vọng lên bầu trời. Những chữ này nghĩa là “trẻ em”, lời khẩn cầu xin tha mạng trẻ em. Thay vào đó, là cuộc thảm sát tập thể. Hội Chữ Thập Đỏ gọi đó là “tận thế” ở Mariupol. Và một nhân viên thuộc Liên đoàn Báo chí (AP) liều mình để cho thấy rằng điều nói trên có lẽ là sự thật. Cuộc chiến để cứu mạng người, trong khi lo sợ cho chính mạng mình. Một người cha chìm trong đau khổ trên xác của con trai ông, Ilya, mới 16 tuổi, bị giết chết vì vụ nổ, khi em đang chơi bóng đá trên sân trường.

Ôi Trời, nếu đó không phải dấu hiệu của ngày tận thế, thì là gì nữa? Thì là gì đây? (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Còn gì nữa không? (Dạ còn, thưa Sư Phụ. Nhiều người lo sợ rằng Putin sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc chiến Ukraine. Họ có nên lo lắng không?)

Ờ, chắc chắn là mọi người lo lắng. Nhưng sử dụng hay không sử dụng, tương lai sẽ trả lời. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ.)

Vào năm 1994, ở Budapest, [Ukraine] được cho là đã từ bỏ tất cả các đầu đạn hạt nhân của họ rồi. Thế giới đã yêu cầu họ từ bỏ. (Ôi chao.) Vào thời điểm đó ở Budapest, các cường quốc như Nga, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, hứa rằng họ sẽ bảo vệ Ukraine trong trường hợp có bất kỳ cuộc chiến tranh nào xảy ra trên đất nước của họ; đến từ Nga, chẳng hạn. Tất cả đều ký tên vào đó để đổi lấy tất cả vũ khí hạt nhân mà Ukraine từ bỏ. Nhưng họ đã không giữ lời hứa, quý vị có thể thấy điều đó. (Dạ đúng vậy, thưa Sư Phụ.) 

Xem thêm
Tập  1 / 5
1
2022-04-25
3950 Lượt Xem
2
2022-04-26
2632 Lượt Xem
3
2022-04-27
2911 Lượt Xem
4
2022-04-28
3894 Lượt Xem
5
2022-04-29
3140 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android