Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Các Cường Quốc Không Giữ Lời Hứa Với Ukraine, Phần 4/5

2022-04-28
Lecture Language:English,Spanish (Español)
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Nhưng thế giới này là như thế đó. Hỗn độn hết cả rồi. (Dạ, đúng vậy ạ.) Không rõ ràng đen trắng, không chỉ có Thượng Đế. Không chỉ có Thiên Đàng – còn có địa ngục nữa. (Dạ chính xác.) Lẽ ra chỉ có Thiên Đàng, nếu chúng ta có những chính phủ tốt, những thánh nhân, thánh thiện, sáng suốt, không điên loạn, thì chúng ta đã tốt đẹp rồi. Giờ này đã có Địa Đàng rồi… hoặc đã có trước đây lâu rồi, lâu rồi. (Dạ phải.) Chỉ vì nhiều chính phủ quá tham lam, gian ác, và ham quyền lực.

Về chiến tranh, vậy là tạm xong rồi ha? Còn gì nữa? Có câu hỏi nào không? (Dạ có, thưa Sư Phụ. Chúng con có một câu hỏi khác. Đó là về Tâm Ấn. Chúng con biết rằng Tâm Ấn là pháp môn vô ngôn. Xin Sư Phụ giảng thêm cho chúng con?)

Thật ra, vào lúc Tâm Ấn, đó không phải là nói chuyện hay giải thích gì hết. (Dạ. Dạ đúng.) Ngoại trừ, [dạy] về cách ngồi để quý vị được bình lặng hơn. Thế thôi. Nhưng Tâm Ấn diễn ra không dùng ngôn ngữ trần gian.

Vào lúc Tâm Ấn, Minh Sư dùng Lực Lượng Vũ Trụ để nâng [đẳng cấp] đệ tử lên. Vì vậy, họ có thể ở trong cảnh giới cao hơn cảnh giới của họ lúc đó. (Dạ.) Do đó, họ có thể nghe Âm Nhạc (nội tại), Giai Điệu (nội tại), giáo lý của Thiên Đàng, và nhìn thấy Ánh Sáng (nội tại) từ Thiên Đàng, bởi vì họ ở trong một cảnh giới cao hơn. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Người thường không thể nghe được bởi vì họ bị chặn, (Ồ! Dạ hiểu.) và cũng không được kết nối. Ví dụ, quý vị có điện thoại, có dây điện nhưng nếu không cắm vào, thì không thể liên lạc. (Dạ, đúng vậy ạ.) Điện thoại đó trông cũng giống như điện thoại đang hoạt động nhưng nó không hoạt động. (Dạ đúng. Dạ hiểu.) Hoặc, nếu quý vị có một iPhone mà không trả tiền cho công ty [viễn thông], thì quý vị sẽ biết điều gì xảy ra. Họ sẽ không kết nối cho quý vị. Có lẽ quý vị không biết họ kết nối như thế nào. Nhưng, họ có một trụ sở trung ương. Họ có thể kết nối quý vị với tổng bộ điều hành của họ. (Vâng, đúng ạ.) Quý vị chỉ cần trả một ít tiền. (Dạ đúng ạ.) Nhưng đệ tử của tôi thì không phải trả gì cả, đó là điều tuyệt diệu của [Tâm Ấn]. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Không cần phải làm gì cho Sư Phụ cả.

À, một số họ có giúp Truyền Hình Vô Thượng Sư, thỉnh thoảng làm MC, hoặc đi ra ngoài phát tờ rơi cho Truyền Hình Vô Thượng Sư. Đại khái vậy. (Dạ đúng.) (Dạ, Sư Phụ.) Bây giờ họ giúp Truyền Hình Vô Thượng Sư, mới đây thôi. Trước đây, họ không làm gì nhiều. Truyền Hình Vô Thượng Sư đợt trước, chẳng ai làm gì cả. Tôi làm hết mọi thứ. Ý là tôi trả tiền; tôi quảng cáo. (Ồ.) Tôi làm nhiều thứ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi bảo họ quảng cáo này kia. Vì vậy mà chúng ta đã không có nhiều người làm MC. (Dạ đúng.) Nhưng sau đó, họ muốn tham gia. Cho nên nhiều người đã ghi danh làm việc cho truyền hình, nên bây giờ chúng ta có rất nhiều người tại những quốc gia khác nhau, từ khắp mọi nơi. (Dạ.)

Bởi vì tôi không bao giờ nghĩ tới bất cứ ai làm gì cho tôi hết. (Dạ hiểu.) Nên Truyền Hình Vô Thượng Sư ở LA trước đây, (Dạ.) Truyền Hình Vô Thượng Sư đợt trước, chỉ làm với những gì chúng ta đã có sẵn ở đó. (Dạ.) Thái Tú Hòa tuyển họ. Và rồi chúng ta chỉ đột nhiên thực hiện thôi, hầu như từ số không. (Ôi chao.) Nhưng dĩ nhiên, tôi có tiền tiết kiệm. Chúng tôi có doanh nghiệp. (Dạ hiểu.) Tôi có công việc kinh doanh nên tôi luôn luôn có thể trả, và bây giờ vẫn có thể trả. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và bất cứ việc gì họ muốn làm đều là tự nguyện. (Dạ đúng ạ.) Không áp lực, không thắc mắc, và nếu họ không muốn, thì cũng không áp lực, không thắc mắc. (Dạ đúng. Chắc chắn ạ.) Bởi vì vốn dĩ họ không cần phải làm bất cứ gì cho tôi. (Dạ.) Đó là lời hứa rồi. Ngay cả bây giờ, tôi cũng hỏi một số anh chị em đồng tu quý vị khi có người muốn làm việc gì đó cho Truyền Hình Vô Thượng Sư, tôi nói rằng họ phải hoàn toàn sẵn lòng. (Dạ.) Hoàn toàn tự nguyện. Rồi họ nói, “Dạ, Sư Phụ. Chúng con xin làm.”

Vậy [Tâm Ấn] là thế đó, và rồi Lực lượng Vũ trụ sẽ kết nối lại linh hồn con người với toàn thể Vũ trụ, (Tuyệt quá.) Lực lượng Khẳng định của Vũ trụ, không phải phủ định. Rồi rời bỏ phủ định lại đằng sau, đi theo một hướng khác. (Dạ hiểu.) Và Minh Sư sẽ hóa thân ra nhiều, nhiều, hàng trăm hoặc hàng ngàn hoặc hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn, hàng triệu, tùy theo có bao nhiêu đệ tử, sẽ hóa thân ra một Minh Sư cho mỗi đệ tử, để tiếp tục âm thầm dạy dỗ. (Hay quá.) Không dùng ngôn ngữ, thường là không. (Ồ.) Hiếm khi, hiếm khi dùng một hoặc hai từ ngữ thế gian, trong vài trường hợp đặc biệt. (Tuyệt diệu.)

Chủ yếu là dạy cho linh hồn thôi. Linh hồn hiểu. Không cần đầu óc. (Dạ đúng. Dạ phải, thưa Sư Phụ.) Chỉ có đầu óc và não bộ mới cần ngôn ngữ con người; linh hồn không cần. Sau khi được câu thông, linh hồn hiểu mọi điều. Rồi Minh Sư tiếp tục dạy dỗ và bảo vệ đồng tu đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Nhưng, như tôi đã bảo quý vị lần trước, có một số người không có [hóa thân] Minh Sư bên cạnh họ. (Dạ đúng.) Không có hóa thân Ánh Sáng của Minh Sư bên cạnh họ, bởi vì, họ tự chặn mình lại bằng thái độ của họ, bằng quan niệm sai lầm của họ, bằng ý định ​​thấp kém của họ, hoặc bằng động cơ hung ác của họ – ví dụ như muốn hại Minh Sư và hại đoàn thể của Minh Sư. Họ nhập môn với ý định đó, nên họ sẽ không có gì cả. (Ồ.)

Tôi thanh lọc về hữu hình, như có một số người ghi danh xin thọ Tâm Ấn và tôi kiểm tra, và rất hiếm khi tôi từ chối. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Trước đây tôi không bao giờ từ chối, nhưng bây giờ, vì quá nhiều sự tin cậy đặt sai chỗ, quá nhiều nguy hiểm cho đời tôi, nên tôi phải kiểm tra. (Dạ hiểu.) Bây giờ tôi phải kiểm tra rõ ràng. (Dạ, Sư Phụ.) Trước đây thì mở cửa công khai cho tất cả mọi người; không ai bị kiểm tra gì cả, nhưng bây giờ tôi kiểm tra. Tôi nhận một số và tôi không nhận một số. Nhưng hiếm, vẫn rất hiếm. (Con hiểu ạ.) Ví dụ như khoảng một trăm người nộp đơn, tôi có lẽ từ chối một hoặc hai người. (Con hiểu ạ.) Có khi tám trăm người nộp đơn, tôi không từ chối ai cả. (Ồ.) Còn tùy. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và đó là sự thanh lọc về hữu hình của tôi.

Nhưng Thiên Đàng, Hội đồng Vũ trụ cũng thanh lọc theo cách khác. (Hay quá.) Như nếu người nào đó vào với ý định ám sát tôi hoặc gây hại tôi theo bất cứ cách nào, thì Họ không để cho hóa thân của Minh Sư đi theo người đó và bảo vệ người đó trong bất cứ cách nào. (Dạ phải. Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng Họ cũng sẽ tìm cách nào đó cho tôi biết để loại bỏ người đó, như là yêu cầu người đó đi ra hoặc không để cho người đó tiếp tục ở gần tôi. (Dạ.) Dĩ nhiên là nếu tôi nghe lời [Họ]. Nhiều lần, tôi nói, “Ồ, hãy để anh ta thay đổi. Cho anh ta thời gian, để anh ta thay đổi. Và tới phút cuối, thì Họ nói, “Xin tống chúng ra. Xin tống chúng ra, trước khi chúng giết Ngài.” (Ôi Trời.) Rồi Họ nói với tôi, “Ngay bây giờ! (Ồ.) Ngài có ba ngày.” (Ôi chao.) Đại khái vậy. Vậy thì những người này, dĩ nhiên là không có [hóa thân] Minh Sư, không có lực lượng Minh Sư, không có Tình Thương, không gì hết. Tình Thương bị lấy đi khỏi họ. Lực lượng Minh Sư bị rút khỏi họ. Không phải tôi quyết định. (Dạ hiểu.) Đó là Hội đồng Vũ trụ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì Họ cho rằng người này không xứng đáng để gia nhập Thiên Quốc. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Và đôi khi tôi nói, “Ôi, Trời ơi, người đó có vẻ rất tốt, cũng giúp tôi chút ít đây đó.” Và Họ nói, “Dạ không, Ngài không thể biết được. Không phải thế. Không phải bề ngoài. Dạ không, không, không được. Họ có thể giết Ngài bất cứ lúc nào, khi có cơ hội.” Tôi nói, “Nhưng con người sẽ thay đổi, phải không? Tình Thương sẽ thắng, phải không?” Vị đó nói, “Không ạ. Không phải với mấy người đó. Những người này đã bán [linh hồn] cho ác quỷ rồi, hoặc họ là ác quỷ hiện thân. Nên Ngài không thể thay đổi họ. Không ạ, Ngài không thể.” (Ồ.)

Thành ra thế giới mới đảo điên và hỗn loạn, bởi vì những người này, những chúng sinh này. (Con hiểu ạ. Dạ hiểu.) Những thiên thần sa ngã đã tuyển mộ họ đời đời kiếp kiếp và hàng ngàn thế kỷ rồi.

Người nào không đủ mạnh không theo lệnh Thiên Đàng, thì họ sẽ bán chính họ cho ác quỷ vì lý do nào đó. Ví dụ như, nếu ngươi tôn thờ ta, ta sẽ làm cho con trai ngươi khỏe lại. (Dạ.) Hoặc ta sẽ chữa lành cho con trai ngươi, đại khái như thế. Và con người yếu đuối, đôi khi họ bán luôn cả chính họ. (Ồ.) Tôi cũng cảm thấy rất thương cho mọi người. Nhưng một khi họ bị bán, thì họ sẽ bị lạc lối.

Thành ra nhiều Minh Sư được gửi xuống để dạy con người sống đạo đức, làm người tốt. Bằng không, quý vị sẽ rơi vào bẫy của bọn quỷ dữ và sẽ bị lạc lối mãi mãi, làm việc cho phía tối tăm. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.)

Quý vị thấy rằng một trong những ca sĩ nổi tiếng mà tôi đã kể quý vị, Ozzy Osbourne, ông ta nói rằng ông thờ quỷ Satan, thành ra ông không bị nhiễm COVID. (Ồ.) Ôi, Trời ơi. Hoặc có lẽ ông muốn thờ chúng bởi vì chúng đã hứa rằng ông sẽ nổi tiếng này kia. Nhưng đó không phải là điều quý vị nên tìm kiếm. (Dạ đúng.)

Quý vị nên tìm kiếm sự Vĩnh Cửu – nên tìm Thượng Đế, Tình Thương, tìm Ánh Sáng, sự khai ngộ, cao thượng, chứ đừng chỉ tìm sự thành công vật chất phù du hay sức khỏe. (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng vậy ạ.) Như Chúa Giê-su Ki-tô, Ngài chỉ vì Thượng Đế thôi. Cho dù họ đóng đinh Ngài, Ngài cũng không từ bỏ Thượng Đế mà thờ quỷ Satan. (Dạ đúng. Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Và môn đồ của Ngài thời đó cũng vậy. (Dạ.) Hoặc tín đồ nhóm Cathar Perfect, là môn đồ thế hệ thứ hai hoặc thứ ba của Chúa Giê-su. (Dạ.) Họ cũng bị chết trên cọc, bị thiêu sống. (Dạ.) Họ đã bị giết theo cách đó.

Thế giới này nguy hiểm cho những người khai ngộ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không chỉ cho Minh Sư, mà còn cho đệ tử nữa. May thay, ngày nay chúng ta ở trong tình cảnh tốt hơn. (Dạ. Cảm tạ Thượng Đế.) Nhưng ở một số quốc gia, bọn chúng vẫn đang quấy nhiễu những người gọi là đệ tử của tôi. (Ồ.) Bọn chúng bỏ tù đệ tử của tôi. Và nhiều khi họ không ăn. (Ôi chao.) Họ tuyệt thực, bởi vì nếu họ bị bắt ăn thịt này nọ, họ sẽ không ăn, và rồi có chính quyền thì thả họ ra, hoặc không thả, hoặc họ chết. Thật kinh khủng. Đó là ở vài quốc gia bị hạn chế, không phải ở thế giới tự do. (Ồ, vâng. Dạ phải, thưa Sư Phụ.) Thành ra nhiều người vẫn thích thế giới tự do hơn những quốc gia bị hạn chế. (Dạ.)

Có một Hội Đồng khác ở bên trên tiến trình thanh lọc vật chất này. (Dạ.) Một số người, họ vào đây… Tôi biết một số người gọi là đệ tử là như thế đó; họ nhập môn bởi vì họ có động cơ khác. (Ồ.) Có lẽ họ muốn nổi tiếng, hoặc làm việc cho Truyền Hình Vô Thượng Sư, hoặc bởi vì tôi có tiền nên họ có thể kiếm lợi, hoặc đại khái như thế. (Ồ.)

Điều này thật kinh khủng. Tiền tôi không phải của tôi. Nếu họ muốn, nghĩa là họ cướp tiền đó của công chúng, của người nghèo. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vì tiền của tôi đều dành cho người nghèo. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ đúng.) Nếu tôi mất một trăm ngàn, nghĩa là chúng ta có ít đi một trăm ngàn để tặng cho người nghèo. (Dạ đúng. Dạ. Đúng ạ.) Hoặc người-thân-động vật đáng thương. Thí dụ vậy. Hoặc để tiếp tục làm việc cho Truyền Hình Vô Thượng Sư, cho hòa bình thế giới, cho phẩm hạnh và tiêu chuẩn đạo đức của thế giới. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Tiền tôi không phải cho tôi. Tôi sống rất đơn giản. (Dạ.) Chỉ có vài bộ quần áo để trong những thùng hộp có ngăn chứa đồ. (Dạ đúng.) Tôi thực sự chỉ cần bấy nhiêu đó. Và một cái áo khoác để giữ ấm vào mùa đông. Và nếu tôi thật sự cần giặt nó, thì giặt vào ban đêm, đến sáng ra thì áo khô, có thể mặc được rồi. Bởi vì tôi cứ dọn nhà. Cho dù có muốn, cũng không thể có nhiều. (Dạ hiểu. Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi giảm thiểu tối đa. Chỉ vì phải nấu ăn, dù chỉ đơn giản cho mình tôi, cũng cần thêm thứ gì đó.

Thành ra tôi mới nói với quý vị, tôi thực sự không muốn dọn nhà nữa. Bởi vì ngày nay việc dọn nhà cứ như là đi lên cung trăng đối với phi hành gia. Rất nhiều việc. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và tôi cũng không có thời giờ để dọn nhà hoài. Nếu dọn nhà, tôi sẽ chậm trễ với tất cả chương trình. (Dạ.) Và đôi khi, tôi không thể nào để [chương trình] bị lỗi, nếu tôi không kiểm tra. (Dạ.) Đôi khi có chương trình bị lỗi rất nghiêm trọng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Lỗi trong chương trình rất nghiêm trọng. Tôi phải kiểm tra, nhắc nhở quý vị, bảo quý vị đổi lại, hoặc chỉnh sửa hoặc gì đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Chúng ta nói từ chuyện tâm linh và rồi sang chiến tranh, ác quỷ, và… Trời ơi. Nhưng thế giới này là như thế đó. Hỗn độn hết cả rồi. (Dạ, đúng vậy ạ.) Không rõ ràng đen trắng, không chỉ có Thượng Đế. Không chỉ có Thiên Đàng – còn có địa ngục nữa. (Dạ chính xác.) Lẽ ra chỉ có Thiên Đàng, nếu chúng ta có những chính phủ tốt, những thánh nhân, thánh thiện, sáng suốt, không điên loạn, thì chúng ta đã tốt đẹp rồi. Giờ này đã có Địa Đàng rồi… hoặc đã có trước đây lâu rồi, lâu rồi. (Dạ phải.) Chỉ vì nhiều chính phủ quá tham lam, gian ác, và ham quyền lực.

Xem thêm
Tập  4 / 5
1
2022-04-25
3950 Lượt Xem
2
2022-04-26
2632 Lượt Xem
3
2022-04-27
2911 Lượt Xem
4
2022-04-28
3894 Lượt Xem
5
2022-04-29
3140 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android