Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Các Cường Quốc Không Giữ Lời Hứa Với Ukraine, Phần 3/5

2022-04-27
Lecture Language:English,Spanish (Español)
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Ôi, Trời ơi, thời đại gì đây, thời đại gì đây. Ôi, Trời ơi, thời đại gì đây. Chúng ta lẽ ra đã có hòa bình và Thiên Đàng Tại Thế. (Dạ.) Chúng ta đã có thể có. Vì Thượng Đế ban đủ thức ăn và mọi thứ cho mọi người trên Địa Cầu. Cho nên, chúng ta có thể có đủ thức ăn, quần áo, tiện nghi để sống một đời thật bình yên và hạnh phúc. (Dạ.) Chúng ta không thiếu gì cả, nhưng chúng ta phá hủy, làm hư hỏng, hủy hoại tất cả những thứ tốt lành có lợi cho chúng ta.

Ngày nay, ngay cả thế giới tự do cũng bị ác quỷ khống chế. Đó là vấn đề. (Dạ, đúng ạ.) Bảo người ta từ bỏ tất cả hệ thống phòng thủ của họ, và rồi dùng chính hệ thống đó để làm người ta khiếp sợ mà phục tùng. Bảo người ta từ bỏ tất cả vũ khí hạt nhân, rồi dùng chính vũ khí hạt nhân, để khiến họ sợ hãi mà phục tùng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Xông vào đất nước của người ta và cướp phá nhà cửa và giết hại người dân của họ. Điều đó không đúng, quý vị có thể thấy đó là thế lực tà ác. (Dạ, thưa Sư Phụ. Chính xác ạ.)

Không quốc gia bình thường nào làm điều đó với quốc gia khác, (Không. Không, thưa Sư Phụ.) khi mà quốc gia kia thậm chí không khiêu khích họ gì hết. (Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) (Dạ đúng.) Đây thật sự là tà ác. Quý vị có thể thấy. (Dạ, Sư Phụ.) Quý vị không cần phải tin tôi hay gì cả. Tôi cũng không cần chứng minh. Chúng tự chứng minh rằng chúng là ác quỷ, là tà ma, bằng những việc làm của chúng, bằng những hành động xấu xa và độc ác của chúng; xông vào nước khác và giết những người vô tội, phụ nữ và trẻ em. (Dạ, đúng vậy.)

Và thế giới chỉ đứng yên nhìn. Và khi có gì đó nghiêm trọng, có câu hỏi, thì họ chỉ tránh né thôi. (Dạ.) Không trả lời. (Dạ đúng vậy.) Trời ơi. Và rồi, cuối cùng thì cũng giúp một chút vũ khí chỗ này chỗ kia.

Nhưng điều quan trọng nhất, là ngăn chặn việc sử dụng nhiều vũ khí hơn, bằng cách lập vùng cấm bay. (Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Để cả hai bên sẽ không làm hại lẫn nhau. (Dạ.) Ít hơn, ít ra cũng gây hại ít hơn. (Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Ít hơn là nếu sử dụng không phận để ném bom họ. Hiroshima cũng bị ném bom nguyên tử, từ trên không. (Dạ. Ồ, dạ phải.) Từ trên máy bay, họ đã thả xuống, phải không? (Dạ đúng.) Bởi vì Hoa Kỳ ở rất xa Nhật Bản, nên họ không thể ném bom từ nước nhà. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Tôi chỉ hy vọng Nga sẽ cân nhắc, thật sự. Tôi chỉ hy vọng người ta có thể làm gì đó với Putin, không để ông ta có quyền lực này để làm hại chính đất nước của ông. Dù sao ông ta cũng chẳng bận tâm đến người Nga, vì ông ta là ác quỷ. (Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Ông ta chẳng màng ai chết. (Dạ. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.)

Bất kỳ nhà lãnh đạo bình thường nào cũng sẽ cảm thấy thương xót; không muốn giết phụ nữ và trẻ em. Ông ta chẳng bận tâm. (Dạ đúng.) Vì vậy, người dân Nga cũng chẳng có nghĩa lý gì đối với ông. Ông ta chỉ dùng dân để củng cố quyền lực của mình mà thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng ạ.) Và sau đó dùng người dân, ví dụ như dùng những người lính, những người trẻ tuổi, vô tội. Bây giờ, ông ta còn đưa thanh thiếu niên vào cuộc chiến, vì có lẽ không đủ lính nghĩa vụ nữa. (Dạ.) Ông ta đã đưa những thiếu sinh quân này [ra trận]. Theo tin tức, 17 – 18 tuổi. (Ôi Trời.) Thanh thiếu niên. Vẫn còn đang học. Đưa họ đến Ukraine để chiến đấu. Có lẽ ông ta không còn đủ [người] nữa, hoặc ông ta chẳng thèm quan tâm. Quý vị có thể thấy ông ta không bận tâm. (Đúng vậy ạ.)

"Media Report from Fox News – Mar. 15, 2022 Mr. Goncharenko (m): Hôm nay, có ba vụ ném bom. Tôi ở ngay tại chỗ của cả ba vụ ném bom này. Ba thường dân bị tử vong, 14 người bị thương, và đây chỉ là những vùng dân sự. Một tòa nhà dân sự, một tòa chung cư, với hơn 100 căn hộ ở đó, chỉ cách trường học 100 mét, chỉ băng ngang một con đường tại trung tâm thành phố, nơi một người đàn ông đi ngang qua và bị giết chết, hoàn toàn bất ngờ. Vậy là, Putin không tìm kiếm những mục tiêu quân sự. Ông ta cứ tấn công thường dân, và gieo rắc nỗi kinh hoàng ở Ukraine vào lúc này. Thành ra điều rất quan trọng với chúng ta là có được khả năng để bảo vệ phụ nữ và trẻ em như chuyện đã xảy ra ở Mariupol. Vâng, một phụ nữ mang thai, cô chết cùng với thai nhi, và điều đó quả thật khủng khiếp. Đó là điều mà chúng ta đã có thể ngăn ngừa, nếu Ukraine có máy bay này, có phòng không để bảo vệ bầu trời của chúng tôi."

Từ trước đến giờ, nếu hắn quan tâm đến phụ nữ, trẻ em hoặc những người tị nạn chạy trên đường, thì hắn đã không dội bom họ. (Dạ đúng.) Hắn còn dội bom nhà hát, dội bom bệnh viện, dội bom khoa phụ sản, tất cả những nơi hắn dội bom không liên quan gì đến chiến tranh, không liên quan gì đến nước Nga cả. Dù sao ngay từ đầu Ukraine đã không liên quan gì đến Nga. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Hắn đặt ra đủ điều dối trá để xông vào cướp đi sinh mạng, tài sản và sự bình yên của người dân Ukraine. (Dạ đúng.)

"Media Report from BBC News – Mar. 22, 2022 Father (m): Thượng Đế ơi, sao Ngài lại để những điều này xảy ra cho con? Các con yêu của cha, cha đã không bảo vệ được các con. Tôi chạy tới cháu gái của tôi và hét lên, 'Dominica, Dominica.' Nhưng cháu nằm yên ở đó. Rồi tôi chạy vội tới Natasha, tóm lấy bất cứ gì có thể tìm được, một khăn quàng để băng bó chân cháu. Các con yêu của cha, cha đã không bảo vệ được các con."

Trời ơi. Tôi đang run lên trong lòng vì nỗi đau đớn. Tôi đang đói, và nghĩ sẽ làm thức ăn cho mình, rồi sau đó ăn giống như xi-măng vậy. (Ồ.) Thật sự như thế. Tôi thầm nghĩ, “Tại sao vậy? Chuyện gì vậy?” (Dạ.) Và tôi hỏi, tại sao thức ăn lại ăn không ngon? Tôi hỏi Thiên Đàng, nhưng không ai trả lời tôi. (Ôi chao.)

Giờ tôi vẫn chưa nếm được mùi vị gì. Nước hay bất cứ thứ gì, không có vị gì cả. (Ồ.) Tôi quá lo lắng cho thế giới. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi thực sự lo lắng rất nhiều, nhưng biết làm sao? Con người, họ phải thay đổi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi chỉ một mình, không thể làm quá nhiều. Tôi có thể ngăn một số thảm họa đây đó, nhưng không phải liên tục như thế. Và tôi sống được bao lâu mà tiếp tục làm việc này; tiếp tục giúp? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi già rồi.

Và đôi khi tôi cũng không được phép giúp. Ở vài khu vực, hoặc vài quốc gia, nghiệp chướng quá nặng. Tôi muốn giúp nhưng Thiên Đàng đến ngăn tôi. (Ôi chao.) Chỉ phái ai đó đến ngăn tôi. Thậm chí cắn vào tay, chân của tôi. (Ôi trời.) [Tôi cứ] như tù nhân, như tội phạm. Họ nắm lấy chân tôi và ném tôi vào chỗ này chỗ kia. Quý vị không biết đâu. (Ồ, Sư Phụ.) Và đó chỉ là hiệu ứng phụ của hình phạt thực sự; hiệu ứng phụ mà phàm thân có thể cảm nhận được. (Ôi trời.) Hình phạt thực sự còn tồi tệ hơn thế. (Ồ, Sư Phụ.) (Ôi không.)

Ôi, Trời ơi, thời đại gì đây, thời đại gì đây. Ôi, Trời ơi, thời đại gì đây. Chúng ta lẽ ra đã có hòa bình và Thiên Đàng Tại Thế. (Dạ.) Chúng ta đã có thể có. Vì Thượng Đế ban đủ thức ăn và mọi thứ cho mọi người trên Địa Cầu. Cho nên, chúng ta có thể có đủ thức ăn, quần áo, tiện nghi để sống một đời thật bình yên và hạnh phúc. (Dạ.) Chúng ta không thiếu gì cả, nhưng chúng ta phá hủy, làm hư hỏng, hủy hoại tất cả những thứ tốt lành có lợi cho chúng ta.

Và bây giờ, hắn (Putin) thậm chí còn đe dọa chiến tranh hóa học và chiến tranh hạt nhân nữa, không vì lý do gì cả. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chỉ vì quyền lực. Chỉ để thỏa mãn tính cuồng bạo. Quý vị có thể thấy điều đó. Quý vị có thể thấy gã này, hắn thích người ta đau khổ. Hắn thích giết người. Vì vậy, hắn phải là ác quỷ hiện thân. (Dạ, hoàn toàn đúng, thưa Sư Phụ. Dạ.)

Và tôi không biết tại sao người dân Nga vẫn không làm gì cả. (Dạ.) Chỉ việc đưa hắn vào nhà thương điên, nhốt hắn ta lại. Chỉ thế thôi. Đâu có khó. Có khó không? (Dạ không ạ.) Thậm chí không cần phải giết hắn. Đưa hắn vào nhà thương điên thôi, có thể chữa lành cho hắn, có thể đuổi ma quỷ ra khỏi người hắn. (Dạ.) Rồi hắn sẽ thành một người tốt hơn. Ít ra thì hắn không còn quyền lực nữa để hành hung, giết người, gây thương tật cho trẻ em, phụ nữ và người già, và tất cả những người vô tội. Kể cả nam giới. Họ cũng vô tội. (Dạ.) Họ chưa bao giờ khiêu khích Nga. (Dạ vâng, thưa Sư Phụ.) (Thật vậy, thưa Sư Phụ. Dạ đúng.)

Đây giống như một ông chồng cũ tệ hại. Đã hết mối quan hệ vợ chồng rồi mà vẫn muốn kiểm soát vợ cũ. (Dạ.) Mà cô ấy đâu có làm gì đâu. Thậm chí không chọc tức ông ta. (Dạ, Sư Phụ.) Loại người như vậy, nhưng ở quy mô lớn hơn, làm cho người ta đau khổ rất nhiều. Không cần biết ai chết, ai sống. (Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) (Dạ, Sư Phụ.) Quý vị có thể thấy điều đó qua cuộc chiến ở Ukraine với Putin. (Đúng vậy ạ. Dạ.)

"Media Report from MSNBC – March 21, 2022 Katty Kay: Về phía quân Nga, khả năng leo thang chiến tranh vẫn còn rất mạnh mẽ. Tôi đã đàm thoại với một vài nhà ngoại giao châu Âu cuối tuần này. Có những lo ngại thật sự rằng họ dùng một hoặc có thể hai vũ khí hạt nhân chiến thuật nội trong vòng vài tuần nữa bên trong Ukraine.

David Ignatius: Tôi sợ rằng giai đoạn kế tiếp sẽ còn đổ máu nhiều hơn và khó khăn hơn. Hiện giờ điều tôi nghe nói, đó là quân Nga đang đẩy mạnh chiến sự. Họ đang đẩy mạnh tại Ukraine. Họ đang đẩy mạnh trong nước họ. Mức độ bắt bớ ở Nga quả thật kinh hoàng. Nỗi lo sợ là Nga cũng sẽ đẩy mạnh chiến sự ở nhiều vùng (khác) nữa, với những cuộc tấn công mà có thể lan tới các nước thuộc khối NATO."

Hắn đâu có quan tâm, hắn có hầm trú ẩn ở đâu đó rồi. Tôi nghe nói hắn đã dời gia đình hắn đến chỗ nào đó, phòng khi xảy ra chiến tranh hạt nhân. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ.) Hắn có lẽ đã ở đó rồi, đang xem TV, theo dõi cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine và mỉm cười khoái trá. Nhìn thấy người ta đau khổ, điều đó thỏa mãn tâm trí ác quỷ của hắn.

Và có lẽ ma vương đang khen ngợi hắn, khiến hắn giết nhiều hơn nữa. (Ôi. Trời ơi! Ôi Trời.) Giết trẻ sơ sinh để những ma quỷ hung hăng có thể ăn thịt họ. Phụ nữ, trẻ em – ma quỷ có thể ăn họ. (Dạ, Sư Phụ.) Tất nhiên, ma quỷ có thể ăn hầu hết bất cứ ai, nhưng chúng thích trẻ em. (Trời ơi.) Chúng thích ăn trẻ em. Tôi không biết tại sao. (Khiếp quá.)

Cũng giống như con người, một số thích ăn những người-thân-bò con hoặc lợn con. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Một số người chúng ta cũng giống chúng. Rất giống. Quý vị không nghĩ vậy sao? (Dạ có, thưa Sư Phụ.) Đó là tại sao chiến tranh bùng nổ, đó là tại sao chúng ta gặp khó khăn, đó là tại sao chúng ta gặp thảm họa, và tất cả những điều đó. Bởi vì chúng ta mời gọi nó bằng cách nào đó, (Dạ.) bằng sự vô minh, bằng cách làm những điều không phù hợp với tất cả tiêu chuẩn của Vũ trụ. (Dạ đúng vậy.)

Chúng ta không sống đơn độc trong Vũ trụ. Chúng ta sống với nhiều chúng sinh khác, và chúng ta không cư xử tốt. Chúng ta đàn áp chúng sinh khác, những loài yếu hơn và hiền lành hơn, như người-thân-động vật. Và đó là tại sao chúng ta có thảm họa và chiến tranh xảy đến với chúng ta. (Dạ đúng vậy. Dạ, thưa Sư Phụ.)

Xem thêm
Tập  3 / 5
1
2022-04-25
3950 Lượt Xem
2
2022-04-26
2632 Lượt Xem
3
2022-04-27
2911 Lượt Xem
4
2022-04-28
3894 Lượt Xem
5
2022-04-29
3140 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android