Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Các Cường Quốc Không Giữ Lời Hứa Với Ukraine, Phần 2/5

2022-04-26
Lecture Language:English,Spanish (Español)
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Người dân Ukraine rất yêu hòa bình. (Dạ. Dạ đúng. Đúng vậy ạ.) Họ không muốn làm gì có [hại] cho bất cứ ai; họ chỉ muốn được yên ổn và chăm lo công việc riêng của họ. (Dạ, đúng.) Và vì thế, Nga đã lợi dụng bản chất hòa bình của họ; xông vào đó và làm họ đau khổ như thế. (Dạ, Sư Phụ.) Dù vậy, Ukraine vẫn đoàn kết. (Dạ, đúng.) Tôi chưa từng thấy một quốc gia nào mà hết sức đoàn kết như vậy.

Chúng ta cũng nên lo lắng hơn cho Nga. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì người dân Nga, họ vô tội. (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng ạ.) Chỉ Putin và băng đảng của ông thôi. Nhiều người Nga, họ thậm chí không biết chuyện gì đang xảy ra. (Dạ đúng.) Bởi vì đài truyền hình và đài phát thanh của Nga, họ tường trình một hình ảnh hoàn toàn khác hẳn. Họ nói, “Nga đến đó để hạ bệ một chính phủ phát xít đã áp bức người dân, và chúng ta đi phát chăn mền và thức ăn cho người nghèo hoặc cho các nạn nhân,” và đủ loại tuyên truyền đó. (Dạ.) Họ chiếu toàn mấy thứ đó. (Dạ đúng vậy. Dạ đúng.) “Chiến dịch đặc biệt.” Họ chiếu cho thấy rằng quân đội Nga đến đó để làm những việc tốt, (Ồ, dạ.) thậm chí là làm từ thiện này kia, để bảo vệ người dân thoát khỏi chính phủ phát xít.

Ban đầu, họ còn nói (Zelenskyy) là một người Quốc xã. Thế nên, họ nói rằng họ sẽ giải tán Quốc xã. (Dạ đúng.) Và giờ thì mọi người đều biết và chúng ta nói với họ, “Ồ, ông ấy là người Do Thái, Trời ơi.” Và bây giờ họ đổi, nói rằng những người này là những kẻ phát xít. Tôi thậm chí không biết phát xít là gì, nên tôi không thể nói gì hết. Thì cũng là thứ gì đó tồi tệ thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vậy, tôi không biết tiếp theo là gì. Nếu chúng ta làm sáng tỏ điều đó, thì tôi không biết kế tiếp sẽ là gì. (Dạ.) Tôi quá lười để nói. Nếu quý vị không hỏi, thì tôi chỉ âm thầm cầu nguyện cho họ và cầu xin Thiên Đàng làm gì đó, giúp đỡ tối đa cho người dân Ukraine vô tội. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.)

Bởi vì người dân Nga, họ vô tội. Họ là những người rất tốt. (Dạ đúng.) Họ giống như quý vị và tôi, họ giống như mọi người khác. (Dạ, đúng. Dạ đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Không có gì khác biệt giữa người Nga và tôi hoặc quý vị, hoặc người Mỹ hoặc người Anh. (Dạ, Sư Phụ.) Chính những thủ lĩnh của mấy băng đảng này là kẻ tẩy não dân Nga suốt mấy chục năm qua rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tất cả tuyên truyền nhảm nhí này, bao nhiêu thập niên này rồi, dưới chế độ cộng sản của họ. (Dạ đúng.) Vì vậy, mọi người chỉ nghe theo và không biết gì thêm. Họ chỉ xem những gì chiếu trên TV và nói trên đài phát thanh. Trên đó nói gì thì họ tin như vậy. Thành ra mới có bản tin nói rằng người cha ở Nga thậm chí không tin con trai mình ở Ukraine, khi anh nói với cha rằng Nga đến xâm lược đất nước và giết người Ukraine. Ông không tin. (Dạ.) Ông nói, “Không, không. Ồ không đâu. Họ đến đó để giúp đỡ người dân, để cho người ta thức ăn và chăn mền,” những thứ như thế.

"Media Report from CNN – March 9, 2022 Misha (m): Tôi nói với cha tôi rằng tiếng bom đạn đã làm chúng tôi thức giấc, và tôi đã mang theo đứa con trai nhỏ tám tháng tuổi, cố gắng trốn thoát và cứu gia đình. Và cha tôi bắt đầu cãi lại. Ông nói, 'Không, không, không đúng. Làm gì có chuyện như thế.' Ông nói với tôi rằng Nga khởi động một chiến dịch hòa bình, và họ đang cố gắng cứu chúng tôi khỏi chế độ Quốc xã đang chiếm đóng đất nước chúng tôi. Và điều thú vị nhất là những người lính Nga đang phát cho người dân địa phương thức ăn, áo ấm. Đó là điều ông đã thấy trên TV. Và tôi nói, 'Không phải, thưa Cha, con đang ở đây, con thấy những gì đang diễn ra. Bạn bè con cũng thấy điều gì đang diễn ra.' Và ông không thể tin nổi điều này."

Và con gái của một người khác cũng nói với mẹ cô ấy, và người mẹ cũng không tin. Và cô con gái từ Ukraine đã gửi cho bà tất cả những hình ảnh về cuộc chiến. (Dạ.) Những ảnh và đoạn phim tàn khốc và mọi thứ đó, gửi cho mẹ xem. Và kể từ đó, bà mẹ không cho cô nói nữa. Chặn số điện thoại của cô. (Ôi, Trời ơi.) Thậm chí không cho con gái gọi điện hay liên lạc nữa. (Ôi chao.) Tôi đã thấy điều đó trên bản tin. Chính họ cũng nói về điều đó.

Những người dân Ukraine đáng thương. Nhiều người lạc mất con của họ. Họ thậm chí không biết con cái của họ đang ở đâu. Họ không thể tìm thấy con mình. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Trong lúc bị đánh bom này kia, mọi người đều chạy, và có thể trẻ em rời đi hoặc chạy đi nơi khác – thất lạc nhau. (Dạ, đúng vậy.) Có người cha nói, “Tôi đã không gặp con trai tôi kể từ ngày nào đó tháng Ba.” Trời ơi, thật đau lòng. Quý vị có tin được không? Quý vị có thể tưởng tượng nếu đó là quý vị, là người cha? Hoặc là đứa trẻ bị lạc? (Thật là khủng khiếp.) Trẻ em bị lạc trong chiến tranh và không biết cha mẹ ở đâu? (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Và đây chỉ là một trong những ví dụ. Có thể có hàng ngàn người họ không được nói ra hoặc ghi hình lại. (Dạ đúng. Dạ.) Như tôi bảo quý vị rồi, không phải ai cũng có thể ghi hình nơi họ bị ném bom, (Dạ đúng.) vì họ đang bận chạy, và họ chạy mà không mang theo gì cả. Thậm chí không có bất cứ gì để ghi hình lại. Và không ai dám ở lại đàng sau để ghi hình sự tàn phá. (Dạ. Đúng vậy.) Rất hiếm, chỉ là một số rò rỉ, một số hiếm, một số hình ảnh và đoạn phim hiếm. Chúng ta không có tất cả mọi thứ, không có toàn bộ sự thật về Ukraine, về sự đau đớn và thống khổ của người dân cũng như trẻ em và những gia đình ở đó. (Dạ, đúng vậy, thưa Sư Phụ.)

Người già thậm chí không thể đi bộ được nữa, mà vẫn phải bỏ chạy, (Dạ.) trong khi đi bộ thôi cũng đã khó khăn rồi. Mà vẫn phải chạy. (Dạ.) Phải làm sao đây, nếu bom dội trên đầu quý vị, (Dạ đúng.) và nhà của quý vị bị tàn phá. Quý vị ở đâu đây? Quý vị phải chạy thôi. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Quý vị phải chạy với mọi người, thậm chí không biết chạy đi đâu. (Dạ đúng.) Thậm chí không biết mình đang đi đâu nữa. (Ôi Trời.) Trời ơi.

Ukraine, họ không có bất kỳ vũ khí hóa học nào. Tôi không được cho biết về điều đó bên trong. Nhưng họ có thể sử dụng chất thải từ Chernobyl để trả đũa. Nhưng hiện tại Nga đang kiểm soát vùng đó. (Dạ đúng, Sư Phụ. Dạ đúng.) Nên họ không thể làm gì nhiều.

Và tôi chỉ hy vọng rằng Nga sẽ dừng lại. Hãy ngừng chiến tranh và về nhà. (Dạ.)

Người dân Ukraine và chính phủ, ý tôi nói ngay cả từ năm 1994 rồi, quý vị có thể thấy họ rất, rất hiền hòa. Thành ra họ từ bỏ vũ khí hạt nhân của mình một cách dễ dàng như thế, (Dạ, Sư Phụ.) chỉ với một lời hứa hời hợt rằng, “Chúng tôi sẽ bảo vệ quý vị nếu có chiến tranh nào xảy đến với đất nước của quý vị, nếu Nga phản bội quý vị.” Rồi giờ xem họ đang làm gì vậy. Họ hầu như không làm gì cả. (Dạ. Dạ, đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Họ thậm chí còn ngăn các quốc gia khác muốn giúp Ukraine, (Dạ, thưa Sư Phụ.) giúp Ukraine vũ khí để tự vệ. (Dạ. Đúng vậy ạ.) Vậy nếu đó không phải là hiện thân của ma quỷ, thì là gì? (Dạ.) (Dạ đúng. Chính xác, thưa Sư Phụ.)

Sao lại có thể làm thế được? Khi biết rằng đồng loại của mình chịu đau khổ một cách bất công. Và trẻ em đang chết và bị thương như thế, và bị tàn tật vì bom đạn này kia. Chết là không tốt rồi, nhưng không tồi tệ bằng khi một em nhỏ bị tàn tật vì bị mất đi chân tay. Các em có cả tương lai đang chờ đón mình. Và bây giờ, vì chiến tranh, các em sẽ bị tàn tật. (Dạ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Làm sao các em tiếp tục sống đây? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và nhiều người, người già và tất cả những người không biết gì về chiến tranh hoặc phòng vệ, không biết gì cả, thế mà Nga giết họ như vậy đó bất kỳ nơi nào, bất kỳ lúc nào.

Người dân Ukraine rất yêu hòa bình. (Dạ. Dạ đúng. Đúng vậy ạ.) Họ không muốn làm gì có [hại] cho bất cứ ai; họ chỉ muốn được yên ổn và chăm lo công việc riêng của họ. (Dạ, đúng.) Và vì thế, Nga đã lợi dụng bản chất hòa bình của họ; xông vào đó và làm họ đau khổ như thế. (Dạ, Sư Phụ.) Dù vậy, Ukraine vẫn đoàn kết. (Dạ, đúng.) Tôi chưa từng thấy một quốc gia nào mà hết sức đoàn kết như vậy. Vô cùng đoàn kết với nhau. Ngay cả khi họ đã trốn thoát rồi, họ vẫn quay lại để cùng chiến đấu, họ vẫn quay lại chiến đấu bên nhau, dù biết rằng họ có thể chết, có thể bị thương, hoặc mất đi đôi chân, đôi tay. Họ vẫn đi về. Quay lại. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì họ không thể chịu đựng nổi. Bởi vì họ có tính anh hùng bảo vệ này trong họ, chỉ muốn quay trở lại để bảo vệ đất nước, dân tộc của họ thoát khỏi bất công. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

"Media Report from DW News – Mar. 21, 2022 Reporter (m): Nhưng quân Nga đi tới đâu, họ đối mặt với thách thức ở đó. Tại thành phố Kherson bị chiếm đóng, cư dân giận dữ buộc xe tải của Nga dừng lại và cuối cùng phải quay đầu xe. Thêm bằng chứng về cuộc xâm lược của Nga sẽ không theo như kế hoạch."

"Media Report from ABC News – Mar. 21, 2022 Interviewee (m): Dù họ có hùng mạnh đến đâu, chúng tôi đoàn kết.

Interviewee 2 (m): Ồ, chúng tôi sẽ bảo vệ Kyiv, chúng tôi sẽ sát cánh cùng với mọi người."

Và tôi cảm thấy rất, rất thương tâm. Tôi đã ở Nga và tôi rất thích người Nga. (Dạ.) Họ vô cùng tốt bụng. (Dạ đúng.) Giống như quý vị và tôi và bất cứ ai khác trên Địa Cầu – chỉ có chính phủ là gây rắc rối thôi. (Dạ đúng vậy.)

Nếu đó là một chính phủ tốt, thì họ an ổn, nhưng nếu đó là một số côn đồ và bọn quỷ hiện thân, như Putin, thì điều đó sẽ gây hại cho những người dân vô tội của Nga. (Dạ đúng. Dạ đúng vậy.) Họ không liên quan gì đến chiến tranh hết. Nhiều người họ thậm chí còn không biết. (Dạ, thật vậy.) Họ đã phỏng vấn người dân Nga, và dân Nga nói, “Cái gì?” Và rồi một người Nga khác nói, “Không, không phải chiến tranh, quân Nga đến đó để bảo vệ một số người dân Ukraine và rồi cho họ thức ăn.” (Ồ.)

"Media Report from CNN – Mar. 4, 2022 Erin (f): Thị trưởng thành phố Kharkiv, Thành phố lớn thứ hai của Ukraine, nói với tôi rằng Putin đang cố ý giết thường dân. Trên phương tiện truyền thông nhà nước Nga, ồ, đó là một bức tranh hoàn toàn khác. Nó giống như một nỗ lực nhân đạo ở đằng đó.

Reporter (m): Trên kênh truyền hình nhà nước Nga, khán giả chỉ được nghe điều gì điện Kremlin muốn họ biết về cuộc chiến ở Ukraine. Video mới này về quân đội Nga cho thấy quân đội đang phân phát viện trợ nhân đạo. Họ tuyên bố rằng lực lượng Nga đang mở hành lang nhân đạo cho cuộc chiến, một thông điệp được tổng thống Putin nhấn mạnh trong bài phát biểu mới nhất của Putin trên truyền hình nhà nước.

Putin: Quân đội của chúng ta đã mở hành lang nhân đạo trong tất cả các khu vực xảy ra giao tranh.

Reporter (m): Thực tế kinh hoàng mà phần còn lại của thế giới đã thấy, pháo kích vào dân thường, đau khổ, chết chóc và hủy diệt, không bao giờ được chiếu trên truyền hình nhà nước Nga. Và nhiều người Nga tin chính phủ họ, rằng Ukraine đã ép họ rơi vào cuộc chiến này với sự hậu thuẫn của NATO.

Russian Woman: Tôi biết sự thật. Về phía chúng tôi, đây là biện pháp bị ép buộc thôi. Sau những gì nước Nga đã trải qua trong Thế Chiến 2, thật điên rồ khi tin rằng chúng tôi muốn chiến tranh.

Reporter (m): Một số, chủ yếu là giới trẻ Nga, nhìn thấu sự dối trá của chính phủ, biết được tin tức từ bạn bè, mạng xã hội và truyền thông độc lập.

Russian Woman 2: Hầu hết chúng tôi đều hiểu sự việc này. Có rất nhiều điều dối trá khắp nơi, vì vậy chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.

Russian Man: Tôi nghĩ đây là một tội ác, một cuộc xâm lược một quốc gia láng giềng. Chính phủ của chúng tôi xâm lược, bây giờ họ đang giết người.

Russian Woman 3: Thật kinh khủng. Có thể nghĩ gì về điều này? Những người bình thường hiểu hết mọi việc, nhưng chúng tôi không thể làm gì cả. Tại vì chúng tôi cũng sợ hãi như những người khác."

Và bây giờ, Putin thậm chí còn đến mít tinh lớn để xúi giục người dân giết nhau, người dân Nga, giết lẫn nhau. (Ồ.) Kiểu như, để thanh trừng những kẻ phản bội bên trong nước Nga. (Dạ.) Làm cho họ nghi ngờ lẫn nhau và có thể giết, hoặc có thể bắt giữ họ. Gã này, hắn không những muốn giết người Ukraine, mà hắn còn muốn giết chính người dân của hắn nữa. (Ôi không.)

Xem thêm
Tập  2 / 5
1
2022-04-25
3950 Lượt Xem
2
2022-04-26
2632 Lượt Xem
3
2022-04-27
2911 Lượt Xem
4
2022-04-28
3894 Lượt Xem
5
2022-04-29
3140 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android