Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Sự Đan Xen Giữa Lực Lượng Khẳng Định Và Phủ Định

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Host: Vào Chủ nhật, ngày 29 tháng 5 năm 2022, trong một cuộc hội thảo điện thoại với các thành viên thuộc đội ngũ Truyền hình Vô Thượng Sư, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Kính Yêu Nhất đã ân cần chia sẻ trí huệ của Ngài trong khi trả lời một câu hỏi và bình luận về một số tin vui mà đội ngũ thu thập được.

(Dường như Đảng Dân chủ trở nên khá hơn, họ đang xử lý một số việc tốt hơn. Có đúng vậy không, thưa Sư Phụ?)

Họ phải nên như vậy, phải nên như vậy. Bởi vì chúng ta cũng có một vài người của mình trong đó. (Ôi hay quá.) Nếu quý vị thấy ai trông đẹp đẽ, sáng sủa, khí chất tốt, và nói điều gì đó tốt, làm điều gì đó tốt, thì quý vị biết đó là người của mình. (Ồ. Hay quá. Tốt quá.) Nên nó cũng cân bằng hơn chút so với không có. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vậy đó.

Trong thế giới vật chất này, quý vị thấy biểu tượng của Đạo, ở Châu Á. (Dạ.) Đạo, biểu tượng hình tròn, và rồi, có một phần là trắng, một phần là đen, quấn lấy nhau, đan xen vào nhau. (Dạ.) Rồi trong màu trắng, có một chấm đen. (Dạ.) Và trong màu đen, có một chấm trắng. (Dạ đúng.) Nên quý vị thấy, đôi khi, đảng Cộng hòa cũng làm hư việc. Rồi ảnh hưởng đến những quyết định khác, những thành viên khác. (Dạ.) Do chấm đen đó. (Dạ hiểu. Đúng vậy ạ.) Và rồi, trong đảng Dân chủ, đôi khi quý vị thấy có một số quyết định tốt, một số xử lý tốt cho một vài tình huống. Đó là do chấm trắng. (À dạ đúng.)

Thượng Đế không để, ngay cả trong thế giới này, hoàn toàn tăm tối, hoặc hoàn toàn sáng sủa. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cảm tạ Thượng Đế vì điều đó. (Dạ. Cảm tạ Thượng Đế vì điều đó.) Thượng Đế đã nghĩ chu toàn mọi thứ. Không như chúng ta, không biết mình đang làm gì. Lần mò trong bóng tối mà thậm chí không có đèn pin. […]

Trong phần đen của Đạo, chỉ có một chấm nhỏ màu trắng. (Dạ.) Đó là biểu tượng của năng lượng khẳng định. (Dạ đúng ạ.) Và chấm đen trong phần trắng của biểu tượng Đạo, là đại diện cho lực lượng phủ định. (Dạ.) Vấn đề là, khó hơn cho lực lượng khẳng định tiếp sức cho cái chấm trắng đó, chấm tròn khẳng định nhỏ đó bên trong màu đen, bên trong sự tối tăm. (Dạ đúng.) Khó hơn để làm việc, nhưng vẫn có gì đó. (Dạ hiểu.) Vì vậy, thỉnh thoảng, quý vị sẽ thấy một tia hy vọng lóe lên. (Dạ đúng.) Và rồi, bên phần trắng, nghĩa là trong vùng khẳng định của thế giới vật chất hoặc vũ trụ, có một chấm đen. Luôn luôn có một số cản trở ở đó.

Dù vậy, cả hai đều đang cân bằng lẫn nhau. (Dạ, Sư Phụ.) Bởi vì trong vũ trụ này, nghĩa là, trong thế giới vật chất này, không có gì hoạt động đúng như ý muốn. (Dạ đúng.) Thiên Ý không phải lúc nào cũng được tuân theo trong vũ trụ này, trong thế giới vật chất này. (Dạ.) Do đó, quý vị có thể thấy có rất nhiều khó khăn và rủi ro đây đó, hoặc chiến tranh, nạn đói và rắc rối, bởi vì lực phủ định hoạt động bên trong vùng khẳng định.

Nên chúng ta thấy thế giới này không luôn luôn hạnh phúc, mặc dù lẽ ra là phải như vậy. Chúng ta có thể làm cho tất cả đều hạnh phúc, viên mãn và mãn nguyện. Nhưng không thể. Bởi vì tâm thức của thế giới này chưa sẵn sàng. Thành ra mới có chiến tranh, và có bạo lực hầu như ở khắp nơi trên toàn thế giới, ngay cả ở những quốc gia tốt nhất, nơi được gọi là quốc gia tốt nhất. (Dạ hiểu.) Chỉ là ít hơn thôi. Một số quốc gia có ít [bạo lực] hơn, một số quốc gia khác có nhiều hơn.

Và nhân tiện nói, có một tin rất buồn ở Hoa Kỳ. Một thiếu niên đã đi vào một trường tiểu học, và bắn chết 21 người. (Dạ. Đúng vậy ạ.)

“ Media Report from Nightline - May 25, 2022

Mireya Villarreal (f): Sớm nay, một vụ nổ súng hàng loạt tại Trường Tiểu học Rob ở Uvalde, Texas, giết chết ít nhất 21 người, gồm 19 trẻ em, đây là vụ xả súng ở trường học mà giết nhiều người nhất trong gần thập niên qua, và là vụ giết nhiều người nhất thứ ba ở Hoa Kỳ kể từ vụ ở đại học Virginia Tech.

Elizabeth Neumann (f): Quy mô của sự tổn thất ở đây, số người thiệt mạng rất đáng kể.

Brad Garrett (m): Là những trẻ em tiểu học; chín, mười tuổi. Hoàn toàn bất lực, hoàn toàn vô hại. Các em bị bắn ngay trong lớp học của mình. Hình ảnh đó nên thực sự hằn sâu vào trí nhớ của mọi người, để chúng ta không phải trải nghiệm lần nữa vụ ở trường Sandy Hook.

Mireya Villarreal (f): Các quan chức nói rằng sát thủ bị cáo buộc, Salvador Ramos, cũng bắn bà nội của chính mình trước khi tấn công các học sinh tại trường tiểu học. ”

“ Media Report from Today - May 25, 2022

Operator (m): Chúng tôi có đây một bé gái 6 tuổi với một vết thương do súng bắn vào bên phải mặt và hàm của em.

William (m): Cảnh sát thực thi pháp luật đã vào cuộc, họ đã phong tỏa trường học rất nhanh chóng và bắt đầu sơ tán trẻ em ra ngoài bằng cách phá vỡ các cửa sổ và kéo các em ra ngoài. ”

“ Media Report from MSNBC - May 27, 2022 Student eyewitness (m): Chúng em có một cửa ở giữa và hắn đã mở ra. Và rồi hắn bước vào và hắn cúi người một chút và nói: “Đã đến lúc chết”. Khi hắn bắn, âm thanh rất to. Và nó làm em inh tai. Khi em nhìn thấy những vỏ đạn trên sàn, chúng là thật. Em đã nói với bạn đừng nói chuyện vì hắn sẽ nghe thấy. Cảnh sát nói (hãy la lên) “cứu tôi” nếu cần giúp đỡ. Và sau đó họ cứu được một người. Và lớp em nói: “Cứu tôi”. Hắn nghe được và bước vào và bắn cô bé. Và rồi các viên cảnh sát xông vào lớp học đó. Và hắn đã bắn cảnh sát. Và cảnh sát mới bắt đầu bắn lại. ”

Hầu hết là trẻ em, thật kinh khủng. (Dạ. Thật kinh khủng.) Và đây là vào thời bình. Không phải như họ có chiến tranh hay bất kỳ chuyện gì. (Dạ đúng.) Và ngay cả không vì lý do gì hết. (Dạ.)

Vậy, quý vị có thể thấy đây là hành động của phía phủ định. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ. Kinh khủng.) Lực tà. Bởi vì không có lý do gì để cậu ta làm điều đó. (Dạ đúng ạ.) Ý tôi nói, cậu thậm chí đã bắn bà của mình, người mà cậu đã sống cùng và chăm sóc cho cậu. Và bà trông như một người bà bình thường. Trông bà không giống như hung dữ hay xấu xa gì cả. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và thường thì ông bà, dù sao họ cũng cưng chiều cháu của họ. Ông bà sẽ không đối xử hà khắc với các cháu hay bất cứ gì tương tự. Nên không có lý do gì để cậu đó bắn bà của chính mình. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Vì vậy, quý vị có thể thấy rõ ràng đây là lực phủ định hành động. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và cậu ta cũng chỉ là một nạn nhân khác của lực tà. (Dạ.) Tôi nói với quý vị rồi, hố đen, cái gọi là ngôi sao xuất hiện, tôi nói đó là một thực thể sát thủ. […] Tôi rất thương tiếc cho người thân của những gia đình này và cho những trẻ em vô tội đó. (Dạ.) Chỉ vô cớ, họ đột nhiên chết như thế đó. Thậm chí không có chiến tranh. Ôi, thật là khủng khiếp.

Đây là vấn đề khi chúng ta tiếp tục phát minh ra những thứ máy móc giết người này. (Dạ đúng ạ.) Ở một số quốc gia, họ cấm tất cả những súng trường tấn công này. (Dạ.) Và có ít rắc rối hơn. (Dạ.) Chúng ta không nghe quá nhiều về việc bắn bừa bãi hoặc bắn hàng loạt như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên ở Hoa Kỳ. (Dạ. Đúng vậy ạ.) Vụ xả súng hàng loạt không phải là lần đầu tiên. Thậm chí hầu hết còn bắt đầu với giới trẻ. (Dạ.) Không phải như một lão già điên khùng nào đó, hay một ông chồng cáu kỉnh, bực bội hay ai đó. Nhiều (vụ xả súng) xảy ra ở trường học, do trẻ em gây ra. Thật kinh khủng. […]

Tôi xin gửi lời chia buồn đến tất cả các gia đình đã mất những người con quý báu của họ và cũng gửi đến các thầy cô nữa. Và xin gửi lời chia buồn đến Hoa Kỳ. Là toàn thể xã hội, họ phải cải thiện bằng cách nào đó. Cứ thế này, mọi người tiếp tục tự khiến mình sốc đến chết. Không thể tiếp tục như thế này.

Quý vị thấy, ở Thụy Sĩ, nhiều công dân có súng. (Dạ.) Tối thiểu có gì đó, như đạn dược và súng, sẵn sàng. (Dạ.) Nhỡ trong trường hợp chiến tranh. Nhưng họ không dùng cho loại bạo lực bừa bãi này. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Quý vị hầu như không nghe thấy bất cứ gì như thế ở Thụy Sĩ. (Dạ. Đúng.) Hoặc có lẽ Phần Lan, chẳng hạn. (Dạ.) Họ có vũ khí trong nhà, nhưng lối suy nghĩ của họ khác. Họ có kỷ luật. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ có tâm thức cao hơn.

Hoa Kỳ là một bể hỗn hợp đủ mọi giống dân. Một số người rất tốt, và họ rất hào phóng và tốt bụng. Tôi nghĩ có lẽ họ là những người hào phóng nhất trên thế giới về mặt từ thiện. (Dạ.) Họ giúp đỡ láng giềng, họ giúp đỡ bất cứ ai gặp khó khăn, họ giúp đỡ các quốc gia khác. Và đó là một tinh thần rất tốt của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Nhưng mặt khác, có những hỗn hợp tối tăm khác. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ không có đủ kỷ luật, họ không kiểm soát đủ tâm trí của họ, một số họ. Vì vậy, chúng ta thường nghe về những loại biến cố thương tâm này. (Dạ. Dạ đúng vậy.) Mà không gì có thể so sánh và không gì có thể sửa chữa được. Thật khủng khiếp, thật khủng khiếp. (Dạ.)

Vì vậy, nếu quý vị thực sự muốn đồng bào của mình có vũ khí, có lẽ để tự vệ, quý vị phải xem liệu họ có xứng đáng để được tin cậy hay không. (Dạ.) Ví dụ như ở Thụy Sĩ hoặc Phần Lan, chẳng hạn. Họ có quân đội, phải không? (Dạ.) Họ có vũ khí, nhưng họ không dùng bừa bãi cho mục đích bạo lực, vô cớ như thế. Cho nên, điều này rất khó để người Mỹ quyết định. Quý vị thấy, 18 tuổi có thể mua một khẩu súng trường rồi. (Ồ.) Cậu này vừa tròn 18 tuổi, là cậu ngay lập tức đi mua súng. (Ồ.) Bởi vì cậu ta đã muốn súng từ lâu rồi. (Trời ơi.)

“ Media Report from CNN – May 25, 2022

Adrienne Broaddus (f): T Thượng nghị sĩ bang Texas Roland Gutierrez nói rằng kẻ bắn súng: “Không có vấn đề gì về mặt pháp lý khi mua súng trường kiểu tấn công dùng trong vụ thảm sát”.

Roland Gutierrez (m): Cậu ta đã học trung học ở đây ở Uvalde và thật không may, vào ngày sinh nhật thứ 18, cậu ta đã mua hai khẩu súng trường loại tấn công mà quý vị đang nói đây. ”

Loại suy nghĩ này đã được nuôi dưỡng bởi Một số vết ố tối tăm của xã hội. (Dạ.) Đây là cố tình. Không phải như, trong khoảnh khắc cậu ta tức giận Và rồi cậu ta mất bình tĩnh. Không phải như thế. Cậu ta thậm chí đã nhờ chị gái mua giúp một khẩu súng, một năm trước đó. (Ồ.) Bởi vì cậu ta chưa đủ 18 tuổi (Chà.) Nên cô chị gái đã từ chối. Và khi vừa tròn 18 tuổi, ngay lập tức cậu ta thực hiện kế hoạch độc ác của mình. (Ôi chao.)

Ôi Trời ơi. Đây thực sự là ảnh hưởng xấu của ma quỷ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và giết trẻ em. (Ồ, thật sốc. Đáng sợ. Kinh khủng.) Phải, để ma quỷ có thể ăn, tôi đã nói rồi. (Dạ.) Chúng rất thích trẻ em. Ma quỷ, chúng rất thích ăn tinh thần, năng lượng của những trẻ em Chết thống khổ như thế đó. (Ôi chao. Dạ hiểu.) […]

Kinh khủng. Thậm chí chỉ vài ma quỷ, chúng tập trung ở nơi nào đó và gây ra thảm kịch ở đó. (Dạ.) Không cần phải có nhiều như trước đây. (Dạ hiểu.) Trước đây có nhiều ma quỷ hơn, nên đã có Thế Chiến Thứ Nhất, Thế Chiến Thứ Hai. (Dạ đúng.) Và bây giờ, có lẽ chúng ta thậm chí đang ở bên bờ vực của Thế Chiến Thứ Ba, nếu Nga không thay đổi. (Dạ.)

Nhưng quý vị biết không? Ôi, tôi không dám kể quý vị gì hết. (Gì vậy ạ, thưa Sư Phụ? Xin Ngài chia sẻ? Xin Ngài?) (Xin Sư Phụ. Nếu Sư Phụ có thể nói.) Để tôi nghĩ. Trời ơi, để tôi nghĩ xem có ích không. (Dạ, Sư Phụ.) Nếu không, khi nào nó xảy ra Thì mình cũng sẽ biết thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Nhưng tôi nghĩ Putin đã chết, Đó là như thế. Thành ra ông ta đến quỳ trước mặt tôi và cầu xin tha thứ, Vì ông ta quá sợ hãi địa ngục. (Ôi, ngạc nhiên quá.) Dù sao, ông ta cũng chết rồi. Tôi không nói quý vị biết ông ta hiện ở đâu. (Ôi chao.) Có lẽ tôi sẽ nói sau này. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Nhưng hiện tại, cuộc chiến vẫn tiếp diễn bởi vì có ai đó sợ để thế giới biết rằng Putin đã chết. (Trời ơi!)

Quý vị thấy, đó là lý do có một số tin chế nhạo Nga, bởi vì họ chụp nhiều hình ảnh và quay phim, cho thấy tổng thống Nga đến gặp những binh lính bị thương lần đầu tiên. (Ồ, vâng.) Nhưng sau đó một số người phát hiện và nói: “Không phải, đây là cùng một người Từ nhà máy ở đâu đó”. Bởi vì họ cho thấy một số dấu vết xác định đây hoàn toàn không phải là những người lính, họ là những người Mà ông đã gặp thời gian trước đây. (Dạ hiểu. Dạ, con hiểu ạ.)

Không chỉ khuôn mặt, mà còn quần áo họ mặc, Có gì đó đặc biệt trên đó. (Ồ.) Đó không phải là quân phục của lính. Đó là đồng phục của công nhân nhà máy. (Ồ, chao ơi.) Và rồi Vẫn còn dấu hiệu trên quần áo. Quần áo cùng màu, Chẳng hạn. Và họ đã chế nhạo ông ta, Nói rằng ông ta đang dàn kịch.

Không phải – ông ta chết rồi. Vài tuần trước. (Ôi chao.) Khi tôi kể quý vị về việc quỳ gối, Không phải ngày hôm đó ông ta quỳ gối. (À, dạ hiểu.) Tôi kể quý vị về thể nghiệm trước đó. (Dạ.) Tôi nói: “Tôi có một thể nghiệm”. Tôi quên không nói bao lâu trước đó. Nhưng không quan trọng.

Dù sao, tôi không thể chứng minh điều này. Cho nên, quý vị tin hay không Là tùy quý vị. (Dạ, thưa Sư Phụ. Chúng con tin. Chúng con tin Ngài.) Quý vị có thể thấy. Tại sao họ lại đưa ra hình ảnh cũ khi đây là một sự kiện rất đặc biệt như thế, khi tổng thống đi gặp những binh lính bị thương lần đầu tiên? (Dạ, đúng.) Và tại sao họ không thể có hình ảnh thật? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Những sự kiện như vậy, Họ sẽ cho tất cả truyền thông biết. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và không thể có chuyện họ dùng hình ảnh cũ. Để làm gì? (Dạ, Sư Phụ.)

Và họ nói rằng ông ta thậm chí Còn bắt tay binh lính. Không đúng! Ông ta bắt tay với Công nhân nhà máy. Đã lâu trước đây, vào lúc nào khác. (Dạ.) Đây chỉ là một số dấu hiệu hữu hình. (Dạ.) Tôi không thể kể quý vị điều gì bởi vì tôi không có Bằng chứng nào cho quý vị. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.)

Và rồi còn eti một điều nữa là, khi tổng thống Phần Lan gọi ông ta, người gọi là Putin, để nói Rằng chúng tôi sẽ gia nhập NATO. Và Putin rất bình tĩnh, không buộc tội, không đe dọa, Không gì cả. Rất bình tĩnh và tự chủ. Ý là, qua giọng nói. (Dạ.)

“ Media Report from CNN – May 15, 2022

President Ninisto (m): Như tôi đã nói, khá bình tĩnh và điềm đạm.

Dana (f): Ông ta có nói gì khiến ông ngạc nhiên không?

President Ninisto (m): Thật ra, điều ngạc nhiên là ông ta tiếp nhận một cách rất bình tĩnh. ”

Và nhiều sự kiện khác rất đáng ngờ. Giống như lúc ông ta ngồi cùng với Tổng thư ký LHQ trên một bàn dài hình bầu dục. Nhưng khuôn mặt ở rất xa. (Dạ.) Và họ phóng to một khuôn mặt lớn, từ một hội nghị nào khác. […]

Còn gì nữa, còn gì nữa? Thế nên, có một số người tốt đang làm việc cho lực lượng khẳng định trong đảng Dân chủ. Đối với đảng Cộng hòa cũng vậy, có một số người phủ định đang làm việc ở đó. Quý vị có thể thấy rất rõ. Quý vị có thể thấy ai là ai. Nếu quý vị xem kỹ bản tin, quý vị sẽ biết ai là ai. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi không muốn nêu tên. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi biết chính xác ai là ai.

Và tất nhiên, những người khẳng định làm việc với những người phủ định, quý vị có thể thấy rõ ràng. Thái độ của họ, cách làm việc, cách họ nói chuyện, hoàn toàn khác với những gì quý vị dự kiến từ các đảng viên Đảng Dân chủ khác. (Dạ, Sư Phụ.) Những người Cộng hòa cũng vậy. Họ vẫn truy đuổi Tổng thống Trump như bất tận. (Dạ hiểu.) Và hầu hết những người này, khuôn mặt trông như đá, hoặc khuôn mặt rất ác hiểm. Khuôn mặt rất hung dữ. (Dạ.) Những người hãm hại [Trump], hoặc những người cố hạ bệ ông, hầu hết họ: mặt lạnh như đá. Hoặc có khuôn mặt rất xấu xa. Khuôn mặt rất hung ác. Không thân thiện, không tốt. Không sáng sủa. Không tươi sáng trong cung cách, trong lúc nói chuyện và biểu cảm trên khuôn mặt, thậm chí cả thân thể. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Vì vậy, luôn luôn có chút hy vọng đâu đó. (Dạ phải, thưa Sư Phụ.) Cho nên đảng Dân chủ không luôn luôn hoàn toàn phủ định. (Dạ. Dạ hiểu.) Trong đó cũng có người tốt. Nhất định phải có. (Dạ, dạ hiểu.) Bằng không, thế giới sẽ trở nên tồi tệ hơn, hoặc cuộc chiến ở Ukraine sẽ tồi tệ hơn, nếu không có lực lượng khẳng định giúp đỡ. Lực lượng khẳng định vẫn luôn giúp. (Dạ.)

Chỉ có thế thôi hả? Vậy nói tôi nghe. (Dạ, tin đầu tiên: một nhà ngoại giao Nga, Boris Bondarev, làm việc cho phái bộ Nga tại LHQ ở Geneva đã bỏ việc để phản đối cuộc chiến đẫm máu do Putin gây ra đối với Ukraine.) Ông ta bỏ việc là làm tốt đó. Một số người có lương tâm. (Dạ.)

“ Media report from VOA - May 27, 2022 Henry(m): Boris Bondarev bốn mươi mốt tuổi được rèn luyện với sự nghiệp 20 năm trong ngành ngoại giao Nga. Cho tới tuần này, ông đã làm việc tại Liên Hợp quốc ở Geneva. Ông đã xác nhận từ chức vào thứ Hai trong một lá thư được đăng trên Facebook, nói rằng, “chưa bao giờ tôi tủi hổ như thế về đất nước mình, vào ngày 24 tháng 2 năm nay,” ngày mà Nga khởi sự sự xâm lăng mới nhất vào Ukraine. ”

“ Media report from Guardian News - May 23, 2022

Boris(m): Tôi, nhà ngoại giao người Nga, không thể có liên quan tới điều này nữa. Ukraine là khoảnh khắc quyết định bởi vì không còn chọn lựa sau vấn đề đó. Chỉ có một chọn lựa duy nhất – rời đi, bỏ việc. Câu hỏi là khi nào và làm sao, chứ không phải chuyện bỏ hay không bỏ việc Đó không phải là câu hỏi cho tôi. Tôi có lập trường rõ ràng, đặt những câu hỏi liên quan tới mục tiêu cuối cùng của tất cả những điều này là gì, và tại sao lại làm như thế, mà không bằng thương thuyết hoặc các biện pháp hòa bình, ngoại giao khác.

Andrew(m): Ông nghĩ sao về thông điệp mà mọi người nên hiểu về việc ông từ chức?

Boris(m): Tôi nghĩ thông điệp là đôi khi mình phải làm gì đó để có thể đối diện chính mình trong gương. ”

Rất tốt. Và cũng có một số nơi khác. Hai nhà lập pháp cũng đã yêu cầu Putin ngừng cuộc chiến ở Ukraine. Và vị thống đốc lập tức bảo cảnh vệ hoặc ai đó đưa họ ra ngoài, gọi họ là những kẻ phản quốc và đe dọa rằng sau này ông sẽ xử họ như những kẻ phản quốc. (Dạ.)

“ Media Report from The Telegraph – May 27, 2022 Leonid Vasyukevich (m): Chúng tôi, một nhóm nhà lập pháp, thỉnh cầu ông. Hội đồng lập pháp của vùng Primorye vài ngày trước đã áp dụng một số biện pháp để hỗ trợ những gia đình của các quân nhân bị tử trận hoặc bị thương trong hoạt động quân sự đặc biệt. Chúng tôi nhận thức rõ rằng nếu quốc gia chúng ta không dừng hoạt động quân sự đặc biệt, thì sẽ còn thêm trẻ mồ côi trong quốc gia chúng ta. Vì hậu quả của hoạt động quân sự đặc biệt, những thanh niên mà lẽ ra có thể đóng góp đáng kể cho sự phát triển của quốc gia đang thiệt mạng và trở thành thương tật. Gần ba tháng kể từ khi hoạt động quân sự đặc biệt khởi sự đã cho thấy rằng không thể nào thành công bằng biện pháp quân sự. Tiếp tục hành động này sẽ có nghĩa là thêm nhiều binh lính chết và bị thương. Chúng tôi yêu cầu quân đội Nga rút quân ngay lập tức. Chúng tôi yêu cầu chấm dứt mọi chiến sự. ”

Vài người dũng cảm biết sự nguy hiểm, mà họ vẫn phản đối. (Dạ.) Quý vị có thể thấy những người này là từ phía khẳng định. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Quý vị có thể thấy hành động của họ, lời nói của họ, thái độ của họ, thì quý vị biết ai là ai. Thậm chí trong bóng tối, vẫn có chút ánh sáng. (Dạ đúng. Dạ.) Và trong chỗ sáng, cũng có một vài góc tối. Giờ quý vị thấy điều đó rồi. (Dạ, Sư Phụ.) Đó là ý nghĩa của biểu tượng của Đạo, trong Đạo giáo. (Dạ hiểu.)

Tốt lắm. Có một số người nữa. Nhưng đôi khi họ chùn bước vì họ sợ. Giống như đại tá hàng đầu của Nga, ông ta lên TV và nói rằng chúng ta sẽ thua cuộc chiến và Nga không thể thắng, và cả thế giới đang chống chúng ta. (Ồ, dạ. Dạ.)

“ Media Report Channel 4 News - May 17, 2022

Reporter (m): Trong một động thái lạ thường, nhà phân tích quân sự người Nga và là cựu tướng lãnh về hưu nói với đài TV nhà nước Nga rằng chiến tranh không mang lại kết cục tốt cho nước Nga.

(In Russian) Mikhail Khodaryonok: Trong một cách, chúng ta đang bị cô lập, hoàn toàn về mặt chính trị địa lý. Và tuy rằng chúng ta không muốn thừa nhận điều này: hầu như toàn thể thế giới đang chống lại chúng ta. ”

Rồi vài ngày sau ông ta tuyên bố lại, ông nói: “Ồ, Nga vẫn có thể thắng”. (Ồ.) Tôi tin chắc là có ai đó có thể đã bắt giữ vợ hoặc con gái của ông hay gì đó, và nói: “Hãy nói lại đi, nếu không thì”. (Ồ, vâng. Dạ.) Quý vị sống ở Nga, làm sao có thể chạy đi đâu? (Dạ.) Nhưng tốt là ông đã nói lên điều đó, và mọi người đều hiểu là tại sao ông phải nói ngược lại. (Dạ đúng. Dạ.) Họ sẽ không chỉ trích ông đâu. (Dạ. Dạ, thưa Sư Phụ.)

Không chỉ riêng ông đại tá này rút lại lời nói dũng cảm của mình, mà một số quan chức khác cũng vậy. (Dạ đúng. Dạ.) Họ phủ nhận là họ đã yêu cầu Điện Kremlin ngưng cuộc chiến. Họ được cho là đã làm vậy trước đó, yêu cầu Điện Kremlin ngừng cuộc chiến ở Ukraine, nhưng sau đó họ phủ nhận là không có nói. (Dạ.)

Tôi nghĩ hệ thống ở Nga khiến người ta sợ hãi sao đó. Họ có thể bị ép nói bất kỳ điều gì mà nhà cầm quyền muốn họ nói. Mặc dù họ có tinh thần dũng cảm, nhưng sau đó, có gì đó đã cắt cánh của họ, nên họ không dám tiếp tục giữ lập trường dũng cảm nữa. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.)

Nhưng đôi khi có gì đó xảy ra. Trong một cuộc phỏng vấn, có một người nói trên truyền hình: “Quý vị biết gì không? Nhiều quốc gia đang xếp hàng, chờ gia nhập với chúng ta”. Có nghĩa là gia nhập Nga, như lập lại liên bang Nga Xô. Rồi người dẫn chương trình nói kiểu mỉa mai: “Vâng, vâng, chắc chắn rồi. Nhiều quốc gia đang chờ gia nhập với chúng ta vì chúng ta không có Visa, không có Mastercard, thậm chí không có McDonald's”.

Tôi nghĩ họ đã chịu hết nổi rồi, nên có khi không nhịn được nữa, chỉ nói toạc ra thôi. Thật buồn cười. Tôi nghĩ truyền hình Nga thật buồn cười. Bình thường thì họ không dám. Nhưng gần đây, tin tức bị xì ra chỗ này chỗ nọ. (Dạ đúng. Dạ.) Đại tá này, quan chức kia, và nhà lập pháp đây đó. Và người dẫn chương trình truyền hình chỉ nói toạc ra như thế. (Dạ đúng. Dạ.)

“ Media Report from CNN – Mar. 13, 2022

Erin (f): Một biểu hiện đáng chú ý về sự chống đối xâm lăng Ukraine, xảy ra tại những nơi khó tin nhất, đài TV nhà nước Nga. Vào tối thứ Tư, nhà làm phim người Nga nói điều này với người dẫn chương trình ủng hộ-Putin.

Translator (f): Chiến tranh ở Ukraine vẽ lên một bức tranh kinh hoàng, và chúng ta phải ý thức rằng điều đó có ảnh hưởng rất ngột ngạt lên xã hội chúng ta. Về mặt tình cảm. Đây là Ukraine. Bất kể thái độ của quý vị là gì, có gì đó mà chúng ta bị ràng buộc bởi hàng chục hoặc hàng trăm liên hệ. Đây là nơi có sự đau khổ của một số người vô tội và không có đền bù nào cho sự đau khổ của những người vô tội khác. ”

Tất nhiên, họ đều là con người, như tất cả nhà tài phiệt ở Nga, họ phải làm việc. (Dạ phải. Dạ.) Họ phải sống, họ phải sinh tồn ở đó, họ có con, họ có cháu. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ có đời sống của họ, nên họ không thể cứ làm bất cứ gì theo cách họ nghĩ là họ nên làm.

Nhưng vẫn có người cố làm. (Dạ, Sư Phụ.) Thậm chí còn có binh lính từ chối ra chiến trận. (Dạ.) Nhiều binh lính làm vậy. Và tòa án hoặc chính phủ Nga đôi khi thừa nhận có một số, nhưng con số còn nhiều hơn thế. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ chỉ thừa nhận vài trường hợp mà họ không thể che giấu. Những trường hợp khác, nếu giấu được, thì họ không đề cập. (Dạ.) Như họ nói chỉ có hai tướng lĩnh chết ở Ukraine. Mới gần đây, có một tướng lĩnh khác đã chết. (Dạ.) Và ước tính từ phía Ukraine là có khoảng 30.000 lính Nga đã chết ở đó. (Ồ. Dạ.) Chỉ ước tính thôi, có thể nhiều hơn. (Dạ.) […]

Trời ơi. Trước đây chưa từng có thiệt hại đến vậy, trong những cuộc chiến khác. (Dạ đúng.) Không nhanh như thế, không có nhiều người chết như vậy. Thậm chí trong chiến tranh Iraq, chỉ có khoảng 4.000 lính Mỹ, […] khoảng đó, thiệt mạng. Và chiến tranh Iraq kéo dài khoảng 8 năm. (Dạ.) Và tổng số chỉ khoảng 4.000, nhưng đó là một con số khủng khiếp cho tất cả những gia đình bị mất con trai và con gái của họ rồi. (Dạ đúng. Dạ, thật vậy.)

Còn Nga, bây giờ chúng ta nói khoảng 30.000 trong ba tháng. Ồ, điều này thật không thể tin được. Điều này tựa như ngày tận thế, Ha-ma-ghê-đôn cho mấy gia đình đó rồi. (Dạ đúng ạ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Thật kinh khủng. Nếu quý vị có anh trai hoặc con trai thì quý vị hiểu liền. (Dạ.) Chúng ta chỉ có thể tưởng tượng nỗi đau đớn mà họ phải trải qua.

“ Media Report from BBC News - Mar 17, 2022 Steve (m): Ở Nga, họ cũng đang đau buồn. Mikhail đã tử trận ở Ukraine. Angelica là góa phụ của anh ấy. Có bao nhiêu lính Nga đã tử trận là điều mà điện Kremlin vẫn từ chối gọi là một cuộc chiến? Nỗi đau của một gia đình đang được tái diễn trên toàn quốc. ”

Đừng nói chi tới nỗi đau thể xác của những binh lính, tiều tụy với vết thương của họ trong chiến tranh, trong cơn lạnh giá và thiếu phương tiện ở vùng đất xa lạ. (Dạ.) Và một số bị chính người chỉ huy của họ bắn chết để không phải mang họ theo khi rút quân. Cứ bắn chết họ như thế đó, khi họ đã bị thương. (Trời ơi.) Và những binh lính khác than thở, nói rằng những người này đáng lẽ có thể được cứu sống. Vẫn còn có thể cứu được. (Dạ.) Như, những người không bị thương quá nặng, hoặc gì đó, nếu vị chỉ huy cho đem họ về nhà, thì họ có thể được chăm sóc. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ý là, trở về căn cứ của họ. Nhưng người chỉ huy chỉ bắn cho họ chết để không phải chăm sóc họ nữa. Bỏ họ lại ở đó. (Ôi Trời ơi.)

“ Media Report from The Sun - Mar 17, 2022

Soldier 1 (m) Các binh lính nói rằng họ kết liễu các vết thương của lính.

Reporter (m): Phải. Nhưng anh có ý gì khi nói “kết liễu”?

Soldier 1(m): Chỉ như thế đó, là một binh sĩ bị thương, nằm trên mặt đất, và viên chỉ huy tiểu đoàn dùng súng bắn chết người đó. Người đó là một thanh niên trẻ, bị thương, nằm trên mặt đất. Anh ta được hỏi là có thể đi được không… thế là anh bị bắn chết.

Soldier 2 (m): Điều quan trọng nhất – đây không phải là ca duy nhất. Viên Trung tá đi xung quanh. Hắn bắn bốn hoặc năm binh sĩ như thế này. Tất cả đều là binh sĩ trẻ.

Soldier 3 (m): Các binh sĩ đó có thể được cứu, được giúp, nếu được đưa ra khỏi đó. Thế mà hắn chỉ bắn họ chết thôi.

Soldier 4 (m): Mẹ ơi, con còn sống, tất cả an ổn. Con bị bắt tại Odessa. Con sẽ bị tù. Nhưng mẹ ơi, chúng con không là lính giữ hòa bình ở đây, như chúng con đã được bảo như thế. Chúng con là những kẻ xâm lăng ở đây và sát hại thường dân. Mẹ ơi, thật là một cơn ác mộng. Chúng con có khoảng 15 tới 20 người ở đây từ đơn vị của con, những ai còn sống sót. Những người khác đã chết rồi. Chúng con mới là phát xít ở đây. Những gì chúng con đã làm với người dân ở đây quả thật là ác mộng. Chúng con đã bị thông tin sai lạc. Họ không cho chúng con biết sự thật. Họ nói có những kẻ phát xít ở đây, [nhưng] mẹ ơi, chúng con đã bắn vào những thường dân. ”

Ước gì tất cả các bà mẹ ở Nga biết được điều này. Con trai của họ bị hy sinh như thế nào cho ác quỷ, cho một cơn phẫn nộ, không vì chính nghĩa cao cả nào, và chết trong đau đớn, hoặc bị thương mà không được ai chăm sóc. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Còn gì nữa không, cưng? (Dạ có, thưa Sư Phụ. Lithuania sẵn sàng điều trị cho những quân nhân Ukraine bị thương. Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania hôm 24/5 cho biết “trong những tuần tới, Lithuania sẽ tiếp nhận binh lính Ukraine để phục hồi sức khỏe cho họ”. Ông cũng cho biết Lithuania sẽ tiếp tục cung cấp chương trình đào tạo và thiết bị quân sự cho Ukraine.)

Tuyệt vời, thật tuyệt vời. (Dạ.) Chúc phúc cho Lithuania. […] Một số nước lân cận rất tốt, như Ba Lan, Romania, cả Ý nữa. (Dạ.) Tất cả đều đang giúp đỡ, nhưng chỉ tốt hạng nhì. Có còn hơn không. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.)

Tôi không biết Ukraine có thể chịu đựng cuộc chiến này được bao lâu, vì sau một thời gian, có lẽ mọi người sẽ mệt mỏi, không còn hăng hái và không giúp đỡ nữa. (Dạ đúng.) Và vì vậy, có thể Nga sẽ có lợi thế. Tôi lo lắng, nhưng hy vọng Ukraine sẽ thắng, vì họ xứng đáng được tự do. Họ xứng đáng được nền dân chủ. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ xứng đáng với đất nước mà họ coi trọng hơn mạng sống của họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nên điều đó sẽ gây ấn tượng với tất cả mọi người, ngay cả kẻ địch. Nhưng Nga vẫn tiếp tục gây rắc rối như thế này, nhưng tôi hy vọng sẽ sớm kết thúc. (Dạ, thưa Sư Phụ. Chúng con đều hy vọng vậy.) Chúng ta cứ cầu nguyện cho họ. Thế thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Còn gì khác nữa? (Dạ, thưa Sư Phụ. Trong cuộc điện đàm kéo dài 80 phút với Putin, tổng thống Pháp, Emmanuel Macron, và thủ tướng Đức, Olaf Scholz, đã yêu cầu Putin thả khoảng 2.500 binh lính bảo vệ nhà máy thép Azovstal ở Mariupol, những người mà sau đó đã bị Nga bắt làm tù binh.) Ừ. (Họ yêu cầu Putin tổ chức “các cuộc đàm phán trực tiếp, nghiêm túc” với Tổng thống Zelenskyy.) Rồi sao nữa? (Hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức cũng kiên quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức và yêu cầu Nga rút quân”.) Ờ. (Đó là cách đây hai ngày.)

Rồi sau đó thì sao? (Chúng con không biết tin cập nhật về việc đó.) Kẻ được gọi là Putin đã nói gì? (Ông ta không nói gì cả. Chúng con không biết.) Có phải đó là hội nghị truyền hình? Hay chỉ là một cuộc nói chuyện? […] (Chúng con không có cảnh quay về tin đó. Chỉ nói thôi.) Ờ. (Tin đáng chú ý. Dạ.)

Phải rồi, giờ thì ông ta bình tĩnh lại. Ông ta nói chuyện với bất cứ ai muốn gặp ông. Ông ta rất bình tĩnh và không nói chuyện trên video. Mọi thứ đều tốt. Tôi bảo quý vị rồi, cho dù người gọi là Putin nói, dù là trong thân thể của ông, nhưng đó là linh hồn nào đó nhập vào. Không thật. (Dạ.) Bởi vì tôi biết [Putin] đang ở đâu. (Ồ. Dạ đúng.) Tôi đã thấy. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.)

Tôi sẽ nói khi nào tôi nói. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Xin lỗi. Tôi cũng bị cột chân cột tay không làm gì được. (Dạ, thưa Sư Phụ. Chúng con hiểu.) Tôi không được phép nói, bởi vì nếu tôi nói ra thì lực lượng phủ định sẽ tìm các chiến lược khác để đánh bại, để thay đổi điều tôi nói. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) (Dạ, thưa Sư Phụ.) Để thay đổi khiến tôi xấu mặt và không đạt được mục tiêu. (Ồ. Dạ.) Chúng luôn [rình rập] xung quanh. Y như đen trong trắng, và trắng trong đen. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Tôi luôn luôn bị theo dõi bởi những cặp mắt đại bàng, (Dạ.) cặp mắt diều hâu.

Còn gì khác nữa? (Dạ, thưa Sư Phụ. Nhiều chủ trại chăn nuôi bò để lấy thịt và sữa đang chuyển sang canh tác thuần chay. Khi đàn bò của ông Laurence Candy, chủ trại chăn nuôi ở Vương quốc Anh, bị chết gần hết vì bệnh lao bò, thì ông quyết định sẽ không đưa người-thân-động vật đi giết thịt nữa. Thay vào đó ông quyết định tập trung vào việc trồng ngũ cốc như yến mạch, lúa mì, lúa mạch và đậu tằm.) Tuyệt vời. Chúng ta sẽ mua sản phẩm của ông, nếu có thể. Chúc phúc cho ông. (Dạ. Ông cũng làm việc với một tổ chức của Scotland có tên là Hội Nông Dân Canh Tác Không Chăn Nuôi, được thành lập để hỗ trợ những ai chăn nuôi động vật để lấy sữa và thịt mà muốn chuyển sang nông nghiệp không chăn nuôi.)

Tốt lắm. Tuyệt vời. (Dạ.) Thượng Đế ban phước. (Dạ, rất tốt.) Cảm tạ Thượng Đế vì điều đó và chúng ta cầu nguyện thêm nữa. (Dạ, Sư Phụ.) Bởi vì đó là giải pháp trường tồn duy nhất cho sự tồn tại của con người và tất cả chúng sinh trên Địa Cầu. (Dạ đúng vậy.) Cách mà chúng ta đang làm, nếu không thay đổi, chúng ta sẽ tiêu diệt chính mình. Chúng ta sẽ tự tiêu diệt. Qua bàn tay của thiên nhiên. (Dạ. Đúng.) Quý vị có thể thấy lũ lụt, hoặc sạt lở đất, siêu bão, bão, động đất xảy ra khắp nơi mà chưa từng có trước giờ. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Thậm chí không một ngày nào xem tin mà quý vị không thấy thảm họa hoặc những vụ giết người bừa bãi, hoặc chiến tranh hoặc nạn đói ở khắp nơi. (Vâng, thưa Sư Phụ. Dạ đúng vậy.) Không một ngày nào mà chúng ta có hòa bình thực sự trên Địa Cầu. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ. Vâng.) Ý là một ngày nào đó có lẽ chúng ta sẽ chết, nhưng không cần phải chết theo cách này. (Đúng vậy ạ. Dạ đúng.) Không cần phải chết một cách thống khổ bởi đại dịch, hoặc bệnh lạ, bệnh tật không thể kiểm soát, bệnh nan y, hoặc thảm họa, chiến tranh, nạn đói. Không như thế. (Dạ đúng. Dạ.) Thượng Đế không có ý định sinh chúng ta ra để chúng ta chết một cách kinh khủng như thế. Chúng ta tự làm cho mình chết một cách kinh khủng như vậy. (Dạ, thưa Sư Phụ. Thật vậy.) Không thể đổ lỗi cho bất kỳ điều gì. Cũng không thể đổ lỗi cho kẻ thù.

Chúng ta thu hút họ. Chúng ta mời họ vào thế giới của mình, vào đời sống của mình. Chúng ta thực sự tiêu diệt chính mình với phẩm chất không như Thượng Đế của mình trong những hoạt động và cách xử lý sai trái hằng ngày đối với nhau và với những loài khác, ví dụ như người-thân-động vật. Và ngay cả đối với rừng, rừng rậm, ý nói chính thiên nhiên. Chúng ta hủy hoại thiên nhiên. Chúng ta phá hủy mọi thứ và sau đó, tất nhiên, chúng ta tự tiêu diệt chính mình. Bởi vì đó là hậu quả của sự phá hủy. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Quý vị biết tất cả điều đó rồi. Tôi không muốn tiếp tục lặp lại cùng một điều. Nhưng không phải đều là cho quý vị. Mà cho thế giới để nhắc nhở họ. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.)

Host: Kính thưa Sư Phụ Từ Bi Nhất, sự hiện diện nhân từ của Ngài trên thế giới này ban cho chúng con hy vọng và một tầm nhìn rõ ràng về thiên đường mà nhân loại có thể tạo dựng – một nơi hoàn toàn hạnh phúc và mừng vui thuần khiết. Chúng con cầu nguyện rằng Tình thương và Trí huệ Thượng Đế mang lại tinh thần dũng cảm thiên bẩm và ý thức công chính của chúng ta để bảo vệ tất cả chúng sinh. Mong tâm thức của con người sớm được thăng hoa, đem đến những ngày tháng tươi sáng và tích cực hơn đồng thời chấm dứt mọi chiến tranh và tàn ác, nhờ sự hỗ trợ của lối dinh dưỡng thuần thực vật. Kính chúc Sư Phụ Trân Quý Nhất sức khỏe tráng kiện, bình yên và an toàn, với sự giúp đỡ nhân hậu của tất cả các Đấng Bảo Hộ Thiên Đàng.

Để nghe thêm về những ý nghĩ của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư về những chủ đề này, cũng như nghe một truyện thú vị về vị vua người Âu Lạc (Việt Nam) và những tác động tích cực của cơn đói, xin mời quý vị đón xem tiết mục Giữa Thầy và Trò vào một ngày gần đây, khi phát sóng trọn vẹn hội thảo này.

Ngoài ra, để tham khảo thêm, mời quý vị xem các buổi hội thảo Tin Mới Bay Sang / Giữa Thầy và Trò liên quan trước đó, chẳng hạn như:

Tin Mới Bay Sang:

Trân Quý Sinh Mạng Của Tha Nhân Bằng Cách Tạo Hòa Bình

Chỉ Những Ai Tạo Hòa Bình Mới Có Thể Lên Thiên Đàng

Không Lý Do Nào Biện Minh Cho Hành Động Xâm Lược Một Quốc Gia

Những Thay Đổi Tíc Cực Trên Thế Giới Trong Việc Ủng Hộ Ukraine

Các Đại Diện Của Lực Lượng Khẳng Định Mang Lại Lợi Ích Cho Nhân Loại

Càng Có Vị Trí Quan Trọng Trong Xã Hội, Càng Phải Khiêm Nhường

Tha Thứ Hóa Giải Sự Báo Thù Và Mang Lại Hòa Bình Thế Giới

Các Nhà Lãnh Đạo Thế Giới Phải Bảo Vệ Tự Do Dân Chủ Bằng Hành Động

Giữa Thầy và Trò:

Chính Phủ Toàn Cầu Phải Sát Cánh Cùng Ukraine

Các Cường Quốc Phải Dũng Cảm Và Giúp Đỡ Ukraine

Thiên Đàng Đang Giúp Ukraine Trong Cuộc Chiến Giữa Thiện Và Ác

Cảm Nghĩ Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Về Tình Hình Khẩn Cấp Ở Ukraine

Thế Giới Để Ukraine Chiến Đấu Đơn Độc

Những Tin Vui Đầy Hứng Khởi Trong Việc Ủng Hộ Ukraine

Các Cường Quốc Đã Không Giữ Lời Hứa Với Ukraine

Tinh Thần Đoàn Kết Của Người Dân Ukraine Tỏa Sáng Trên Thế Giới

Ý Chí Cao Thượng Của Ukraine Mạnh Hơn Cả Quân Lực Nga

Hai Người Bạn

Tin Vào Nhân Loại Và Đức Tính Thiện Lành Là Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Xem thêm
Video Mới Nhất
2022-12-25
2443 Lượt Xem
2022-12-25
1126 Lượt Xem
2022-12-25
1065 Lượt Xem
2022-12-24
1138 Lượt Xem
2022-12-24
3031 Lượt Xem
2022-12-23
2618 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android