Tìm Kiếm
Âu Lạc
Tiêu Đề
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Những Thay Đổi Tích Cực Trên Thế Giới Trong Việc Ủng Hộ Ukraine

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Host: Vào thứ Hai, ngày 2 tháng 5, 2022, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Nhân Từ Nhất đã ân cần dành thời gian từ kỳ bế quan quý báu của Ngài, cho cuộc hội thảo với các thành viên đội ngũ Truyền Hình Vô Thượng Sư. Trong cuộc điện đàm, một số tin gần đây được đội ngũ chia sẻ liên quan tới Ukraine, và được Sư Phụ nói thêm với những lời phẩm bình sâu sắc. Sư Phụ cũng nhắc nhở về sự quan trọng và lực lượng gia trì khổng lồ của việc cộng tu.

Khi quý vị cộng tu, lực lượng rất mạnh, rất mạnh. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chúa Giê-su thậm chí đã nói nếu hai người hoặc nhiều hơn, ngồi thiền nhân danh Ta, thì Ta sẽ ở cùng với họ. (Dạ.) […]

Hãy chăm sóc bản thân như thể quý vị chăm sóc cho tôi. Bởi vì tôi là quý vị. (Dạ.) Chúng ta cùng với nhau. Mỗi một quý vị, nếu thiền tinh tấn, và nếu đức hạnh, thì quý vị có một [hóa thân] Sư Phụ ở bên mình. Tưởng tượng quý vị quan trọng thế nào. (Dạ, tốt quá.) Cho nên, nếu cộng tu, thì có rất nhiều [hóa thân] Sư Phụ, rất nhiều năng lượng hợp nhất với nhau; mà sẽ nâng quý vị lên, làm quý vị mạnh và khỏe – cả tâm linh lẫn thân thể. (Dạ, thưa Sư Phụ.) […]

Quý vị càng thiền nhiều, hào quang sẽ càng sáng ngời. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và quý vị sẽ càng có nhiều lớp bảo vệ hơn. Một số đệ tử… một số, số rất ít bị nhiễm COVID, bởi vì sự tấn công có thể đâm thủng qua lớp bảo vệ rất mỏng của họ, hoặc không có lớp bảo vệ nào, bởi vì họ không thiền. (Ôi.) Không thiền đủ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) […]

Vì nếu quý vị tu hành chăm chỉ; thì hào quang lớn hơn, công đức tăng lên. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và quý vị có thể gia trì tất cả môi trường xung quanh mình, vùng rộng lớn hơn. Do đó, môi trường của quý vị an bình hơn. Đồng thời, cho chính mình, sống trong loại môi trường đó; trước tiên là lợi ích cho chính mình. (Dạ.) Và trên phạm vi lớn hơn, là lợi ích cho môi trường. Và phạm vi lớn hơn nữa, là lợi ích cho thế giới. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Quý vị có lẽ chưa đạt tới mức đó. Hy vọng sẽ đạt, dù gì đi nữa, quý vị sẽ làm lợi ích cho điều gì đó, cho ai đó – nhất là gia đình, bạn hữu, và năm, sáu, bảy, chín đời của quý vị. (Dạ vâng, thưa Sư Phụ.) […]

Tôi có nói rồi, 10 người trong một nước, có lẽ đất nước nhỏ hoặc tỉnh nhỏ, mà thiền tinh tấn, có đức hạnh, có tâm linh, thì vùng đó sẽ không bao giờ bị hủy diệt. Không phải 10 người đó làm gì hết. Chỉ là hào quang của họ, sứ mạng của họ là như thế. (Dạ hiểu.) Hào quang của họ sẽ giúp dù người ta không thấy gì. Cho nên, quý vị phải tiếp tục tinh tấn trong việc thiền hành, nếu muốn tiến bộ và giúp chính mình, giúp gia đình, và giúp thế giới nói chung. (Dạ, thưa Sư Phụ.) […] Bởi vì, khi quý vị cộng tu, lực lượng rất mạnh. Nên, quý vị cầu bất kỳ điều gì, nó sẽ thành hiện thực. (Dạ, Sư Phụ.) […]

(Thưa Sư Phụ, vào ngày 30 tháng 4 trong một thông điệp qua video gửi binh lính Nga, Ngài Tổng thống Volodymyr Zelenskyy nói với họ: “Sống sót ở Nga tốt hơn là chết ở Ukraine”.) Đúng. (Ông nói lực lượng Nga “sẵn sàng cho những tổn thất lớn”, khi họ chuẩn bị các cuộc tấn công mới ở vùng Donbas phía đông. Ông nói rằng Nga đã mất hơn 23.000 binh sĩ rồi,) Đúng. (và kể từ đầu cuộc xâm lược này, Nga đã mất hơn 1.000 xe tăng, gần 200 máy bay, và 2.500 xe chiến đấu bộ binh.)

Đã được chiếu trên TV, một dãy dài xác xe tăng nằm trên cánh đồng. Thực sự, không chỉ một thôi. (Dạ, Sư Phụ.) Thật tốt là chúng ta có một số tấm hình này. Tôi không biết họ chụp bằng cách nào, nhưng vậy tốt. Tôi nghĩ sau khi lính Nga rời khỏi một số thành phố và khu vực, họ không thể đem theo hết những xe tăng “chết” cháy này, nên Ukraine có thể chụp ảnh. (Dạ đúng.) Một số vẫn có thể sửa được, nên Ukraine sửa chữa và sử dụng. (Dạ đúng.)

Trời ơi. Chúng ta sống trong thế giới gì đây, khi nhiều cường quốc chỉ, kiểu như tranh đua với nhau để tạo ra ngày càng nhiều vũ khí chết người, và cứ khoe khoang về những vũ khí này trên mạng? (Dạ.) Như, Nga đã thử nghiệm tên lửa mới này, hoặc Hoa Kỳ có một số bom giết nhiều người hơn, bất cứ gì. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Thế giới kiểu gì vậy? Thay vì khoe khoang về sự phát triển kinh tế, sức khoẻ con người, hay là tiêu chuẩn đạo đức cao hơn; thì toàn là [khoe] về chết chóc, giết người, về sát hại. Và họ phát đạt nhờ vào những thứ đó. Thế giới kiểu gì vậy? Không nguy hiểm cho chúng ta sao? (Dạ có, Sư Phụ. Vâng, thưa Sư Phụ.)

Đây là thế giới khủng khiếp để sống, đó là chưa nói tới những ma quỷ vô hình này. Họ càng làm mấy chuyện đó, họ càng có nhiều ma quỷ hơn. Những người chết bất đắc kỳ tử mà không có phước lành nào, không biết chuyện gì [xảy ra], họ trở thành ma. (Dạ, thưa Sư Phụ. Ồ, vâng.) Có lẽ họ không xuống địa ngục bởi vì họ đã chết như thế, nên một số nghiệp của họ được xóa sạch. Một số nghiệp được xóa sạch. Nhưng rồi họ chỉ trở thành những hồn ma lang thang, và họ cũng sẽ gây nhiều rắc rối hơn cho thế giới, vì lòng hận thù của họ. (Chao ơi.)

Và rồi chúng ta sẽ tiếp tục vòng luân hồi này mãi mãi. (Dạ, Sư Phụ.) Và rồi sau này, họ sẽ trở lại làm người, và họ đi tìm kẻ thù và ném bom kẻ thù. Hết lần này sang lần khác. Vòng luân hồi cứ tiếp diễn như vậy. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Hôm nay ngươi dội bom ta, ngày mai ta dội bom ngươi. Cứ kiểu đó hoài. Ngày kế, năm tới, kiếp sau.

Còn gì nữa không? (Dạ có, thưa Sư Phụ. “Tổng thống Ukraine đã viết dòng tweet rằng cuộc sơ tán thường dân từ xưởng luyện thép Azovstal ở phía nam thành phố Mariupol đã bắt đầu, với một nhóm 100 người đầu tiên rời đi. Ông nói rằng họ dự kiến sẽ đến thị trấn Zaporizhzhia vào ngày mai”.)

Đúng. Nhưng vẫn còn rất nhiều [người] ở đó. (Dạ đúng. Dạ.) Vì [Nga] dội bom, [nên] khó cho họ tiếp tục [sơ tán]. (Dạ đúng.) Đó có lẽ là một tin cũ. Có tin mới là họ đã ngừng cuộc sơ tán, bởi vì Nga nói: “Được, để họ đi” nhưng rồi lại dội bom họ. (Ồ. Con hiểu rồi. Dạ.) Nên không ai dám ra nữa. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bọn họ không nói: “Chúng tao cấm bọn bây đi ra”, nhưng sẽ dội bom họ. (Ồ.) Cho nên, người ta dừng lại. Người ta không dám đi ra nữa. Và nếu họ ở trong hầm trú ẩn hoặc bất cứ nơi nào, thì họ không có thức ăn, không có nước uống, và không có sữa cho em bé của họ nữa. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tất cả đây là tội ác khủng khiếp chống lại nhân loại. Tôi không biết còn là gì khác. Nếu đây không phải là tội ác đối với nhân loại, thì đó là gì? (Dạ đúng, thưa Sư Phụ. Dạ.) […]

Quý vị có thể thấy bây giờ thế giới đang giúp Ukraine nhiều hơn. (Dạ đúng. Vâng, thưa Sư Phụ.) Trước đây, họ chẳng bận tâm. Họ để Ukraine như một vùng đệm cho họ, giữa Nga và thế giới tự do. Miễn là họ có thể có khí đốt, dầu hỏa và bất cứ gì của họ. (Dạ, Sư Phụ.)

Và bây giờ ngay cả Đức quốc cũng đã đồng ý áp dụng lệnh cấm vận đối với dầu khí từ Nga. (Dạ.) Trước đó, họ là những người mua nhiều nhất. (Dạ đúng. Dạ.). Sau khi cuộc chiến bắt đầu, họ mua thêm dầu hỏa và khí đốt nhiều hơn bất kỳ ai khác trong khối EU. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nước Đức. (Dạ.) Và giờ họ đồng ý không mua nữa. (Hay quá. Ồ.) Họ đồng ý ủng hộ lệnh cấm vận rồi, bởi vì toàn thể châu Âu gây áp lực cho họ. (Ồ, tốt quá.) Không biết nữa. Mọi người đều muốn ngừng [nhập] dầu hỏa và khí đốt, thế mà họ lại mua nhiều hơn trước.

Và từ tất cả hàng xuất khẩu của Nga, Nga kiếm được hơn 60 tỷ [Âu kim], từ khi cuộc chiến [bắt đầu]; (Ôi chao. Dạ, thưa Sư Phụ.) doanh thu của họ. (Dạ, Sư Phụ.) Vậy, nếu tất cả điều này không ngừng, thì cuộc chiến có thể được nuôi dưỡng và tiếp tục mãi mãi. Putin không cần biết là dân ông có chết hay không trong trận chiến, miễn là ông ta an toàn. Ông ta sẽ không an toàn lâu vậy đâu nếu cuộc chiến chuyển sang Nga, sớm muộn thôi, nếu chiến tranh tiếp tục. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Nếu Nga dám sử dụng vũ khí hạt nhân, thì thế là xong. Tôi nghĩ Nga sẽ tiêu đời. Cả quốc gia [Nga] cũng sẽ bị vũ khí hạt nhân bắn phá. Ai cũng có vũ khí hạt nhân cả, không chỉ mình Nga thôi. Tôi không biết sao bọn họ dùng nó để đe dọa châu Âu và phương Tây. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chắc hẳn là kẻ liều mạng. (Dạ.) Ông ta biết ai cũng có vũ khí hạt nhân. Nếu không có nhiều hơn, thì ít nhất cũng bằng Nga. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bất cứ vũ khí nào Nga có cũng không thể sánh bằng toàn bộ lực lượng của NATO. (Dạ đúng.) Thực sự họ có thể hủy diệt nước Nga, hoàn toàn. Vậy tốt hơn là Nga nên nghĩ về điều đó. (Dạ.)

Nhưng gần đây Nga cũng hơi sợ. Ngoại trưởng Lavrov. (Dạ.) Ông ta cũng nói: “Ồ, đó chỉ là về Ukraine. Chúng tôi không có gì chống lại NATO”. Nói quý vị biết”. Đó cũng là một tin mừng. (Dạ.) Tôi hy vọng bọn họ có ý đó, hoặc sau này tốt hơn là bọn họ không quá điên mà tấn công NATO, bởi vì bọn họ sẽ tàn đời, cả nước Nga. (Dạ, thưa Sư Phụ.) [...]

Và châu Âu, họ đều đến thăm Kyiv. (Dạ.) Ngay cả chủ tịch Ủy ban châu Âu, quý bà, Ursula von der Leyen. Bà ấy đi tàu hỏa đến tận Kyiv. (Dạ.) Chà, đó là điểm tốt của bà ấy, tôi phải nói, tốt hơn nhiều nhân vật khác. (Dạ, Sư Phụ.) Đầu tiên, ba thành viên châu Âu đến. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Các thành viên cao cấp đến và rồi sau đó Boris Johnson đến. (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng ạ.) Và rồi từ từ, mọi người khác đến. (Dạ, đúng vậy.) Ngay cả các quan chức hàng đầu của Biden, như Blinken. (Dạ.) Và những quan chức hàng đầu khác cũng đã đi, ngoại trừ Biden. Biden chỉ đến Ba Lan. Gần đó. Ồ, thật xấu hổ.

(Cả vị lãnh đạo LHQ, thưa Sư Phụ. Antonio (Guterres).) Ồ, đúng. Ông cũng đã đến. (Dạ.) Và rồi Nga dội bom họ lúc đó. Chỉ để phô trương. (Dạ.) Chỉ để nói: “Ai đến mặc ai. Khi nào chúng tao muốn dội bom bọn bây thì chúng tao dội. Chúng tao có thể dội bom từ xa”. (Dạ, Sư Phụ.) Ôi, Trời ơi. Kiêu ngạo làm sao. Và bây giờ, người lãnh đạo LHQ ít ra cũng nếm mùi đôi chút rồi. (Dạ đúng.) Nên bây giờ ông ấy nói đó là tà ác. “Cuộc chiến thật tà ác”. Ồ, lần đầu tiên, tôi nghe thấy từ ngữ lớn lao này.

“ Media Report from BBC Apr. 28, 2022 Secretary - General Antonio Guterres (m): Chiến tranh quả thật phi lý vào thế kỷ thứ 21 này. Chiến tranh là tà ác. ”

Và ngay cả nhân vật quan trọng của Lầu Năm Góc, phát ngôn viên hoặc tương tự. Ông ấy gần như khóc trong lúc ông nói: “Bất cứ gì Putin thực hiện ở Ukraine đều là đồi bại. Chưa bao giờ thấy điều đồi bại như thế. Không nhà lãnh đạo bình thường nào sẽ làm điều đó”. (Dạ đúng. Vâng, Sư Phụ.)

“ Media Report from WION May 1, 2022 John Kirby (m): Quả thật rất đau lòng khi thấy những gì [Putin] đang làm ở Ukraine, những gì quân đội của ông đang làm ở Ukraine, và không thể nghĩ được có ai mà có chút đạo đức, luân thường lại có thể biện minh cho điều đó. Rất đau lòng khi nhìn thấy… xin lỗi. Rất đau lòng khi nhìn thấy một số hình ảnh và tưởng tượng rằng có nhà lãnh đạo chín chắn, nghiêm túc, biết suy xét nào mà lại làm như thế. Nên tôi không thể nói về tâm lý của ông ta, nhưng tôi nghĩ chúng ta ai cũng có thể chứng thực hành động đồi bại của ông ta. ”

Nào, còn gì nữa? Nói tôi nghe? (Người đứng đầu chính quyền quân sự ở Kharkiv, Oleg Sinegubov, đã xác nhận với BBC rằng bốn quận đã được chiếm lại từ quân Nga. “Ở Kutuzovka, khoảng 100 người, hầu hết họ là người già và trẻ em, sống trong những tầng hầm lạnh lẽo trong hai tháng không có ánh sáng, khí đốt và thực phẩm”,) Trời ơi. (Sinegubov nói. “Hôm nay binh lính của chúng tôi đã được chào đón trong nước mắt”.)

Tuyệt vời. Thật tuyệt vời. Cảm tạ Thượng Đế. Phước thay Thiên Đàng. Nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi hy vọng nó sẽ sớm [kết thúc], tôi cảm giác vậy, nhưng tôi không dám nói gì hết.

Còn gì nữa không? (Dạ còn, thưa Sư Phụ. Phụ nữ Ukraine đang tập luyện để rà phá bom mìn, khi nhu cầu về kỹ năng chuyên môn gia tăng. Cô Anastasiia Minchukova 20 tuổi, và năm phụ nữ khác đã đi đến Kosovo, nơi họ tham dự một khóa học thực hành trong việc rà phá bom mìn, và những nguy hiểm khác mà có thể vẫn còn ẩn giấu khắp đất nước họ, một khi chiến sự kết thúc.) Đúng, đúng. (Cô Minchukova nói: “Có một nhu cầu rất lớn về những người biết cách gỡ mìn vì cuộc chiến sẽ sớm kết thúc”.)

À, tốt lắm. Tuyệt vời. (Dạ.) Họ rất, rất dũng cảm. (Dạ.) Tuyệt vời. Tin vui. Tin mừng. […]

Tôi rất mừng. Nói tôi nghe. (Dạ, thưa Sư Phụ. Theo ấn phẩm OLFI của Đan Mạch, thì Đan Mạch sẽ gửi Ukraine 25 xe bọc thép chở quân, Piranha III, 50 xe bọc thép chở quân M113, và súng cối M10 với hàng ngàn đạn cối cho Ukraine.)

Tôi không vui về tin đó, nhưng ít ra họ đang giúp đỡ với bất cứ gì họ có thể. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ chỉ đang bảo vệ chính họ, bởi vì nếu Ukraine bị mất, thì họ cũng sẽ sớm bị mất thôi.

“ Excerpt from a conference with Supreme Master Ching Hai and members of Supreme Master Television team April 25, 2022 Supreme Master Ching Hai: Và nếu dù chỉ một phần của Ukraine bị mất, đó là một bước đệm khác để Nga tiếp tục loại hệ thống đế chế tà ác của họ. (Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Hoặc, ngay cả khi họ không thể nuốt chửng hoàn toàn một quốc gia nào cả; từng mảnh đất của nước đó cho họ như điểm kết nối – một cái cớ để đi vào để xâm lược quốc gia đó bất cứ lúc nào, hoặc gây ra sự tàn phá, như ở Ukraine. ”

Ukraine thậm chí chưa bị mất, mà Moldova đã là mục tiêu kế tiếp rồi. (Dạ, Sư Phụ.) Bọn họ (Nga) thậm chí nói Transnistria hãy yêu cầu Nga đến. Bọn họ luôn luôn yêu cầu. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Putin luôn dùng cớ đó. Như: “Crimea đã yêu cầu ông ta xông vào”. “Donbas, Luhansk và gì nữa? (Dạ, Donetsk và Luhansk.) Vùng Luhansk, “đã yêu cầu bọn họ đến”. Tại sao không nói toàn bộ Ukraine “yêu cầu bọn họ” đến luôn cho rồi? Bởi vì bọn họ xông vào toàn thể nước Ukraine, không phải sao? (Dạ đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Đúng vậy, phải không? (Dạ đúng.) Vậy ai đó hẳn đã yêu cầu bọn họ, phải không?

Hoặc hẳn là Tổng thống Zelenskyy. Ông ấy có lẽ đã viết một lá thư yêu cầu Putin gửi quân vào để “giải cứu, giải phóng” quốc gia của ông. Có lẽ Putin không nói câu đó, nhưng Zelenskyy chắc đã yêu cầu điều đó. “Xin đến chiếm toàn bộ đất nước của tôi. Hoan nghênh. Chúng tôi là Quốc xã, là phát xít, chờ các bạn giải phóng chúng tôi”. Bọn họ đã xông vào giải phóng người dân, thật thế. Bọn họ “giải phóng” người ta ra khỏi đất đai của họ, nhà cửa của họ, ra khỏi bệnh viện của họ, ra khỏi trường mẫu giáo của họ, ra khỏi các cửa hàng từ thiện của họ, hoặc ra khỏi bất cứ nơi nào. Bọn họ “giải phóng” người ta thoát khỏi tiền của họ, đời sống của họ, hòa bình của họ, sự tự do của họ – Putin muốn “giải phóng” họ ra khỏi mọi thứ. Bây giờ họ không có gì cả. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ.) Họ trở thành người tị nạn, sau cuộc “giải phóng” từ Nga. Thậm chí tuy chỉ một phần, mà họ đã được giải phóng rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nên họ không có tiền, không nhà cửa, không quốc gia, không gì cả. Đó là ý nghĩa của sự giải phóng đối với Putin. (Dạ.)

Và ông ta cũng “giải phóng” nhiều vạn quân của ông ta. (Dạ.) Ông ta giải phóng họ khỏi đời sống thanh xuân, đầy hy vọng và đầy cảm hứng của họ. Họ cứ chết trong thời tiết lạnh cóng, trên chiến trường như thế. Đó là “sự giải phóng”, kiểu-Putin. (Dạ.) Mọi người không còn cuộc sống, không còn gì hết; ngay cả chính mạng sống của họ, hoặc mạng sống con cái họ, hoặc gia đình họ; không còn gì nữa.

Nói tôi nghe, còn gì khác? […] (Thưa Sư Phụ, các nhà ngoại giao của Hoa Kỳ đã tạm thời trở lại [đại sứ quán] Ukraine lần đầu tiên, kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu. Và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng nhiều nhóm thành viên của đại sứ quán Hoa Kỳ ở Ukraine gặp gỡ ở Lviv với các quan chức Ukraine. Và họ nói rằng: “Chuyến đi hôm nay là khởi đầu cho những chuyến đi thường lệ hơn trong tương lai gần”. )

Họ đang mang các đại sứ quán trở lại Ukraine; (Dạ, thưa Sư Phụ.) đại sứ quán và lãnh sự quán trở lại. Tốt. Và ngay cả, quý vị biết không? Pelosi cũng đã đến Kyiv. (Ồ, vâng.) Và đã gặp Tổng thống Zelenskyy. (Dạ, đúng vậy.) Bà ta làm gì ở đó? Bà ta làm được gì? Chỉ để phô trương rằng: “Ồ, chúng tôi đang ở đây”. À, tôi nghĩ có mặt còn hơn không. Tôi nghĩ con người là như thế. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Và giờ giáo hoàng cũng đã thay đổi giọng điệu. Tôi nghĩ tất cả họ đều cần bị đánh đòn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đánh từ đằng sau. Nên tôi gọi là “đánh đòn”. Tôi nghĩ họ cần bị đánh đòn. Nếu không, họ sẽ không đứng dậy khỏi cái mông béo phì của họ và làm bất cứ điều gì. Ít ra nói điều gì tốt hoặc ủng hộ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Pelosi nói gì? “Một cuộc họp bí mật”. Bà ta lo lắng Nga sẽ dội bom bà ta hoặc gì đó. Thật buồn cười.

Giờ ai cũng đổi giọng điệu cả, nhanh quá. Chỉ trong vài tuần! (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Trước đây, thậm chí không ai muốn đến đó, không tặng bất cứ gì, thậm chí còn ngăn người khác tặng. Chuyện gì đây? Chuyện gì xảy ra vậy? Nói tôi nghe. Bỗng nhiên mọi người đều thay đổi, thay đổi 360 độ. Ồ, tôi cũng ngạc nhiên. Quý vị không ngạc nhiên sao? (Dạ có.) Tốt, dù sao thì cũng tốt, vậy tốt. Họ biết cư xử cho đàng hoàng. Tốt. Đôi khi họ cần bị la mắng. Lãng phí thời gian của tôi.

Còn gì khác nữa? […] (Dạ, thưa Sư Phụ. Phó Thủ tướng Đức, Robert Habeck, khi ông thăm Warsaw, Ba Lan, ông nói đất nước của ông “rất, rất” gần tới giai đoạn thoát khỏi dầu hỏa của Nga hoàn toàn. Và dầu hỏa nhập khẩu từ Nga chiếm khoảng 35% lượng dầu tiêu thụ của Đức trong năm 2021, và ông nói rằng “chúng tôi phải nhanh chóng giải thoát mình khỏi sự kìm kẹp của hàng nhập từ Nga”.)

Đúng. Họ có thể đưa than trở lại. Ngành công nghiệp than đá, đưa trở lại, tới khi họ tìm thấy thứ gì đó tốt hơn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì đó không phải là nguồn tệ nhất gây hâm nóng toàn cầu, mà chính là khí mê-tan. Đó là ngành công nghiệp chăn nuôi thải ra nhiều khí mê-tan nhất và gây hâm nóng khí hậu nhiều nhất. (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng ạ.) Hơn tám mươi phần trăm hâm nóng là từ khí mê-tan, từ ngành chăn nuôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vì vậy, mỏ than hay mỏ khí đốt và dầu hỏa này kia, họ nên tiếp tục. (Dạ.) Và rồi họ sẽ có đủ nhiên liệu. Họ không phải nhập khẩu từ Nga. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Ví dụ, ngay cả ở Libya, họ có dầu hỏa để xuất khẩu. Nhưng vì những kẻ chính trị ngu ngốc, giờ đã ngừng [xuất khẩu]. Lượng dầu đó đủ để cung cấp cho nhiều quốc gia. Họ ở Libya cạnh tranh với nhau để giật lấy mỏ dầu đó. (Dạ.) Bất cứ lúc nào một nhân vật lớn mới xuất hiện, hoặc nhân vật nhỏ muốn trở thành một nhân vật lớn, hoặc nhân vật lớn muốn trở thành một nhân vật lớn hơn, thì họ thành lập một chính phủ mới, và rồi họ gây rắc rối cho việc xuất khẩu dầu mỏ. Và những người ở vùng đó cũng bị ảnh hưởng về mặt kinh tế một cách tệ hại. (Dạ.) Và họ cũng không thể xuất khẩu đến các quốc gia khác.

“ Media Report from Al Jazeera English July 12, 2018 Reporter (m): Cuộc tranh đấu gần đây nhất về việc xuất khẩu mạch sống [của Libya được ước đoán đã gây tổn thất kinh tế hơn một tỷ Mỹ kim. Những trận đánh trước đây, từ khi Muammar Gaddafi chết, bảy năm trước đây, đã khiến việc sản xuất thay đổi thất thường. Việc khôi phục sản xuất đầy đủ là ưu tiên hàng đầu, cả cho khách hàng ngoại quốc và cho công ty dầu hỏa quốc gia Libya. ”

Nếu không, Libya cũng là một nguồn dầu hỏa lớn cho thế giới sử dụng. Ví dụ như thế. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và trước đây, như ở Hoa Kỳ, Tổng thống Trump tiếp tục để người ta làm việc trong ngành công nghiệp dầu hỏa và than, tới khi có thứ gì đó tốt hơn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Rồi Biden lên cầm quyền, lập tức phủ quyết tất cả những điều đó. Ngay lập tức. Ông ta làm ngược lại với mọi điều mà Trump đã từng xây dựng cho Hoa Kỳ.

Và bây giờ chúng ta đang bị rối rắm khắp nơi. Thậm chí [bị] chiến tranh nữa. (Dạ phải.) Nếu Trump tại vị, tôi nói thật với quý vị, thành thật 100%, cuộc chiến đó sẽ không nổ ra như vậy ở Ukraine. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

“ Interview by Sky News Australia Apr. 26, 2022 President Trump (m): Chúng ta đã không gây chiến tranh nào cả. Chúng ta đã không có Nga đánh nhau ở Ukraine. Chúng ta đã không có Trung Quốc đe dọa Đài Loan (Formosa) mỗi ngày. Họ [Trung Quốc] đã không làm thế. Và Nga đã không bao giờ xông vào Ukraine. Cuộc rút quân ra khỏi Afghanistan quả thật hết sức bất tài.

Piers Morgan (m): Ông có nghĩ rằng việc đó đã tiếp động lực cho những tham vọng của Vladimir Putin với cuộc xâm lược Ukraine?

President Trump (m): Đúng thế. Tôi nghĩ đó là lý do. Tôi nghĩ đó là lý do Putin làm thế. ”

Không quan trọng, Trump chẳng phải làm gì hết. Chỉ là ông ấy ở vị trí lãnh đạo, thì nó sẽ khiến cho thế giới đi theo kiểu hướng khác, và Hoa Kỳ đi theo một hướng khác. (Dạ, Sư Phụ.) […]

Còn Biden, ông ta đổ tràn bóng tối vào thế giới, nhưng không ai thấy. Không nhiều người. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chỉ một số nhà ngoại cảm có thể nhìn thấy. Ngay cả nói một cách hữu hình, Trump đã tạo hòa bình giữa nhiều quốc gia. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Vậy đó là bằng chứng tốt đủ rồi. (Dạ đúng.) Nhưng ông có thể làm nhiều hơn thế chỉ bằng cách tại vị ở đó. (Dạ. Dạ đúng.) Bằng cách chỉ ở trong vị trí nắm quyền lực, [Trump] sẽ mang thêm hòa bình cho thế giới.

(Gần đây, Trump nhận được cuộc phỏng vấn với một truyền thông, và ông đã đề cập rằng chúng ta không nên sợ hãi khi Putin đe dọa dùng [vũ khí] hạt nhân. Ông nói, Hoa Kỳ, chúng ta có nhiều hơn. Vậy, thực tế là, chúng ta không nên sợ Putin.) Dĩ nhiên là không. (Dạ.) Tôi nói giống vậy, phải không? Nói lâu rồi. (Dạ.)

“ Interview by Sky News Australia Apr. 26, 2022 President Trump (m): Tôi nghĩ chúng ta đối phó với Putin không đúng cách. Tôi nghĩ họ (Biden) nói năng, hầu như với giọng điệu sợ hãi. Và họ [Biden] không hiểu; chúng ta có một vũ khí mà một mình nó thôi cũng có thể tiêu hủy tất cả mọi thứ. ”

Và nhiều điều khác Trump nói, tôi quên rồi. Nhưng thôi kệ, vậy tốt. Tôi nói với quý vị rồi.

Nhưng Thiên Đàng đang giúp Ukraine. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Nếu không, quý vị nghĩ sao? Ngay cả trước khi phương Tây giúp họ, họ đã đánh bại Nga ở khắp nơi thậm chí với vũ khí tự chế của họ. (Dạ đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Và họ thậm chí đánh chìm chiến hạm quan trọng nhất của Nga, chiến hạm Moskva. Đánh chìm nó xuống đáy biển. (Dạ.) Và đối với Nga, chiến hạm đó không thể thay thế được. Họ nói như thế. (Dạ.) Ồ, tưởng tượng điều đó coi? Và họ đã đánh chìm nó bằng vũ khí tự chế của họ, (tên lửa) Neptune được sản xuất tại Ukraine. Tưởng tượng xem? (Hay quá.) Và có nhớ sấm sét đã phá hủy nhiều xe tăng Nga đang tiến đến giết họ? (Dạ nhớ, thưa Sư Phụ.) […]

“ Media Report from CBN News Mar. 4, 2022 Kostyantine (m): Trong đêm tối, họ đang giữ vị trí của mình; rất nhiều xe tăng và máy móc của Liên bang Nga (đã) lao vào họ. Và anh ấy cầm lấy điện thoại, gọi cho cha. Anh ấy nói: “Bố, bố phải cầu nguyện ngay bây giờ. Chúng con đang gặp chuyện”. Thế là cha của anh ấy gọi cho các thành viên khác của giáo hội; họ bắt đầu cầu nguyện. Và sau đó, người con trai gọi điện thoại nói: “Có điều kỳ diệu đã xảy ra. Giống như một con tàu vũ trụ nào đó. Giống như một cuộc tấn công từ phi thuyền. Một thứ như thể tia sét bắt đầu, bắn ra từ bầu trời, và tia lửa bùng phát, lan rộng khắp nơi”. Và rồi vào buổi sáng, họ phát hiện ra là toàn bộ máy móc đã bị phá hủy. Vì vậy, tất cả những người lính đó nghĩ rằng điều này có thể được thực hiện bởi một loại vũ khí nào đó mà chúng ta chưa biết đến. Hay đó chỉ là sự can thiệp của Thượng Đế. ”

Nhiều điều. Dĩ nhiên, không hoàn toàn, nhưng cũng do nghiệp của con người. Nhưng Thiên Đàng đã thực sự giúp đỡ. Quý vị có thể thấy điều đó. (Dạ, thưa Sư Phụ. Vâng.) Làm sao Ukraine có thể, một đất nước nhỏ như vậy so với nước Nga khổng lồ đó, làm sao có thể đánh bại Nga được? (Dạ đúng. Vâng, thưa Sư Phụ.) Rất lâu trước khi phương Tây có bất cứ động thái gì. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bây giờ châu Âu đã tỉnh thức, họ thấy là Nga đã đứng trước cửa nhà họ rồi. Vì vậy, họ bắt đầu giành nhau giúp Ukraine, bởi vì Ukraine cũng đang chiến đấu cho họ, như một tiền tuyến. (Dạ đúng vậy.) Và họ cũng thấy rằng Ukraine quá dũng cảm, quá can đảm đến nỗi họ cảm thấy nhục nhã. Tôi sẽ cảm thấy nhục nhã, nếu tôi là họ. Tôi bảo quý vị rồi. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Nếu không, tất cả họ nên về nhà tự trồng rau mà ăn. […]

Cho dù người dân ở Ukraine đói, chết đói trong hầm trú ẩn, hoặc những người ở châu Âu không có đủ thức ăn, bởi vì cuộc chiến Ukraine làm ngừng xuất khẩu thực phẩm cho họ hoặc cho Brazil hoặc cho Trung Quốc, bất cứ đâu – chỉ có thường dân là chịu khổ. (Dạ.) Còn họ đâu có khổ, nên họ có thể lớn miệng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Như Merkel chẳng hạn, vô liêm sỉ và không biết hối hận.

Tổng thống Đức quốc muốn đến Kyiv, và Ukraine từ chối ông. (Dạ đúng vậy.) Ukraine đón nhận mọi nhà lãnh đạo khác ngoại trừ Tổng thống Đức vì ông… ông thân với Nga từ lâu rồi. Nhưng, thôi kệ; ông ấy đã sai, nhưng bây giờ, nếu ông ấy muốn đến với mình, đó nghĩa là ông ấy đã biết là ông sai rồi. (Dạ.) Vì vậy, tôi nghĩ Kyiv đáng lẽ nên tha thứ cho ông và hoan nghênh ông. […]

Bây giờ, nếu ông ấy đã quên lỗi lầm của ông hoặc ông ấy đã biết là mình sai và muốn đến Kyiv, đó nghĩa là ông đã thức tỉnh rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và có lẽ ông hối hận, và chuyến đi của ông đến Kyiv lẽ ra như một lời xin lỗi. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Vậy, người dân Ukraine nên độ lượng hơn, và đón nhận ông. Bây giờ Ukraine cần nhiều bạn hơn là kẻ thù. Ông còn tốt hơn Merkel, phải không? (Dạ phải, thưa Sư Phụ.) Mọi người có thể lầm lỗi trong những hoàn cảnh khác nhau. Nhưng sau này, hoàn cảnh thay đổi và họ biết lỗi của họ, và họ xin lỗi theo những cách khác nhau; thì chúng ta phải nên có thể tha lỗi cho họ. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Nếu tôi là Kyiv, tôi sẽ tha thứ cho ông ấy và chỉ ra những lỗi lầm của ông, nhưng đón nhận ông. Rồi, ông sẽ thay đổi. (Dạ, Sư Phụ.) Bởi vì ông đã thay đổi rồi.

Nhưng đó là một nỗi nhục lớn. (Dạ đúng.) Nước Đức thì lớn ở châu Âu. (Dạ.) Hầu như lãnh đạo các quốc gia châu Âu, Liên minh châu Âu. Thế mà họ đã bị từ chối. Ngay cả Pelosi còn được gặp Zelenskyy, nhưng Tổng thống Đức lại đứng ngoài cửa, ngoài cánh cửa đóng. Đó hoàn toàn là một sự sỉ nhục. Nhưng Ukraine có quyền từ chối ông ấy. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Điều tôi muốn nói chỉ là, theo cách sống tâm linh của chúng ta; nếu người ta sám hối, chúng ta tha thứ. (Dạ.) Là vậy đó. Khó cho đàn ông nói: “Tôi xin lỗi”. Không phải sao? Nhưng nếu ông ấy muốn đến quốc gia của quý vị, và đến thăm cùng với những người ủng hộ khác; đó nghĩa là ông cũng ủng hộ quý vị. (Dạ. Đúng ạ.) Và ông xin lỗi. (Dạ.) Vậy, Kyiv lẽ ra nên tiếp đón ông ấy. Vẫn chưa quá trễ. Vẫn còn có thể làm vậy.

Host: Kính thưa Sư Phụ Vô Vàn Từ Bi, chúng con mãi mãi tri ân vì Tình Thương và sự hy sinh liên tục của Ngài dành cho thế giới, vì sự làm việc không ngừng nghỉ và cống hiến thời gian, năng lượng và sức khỏe của Ngài, để ban trí huệ, hướng dẫn, và lực lượng gia trì tâm linh của Ngài, hầu đạt được an bình cho tất cả. Chúng con cầu nguyện cho sự dừng lại khẩn cấp và lâu dài đối với mọi bạo lực, kể cả cuộc chiến không cần thiết đang tiếp diễn đối với những người-thân-động vật vô tội. Mong chúng ta đi theo đạo đức Thiêng Liêng, khi chúng ta sám hối, tha thứ lẫn nhau, và tạo dựng một bình minh mới cho đời sống trên Địa Cầu với lối sống hoàn toàn thuần chay. Chúng con xin chúc Sư Phụ Quan Tâm luôn mạnh khỏe và được bảo vệ bởi tất cả các Cõi Thiên Đàng Từ Bi.

Để lắng nghe trí huệ quý báu của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư về sự quan trọng của thiền định, và nhiều hơn nữa, xin mời quý vị đón xem tiết mục Giữa Thầy Và Trò vào một ngày sau này, cho chương trình phát sóng toàn bộ buổi hội thảo này.

Ngoài ra, để tham khảo thêm, mời quý vị xem các buổi hội thảo Tin Mới Bay Sang / Giữa Thầy và Trò liên quan trước đó, chẳng hạn như:

Tin Mới Bay Sang:

Trân Quý Sinh Mạng Của Tha Nhân Bằng Cách Tạo Hòa Bình

Chỉ Những Ai Tạo Hòa Bình Mới Có Thể Lên Thiên Đàng

Ý Chí Cao Thượng Của Người Ukraine Mạnh Hơn Cả Quân Lực Nga

Putin Phải Hạ Lệnh Ngừng Bắn Ngay Lập Tức Ở Ukraine

Tin Vào Nhân Loại Và Đức Tính Thiện Lành Là Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Không Lý Do Nào Biện Minh Cho Hành Động Xâm Lược Một Quốc Gia

Giữa Thầy và Trò:

Chính Phủ Toàn Cầu Phải Sát Cánh Cùng Ukraine

Các Cường Quốc Phải Dũng Cảm Và Giúp Đỡ Ukraine

Thiên Đàng Đang Giúp Ukraine Trong Cuộc Chiến Giữa Thiện Và Ác

Cảm Nghĩ Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Về Tình Hình Khẩn Cấp Ở Ukraine

Thế Giới Để Ukraine Chiến Đấu Đơn Độc

Những Tin Vui Đầy Hứng Khởi Trong Việc Ủng Hộ Ukraine

Các Cường Quốc Đã Không Giữ Lời Hứa Với Ukraine

Tinh Thần Đoàn Kết Của Người Dân Ukraine Tỏa Sáng Trên Thế Giới

Xem thêm
Video Mới Nhất
2022-12-25
2443 Lượt Xem
2022-12-25
1126 Lượt Xem
2022-12-25
1065 Lượt Xem
2022-12-24
1138 Lượt Xem
2022-12-24
3031 Lượt Xem
2022-12-23
2618 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android