Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Các Cường Quốc Phải Dũng Cảm Và Giúp Đỡ Ukraine

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Host: Khi thế giới chúng ta chứng kiến ​​chiến tranh tại Ukraine đang gây ra đau đớn và khổ sở khôn lường cho những công dân vô tội, vào thứ năm ngày 10 tháng 3 năm 2022, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Kính Yêu Nhất đã ân cần dành thời gian để chia sẻ cảm nghĩ và trí huệ của Ngài với các thành viên đội ngũ Truyền Hình Vô Thượng Sư về các câu hỏi của họ liên quan tới những diễn biến ở châu Âu.

(Thưa Sư Phụ, Ba Lan đang đề nghị chuyển giao máy bay chiến đấu cho Ukraine, nhưng Hoa Kỳ lại không ủng hộ kế hoạch này. Tại sao như thế, thưa Sư Phụ?)

Quý vị biết Biden là ai rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Biden làm việc cho ác quỷ. Thì, Nga cũng thế. Bên dưới bề mặt họ đang làm việc với nhau. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Quý vị có thể thấy với tất cả chậm trễ, trì hoãn bấy lâu nay. Không muốn làm gì nhiều cho Ukraine hết. Để Ukraine đơn phương chiến đấu cho chính họ. (Dạ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì, nếu quý vị thấy trẻ em hấp hối, hoặc đánh bom phụ nữ và tất cả nhà cửa, tòa nhà sụp đổ, và đủ thứ như thế; mà chỉ có một tiểu quốc chống lại nước Nga khổng lồ này. (Dạ đúng.)

Và bất cứ ai được cho là có quyền lực, lại không muốn giúp. (Dạ.) (Đúng vậy, thưa Sư Phụ. Chúng con thấy vậy, thưa Sư Phụ.) Cứ như họ đang nắm tay nhau và bao vây Ukraine vậy đó. (Dạ.) Cứ để người Ukraine chết hay bất cứ gì. Chết hoặc bị thương hoặc thương tật hoặc nhà cửa tan nát hoặc gia đình ly tán. Tôi không biết họ còn muốn thêm bao nhiêu người đau khổ nữa. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chỉ vì đó không phải là gia đình họ. Không phải con họ. Không phải vợ, phụ nữ hoặc cha mẹ họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Như không liên quan gì đến họ, “Không liên quan gì đến chúng tôi. Dân Ukraine không phải là người. Ukraine không liên quan gì đến tất cả các quốc gia trên thế giới”. Dường như thế đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Cũng như khi quý vị có người hàng xóm, và kẻ nào đó đến cướp họ, bắt nạt và giết họ, và đánh đập vợ chồng, cha mẹ và con cái họ ngay trước mặt quý vị, mà quý vị chỉ nói: “Ồ, được. Mặc kệ. (Dạ đúng vậy.) Tôi không muốn xen vào”. (Dạ, Sư Phụ. Như vậy là không đúng.) Như thế đó. Cảnh ngộ là vậy. Rất rõ ràng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Toàn thế giới, ý tôi không nói về các nước nhỏ hơn, tất nhiên, họ không thể làm gì nhiều. Họ không đủ mạnh. Nhưng các cường quốc, như EU, tất cả các nước thuộc EU và Hoa Kỳ, không làm gì cả.

Chỉ cần nhìn vào bản đồ thì quý vị thấy Nga lớn cỡ nào và Ukraine bên cạnh nhỏ bé thế nào. (Dạ.) (Đúng vậy, Sư Phụ. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Ồ, giống như một kẻ bắt nạt to con xông vào đánh đập người ta, cướp của và giết con cái và người nhà của họ. Và toàn bộ hàng xóm láng giềng, hàng xóm to lớn mạnh mẽ, lại không làm gì cả. Chỉ như thế đó. (Dạ. Vậy là không đúng, thưa Sư Phụ. Như vậy là vô lương tâm.) Họ không thật. Họ không thực sự làm việc cho phía chánh. Họ là từ phe tà. Quý vị có thể thấy điều đó. Họ là từ phe lực tà. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Rất rõ ràng. Quý vị không cần phải tin tôi. Quý vị nhìn và thấy. Quý vị nghe và hiểu. (Đúng vậy, thưa Sư Phụ. Dạ, Sư Phụ.)

Tôi biết quý vị có câu hỏi. Vậy hỏi đi. Nói tôi nghe.

(Phát ngôn viên của Nga từ Điện Kremlin; Peskov nói: “Cuộc chiến ở Ukraine sẽ dừng lại ngay lập tức nếu bốn điều kiện này được đáp ứng: Dừng hành động quân sự, thay đổi hiến pháp của [Ukraine] để ban hành chính sách trung lập”, vậy, về cơ bản, Ukraine không thể gia nhập EU hoặc NATO. “Công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga. Và công nhận hai vùng ly khai Donetsk và Luhansk là hai lãnh thổ độc lập”. Thưa Sư Phụ, các đòi hỏi này có thực tế không ạ?)

Cả trẻ em cũng có thể trả lời quý vị. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cái gì? Nếu hai quốc gia – một nước to lớn đến đàn áp nước nhỏ khác, giết hại người dân của họ, ném bom nhà cửa và tòa nhà của họ, và đe dọa khắp nơi. Thậm chí không cho họ đi ra để di tản công dân, chỉ toàn công dân vô tội đi sơ tán, mà thậm chí còn đánh bom họ nữa. (Dạ.) Đầu tiên, nói: “Được, dân có thể đi, có thể đi”. Và sau đó ném bom khi người dân đang chạy. Thường dân. Thậm chí không phải quân đội gì cả. Trẻ em, phụ nữ, người già không vũ khí. (Dạ đúng.) (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Đa số là trẻ em, phụ nữ và người già chạy nạn, nếu có thể. Một số người cao niên không thể. Nên phụ nữ thậm chí phải ở lại, và gửi con họ đi một mình. Có lẽ 10 hoặc 11 tuổi, đi bộ hoặc chạy 6000 dặm dài để sang nước khác tị nạn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) (Không thể tin nổi. Dạ.) Bởi vì một số người già không thể di chuyển. (Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Họ bị bệnh hay gì đó, nên người mẹ phải ở đó và chỉ gửi trẻ con đi thôi. (Dạ.) Tình trạng thế này.

Mà bảo các quốc gia khác rằng quý vị phải buông vũ khí xuống. Sao buông? Họ quên đòi hỏi điều kiện thứ năm và thứ sáu. Thứ năm là thảm đỏ. Chỉ để chào đón những kẻ ăn cướp và bắt nạt. Và thứ sáu là một biểu ngữ viết: “Chào mừng những kẻ cướp tà ác – của Nga”. Putin nói riêng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) “Hoan nghênh Putin tà ác”. Họ quên đòi hỏi điều kiện thứ năm và thứ sáu đó.

Ôi, không thể tin nổi. Thấy đấy, tôi bảo quý vị rồi, Putin sẽ tiếp tục đòi hỏi ngày càng nhiều điều quái đản, (Dạ, đúng vậy.) nếu phương Tây hay thế giới tự do, EU hoặc NATO không làm gì cả. Bởi vì ông ta chỉ cứ … tiếng Hoa có câu “thừa thắng xông lên” Có nghĩa là: “Bởi vì quý vị đang chiến thắng, nên cứ tiến tới”. (Đúng. Ồ, dạ đúng.) Đầu tiên, ông ta chiếm Crimea, rồi sau đó nhiễu loạn hai vùng khác để cũng trở thành của Nga, và rồi chỉ tuyên bố độc lập. (Dạ.)

Làm sao một tên cướp có thể vào nhà và ra điều kiện? Đã lấy rất nhiều thứ rồi mà vẫn chưa thỏa mãn, còn đòi hỏi người nhà họ làm cái này, cái kia, cái nọ. (Dạ. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Và không được tự vệ và không được làm bất cứ gì. Thậm chí không được gọi hàng xóm hoặc gọi cảnh sát. (Dạ.) Vì vậy, đây là một vụ cướp. (Đúng là vụ cướp.) Ở Âu Lạc (Việt Nam) chúng tôi gọi là “vừa ăn cướp, vừa la làng”. (Ồ.) Có nghĩa là, họ đang cướp của người ta, nhưng đồng thời họ cũng la làng, như họ là nạn nhân vậy. (Dạ đúng.) (Ôi, Trời ơi.) Đó là điều chúng tôi nói ở Âu Lạc (Việt Nam). Quý vị có thể thấy rất rõ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tiếp tục đòi hỏi ngày càng nhiều những điều vô lý, dù biết rằng sẽ không được đáp ứng, những điều kiện này. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ích dụng gì mà đòi hỏi?

Họ đã chiếm Crimea từ năm 2014 rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và không ai làm gì cả. Họ đã kiểm soát mọi thứ rồi. Đòi hỏi sự công nhận để làm gì? (Dạ.) Cái quái gì…? Và hai khu vực khác vẫn đang tồn tại ở đó. Chúng vẫn ở đó tự bao giờ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vậy tại sao Putin lại nói rằng chính phủ hoặc Zelenskyy đang đàn áp họ, quấy rối họ bằng cách thanh trừng sắc tộc. Nếu họ làm vậy, thì hai khu vực này đã không còn nữa, (Dạ đúng.) đã bị xóa sổ rồi. (Dạ đúng. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Tại sao bây giờ ông thậm chí còn đòi hỏi phải được độc lập? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ban đầu, tất cả đều thuộc về Ukraine. (Dạ, đúng vậy, thưa Sư Phụ.)

Xông vào, cướp của, và rồi vẫn không hài lòng. (Dạ đúng.) Cứ như tên cướp xông vào và bảo những ai bênh vực người nhà của họ rằng: “Tất cả hãy bỏ dao xuống và buông xuống bất cứ gì trong tay, xoong nồi, (Dạ. Trời ơi.) cán chổi. Bỏ tất cả xuống và quỳ xuống đây để chúng tao có thể bắn tụi bay”. (Dạ, thưa Sư Phụ. Trời ơi.) (Thật quái đản.) Nếu tất cả họ đều hạ vũ khí, thế là xong, họ thuộc về Nga ngay lập tức. (Dạ. Dạ đúng, thưa Sư Phụ.)

Ngừng bắn, ngừng chiến ngay lập tức, để làm gì? (Dạ.) Ngừng chiến để làm gì? Dĩ nhiên, nếu thuộc về Nga thì Nga sẽ dừng lại. (Vâng. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Nhưng người dân Ukraine, họ không thích Nga, họ không thích sống với Nga. Ý tôi nói, cụ thể là Putin, bởi vì người dân Nga, họ không thích như thế này. Ngay cả quân đội, bộ đội, và tình báo của họ cũng không thích như thế. Thành ra họ bí mật thông báo cho tình báo Ukraine. Đó là lý do họ có thể cứu tổng thống của họ nhiều lần. (Ồ.) Ít nhất ba lần khỏi bị ám sát. (Dạ đúng.) Nếu không, làm sao họ biết được? (Dạ đúng, thưa Sư Phụ. Đúng ạ.) Những tên lính biệt kích sát nhân này, chúng có thể làm bất cứ gì. Chúng chỉ giết thôi. Nhưng vì họ đã được thông báo, tình báo Ukraine được tình báo Nga thông báo. (Dạ đúng.) Hiểu không? (Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Không ai thích tên ác nhân này. (Dạ, đúng vậy.)

Ban đầu, Putin hoàn toàn im lặng vì… Thật ra ông ta đã có tất cả những khuynh hướng tà ác này rồi. Nếu quý vị nhìn lại lịch sử, đã có bao nhiêu quốc gia mà ông đã nhiễu loạn rồi. (Dạ đúng vậy.) Kể từ khi Liên Xô tan rã. Tôi đã bảo quý vị trước đây trong vài cuộc hội thảo vừa rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đây không chỉ là lần đầu. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và thế giới tự do chỉ nhắm mắt làm ngơ cho Putin tới tận bây giờ. Nên ông ta quen thói. (Dạ đúng.) Và bây giờ tà ác trắng trợn hơn. (Dạ đúng.) Tà ác công khai, bởi vì cơ hội đã chín muồi.

Quý vị thấy, chúng ta có đại dịch, có những vấn đề kinh tế khắp thế giới, và các cường quốc kiểu như bất hòa với nhau. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và bận rộn, bận rộn. Như Hoa Kỳ và Trung Quốc đôi co. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và mọi người đều bận rộn, mệt mỏi và kiệt sức. Thế là Putin tấn công thẳng tay. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cướp giữa ban ngày ban mặt như thế, xông thẳng vào và tàn sát các công dân một cách táng tận lương tâm, thậm chí không cần nghĩ lại. Người ta đang chạy sang nước khác để tị nạn rồi, thế mà vẫn ném bom người ta giữa đường. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Thậm chí không chỉ một lần. Mà bất cứ lúc nào. (Dạ đúng.) Cho dù họ đã ký đình chiến, ngừng bắn và đã hứa này hứa nọ,

“ KCAL9 United States, Political Reporter Tom Wait (m): Một vụ nổ lớn được báo cáo tại kho dầu nằm ngay phía tây thủ đô Kyiv của Ukraine, sự bắn phá liên tục nhắm vào những phần trọng yếu thuộc cơ sở hạ tầng của quốc gia này và việc ném bom bừa bãi vào những mục tiêu dân sự cũng vẫn tiếp tục. Người đăng đoạn video này cho biết đây là căn hộ của một người hưu trí. Nhưng sự đau khổ vẫn tiếp tục. Những em này là trẻ mồ côi, trong đó 33 em đã được đưa vào tầng hầm tại một thị trấn gần Kyiv để tránh những cuộc dội bom của Nga. Tuần trước, một cuộc không kích của Nga đã tấn công khu vực này. Tại thành phố cảng Mariupol đang bị ảnh hưởng nặng nề, người dân xếp hàng để lấy nước khi những dịch vụ thiết yếu ở đó đã bị tàn phá. Và Nga đã liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn để cho phép người dân sơ tán. ”

và thậm chí còn nói: “Được, nếu quý vị không thích thế, thì hãy đi đến Nga hoặc Belarus”. (Thật điên rồ.) Đòi hỏi như thế, “Thì chúng tôi sẽ không dội bom, sẽ không bắn quý vị khi quý vị đang chạy”. Dĩ nhiên! Đi đến quốc gia họ. Đến gặp bố già của họ. (Dạ.) Và quý vị biết chúng sẽ đối xử với họ thế nào? (Ôi Trời.) Giống như tù nhân! (Dạ, đúng vậy ạ.) Rồi họ có thể sẽ không bao giờ có thể quay trở lại Ukraine nữa. (Dạ, đúng vậy ạ.) (Dạ, thưa Sư Phụ.) Sẽ giống như một trại tập trung khác ở Belarus hoặc Nga.

Đó là đất nước của kẻ thù. Làm sao họ đến đó? Để làm gì? (Dạ đúng, thưa Sư Phụ. Dạ chính xác.) Làm sao họ có thể tin tưởng được? (Dạ không, họ không thể.) Sẽ giống như một trại tập trung. Và rồi họ sẽ bị đưa hết vào đó, nhốt hết trong đó, và rồi sử dụng họ như một vũ khí khác để ra yêu sách. (Dạ đúng ạ.) Ra yêu sách với thế giới tự do hoặc riêng Ukraine. (Dạ, Sư Phụ.) Và rồi trói tay Tổng thống Zelenskyy, và rồi ông ấy sẽ không biết phải làm sao. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Ngay bây giờ, chúng vẫn tiếp tục ném bom mọi khu vực thường dân, khu dân cư này nọ, giết hại họ chỉ để gây căng thẳng cho chính phủ và quân đội của Zelenskyy. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Vì vậy, bất cứ Putin nói gì, hoặc bảo băng đảng của ông nói gì - đều là nói dối. (Dạ, Sư Phụ.) Toàn là nói dối, toàn là tà ác. Tôi thấy ghê tởm. Quả thật, tôi thấy ghê tởm. Tôi không thể tin nổi bọn họ tệ hại đến như thế. Ban đầu, ông ta chỉ âm thầm làm một chút đây đó với một số lý do.

Và thế giới đã nhắm mắt làm ngơ, nên bây giờ ông ta cứ tiếp tục. (Dạ đúng.) Nếu Ukraine mất, ông ta cũng sẽ tiếp tục làm vậy. Ông ta sẽ không bao giờ ngừng. Và lần này, nếu ông ta thắng Ukraine, thì sẽ rất ghê gớm, và rồi ông ta sẽ tiếp tục đến các quốc gia kế tiếp, không chỉ các vùng nho nhỏ, ở bất kỳ quốc gia nào nữa, mà giờ ông ta sẽ tấn công thẳng thừng. Có lý do hoặc không có lý do, ông ta không cần lý do nào hết. Quý vị có thể thấy toàn là nói dối. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không bao giờ cần bất kỳ lý do nào chỉ để nói nhảm nhí. Tôi thấy tất cả tà ác qua ông ta. Kinh tởm! Tôi không thể tin nổi! (Dạ, đó là…)

Tôi không thể tin là mọi người tin ông ta hoặc chỉ đang viện cớ để tin [ông ta], để họ không phải làm bất cứ gì hết. Toàn là những kẻ hèn nhát, những gã quan trọng trên thế giới, họ chỉ ngồi trên những cái ghế lớn mà không làm gì cả. (Dạ, Sư Phụ. Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Hoặc là họ sợ Putin, hoặc là họ không muốn làm gì cả. Toàn là xấu xa, toàn là ủng hộ tà ác. (Dạ. Vâng, thưa Sư Phụ.)

Nếu Ukraine công nhận tất cả ba khu vực này, ví dụ vậy, nếu Tổng thống Zelenskyy công nhận và ký nó, đó đã là một thất bại lớn rồi. (Dạ.) Ban đầu, tất cả đều âm thầm chấp nhận, và bởi vì họ không muốn chiến tranh và đổ máu, nên họ chỉ giữ im lặng. Và bây giờ nếu chính thức công nhận, thì cả quốc gia sẽ ghét ông, sẽ buộc tội ông là phản quốc. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cho dù họ không buộc tội ông, Nga hoặc Putin cũng sẽ nghĩ ra chiến lược nào đó, xông vào và ngày càng gây nhiều rắc rối hơn cho Zelenskyy, hoặc ám sát ông. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và rồi khống chế quốc gia. Và rồi [Ukraine] trở thành Nga.

Ôi, Trời ơi. Tà ác quá! (Thật vậy.) Ôi, Trời ơi. Quá tà ác, quá tà ác. Ôi, gã này, Putin, ông ta sẽ đi đến địa ngục sâu nhất có thể và không bao giờ thoát ra được. (Ồ. Dạ.) Ông ta sẽ không bao giờ thấy mặt trời nữa sau khi chết. (Ồ, Trời ơi.) Và ông ta không biết điều đó.

Có câu hỏi nào khác không? (Dạ có, thưa Sư Phụ. Có các tuyến đường sơ tán hoặc hành lang xanh nhân đạo mở ra cho dân thường, nhưng người Ukraine dường như không muốn rời đi. Vì sao họ không muốn rời đi, thưa Sư Phụ?)

Bởi vì, tôi đã bảo quý vị rồi, họ bị đánh bom (Ồ, dạ đúng vậy.) trong khi họ đang chạy. (Dạ.) Bởi vì quá dễ bị ném bom. Cả một đoàn, cả hàng dài ô tô đi và họ phải kiểm tra ở biên giới của quốc gia láng giềng. (Dạ. Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Và phải mất một thời gian, và quá dễ để ném bom họ. (Dạ. Dạ đúng vậy.) Bắn họ. Tất cả đều tập trung ở đó trên xa lộ hoặc bất cứ quốc lộ nào mà họ dùng. Chẳng phải dễ dàng hơn, (Dạ, Sư Phụ.) để giết hay sao? (Dạ. Dạ đúng vậy.) Đồ hèn nhát. (Chao ơi.) Đồ xấu xa, tà ác.

Trời ơi. Giết những người dân mà đã bỏ chạy rồi. (Dạ.) Thế mà nói nào là ông ta có đai đen judo. Hèn gì họ thu hồi danh hiệu của ông ta, (Ồ, vâng. Dạ đúng vậy.) và nhiều băng đảng đầu sỏ của ông, cũng bị thu hồi [tước hiệu], bởi vì đó không phải là tinh thần thượng võ. (Dạ không. Dạ đúng, không phải.) Người ta đã chạy, người ta đã ngã xuống – thì mình không đánh họ nữa. (Dạ không, không, thưa Sư Phụ.) Nếu đối thủ đã ngã xuống đất, mình không đánh họ nữa. Nếu người ta đã chạy trốn khỏi quý vị, quý vị không đuổi theo họ. Quý vị không lợi dụng điểm yếu của họ và giết họ, vào lúc đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đó là judo, đó là Tae Kwon Do, đó là karatê, bất cứ trường phái võ thuật nào, họ đều dạy nguyên tắc đó. (Dạ đúng vậy. Vâng, thưa Sư Phụ.)

Nhưng thật không may, như trong nhiều trường dạy võ thuật và các thầy giáo trước đây, kể từ khi lịch sử bắt đầu, họ đã dạy điều đó, nhưng một, hai môn đồ luôn có xu hướng tà ác trong họ rồi. Vì vậy, bọn họ đi học võ thuật chỉ để giết thôi. (Dạ.) Chỉ để bắt nạt. Cũng như Putin bây giờ. Nên thật tốt là họ đã thu hồi danh hiệu của ông ta. (Dạ đúng vậy ạ.)

Ôi, Trời ơi. Người dân quá sợ hãi. Dù sao nếu họ đi ra ngoài, họ cũng bị ném bom. (Dạ chính xác.) Nên họ nghĩ có lẽ ở trong nhà sẽ an toàn hơn. Hy vọng, cầu nguyện nhà họ sẽ không bị dội bom. (Dạ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Hoặc có lẽ họ có thể đi xuống dưới tầng hầm và an toàn hơn cho họ. (Dạ chính xác.) Ít ra họ đang ở trong nhà họ và họ có thức ăn này nọ. Nếu họ đang trên đường, trống trải như vậy, họ có thể bị ném bom, bị giết ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. (Dạ, đúng vậy ạ.)

Quá xấu xa, quá tà ác. Và phương Tây không làm gì cả. Tôi cảm thấy kinh tởm với cái gọi là thế giới tự do. Những nước hùng mạnh này không làm gì cả. Tôi cảm thấy kinh tởm. Đó là công việc của họ. (Dạ đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Thành ra họ cũng sẽ đi xuống địa ngục, bởi vì họ không làm việc của họ. Như thể họ là đồng phạm. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nếu quý vị nhìn thấy láng giềng bị đánh đập và trẻ em bị giết hoặc bị đánh đập trước mặt quý vị, mà quý vị không làm gì cả; cứ để cho kẻ cướp tiếp tục đánh đập và làm hại họ; thì đó cũng giống như quý vị giúp [kẻ cướp]. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đồng phạm. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ đúng.) Ít nhất là một nửa. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Thôi kệ. Tất cả bọn họ sẽ xuống địa ngục.

Tất cả những kẻ mạnh mẽ này, những kẻ có quyền lực mà không dùng để giúp láng giềng, tất cả bọn họ sẽ xuống địa ngục. Bởi vì luật Vũ trụ là như thế. Quý vị đang tại vị; thì phải làm tròn bổn phận của mình. (Ồ, vâng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Nếu quý vị là một quân nhân và ai đó đi gây chiến với quốc gia của quý vị, thì quý vị phải chiến đấu chứ. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ. Vâng, Sư Phụ.) Bởi vì quý vị đang ở trong quân đội. Quý vị phải bảo vệ quốc gia của mình. (Dạ, Sư Phụ. Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Quý vị không đi ra ngoài chiến đấu và quấy nhiễu các quốc gia khác, nhưng quý vị bảo vệ đồng bào mình, (Dạ, thưa Sư Phụ.) và cả người láng giềng của mình, nếu cần. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Cho nên, binh lính Ukraine, họ đang làm điều đúng đắn. Họ sẽ lên Thiên Đàng. Cho dù họ phải giết người Nga. (Ồ. Dạ đúng.) Họ đang bảo vệ người dân của họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ đang làm công việc của họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Trong thế giới vật chất này, quý vị phải làm công việc của mình. Vì vậy, tôi đã bảo quý vị rồi, tất cả linh mục ấu dâm này cũng sẽ đi xuống địa ngục. Bởi vì họ không làm công việc của họ cho tốt. Họ là linh mục. (Dạ đúng, Sư Phụ. Dạ đúng vậy.) Họ phải bảo vệ tín đồ của họ; về thể chất, cảm xúc, đạo đức, tinh thần, tâm lý. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng họ quấy rối tất cả những người đó. Họ vi phạm tất cả những điều đó. Nên họ phải xuống địa ngục, bất kể là gì. Dù Thượng Đế tha thứ cho họ, họ vẫn phải xuống địa ngục. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Còn câu hỏi nào nữa không? […] (Vâng, những gì Putin đang làm đối với các tuyến đường sơ tán dường như rất tà ác. Hội Chữ Thập Đỏ nói rằng ông ta còn đặt mìn trên các tuyến đường.)

Cũng có, có mìn chôn dưới những đường đó. (Dạ.) Nên dù gì, những người đi đường đó, họ sẽ chết. (Dạ. Ôi, chao ơi.) Ngay cả Hội Chữ Thập Đỏ cũng biết điều đó. Tưởng tượng coi. (Dạ.)

Và chúng cũng có thể giết cả người của Hội Chữ Thập Đỏ mà đến đó để giúp người dân, hoặc nhân viên y tế, chúng cũng đã đánh bom một bệnh viện và trẻ em, mẫu giáo, và khu vực dành cho trẻ em khác hay gì đó. (Đó là một khu vực khám thai.) Chúng thậm chí đánh bom nơi đó nữa. (Dạ.) Khu vực phụ sản, quý vị nói đúng. Tôi có nghe điều đó. Có thấy điều đó. Vì vậy, không có nơi nào chúng để người dân an toàn, cho dù họ chỉ là thường dân. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cho nên, đây thực sự tà ác.

Và tôi không hiểu [làm sao] NATO và thế giới tự do lại để điều đó xảy ra ngay trước mắt họ. Đâu phải họ không biết. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ngay cả Hội Chữ Thập Đỏ phải nói điều đó. Và Hội Chữ Thập Đỏ, họ trung lập. Họ chỉ giúp đỡ, dù là kẻ thù hay không. Họ không quan tâm ai là kẻ thù, ai không. Và họ thậm chí phải báo cáo điều đó. Tưởng tượng nổi không? Tưởng tượng họ nhắm mắt làm ngơ, và nói rằng họ không biết? (Dạ.) NATO không biết điều này sao? EU không biết điều này sao? Hoa Kỳ không biết điều này sao? Trời ơi.

(Con nghĩ họ đang cố gắng bắt đầu tòa án hình sự và điều tra phần này, về các vụ đánh bom khu hộ sinh và những nơi như vậy.) Họ chỉ mới bắt đầu nhỏ thôi. (Dạ.)

Còn về chôn mìn thì sao, chôn mìn trên tuyến đường của người tị nạn và nói: “Ồ, quý vị có thể đi đường đó. Chúng tôi mở đường cho quý vị. Đó là hành lang để quý vị chạy”. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và giờ người dân thậm chí không dám ra ngoài để di tản nữa. (Dạ.) Để thậm chí chạy. Để bị ném bom khắp nơi. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Để chúng có thể giết toàn bộ quốc gia.

“ CBS Evening News Mar.8, 2022, CBS Evening News Anchor Norah O’Donnell (f): Tối nay, cuộc chiến ở Ukraine đã bước sang một giai đoạn tàn khốc mới khi Nga dường như đang nhắm vào những thường dân đang cố chạy trốn khỏi đất nước của họ. Các cuộc pháo kích chưa từng có vào các khu vực nơi người dân đang sơ tán dấy lên nỗi sợ hãi và phẫn nộ. Các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra giữa hai bên, nhưng tiến triển rất ít. Trong khi đó, khủng hoảng nhân đạo gia tăng từng giờ khi hàng triệu người rời bỏ nhà cửa với hy vọng thoát khỏi bạo lực.

Senior Foreign Correspondent Charlie D'Agata (m): Các thành phố đang bị bao vây như Mariupol, nơi cư dân không thể chạy trốn sau hai lần ngừng bắn bị đổ vỡ. Một đàn ông lao vào phòng cấp cứu bế con trai 18 tháng tuổi của anh, nhưng các bác sĩ không thể cứu được. Người mẹ hôn vĩnh biệt con trai mình. Một cuộc tấn công dã man nhắm vào những cư dân cố chạy khỏi Irpin bên ngoài thủ đô đã được New York Times chụp lại. Một người mẹ và những đứa con của cô nằm chết. Cố ý nhắm vào dân thường hoặc bắn vào họ với thái độ hoàn toàn coi thường nhân mạng. Sự kiện này khiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy phẫn nộ. “Chúng tôi sẽ không tha thứ”, ông nói: “Chúng tôi sẽ không quên”. ”

Gã Putin này, gã thật tà ác, ác nhất trong tất cả ác nhân. Và thế giới cho phép hắn thoát khỏi trọng tội.

Tôi đang đợi. Tôi đang đợi coi họ thực sự làm điều gì đó, bởi vì nếu không thì không ai có thể cứu họ thoát khỏi địa ngục. Họ cũng sẽ ở đó mãi mãi với Putin. Hoặc ở trong các [địa ngục] khác nhau, dĩ nhiên. Nhưng địa ngục sẽ không bao giờ khoan hồng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vì địa ngục sẽ chỉ làm việc của họ. (Dạ.) Giống như nếu quý vị ở trong tù rồi, thì cai ngục sẽ chỉ khóa cửa lại và làm bất cứ gì họ muốn. (Dạ.) Không ai có thể vào đó và giúp tù nhân; không ai có thể vào tù, giống như trong địa ngục. Cũng vậy đó. […]

Thiệt tình, làm sao quý vị có thể đi vào cướp nhà của người ta, và rồi còn đòi hỏi mọi thứ khác. (Thật kinh khủng.) Quý vị là kẻ cướp. (Dạ, không thể tưởng tượng được.) Và kẻ cướp trở thành như chủ nhà. Sao mà chúng chẳng có chút xấu hổ nào? Làm sao dân Nga có thể chịu nổi loại người độc tài tà ác này. Làm sao dân Nga có thể dung túng chuyện này? Làm sao họ có thể tha thứ cho hắn? (Dạ, đúng vậy ạ.) Tôi thực sự mong người dân Nga không phải chịu trong mắt của toàn thể Vũ trụ. Và sau đó, thậm chí phải bị trừng phạt chung với ông ta. Bởi vì người dân Nga vô tội. (Dạ đúng.)

Ông ta đã che giấu họ, sự thật. Không nói với họ bất cứ điều gì. Chỉ nói “một chiến dịch đặc biệt”. (Dạ đúng, đúng vậy.) (Dạ.) Trời ơi! Nếu là chính nghĩa, ông sẽ nói với tất cả đồng bào với sự tự hào. (Dạ, thưa Sư Phụ. Tất nhiên rồi.) Một người không có lòng tự trọng, đã che giấu sự thật với công dân của đất nước mình, thì quý vị phải biết đó là không tốt. (Dạ.) Quý vị phải biết là [họ có] ý định tà ác nào đó. (Chắc chắn ạ.) (Dạ.) Một số loại hoạt động tội phạm ghê rợn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nếu đó là chính nghĩa, thì ông ta đã công bố điều đó trên TV, đài phát thanh và báo chí, ở khắp mọi nơi với niềm tự hào. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và để toàn thể đất nước ủng hộ ông, ủng hộ mục tiêu cao cả của ông. Nhưng ông đã giấu nhẹm đi. Đó nghĩa là một kẻ đáng sợ! (Dạ đúng. Đúng vậy ạ.) Tà ác.

Tôi không biết tại sao cả thế giới không nói điều này. Tôi không biết tại sao tôi phải giải thích như thế này. Tôi hy vọng lời giải thích của tôi sẽ giúp, ý nói, không giúp Putin, mà giúp những kẻ lực lưỡng gạt bỏ sự hèn nhát của họ và cảm thấy chút xấu hổ. Và làm điều gì đó để giúp hàng xóm của họ, và giúp xóa tiếng xấu cho dân Nga, lấy lại danh dự cho họ là công dân của một đất nước vĩ đại. Putin là một mối đe dọa, một kẻ tà ác, kẻ gây rắc rối, kẻ bôi nhọ danh dự công dân của quốc gia mình. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Không ai đủ can đảm để đối đầu với tên ác quỷ này. (Dạ, có vẻ như vậy.) Toàn thể thế giới. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Mọi ​​người chỉ làm một chút thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Ngay cả một người lái xe tải ở Ireland, tôi thấy trên bản tin rằng ông lái một chiếc xe tải tông vào cổng đại sứ quán Nga. (Ồ, ôi chao.) Và tất nhiên cảnh sát đã bắt ông. Cả nước không thể làm gì. Chỉ một tài xế xe tải cố gắng làm điều đó. (Dạ. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Ít ra là để cho thấy điều gì đó. (Dạ.) Để bày tỏ sự phản đối, (Dạ.) sự bất mãn. Và họ đã bắt ông. Và ông đã nói vầy: “Tôi đã làm phần nhỏ của mình”. Ý là ông làm những gì ông có thể. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chỉ một chút thôi.

Ngay cả một tài xế xe tải cũng can đảm như thế đó. (Dạ.) Công chính như vậy. Nhưng cả nước, những kẻ quan trọng lại hèn nhát. (Dạ.) Và nhiều nhà lãnh đạo quốc gia cũng toàn là những kẻ hèn nhát. Tôi nói hết lần này sang lần khác. Đồ hèn nhát! Đồ hèn nhát! Đồ hèn! Tất cả những kẻ này với các đội quân lớn, và có quyền lực mà không làm gì để giúp Ukraine. […]

Tôi nghĩ có lẽ Hoa Kỳ… Tôi đã bảo quý vị rằng chính quyền, băng đảng, băng đảng Nhà Trắng, cũng rất tà ác. Bất cứ ai ủng hộ Biden và đồng ý với ông. Và họ chỉ cố tình cản trở. Họ không những không giúp đỡ mà còn cản trở các quốc gia khác đang cố gắng giúp đỡ [Ukraine]. (Đúng, thưa Sư Phụ.) Và Hoa Kỳ được cho là lãnh đạo (Dạ.) của khối NATO, cũng như trong Hội đồng Bảo an của LHQ. Mà lại không làm gì cả. Và thậm chí ngăn cản người khác giúp đỡ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không những không giúp đỡ người hàng xóm của mình, mà còn để kẻ cướp và kẻ xấu xa đánh đập hàng xóm của mình, vợ con hàng xóm của mình này kia, quý vị thậm chí còn ngăn cản tất cả hàng xóm khác đến để giúp đỡ nạn nhân đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Quý vị không chỉ là kẻ hèn nhát – tà ác đủ, để không giúp đỡ – mà còn ngăn tất cả hàng xóm khác đến giúp! Quý vị thấy không? (Dạ thấy.) Quý vị có thể thấy ác quỷ làm việc với nhau không? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bây giờ quý vị tin tôi hay chưa? (Dạ, chúng con tin, thưa Sư Phụ.) Nếu không, làm thế nào để giải thích tất cả những điều đó?

Ba Lan, quốc gia gần đó, bên cạnh. (Dạ.) Họ muốn giúp đỡ quốc gia láng giềng của họ. Đó là bình thường. Nếu tôi là công dân hoặc chính phủ Ba Lan, tôi chỉ việc giúp thôi. Tôi sẽ không hỏi Hoa Kỳ. (Dạ đúng.) Hoa Kỳ là một quốc gia khác, không phải là chủ của họ. (Dạ.) Và cho dù ông sếp sai lầm, mình có quyền đứng lên chống đối điều đó. Quý vị phải làm những gì đúng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nếu ai đó vào công ty của quý vị, hoặc vào nhà người hàng xóm, đánh họ và lấy đồ của họ, và làm những điều phi lý, và những điều độc ác đối với họ, và ông chủ quý vị ngăn cản quý vị; giống như quý vị ở trong cùng một công ty và rồi có ai đó đến đánh đồng nghiệp của quý vị này nọ, và quý vị muốn đến bảo vệ đồng nghiệp của mình – thì cứ việc làm thôi. Quý vị chẳng cần biết ông sếp nói gì. (Đúng vậy, thưa Sư Phụ. Dạ, mình sẽ làm thế, thưa Sư Phụ.) Nếu ông chủ của quý vị quá ác và quá ngu ngốc, và quá hèn nhát, không dám chống những tên cướp hoặc những kẻ bắt nạt này; và quý vị muốn chống lại, thì cứ làm thôi. Quý vị không cần phải nghe lời ông chủ của mình. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Sếp của quý vị sẽ làm gì với quý vị? Làm gì nào? Trừng phạt quý vị sao? Trời ơi.

Chúc phúc cho quý quốc, Ba Lan. Cầu xin Thượng Đế nhìn thấy những ý định tốt của quý quốc, và thưởng cho quý quốc và công dân của quý quốc, một cách tương xứng.

Những người này ở Ukraine, những binh lính bảo vệ người dân của họ và liều tính mạng của họ, chẳng hạn, họ sẽ đều được lên Thiên Đàng. Dĩ nhiên, không phải Thiên Đàng cao, nhưng họ sẽ lên Thiên Đàng sống một thời gian. (Tuyệt vời. Dạ, thưa Sư Phụ.) Không phải như mãi mãi, nhưng họ sẽ lên Thiên Đàng, và rồi họ sẽ tiếp tục được tái sinh làm người trong hoàn cảnh tốt, và được bảo vệ. (Ồ, tốt quá. Thật tốt.) Và rồi họ sẽ nâng đẳng cấp tâm linh của họ lên, và họ sẽ gặp được một vị Minh Sư hoặc một vị khai ngộ, là người sẽ đưa họ lên cao hơn (Ồ.) trong kiếp sống tương lai. (Tuyệt vời. Nghe tuyệt quá.) Bởi vì họ hy sinh cho người khác. (Dạ. Dạ, thưa Sư Phụ.)

Nhiều người nước ngoài đã hoặc sẽ đến giúp Ukraine cũng sẽ được như vậy. (Dạ.) Bởi vì họ không thể chịu nổi sự bất công và bắt nạt này. Họ cũng sẽ lên Thiên Đàng. (Ồ, tốt. Tuyệt vời. Dạ, thưa Sư Phụ, thật vui khi nghe vậy.) Cho dù luật của Thiên Đàng không đưa họ lên, tôi sẽ bảo đảm họ sẽ lên. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Phải, ngay cả khi tôi phải trả giá.

Tôi đang nói với quý vị, giải thích mọi thứ cho quý vị và với thế giới, dù sao thì tôi cũng đã trả giá rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ hiểu.) Không chỉ thời gian quý báu của tôi, mà nghiệp chướng nữa. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi đang bị phạt. (Ồ, ồ.) Phải. Nhưng tôi có thể chịu nổi, không sao cả, tôi không màng. (Chúng con hy vọng Ngài được ổn.) Tôi không màng. (Chúng con cầu nguyện cho Sư Phụ.) Ổn hay không ổn, tôi cũng sẽ làm. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi không làm việc để mình được an ổn. Tôi đã biết trước rằng tôi sẽ không ổn, rằng tôi sẽ bị phạt, ngay cả khi còn tại thế rồi, chứ chưa nói đến sau này. Ôi, trời ơi. Về thể chất, và những thứ khác. Không sao. Tôi là một phụ nữ mạnh mẽ.

(Chúng con cầu mong Thiên Đàng luôn bảo vệ Sư phụ.) Cảm ơn quý vị, cảm ơn. Ờ, Họ có bảo vệ. (Vì sự dũng cảm thật sự của Sư Phụ.) Họ có, có bảo vệ. Nhưng Họ vẫn không thể bảo vệ tôi 100%. Nghiệp chướng, tôi vẫn phải gánh. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Không phải như tôi thích thú nói về tất cả những điều này. Dù sao nó cũng làm tôi kinh tởm. Nhưng nếu tôi không nói, nếu không bảo quý vị tất cả sự thật này, thì tôi sẽ ghê tởm bản thân. Điều đó còn tệ hơn tất cả những hình phạt mà tôi bị trừng phạt, mỗi ngày. [...]

Ôi, Trời ơi. Được rồi, các cưng. Quý vị không cần phải tin tôi rằng Putin là ác quỷ, hoặc băng đảng của hắn là tà ác. Quý vị có thể thấy những gì họ làm. (Dạ, chính xác, thưa Sư phụ. Điều đó rất rõ ràng. Rất rõ ràng rằng ông ấy hoàn toàn là tột cùng tà ác. Phải. Tuyệt đối. (Hoàn toàn. Tuyệt đối. Tà ác từ đầu tới chân, không nghi ngờ gì.) Phải. (Hành động, lời nói, sự dối trá của ông.) Và lối suy nghĩ ghê rợn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi đã bảo quý vị rằng ông thậm chí không chỉ là tà ác bình thường, mà còn trong ngành gián điệp. Làm mọi thứ, với các bí quyết chiến thuật. (Dạ.) Những chiến thuật ghê rợn, v.v. Thật kinh tởm đến nỗi tôi phát nôn. […]

Host: Kính thưa Sư Phụ Nhân Từ Nhất, chúng con vô cùng cảm động trước lập trường can đảm của Ngài khi lên tiếng cho dân tộc Ukraine yếu thế, nhưng can đảm. Chúng con cầu nguyện rằng những chính phủ trên toàn thế giới cấp bách có hành động cần thiết để cứu mạng sống quý báu của người dân Ukraine trong thời điểm vô cùng khẩn thiết, và nhờ đó tránh những hậu quả nghiêm trọng cho linh hồn của các chính phủ ở kiếp sau. Nguyện cầu Sư Phụ Từ Tâm luôn được an toàn tối đa và sức khỏe dồi dào, với sự trợ giúp yêu thương của tất cả những vị Bảo Hộ Thiên Đàng.

Để xem toàn bộ cuộc thảo luận với Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư về những tình cảnh ở Ukraine, mời quý vị đón xem tiết mục Giữa Thầy và Trò vào thứ Tư, ngày 16 tháng 3, 2022, cho chương trình phát sóng đẩy đủ của buổi hội thảo này.

Ngoài ra, để tham khảo thêm, mời quý vị xem các buổi hội thảo Tin Mới Bay Sang / Giữa Thầy và Trò liên quan trước đó, chẳng hạn như:

Tin Mới Bay Sang

Các Thành Phần Cần Thiết Để Đánh Thức Lực Lượng Thượng Đế Bên Trong Chúng Ta

Trân Quý Sinh Mạng Của Tha Nhân Bằng Cách Tạo Hòa Bình

Cảm Nghĩ Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Về Tình Hình Khẩn Cấp Ở Ukraine

Thế Giới Để Ukraine Chiến Đấu Đơn Độc

Giữa Thầy và Trò:

Việc Làm Dũng Cảm Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Cho Thế Giới

Người Dân Cần Các Nhà Lãnh Đạo Sáng Suốt, Mạnh Mẽ, và Chân Chính

Phụ Nữ Phải Được Bảo Vệ Và Tôn Trọng

Tổng Thống Phải Bảo Vệ Sinh Mạng Người Dân

Báo Thù Không Bao Giờ Mang Lại Hòa Bình

Thánh Chiến Chân Chính

Lòng Từ Bi Chân Thật Và Tiêu Chuẩn Đạo Đức Là Giải Pháp Thật Sự

Chính Phủ Toàn Cầu Phải Sát Cánh Cùng Ukraine

Xem thêm
Video Mới Nhất
2022-12-25
2443 Lượt Xem
2022-12-25
1126 Lượt Xem
2022-12-25
1065 Lượt Xem
2022-12-24
1138 Lượt Xem
2022-12-24
3031 Lượt Xem
2022-12-23
2618 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android