Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Thiên Đàng Đang Giúp Ukraine Trong Cuộc Chiến Giữa Thiện Và Ác

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Host: Vào thứ Bảy, ngày 12 tháng 3 năm 2022, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Kính Yêu Nhất đã ân cần dành thời gian trả lời những câu hỏi của các thành viên đội ngũ Truyền hình Vô Thượng Sư về cuộc chiến đau thương ở Ukraine, và người Ukraine can đảm ra sao khi đang anh dũng bảo vệ quê hương của họ, dù với sự giúp đỡ ít ỏi từ các nước khác. Sư Phụ đã chia sẻ những thấu hiểu của Ngài về tại sao đây là cuộc chiến giữa thiện và ác, và rằng Ngài đang sử dụng tất cả các phương tiện hòa bình hiện có, bao gồm cả Truyền Hình Vô Thượng Sư, để giúp Ukraine trong cuộc chiến chống lại sự bất công. Sư Phụ cũng giải thích lý do tại sao một số những cá nhân phe tà không bị nhiễm COVID.

(Thưa Sư Phụ, vì sao những người xấu xa như Biden, Pelosi, và g.h Phanxicô lại không bị COVID?) Ồ, đẳng cấp phủ định như thế hả? (Dạ.)

Bởi vì, họ sẽ đọa địa ngục. Còn những bệnh nhân COVID, khi chết, họ lên Thiên Đàng. (Ồ. Con hiểu.) Đó là điều kiện của tôi với họ. (Dạ phải.) Nếu họ sám hối, dù không hồi phục, họ sẽ lên Thiên Đàng. (Dạ hiểu. Dạ, thưa Sư Phụ.) Và đó là điều kiện. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vì vậy, đội COVID, họ biết điều đó. Những người có đẳng cấp phủ định, như tôi đã bảo quý vị trước đây, họ sẽ không bị nhiễm bệnh. Vì nếu Covid lây nhiễm họ, thì họ có cơ hội để lên Thiên Đàng. (Dạ phải.)

Bởi vì những bệnh nhân COVID, họ phải trả nợ của mình qua cơn đau khổ này. (Ồ.) Tất nhiên, không phải ai cũng trả cùng mức độ như nhau. (Dạ.) Vì vậy, một số bị nặng, hoặc chết. Một số bị nhẹ hoặc bị lâu dài. Cũng tùy vào nghiệp của họ nữa. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Và việc ăn thịt; ăn bao nhiêu và thái độ như thế nào đối với người-thân-động vật, và tất cả những điều đó. (Dạ, Sư Phụ.)

Vì tôi đã nói với Thiên Đàng rằng: “Những người này, tuy ăn thịt nhưng lòng họ không ác. Họ không cố ý muốn làm tổn thương người-thân-động vật. Họ chỉ sống theo người ta. Họ không biết điều gì tốt hơn”. (Dạ phải. Đúng ạ.) Mặc dù có rất nhiều phim ảnh và đủ thứ, nhưng [ăn thịt] chỉ là thói quen đã ăn sâu trong họ. Họ không có khuynh hướng ác. Vậy, nếu họ sám hối, thay đổi cách sống, hoặc nếu họ chết, trong tình trạng đau khổ nặng nề như vậy, thì chỉ tha thứ cho họ thôi. Họ có Thiên Đàng thấp hơn chờ họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vì vậy, đừng quá lo lắng về họ.

Những người khác, họ không bị nhiễm COVID, nhưng họ bị những thứ khác dưới địa ngục. (Dạ.) Họ sẽ không thoát khỏi. Và hình phạt rất nặng ở dưới đó. (Dạ phải.) Đau khổ vô tận, tột cùng, đau đớn thống khổ vô vàn. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.)

Bệnh nhân COVID khi chết đi, họ đã trả được nợ tới mức độ nào đó. (Dạ, vâng.) Ngoài ra, trong hoàn cảnh thống khổ như vậy, họ luôn cầu nguyện, mặc dù trước đó họ chưa từng cầu nguyện. Họ sẽ cầu xin Thượng Đế và Thiên Đàng tha thứ cho họ, và họ thực sự sám hối. Sau đó, họ có thể lên Thiên Đàng. Hầu hết họ được lên. (Dạ.) Nếu họ chết trong hoàn cảnh đó, trong tình trạng như thế, trong tâm trạng như thế. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Còn những thực thể đã bán linh hồn cho ác quỷ, thì không thể được thay đổi. Những người vô minh và phạm tội, họ có thể được thay đổi. […]

Nhiều tội nhân, họ khác với những kẻ đã bán linh hồn [cho ác quỷ]. Những kẻ này sẽ mãi mãi làm việc theo mệnh lệnh của phe tà, đến một tinh cầu hoặc bất kỳ tinh cầu nào, để gây rắc rối, gây chiến tranh, gây đổ máu, gây ra tình trạng hỗn loạn trên thế giới. Và sau đó tuyển thêm những người dễ bị ảnh hưởng, để bán cho ma quỷ. (Ôi Trời.) Thế thì, đó là điều phe tà muốn. Phe tà muốn bành trướng dân số của chúng. (Dạ.) Nhân lực và quyền lực của chúng. (Dạ đúng vậy.) Nên chúng cứ tiếp tục làm điều đó.

Tương tự như Nga bây giờ, hoàn toàn vô cớ xông vào giết người như thế. (Dạ.) Đó là vì bị ảnh hưởng của lực lượng phủ định xấu xa, lực tà. Và Putin đang chứa lực đó, (Dạ, Sư Phụ.) chứa một phần lực tà này. Và rồi có nhiều người cũng nghe theo ông ta vì ông được coi là nhà lãnh đạo, và ông đã làm gì đó được gọi là tốt cho đất nước. […]

Nên Putin được gọi là đã giúp đỡ quốc gia của mình, nhưng đó hoàn toàn ngã chấp làm. Và dù là vậy, cũng không bao giờ có thể bù đắp cho những gì ông ta đang làm bây giờ. (Dạ hiểu.) Ông ta đang giết người dân của ông, (Dạ phải. Đúng ạ.) bằng cách gửi họ đến một quốc gia khác để gây chiến mà không có lý do. (Dạ, đúng vậy.) Không có gì hết, không có cớ gì cả. (Dạ.) Và rồi cũng hủy hoại danh tiếng của đất nước ông ta ngay bây giờ. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Và nếu toàn thể cộng đồng quốc tế quyết định thế nào đó, dù bây giờ hoặc sau này cùng tham gia, thì Nga sẽ tàn đời. (Dạ đúng. Đúng vậy ạ. Chà.) Người dân họ sẽ chết. Giống như những gì ông ta đang làm đối với Ukraine. (Trời ơi.) Tất nhiên, không phải sao? Nếu chiến tranh bùng nổ trên quy mô lớn hơn, thì sẽ trở thành thế chiến, và rồi mọi người sẽ chết bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu, mình không bao giờ biết được. (Dạ, chắc chắn là vậy. Đúng vậy ạ.) Không có lịch trình thời gian. […]

Nga thuộc LHQ, nhưng họ không có liên quan gì với LHQ. (Dạ.) Không tốt. Không tốt. Và rồi chỉ gây ra đổ máu như vậy. Trong khi Ukraine là quốc gia tốt, cố gắng giúp NATO, giúp bất cứ nơi nào có thể – và rồi người được hưởng lợi, người mà họ đi theo, quay lưng và phản bội họ. (Dạ, đúng vậy.) Điều này thật sự, thật sự quá buồn. […]

Còn gì nữa từ đội quý vị không? (Thưa Sư Phụ, vì sao Sư Phụ vẫn lên tiếng ủng hộ Ukraine dù phải gánh chịu nghiệp quả?)

Bởi vì tôi không thể chịu nổi! Nếu mình bị đau, mình nói ra, mình hét lên, mình bày tỏ nỗi thống khổ của mình. (Dạ, dạ phải.) Tôi cũng cảm thấy đau đớn như người dân ở Ukraine. Thật bất công. Không công bằng. Không ai khiêu khích gì cả. (Dạ Sư Phụ.) Đó là một cuộc chiến vô cớ. Họ đâu có làm gì sai với Nga. Nga chỉ xông vào trừng phạt họ mà không có lý do gì cả. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ thậm chí còn không được chính thức chấp nhận (Dạ đúng.) bởi NATO hay EU. Chỉ mới đây chiến tranh ập đến nên họ vội vã, yêu cầu thêm để được giúp. (Dạ.) Như, dựa vào người anh lớn? (Dạ đúng vậy.) Tất nhiên, khi gặp khó khăn quý vị làm vậy. Quý vị đi tìm người mạnh mẽ hơn, cường tráng để bảo vệ quý vị. (Dạ, sẽ làm thế. Đúng ạ.) Đó là bản năng thường tình. (Dạ phải.) Điều này thật bất công. (Dạ, Sư Phụ.) Không phải hai quốc gia có cùng tầm cỡ. Tại sao Nga không chọn nước cùng tầm cỡ với họ? (Dạ phải.)

Tôi đã bảo quý vị rồi, bởi vì Ukraine quá nhỏ bé so với nước Nga rộng lớn đó. (Dạ phải. Dạ đúng.) Tôi không cảm thấy điều đó là đúng. Và nỗi đau khổ của người dân. Tôi ghét sự bất công. Cũng là về điều đó nữa. (Dạ, thưa Sư Phụ.) […]

Tôi là một công dân của thế giới. (Dạ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Ngoài việc là thầy tâm linh. (Dạ Sư Phụ.) Tôi góp phần của tôi. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Ở Âu Lạc (Việt Nam) có câu: “Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách”, có nghĩa là khi quốc gia lâm nạn, chẳng hạn có chiến tranh, (Dạ.) thì ngay cả kẻ ngốc cũng có trách nhiệm bảo vệ nước nhà. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi không cân nhắc, tôi chỉ phải bảo vệ quốc gia của tôi, nếu có thể. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ. Dạ đúng.)

Tôi xem cả thế giới như quốc gia của tôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Là công dân thế giới, tôi cũng có trách nhiệm nào đó. (Dạ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Trong cách nào đó, mỗi quốc gia đã giúp tôi trưởng thành về thể chất, tinh thần, tình cảm, học vấn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chúng ta dựa vào nhau để sống. (Dạ, dạ đúng ạ.) Như mình ăn gạo từ Thái Lan, có bột bánh mì từ Pháp, chẳng hạn như thế. (Dạ, thưa Sư Phụ.) […] Và chúng góp phần mang lại sự thịnh vượng, an lành cho mọi người trên thế giới. Nên, tôi cảm thấy vì là công dân của thế giới, tôi phải làm phần nào đó, bất cứ khi nào có thể. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ.) Không phải tôi mới quan tâm đây thôi; quý vị đã thấy tôi lên tiếng nhiều lần rồi. (Dạ, Sư Phụ. Ngài đã lên tiếng nhiều.) Tôi đã lên tiếng trước đây. Tôi đã tặng công đức tâm linh thậm chí cho Nga. (Dạ phải.) Cách đây lâu rồi, cho Syria này kia. Nhớ không? (Dạ nhớ, thưa Sư Phụ.) Và đôi khi dù không lên tiếng, tôi cũng âm thầm cầu nguyện và xin Thiên Đàng giúp đỡ bất cứ ai cần giúp đỡ. Và tôi cũng lên tiếng cho người-thân-động vật nữa. (Dạ. Chắc chắn vậy.) Tôi không chỉ lên tiếng cho Ukraine.

Người Ukraine là con người, cũng giống như tôi. Họ là anh chị em của tôi trong cảnh giới vật chất. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi không thể làm thinh khi chứng kiến ​​cảnh bất công và nỗi thống khổ của người dân và trẻ em vô tội như thế. (Dạ.) Quý vị cũng không cảm thấy nỗi đau của họ sao? (Dạ có, chắc chắn ạ, thưa Sư Phụ.) Họ đang khóc với Thiên Đàng vì họ vô tội. (Dạ đúng.) Và cho dù họ muốn bỏ chạy, họ bị ném bom. (Dạ đúng. Dạ.) Hoàn toàn dưới sự theo dõi của cộng đồng quốc tế. (Dạ. Thật không thể tả nổi.) Làm sao tôi có thể im lặng? (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Làm sao tôi có thể không cố gắng để lên tiếng cho họ? Chúng ta có một đài truyền hình. (Dạ.) Đó là phương tiện mà chúng ta có. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Chúng ta không đi ra ngoài, bởi vì chúng ta phát nguyện không sát sinh. (Đúng vậy ạ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng chúng ta có thể dùng bất cứ cách nào mình có để giúp họ. (Đúng thật vậy, thưa Sư Phụ.) Không chỉ Ukraine. Nếu bất kỳ quốc gia nào khác, trong hoàn cảnh tương tự, chúng ta cũng sẽ làm như vậy. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) [Vì] bây giờ chúng ta có tiếng nói. (Dạ đúng. Dạ.) Họ chết trong im lặng. Họ thậm chí không thể nói với bất cứ ai. Chúng ta phải nói. (Dạ, Sư Phụ.) Chúng ta phải nói lên nỗi thống khổ của họ. Chúng ta phải là phương tiện để giúp thế giới duy trì hòa bình, bảo tồn hòa bình và hòa hợp giữa các quốc gia. Không dùng bạo lực, khi mà thậm chí không cần thiết. (Đúng rồi, thưa Sư Phụ.) Như vậy là bất công. Như vậy là không công bằng. Không chỉ là về cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.

Thực ra, đó chỉ là cuộc chiến từ Nga, không phải Ukraine. Ukraine chỉ là nạn nhân. Vẫn còn là nạn nhân. (Dạ, đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Họ chỉ nhảy vào giết người Ukraine như vậy đó. Không ai khiêu khích [họ] hết. (Dạ, Sư Phụ. Đúng là như vậy.) Cho dù cộng đồng quốc tế hay Liên minh châu Âu hay NATO đã làm điều gì đó gọi là đe dọa Nga, đó không phải lỗi của Ukraine. Ukraine đâu có làm gì đâu. (Dạ phải. Đúng vậy ạ.) Nên điều này thực sự, thực sự tà ác đến tận cốt lõi. (Dạ đúng. Dạ.)

Tôi không thể không nói gì. Đó là phương tiện vật chất duy nhất mà tôi có. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ. Dạ, Sư Phụ.) Cho nên, nghiệp hay không nghiệp, tôi vẫn cứ phải cất tiếng nói. Tôi bảo quý vị rồi, nếu không, tôi sẽ cảm thấy ghê tởm với chính mình. Tôi sẽ coi thường mình là một kẻ hèn nhát. (Dạ hiểu. Vâng, Sư Phụ,)

Như tôi đã bảo quý vị, tôi là công dân của thế giới và tôi đang làm phần của mình, bất kể phần nhỏ và khiêm tốn thế nào, bởi vì mình không thể chỉ nhắm mắt làm ngơ, hoặc ăn ngon ngủ yên và không quan tâm đến người khác đang đau khổ, khi họ cũng là đồng cư dân trên thế giới với mình. Như quý vị đã nói, bất chấp nghiệp quả, tôi biết tất cả những điều đó, nhưng tôi vẫn phải làm. Đó là cái giá phải trả (Dạ, thưa Sư Phụ.) để làm điều đúng, để làm người có lương tâm. Ngay cả người lính bình thường, anh ta cũng biết trước rằng, nếu anh ta xông vào trận chiến, anh ta có thể chết. (Dạ đúng.) Hoặc đau đớn, bởi thương tích, hoặc bị thương, hoặc có thể thậm chí mất chân, mất tay, nhưng anh sẵn lòng làm điều đó. (Dạ, đúng vậy.) Với tôi cũng vậy. Tôi sẵn lòng. Tôi chỉ căm phẫn là không thể làm hơn nữa. Đó là tối thiểu tôi có thể làm. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vì vậy, tôi không màng.

Nên đừng lo lắng cho tôi. Tôi đến thế giới này không phải chỉ để sống thoải mái hoặc xa hoa hoặc luôn được phục vụ hoặc được gọi là “Sư Phụ này”, “Minh Sư kia”. Tôi đến đây để làm việc, giúp con người, giúp Địa Cầu, giúp các công dân trên thế giới. Nên tôi làm bất cứ gì tôi có thể. Đừng lo lắng cho tôi với nghiệp quả. Tôi đã biết rồi. Tôi chấp nhận. Tôi sẵn lòng.

(Dạ, Sư Phụ, nhưng chúng con muốn Ngài không phải đau đớn quá nhiều.) Ồ, tôi biết. Cảm ơn quý vị. Tôi cũng muốn như quý vị muốn. (Dạ, Sư Phụ.) Nhưng điều gì không thể tránh được, thì không thể tránh được. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đừng lo lắng. Tôi sẽ ổn thôi. Tôi khỏe. Tôi là phụ nữ mạnh mẽ. Nhớ không? (Dạ nhớ, thưa Sư Phụ.) Tôi mạnh mẽ suốt mấy thập niên qua, nên không gì có thể làm rối trí tôi. Đừng lo lắng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) […]

Không chỉ nghiệp, mà còn không an toàn. Đó là một sự liều lĩnh. (Dạ, Sư Phụ.) Nhưng đừng suy nghĩ về chuyện đó. Khi thấy hàng xóm đau đớn, quý vị làm những gì mình có thể làm. (Dạ phải. Đúng vậy ạ. Dạ đúng.) Và không chỉ là cuộc chiến giữa những thế lực vật chất, mà còn là giữa thiện và ác. Quý vị thấy điều đó chứ. (Dạ thấy, thưa Sư Phụ.)

Quý vị có thể thấy rằng cuộc chiến này thực sự là từ lực tà ác. (Dạ.) Áp bức một quốc gia mà không hề làm gì sai để khiêu khích, để đáng bị điều đó. (Dạ.)

Và đất nước này, người dân có niềm tin vào Chúa Trời. Họ cầu nguyện và họ tin rằng Thượng Đế ở cùng với họ. Và họ tin rằng có sự can thiệp của Đấng Thiêng Liêng. (Dạ, chính xác. Đúng vậy ạ.) Như là, họ đã nhìn thấy một số tia sét. (Dạ, đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Quý vị đã đọc tin đó. Kể tôi nghe.

(Dạ. Có một câu chuyện về một trong những người lính trẻ Ukraine. Đó là vào lúc giữa đêm. Họ thấy lính Nga đang tiến đến gần họ. Nên, anh đã gọi điện cho cha anh. Và anh nhờ người cha: “Xin hãy cầu nguyện cho chúng con. Chúng con đang gặp sự cố”. Họ thấy họ sắp sửa bị lính Nga tiêu diệt.) Phải. (Và rồi, sau đó, người cha sau đó đã kể lại với họ. Họ nghe rằng, sau đó có gì như tia chớp từ trên trời bắn xuống. Có vẻ như một phép màu nào đó đã xảy ra. Như thể có một cuộc tấn công từ một con tàu vũ trụ. Rồi buổi sáng hôm sau, họ thấy các xe tăng Nga và các đơn vị di động của Nga đã bị phá hủy bởi tia chớp…) Bởi sét, bởi sét đánh. (Dạ, bởi sét đánh. Vậy, thưa Sư Phụ, dường như đó là sự can thiệp của Thượng Đế.) Phải, phải.

(Có thật không ạ?) Ờ, thật chứ. Tôi bảo quý vị rồi. (Hay quá.) Tôi bảo là chúng ta cũng cầu nguyện cho họ. (Chà.) Lực lượng của chúng ta không vô ích. (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng ạ.) Dù không ngăn cản được toàn bộ sự việc, nhưng không phải là không có gì. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nó giúp trong nhiều cách âm thầm hoặc rõ ràng.

Và người dân Ukraine, họ có niềm tin vào Chúa Trời. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ là một quốc gia mộ đạo. (Vâng, đúng vậy.)

Và Nga dường như, tôi không nói là Nga, ý nói Putin và băng đảng của ông, là những kẻ không tin Thượng Đế; nếu không, bọn họ sẽ không xông vào và dùng cách tàn bạo để đối xử với những người dân Ukraine vô tội. (Chính xác ạ. Dạ, đúng vậy.) Trẻ em, phụ nữ và người già, như nhau. (Dạ đúng vậy.) Ngay cả khi họ đang bỏ chạy rồi. Không phải là họ đang chiến đấu hoặc có súng ống hay gì cả. (Dạ chính xác.) Họ không có vũ khí. Những người yếu đuối. (Dạ.) Trẻ em, phụ nữ, người già. Quý vị có thể thấy trên TV. (Dạ có, thưa Sư Phụ.) Trên bản tin. Tôi không xem TV. Tôi chỉ xem trên bản tin và như vậy là đủ cho tôi rồi. (Thật không thể tin nổi là họ làm vậy.)

Không phải những người lính. Mà là người chỉ huy. (Dạ, Sư Phụ.) Đó là từ Putin. Và rồi từ băng đảng của ông ta. (Dạ, đúng vậy ạ.) Họ giống như những tên xã hội đen. Còn tệ hơn cả xã hội đen. Xã hội đen, họ không tấn công bất cứ ai. (Dạ, Sư Phụ.) Họ trừng phạt những ai không trung thành với họ hoặc gây rắc rối cho họ. (Dạ, Sư Phụ.) Người Ukraine, họ có làm gì đâu.

Và điều khiến tôi bực tức hơn nữa là cộng đồng quốc tế không muốn làm bất kỳ điều gì để giúp đỡ. (Dạ, Sư Phụ.) Thật sự kinh tởm, Chỉ toàn là những kẻ hèn nhát. Tôi cứ nói đi nói lại hoài. […] Cho nên, đây cũng là cuộc chiến giữa thiện và ác. (Dạ. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) […]

Nếu có kẻ đến tìm cách giết gia đình quý vị hoặc đánh quốc gia quý vị, đánh đập gia đình quý vị, thì quý vị phải bảo vệ họ chứ. Đó là chuyện bình thường. (Dạ, Sư Phụ.) Và tôi cảm thấy Ukraine cũng là gia đình của tôi. (Dạ.) Mặc dù tôi không có sức mạnh, nhưng tôi có ống loa, đó là Truyền Hình Vô Thượng Sư của chúng ta. Tôi phải sử dụng nó. (Dạ, Sư Phụ.) Và câu hỏi của quý vị đã cho tôi cảm hứng để kể phần của mình. Để làm phần của tôi. Chúng ta làm phần của mình. Chúng ta là công dân của thế giới. Chúng ta nợ thế giới. (Dạ, thưa Sư Phụ. Vâng, chúng ta phải làm vậy.)

Và quý vị có thể thấy rõ, đây thực sự là một cuộc chiến giữa thiện và ác. (Dạ, đúng vậy. Chính xác ạ.) Vì vậy, quý vị không thể chỉ nói: “Ồ, tôi ở bên thiện và ở bên lực lượng khẳng định”, nhưng khi quý vị thấy một phần của bên thiện gặp rắc rối, quý vị cứ giả vờ không biết sao? (Không ạ. Không thể làm điều đó.) Không có trong DNA của lương tâm quý vị, phải không? (Dạ không có ạ.) Không.

Vậy, ít nhất chúng ta phải làm gì đó, nói gì đó. Ờ, bất cứ gì chúng ta có thể. Chúng ta cầu nguyện cho họ nữa. (Dạ hiểu ạ.) Chúng ta dùng phương tiện hòa bình của mình. Tôi đã thấy nhiều lần, họ nói: “Ồ, rất nhiều xe tăng Nga bị phá hủy” này kia. Mặc dù những người lính Ukraine không làm được gì nhiều. (Dạ.) Mà đó là do thần sấm. (Dạ. Hay quá.) Thần sấm, họ có cái này, gọi là Kim Cang chùy. (Ồ.) Giống như cái búa. Họ có thể dùng nó khi cần thiết, (Hay quá.) để phá hủy bất cứ thứ gì. (Chà.) (Thật thú vị.) Họ gọi nó là Vajra. Có nghĩa là kim cang. Rất hùng mạnh. (Vâng.) Họ gọi nó là Vajra, nghĩa là kim cang, bất hoại. Khi họ được trao quyền, khi họ được lệnh phải làm, họ có thể làm được. (Chà. Tuyệt vời.) Đó là mệnh lệnh của Thiên Đàng. (Ồ.) Đúng thật là như vậy.

Tôi vui là người Ukraine có niềm tin. Tôi muốn họ tiếp tục có niềm tin vào Thiên Đàng. (Dạ.) Và tôi muốn Tổng thống Zelenskyy biết rằng thế giới ủng hộ ông. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và chúng ta ủng hộ ông, tôi ủng hộ ông. Tôi không biết quý vị thì sao, chứ tôi ủng hộ ông. (Chúng con cũng vậy, thưa Sư Phụ.) (Một người rất tốt.) Một người tốt như thế. (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng ạ. Đúng là như vậy.) Trời ơi.

Và NATO, EU, và Hoa Kỳ, Trời ơi, những thái độ đáng khinh bỉ như thế. Ông ấy khẩn cầu được giúp đỡ. (Dạ đúng. Đúng ạ.) Khẩn cầu xin giúp đỡ, vì dân của ông, vì quốc gia của ông. Tất cả đều làm ngơ. Viện đủ thứ lý do, bất cứ gì. Thế giới tự do, còn khuya. Có lẽ họ quá tự do, quá thoải mái. (Dạ. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Đó không phải là nhà của họ, không phải là đất nước của họ, không phải là người dân của họ, không phải là gia đình của họ – nên họ không quan tâm. (Dạ đúng.) Họ không quan tâm. Là như thế đó. Tôi cảm thấy quá kinh tởm. Thật kinh tởm với tất cả thái độ thấp hèn này. Thái độ rất, rất hèn nhát.

Quý vị muốn hỏi gì nữa không? (Dạ có, thưa Sư Phụ. Vì sao 58% người Nga ủng hộ việc xâm lược Ukraine, và chỉ có 23% là chống lại ạ?)

Đừng tin vào mấy cái quảng cáo này. (Ồ.) Quý vị biết rồi mà. Ông ta không để ai tường trình bất cứ điều gì! (Ồ. Dạ đúng.) Chỉ nghe đài phát thanh, TV và truyền thông (Dạ.) của nhà nước. (Dạ đúng.) Những đài có sự hỗ trợ của nhà nước. Và chỉ toàn tin giả. (Ồ.) Giống như “cuộc hành quân đặc biệt” và ngoại trưởng Lavrov thậm chí còn dám nói trước mặt mọi người: […] “Chúng tôi không tấn công Ukraine”. Bởi vì ông nói: “Chúng tôi sẽ không tấn công bất kỳ quốc gia nào khác. Chúng tôi không tấn công bất kỳ quốc gia nào. Chúng tôi không tấn công Ukraine ”. Trong khi quân đội của họ đang ném bom mọi người. (Dạ, đúng ạ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Tưởng tượng xem, dối trá đến thế! (Dạ đúng.)

Và cho dù có 58%... ồ, tôi không cần biết bao nhiêu phần trăm người Nga ủng hộ Putin, tất cả đều là dối trá. (Vâng. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Nếu bây giờ mà tôi đi hỏi tất cả quý vị, có bao nhiêu người quý vị ủng hộ tôi, “Trăm phần trăm, thưa Sư Phụ. (Dạ đúng. Đúng vậy.) Tất cả chúng con”. (Dạ, Sư Phụ.) Vậy, bọn họ có thể chỉ đi hỏi đảng của ông ta xem bao nhiêu người ủng hộ ông ta. Sao không phải là trăm phần trăm? Sao chỉ có 58%, con số khá khiêm tốn vậy. Đừng tin vào mấy cái quảng cáo đó. (Dạ, Sư Phụ.) Trời ơi, ai cũng biết điều đó, nhưng không ai làm gì cả. Điều đó làm tôi nổi giận.

(Thưa Sư Phụ, NATO có thể tìm lý do nào để giúp Ukraine không?)

Tất nhiên, họ có thể. Các phe của họ lẽ ra phải bảo tồn hòa bình, tự do và dân chủ, và tất cả danh từ mỹ miều đó. (Dạ, Sư Phụ. Đúng vậy ạ.) Thì, bất cứ gì liên quan đến hòa bình giữa các quốc gia; an ninh hòa bình, tự do, dân chủ – bất cứ gì liên quan đến điều đó, họ có thể bảo vệ. (Dạ, Sư Phụ.) Hơn nữa cuộc chiến đó, sát kế bên quốc gia của họ rồi. (Vâng, đúng vậy. Dạ, đúng ạ.) Ukraine là nước láng giềng của đất nước họ, ở biên giới. (Dạ.) Chỉ cần bước qua đường, rồi có lẽ quý vị đang ở một đất nước khác. Các đồng minh NATO khác ở đó. (Dạ.)

Tôi không cần phải có cớ nào cả. Nếu tôi thấy hàng xóm của mình bị quấy nhiễu và bị đánh đập tàn bạo hoặc trẻ em và phụ nữ bị giết, tôi sẽ làm những gì có thể. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi không yêu cầu có bất kỳ lý do nào; tôi không cần bất kỳ thứ gì. Tôi không cần bất kỳ kẽ hở nào trong bất kỳ luật nào để bảo vệ người hàng xóm và để bênh vực họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đặc biệt là khi họ đang kêu cứu (Dạ, đúng vậy. Chính xác, Sư Phụ.) một cách đáng thương như thế và họ có thể thấy người nhà của họ đang chết, bị đánh đập và bị thương, và thậm chí không thể ra khỏi nhà của họ để trốn thoát. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vậy, NATO còn cần thêm lý do gì nữa? Quý vị nghĩ sao? (Họ không có lý do gì để không giúp cả.)

Có một phim hoạt hình. Phim hoạt hình thường khó kể bằng lời, nhưng tôi sẽ cố gắng. Trong thời của người tị nạn Âu Lạc (Việt Nam), khi tất cả họ sử dụng những chiếc thuyền nhỏ ọp ẹp để ra khơi, chạy trốn đến một đất nước khác để được an toàn và tự do, mà họ nghĩ rằng họ có thể tìm thấy ở đó. Và có một phim hoạt hình về một người Trung Hoa đang chết đuối dưới biển. Và người đó nói vài từ tiếng Hoa gì đó, như chúng ta nói: “Giúp tôi” bằng tiếng Anh. (Dạ.)

Một số thuyền đang đi ngang qua, và người đàn ông nói với người kia: “Tôi không hiểu anh ta đang nói gì”. (Trời ơi.) “Thôi không sao. Chúng ta không hiểu anh ta đang nói gì”. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Người đàn ông đang tuyệt vọng vẫy tay kêu cứu bằng tiếng Trung Hoa. (Dạ.) Và họ nhìn nhau với sâm-panh trên tay, (Ôi, trời ơi.) đại khái như thế. “Tôi không hiểu anh ta đang nói gì. Anh hiểu không?” (Ôi, Trời ơi.) Như không có chuyện gì xảy ra.

Đây là cái cớ mà NATO và thế giới đang có vào lúc này. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Tương tự. (Dạ, Sư Phụ.) Thật kinh tởm. Và tôi không xin lỗi khi nói điều đó. Tôi thực sự cảm thấy kinh tởm với toàn bộ cái gọi là thế giới tự do. Mấy “cường quốc” này. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cơ bắp cuồn cuộn mà vô dụng. Tôi đã bảo quý vị rồi. Chỉ biết nhận, nhưng không biết cho. (Dạ.)

Thế thì, họ đóng góp hoặc viện trợ cho bất kỳ quốc gia nào khác để làm gì? (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Điều đó không liên quan gì đến NATO. Thậm chí không phải đồng bào của họ. Tại sao họ phải đi ra giúp đỡ? (Dạ đúng. Đúng ạ.) Tại sao họ cung cấp vắc-xin, gạo, bánh mì và bất cứ tài trợ nào mà họ tặng cho các quốc gia khác? (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Tương tự như vậy, quý vị phải giúp Ukraine với những gì mà họ cần. (Dạ đúng.) Không phải đợi cho đến khi họ mất tất cả và đi đến một đất nước khác như kẻ ăn xin, xin thực phẩm, an ninh và một mái che đầu cho con cái của họ trong những cái lều tạm bợ và bất cứ gì. Và rồi, đến đó như một quốc gia hoặc tổ chức từ thiện lớn, to lớn, gồ ghề, chỉ để phát của bố thí, chỉ để chụp hình thôi. (Dạ đúng vậy. Dạ, thưa Sư Phụ.)

Tôi không có ý nói đó là không tốt, nhưng tốt hơn là đừng để họ trở thành những người ăn xin. (Dạ đúng vậy, thưa Sư Phụ. Dạ.) Tốt hơn là hãy ngăn ngừa điều đó, để họ có thể giữ được phẩm giá; để họ lo công việc của riêng họ, để họ làm bổn phận ở nhà, và chăm sóc bản thân. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và ai biết được? Có thể một ngày nào đó quý vị sẽ cần họ! (Dạ, đúng vậy. Mình không bao giờ biết.) Bởi vì tất cả chúng ta đều nương tựa vào nhau. Ai biết được? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đôi khi thủy triều đổi hướng. (Dạ.) Như tôi đã bảo quý vị rồi, bất cứ quý vị làm gì, đều là làm cho chính mình. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng thế giới to béo không hiểu điều đó. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.)

Còn câu hỏi nào khác không. […] (Mặc dù Ukraine không thuộc NATO, họ đã ủng hộ các hoạt động hỗ trợ hòa bình do NATO dẫn đầu như Balkans, ở Bosnia và Kosovo Cho nên, dù họ không phải là một phần của NATO, nhưng họ đã giúp đỡ suốt thời gian qua.)

Tôi biết. Vì vậy, thật đáng xấu hổ là NATO đã từ chối họ khi họ cần giúp đỡ. (Dạ, đúng vậy.) Thật xấu hổ, và thật ra tôi đọc thấy NATO đã chấp nhận họ, chỉ là họ không nói khi nào. Vậy sao không phải là bây giờ? (Dạ đúng.) Khi họ cần. Người ta đang chết đuối và quý vị đã hứa với họ rằng họ có thể vào thuyền của quý vị và khi họ chết đuối, quý vị nói: “Ồ, không được”. (Đúng ạ.) (Dạ.)

Đầu tiên, quý vị đã hứa họ có thể vào thuyền và sau đó khi họ bị chết đuối, khi họ thật sự cần, thì quý vị quay thuyền đi. (Dạ đúng.) Đó không phải hạ cấp sao? (Dạ, rất hạ cấp.) Tôi xin lỗi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) À, tôi không xin lỗi. Đó thật sự là đê hèn, hạ cấp. (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng vậy ạ.) Thái độ hèn hạ. Không xứng với địa vị của họ. Không xứng đáng với bất cứ điều gì. Ngay cả người-thân-động vật, họ còn bảo vệ lẫn nhau. […] Chúng ta có rất nhiều ví dụ như thế, và người-thân-động vật cũng cố giúp con người, ngay cả những người lạ. (Dạ.) Ờ, rất nhiều ví dụ. […]

Còn LHQ thì sao? Thông thường họ gửi quân giữ hòa bình đến bất kỳ quốc gia nào có xung đột. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tại sao họ không làm gì cả? Vì Ukraine cũng là thành viên của LHQ và Nga là nước vi phạm điều đó. Quý vị không tấn công thành viên của mình, (Dạ đúng. Đúng ạ, thưa Sư Phụ.) thậm chí vô cớ. (Dạ.) Chỉ vì quý vị có sức mạnh, thì quý vị cứ việc đi tấn công người thân trong nhà mình sao? (Dạ.) Chỉ vì họ nhỏ con hơn sao? Điều đó không đúng, phải không? (Dạ, không đúng.)

Và Nga thuộc Hội đồng Bảo an LHQ thế mà họ đã không hỏi LHQ có đồng ý là họ nên hay không nên tấn công Ukraine. Cho dù Nga có lý do chính đáng để làm vậy đi nữa, nhưng Nga không có. (Dạ, Sư Phụ.) Họ không tôn trọng, không coi trọng Hội đồng Bảo an LHQ, hoặc cơ quan LHQ nói chung, và rồi Hague muốn chất vấn Nga về việc giết phụ nữ và trẻ em như thế. Và Nga đã coi thường. Nếu tôi nhớ không lầm, họ thậm chí đã không tham dự. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Đây là một kẻ bắt nạt tà ác. Không luật, không tôn trọng bất cứ gì. Thế mà cả thế giới chỉ giương mắt dõi theo. Đây là điều khiến tôi tức giận. Trước đó cũng có những cuộc chiến ở các quốc gia khác, nhưng sau đó thế giới đã tham gia. (Dạ đúng.) Để giúp đỡ này nọ, nên chúng ta không hề nói gì nhiều. Bởi vì đó là việc của họ nếu họ đang làm, đang làm việc của họ, thì không sao cả. (Dạ.)

Nhưng cuộc chiến này, không ai làm gì cả. Không ai muốn làm bất cứ gì. Và họ thậm chí còn ngăn cản những người khác muốn giúp Ukraine. (Dạ.) Giống như Ba Lan muốn cung cấp một số máy bay chiến đấu hay gì đó và Hoa Kỳ đã ngăn họ lại. (Dạ.) Quý vị có thể thấy tên ác quỷ Biden và băng đảng của ông ta không? (Dạ, rất rõ ràng. Dạ, Sư Phụ.) Đó là điều khiến tôi nổi giận. Tất cả những điều này. Tất cả sự bất công này, tất cả sự hèn nhát này.

Và tôi cảm thấy rất thương cho Ukraine. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Quý quốc đang gặp khó khăn, đau đớn, quý quốc kêu cứu, mà mọi người giả điếc giả mù. Điếc và mù, họ sẽ bị như vậy trong kiếp sống tương lai, nếu họ thậm chí có thể được sinh ra làm người lần nữa. Bởi vì họ có mắt – họ không muốn nhìn. (Dạ đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Họ có tai – họ bịt tai lại. Không muốn nghe khi người ta đang gặp khó khăn và kêu cứu. Thật kinh tởm! Những người gọi là lãnh đạo này thật quá kinh tởm. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi muốn nói điều đó vào mặt họ. […]

Nga là nước cần được chỉnh đốn. (Dạ.) Bởi vì người Nga vi phạm Hiến chương của Liên Hiệp Quốc, và đó là vì hòa bình, hòa hợp, (Dạ, thưa Sư Phụ.) và an ninh cho mọi người. (Dạ đúng.) Hiến chương không ủng hộ chiến tranh và bạo lực. Thậm chí không có lý do nào. Thậm chí không bị khiêu khích. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Thế mà tất cả họ đều làm ngơ như thế. Thật kinh tởm. Quý vị không nghĩ vậy sao? (Dạ. Dạ, đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Tôi nghĩ vậy. Tôi không cần biết có ai đồng ý với tôi hay không. Thật là kinh tởm. Đáng khinh bỉ. Tôi không biết còn từ nào khác để dùng. Tôi không biết còn từ nào tệ hơn để dán nhãn cho họ. […]

Họ lẽ ra nên đưa Nga đến Hague rồi. Bọn họ không thể cứ ném bom người dân; hay trẻ em, phụ nữ như thế, ngay giữa đường sơ tán. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ không có vũ khí. (Dạ.) Những bọn người này, quả thật đáng khinh bỉ. (Dạ, tuyệt đối.) Ngay cả tội phạm, cảnh sát cũng không bắn họ, không giết người khi họ không có vũ khí. (Dạ phải. Dạ, thưa Sư Phụ.) Quý vị biết đó, ngay cả tội phạm. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không được phép như vậy.

Thế mà đây, Nga vi phạm mọi luật lệ - luật quốc tế và luật hình sự. Thế mà mọi người không làm gì hết, cứ để bọn họ tiếp tục, để Putin tiếp tục giết phụ nữ và trẻ em như thế. (Dạ. Dạ phải.) Thật đáng khinh bỉ. (Thật sự vậy.) Chúng ta tiếp tục cầu nguyện.

(Ngay cả khi ông ta đã hứa với họ sẽ an toàn, ông vẫn giết họ.) Phải! Đó là vấn đề. Bọn họ đồng ý, hứa hẹn, ký tên và đóng dấu: “Tôi sẽ mở hành lang cho họ đi”. Nhưng vẫn ném bom họ khi họ đi với nhau như thế, (Dạ.) khi họ đang ở giữa đường. Không có nơi trú ẩn, không có bảo vệ, không gì hết; và rõ rành rành. Quá dễ để giết người như thế. Thật đáng khinh bỉ. Hết sức hèn nhát. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bọn họ chắc hẳn từ địa ngục lên. (Quá tà ác.)

Vì vậy, tôi đã bảo quý vị đó là cuộc chiến giữa thiện và ác. Không chỉ là đánh nhau bình thường. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Các cuộc chiến khác, họ không làm vậy. Họ không ném bom thường dân. Có lẽ chút ít nhưng vì lầm lỡ hay gì đó thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chứ bình thường người ta không làm vậy. Ngay cả trong chiến tranh. Họ không ném bom tù nhân chiến tranh. Họ không giết tù nhân. Đừng nói chi tới thường dân. Thậm chí không phải tù nhân chiến tranh. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ôi, hèn hạ, tà ác và như địa ngục.

Và quý vị tin rằng 58% người Nga ủng hộ ông ta. (Dạ không. Đều là dối trá.) Thật là truyền thông xạo, nhảm nhí. (Dạ đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Bây giờ họ ca bài hát của chính họ. Tất cả các đài CNN và BBC hoặc bất kỳ giới thông tin nào đều đã thu dọn hành lý và đi mất rồi. Giờ bọn họ muốn nói gì thì nói. (Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Ai ở đó mà đếm là bao nhiêu phần trăm? (Dạ đúng ạ.) […]

Tất cả những người này, gọi là các nhà lãnh đạo kinh tởm của thế giới. Họ không biết xấu hổ, không có đạo đức. Và thế giới chỉ chấp nhận để như thế đó. Đây cũng tương tự. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Thì người ta sẽ xem đó như một lối suy nghĩ tương tự. Nếu quý vị ủng hộ người xấu, đó có nghĩa là quý vị có cùng mức độ tâm tánh, cùng cách suy nghĩ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vậy, không phải đáng kinh sợ sao, khi cả thế giới đều nghĩ như thế? (Dạ, đúng vậy.) Chấp nhận ông ta, ủng hộ ông ta, chỉ bằng một phương cách khác, một cách khác. Như ủng hộ kẻ sát nhân, (Dạ.) kẻ cướp, kẻ xâm lược. Rồi thì không cần biết trẻ em và phụ nữ có bị chết hay không.

Ôi, Trời ơi. Tất cả nghiệp này sẽ giáng lên bọn họ, để bọn họ sẽ trải nghiệm bằng cách nào đó, trong đời này hoặc đời sau, mà gia đình họ sẽ bị như vậy. (Trời ơi!) Bởi vì họ có phương tiện mà họ không sử dụng để bảo vệ những người vô tội. […]

Thật ra, NATO, họ viện đủ mọi cớ, họ chỉ không muốn sử dụng, vì sao đó. Không cần phải đợi tới khi Nga ném bom một trong các quốc gia của họ để trả đũa chiến tranh. Bởi vì, ở Ukraine, hiện nay hàng triệu người tị nạn đang đi tới các nước láng giềng bên cạnh, đó là các nước NATO. Điều đó sẽ làm xáo trộn hòa bình của họ, làm xáo trộn nền kinh tế của họ, làm xáo trộn thương mại của họ – nhiều thứ và cơ sở hạ tầng có thể không đủ để chứa người tị nạn.

Chẳng hạn, hai thành phố lớn nhất ở Ba Lan đã cảnh báo rằng họ không thể thu nhận người tị nạn Ukraine được nữa. (Ồ.) Đó là một lý do đủ tốt. (Dạ.) Cho dù quý vị không cần viện lý do nào, nhưng đó là một trong những lý do rồi. Điều đó đã tấn công nền kinh tế của Ba Lan rồi, khả năng cơ sở hạ tầng, hòa bình và ổn định. Mọi thứ sẽ bị ảnh hưởng bởi làn sóng người tị nạn đến hàng loạt như thế. (Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Bất thình lình. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không có đủ thời gian cho Ba Lan hoặc các nước khác bên cạnh Ukraine để chuẩn bị cơ sở hạ tầng và việc định cư cho người tị nạn. (Dạ, Sư Phụ.) Ngay cả hai thành phố lớn hơn rồi, ở Ba Lan, họ nói rằng họ không thể chăm sóc cho người tị nạn từ Ukraine được nữa. (Ôi chao.)

Ồ, không quốc gia nào có thể. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ngay cả quốc gia giàu nhất thế giới, họ cũng không chuẩn bị. Thế nên, đây như tác động lan tỏa của chiến tranh rồi, làm xáo trộn sự thanh bình của Ba Lan. Thế là đủ rồi. (Dạ, Sư Phụ.) Cho dù họ cần bất kỳ lý do gì. Vì vậy, còn nhiều lý do nữa, bởi vì cuộc chiến ở Ukraine sẽ ảnh hưởng đến sự an tâm của tất cả những nước láng giềng, (Dạ, đúng vậy.) ảnh hưởng tới sự an ổn tinh thần, và sự tập trung vào việc làm, vào công việc của họ. Mọi người sẽ cảm thấy sợ hãi và lo lắng, khi sống cạnh khu vực có chiến sự, và thậm chí không biết khi nào chiến tranh sẽ tràn sang nước mình, hoặc khi nào nó sẽ bùng nổ bên cạnh khu vực của mình. (Dạ, chắc chắn ạ.) Thế là đủ rồi.

Trời ơi. Một bọn loại gì… Tôi không thể nói nên lời. Họ phải là ngu ngốc, hoặc lười biếng hoặc chỉ hoàn toàn ủng hộ ác quỷ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ nói họ đang cung ứng cho Ukraine một số vũ khí này kia. Làm sao họ có thể ngăn chặn Nga ném bom Ukraine, chỉ với một số vũ khí? (Dạ đúng vậy.) Chỉ một vùng cấm bay sẽ không hại gì cả. (Dạ không ạ.) Cho dù có hại, thì cũng đã hại rồi. Nó đã làm tổn hại các quốc gia khác gần bên – các thành viên NATO. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tất cả những người hèn nhát này, chỉ làm tôi buồn nôn. Tôi nghĩ tất cả họ nên rời khỏi chức vị của mình, về nhà, ôm ấp vợ, hoặc gì đó. Bởi vì họ không xứng đáng ngồi đó và khoanh tay nhìn những người vô tội đổ máu trước mặt mình. Quá ghê tởm. Thật kinh tởm khi nghĩ về điều đó. Quý vị có hiểu không? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ. Con hiểu.)

Cho dù quý vị không bao giờ muốn đánh nhau với bất kỳ ai, nhưng nếu một em bé yếu đuối trước mặt quý vị bị kẻ bắt nạt to con đánh đập, như câu chuyện của Nga, tương tự, thì quý vị sẽ cố gắng làm gì đó để bảo vệ em bé đó chứ, không phải sao? (Dạ, phải làm vậy.) Đó là bản năng căn bản của tình bạn giữa người với người. (Dạ, đúng ạ.) Ôi, quá kinh tởm, quá xấu xa! Trời ơi. Tất cả họ nên nghỉ việc, nên về nhà! […]

Nói về nguyên tắc của họ là để bảo vệ an ninh, hòa bình của mọi người, và mọi điều đó. Tất cả những danh từ mỹ miều, tất cả những gì mà họ đáng lẽ phải làm và nên làm. Nhưng bây giờ các nước NATO không an bình. Dĩ nhiên là không! Làm sao có thể an bình khi nhà láng giềng đang bị cháy? (Dạ đúng vậy.) Và đất nước láng giềng của quý vị đang bị tấn công bởi một kẻ lớn hơn, khổng lồ hơn rất nhiều, rất nhiều và tàn bạo hơn, so với đất nước nhỏ bé bên cạnh quý vị. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và rồi nỗi bất hạnh của họ cũng đang đổ tràn sang nhà quý vị, đất nước quý vị. Quốc gia giống như một ngôi nhà, mọi người sống ở đó với nhau. Như những người tị nạn đến hàng loạt như thế, làm sao họ có thể có đủ thời gian để chuẩn bị? (Dạ hiểu.) Và điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt cho nền kinh tế, sự thanh bình và lối sống có tổ chức của nước sở tại. Mọi thứ cũng sẽ bị đảo lộn. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Đó cũng là một loại chiến tranh. (Dạ, đúng vậy.) Chiến tranh gián tiếp. Quý vị thậm chí không cần phải đi giết người để gây chiến tranh. Quý vị giết họ bằng cách gửi hàng triệu người tị nạn đến nước họ mà không được chuẩn bị. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bây giờ đột nhiên các nước NATO phải tiếp nhận người tị nạn Ukraine, Romania, Ba Lan, gần đó. (Dạ, vâng.) Các quốc gia lân cận, các quốc gia bên cạnh.

Đột nhiên, họ phải gánh vác trách nhiệm này. Đó không phải lỗi của họ! (Dạ không, dạ không phải.) Họ không đáng chịu dòng người tị nạn đột ngột này, vào nước họ với đủ loại nhu cầu. Nhu cầu về y tế, cảm xúc và tinh thần, đủ loại nhu cầu. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Có người bị thương, có người bị ốm, có người bị bệnh, có người bị sốc, có người thì yếu, có người thì già, có người mang thai. Đủ thứ chuyện mà họ phải đối phó. Điều này không công bằng cho các nước NATO lân cận. (Dạ, Sư Phụ. Không công bằng.)

Đây là loại chiến tranh đã bùng nổ rồi. Và tôi không biết các nước NATO phải chịu thêm rắc rối nào nữa, thì NATO mới thực sự làm gì đó. Dù chỉ lập vùng cấm bay để Nga không dội bom lên đầu trẻ em, phụ nữ và người dân đang sống! Đó là điều tối thiểu họ có thể làm. (Dạ.) Hãy tưởng tượng, Nga đến bất cứ lúc nào, ném bom lên đầu họ, họ sẽ đi đâu? Họ bảo vệ bản thân thế nào đây? (Dạ đúng vậy.)

Tôi không cần biết NATO nói gì, họ không có sự cương quyết. Họ không có can đảm. Các nhà lãnh đạo của NATO, họ không có gì cả! Không có gì xứng đáng với địa vị của họ. Họ nên xấu hổ với chính mình. Nên đi về nhà, mặc váy. Nếu họ không có, thì mượn váy của vợ họ hoặc của bạn gái, hoặc của mẹ họ, tối thiểu để thể hiện sự nhục nhã. Để cho người ta chết trước mặt mình và đưa ra đủ loại lý do ngu ngốc, những cái cớ quá nhảm! Thượng Đế đang nhìn quý vị đó! Thiên Đàng đang viết xuống tất cả những việc làm sai trái của quý vị. Chờ khi quý vị đối diện với Đấng Tạo Hóa, rồi sau đó quý vị sẽ biết tôi đang nói gì. Họ chỉ nên rời đi. Đi ngay! Đi trong tủi hổ. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Ý nói, không chỉ những người tị nạn từ Ukraine. Ngoài ra còn có thú cưng, người tị nạn-thân-động vật, và cũng có đủ loại chấn thương để lại trong ký ức của họ từ khi họ rời khỏi Ukraine nữa. Cho nên, tất cả các nước láng giềng, hoặc các nước NATO, đang phải đối phó với cuộc chiến không nhận ra này; không chỉ là về việc chiến đấu hay ném bom. (Dạ, Sư Phụ.) Tất cả những rắc rối, hỗn loạn và bao nhiêu phiền phức, khổ sở này, các nước láng giềng cũng phải chia sẻ, dù họ có sẵn lòng hay không. (Dạ.) Vậy, đây đều có thể tính là chiến tranh. Là thiệt hại cho các nước NATO. Tôi không biết họ muốn có thêm cớ gì nữa. Họ thực sự chờ cho đến khi Nga ném bom các nước NATO thì mới gọi đó là chiến tranh sao? (Hy vọng là không.) Không! Không! […]

Quý vị không cần phải có bất kỳ cớ gì để loại bỏ một người điên. Nếu đàn ông hay phụ nữ nào bị điên vì lý do nào đó, và rồi phá hoại nhà cửa, đánh đập gia đình và gây rắc rối cho hàng xóm láng giềng nữa, thì, người đó thuộc về nhà thương điên. (Dạ.) Không cần phải ngồi đó lý luận với người đó. Nếu người đó cầm con dao múa trước mặt quý vị, thì quý vị phải tìm cách kiềm chế nó. Quý vị không thể chỉ lo sợ về con dao mà không làm gì cả. Nếu người đàn ông đã điên loạn và đã làm hại người khác rồi, thì không cần viện lý do hoặc phải có bất kỳ cớ gì để hạ gục người điên. (Dạ hiểu.) Có nghĩa là bắt giữ người điên, đưa ông ta đến một nơi nào đó mà phù hợp với ông ta để ông có thể được chữa lành hoặc cải thiện.

Chừng nào ông còn chưa an toàn cho người khác thì không thể thả ông ra. Không cần phải ngồi đó lý luận hay khiếp sợ ông ta, nếu quý vị có một cộng đồng lớn họp lại với nhau. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không thể sợ một người đàn ông, khi quý vị có nhiều người! Tôi không hiểu lý lẽ suy luận của họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Mình không thể nói về luật hoặc tôn trọng hoặc trật tự với một người điên, (Dạ, đúng vậy.) bởi vì ông ta không phản ứng như cách quý vị phản ứng. Cho nên, quý vị phải xử lý tùy theo hoàn cảnh. Không phải lúc nào cũng theo hành chánh và nghi thức. (Dạ, Sư Phụ.) Nếu không, thì cả thế giới đều điên, nghe theo một người, (Dạ.) một người điên. (Dạ hiểu.)

Trong trường hợp này mọi người phải nên thấy rõ rằng Putin điên rồi. Bởi vì không nhà lãnh đạo nào sáng suốt, bình thường mà làm những gì ông ta làm đối với Ukraine. (Dạ, đúng ạ.) Vì vậy, đối với người điên, quý vị phải có phương pháp khác để đối phó với ông ta. Quý vị không thể chỉ lý luận, nói lý lẽ, hay nói về luật lệ và trật tự với ông ta. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Thế giới phải đưa ra thông điệp, bằng cách nào đó, cho người dân Nga. Bảo họ tố cáo chống lại Putin. Ông không phải là nhà lãnh đạo xứng đáng. Và tất cả quân đội Nga, đừng nghe lời Putin. Đừng lãng phí tuổi trẻ tươi đẹp để chiến đấu cho cuộc chiến tàn khốc và vô nghĩa này. Quý vị phải hy sinh tính mạng vì điều gì chứ, cho một điều thấp kém, thấp hèn, quá ti tiện dưới cả phẩm giá, lý tưởng, và sự cao cả của quý vị. Quý vị phải bỏ chiến tranh! Quý vị hãy đi theo chính phủ Ukraine; họ không làm hại quý vị, giờ thì quý vị biết hết rồi. Họ sẽ không làm bất cứ gì với quý vị nếu quý vị đầu hàng. Đừng tiếp tục nghe theo Putin và phạm tội ác chiến tranh, và tội ác trong luật Thiên Đàng nữa. Quý vị đều là những người tốt. Quý vị trẻ trung và đẹp đẽ. Và quý vị có lý tưởng để bảo vệ đất nước mình, nhưng đây không phải chính nghĩa. Đây là cuộc chiến xấu xa và độc ác mà quý vị đang chiến đấu.

Một lãnh đạo bình thường sẽ không bao giờ ra lệnh cho binh lính của mình ném bom, tấn công thường dân. Không một cuộc chiến nào, thậm chí chiến tranh nghiêm trọng nhất, chiến tranh thế giới, các tướng lãnh đâu có ra lệnh cho binh lính làm điều đó. Vậy xin quý vị, những binh sĩ Nga cao cả, và các lãnh đạo quân đội…. Putin điên rồi. Đừng hy sinh tính mạng quý báu của quý vị vì một kẻ điên. Đừng hy sinh người láng giềng Ukraine, những người tốt, những người yêu hòa bình, chỉ vì một kẻ điên. Bởi vì quý vị cũng sẽ phải trả lời Thượng Đế nếu quý vị làm như vậy, nếu quý vị phục tùng, tuân lệnh ông ta mà giết người vô tội, hoặc giết chính mình.

“ Russia - March 2022 Protestors: Không chiến tranh! Không chiến tranh! ”

Quý vị phải tố cáo chống lại Putin, và đừng chiến đấu với người Ukraine nữa. Họ là láng giềng của quý vị. Họ là những người láng giềng tốt. Họ không làm điều gì sai trái đối với quý vị và đất nước quý vị. Xin, xin quý vị phải biết là Thượng Đế đang quan sát, Thiên Đàng đang quan sát. Những gì quý vị đang làm là sai. Quý vị không sai, nhưng lãnh đạo của quý vị, kẻ gọi là nhà lãnh đạo, Putin, ông ta sai. Nếu một người lãnh đạo sai thì quý vị không cần phải nghe ông ta, vì cả hai sẽ đều sai, và ông ta sẽ kéo quý vị xuống địa ngục cùng với ông ta.

Vậy xin dừng lại. Hãy ngưng chiến tranh ngay bây giờ, ngay lập tức để cứu mạng của chính quý vị, để cứu lấy danh dự của người Nga và cứu Ukraine và người dân Ukraine. Cứu thế giới khỏi tất cả những đau khổ không cần thiết qua chiến tranh theo những cách khác nhau. Cảm ơn quý vị thật nhiều.

“ Russia - Media report from Guardian News Mar. 4, 2022 Protestors: Không chiến tranh! Không chiến tranh!

Protestor (f): Tôi không muốn cuộc chiến này. Hầu như không ai ở đây muốn cả. Tôi muốn cả thế giới biết rằng chúng tôi không muốn. Chúng tôi không muốn nó đè nặng lương tâm chúng tôi nhiều thập kỷ.

Protestors: Không chiến tranh! Không chiến tranh! Không chiến tranh!

Protestor (m): Mọi người có nhiệm vụ không im lặng về những gì đang diễn ra và lên tiếng phản đối.

Protestor2 (f): Đó là tội ác đối với cả hai bên, Ukraine và Nga. Tôi nghĩ nó đang giết cả Ukraine và Nga. Tôi phẫn nộ. Không chiến tranh!

Protestor3 (f): Chiến tranh phải dừng lại. Phải ngưng. Những gì đang diễn ra bây giờ thật điên rồ. Tất cả chúng ta phải la lên: “Không chiến tranh!” Chúng ta phải biểu tình vì không còn cách nào khác. Chúng ta không chỉ mất Ukraine mà còn mất cả Nga nữa. ”

Chúng tôi cũng yêu nước Nga. Chúng tôi yêu người dân Nga. Chỉ Putin là người mà cả thế giới đang chống lại bây giờ. Cầu xin Thượng Đế bảo vệ quý vị. Xin đừng chiến đấu nữa. Tính mạng của quý vị quý báu, vợ, con, cha mẹ, bạn bè của quý vị đang chờ quý vị ở nhà. Chỉ cần bỏ cuộc chiến rồi sau đó quý vị có thể trở về nhà sớm thôi. Cầu xin Thượng Đế, cầu xin Thượng Đế, cầu nguyện Thượng Đế.

Host: Kính thưa Sư Phụ Từ Bi Nhất, chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn bất tận của mình vì Ngài đã chia sẻ trí huệ và lòng từ bi Thiêng Liêng trong thời điểm khó khăn này. Chúng con cầu rằng các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới sẽ nhanh chóng dùng lý trí của mình và cung cấp sự bảo vệ cho Ukraine bằng cách áp đặt vùng cấm bay, để hỗ trợ kết thúc chiến tranh nhanh chóng. Cầu mong Sư Phụ luôn được che chở trong sự an toàn, bình yên và sức khỏe dồi dào, dưới sự ủng hộ chăm sóc của tất cả Các Chúng Sinh Thiêng Liêng.

Để nghe toàn bộ cuộc thảo luận với Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư liên quan đến cuộc khủng hoảng kinh hoàng ở Ukraine; cũng như để tìm hiểu xem tất cả các đệ tử có phải là người tu hành chân chính hay không, hoặc một số có những ý định phủ định; và ai là người duy nhất có thể gánh nghiệp của thế giới – xin mời đón xem tiết mục Giữa Thầy và Trò vào thứ Sáu ngày 18 tháng Ba, 2022, cho chương trình phát sóng đầy đủ buổi hội thảo này.

Ngoài ra, để tham khảo thêm, mời quý vị xem các buổi hội thảo Tin Mới Bay Sang / Giữa Thầy và Trò liên quan trước đó, chẳng hạn như:

Tin Mới Bay Sang

Các Thành Phần Cần Thiết Để Đánh Thức Lực Lượng Thượng Đế Bên Trong Chúng Ta

Thông Tin Quan Trọng Từ Thủ Lĩnh COVID

Trân Quý Sinh Mạng Của Tha Nhân Bằng Cách Tạo Hòa Bình

Cảm Nghĩ Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Về Tình Hình Khẩn Cấp Ở Ukraine

Thế Giới Để Ukraine Chiến Đấu Đơn Độc

Các Cường Quốc Phải Dũng Cảm Và Giúp Đỡ Ukraine

Giữa Thầy và Trò:

Việc Làm Dũng Cảm Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Cho Thế Giới

Người Dân Cần Các Nhà Lãnh Đạo Sáng Suốt, Mạnh Mẽ, và Chân Chính

Phụ Nữ Phải Được Bảo Vệ Và Tôn Trọng

Tổng Thống Phải Bảo Vệ Sinh Mạng Người Dân

Báo Thù Không Bao Giờ Mang Lại Hòa Bình

Thánh Chiến Chân Chính

Ăn Thuần Chay Phát Huy Tình Thương Và Lòng Nhân Từ Của Chúng Ta

Lòng Từ Bi Chân Thật Và Tiêu Chuẩn Đạo Đức Là Giải Pháp Thật Sự

Chính Phủ Toàn Cầu Phải Sát Cánh Cùng Ukraine

Xem thêm
Video Mới Nhất
2022-12-25
2443 Lượt Xem
2022-12-25
1126 Lượt Xem
2022-12-25
1065 Lượt Xem
2022-12-24
1138 Lượt Xem
2022-12-24
3031 Lượt Xem
2022-12-23
2618 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android