Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • Tất Cả Ngôn Ngữ
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Tất Cả Ngôn Ngữ
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Tin Đáng Chú Ý / Tin Mới Bay Sang

Những Tin Vui Đầy Hứng Khởi Trong Việc Ủng Hộ Ukraine

2022-03-20
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Host: Khi thảm kịch diễn ra ở Ukraine, thì cũng có một số tin tích cực, cùng với sự ủng hộ và cầu nguyện của nhiều người. Vào ngày 18 tháng 3 năm 2022, các thành viên đội ngũ Truyền Hình Vô Thượng Sư đã chia sẻ tin này với Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Kính Yêu, và Ngài đã ân cần dành chút thời gian quý báu để nói lên cảm nghĩ vô giá của Ngài về các chủ đề này.

(Thưa Sư Phụ. Hôm nay, có một số tin tuyệt vời từ Ukraine mà chúng con xin thưa với Sư Phụ. Đã có một nỗ lực trực tuyến độc đáo để hỗ trợ công dân Ukraine. Có công ty gọi là Airbnb, và đó là một dịch vụ mà người ta có thể đặt [thuê] một phòng riêng trong một ngôi nhà. Và từ ngày 2 tháng 3 đến ngày 3 tháng 3, mọi người trên khắp thế giới đã đặt 61.000 đêm ở các thành phố của Ukraine qua Airbnb mà không ai có dự định nhận phòng hoặc thậm chí đổi ngày.) Ồ. (Và bằng cách này, đã quyên được 1,9 triệu Mỹ kim chỉ trong vòng 48 tiếng đó.) Ồ. (Và kể từ ngày đó…) Đó là để gây quỹ hả? (Cho những người dân Ukraine đã đăng phòng của họ trên Airbnb, họ sẽ nhận được số tiền đó. Và đó là một dạng viện trợ. Bởi vì đối với tư nhân, đối với mọi người trên thế giới, có lẽ họ không có cách nào để trực tiếp giúp đỡ người Ukraine, nhưng đây là một cách. Họ có thể gửi cho người Ukraine một số tiền bằng cách đặt trước một phòng nhưng thật ra không dùng.) Hiểu rồi. (Và, kể từ ngày đó, nhiều lượt đặt trước vẫn tiếp tục. 434.000 phòng đã được đặt trước và 15 triệu Mỹ kim đã được quyên góp.)

Hay! Chúc mừng Ukraine. Tôi nghe nói có rất nhiều người đang giúp đỡ. Đài Loan (Formosa) đang giúp đỡ hàng triệu [đồng]. Và Trung Quốc hiện cũng đang giúp. (Hay quá.) (Trung Quốc tốt.) Phải! Trung Quốc, đúng vậy. (Hay quá! Đó là tin vui.) Phải, tin vui. (Dạ đúng.) Họ vậy là rất, rất tốt. (Dạ đúng.)

Bởi vì, họ nói rằng Putin đáng lẽ đã yêu cầu Trung Quốc giúp đỡ, về tài chính và về thiết bị chiến đấu, như thiết bị không người lái, máy bay không người lái, máy bay không người lái ném bom. Như thể [Nga] ném bom chưa đủ vậy. (Dạ, Sư Phụ.) Như thể họ chưa giết người đủ bằng không kích vậy. (Dạ đúng.) Bởi vì không có vùng cấm bay. (Dạ vâng.) Và tôi đã quá lo rằng trẻ em và những người nhỏ và yếu không thể chạy cho kịp. (Dạ, Sư Phụ.) Nếu họ đánh nhau trên mặt đất, mình có thể chạy đi nơi khác. Nhưng nếu họ ném bom trên đầu mình, thì mình sẽ chạy đi đâu? (Dạ vâng.) Tôi đã rất lo lắng, mất ngủ vì điều đó.

Nhưng Trung Quốc nói: “Không, không. Chúng tôi không giúp”. Họ đã từ chối giúp [Nga]. Nên có lẽ, họ không giúp. Nhưng họ đang giúp Ukraine. Hay. (Hay quá.) Tôi rất biết ơn vì điều đó. (Dạ.) Người anh cả là phải như vậy đó, đúng không? (Dạ đúng. Đúng ạ.) Nếu mình muốn mọi người về phe mình, thì mình phải giúp họ khi họ cần. (Dạ. Chính xác ạ, thưa Sư Phụ.) Sau đó mình trở thành bạn của họ. Gian nan, hoạn nạn mới biết bạn... (Hiền. Dạ.) Quý vị biết hết rồi.

Được rồi, còn gì khác nữa không? (Dạ, thưa Sư Phụ. Ngoài ra, tay quần vợt người Ukraine, Dayana Yastremska, đã tuyên bố cô sẽ trao số tiền thưởng của cô cho quê hương Ukraine, sau khi bị đánh bại trong trận chung kết giải Lyon Mở rộng tại Pháp.) Tuyệt quá! (Và trước đó, ở nước nhà Ukraine, cô ấy và em gái của cô đã trú ẩn hai đêm trong một bãi đậu xe ngầm để tránh các cuộc tấn công bằng tên lửa,) Ồ. (trước khi được cha mẹ đưa đến Pháp an toàn.) Tốt lắm, tốt lắm. Thượng Đế ban phước cho họ. (Dạ.)

Thượng Đế ban phước. Thượng Đế ban phước cho tất cả (Quá tốt.) những ai giúp đỡ cho chính nghĩa ở Ukraine. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Và tôi nghe nói rằng quân đội Nga đang thua. Tướng lãnh thứ tư, ít nhất là tướng thứ tư, đã tử trận. (Dạ, đúng vậy.) Ôi trời ơi. Tôi không vui lắm về tin này. Tôi ước rằng nước Nga dừng lại, để cứu những người dân vô tội của họ. Quân đội, họ cũng vô tội. Họ đã nhập ngũ và bị bắt đi quân dịch, (Dạ.) nhập ngũ chiến đấu. Đó không phải là lựa chọn của họ, đó không phải là lỗi của họ. Nếu họ chết, họ sẽ để lại vợ con, cha mẹ, bạn bè và đủ nỗi đau lòng. (Ồ dạ phải, thưa Sư Phụ. Thật vậy.)

Tôi không vui. Trời ơi, nếu tướng lãnh tử trận, nhiều binh sĩ sẽ cảm thấy thoái chí. (Dạ, đó là sự thật.) Và rồi điều đó sẽ khiến họ thua nhiều hơn và chết nhiều hơn. Thật kinh khủng. Kinh khủng. Vòng luẩn quẩn. (Dạ, Sư Phụ.) Vòng ác quỷ. Ôi, Trời ơi, thật khủng khiếp, khủng khiếp, khủng khiếp. Dù là ai chết, tôi cũng không thích. Kinh khủng. Họ sinh ra không phải để chết. Không phải như thế. (Dạ, Sư Phụ.) Không phải để chết trong hoàn cảnh khủng khiếp như thế.

Và rồi Putin đang bỏ tù dân ông. Ý nói, quản thúc tại gia này kia. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đổ lỗi cho người của ông, trợ lý của ông về thất bại trong trận chiến. Nhưng họ có thể làm được gì? Ý nói, nếu có chiến đấu, thì phải có một bên thua, (Dạ, Sư Phụ.) và đau đớn. Nên, điều đó không thể tránh khỏi. Tốt nhất là không nên đánh nhau. Không nên có chiến tranh. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ. Đúng vậy ạ.)

Tất cả những binh sĩ bên phe Nga nên dừng đánh và đi đầu hàng. Rồi cho dù họ bị giam cầm, như tù binh chiến tranh, họ vẫn giữ được mạng sống của họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tới khi sự việc thay đổi. (Dạ, Sư Phụ.) Bởi vì người ta không giết tù binh trong chiến tranh. Cả hai bên. Đúng lẽ là như vậy. (Dạ đúng.) Và, Tổng thống Ukraine đã hứa với họ rằng người Ukraine sẽ đối xử với họ tốt hơn so với trong quân đội của họ. Giống như một người đàng hoàng. Họ sẽ không làm gì với tù binh cả. Họ sẽ đối xử tốt với tù binh. (Dạ. Ồ, tốt.) [Lính Nga] nên đi đến đầu hàng chính phủ Ukraine để cứu mạng sống của họ. Và cứu mạng người Ukraine. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Mình chiến đấu làm chi để bị thua, và giết chóc vô nghĩa. (Dạ.) Không có ích gì cả. (Dạ đúng vậy, thưa Sư Phụ.) […]

Còn […] tin vui nào khác nữa? […] Nói tôi nghe. (Tin vui tiếp theo, thưa Sư Phụ, là gần đây Tổng thống Zelenskyy đã có một bài phát biểu nhiệt huyết với Quốc hội Hoa Kỳ để yêu cầu được giúp đỡ nhiều hơn. Và kết quả là Hoa Kỳ tuyên bố sẽ tặng 800 triệu Mỹ kim thêm viện trợ quân sự cho họ. Viện trợ này sẽ sớm được chuyển giao. Vậy, điều đó sẽ giúp họ rất nhiều khi có thêm viện trợ quân sự.)

Hiểu. Và gần đây tôi có xem bản tin. Người Ukraine vừa chiến thắng nữa, trong một số khu vực nhỏ đâu đó. (Ồ. Dạ, đúng.) (Con nghĩ họ vừa đẩy lùi xung quanh Kyiv. Quân Nga tiến tới, [Ukraine] đã đẩy lùi họ ra một chút.) Phải.

Ngoài ra, 140.000 người đã quay về. Họ đã đi trốn và họ đã quay về để cùng chiến đấu. (Ôi chà.) 140.000 người. Họ đã bỏ chạy trước đó, nhưng họ quay về để chiến đấu. (Hay quá.) Và nhiều quân đoàn, những người từ bên ngoài, thật sự đến để chiến đấu với người dân Ukraine. Không lương, không gì cả. (Dạ phải. Dạ.) Họ thật sự tình nguyện, bởi vì họ cảm thấy cuộc chiến này quá phi lý. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và họ căm ghét tất cả điều đó. Vậy tốt cho người dân Ukraine.

Sẽ tốt hơn nếu không có chiến tranh, nhưng tôi không biết tại sao Putin lại làm tất cả những điều này. Hoàn toàn vô nghĩa, và thật sự phi lý, không hợp lý. Không ai có thể giải thích, ngoại trừ ông ta bị quỷ nhập, hoặc ông ta là quỷ dữ và/hoặc cũng điên rồ nữa. (Dạ, Sư Phụ.) Không ai với đầu óc minh mẫn lại đi làm chuyện như thế này. (Dạ đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Bất cứ nhà độc tài nào đi nữa, cũng phải có lý do họ mới làm vậy. [Đây] không có lý do nào cả. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ. Không có.) Cứ xông vào và muốn chiếm đất nước của người ta như thế, giết bất kỳ ai. (Dạ.) Và ra lệnh cho binh lính của mình giết thường dân, chỉ để làm chính phủ mất tinh thần, chỉ để làm cho chính phủ sợ hãi, và cảm thấy tồi tệ đến mức họ phải đầu hàng. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Nhưng quý vị không được buộc người ta làm điều đó. Cho dù Nga thắng cuộc chiến này, cả đất nước [Ukraine] sẽ hận ông ta, (Dạ đúng. Dạ, đúng vậy ạ. Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) và hận Nga, và Nga sẽ không thể cai trị tốt. (Đúng vậy ạ. Dạ đúng.) Họ có thể chết vì bị ám sát hoặc bất cứ gì. (Dạ đúng.) Họ sẽ không được yên vị. (Dạ. Dạ đúng vậy.) Họ sẽ không được an giấc. (Dạ, Sư Phụ.) Nếu [Ukraine] không thể chiến đấu bây giờ, họ sẽ liên tục chiến đấu theo kiểu du kích. Quý vị không thể bịt miệng người ta như vậy. Không thể ép người ta giao đất nước của họ cho quý vị (Dạ đúng. Vâng, đúng vậy.) mà không có lý do gì như vậy. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ, chính xác, thưa Sư Phụ.) Vô cớ. Họ không làm gì Nga cả. (Dạ không, thưa Sư Phụ.)

Thành ra cả thế giới ủng hộ Ukraine. (Dạ. Đúng vậy ạ.) Và đó là một lực lượng đáng nể. (Chắc chắn rồi ạ.) Ngay cả Thiên Đàng cũng ủng hộ Ukraine. Thành ra họ cứ thắng hoài. Ý nói, tất nhiên họ cũng thua bởi vì họ không phải là đối thủ. Không phải là đối thủ, về nhân lực, và chuyên môn, vũ khí, và bất cứ gì. Nhưng họ có niềm tin – mạnh mẽ. (Dạ đúng.) Và họ muốn bảo vệ người dân và đất nước của họ. Họ có quyền làm vậy. Đây là cuộc chiến điên rồ nhất trong lịch sử. (Dạ phải, thưa Sư Phụ.)

Vấn đề là, nếu quý vị buộc một quốc gia phải sáp nhập vào đất nước của quý vị, người ta không thích như thế, (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) nhất là khi quý vị dùng cách tàn bạo để làm điều đó. Tất nhiên, sẽ không ai thích quý vị. (Dạ, đúng vậy ạ.) Họ sẽ ghét quý vị, hận quý vị tới tận xương tủy. Và quý vị không thể cai trị đất nước đó lâu đâu. Không sớm thì muộn, ai đó sẽ nổi dậy chống lại quý vị, hoặc giết quý vị, hoặc ám sát quý vị một cách âm thầm hay gì đó. (Dạ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Hoặc thậm chí có thể người của chính quý vị sẽ làm điều đó, bởi vì họ cũng không thể chịu nổi. Không thể chịu nổi sự tàn bạo của quý vị và hành động tàn bạo vô lý của quý vị đối với công dân của đất nước kia. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Như kiểm soát hoặc chuyên chế. (Dạ.) Sớm muộn rồi người ta cũng sẽ nổi dậy chống lại quý vị. (Dạ phải, thưa Sư Phụ.)

Giống như khi một người đàn ông cưỡng hiếp một phụ nữ rồi yêu cầu cô ấy yêu anh ta. Làm sao được? (Dạ đúng, thưa Sư Phụ. Không thể.) Cho dù anh ta mạnh mẽ và lực lưỡng, điều đó sẽ không xảy ra. (Dạ đúng. Đúng vậy ạ.) Quý vị không thể chinh phục lòng người bằng cách dùng kiểu tàn bạo tà ác này để khống chế họ hoặc cướp lấy đất nước và sự tự do của họ. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Không ai sẽ quỳ [tuân phục] cả. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không phải từ tâm họ. Thấy đó, bây giờ [Ukraine] vẫn chiến đấu, và họ biết rằng họ có thể không có bất kỳ cơ hội nào để thắng, nhưng họ vẫn chiến đấu. (Dạ, Sư Phụ.) Dù thắng hay bại, họ chỉ muốn cho thấy rằng họ không thích sự tàn bạo, xấu xa độc ác này của Putin. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Nên giờ đây, thế giới dường như cuối cùng cũng hiểu hơn một chút so với trước đây. (Dạ đúng.) (Dạ, thưa Sư Phụ.) Trước kia họ chỉ nói: “Ồ, không quan trọng. Chỉ là chiến tranh nội bộ thôi”. “Chiến tranh nội bộ” nghĩa là sao? Quý vị cứ để người ta chết như thế sao? Chỉ vì họ không phải là đồng bào của quý vị? Suy nghĩ kiểu gì kỳ vậy? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vậy thì, quý vị cũng độc ác như Putin, bởi vì Putin không quan tâm. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vì vậy, nếu quý vị ủng hộ ông ta hoặc quý vị cứ để yên như vậy, thì quý vị cũng giống như Putin. (Dạ đúng vậy, thưa Sư Phụ. Dạ.) Nên, như tôi đã bảo rồi, nếu thấy láng giềng của mình gặp nạn, bị kẻ bắt nạt đánh đập, mà quý vị cứ đứng đó nhìn, thì, quý vị cũng tệ như kẻ đó, kẻ đi bắt nạt. (Dạ.) Và nhất là đánh đập phụ nữ và trẻ em trước mặt quý vị, mà quý vị không làm gì cả sao? Làm sao có thể được? Loại dã thú gì như thế?

Ngay cả dã thú, đôi khi họ cũng bảo vệ các loài khác. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nói về dã thú, chúng ta đã xem nhiều đoạn phim. Thật may là có người đã thu lại là ngay cả trong môi trường hoang dã, họ cũng bảo vệ lẫn nhau, bảo vệ những loài khác. (Dạ.) Thậm chí có một chú sư tử đã bảo vệ một người-thân-cừu, hoặc người-thân-báo bảo vệ người-thân-khỉ mồ côi. (Dạ.) Tôi đã xem bộ phim tài liệu trên internet cách đây cũng lâu rồi. Ví dụ, như thế. (Dạ.) […]

Có tin vui nào khác nữa không? (Dạ có.) Nói tôi biết. (Một ký giả người Nga, tên cô là Marina Ovsyannikova, cô đã phản đối trực tiếp trên đài truyền hình nhà nước Nga bằng cách giơ lên một biểu ngữ.) Tôi có thấy điều đó. (Ngài có thấy điều đó ạ?) Ờ. (Biểu ngữ nói: “Không chiến tranh. Hãy ngừng chiến. Đừng tin những lời tuyên truyền. Họ đang nói dối bạn đấy”.) Thế hả? (Ngài có thể nghe thấy cô ấy nói: “Không chiến tranh. Hãy ngừng chiến”. Ngoài ra, kể từ đó, nhiều người đã liên tục từ chức trong giới truyền thông nhà nước Nga.) Ờ. Ờ, có ảnh hưởng. (Điều đó gây ra một số ảnh hưởng cho những người không đồng ý với việc dối gạt dân chúng qua truyền thông nhà nước của họ.) Tuyệt vời, tuyệt vời. (Dạ.) Sau đó, cô ấy bị thẩm vấn trong 14 tiếng liên tục. (Chà. Dạ.) Tất nhiên, họ sẽ không để cô ấy dễ dàng yên thân sau sự việc đó. (Dạ, chắc chắn.) Nhưng dù vậy, dù vậy, viên cảnh sát đã thẩm vấn cô ấy cũng hiểu tại sao cô ấy lại làm như vậy. Họ chỉ phải làm điều đó, nhưng tôi không nghĩ họ nghĩ xấu về cô ấy hoặc bất cứ gì. (Ồ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Quá can đảm. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ. Vô cùng can đảm.) Ồ, tôi tán dương cô ấy. (Dạ.) Xin Thượng Đế bảo vệ cô. (Cầu xin cô ấy được bảo vệ. Thật vậy, thưa Sư Phụ.) Bởi Thượng Đế, bởi các Thiên Đàng. (Dạ, chúng con cũng cầu nguyện vậy.)

Một phụ nữ như vậy xứng đáng hơn cả trăm ngàn binh sĩ đi ra, chiến đấu mù quáng. (Dạ. Dạ phải.) Cô ấy còn hơn cả vị tướng. Cô ấy còn hơn cả anh hùng. (Dạ, Sư Phụ.) Cô ấy đã chống lại toàn bộ hệ thống cơ quan mật vụ này và chủ nghĩa cộng sản, sự kiềm chế và chế độ độc tài, và mọi thứ, (Dạ, Sư Phụ.) vì nó, người ta đã có thể bị đầu độc, hoặc bị giết, hoặc bị giam cầm vĩnh viễn. (Dạ.) Cô ấy biết tất cả những điều đó, thế mà cô ấy vẫn làm. Thật là tuyệt vời... Được truyền cảm hứng từ Thiên Đàng. (Dạ, Sư Phụ.)

Và thậm chí là một phụ nữ. (Và cô ấy có hai người con.) Cô ấy còn có hai người con à? (Dạ.) Ôi, Trời ơi. Vì vậy, cô ấy hẳn đã cảm thấy… (Thật dũng cảm.) chịu hết nổi rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi nghĩ vì cô ấy có con, nên cô ấy hiểu được chẳng may chính cô là người ở Ukraine thì sẽ ra sao. (Dạ, Sư Phụ.) Bởi vì cô ấy thấy các bà mẹ và trẻ em chết trên đường phố như thế, vì các vụ đánh bom từ Nga. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Và còn nhiều nữa mà không được thu hình. (Dạ.) Khi người ta đang chạy, họ không thu hình. Có lẽ họ không có phương tiện gì để ghi lại, ngay cả điện thoại di động. (Dạ, Sư Phụ.) Đôi khi họ chạy quá nhanh – khẩn cấp. Bom dội trên đầu họ. Họ còn nghĩ được gì nữa? Chỉ chạy thôi. Nhiều người chạy mà không mang theo hành lý hay gì cả. (Dạ. Chao ơi.) Và đó là chút ít thông tin mà họ có thể cung cấp bởi vì cũng khó có thông tin từ đó. (Dạ, chính xác.) Hơn nữa, người ta đang lo chạy. Ai mà còn tâm trí nào để ghi lại?

Cho nên, đúng là phép lạ khi họ thậm chí có thể tiết lộ một vài đoạn phim như thế. Một vài đoạn phim (Dạ, Sư phụ.) về sự kinh hoàng trong cuộc chiến mà Putin đã gây ra cho những người vô tội, trẻ em và phụ nữ. Ôi, thật là hèn hạ, thật là tà ác. Người bình thường sẽ không làm vậy. Một người bình thường – đừng nói chi tới nhà lãnh đạo. Thôi được, chuyện đã rồi.

Thế nên, Biden cũng bị áp lực từ quốc hội này kia. Ngay cả một Thượng nghị sĩ cũng gọi ông ta là đáng khinh bỉ (Ồ.) vì không giúp Ukraine trước đó. Ông (Lindsey Graham) thậm chí còn gọi ông ta là “đồ đáng khinh”.

Chỉ có Sư Phụ của quý vị, bà ấy rất thẳng thắn. (Dạ, đúng vậy ạ.) Đúng là như vậy. (Ý con là, không có từ ngữ nào… chúng ta cố dùng các từ phù hợp nhất. Những từ này vẫn chưa đủ để truyền tải sự điên rồ mà ông ta đang làm.) Tôi đã nói tôi thậm chí không thể dùng từ nào tệ hơn nữa. Tôi không biết có từ nào phù hợp hơn để dùng. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Khi tôi đang nóng nảy – quá thống khổ về những mạng người vô tội bị mất đi như vậy, tôi không thể nghĩ tới từ điển. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi dùng bất cứ chữ gì tôi nghĩ ra. (Dạ.) […]

Còn tin vui nào nữa không? (Dạ có, thưa Sư Phụ. Các tổ chức phi chính phủ của Thổ Nhĩ Kỳ đang gửi viện trợ nhân đạo nhân dịp lễ Ramadan tới Ukraine. Họ đã ở hiện trường, chuyển giao viện trợ cho Ukraine, nhưng các hoạt động của họ sẽ tăng trong tháng Ramadan, và rồi họ sẽ chuyển giao thức ăn, chăn mền, quần áo và những viện trợ khác nữa.) Tốt, tốt, cho những người tị nạn và những ai không thể ra ngoài mua đồ. (Dạ.)

Vấn đề là Biden nên để các quốc gia châu Âu làm những gì họ muốn để giúp Ukraine. (Dạ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Ông ta không nên ngăn cản. Bởi vì ông ta biết điều đó vô cùng quan trọng đối với Ukraine, nhưng ông ta đã ngăn lại. Có nghĩa là, ông ta chỉ muốn Nga ném bom người ta, (Dạ.) một cách tùy tiện, bất cứ nơi nào, để giết trẻ em, phụ nữ và bất kỳ gia đình nào. (Dạ, Sư Phụ.) Thường dân. Nên ông ta như vậy là rất xấu xa, rất độc ác. (Dạ, Sư Phụ. Dạ đúng vậy.) Thậm chí không phải từ túi ông ta! Ông ta bị sao vậy? (Dạ.) Ba Lan muốn cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine. Và ông ta cứ ngăn lại vậy đó. (Dạ, Sư Phụ. Dạ.) Đây là tà ác. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Sao lại ngăn Ukraine? Vậy thì tại sao không ngăn Nga? (Dạ chính xác. Đúng vậy. Dạ, Sư Phụ.) Có gì khác biệt? Phía bên kia thậm chí là kẻ bắt nạt, thì ông ta nên ngăn chặn ông kia, thay vì ngăn chặn nạn nhân tự vệ chứ. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ. Dạ.)

Ông ta không cần phải tặng bất kỳ máy bay chiến đấu nào. Rồi ông chỉ cần lập vùng cấm bay, (Dạ, thưa Sư Phụ.) để cho quân Nga tối thiểu không dội bom dân Ukraine. Rồi thì, mọi người có cơ hội được trốn thoát. (Dạ.) Và ông ta biết rằng tất cả phi công ... thậm chí một phi công Nga bị bắt đã thú nhận rằng anh được lệnh dội bom thường dân. (Dạ.) Trên TV. (Ôi chao.) Một trong các phi công Nga bị bắt và sau đó anh ta đã nói như thế. Nhưng anh nói từ nay trở đi, anh sẽ cố hết sức để ngăn cuộc chiến này. Có lẽ anh ta đã liên lạc với đồng đội mình, hoặc đã viết thư cho tất cả những người mà anh ta biết trong quân đội: “Đừng làm thế này, đừng làm thế kia”. (Dạ, thưa Sư Phụ.) […]

Ngay cả chỉ cần vùng cấm bay cũng đã tốt cho cả hai bên rồi. (Dạ.) Ông ta (Biden) nói, nếu ông ta cho phép điều đó [xảy ra], thì quân Mỹ phải đi bắn hạ quân Nga. Họ không cần phải làm vậy. Phi công Ukraine có thể làm được. (Đúng vậy, thưa Sư Phụ. Dạ, Sư Phụ.) Chỉ cần cung cấp máy bay chiến đấu và họ muốn làm gì thì làm. Thậm chí không phải máy bay chiến đấu của ông ta. Không phải máy bay chiến đấu của Mỹ. (Dạ đúng vậy. Dạ, thưa Sư Phụ.)

Người ta có máy bay dư và rồi họ muốn tặng, sao không chứ? (Dạ.) Ít nhất là để người Nga… có lẽ cũng không bắn hạ họ hay gì đó, nhưng ít nhất người Nga biết rằng bây giờ Ukraine có những thứ tương đương. Vậy, có lẽ mình không nên tấn công vì họ có máy bay chiến đấu. Họ sẽ tấn công lại mình. (Dạ.) Cho nên, Nga sẽ suy nghĩ lại. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Hoặc có lẽ Nga sẽ không dội bom Ukraine bằng máy bay. (Dạ phải. Dạ, thưa Sư Phụ.) Và vùng cấm bay dễ mà. Tốt cho cả hai bên. (Dạ đúng vậy. Dạ, Sư Phụ.) Nhưng, không đâu, ông ta (Biden) phải ngăn lại.

Ôi, cái gã này, ông ta sẽ đi xuống địa ngục mãi mãi. Tôi sẽ không bao giờ cho phép ông ta quay lại. Tôi sẽ không cho phép! Loại tà ác này không được phép [hiện hữu] bất cứ đâu dưới ánh mặt trời. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi hứa với quý vị điều đó. Những người “âm tình thương” này đang thống trị thế giới. Đó là vấn đề. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ không những không có tình thương, mà còn âm nữa. Như P Phanxicô. Tất cả họ đang kết bè phái với nhau để hãm hại nhân loại. Quý vị thấy rõ hay chưa? (Dạ thấy rõ, thưa Sư Phụ.) Họ là cùng một giuộc.

Tôi cũng có nghe tin vui là từ thành phố bị chiếm đóng này, người dân đang thoát ra, khoảng 20.000 người ở Mariupol. (Dạ.) Người ta đang chạy trốn; khoảng 20.000 người đi bằng xe, bằng xe riêng. (Ồ, ôi chà.) Tất nhiên là có nhiều người nữa còn bị kẹt bên trong. Quân Nga sẽ không để họ rời đi. Có lẽ họ lẻn ra hay gì đó, bằng con lộ riêng ở đâu đó.

Còn Elon Musk, anh ấy muốn đấu tay đôi với Putin. Nhưng một lãnh đạo Chechnya, nói rằng hắn ở Ukraine, chỉ để chiến đấu chống lại người Ukraine. Hắn ta theo phe Nga. […] Và hắn còn bảo Elon hãy đi học với chúng trước. Bởi vì Putin sẽ thực sự giết anh ta nếu mà đấu tay đôi. Tôi cũng bảo anh ấy đừng làm vậy vì Putin, ông ta không chơi trên tinh thần thượng võ đâu. (Dạ.) Ông ta sẽ dùng xảo kế. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ông ta sẽ giết anh ấy ngay lập tức và nhanh chóng. Chưa kể là ông ta còn có lực lượng đen tối với ông nữa. (Ồ.) Các ác quỷ đang ở bên ông ta. (Ồ, ôi chao.) Tốt hơn là Elon đừng mơ về điều đó. Hơn nữa, đâu phải là quốc gia của anh đâu mà đánh cược, mà mạo hiểm. (Dạ, Sư Phụ.) Nhưng ít ra anh ấy thật là tốt khi đã cố nghĩ ra điều gì đó.

Nhưng tôi không nghĩ Putin sẽ đấu tay đôi với anh ấy. Ông ta sợ khiếp vía về COVID này kia. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ông ta sẽ không đi đâu hết. Ông ta sợ người ta sẽ ám sát ông. Ông ta sợ là đúng đó. Ông ta phải nên rất sợ. (Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Rất nhiều người căm ghét ông ta. Những ai biết về cuộc chiến này, họ căm ghét ông ta. (Dạ, Sư Phụ.) Có lẽ trước đây họ không ghét ông nhiều đến vậy, nhưng giờ họ rất ghét. (Dạ. Chắc chắn rồi.) Không chỉ [nước] đối lập thôi, mà chính người dân của ông nữa. (Dạ.)

Bởi vì hiện tại ông ta đang được bảo vệ vô cùng kỹ càng, nhưng chỉ cần sơ suất một chút, một kẽ hở đâu đó, thì ông ta sẽ chết. (Dạ.) Ông ta có lẽ đang núp trong hầm trú ẩn đâu đó, toàn thể gia đình của ông. Tôi đọc thấy người ta đã chuyển họ đến nơi nào đó trong một thành phố ngầm rất an toàn, (Ồ.) tại Altai, đại khái vậy. Dưới một ngọn núi. Cho nên, có lẽ, ông ta cũng ở đó. Giữ an toàn trước và sau đó giết tất cả những người khác. Ôi, khủng khiếp. Ông ta muốn giết tất cả người Ukraine hay sao đó. Nếu không, tại sao ông ta lại ra lệnh dội bom khắp nơi như thế? (Đúng vậy, thưa Sư Phụ. Dạ.) Họ là thường dân.

Bây giờ thế giới tự do nên lo lắng. Ý nói là người châu Âu. Bây giờ tôi nhớ ra, ba nhà lãnh đạo từ những nước châu Âu đã đến gặp Zelenskyy, thậm chí bằng tàu hỏa. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ đúng vậy.) Và họ đã trở về an toàn rồi. Chỉ để bày tỏ sự ủng hộ. (Dạ.) Nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Nhưng ít ra là họ đã hiểu. Họ nói rằng chúng tôi không muốn con cháu mình sống dưới chế độ độc tài chuyên chế như thế này. (Dạ.) Vậy thì, ít ra họ đã hiểu tình trạng nghiêm trọng của sự việc. (Dạ, Sư Phụ.) Vậy cũng là tốt rồi.

Và EU đã phải từ chối chuyện đó. “Ồ, họ đã tự đi, không phải đại diện cho chúng tôi”. Thật nhục nhã. Họ nên vinh dự rằng những người tốt này thậm chí đã đại diện cho họ. (Họ nên vậy.) Trời ơi! Thật kinh tởm, nói quý vị biết. Thành ra tôi tức giận. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Quá kinh tởm. Loại người gì vậy? Chắc hẳn họ cũng đang âm thầm làm việc cho ác quỷ hay sao đó. (Dạ, Sư Phụ.) Trời ơi, kinh tởm quá. Khiếp quá. Thật xấu xa và thật hèn nhát. Thật hạ đẳng.

Nói tôi nghe còn gì khác. […] (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nói đi. (Tổng thống Zelenskyy đã đến thăm binh lính bị thương đang hồi phục tại một bệnh viện quân đội. Ông cũng trao tặng huy chương cho quân đội và nhân viên bệnh viện. Điều đó cho thấy Zelenskyy có tấm lòng rất tốt và là một nhà lãnh đạo nhân từ.)

Dù sao đó cũng là cách mà ông nên làm. Điều đó tốt. Ông có vẻ là một người rất tử tế và biết điều. (Dạ, Sư Phụ.) Và ít ra ông cũng ló đầu lộ diện vì đất nước của ông. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ông không phải là kẻ hèn nhát và không chạy trốn. Ông là lý do chính khiến cho những binh sĩ chiến đấu giỏi và cật lực. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì ông làm một tấm gương tốt. Ông khích lệ họ. Ông truyền cảm hứng cho họ. (Dạ.) Nếu người lãnh đạo đi mất, thì mọi thứ sẽ suy sụp rất nhanh. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi không muốn nêu tên ra, nhưng đôi khi người lãnh đạo bỏ chạy và rồi không quan tâm về điều gì sẽ xảy ra kế tiếp cho người dân hoặc đất nước của họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Có tin nào khác nữa không? (Dạ có, thưa Sư Phụ. Những thẩm phán của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đã ra lệnh cho Nga đình chỉ ngay lập tức các hoạt động quân sự của họ ở Ukraine,) Phải. (và đảm bảo bất kỳ đơn vị quân đội hoặc người nào được nước này hỗ trợ hoặc kiểm soát sẽ không làm gì nữa để tiếp tục hoạt động quân sự đó. Và thêm vào đó, thưa Sư Phụ, trong số các thẩm phán, hầu như tất cả đều đồng ý, trừ hai người – thẩm phán của Trung Quốc và Nga.)

Ngạc nhiên thay! Thật là một bất ngờ cho tôi! Chà! Thực sự làm tôi ngạc nhiên. Cảm ơn mấy cưng. Thật tốt là quý vị đều làm giỏi bài nghiên cứu của mình. Tôi rất vui. Ít ra cũng có một số tin vui để thay đổi không khí. (Dạ, thưa Sư Phụ.) […] Tốt lắm, tốt lắm. Tốt lắm.

Quý vị biết đấy, ngay cả LHQ cũng phản đối chiến tranh của Nga, và bảo họ dừng lại, nhưng Nga không nghe. Nên, tôi hy vọng họ nghe tòa án này. (Dạ.) Bởi vì nếu họ bắt được ông ta (Putin), ông ta sẽ ở tù vĩnh viễn. (Dạ.) Khỏi nói về bất cứ gì khác. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Điều này hàm ý là tội ác chiến tranh. Tội ác chống lại nhân loại. Bởi vì ông ta giết một cách tùy tiện (Dạ.) – giết trẻ em và phụ nữ, những người ngoài cuộc, những người vô tội. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Và ngày càng có nhiều bằng chứng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vì vậy, đây là một tội ác, tội ác lớn chống lại nhân loại, (Dạ phải. Dạ.) bất cứ là gì đi nữa. Vậy, nếu họ bắt được ông ta, ông ta sẽ xong đời. Nếu họ bắt được, ông ta sẽ ngồi tù mãi mãi. Đã có tiền lệ trước đây rồi. Nhiều nhà lãnh đạo đã bị bỏ tù như thế hoặc bị lên án. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bỏ tù hoặc tống vào tù. Và đôi khi họ chỉ chết trong tù hoặc tự sát.

Loại người này, càng sống lâu, họ càng gây hại cho người đồng loại của họ. (Dạ, đúng vậy.) Vậy nên cho dù một người chết để cho 100.000 người sống, thì điều đó tốt với tất cả mọi người. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vì loại này không còn là người nữa. Ông ta không phải là người. (Dạ phải.) Ông ta là kẻ thù của con người, tối thiểu là vậy. (Dạ. Dạ phải.) Ông ta đang làm việc cho ác quỷ để hãm hại nhân loại, đồng loại của chính ông. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nên, nếu ông ta bị chết rục dưới địa ngục thì cũng chẳng sao. Dĩ nhiên, ý nói trong tù, rồi trong địa ngục. Chắc chắn là vậy. (Dạ phải.) Được rồi.

Có tin vui nào khác không? (Dạ có, thưa Sư Phụ. Đức và Phần Lan hứa giúp nhiều hơn nữa cho Ukraine.) Ồ, hay quá. (Trong cuộc họp báo tại Berlin với Thủ tướng Phần Lan, Thủ tướng Đức cho biết các nước phương Tây sẽ cung cấp thêm nhiều viện trợ nhân đạo, tài chính và quân sự cho Ukraine trong những ngày tới. Ngoài ra, Thủ tướng Đức cũng ca ngợi lòng dũng cảm của người dân Ukraine khi đối mặt với cuộc xâm lược của Nga.)

Đến lúc nói thế rồi. (Dạ.) Nhưng thủ tướng mới, ông Scholz, chính là người từng nói rằng từ chối Ukraine là một điều tốt, thậm chí là điều đúng, (Ồ.) vào lúc cuộc chiến mới bắt đầu. Có lẽ ông ta nói vậy chỉ để cố gắng ngăn chiến tranh. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi không nghĩ, nếu ông có đầu óc minh mẫn, ông sẽ không bao giờ nói như vậy lần nữa. (Dạ đúng. Dạ, Sư Phụ.) Vì ông ta thuộc khối NATO và ông nói NATO từ chối không cho Ukraine gia nhập là điều đúng. Tương tự như vậy. Tôi không lặp lại nguyên văn, nhưng là như thế. Ý ông ta nói là quyết định tốt. (Dạ.) Nhưng tôi nghĩ ông chỉ nói vậy để làm dịu cuộc chiến, hạ nhiệt cho Putin. (Dạ hiểu.)

Nhưng dù sao ông (Putin) vẫn tiến hành và giết người, vẫn xâm lược Ukraine. Gã Putin này, ông ta bị quỷ nhập. Ông ta là quỷ dữ. (Dạ, Sư Phụ.) Ông là hiện thân của ác quỷ. (Dạ.) Dù sao, tôi nghĩ đây là sự tà ác của chính ông, bởi vì ông ta cũng đã gây rối với nhiều quốc gia khác trước Ukraine rồi. (Dạ. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Vì vậy, không phải chỉ mới đây. Bây giờ, ông ta càng điên hơn. (Dạ phải. Dạ.) Ông ta điên hơn, bị quỷ ám hơn hoặc có sát khí nhiều hơn. (À, dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng ông ta cũng đã gây rối với nhiều nước khác trước đây rồi. (Dạ.) Và cả thế giới đã lờ đi điều đó. Có lẽ kiểu như chiều hư ông ta. Và bây giờ, ông ta tiếp tục vì quá dễ dàng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không ai làm gì cả. Đôi chút trừng phạt đây đó.

Nhưng bây giờ, toàn thế giới đã trừng phạt, và nghiêm trọng hơn, vậy có lẽ sớm hay muộn, nền kinh tế Nga sẽ sụp đổ. Bằng cách nào đó, điều đó cũng có thể sẽ giúp ngừng chiến tranh, nếu họ không có tiếp tế. Gần đây, vài ngày trước, tôi nghĩ là người Ukraine đã chặn con đường tiếp tế nguồn cung cấp cho quân đội Nga. (Ồ.) Nếu không có nguồn tiếp tế, đằng nào họ cũng sẽ chết. (Dạ đúng.) (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đói, khát, thiếu tiện nghi. (Dạ.) Ở đó vẫn còn rất lạnh, với tất cả doanh trại quân đội tạm thời này.

Còn tin gì nữa không? (Dạ có, thưa Sư Phụ. Tổng thống Zelenskyy cho biết vào thứ Bảy, ngày 12 tháng 3, rằng ông đã nói chuyện với Thủ tướng Israel Naftali Bennett và thảo luận về triển vọng đàm phán hòa bình để chấm dứt xung đột với Nga.)

Ông cũng nói rằng bây giờ Nga dường như nói chuyện hợp lý hơn, bây giờ thì biết điều hơn trong vài ngày qua. Đó là điều tôi đọc được. Có lẽ họ có thể nhượng bộ tốt hơn. Nhưng tôi hy vọng là Zelenskyy không nhượng bộ quá. (À, dạ, Sư Phụ.) Vì một khi Nga có điều này, thì sẽ đòi điều kia, và cứ đòi hỏi nhiều hơn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng biết làm sao đây? Ý nói là khi người ta sắp chết, thì rất khó mà quyết định, (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) nhất là nếu Tổng thống Ukraine là một người rất từ tâm. (Dạ đúng.)

Còn tin nào nữa không? (Dạ, có một vài tin vui từ các tình nguyện viên ở Vương quốc Anh. Họ đã nhanh chóng tiếp vận cung cấp y tế từ Vương quốc Anh đến tiền tuyến Ukraine. Trong vòng hai ngày, họ đã đi được 1.000 dặm (1.610 km) ở sáu quốc gia. Họ vận chuyển những chiếc xe tải chở đầy bộ dụng cụ y tế, bộ dụng cụ sơ cứu khẩn cấp, và bộ điều chỉnh ôxy.) Ồ. (Họ đã đi cả ngàn dặm chỉ trong hai ngày, chỉ để giúp tiền tuyến.) Hay lắm.

Họ đã làm phần của họ, (Dạ.) dù nhỏ hay lớn. Họ thật là, thật là tử tế. Toàn thế giới muốn giúp đỡ. Tôi chưa từng thấy cuộc chiến nào như vầy. (Dạ. Ồ, dạ đúng. Dạ phải, Sư Phụ.) Theo như tôi biết là không. Có lẽ tôi không biết nhiều về chiến tranh. Tôi không bao giờ chú ý đến. Bởi vì chủ yếu là họ đánh nhau, và các quốc gia khác nhảy vào này nọ, về quân sự. Nhưng cuộc chiến này dường như làm mọi người tức giận. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và tất cả mọi người đều giúp. Nước nhỏ, nước lớn, hải đảo nhỏ, một quốc gia lớn như Trung Quốc thậm chí cũng nhảy vào giúp, (Dạ. Dạ phải.) vì mọi người cảm nhận được. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ cảm thấy bất công và cảm nhận được nỗi đau của người dân Ukraine, đến nỗi họ tự hỏi: “Tại sao? Tại sao Nga lại đến giết họ?” (Dạ. Dạ phải.) Không có lý do gì cả. (Dạ, không có lý do gì cả.) Rồi còn, nước lớn mạnh lại không muốn giúp đỡ, điều đó cũng làm mọi người tức giận. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ.) Nên theo cách riêng của mình, họ cố gắng làm được gì thì làm. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ như thế là rất tốt. Ít ra là người dân Ukraine sẽ cảm thấy được an ủi (Dạ phải. Dạ.) và được khích lệ để bảo vệ người dân và đất nước của họ.

“ Media Report from VOA News February 28, 2022 Ukrainian Living in Poland Janiel (m): Tôi không thể cứ ở lại Ba Lan và để quân Nga tàn phá nền độc lập, phá hủy các thành phố, giết người dân của chúng tôi, giết con em, giết người già của chúng tôi. Vì vậy, vì tất cả những tình cảnh này, tôi đã quyết định trở về Ukraine và chiến đấu. ”

Một trăm bốn mươi ngàn người quay về để chiến đấu. (Dạ. Không thể tin được.) Ban đầu, có lẽ họ chỉ nghĩ: “Được rồi, họ đi một thời gian và có lẽ họ có thể quay về. Chiến tranh sẽ hết”. Nhưng bây giờ họ không thấy hết, nên họ quay về để chiến đấu. (Dạ. Trời ơi.) Hoặc có lẽ họ chỉ đưa gia đình họ đến đó để trú ngụ yên ổn ở đó, rồi họ quay trở lại. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Nếu tôi là người Ukraine, tôi sẽ làm vậy. Nếu tôi là một trong số họ, tôi sẽ làm vậy. (Dạ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Chỉ là tôi có công việc khác phải làm, thế thôi. Chúng ta đã giúp với đóng góp khiêm tốn là 100.000 Mỹ kim. Tôi biết là không nhiều, nhưng nếu mọi người đều góp phần, thì sẽ tốt cho người Ukraine. (Dạ, Sư Phụ.) Chúng ta chỉ đóng góp phần khiêm tốn nào đó cho họ, chẳng hạn cho những người tị nạn, hoặc những người già bị kẹt ở đó, cho những nhu cầu thiết yếu của họ. Bất cứ gì cũng đều giúp ích. (Dạ, thưa Sư Phụ, có giúp.)

Tôi ước gì có thể giúp nhiều hơn, nhưng chúng ta cũng đang trong hoàn cảnh COVID này kia. (Dạ phải. Dạ phải, thưa Sư Phụ.) Và Truyền Hình Vô Thượng Sư, dù sao chúng ta cũng tiếp tục giúp được gì thì giúp. (Dạ, Sư Phụ.) Nhưng tâm của chúng ta, lời cầu nguyện của chúng ta ở bên họ. Chúng ta không chỉ giúp về tài chính – chúng ta cầu nguyện cho họ. (Dạ, Sư Phụ.) Điều đó rất quan trọng.

Lời cầu nguyện rất mạnh mẽ, (Dạ, thưa Sư Phụ.) rất mạnh mẽ. Một số người không nhận ra điều đó, nhưng khi quý vị cầu nguyện hết lòng vì người khác, điều đó rất mạnh mẽ. (Dạ đúng.) (Dạ, thưa Sư Phụ.) Quý vị còn nhớ bộ phim tựa đề “Thành Phố A-tu-la” không? (Dạ.) Ông bác sĩ, chỉ một người, cầu nguyện cho ông, thế là ông đã được giúp đỡ. (Dạ đúng. Hay quá, dạ.) Ai đó phải cầu nguyện, nếu người kia không thể cầu nguyện vì chịu quá nhiều đau khổ và quá sửng sốt, quá kinh hoàng, hoặc có thể chưa từng biết cầu nguyện trước đây. (Dạ đúng. Chính xác ạ.) Hoặc không tin vào Thiên Đàng, địa ngục, hay bất cứ gì hết, (Dạ.) nên không thể cầu nguyện. Vì vậy, dù một người cầu nguyện cho quý vị, quý vị sẽ được giúp đỡ. Đó là như thế. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ.) Đó là như vậy. Hoặc quý vị cầu cho chính mình. Nhưng cần phải thành tâm. […]

Rất mạnh mẽ khi có người nói: “Tôi sẽ cầu nguyện cho bạn”. (Dạ.) Và nếu họ làm vậy, thì rất mạnh mẽ, rất hữu ích. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ đúng vậy.) Bởi vì đó là một hành động nhân ái chân thành vô vị kỷ, vô điều kiện. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cho nên Thiên Đàng cảm động. Mọi việc quý vị làm vô điều kiện cho người khác, sẽ nâng quý vị lên, và cũng giúp người mà quý vị cầu nguyện cho. Bất cứ gì quý vị làm vô điều kiện, sẽ làm Thiên Đàng cảm động.

Thành ra tôi bảo quý vị, các binh sĩ, những người trẻ ở Ukraine đã ở lại chiến đấu, dù họ biết rằng họ có thể chết hoặc bị thương hoặc sẽ bị tàn tật, nhưng họ vẫn làm. Cho nên, họ rất cao quý. Bây giờ quý vị đã hiểu tinh thần như thế chưa? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Và nguyên tắc của nó. (Dạ đúng.) Vì vậy, quý vị đừng hỏi tôi tại sao họ không ăn thuần chay và không tu hành. Không phải chỉ biểu hiện bên ngoài mới quan trọng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhiều người ăn chay, nhưng không phải vô điều kiện như thế. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ.) […]

Được rồi, cưng. Được rồi. Nếu không còn câu hỏi hoặc không còn bình luận gì nữa, thì chúng ta ngưng ở đây. (Dạ, thưa Sư Phụ. Cảm ơn Ngài đã dành thời gian gọi. Xin Sư Phụ bảo trọng.) Quý vị cũng bảo trọng. Nhé? (Chúng con thương Sư Phụ.) Chúng ta có việc phải làm. Tôi vẫn còn. […] Vậy, bây giờ tất cả chúng ta phải đi. Chào nha. (Xin tạm biệt Sư Phụ.) Allez-y (Đi thôi). (Chúng con thương Sư Phụ.) Allez-y. Allons-y. (Đi thôi.) (Xin Thượng Đế luôn bảo vệ Sư Phụ.) Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. (Xin Thượng Đế gia trì Sư Phụ.) Thượng Đế cũng bảo vệ quý vị. Thượng Đế thương. Thượng Đế gia trì. (Xin cảm ơn Sư Phụ. Chúng con thương Sư Phụ.) Thượng Đế ban phúc cho thế giới sớm được thuần chay và hòa bình.

Host: Chúng con xin chân thành cảm tạ Sư Phụ Từ Ái Nhất, đã mở rộng tâm trí của chúng con bằng trí huệ vô giá của Ngài. Chúng con nguyện cầu thông điệp khai sáng của Ngài về một xã hội cao thượng và nhân từ sẽ được tất cả các quốc gia và nhà lãnh đạo lắng nghe, để có thể đạt được hòa bình ở Ukraine. Xin chúc Sư Phụ Thương Quý mãi mãi mạnh khỏe và bình an nhất, với sự bảo vệ thiêng liêng của tất cả các cõi Thiên Đàng Vinh Quang.

Để nghe những câu chuyện đạo đức thú vị từ Âu Lạc (Việt Nam) mà Sư Phụ kể, liên quan đến tình hình ở Ukraine, cũng như ai là Vị Bảo Hộ vô hình đã giúp Sư Phụ trong những thời khắc quan trọng, xin mời quý vị đón xem tiết mục Giữa Thầy và Trò vào một ngày gần đây, cho phát sóng toàn bộ của buổi hội thảo này.

Ngoài ra, để tham khảo thêm, mời quý vị xem các buổi hội thảo Tin Mới Bay Sang / Giữa Thầy và Trò liên quan trước đó, chẳng hạn như:

Tin Mới Bay Sang

Các Thành Phần Cần Thiết Để Đánh Thức Lực Lượng Thượng Đế Bên Trong Chúng Ta

Trân Quý Sinh Mạng Của Tha Nhân Bằng Cách Tạo Hòa Bình

Cảm Nghĩ Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Về Tình Hình Khẩn Cấp Ở Ukraine

Thế Giới Để Ukraine Chiến Đấu Đơn Độc

Giữa Thầy và Trò:

Việc Làm Dũng Cảm Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Cho Thế Giới Người Dân Cần Các Nhà Lãnh Đạo Sáng Suốt, Mạnh Mẽ Và Chân Chính

Phụ Nữ Phải Được Bảo Vệ Và Tôn Trọng

Tổng Thống Phải Bảo Vệ Sinh Mạng Người Dân

Báo Thù Không Bao Giờ Mang Lại Hòa Bình

Thánh Chiến Chân Chính

Lòng Từ Bi Chân Thật Và Tiêu Chuẩn Đạo Đức Là Giải Pháp Thật Sự

Chính Phủ Toàn Cầu Phải Sát Cánh Cùng Ukraine

Các Cường Quốc Phải Dũng Cảm Và Giúp Đỡ Ukraine

Thiên Đàng Đang Giúp Ukraine Trong Cuộc Chiến Giữa Thiện Và Ác

Xem thêm
Video Mới Nhất
2022-12-25
2443 Lượt Xem
2022-12-25
1126 Lượt Xem
2022-12-25
1065 Lượt Xem
2022-12-24
1138 Lượt Xem
2022-12-24
3031 Lượt Xem
2022-12-23
2618 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android