Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • Tất Cả Ngôn Ngữ
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Tất Cả Ngôn Ngữ
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Tin Đáng Chú Ý / Tin Mới Bay Sang

Tin Vào Nhân Loại Và Đức Tính Thiện Lành Là Giúp Đỡ Lẫn Nhau

2022-04-25
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Host: Vào thứ Bảy, ngày 23 tháng Tư, 2022, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Quan Tâm Nhất đã ân cần dành thời gian từ cuộc bế quan quý báu của Ngài, để gọi điện cho các thành viên đội ngũ Truyền Hình Vô Thượng Sư và hỏi thăm về sức khỏe của họ, đồng thời chia sẻ câu chuyện có thật đầy cảm hứng về một huyền thoại của Âu Lạc (Việt Nam). Trong buổi hội thảo, thành viên của đội cũng chia sẻ một số tin vui liên quan tới những sự kiện quốc tế gần đây.

(Thưa Sư Phụ, cho tới nay, Ukraine đã giải phóng 934 khu định cư khỏi tay quân đội Nga. Và đời sống tại các vùng này đang dần dần trở lại bình thường, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy nói như thế vào ngày 20 tháng Tư. Trong bài phát biểu qua băng hình gửi quốc dân, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy nói rằng “934 khu định cư đã được giải phóng rồi. Cảnh sát đã làm việc trở lại ở 435 khu định cư”. “Chính quyền địa phương đã bắt đầu làm việc tại 431 cộng đồng. Công tác của trụ sở về nhân đạo đã được khởi sự tại 361 khu định cư”.) Tốt quá. (“Chính phủ Ukraine đang dần dần giúp dân tiếp cận lại các dịch vụ y tế và giáo dục cùng với những cơ quan bảo vệ xã hội”, tổng thống nói thêm.)

Cảm tạ Thượng Đế. Cảm tạ Thượng Đế. Phải hơn thế nữa. (Dạ.) Bởi vì không có lý do nào mà [dân Ukraine] phải chịu tất cả thống khổ và đau đớn này cùng sự phá hủy, một cách vô cớ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không có lợi cho ai cả, ngoại trừ giết chóc, đánh nhau, sát hại và những ý định tà ác. (Dạ, chính xác.) Không giúp gì cho ai hết.

Làm sao tổng thống Nga có thể nói là ông ta muốn giải phóng nơi này nơi kia, và rồi khiến người ta chết, và thống khổ trong ngôi mộ tập thể. Họ đã chôn hàng trăm, hàng ngàn người [dân Ukraine]. (Dạ.) Và cũng khiến người dân chịu khổ, không có thức ăn, thức uống, tại một số nơi ẩn náu này. Rồi không cho họ đi ra. Hễ khi nào họ đi ra, thì quân Nga dội bom này nọ.

Còn lừa dối họ, nói rằng chúng tôi mở hành lang nhân đạo. Rồi khi họ đi ra ngoài, [Nga] cũng dội bom họ nữa. (Dạ.) Hoặc cài bom [mìn] đầy trên đường. (Dạ.) Có một chú chó nhỏ siêng năng đi khắp nơi. Chú phát hiện ra tối thiểu 90 quả bom. (Trời ơi.) Bom ngầm dưới mặt đất. (Chao ơi.)

“ Media Report from ABC News – Apr. 21, 2022 David Muir (m): Chú chó anh hùng làm nhiệm vụ ở Ukraine.

Reporter2 (m): Tối nay, ở Ukraine, chú chó 2 tuổi loại Jack Russell tên là Patron đang giúp những người Ukraine dọn bom mìn. Trước hết, chú mặc áo bảo vệ chống đạn. Một nhân viên dẹp bom mìn cũng mặc áo chống đạn, mở cửa [xe], chú chó Jack Russel nhảy vào. Họ đang ở Chernihiv, dọn những chất nổ trong thành phố này, tìm kiếm những mảnh vụn nguy hiểm do quân Nga bỏ lại, chú chó ngửi thực địa, đào đất. Tối nay chú chó Jack Russell đã có công giúp đỡ tìm ra gần 90 thiết bị gây nổ, đội ngũ này sau đó dọn sạch các mìn chôn và pháo cối. ”

Trên đường, ôi Trời ơi. Mỗi khi có chiến tranh, là luôn luôn có bom mìn sót lại. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Những bom mìn mà Nga giấu quanh và người dân không biết. Và rồi như thế là có cuộc chiến thứ hai khác, khi họ bị tàn tật trên bãi mìn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và đau thương bất tận. Quả là tà ác, vô cùng tà ác. Tôi không quan tâm ai nói gì. Với tôi, thì thực sự vô cùng tà ác khi gây chiến với người mà chẳng làm [hại] gì mình hết. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Rồi nói này nói kia với những lời lẽ và lý do đáng khinh bỉ này. (Dạ, Sư Phụ.)

Thôi được rồi. Còn gì khác nữa không? (Dạ có, thưa Sư Phụ.)

(Theo lời của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine, lực lượng vũ trang của họ đã khởi sự cuộc phản công và đẩy lui quân Nga ra khỏi Marinka chưa đến 10 cây số về phía tây của Donetsk. Marinka vừa được Ukraine nắm quyền kiểm soát vào giữa tháng Ba.) Được. Tốt. Tốt lắm.

Rồi. Còn ai khác nữa? (Dạ con, thưa Sư Phụ.) Nói đi. […] (Tổng thống của Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, chính thức nộp bản câu hỏi đã được hoàn tất về việc làm thành viên Liên minh châu Âu cho một đặc sứ hôm thứ Hai, và tổng thống nói là ông tin rằng với bước này, quốc gia ông sẽ đạt được địa vị ứng viên nội trong vài tuần.) Phải. Tốt. (Ông nói: “Chúng tôi tin chắc rằng thủ tục này (ban địa vị ứng viên) sẽ xảy ra trong vài tuần tới, và đây sẽ là điều lạc quan cho lịch sử của dân tộc chúng ta,) Phải. (với cái giá mà người dân đã trả trên con đường tiến tới độc lập và tự do dân chủ”.) Tốt lắm. (Dạ.) Tuyệt vời. (Dạ đúng ạ.) Chúng ta đã nghe như thế. Vậy, chúng ta hy vọng điều này sẽ trở thành hiện thực càng sớm càng tốt. (Dạ đúng. Chúng con hy vọng thế.) (Dạ vâng, thưa Sư Phụ.)

Được rồi, còn gì khác nữa? (Dạ. Một cuộc trao đổi tù binh lần thứ năm, giữa Ukraine và Nga đã diễn ra vào ngày 19 tháng Tư, và 76 người Ukraine đã hồi hương. Trong số những tù binh trao đổi, có 60 quân nhân, bao gồm 10 sĩ quan của quân đội, và trong cuộc trao đổi trước đó vào ngày 14 tháng Tư, 22 quân nhân và 8 thường dân Ukraine đã được hồi hương.)

À. Không nhiều lắm. (Dạ.) Theo bản tin, Nga đang cầm tù hàng chục ngàn người Ukraine, trong [những nơi] gần giống trại tập trung ở Nga. (Ồ.) Tôi hy vọng họ cũng sẽ hồi hương sớm. [Nga] kiểu như ép buộc họ phải đi ra, bởi vì họ không có thức ăn, nước uống, ở đâu cả. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và quân đội hoặc binh lính Nga xông vào, và dĩ nhiên đẩy họ ra. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ phải đi ra, con cái của họ không có gì để ăn, không có gì để uống hết. Đại khái như thế. Không có sữa. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không có đồ ấm áp. Không gì hết. Họ nấp dưới hầm, đủ nơi cả. Cho nên, đôi khi họ bị buộc phải đi ra.

Giống như bây giờ, Nga đang phong tỏa nhà máy thép ở Mariupol. Và, [Nga] chỉ muốn ép buộc họ phải đi ra, bởi vì họ sẽ không có nước uống, không thức ăn – nội trong vài ngày, họ sẽ không còn gì nữa hết. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ là thường dân và cũng có lính bảo vệ nấp dưới đó. Mới đầu, [Nga] muốn dội bom họ, nhưng đột nhiên Putin đổi ý. (Dạ.) Muốn bắt sống họ, hay là gì đó. Ông ta nói rằng phải phong tỏa họ, để ngay cả một con ruồi cũng không thể thoát ra khỏi nơi đó. (Dạ.)

“ Media Report from Guardian News – Apr. 21, 2022 In Russian Putin (m): Hãy phong tỏa vùng công nghiệp này để ngay cả con ruồi cũng không thoát được. ”

“ Media Report from CBS Evening News – Apr. 22, 2022 Norah O’Donnell (f): Hàng ngàn binh lính (Ukraine) và công dân vô tội (Ukraine) vẫn bị mắc kẹt trong nhà máy thép của thành phố, bị quân đội Nga bao vây. Putin ra lệnh cho quân đội phong tỏa nhà máy và cố làm người Ukraine chết đói. Trong khi đó, phía tây của Mariupol, những hình ảnh mới từ vệ tinh cho thấy hơn hai trăm mồ tập thể, mà một quan chức Ukraine ước lượng, có khoảng ba tới chín ngàn xác chết. ”

Ôi Trời ơi. Ác quỷ, độc ác. Tôi không thể tin có chúng sinh nào mặc bộ áo da người mà có thể làm những điều tà ác đến thế, – đối với người dân, trẻ em, phụ nữ, người già yếu – mà không hề chớp mắt. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Và để làm gì? Để làm gì chứ? (Không có lý do gì cả.) Chỉ là ác quỷ độc ác. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Có lời đồn rằng ông ta hiện đang bị bệnh. (Ồ.) Ông ta không bệnh mới là ngạc nhiên đó.

Thôi. Còn gì khác nữa? (Dạ, Tổng thống của Ba Lan và các nước Baltic đã tới viếng thăm Kyiv.) Ờ, tôi có nghe điều đó. (Dạ.) Tôi có thấy. (Ngoại trưởng của Ireland cũng đến viếng, để thể hiện tình đoàn kết. Dạ.) Rất nhiều. (Dạ.) Vậy cũng tốt.

Và NATO nói rằng họ đang dàn quân dọc theo biên giới với Nga. Nhưng tại sao họ cũng không dàn quân dọc theo biên giới giữa Ukraine và Nga, thay vì chỉ tại các quốc gia khác? (Dạ đúng, thưa Sư Phụ. Dạ.) Họ lẽ ra nên làm thế từ trước, thì đã không có cuộc chiến này. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Thì hàng ngàn người đã không phải chết, kể cả quân Nga. Tôi cũng không vui khi thấy quân Nga chết. (Dạ, Sư Phụ.) (Dạ đúng.) Tôi cứ nói với quý vị hoài, [quân Nga] còn quá trẻ, tuấn tú, và có lý tưởng. (Dạ đúng vậy.) Họ muốn chiến đấu, nhưng không phải như thế này. Không phải kiểu chiến đấu xấu xa, đáng khinh bỉ và hạ đẳng hơn địa ngục. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Giết người vô tội tới hàng ngàn như thế. Rồi đào một cái mồ lớn và ném tất cả xác họ dưới đó. Chưa nói tới những vụ cá nhân bị hãm hiếp hoặc bị làm hại hoặc tra tấn nữa.

“ Media Report from CNN – Apr. 9, 2022 Anchor (m): Đây là cuộc chiến với hàng loạt bằng chứng kỹ thuật số. Mỗi hành động tàn bạo của Nga đã có thể được ghi nhận, và như Điện Kremlin phát hiện, mọi mệnh lệnh bất hợp pháp đều có thể bị chặn bắt và phơi bày.

Russian soldier (m): Một chiếc xe lái ngang qua, nhưng tôi không chắc đó là xe thường hoặc xe quân đội. Nhưng có hai người bước ra khỏi lùm cây mặc y phục dân sự.

Russian commander (m): Giết chúng hết đi, đồ chết tiệt.

Russian soldier (m): Đã rõ. Nhưng cả làng ở đây là thường dân mà.

Russian commander (m): Mày có vấn đề gì vậy? Nếu có là thường dân, cũng giết hết…

Anchor (m): Cố tình nhắm vào thường dân, điều mà Nga thẳng thừng chối biến, là tội phạm chiến tranh. Điện Kremlin đổ lỗi quân đội Ukraine cho sự tàn phá và đổ máu. Nhưng các thu âm nhiều giờ, được coi là cuộc nói chuyện giữa binh lính Nga với các cấp chỉ huy của họ, được đưa ra bởi các cơ quan an ninh của Ukraine, thì dường như phơi bày ra một câu chuyện rất khác. Một trong các vùng dân sự bị quân lực Nga cố tình san bằng.

Russian commander (m): Bắn pháo khắp nơi! Bắn pháo trực tiếp vào các khu định cư, hiểu chưa?

Russian soldier (m): Đã rõ. Đó là những gì tôi đang làm.

Russian commander (m): Ném một số sang phía tây, chết tiệt, dội nhiều pháo cối, vào những khu gần tao đây.

Russian soldier (m): Dạ hiểu. Tọa độ sẽ được gửi đi bây giờ.

Russian commander (m): Cứ ném. Cứ pháo chúng nhiều vào để phá trụi hai làng này thành bình địa.

Anchor (m): Và việc giết thường dân không phải là sự tàn bạo duy nhất mà quân đội Nga bị buộc tội. Mà còn có rất nhiều báo cáo về việc lính Nga hung hãn hãm hiếp các thiếu nữ, thậm chí trẻ em. Một tin chặn bắt thu âm một lính Nga trong trung đoàn xe tăng kể cho một phụ nữ đang kinh hoàng ở đầu dây bên kia những gì anh ta biết.

Russian soldier 2 (m): Thật ra là ba tên lính xe tăng ở đây, hãm hiếp một cô gái…

Woman: Ai?

Russian soldier 2 (m): Ba tên lính xe tăng… cô gái đó 16 tuổi.

Woman: Lính xe tăng của chúng ta?

Russian soldier 2 (m): Đúng vậy…

Woman: ĐM.

Anchor (m): Và nhuệ khí đang xuống dốc giữa các lính Nga non trẻ, một số trẻ như 18 tuổi. Phiền não bởi bạo động mong muốn sớm có hòa bình để họ có thể về nhà.

Russian soldier 3 (m): Chúng tôi quá chán ngấy ngồi ở đây, và tôi chỉ hy vọng sẽ không bị bắn…

Woman 2: Nhưng anh sẽ là cựu chiến binh sau hoạt động quân sự đặc biệt này ở Ukraine. Putin đã ký sắc lệnh…

Russian soldier 3 (m): Cựu chiến binh cái gì? Họ hứa với chúng tôi là bọn tôi sẽ được huy chương, và tiền thưởng với mỗi huy chương. Nhưng tôi muốn về nhà. Tôi không cần huy chương.

Anchor (m): Nhưng thay vì huy chương, ngày càng nhiều lời kêu gọi cần xét xử những nghi phạm về tội ác chiến tranh. ”

Khủng khiếp. Rồi nói tôi nghe. (Dạ thêm một tin nữa. Hai phần ba người dân từ Kyiv đã trở về lại thủ đô này.)

Tốt lắm. Phải. Tôi cũng nghe rằng họ xoay xở để giúp một số người thoát khỏi Mariupol. Rồi họ kể những chuyện kinh hoàng. (Dạ.) Những chuyện khủng khiếp.

Tôi đã nghe một chuyện tệ hại, như, khi quân Nga dồn người dân Ukraine vào ngõ cụt, và rồi người dân phải đi ra, quân Nga dùng bánh mì hoặc sữa để dụ họ đi ra. Và một gia đình, một bà lão, một người kể rằng mẹ anh đem sữa về nhà, và khi mở ra thì bà thấy gì đó bên trong. Sau này, họ nói rằng có quả mìn trong hộp sữa. (Ôi, Trời ơi.) Không phải loại bom mìn lớn, dĩ nhiên, trong hộp sữa giấy. Bà thấy hộp sữa đã bị vặn mở rồi. (Dạ.) Bà nói rằng có lẽ ai đó đã uống rồi. Nên bà kiểm tra thêm, thì thấy gì đó bên trong, và kiểu như loại bẫy mìn. (Trời ơi.) Nếu họ lắc mạnh hơn hay uống, thì họ đã bị nổ tung thành từng mảnh rồi. (Ôi Trời ơi.) Chính họ sẽ thành sữa. (Ôi không!)

Đó là cách quân Nga “làm từ thiện” ở Ukraine. (Trời ơi. Quá tà ác.) Hết sức tà ác. Đã vậy còn dám khoe trên TV nữa chứ. Họ nói: “Chúng tôi tới đó để tặng người dân thực phẩm và chăn mền này kia”. Toàn mấy lời nhảm đó! Ôi Trời ơi. Tôi không thể tin con người nào mà có thể tà ác đến như thế. Ờ, quả thật họ có tặng gì đó, nhưng họ tặng một bẫy mìn! (Chao ơi.) Có lẽ đó là lý do quá nhiều người bị chết. (Chao ơi. Dạ.) Những người không nghi ngờ gì. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Quá đói, quá khát. Nên họ không suy nghĩ, họ chỉ uống thôi. (Dạ.) Nhiều người đã chết kiểu vậy đó. [Nga] thậm chí không cần phải dội bom nhiều. Người dân tự làm nổ mình và chết chung với gia đình họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Và đây chỉ là một thí dụ mà họ đã phát hiện ra. Nhiều người khác đã chết rồi, không thể có cơ hội nào để kể lại gì hết. (Dạ, Sư Phụ.) Rồi không ai biết tại sao họ chết. Một số thì người ta biết, bởi vì người dân bị trói tay sau lưng, và bị bắn vào đầu. Đó là khác. Nhưng người dân mà chết kiểu vô danh như thế, thì người ta sẽ không bao giờ tìm ra vì sao. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Tưởng tượng cho trẻ em sữa, thế mà [quân Nga] bỏ thứ gây nổ trong đó. Tà ác tới mức nào cơ chứ? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi nghĩ tòa án quốc tế phải nên đem Putin [ra xử], bắt hắn trả lời tất cả điều này. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Và không cần phải kiểm tra quá lâu, và điều tra cái gì chứ? (Dạ đúng.) Bằng chứng ở mọi nơi, khắp nơi. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

“ Media Report from ABC News – Apr. 23, 2022 Reporter 1 (m): Liên Hiệp Quốc tối nay nói rằng quan chức nhân quyền đã lập văn bản các vụ giết chóc bất hợp pháp của năm mươi thường dân ở Bucha, nhiều người bị hành quyết. Tổng cộng, xác định là hơn 5.200 thường dân bị thương vong, trong số đó gần 2.400 người bị sát hại, nhưng con số chính thức sẽ rất có thể nhiều hơn thế. Một quan chức cao cấp của LHQ diễn tả đó là một câu chuyện khủng khiếp về vi phạm tội ác đối với thường dân.

Reporter 2 (m): Chính mắt chúng tôi thấy cảnh rất đáng buồn trong hầm trú này, nơi năm đàn ông dường như đã bị hành quyết.

James Longman (m): Tôi đang nhìn vào 1, 2, 3, 4, 5 xác người trong căn phòng nhỏ xíu của hầm này nơi người Ukraine nói rằng người dân đã bị tra tấn. Và tôi có thể thấy tay họ bị trói sau lưng. ”

Nội việc chúng xông vào lãnh thổ hòa bình của người ta và giết quá nhiều dân như thế là đủ rồi, không cần thêm bằng chứng nào nữa. (Dạ đúng. Chính xác.) (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.)

Nói tôi nghe. Còn gì khác nữa? (Dạ, thưa Sư Phụ. Các bộ trưởng tài chính của nhóm G7 đã cam kết tặng hơn 24 tỷ Mỹ kim cho Ukraine. Khoản tiền này là dành cho năm 2022 và tương lai, và nói thêm rằng họ sẵn sàng tặng thêm nếu cần. “Trong một phát biểu, các bộ trưởng nói rằng họ hối tiếc đã để Nga tham gia vào các diễn đàn quốc tế, bao gồm cả G20, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, và các hội họp Ngân Hàng Quốc Tế tuần này”.)

Tuyệt vời, tuyệt vời. (Dạ.) Họ nên làm điều đó. (Dạ đúng.) Họ nên làm điều đó. Tiền bạc để đó không làm gì, thì có ích chi? (Dạ chính xác.) Tiền là phải giúp cho chính nghĩa. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không chỉ Ukraine thôi, mà các nước khác nữa, bất cứ ở đâu cần, tại các nước bị chiến tranh tàn phá. (Dạ.)

Nhưng nhiều người quên là Nga đã nhúng bàn tay đẫm máu của họ ở khắp nơi. (Dạ đúng.) Như ở Azerbaijan trước đây - (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nagorno-Karabakh, và giết người dân tộc. Chính Nga ở đằng sau vụ đó. Rồi Nga xông vào làm quân “giữ hòa bình”. Dĩ nhiên. Còn gì khác nữa? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Xúi giục người ta giết nhau, rồi vô làm quân giữ hòa bình. rồi vô làm “quân giữ hòa bình”. Cũng là Nga thôi. (Dạ đúng.)

Rồi Nga cũng ở Mali nữa. Chúng giết người ở đó, rồi đổ tội cho nước Pháp. Đổ tội cho Pháp. (Ôi.) Gần đây, khắp báo chí nói như thế.

Và dĩ nhiên, nhiều vùng khác trước đây, tôi kể quý vị nghe rồi. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Nhìn đâu cũng thấy có bàn tay đẫm máu của Nga khắp nơi. Đằng sau, hoặc ngay trước mặt, hoặc ở giữa. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nên thật ra, người Nga, dưới quyền Putin, họ đã phạm tội diệt chủng khắp nơi. Không phải mới lần đầu.

“ Interview by MSNBC – Apr. 17, 2022 Eristavi (m): Quả rõ ràng với tôi rằng những gì sắp xảy ra cho Ukraine thì căn bản là công việc sao chép mà Nga sẽ thực hiện không chỉ đối với quốc gia chúng tôi, năm này qua năm khác, và qua bao thập niên và thế kỷ rồi, mà còn đối với các quốc gia khác nữa. Nga đã tiêu tốn quá nhiều tài nguyên qua bao thập niên trước đó để xóa đi bằng chứng về những tội ác tàn bạo đối với các quốc gia láng giềng hoặc thậm chí các dân tộc bản địa bên trong nước Nga. Và Nga vẫn còn chi một khoản tiền điên rồ thậm chí cho tới ngày nay để cố cướp đi bài tường thuật đó, hoặc cố xóa các câu chuyện đó, và xóa tiếng nói của chúng tôi kể về các vụ đó. Và tôi đưa lên hình ảnh này về Grozny ở Chechnya, đã bị Putin san bằng vào năm 2000, cùng cách mà Mariupol hoặc Kharkiv và các thành phố khác gánh chịu. ”

Trước giờ là kiểu vậy đó. Họ đi khắp nơi, chỉ để khủng bố người ta, làm người ta sợ hãi, đầu hàng, và phục tùng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Rồi cũng vẫn giết họ, kể cả người già. (Dạ.)

“ Footage by @kylvoperatlv – Feb. 28, 2022 In Ukrainian Soldier (m): Quân Nga bắn vào xe ghi “Tài Xế Khuyết Tật”. Tài xế là một ông lão hơn 70 tuổi. Người hành khách là một bà lão. Cặp vợ chồng cao niên này chỉ đi về nhà họ. Họ dừng ở biển báo dừng lại, và bọn dã thú bắn họ ở cự ly gần. Nhìn xem, một cặp vợ chồng cao niên… Vẫn bên nhau vào giờ phút cuối cùng. Đời họ chấm dứt như thế đó. ”

Thậm chí còn chặt đầu họ, cắt cổ họ nữa. Một ông già, ông làm gì được? Cả đời ông chỉ ở nhà đó – ông biết đi đâu đây? (Dạ đúng. Dạ.) Chúng đẩy ông, rồi nếu ông không đi, thì chặt đầu ông như thế đó. Ông đã làm gì chứ? (Không làm gì cả.) Không gì hết. Chỉ ở trong nhà mình. Ông lão đó. Không có ai chăm sóc cho ông. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ông không có nơi nào để đi hết. Có lẽ ông cũng không thể đi lại dễ dàng. Ông đi bộ tới đâu đây? (Dạ đúng. Dạ.) Thế mà chúng xông vào nhà ông và chặt đầu ông như thế, đã vậy còn quay phim nữa chứ. (Ôi Trời ơi.) Vậy chúng ta mới biết. (Chao ơi.) Chúng không chỉ làm đằng sau tấm màn hoặc đằng sau cánh cửa đóng. Chúng làm ngay trước mắt cả thế giới, chỉ để làm mọi người khiếp sợ. (Trời ơi.)

Có lẽ đó là lý do người ta sợ Putin. (Ồ.) Nhưng tôi không biết, Putin cũng phải nên sợ toàn thể thế giới chứ. (Dạ. Dạ đúng.) Tôi không biết sao con người hèn nhát đến thế. Tôi nghĩ bây giờ họ khá hơn một chút. Nếu không thì toàn một lũ hèn nhát. (Dạ đúng.)

Được rồi, nói tôi nghe. Còn gì khác nữa? (Nga đã mất địa vị trong Diễn Đàn Thường Trực Về Các Vấn Đề Bản Địa, mà Ukraine được bầu vào với đại đa số phiếu. Và Nga cũng mất địa vị trong Ủy ban LHQ về Các Tổ Chức Phi Chính Phủ, UNICEF và Phụ Nữ-LHQ.)

Tốt lắm, tuyệt vời. Nhưng quá ít, quá trễ. (Dạ.) LHQ đã không làm gì nhiều lắm. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ có Hội Đồng Bảo An. Họ có toàn thể thế giới ủng hộ họ, thế mà họ chẳng làm gì hết để giữ an ninh cho Ukraine. (Dạ đúng ạ.) Quả là trò lừa bịp! Tất cả toàn là giả tạo. Họ (LHQ) chỉ ngồi đó, ăn cho thật phì nộn, chẳng làm gì nhiều. Thật đáng xấu hổ. (Dạ đúng, Sư Phụ.) Tôi sẽ hổ thẹn, nếu tôi là lãnh đạo LHQ hoặc những thành viên cỡ bự trong đó. Tôi sẽ rất nhục nhã. Tôi sẽ từ chức. Nếu không thể làm gì, tôi sẽ từ chức.

Còn gì khác nữa không? (Dạ còn, thưa Sư Phụ. Gần đây, hai nhà lãnh đạo Đại Hàn gửi thư riêng cho nhau.) Tôi có thấy điều đó. Tốt, tốt.

“ Media Report from WION – Apr. 22, 2022 Reporter: Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) nói Tổng thống Moon đã gửi thư tới Chủ tịch Kim vào hôm thứ Tư, trong thư ông hứa tiếp tục thúc tiến việc thống nhất, dựa vào những công bố chung, mà đã đạt được tại các hội nghị thượng đỉnh Liên-Đại Hàn vào năm 2018, mặc dù cũng nói tình hình khó khăn. Được báo cáo rằng Chủ tịch Kim đã hồi âm vào thứ Năm là các hội nghị thượng đỉnh của họ là lịch sử và đã cho người dân hy vọng vào tương lai. Và hôm thứ Sáu, KCNA nói Tổng thống Kim cảm ơn Chủ tịch Moon vì đang cố gắng cải tiến mối quan hệ giữa hai quốc gia, gọi việc trao đổi thư từ là sự diễn đạt niềm tin cậy sâu đậm. ”

Bây giờ mối quan hệ rất tốt rồi. (Dạ.) Vậy tốt. Đó là một hy vọng lớn cho cả hai nước. Tốt lắm. Tôi cũng thấy điều đó, và rất vui mừng. Thế thôi, phải không?

Còn gì khác nữa? (Dạ còn, thưa Sư Phụ.)

(Dạ, một nhóm thiện nguyện viên đã tạo một trang mạng internet để giúp việc quyên góp dễ dàng hơn và giúp Ukraine. Trang mạng này có bản đồ tương tác với các nhà kho về nhân đạo ở nước ngoài. Những người muốn tặng thuốc men, đồ vật cho trẻ em, hoặc thực phẩm, hoặc tiếp tế nhân đạo có thể tìm ra nhà kho thích hợp gần họ nhất để làm điều đó.)

Hay quá. Con người nên như vậy, đó là cách con người nên cư xử. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Giúp đỡ lẫn nhau, thay vì giết chóc hoặc hãm hại nhau. Nên như vậy đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nên như vậy đó, nếu quý vị tin vào Thượng Đế hoặc thậm chí tin vào tính thiện lành của nhân loại. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.)

Tôi không hiểu, bởi vì Nga đáng lẽ là Thiên Chúa Chính Thống giáo. (Dạ.) Có Giáo trưởng này, Giáo trưởng kia. Lão ta còn khuyên Tổng thống Putin cứ tiến hành cuộc chiến và lão ủng hộ. (Ôi chao.) Thiên Chúa kiểu gì vậy? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chưa nói tới đó là giáo sĩ cao cấp của Thiên Chúa giáo; thậm chí Chính Thống nữa. Chính Thống kiểu gì như thế? Toàn là mấy kẻ giết người, sát nhân. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.)

Ủng hộ Putin thì cũng giống như ủng hộ những kẻ sát nhân. (Dạ. Đúng vậy, thưa Sư Phụ. Dạ thật vậy.) Và nhất là nếu lão là giáo trưởng nhà thờ ở Nga, thì người ta sẽ tin cậy và tin tưởng lão, rồi làm sao đây? Lão ủng hộ những kẻ sát nhân! Lão khuyến khích sát hại những người vô tội. (Dạ, khủng khiếp. Dạ đúng, thưa Sư Phụ.)

Tất cả những nhà thờ này phải nên bỏ trống. Không ai nên đi vào loại nhà thờ này nữa, để bị ô nhiễm với loại giáo lý quỷ quái này, và loại ngu xuẩn, tà ác này. Thượng Đế ở khắp mọi nơi. Quý vị chỉ cần ở nhà, tụ họp với nhau trong gia đình, hoặc có thể với hàng xóm, và đọc Kinh Thánh, rồi cầu nguyện Thượng Đế. Đó cũng là một nhà thờ, nhà quý vị. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.)

Quý vị không cần phải đi xây những nhà thờ lớn tốn hàng triệu, hoặc hàng trăm triệu (Mỹ kim), rồi còn sửa chữa, và luôn luôn tốn tiền bảo trì nữa, và [họ] làm mấy chuyện sát hại này. Hoặc thậm chí hãm hiếp trẻ em. Hoặc ủng hộ chiến tranh để sát hại tập thể. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Rồi còn ăn nào là người thân-gà, thân-heo, thân-bò, cho tới no nê, trông to béo khổng lồ, và uống đủ mọi loại rượu rồi nói những lời tà ác. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.)

Tất cả mọi người nên rời bỏ loại nhà thờ này. Chỉ đi tới những nhà thờ nào mà họ kiểm tra thấy linh mục ở đó thật sự thanh khiết, tốt và thánh thiện. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Ít ra không khuyến khích người khác đi ra giết con cái của Thượng Đế. (Dạ đúng.) […]

Tốt hơn họ nên ở nhà và đọc Kinh Thánh, (Dạ.) và tin vào Thượng Đế trong tâm, rồi làm việc thiện, giúp đỡ con cái khác của Thượng Đế. Tôi sẽ làm như thế đó. […]

Host: Kính thưa Sư Phụ Yêu Quý Nhất, chúng con chân thành tri ân về sự khích lệ từ bi của Ngài khuyên thế giới nên hướng tới con đường chính đáng của sự đồng cảm và tình thương đối với con người cũng như người-thân-động vật. Chúng con cầu nguyện tất cả các nhà lãnh đạo lập tức tránh xa những ảnh hưởng tà ác và đón nhận lòng tử tế, từ bi và tha thứ giữa láng giềng với nhau, để chúng ta chấm dứt mọi chiến tranh, và cuối cùng đón nhận hòa bình thế giới. Chúng con xin chúc Sư Phụ Yêu Quý dồi dào sức khỏe, luôn luôn an toàn, và được tất cả các cõi Thiên Đàng Huy Hoàng, Vinh Quang bảo vệ.

Để nghe câu chuyện thú vị có thật về huyền thoại người Âu Lạc (Việt Nam) do Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư kể, và nghe phần nói chuyện hấp dẫn còn lại của Ngài với các thành viên đội ngũ Truyền Hình Vô Thượng Sư, xin đón xem tiết mục Giữa Thầy Và Trò vào một ngày sau này, cho phát sóng toàn bộ buổi hội thảo này.

Ngoài ra, để tham khảo thêm, mời quý vị xem các buổi hội thảo Tin Mới Bay Sang / Giữa Thầy và Trò liên quan trước đó, chẳng hạn như:

Tin Mới Bay Sang:

Trân Quý Sinh Mạng Của Tha Nhân Bằng Cách Tạo Hòa Bình

Chỉ Những Ai Tạo Hòa Bình Mới Có Thể Lên Thiên Đàng

Tinh Thần Đoàn Kết Của Người Dân Ukraine Tỏa Sáng Trên Thế Giới

Ý Chí Cao Thượng Của Người Ukraine Mạnh Hơn Cả Quân Lực Nga

Putin Phải Hạ Lệnh Ngừng Bắn Ngay Lập Tức Ở Ukraine

Giữa Thầy và Trò:

Chính Phủ Toàn Cầu Phải Sát Cánh Cùng Ukraine

Các Cường Quốc Phải Dũng Cảm Và Giúp Đỡ Ukraine

Thiên Đàng Đang Giúp Ukraine Trong Cuộc Chiến Giữa Thiện Và Ác

Cảm Nghĩ Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Về Tình Hình Khẩn Cấp Ở Ukraine

Thế Giới Để Ukraine Chiến Đấu Đơn Độc

Những Tin Vui Đầy Hứng Khởi Trong Việc Ủng Hộ Ukraine

Các Cường Quốc Đã Không Giữ Lời Hứa Với Ukraine

Xem thêm
Video Mới Nhất
2022-12-25
2443 Lượt Xem
2022-12-25
1126 Lượt Xem
2022-12-25
1065 Lượt Xem
2022-12-24
1138 Lượt Xem
2022-12-24
3031 Lượt Xem
2022-12-23
2618 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android