Tìm Kiếm
Âu Lạc
Tiêu Đề
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Ý Chí Cao Thượng Của Người Ukraine Mạnh Hơn Cả Quân Lực Nga

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Host: Vào thứ Sáu, 8 tháng 4 năm 2022, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Nhân Từ Nhất một lần nữa ân cần dành thời gian từ cuộc bế quan thiền sâu của Ngài cho thế giới, để nói chuyện với các thành viên đội ngũ Truyền hình Vô Thượng Sư, liên quan đến chiến tranh ở Ukraine. Sau khi Sư Phụ từ ái trả lời một câu hỏi về chủ đề này, đội ngũ cũng chia sẻ một số tin vui mà họ đã thu thập được.

(Thưa Sư Phụ, một linh hồn như Putin sẽ đi đâu sau khi ông ta chết?) Tôi bảo quý vị rồi mà, ông ta sẽ xuống địa ngục. Không phải sao? (Dạ, Sư Phụ.)

(Nhưng có cách nào khác cho ông ta không?) Có, có cách. Nếu ông ta ngừng chiến tranh, tôi sẽ can thiệp với Thiên Đàng và có lẽ Họ sẽ không hủy diệt ông. (Ồ!) Nhưng ông ta phải sám hối và phải rút quân ngay lập tức. Dạ, thưa Sư Phụ. […]

Cũng có lẽ không chỉ ông ta thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Các băng đảng quanh ông nữa. (Dạ phải.) Đáng sợ nhất là những kẻ nịnh bợ. Những kẻ thích “bợ mông” ông. […] Nghĩa là, khiến ông cảm thấy vĩ đại. (Dạ hiểu.) Từ mông trở lên. Nên, tôi nói những kẻ “bợ mông”. Có lẽ họ chỉ cố làm cho ông ta vui. (Dạ, Sư Phụ.) Không có việc gì làm. Giống như ở mỗi quốc gia, luôn có một số người nói chuyện ngon ngọt. (Dạ đúng.)

Nhưng ở Âu Lạc (Việt Nam), chúng tôi nói: “Mật ngọt chết ruồi”. (Ồ.) Bởi vì người-thân-ruồi bị mật thu hút và bị mắc kẹt trong mật và chết. (Dạ.) Mật ong thì bết dính. (Dạ. Đúng ạ.) Nếu chú ruồi rơi vào đó, thì sẽ không bao giờ thoát ra được. (Dạ đúng.) Nó sẽ dính lên khắp thân chú và nhất là trên cánh. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ hiểu.) [Cánh] mềm mại, mỏng manh, và nếu mật ong dính lên đó, thì chú ruồi sẽ xong đời. Tiêu tùng. (Dạ đúng.) […]

Một linh hồn giết quá nhiều chúng sinh như vậy, mặc dù cũng có thể do bị ảnh hưởng bởi những người gần ông, (Dạ, thưa Sư Phụ.) những kẻ luôn thích nịnh bợ ông thay vì nói cho ông biết sự thật; hoặc sợ mất chức, mất ân huệ từ ông, hoặc chỉ là thói quen. (Dạ, Sư Phụ.) Bán lời nói của họ vì danh lợi và tiện nghi.

Tôi nghĩ cũng không chỉ do ông thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Mà còn những người xung quanh ông cũng cố thúc đẩy [chiến tranh]. (Ồ.) Hoặc có lẽ họ có lợi lộc gì đó từ những kẻ sản xuất vũ khí. (Ồ. Dạ.) Hoặc làm kinh doanh vũ khí, hoặc có kết nối. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bằng cách nào đó, với kinh doanh khác, nên họ thích nịnh bợ ông. Đôi khi chỉ trong một cuộc trò chuyện bình thường, nhưng họ thêm mắm, thêm muối, thêm tiêu, mật ong và đủ thứ vào đó, rồi biến nó thành một thực phẩm khác. (Dạ.) Và Putin sẽ không đi đâu cả; mặc dù có lẽ ông ta có quỷ dữ nào đó trong ông, nhưng không quá tệ, nhưng rồi những kẻ nịnh hót này, thổi phồng lên. (Ồ, dạ, thưa Sư Phụ.) Và cái tôi của đàn ông. (Dạ.) Họ nói: “Sao ông có thể để điều đó xảy ra? Ngay bên cạnh biên giới của mình, và tên đó làm điều này, điều nọ”. (Ồ. Dạ.) Ví dụ như vậy.

Bởi vì, tôi không thấy Tổng thống Zelenskyy đã làm gì [sai] với ông ta. (Dạ không.) Thế mà ông ta thực sự muốn ám sát ông [Zelenskyy]. [Putin] thuê tất cả sát thủ chuyên nghiệp này từ những quốc gia khác và đủ thứ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và muốn giết ông [Zelenskyy] nhiều lần. [Zelenskyy] thoát được. Cảm tạ Thượng Đế vì điều đó.

Trong trường hợp đó, tôi thực sự cảm thấy tiếc, thậm chí, cho mọi người. (Dạ, Sư Phụ.) Ngay cả tôi cũng ghét điều đó. Giống như mối quan hệ thương-ghét. (Ồ, vâng.) Tôi thương con người. Bất cứ ai trong hình dáng con người, tôi thương. (Ồ.) Tôi không thể tin nổi bất cứ ai trong hình dáng con người mà lại làm bất cứ gì độc ác. (Dạ, Sư Phụ.) Cho đến nay, tôi vẫn không tin điều đó. Tôi chỉ cảm thấy như cơn ác mộng hay gì đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng nó quá thật. Quá thật. Không phải là ác mộng.

Và hôm nay, ngay cả Tổng thống Zelenskyy đã thông báo rằng một thành phố khác mà hiện giờ họ đang cố gắng dọn dẹp, ông nói còn khủng khiếp hơn Bucha. (Ồ!) Ông nói khủng khiếp hơn Bucha. (Ồ!) Tưởng tượng coi? (Dạ, Sư Phụ. Thật kinh khủng.) Và chỉ riêng Bucha thôi, LHQ đã đuổi Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền. (Dạ, Sư Phụ.) Ý tôi nói đa số phiếu bầu. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Chỉ Bucha thôi, LHQ đã đuổi Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền, vì họ đã vi phạm nhân quyền. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ở những nơi khác và khắp nơi. Làm sao [Nga] có thể ở trong Hội đồng Bảo an về nhân quyền khi họ không tôn trọng nhân quyền chút nào hết. (Dạ đúng vậy. Chính xác ạ. Dạ.) Và thậm chí còn làm những việc ngược lại nhân quyền. (Dạ đúng.) Đó là đạo đức giả. (Dạ.) Vì vậy, LHQ đã làm một số điều đúng, cho thay đổi một chút. Họ lẽ ra nên làm điều đó từ lâu, lâu, rất lâu rồi, khi Putin không có lý do gì mà cứ sáp nhập Crimea như thế. (Dạ.) Và kể từ đó, Ukraine chưa bao giờ thật sự, thực sự có hòa bình. Luôn luôn có gì đó sôi sục, sau [sự cố] Crimea. Thật kinh khủng. […]

Bất cứ ai ủng hộ cuộc chiến này, thực sự sẽ đọa địa ngục sâu nhất có thể. Nếu Putin Mặc dù Putin đã phạm sai lầm, ông ta nên nhận ra ngay bây giờ và dừng cuộc chiến. Chỉ cần tuyên bố ngừng bắn và rồi về nhà càng sớm càng tốt, tránh giết chính người dân của ông. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cũng để tránh giết những người dân vô tội ở Ukraine. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Như vậy, đôi bên đều có lợi. (Dạ đúng.) Và rồi vào lúc này ông đã bị đuổi ra khỏi Hội đồng Nhân quyền. Nhưng ông có thể quay trở lại. Họ chỉ đang đình chỉ thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Có thể không vĩnh viễn. Để xem ông sẽ phản ứng thế nào đã. Nhưng đây không chỉ là hội đồng duy nhất. Nếu ông tiếp tục, có lẽ ông sẽ bị đuổi ra [khỏi LHQ] hoàn toàn. (Dạ.)

Và Trung Quốc không hỗ trợ [Nga] nhiều vậy nữa. (Ồ. Dạ.) Nga cố bán rẻ cho Trung Quốc, giảm rất nhiều, giảm giá dầu hỏa thật rẻ, nhưng Trung Quốc từ chối. Tưởng tượng coi? (Vâng. Vậy tốt. Dạ.) (Ôi chà.) Lẽ ra là bạn thân nhất. (Dạ.) Và bây giờ không mua dầu hỏa hoặc khí đốt từ Nga, mặc dù được giảm giá rất rẻ. Giảm rất rẻ rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) [Trung Quốc] vẫn từ chối. Vậy, đây là điều đáng lưu ý. (Dạ.) Đây là điều cho Putin thấy nên ngừng lại vì lợi ích của tất cả. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ đúng.) Vì người dân của ông nữa. Vì Chúa. Rồi có lẽ tôi có thể tìm cách [giúp].

Nếu ông ngừng chiến tranh, tôi có thể giúp ông. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng ông phải dừng lại. Càng sớm càng tốt. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Khi quá muộn, tôi cũng không thể. Vì tội lỗi sẽ quá lớn. (Dạ. Dạ hiểu.)

“ Media Report from BBC News – Apr. 6, 2022 (In English) Reporter: Nga đang nói họ không cố tình giết thường dân ở Ukraine. Bà có điều gì muốn nói về điều đó?

(In Ukrainian) Irina (f): Chồng tôi không phải quân nhân. Anh ấy chưa bao giờ cầm súng. Anh là một người ôn hòa. Họ đem anh ra khỏi nhà chúng tôi, khi chân vẫn còn mang dép, yêu cầu anh cởi áo ra, bắt anh quỳ trên mặt đất và rồi giết anh ấy. Tôi muốn cho cả thế giới biết lính Nga là những kẻ sát nhân. Họ không phải là con người. Họ đang giết phụ nữ. Trẻ em. Thường dân. ”

Tôi không thể. Tôi chỉ được phép làm tới mức nào đó thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Giống như quý vị chỉ có thể được phép ăn bấy nhiêu. (Dạ.) Hoặc như, thậm chí có người đang cần được truyền máu, chẳng hạn, (Dạ.) quý vị cũng chỉ được phép cho họ bấy nhiêu, bấy nhiêu thôi. (Dạ đúng. Dạ.) […] Từng giọt một. (Dạ.) Và chỉ bao nhiêu lít thôi. […] (Dạ, thưa Sư Phụ.) […]

Nếu ông ngừng cuộc chiến ngay bây giờ, Tôi có thể [giúp]. Nếu không, linh hồn ông sẽ bị phân tán khắp nơi, nếu mà ông còn có linh hồn. À, đôi khi có một số ma quỷ không có linh hồn, nhưng chúng đã hiện hữu rồi. Nên chúng có thể tiếp tục tồn tại, và rồi chúng sẽ không phải chết. Nhưng, nếu [ma quỷ] nào có bản thể, có linh hồn mà phạm tội quá khủng khiếp, thì linh hồn có thể bị, giống như quý vị nghiền cái gì đó thành bột. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Ban đầu, giống như một hạt hạnh nhân. Còn nguyên và cứng. Nhưng quý vị có thể nghiền nó thành nhiều phần nhỏ hoặc thành bột. Và rồi rải nó khắp nơi, thì nó sẽ không còn là hạnh nhân nữa. (Ồ.) Mặc dù kết cấu của hạnh nhân vẫn còn đó. (Dạ.) Trong gió, trong vũ trụ khác. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không bao giờ có thể được chắp vá lại với nhau nữa. Đó là sự hủy diệt của một thực thể. (Trời ơi.) Không bao giờ có thể chắp vá nó lại với nhau nữa. (Trời ơi.) Bởi vì trên thực tế, quý vị không thể hủy diệt hoàn toàn một linh hồn, nhưng quý vị có thể nghiền và phân tán nó như thế đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và khi nghiền một hạt hạnh nhân, và rải nó khắp nơi, quý vị không bao giờ có thể nhặt lại từng chút từng chút một và chắp vá lại để làm cho trở thành như một hạt hạnh nhân nữa. (Dạ đúng. Vâng, thưa Sư Phụ.) Không thể làm được. Và với linh hồn, thì còn tệ hơn. Lại càng không thể. (Dạ, Sư Phụ.) Là như thế đó.

Nên, nếu Putin không ngừng chiến và không sám hối, ông ta sẽ bị hủy diệt vĩnh viễn. Và đừng nghĩ rằng tôi nói thế mà không cảm thấy thương tiếc. Bất cứ gì bị hủy diệt đều làm tôi rất đau đớn. (Dạ, Sư Phụ.) Khiến tôi đau lòng. Đi ngược với bản chất của tôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cho dù thực thể đó đáng hay không đáng bị thế. Tôi không hề thích vậy. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi thậm chí không thích trừng phạt những con quỷ hung hăng mà Chúng tôi bắt được. Nhưng nếu tôi thả lỏng chúng, chúng sẽ làm hại nhiều người hơn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Sẽ có nhiều chiến tranh hơn, nhiều nạn đói hơn, nhiều đại dịch hơn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Giết chóc nhiều hơn, cả nơi riêng tư. Trong các nhóm nữa. Chúng sẽ đi khắp nơi thì thầm điều nhảm nhí vào tai của con người và khiến họ làm những điều xấu. (Dạ đúng.) Hoặc đẩy linh hồn của họ ra bằng cách nào đó rồi nhập vào thân thể của họ và làm những điều xấu. Chúng không làm gì tốt cả. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không làm gì tốt cho bất cứ ai. Mặc dù tôi cảm thấy thương cho chúng, nhưng tôi vẫn phải nhốt chúng lại. (Dạ, chúng con hiểu Sư Phụ.)

Nhưng để phân tán linh hồn vào trong toàn cõi vũ trụ, tôi sẽ không làm điều đó. Nhưng Hội đồng sẽ làm điều đó. Tôi không thể ngăn được. (Dạ, Sư Phụ.) Đến mức đó, không ai có thể ngăn được. Không ai có thể ngăn được quá trình hủy diệt bản thể của chúng sinh đó, chúng sinh khủng khiếp đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Đôi khi, một số chúng sinh tà ác trông khủng khiếp này kia, nhưng tâm họ không đến nỗi tệ lắm. (Dạ.).Bản thể, cũng vậy. Chỉ là thói quen, hoặc bị ép buộc làm điều đó, hoặc bị ảnh hưởng hoặc bị nhiễm độc. (Dạ.) Trường hợp đó, Chúng tôi chỉ nhốt chúng lại, nhưng không hủy diệt. (Dạ, Sư Phụ.)

Nhưng trường hợp như Putin, ông ta cứ xông vào đất nước của ai đó mà chưa hề làm gì hại ông ta, rồi làm rối loạn công việc của họ, chỉ để chiếm đất đai của họ, và giết hàng nghìn người như thế, chẳng vì điều gì cả. (Dạ, Sư Phụ.) Thậm chí lừa gạt binh lính để họ làm điều đó, như những con thú man rợ. (Dạ.) Rồi thì rất khó để ngăn Hội đồng. (Ồ.) Rất khó. Bởi vì sẽ không công bằng cho mọi người khác. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cho những người khác mà ông ta đã hại, mà ông đã giết, mà ông đã làm bị thương hoặc tàn tật theo bất kỳ cách nào. Sẽ không công bằng với họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và là những Chúng Sinh có trách nhiệm trong vũ trụ, hoặc là quý vị trả hoặc là quý vị phải để người đó trả [nghiệp]. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng khi nghiệp quá lớn – không thể trả được, thì không Minh Sư nào có thể giúp. Không. Không Minh Sư nào. (Ồ.) Ngay cả Thượng Đế Toàn Năng cũng không thể. (Vâng, thưa Sư Phụ. Dạ hiểu.) Cái gì cũng có giới hạn của nó, mọi thứ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) […]

Còn gì nữa không? (Dạ, có một vài tin vui. Pink Floyd, ban nhạc rock người Anh, đã phát hành một bài hát ủng hộ Ukraine. Và họ gọi bài hát là: “Hey, Hey, Rise Up”. Và đặc biệt với giọng hát của ban nhạc Ukraine nổi tiếng, Boombox. Đây là bài hát đầu tiên của Pink Floyd từ năm 1994. Và tất cả số tiền thu được sẽ gửi tới các nỗ lực nhân đạo cho Ukraine.)

Tuyệt vời. Thật tốt khi có người làm gì đó. Tôi nghĩ cả thế giới bây giờ đang giúp đỡ. Rất hiếm có ai mà không giúp. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và rất hiếm, chỉ một vài quốc gia thôi. Nhưng ngay cả Trung Quốc cũng đã giúp rồi, nên tôi không biết Putin sẽ đi đâu đây. Tôi không biết ông ta có còn ai là bạn nữa không sau cuộc chiến này. (Dạ đúng. Đúng vậy ạ.) Vì những người tử tế, đạo đức cao hoặc thậm chí đạo đức trung bình, những người chỉ với một chút đạo đức, họ sẽ thấy điều này là sai. (Dạ, đúng vậy ạ.) Chỉ có Putin là không thấy thôi. Có lẽ ông ta thậm chí không biết, có lẽ họ không báo cho ông chính xác. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Có lẽ họ nịnh bợ ông ta trước đây và xúi giục ông đến đó để làm việc tà ác này cho họ thu lợi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và rồi không báo cáo cho ông chính xác. Tôi chỉ hy vọng như thế. Tôi luôn suy nghĩ khẳng định về người khác.

Trong trường hợp đó, nếu ông ngừng chiến tranh bây giờ, nếu ông thậm chí nghe tôi nói chút nào, ngừng chiến tranh ngay bây giờ, tôi có thể cứu ông ta. (Dạ, Sư Phụ.) Cho dù rất khó cho tôi, tôi sẽ chịu khổ rất nhiều, nhưng tôi sẽ cứu ông. (Chao ôi.) Nhưng nếu ông không ngừng cuộc chiến, và ông đợi cho đến khi ông mất tất cả rồi mới trở về nhà, thì ông sẽ không còn gì cả. Ngay cả linh hồn của ông cũng sẽ không ở đó. (Dạ, Sư Phụ.) Ông sẽ thực sự bị hủy diệt. Ông sẽ không còn hiện hữu nữa.

Đây không phải là lần đầu tiên mà hình phạt này sẽ được áp đặt lên một chúng sinh. Không phải lần đầu tiên. Hitler đã từng bị như thế. (Chao ơi.) Nhưng tất cả chỉ là hoán tưởng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tất cả những người này, họ cũng có một số tính xấu trong họ. Hầu hết con người đều có một số tính xấu trong họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và rồi nếu nó thổi phồng ngã chấp, và quỷ dữ vây quanh, nói điều này điều nọ, và những người xung quanh nói với ông điều này, điều kia, thì sẽ càng tồi tệ hơn.

Nếu ông chỉ là một người bình thường, có thể lái xe taxi như trước đây, ông có lẽ sẽ may mắn hơn. (Dạ đúng.) Ông sẽ ngủ ngon hơn, ăn ngon, bất cứ món gì vợ ông nấu cho ông ăn, và rồi có một gia đình, và đời sống bình thường, viên mãn. Cho dù ông làm điều gì đó xấu, cũng không quá tàn khốc như thế này. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Hoặc cũng vì băng đảng của ông nữa. Và nghiệp của nhân loại, dĩ nhiên; và những quỷ dữ vẫn còn quanh quẩn, dĩ nhiên. Dù chỉ còn vài phần trăm, nhưng chúng vẫn có thể tàn phá đến như thế. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Nói tôi nghe. (Nước Úc gửi xe bọc thép tới Ukraine. Họ đã gửi đi ba xe đầu tiên trong số 20 xe tải quân sự bọc thép mà Úc tặng cho Ukraine, theo lời yêu cầu từ Tổng thống Ukraine Zelenskyy vào tuần trước.) Ờ. (Vì vậy, xe Bushmaster kiên cố sẽ được dùng để chở binh lính và thường dân trong khu vực chiến sự. Nhưng chúng sẽ không được dùng cho các cuộc tấn công. Như vậy tốt.)

Họ có vũ khí của họ. Vận chuyển, nhưng họ cũng vận chuyển vũ khí theo, phải không? (Dạ đúng vậy.) Không chỉ dành cho dân thường, phải không? (Những xe này sẽ đưa những người lính tới…) Phải, nhưng những người lính sẽ có vũ khí với họ. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Được, tốt. Vậy, ờ, tôi nghe rằng một số quốc gia sẽ tặng cho [Ukraine]. Nhưng họ nợ Ukraine. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi không cảm ơn họ về bất cứ điều gì. Đáng lẽ họ phải làm điều đó sớm hơn. (Dạ đúng vậy. Dạ.) Nhưng chính Hoa Kỳ đã trì hoãn mọi người. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chỉ đưa cho [Ukraine] một số tên lửa javelin tầm thường hoặc bất cứ gì.

Tuy nhiên, những người Ukraine, họ thông minh và họ có động lực, vì quê hương của họ, vì bản tánh yêu tự do của họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) […] Cho dù mất bao lâu thời gian, nữ hay nam anh hùng, họ đã tìm ra cách. (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng vậy.) Bởi vì, ý chí là điều đáng nể. Ý chí mạnh mẽ thúc đẩy toàn bộ thân, tâm, tinh thần, thân, khẩu, ý - tất cả. Đó là sức mạnh ý chí của con người, khi nó được đánh thức, nhất là vì mục đích cao cả nào đó, thì nó còn mạnh hơn cả quân lực hùng hậu nào trên Địa Cầu. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Người Nga có thể mạnh hơn họ, có thể giết con cái của họ, vợ của họ, bất cứ gì, nhưng điều đó sẽ làm người Ukraine mạnh mẽ hơn, (Dạ đúng vậy.) quyết tâm hơn chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. (Thật vậy. Dạ.) Nhưng điều này, người Nga không có, người Nga không có tinh thần này. Họ chỉ đến đó bởi vì, “Ồ, được, tôi phải đi”. “Tôi phải đi”. Và họ không muốn. Hiện giờ nhiều người không chiến đấu, nhiều người từ chối chiến đấu, thẳng thừng. (Dạ.) Ngay cả ở chiến trường, không chỉ ở nước Nga thôi. Và đó là lý do Putin phải tuyển dụng nhiều [người] nước ngoài; từ Syria và khắp nơi. (Dạ.) Nhưng ngay cả những người này họ cũng không có động lực. Họ đến chỉ vì việc làm [có lương]. (Dạ đúng.) (Dạ.) […]

Thành ra quý vị có thể thấy, mặc dù [binh lính] Ukraine ít người hơn, ít súng ống hơn và ít thiết bị hiện đại hơn, nhưng họ đang chiến thắng. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Và tất cả những người bị giết ở đó, bởi vì người Nga đến và bất ngờ đột kích và giết thường dân, bởi vì dân thường, họ không thể tự vệ. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ. Vâng.) Họ không có vũ khí. Đó là lần duy nhất [Nga] có thể giết thường dân, hoặc dội bom thường dân trong tòa nhà của họ hoặc ở nơi ẩn náu của họ, vì vậy họ chỉ chết như thế. Nhưng [Nga] không giết được binh lính Ukraine theo cách đó. Mà ngược lại. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chỉ là [lính Nga] rình rập ở mấy thôn làng nhỏ không thể tự vệ, hoặc tại nhà của những người vô tội và giết họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đó là hình thức đê hèn tột cùng.

Nhưng vấn đề là, có lẽ họ cũng không biết. Họ đến nhà của người dân, và theo như tất cả thông tin tôi đọc, một bà lão nói: “Họ đến và nói: ‘Chúng tôi từ Nga đến, chúng tôi đến để giải phóng bà’”. (Ồ.) Và họ luôn nói như thế, bởi vì một số [binh lính Nga] tin là như vậy. (À, vâng đúng. Dạ.) Và rồi, giải phóng kiểu gì vậy? Lôi chồng bà ra ngoài và giết ông trước mặt bà. Chỉ như thế đó. Nhiều trường hợp giống vậy. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ngay cả một ông lão, cũng không để ông chạy.

Nên, người dân Ukraine, dù họ chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng, họ sẽ tiếp tục. Quý vị có thể thấy điều đó. Kể cả phụ nữ, thanh thiếu niên và những người chưa từng được huấn luyện trong quân đội, tất cả họ đều tình nguyện, tất cả họ đều sẵn sàng đi ra hy sinh mạng sống cho đất nước của họ. (Dạ, Sư Phụ.) Vì vậy, tôi không nghĩ Nga có thể chiến thắng được họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Đó là lý do Putin phải lừa dối binh lính của ông, phải đánh lừa, lừa gạt binh lính của ông, nói: “Anh em đến đó để giết những kẻ phát xít và giải phóng người Ukraine”. Lính Nga đến nhà người dân và nói: “Những kẻ phát xít đâu?” Và người phụ nữ không hiểu, họ vào nhà kéo chồng bà ra ngoài và giết ông. (Ôi không.) Và nói với người dân: “Chúng tôi giết bọn phát xít, giải phóng quý vị”. Tưởng tượng coi? Đây là những người đáng thương, những người lính đáng thương – lính nghĩa vụ từ Nga. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ vẫn còn bị lừa gạt quá mức, bởi vì họ đã được cung cấp tất cả những tin giả này từ các cơ quan thông tấn và truyền hình hậu thuẫn bởi nhà nước, và đủ thứ. Họ không cho phép bất kỳ người nước ngoài nào đưa thông tin gì hết, ngoại trừ một chút lúc đầu và rồi Nga đã đuổi tất cả người nước ngoài đi. Họ đã bị đuổi hết rồi. (Dạ đúng.) […]

Ôi Trời ơi. Tôi nghĩ nếu tất cả những người lính biết động cơ của cuộc chiến ở Ukraine, họ sẽ không bao giờ đi đâu cả. (Dạ đúng.) […]

Và rất nhiều người trong số họ, Liên Hiệp Quốc nói khoảng 40.000 lính Nga, hoặc là tù nhân, bị thương, biến mất hoặc bị bắt, hoặc cũng đầu hàng, đủ thứ, khoảng 40.000 tổng cộng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đó như một phần ba quân đội mà Putin đã gửi đến đó trước đây rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Khi quý vị mất một phần ba quân đội, thì nhuệ khí sẽ rất thấp. (Dạ, chắc chắn rồi.) Những người lính vẫn còn sống sẽ không có nhuệ khí cao cho lắm. Họ đã không có rồi, và bây giờ thậm chí còn tệ hơn. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Lý do Ukraine chiến thắng là vì họ có nhuệ khí, họ có nguyên tắc, họ có mục tiêu, họ có động cơ cao cả. (Dạ.)

“ Media Report from MSNBC – Feb. 28, 2022 Alicia (f): Anh thấy người dân Ukraine ​kháng cự như thế nào?

Terrell (m): Kháng cự mãnh liệt. Chị thấy sự kiên cường. Rất nhiều trong số những người này không được huấn luyện. Họ là luật sư. Họ là thợ đóng giày. Một người là giám đốc viện bảo tàng. Tất cả những người này nói rằng họ rất sợ hãi. Nhưng họ nói họ từ chối làm nô lệ cho Nga. Và họ cầm vũ khí lên, dù họ sợ hay không. Để họ sẽ không phải sống dưới sự cai trị của Nga. Vô cùng kiên cường.

Media Report from CNN – Apr. 1, 2022 Translator for Olig: Chúng tôi có nhuệ khí và tinh thần mạnh mẽ hơn, vì chúng tôi ở nước nhà. ”

Họ biết họ chiến đấu vì điều gì. Họ chiến đấu cho dù họ biết họ có thể chết, nhưng họ biết động cơ của họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ chiến đấu vì đồng bào, vì con cái, vì vợ của họ, vì cha mẹ, vì người dân của họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) […]

Tôi ước không [có chiến tranh]. Nhưng tinh thần hy sinh cao cả, vô vị kỷ của họ thì quả thật tuyệt vời. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ sẽ thắng. (Hoan hô!) Ít nhất, đó là điều tôi ước muốn. Ít nhất, vậy mới công bằng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) […]

Tôi cũng có một vài tin vui cho quý vị. (Ồ, tốt quá.) […] Ví dụ, nhiều quốc gia bây giờ công nhận Bucha như tội diệt chủng. (Dạ.) Tất cả họ đều đang lên tiếng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và, hoặc nói ra trên báo chí hoặc nói ra trực tiếp cho người dân Nga, hy vọng họ sẽ nghe được.

Như Boris Johnson của Vương quốc Anh. Ông đã nói với người dân Nga, cho họ biết tất cả sự thật về những gì đã xảy ra. Ông nói, tương tự như những gì người khác đã nói, chính phủ Nga đã lừa dối người dân. (Dạ.) Và người lãnh đạo của quý vị hiện đang bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh.

Và, tôi hy vọng người dân Nga lắng nghe và tin điều đó, nhưng không dễ vậy. Bởi vì dưới chế độ cộng sản, sự kiểm soát rất nghiêm ngặt. (Vâng. Dạ đúng.) Và mọi người đã quá quen vâng lời và chỉ nghe giới truyền thông của họ thôi. (Dạ.) […]

“ Media Report from CNN – Apr. 6, 2022 Donie (m): Nếu cô là một khán giả của đài truyền hình nhà nước Nga, và đó là nguồn thông tin chính của cô, cô có tin những gì đang xảy ra ở Ukraine ngay bây giờ không?

Julia (f): Họ đang trình chiếu như thể dân Ukraine muốn họ ở đó. Dân Ukraine muốn được giải phóng. Họ đã bị áp bức bởi chính phủ gọi là Quốc xã này, và họ hoan nghênh sự can thiệp của Nga. Họ không tôn trọng các phóng viên chúng tôi đã mạo hiểm mạng sống, bởi vì họ cho là các phóng viên chỉ ở đó để tạo ra những hình ảnh tốt đẹp cho Ukraine và xấu cho Nga.

Donie (m): Cô ấy xem rất nhiều tuyên truyền của Nga, Tôi hỏi cô ấy có bao giờ cô thấy tin vào điều đó không.

Julia (f): Không tin. Nếu tôi không biết gì hơn, thì điều này hầu như có thể tin được, bởi vì họ cứ lải nhải, và lặp đi lặp lại hết lần này sang lần khác, và thực tế là họ nói điều đó một cách rất thuyết phục, mà không biết xấu hổ, họ nói dối kinh khủng đến như thế, nên tôi hiểu được vì sao một số người tin tưởng vào điều đó. Và điều đó thực sự đáng sợ.

Media Report from Radio Free Europe/Radio Liberty – Mar. 4, 2022 (In Ukrainian) Russian interviewee (m): Putin không thể làm điều này. Xâm lược Ukraine hả? Tại sao, có người dân chúng tôi sống ở đó, ở Ukraine, ở Belarus.

Interviewer (m): Nhưng nó đã xảy ra.

Russian interviewee (m): Tôi không biết. Đó không là những gì họ đang nói trên bản tin. Tôi không nghe nói là Putin đưa quân đi gây chiến. ”

Rất khó, nhưng tôi hy vọng một số người sẽ thức tỉnh. Ngoài ra, cũng có ảnh hưởng của các quỷ dữ, (Dạ, thưa Sư Phụ.) ảnh hưởng của ma quỷ hung hăng.

Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu đề nghị rằng họ nên cấp quyền tị nạn cho những người Nga đã bỏ đất nước của họ, trong cuộc chiến này. (Ồ.)

“ EU President Michel (m): Nếu quý vị không muốn là tội phạm, hãy bỏ vũ khí xuống. Ngừng chiến đấu. Hãy rời khỏi chiến trường. Và tôi biết, các đồng nghiệp thân mến, các thành viên quốc hội thân mến, một số quý vị đã đề xuất cấp quyền tị nạn cho những binh lính Nga này, vì họ không tuân theo mệnh lệnh của Nga. ”

Họ nên làm thế. Nếu không, người Nga không có nơi nào để đi. (Dạ.) Người Nga không thể đi đến các quốc gia khác ngoại trừ nước họ. Có thể sát bên, nước Georgia và nước nào đó như vậy. (Dạ, Sư Phụ.) Hoặc, như [quốc gia] thân thiện với cộng sản hoặc thân thiện với Nga. (Dạ đúng.) Chỉ một số nước gần bên thôi, nhưng rồi cũng tương tự như sống ở Nga. (Dạ.) Vì vậy, nếu EU cho phép họ đến, điều đó sẽ tuyệt vời cho họ. Nhiều người sẽ đến đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và cũng sẽ tốt để làm lực lượng lao động EU thêm dồi dào. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ đúng.) Bây giờ, họ thậm chí phải tự trồng rau củ rồi, bởi vì Ukraine cung cấp rất nhiều nông sản cho toàn thể châu Âu, châu Phi, và đến tận Trung Quốc. (Dạ, đúng vậy. Dạ.) Và nhiều quốc gia khác ở châu Á nữa, [Ukraine] cung cấp lúa mì cho họ. (Dạ.) […]

Và nhiều người lo lắng, hai bên đều lo lắng. Khách hàng lo lắng họ không có thực phẩm và các nhà phân phối lo rằng không thể cung cấp thức ăn cho họ. (Dạ.) Bởi vì Nga, họ kiểm soát Biển Đen. (Dạ.) Và Biển Đen là nơi nhiều sản phẩm nhập khẩu cũng đến Ukraine. (Dạ đúng.) Vậy nếu sản phẩm không đến, thì người dân Ukraine cũng thiếu thốn rất nhiều thứ. (Dạ.) Và nếu nông sản của họ không thể xuất khẩu để phân phát đến các quốc gia khác hoặc tất cả các tổ chức, thì thế giới cũng sẽ đói. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ đã lo lắng là cuộc chiến ở Ukraine có thể dẫn đến nạn đói ở nhiều nơi trên thế giới. […]

Và trước đây, Phần Lan hoặc Thụy Điển không muốn gia nhập NATO. (Dạ.) Và bây giờ NATO nói hoan nghênh họ. Có thể họ tỏ ý muốn gia nhập NATO. Nhưng cũng giống vậy; Ukraine xin gia nhập NATO. Sao không nói “hoan nghênh” Ukraine? Điều đó nực cười không? (Dạ, thưa Sư Phụ.) NATO sợ ai? (Dạ.) Tại sao? Quý vị đã hứa với Ukraine lâu rồi, trước cả Thụy Điển và Phần Lan. (Dạ, đúng vậy.) Thế mà quý vị chỉ hoan nghênh hai quốc gia kia, và rồi từ chối Ukraine khi Ukraine cần sức mạnh của quý vị để giúp trong thời điểm khẩn thiết, trường hợp vô cùng cấp bách. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ôi, tôi thực sự chán ngấy để nói về [NATO] thêm nữa. Tôi bảo quý vị rồi, họ chỉ nên về nhà. […] Quá xấu xa, phải không? (Dạ.) Trời ơi. Thế mà gọi họ là nhà lãnh đạo của NATO hoặc bất cứ gì. Ôi Trời ơi. Cho xin đi. […]

Tôi không biết tại sao NATO vẫn còn cần một số lý do. Chiến tranh Nga sẽ khiến ít nhất hàng triệu người ở châu Âu chết đói. ít nhất hàng triệu người ở châu Âu. Và họ không có thức ăn và tất cả những thứ đó. Và nhiều nguồn cung cấp không còn ở đó nữa, bởi vì họ không thể vào qua Ukraine hoặc từ Ukraine hoặc bởi Ukraine hoặc vô Ukraine. Vậy, đó là một xáo trộn lớn lao.

Đó cũng là vấn đề sinh tử cho người dân châu Âu, khi họ không có thức ăn. (Dạ đúng. Vâng, thưa Sư Phụ.) […] Chỉ những thường dân, người nghèo, sẽ không biết mua thức ăn ở đâu. Và đó là một loại chiến tranh rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) […] Đó là một cuộc xâm lược rồi. Tôi không biết NATO còn chờ đợi gì nữa. (Dạ. Đúng.) Bất cứ gì họ làm cũng thế, với vũ khí hoặc không vũ khí, họ cũng đang giết người thôi. (Dạ đúng.) […]

Vậy nếu đó không là chiến tranh, thì là gì đây? (Dạ đúng, thưa Sư Phụ. Dạ đúng vậy.) Điều này nhằm mục đích gây ra thiếu tiện nghi, bất an, bất hòa và nạn đói. Thì đó cũng là cuộc chiến lớn, (Dạ, thưa Sư Phụ.) và NATO vẫn còn õng à õng ẹo. Đợi tới khi tất cả người dân chết, hoặc Nga đến xâm lược họ, thì họ sẽ nói với chúng ta bất kỳ lôgic nào nữa, nếu họ vẫn còn có thể mở miệng, hoặc họ đã chết vì đói rồi. Nhưng có lẽ không, bởi vì họ là những nhà lãnh đạo; họ luôn có những thứ để ăn để mặc. Họ không cần gì nhiều. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chỉ thường dân mới chịu khổ. Ở Nga cũng vậy. Các sự trừng phạt sẽ khiến dân khổ. Rồi, nhiều doanh nghiệp bị đóng cửa bởi người ngoại quốc và cả người địa phương nữa. Nhiều người dân sẽ bị thất nghiệp. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Vô số người dân sẽ thất nghiệp ở Nga và Ukraine, và tại các quốc gia khác có liên quan nữa. […]

Quý vị bỏ đói dân. Quý vị tước đoạt nhu cầu cần thiết của dân. Nên đối với tôi, đó là chiến tranh lớn rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vì vậy, tôi không biết tại sao NATO lại ngu ngốc đến thế. Hoặc, có thể cố tình, bởi vì cũng làm việc như ác quỷ. (Ồ.) […]

Họ không quan tâm. Họ không bận tâm bao nhiêu người chết. (Dạ.) Giống như Stalin, (Dạ.) trước đây lâu rồi, giết, 22.000 người như thế đó, chẳng vì gì cả, một cách vô cớ. Hoặc Hitler giết rất nhiều dân Do Thái như thế đó. Hoặc như Mao Trạch Đông, cách đây rất lâu, Mao Trạch Đông, (Dạ, thưa Sư Phụ.) ông ta muốn làm một số dự án hoặc gì đó. (Dạ.) Có lẽ đó là trong thời chiến, có lẽ không phải. Và người của ông, các đồng chí nói với ông, “Nhưng điều này sẽ giết rất nhiều người”. Như kiểu Mao Trạch Đông chẳng hề quan tâm rằng một nửa dân số Trung Quốc, một nửa đồng bào của ông sẽ chết vì đói, vì ông đã thốt ra câu nói như, “Ồ, chúng ta có rất nhiều người”. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Trung Quốc dân số rất đông. Tôi đã đọc đâu đó trước đây, nhưng tôi không biết liệu chúng ta có thể tìm thấy bằng chứng này trên tin tức. Nếu có tin tức như vậy, vẫn có thể tìm thấy hay không. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

“ Speech by Gao Erpin - in Brisbane, Australia, October, 2005: In 1967, Năm 1967, Uông Đông Hưng hỏi Mao Trạch Đông có bao nhiêu người bị chết trong hai năm Cách Mạng Văn Hóa. Mao Trạch Đông nói 20 triệu người, sau đó Mao nói rằng 20 triệu có là bao nhiêu đâu, một tỉnh Phúc Kiến của chúng ta đã có mấy chục triệu người rồi. Trong lịch sử Trung Quốc không một vị Hoàng Đế nào dám thốt một lời nhận xét táng tận lương tâm đến thế đối với người dân. Chưa từng có! ”

Họ nói rằng người dân sẽ chết, và Mao Trạch Đông nói: “Mình có hàng triệu người mà”. Đại khái như vậy. Nghĩa là có rất nhiều, rất nhiều người. (Đúng vậy, thưa Sư Phụ. Dạ.) Vậy, không quan trọng nếu một số người bị chết. Ôi Trời ơi. Tôi sẽ không bao giờ quên câu đó. Tôi đọc câu đó mà bàng hoàng, kiểu như thấy rất đau lòng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Làm sao quý vị có thể xem sinh mạng của con người, hàng triệu, hoặc thậm chí hàng chục nghìn, như người thân-kiến hoặc côn trùng, hoặc người thân-muỗi hoặc vô giá trị, không là gì như thế. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nếu suy nghĩ của chế độ cộng sản là như vậy, ôi, tôi không bao giờ ủng hộ chủ nghĩa cộng sản. Tôi tuyên bố thẳng thừng điều này ngay bây giờ. […]

Và Stalin, ông ép buộc trục xuất hàng triệu người đến một nơi xa xôi hẻo lánh, bị lãng quên của nước Nga. Và Stalin cũng có trách nhiệm gây ra vô số cái chết. (Dạ.)

[Stalin và Mao Trạch Đông] là hai trụ cột của chủ nghĩa cộng sản. Họ kiểu như người sáng lập, tạo ra chủ nghĩa cộng sản. Và cai trị hai nước rộng lớn như thế, là những nhà lãnh đạo lớn, và bất cần biết bao nhiêu người chết. (Dạ đúng vậy.) Họ chỉ muốn quyền lực, thế thôi. Và bây giờ Putin cũng làm như vậy, ném bom khắp nơi giết thường dân.

“ Media Report from CNN – Apr. 9, 2022 Anchor (m): Mỗi hành động tàn bạo của Nga đã có thể được ghi nhận, và như Điện Kremlin phát hiện, mọi mệnh lệnh bất hợp pháp đều có thể bị chặn bắt và phơi bày.

(In Russian) Russian soldier (m): Một chiếc xe lái ngang qua, nhưng tôi không chắc đó là xe thường hoặc xe quân đội. Nhưng có hai người bước ra khỏi lùm cây mặc y phục dân sự.

Russian commander (m): Giết chúng hết đi, đồ chết tiệt.

Russian soldier (m): Đã rõ. Nhưng cả làng ở đây là thường dân mà.

Russian commander (m): Mày có vấn đề gì vậy? Nếu có là thường dân, cũng giết hết…

(In English) Anchor (m): Cố tình nhắm vào thường dân, điều mà Nga thẳng thừng chối biến, là tội phạm chiến tranh. Điện Kremlin đổ lỗi quân đội Ukraine cho sự tàn phá và đổ máu. Nhưng các thu âm nhiều giờ, được coi là cuộc nói chuyện giữa binh lính Nga với các cấp chỉ huy của họ, được đưa ra bởi các cơ quan an ninh của Ukraine, thì dường như phơi bày ra một câu chuyện rất khác. Một trong các vùng dân sự bị quân lực Nga cố tình san bằng.

(In Russian) Russian commander (m): Bắn pháo khắp nơi! Bắn pháo trực tiếp vào các khu định cư, hiểu chưa?

Russian soldier (m): Đã rõ. Đó là những gì tôi đang làm.

Russian commander (m): Bắn pháo vào chúng. Bắn pháo vào chúng thật nhiều để san bằng hai làng này. ”

Hôm nay có một tin khác. Họ đánh bom một ga xe lửa, mà thậm chí viết trên quả bom, “Dành Cho Trẻ Em”. (Dạ.) Và họ ném bom và giết chết ít nhất 50 người và hàng trăm người cũng bị thương ở đó. (Dạ, họ đã làm.) Và sau đó không quan tâm; chỉ giết rất nhiều người, giết bất cứ nơi nào và phá hủy mọi thứ mà họ đi qua. Họ chỉ giết thường dân bởi vì họ không có khả năng đánh bại quân đội Ukraine. Thật là nhục nhã. Hoặc có thể đó là kiểu của họ. Giống như kiểu của mấy các nhà lãnh đạo cộng sản; chỉ giết người và không bận tâm, đối xử với người dân như người-thân-côn trùng hoặc thứ gì đó, như người-thân-côn trùng có hại hoặc thứ gì đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Và lăng mạ họ trước khi giết họ, theo tất cả các bản tin tôi đọc. Nếu chủ nghĩa cộng sản là như vậy, tôi sẽ không bao giờ muốn dính dáng gì với nó cả. Tôi chắc chắn ủng hộ thế giới tự do. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi vì nhân loại. Nếu chủ nghĩa cộng sản tuyên truyền loại hành động kiểu đồ tể vô nhân đạo này, loại chính sách giết người, chiến thắng bằng mọi giá, bất cần ai chết, và bao nhiêu người chết, thì, xin quý vị, xin hãy tránh xa chủ nghĩa cộng sản. Tôi tránh xa.

Rất nhiều cuộc xâm lược, quá nhiều tử vong, quá nhiều đau buồn, khốn khổ, trong rất nhiều quốc gia khác nhau rồi. Và đây là thế kỷ 21, thế mà vẫn xông vào đất nước của người ta rồi giết mọi người như thế; nam phụ lão ấu – thậm chí bất cần là ai. Cứ giết, giết, giết như vậy. (Dạ, thật kinh khủng.) Vậy là man rợ, vô cùng man rợ.

Giống như một khuôn mẫu. Sao các nước khác không làm như vậy? Chỉ những quốc gia thuộc chủ nghĩa cộng sản làm điều đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi đang liều mạng để nói điều này, tất nhiên rồi. Nhưng phải nói ra. Tôi sợ [chế độ đó]. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Sao họ không tôn trọng mạng sống con người hoặc gì hết? Dù chỉ là một người chết, đó là một người, một con người. (Dạ.) Đời sống của người đó quý giá. (Dạ đúng. Vâng.) Và quý vị chỉ giết họ như thế; bất cần bao nhiêu và không quan tâm. Y như Putin bây giờ, đi vào bất kỳ thành phố nào và giết mọi người như vậy, và phá hủy tất cả các tòa nhà. Ở Mariupol, họ nói rằng 90% bị thiệt hại, 90% bị phá hủy. (Ôi kinh khủng.)

Hãy tưởng tượng mất bao lâu để xây dựng, tái thiết lại và đời sống của người dân nữa. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ đúng.) Quý vị không thể tái thiết đời sống của tất cả mọi người, và năng lượng yêu thương, và sự hòa hợp bên trong quốc gia đó nữa. (Dạ.) Sẽ không giống trước nữa. (Dạ đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Phải mất một thời gian dài, rất lâu để chữa lành điều đó. Để tái dựng năng lượng hòa bình thì không dễ dàng như xây một ngôi nhà khác. (Dạ đúng. Vâng, thưa Sư Phụ.) Ngay cả xây một ngôi nhà đơn giản, đó là những thứ vật chất chỉ từ gạch và xi măng thôi, mà cũng mất rất lâu rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng.) Và để xây dựng một năng lượng hòa bình, hòa hợp, yêu thương, và chăm chỉ như thế, như cho người dân Ukraine ở đất nước của họ, phải mất thời gian rất lâu, rất lâu, để chữa lành. (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng vậy.) Nếu thậm chí có thể chữa lành. Tôi chỉ nói rằng không có gì như thế, không có gì như thế cả.

Thì làm sao người ta thậm chí có thể tin tưởng bất kỳ đất nước cộng sản nào nữa. Bao lâu nay, thế giới vẫn tin tưởng Nga. Mặc dù dưới thời Putin, họ đã làm rối loạn rồi, khuấy động rất nhiều rắc rối tại nhiều quốc gia rồi, và cắn đất đai của các quốc gia khác rồi. Và thế giới chỉ kiểu như bỏ qua, khoan dung, hy vọng rằng chỉ có thế thôi. Không còn hung hãn nữa, không bắt nạt nữa, và không giết chóc nữa. Nhưng bây giờ lại xảy ra nữa! Sáu tuần rồi, tiếp tục giết người!

Có vẻ như họ muốn xóa sổ người dân Ukraine. Họ thậm chí in như vậy trên một tờ báo của họ ở Nga; như, họ nên xóa sổ hoàn toàn người dân Ukraine. Ngay cả ngôn ngữ Ukraine cũng không bao giờ nên tồn tại nữa. (Trời ơi.) Họ nên xóa sổ toàn bộ chủng tộc Ukraine như thể chưa từng tồn tại trên Địa Cầu.

“ Media Report from MSNBC Apr. 5, 2022 Reporter (f): Điều đó thực sự rất phổ biến trên các phương tiện truyền thông nhà nước gần đây. Truyền thông nói rằng Ukraine hoàn toàn không có quyền tồn tại, và ngôn ngữ hoặc văn hóa Ukraine cũng không có quyền hiện hữu. Tất cả cần phải được xóa sổ tận gốc rễ. ”

Ôi Trời ơi! Tôi chưa bao giờ thấy sự tà ác như vậy ở bất kỳ nơi nào khác, trừ địa ngục. Vì vậy, những người này, như Putin, phải thực sự từ địa ngục [lên]. Quý vị không cần phải tin vào lực lượng tâm linh hoặc thấu thị, hoặc gì cả. Quý vị có thể thấy bằng đôi mắt trần của chính mình. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ngay cả trẻ em cũng có thể hiểu và có thể thấy. […]

Được rồi. Tôi phó mặc hết trong tay Thiên Chúa. Tôi chỉ cố gắng hết sức thôi. Tôi không thể làm gì hơn. […]

Được rồi, tôi phải đi đây, cưng. […] Thượng Đế gia trì. Thượng Đế thương. (Thượng Đế gia trì, thưa Sư Phụ. Xin cảm ơn Ngài. Xin Sư Phụ bảo trọng.)

Host: Kính thưa Sư Phụ Từ Bi Nhất, Sự Quan tâm và Tình Thương vô bờ bến của Ngài dành cho tất cả là vô cùng trân quý. Ngài đã làm cho chúng con ý thức về sự quý báu của sinh mạng và nhiệm vụ bảo vệ nó. Chúng con xin cầu nguyện cho tất cả những người bị áp bức, được giải thoát ngay lập tức, cũng như cầu cho những linh hồn mà số phận của họ tùy thuộc vào sự sám hối khẩn cấp cho những hành động tai hại của họ do bị ảnh hưởng bởi các lực lượng phủ định. Chúng con ước sẽ có cuộc rút quân ngay lập tức ra khỏi đất nước Ukraine hiền hòa, và để hòa bình nhanh chóng được phục hồi trên thế giới chúng ta. Xin chúc Sư Phụ luôn vui hưởng sức khỏe dồi dào và bình yên dưới sự bảo vệ vĩnh cửu của các vị Thiên Đế.

Để biết thêm về những tin vui, kể cả cách các khoa học gia có thể hiểu di truyền học đóng vai trò thế nào trong bệnh tật, cũng như nghe Sư Phụ chia sẻ cách chữa bệnh duy nhất cho gốc rễ của mọi đau khổ là gì, mời quý vị đón xem tiết mục Giữa Thầy và Trò vào một ngày gần đây, cho phát sóng toàn bộ buổi hội thảo này.

Ngoài ra, để tham khảo thêm, mời quý vị xem các buổi hội thảo Tin Mới Bay Sang / Giữa Thầy và Trò liên quan trước đó, chẳng hạn như:

Tin Mới Bay Sang:

Trân Quý Sinh Mạng Của Tha Nhân Bằng Cách Tạo Hòa Bình

Chỉ Những Ai Tạo Hòa Bình Mới Có Thể Lên Thiên Đàng

Những Tin Vui Đầy Hứng Khởi Trong Việc Ủng Hộ Ukraine

Các Cường Quốc Đã Không Giữ Lời Hứa Với Ukraine

Tinh Thần Đoàn Kết Của Người Dân Ukraine Tỏa Sáng Trên Thế Giới

Giữa Thầy và Trò:

Chính Phủ Toàn Cầu Phải Sát Cánh Cùng Ukraine

Các Cường Quốc Phải Dũng Cảm Và Giúp Đỡ Ukraine

Thiên Đàng Đang Giúp Ukraine Trong Cuộc Chiến Giữa Thiện Và Ác

Cảm Nghĩ Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Về Tình Hình Khẩn Cấp Ở Ukraine

Thế Giới Để Ukraine Chiến Đấu Đơn Độc

Xem thêm
Video Mới Nhất
2022-12-25
2443 Lượt Xem
2022-12-25
1126 Lượt Xem
2022-12-25
1065 Lượt Xem
2022-12-24
1138 Lượt Xem
2022-12-24
3031 Lượt Xem
2022-12-23
2618 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android