Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Tha Thứ Hóa Giải Sự Báo Thù Và Mang Lại Hòa Bình Thế Giới

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Host: Vào thứ Năm, ngày 19 tháng 5, 2022, trong buổi hội thảo với các thành viên đội ngũ Truyền Hình Vô Thượng Sư, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Nhân Từ Nhất đã cho biết một số chi tiết hấp dẫn về một tinh cầu khác, mà Ngài chia sẻ từ nhật ký của Ngài, và sau đó ân cần chia sẻ những thấu hiểu của Ngài về các câu hỏi và những tin vui do đội ngũ trình lên.

Đây là vào ngày 28 tháng 4. Chỉ vì tôi thấy một trong những đĩa bay (UFO) mà người ta trình bày trên internet. Nhưng họ không biết đĩa bay đó đến từ đâu, và đó có phải là UFO hay là gì. […]

Dù sao, đó là UFO, (Ồ.) những phương tiện du hành đặc biệt này là từ các tinh cầu khác, văn minh hơn chúng ta. Nhưng nói thật cho quý vị biết, ngoại trừ địa ngục, mọi tinh cầu khác đều văn minh hơn chúng ta. Thật buồn và đáng tiếc như thế đó. Bởi vì chúng ta không ngừng sát hại lẫn nhau và phá hoại đủ thứ. […]

Tôi biết UFO này đến từ [nơi] chỉ cách Địa Cầu chúng ta khoảng 152 năm-ánh-sáng. […] Họ gọi đó là Diw. D-i-w. Tinh cầu Diw. (Ồ.) Họ chỉ đến để kiểm tra thế giới chúng ta – tại sao chúng ta đã gửi đi quá nhiều dấu hiệu rắc rối và bất hòa. Nhưng họ không giúp được gì nhiều. (Chà, con hiểu.) Dù bây giờ họ có giúp chúng ta để xóa sổ tất cả chiến tranh mà chúng ta có, con người vẫn sẽ tiếp tục sát hại lẫn nhau. Nếu không vào ngày tới, thì có lẽ tuần tới, tháng tới, năm tới. Nếu người đó không ở kế bên, thì người khác ở kế, kế, kế bên mình. […]

Họ [UFO] chỉ tới kiểm tra để xem tại sao ở đây quá ồn ào. Và có quá nhiều lời ca thán và sầu muộn mà họ có thể nghe được. Không có gì mất đi trong vũ trụ. Sự bạo tàn giữa chúng ta với nhau và với các chúng sinh khác đã làm rúng động Thiên Địa, tôi đã bảo quý vị rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Thậm chí làm rúng động vũ trụ. (Ồ.)

Vì đó là loại năng lượng tối tăm, nhưng là tà lực mạnh mẽ. (Dạ đúng.) Có lẽ quý vị không cảm thấy, nhưng mọi người khác cảm thấy. Ngay cả ma quỷ, chúng cũng đều cảm thấy. Thành ra Địa Cầu này thu hút chúng tới, bởi vì [với] loại tà lực đen tối mạnh mẽ này, ma quỷ có thể phát triển mạnh hơn nữa. (Dạ, con hiểu.) Giống như các Thiên nhân, họ phát triển mạnh với Ánh sáng và Tình Thương của Thượng Đế; loại năng lượng đó. […]

Còn câu hỏi nào nữa? […] (Chúng con có vài câu hỏi khác về Ukraine, nếu Sư Phụ cho phép. […]) Nói đi.

(Thưa Sư Phụ, Nga đã trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Pháp ra khỏi Nga, bao gồm tổng cộng 85 nhân viên đại sứ quán của Pháp, Ý, và Tây Ban Nha. Thưa Sư Phụ, Pháp, hay Macron có vẻ thân thiện với Nga, thì tại sao Putin lại làm thế, trục xuất các nhà ngoại giao của Pháp?)

Tôi đã bảo quý vị rằng đây chỉ là mối quan hệ một chiều, đúng không? Mặc dù Tổng thống Macron cố hết sức tỏ ra khéo léo, thân thiện, ủng hộ Tổng thống Nga, nhưng không giúp gì nhiều.

Có lẽ Nga không thích người Pháp. (Ồ, dạ đúng.) Người ta thích tới Pháp vì Pháp nổi tiếng. Nơi đó là cho du khách và các quán cà phê, và như tôi, tôi thích bánh Pháp thuần chay, và cà phê, hoặc phô mai Pháp thuần chay, những thứ như vậy. (Dạ, Sư Phụ.) […] Người ta thích Pháp vì những thứ đó, nhưng có lẽ Nga không thích người Pháp. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Có lẽ Nga không thích họ, thành ra Nga mới đe dọa Pháp thật nặng nề. Và rồi, chỉ một bộ trưởng Pháp nói gì đó và [rồi] Nga đe dọa cả nước Pháp. Thậm chí không chỉ Tổng thống Macron, mà cả Bà Marine Le Pen nữa. […]

Bà Marine Le Pen rất thân với Nga, ủng hộ Kremlin, và có lần đã viếng thăm Putin. (Dạ.) Và điều đó có đăng trên báo, tôi đã đọc ở đâu đó, rằng Putin bảo bà rằng Nga không xen vào hệ thống bầu cử của Pháp, mấy việc bầu cử. Ông nói thẳng như thế. Có lẽ bà muốn ông ta ủng hộ bà, giúp bà cách nào đó về tài chính hoặc cách bí mật khác nào đó để bà trở thành tổng thống Pháp. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì đây là lần thứ ba mà bà […] ra ứng cử tổng thống. Và lại thất bại nữa. Nhưng lần này, bà đạt được nhiều phiếu hơn bình thường. Gần như một nửa. (Ôi chà.) Bà đạt được có lẽ 41 hay 42%. Đó là rất nhiều so với trước đây. Dù sao, hơn 40%. Và Macron đạt được 58%, đa số. (Dạ.) Dù sao, cả hai không cần Nga ủng hộ. Ai biết được? Có lẽ việc họ viếng thăm Putin cũng có ảnh hưởng nào đó cho họ, cho cả hai. (Dạ đúng.) Âm thầm. Có lẽ ngấm ngầm. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Tôi không biết tại sao họ lại nghĩ như thế, bởi vì có một vụ tai tiếng, tin đồn, rằng Nga đã giúp Trump đạt phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2016. (Dạ.) Nhưng sau rất nhiều nghiên cứu ngay cả từ FBI, CIA, họ không tìm ra gì hết. (Dạ đúng.) Không có vết tích nào. Thế mà họ vẫn lo ngại về điều đó. Mỗi lần, có vấn đề nào đó, là họ nói: “Ồ, bọn Nga”. (Dạ.) Có lẽ bọn Nga. Bọn Nga ở đàng sau. Vân vân và vân vân. (Dạ.) Và, bởi vì [lúc đó] Tổng thống Nga và Tổng thống Trump có thiện cảm với nhau. (Dạ đúng ạ.)

Trump muốn hòa bình. (Dạ, Sư Phụ.) Nên ông làm bạn với kẻ thù (Dạ đúng. Dạ.) để tiêu diệt kẻ thù. (Dạ, Sư Phụ.) Nên, khi ông còn tại vị, không có gì xảy ra như thế. Không có đe dọa. Không gì hết. Không có xu hướng chiến tranh. Sau khi ông xuống, thế là xong. Bùm. Mọi thứ hỗn loạn cả lên, (Dạ đúng.) và không còn hòa bình. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Hết Bắc Bàn đe dọa rồi tới Nga, và còn nước nào khác nữa? Tôi không thể nhớ nữa. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Taliban, hoặc các nhóm nổi loạn khác ở Afghanistan, và Pakistan, và các nơi khác. Lớn nhỏ mỗi ngày. Ở Mali. Ở châu Phi đâu đó. Ở rất nhiều nơi. Lớn, nhỏ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và Ukraine là sự bùng nổ mạnh nhất, và đột ngột nhất. (Dạ.) Không có cảnh báo trước, ngoại trừ những lúc Nga dàn trận ở biên giới. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và thời gian đó cũng rất ngắn. […]

Bảo quý vị rồi, chỉ đường một chiều mà. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) […]

Được rồi. Còn gì nữa? […] (Con có câu hỏi khác, thưa Sư Phụ.) Nói đi.

(Dạ, có hơn 260 binh lính Ukraine từ Nhà Máy Thép Azovstal ở Mariupol. Họ được sơ tán tới các vùng do Nga kiểm soát. Bây giờ, một số người có tiếng tăm ở Nga chụp mũ họ là “những kẻ khủng bố”. Thưa Sư Phụ, vì sao Nga lại gọi họ như thế ạ?)

Sao không? Bởi vì Tổng thống Zelenskyy của họ là phát xít, và gì nữa? (Quốc xã.) Một tên Quốc xã. Vậy nếu họ là những kẻ khủng bố thì sao quý vị lại ngạc nhiên? (Dạ, đúng vậy.) Tôi không biết có từ ngữ nào khác mà Putin có thể dùng để dán nhãn bất cứ ai ông ta muốn nữa. (Dạ, thưa Sư Phụ.) […]

Ngoài ra, lý do là vì hiện nay, tòa án độc lập của Ukraine đang điều tra các tội phạm chiến tranh, với bằng chứng, có lẽ từ một số cá nhân, những thanh niên Nga điên rồ. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ đúng.) Mấy lính Nga này chỉ mới 20, 21 hoặc 17, 18 tuổi thôi. (Dạ, Sư Phụ.) Nên có lẽ Nga không biết làm sao để đối phó với tình trạng này, và có lẽ họ sợ. (Dạ.) Nên Nga chỉ bắn trước khi bị bắn. Họ thà bắn vào người khác, trước khi người gọi là kẻ thù, bắn họ. (Dạ.) Hoặc là thế, hoặc là có lẽ mấy lính này điên rồ và tàn bạo.

Có đủ loại tâm lý, lối suy nghĩ trong bất kỳ xã hội nào, nhất là trong quân đội. Khi họ tập hợp với nhau, có đủ loại ngã chấp, đủ loại trạng thái tâm thần, đủ loại bệnh tật nữa; (Dạ, thưa Sư Phụ.) bệnh tâm thần, rối loạn tâm lý, v.v. (Dạ.)

Nhưng nói thế không có nghĩa là những hành động tàn bạo đã không xảy ra, (Dạ đúng.) hoặc nên quên nó đi. (Dạ.) Người dân Ukraine, người nhà của họ bị bắn một cách vô cớ. (Dạ.) Con cái của họ bị cưỡng hiếp và sát hại. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ không thể chỉ nói: “Thôi, quên đi, bởi vì tên này còn trẻ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) (Dạ đúng ạ.) Hắn ta không cố ý, hoặc hắn sợ hãi. Không quan trọng”. Tội phạm là tội phạm. Họ phải điều tra. (Dạ, Sư Phụ.) Và với quá nhiều bằng chứng, họ không thể bỏ qua như vậy được. (Dạ, thưa Sư Phụ.) (Dạ đúng. Thật vậy.)

Nên, Nga chỉ muốn chụp mũ. Nếu Nga muốn dán nhãn những anh hùng của Ukraine là kẻ khủng bố, thì dù sao Nga chỉ làm trò cười thôi. Ai ai cũng biết hết rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Quý vị xông vào quốc gia người ta, và họ bảo vệ đất nước của họ vì người dân, vì quốc gia họ, mà quý vị dán nhãn họ là “khủng bố”? Phải là ngược lại chứ! Gọi Nga là kẻ khủng bố mới đúng. (Dạ, đúng vậy. Dạ, thật vậy.) Thế thì quý vị biết câu trả lời rồi. Ngay cả đứa bé 5 tuổi cũng có thể trả lời quý vị. (Dạ, Sư Phụ.)

Được rồi, tốt. Còn gì khác nữa? (Chúng con không còn câu hỏi nữa, thưa Sư Phụ. Nhưng chúng con có một số tin vui.) Nói đi. Tốt. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

(Các quan chức Ukraine nói rằng binh lính của họ đã lấy lại một số thị trấn gần Kharkiv thuộc miền bắc Ukraine. Những nhà phân tích quân sự cũng nói rằng mặt trận miền bắc Ukraine tiếp tục thành công, đẩy lui quân Nga về phía biên giới.) Phải, họ đã làm vậy. Họ còn mang một cột biên giới lớn cắm ở đó, và chụp hình với nhau. (Dạ, đúng vậy.)

“ May 15, 2022 (In Ukrainian) Soldier (m): Thưa Tổng thống, chúng tôi đã tới được đây, ở đây rồi. Đây, cột biên giới, ở bên cạnh, chúng tôi đã dựng lên lại, bảng hiệu sau lưng chúng tôi. Thưa Tổng thống, chúng tôi đã tới được đây, chúng tôi đang ở ngay biên giới. ”

Họ đã lấy lại Kharkiv. Họ cũng lấy lại rất nhiều vùng khác nữa. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Chỉ có điều Mariupol là viên thuốc đắng. Cho cả hai. Cho cả Nga. Và Nga chỉ muốn kiểm soát thành phố đó. Chỉ cho quyền lợi và lợi thế chiến lược của họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Giống như họ muốn Odessa và/hoặc Crimea để kiểm soát Biển Đen. Biết không, các hải cảng của Ukraine, nơi Ukraine có thể xuất khẩu lúa mì, dầu ăn, và các thứ thiết yếu khác cho các quốc gia khác, bằng tàu thủy. (Dạ.) Và nó nhanh hơn, bởi vì tàu thủy có thể chở nhiều hơn là xe lửa hoặc xe tải. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

“ Media Report from NBC News - May 19, 2022 Reporter (m): Quân Nga trước tiên đã bị đẩy lùi khỏi Kyiv và bây giờ bị đẩy lùi xung quanh phía đông thành phố Kharkiv, nơi quân đội Ukraine đã làm nổ sập cầu để chặn quân Nga tiến tới. Nhưng trong khi quân Nga phấn đấu khó khăn để giữ lãnh thổ, sự kìm kẹp của họ tại thành phố cảng Mariupol và hải quân Nga phong tỏa trên Biển Đen đang làm nghẹt thở Ukraine, cắt đứt nhiều hàng nhập khẩu và xuất khẩu quan trọng nhất của quốc gia này – thóc lúa. Người đứng đầu Chương trình Lương thực Quốc tế đã trực tiếp thỉnh cầu Tổng thống Putin hãy để Ukraine xuất khẩu lúa mì của họ, vì an ninh thực phẩm toàn cầu.

David Beasley: Việc chúng ta phải cho phép các cảng này mở cửa là tuyệt đối thiết yếu, bởi vì đây không phải chỉ về Ukraine, mà còn về những người nghèo nhất trên khắp thế giới đang ở bên bờ vực chết đói, khi chúng ta đang nói đây. Nên, tôi yêu cầu Tổng thống Putin, nếu có trái tim chút nào, xin hãy mở cửa các cảng này. ”

Do đó, Nga muốn kiểm soát nơi đó. Đó là nơi họ muốn. Nga muốn kiểm soát toàn thể Ukraine, nhưng họ thất bại. Họ thất bại tại Kyiv, nên họ quay sang những vùng ít giá trị [chiến lược] hơn, chỉ để chiếm đoạt gì đó, những điểm chiến lược này. (Dạ.)

Tin mừng. Tôi cũng thấy tin đó và tôi rất vui. Tôi thấy vui một phần nào đó. Nhưng có nhiều vùng khác vẫn còn thống khổ. Mariupol, tôi hy vọng binh lính Ukraine sẽ sớm lấy lại. Cũng như họ đã lấy lại Kharkiv. (Dạ.) Có lẽ chậm, nhưng tôi nghĩ họ sẽ thành công. Họ chỉ không thể bảo vệ nhiều điểm cùng một lúc. (Dạ, Sư Phụ.)

Cho nên có lẽ tạm thời, họ để quân lính Ukraine đi lên [từ dưới nhà máy thép]. Binh lính không muốn đi lên. [Nhưng] gia đình họ muốn. (Dạ.) Và không một người lính nào muốn. Nhưng có lẽ Tổng thống Zelenskyy muốn cứu mạng của họ. (Dạ.) Thành ra có lẽ ông đã ra lệnh cho họ đi ra. Mặc dù có lính Nga bao vây bên ngoài.

Chứ họ đã không muốn đi ra. Họ nói rằng họ muốn chiến đấu tới cùng, cho dù họ đã bị thương đau đớn vô vàn rồi, hoặc bị thương mà không có thuốc, mất chân, mất tay mà không có trợ giúp nào hết. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chỉ là Tổng thống Zelenskyy không muốn họ tiếp tục chết một cách đau đớn như thế. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Có lẽ ông đã ra lệnh cho họ đi ra. Chứ không phải đầu hàng. Chỉ bảo họ đi ra để cứu mạng họ. Bởi vì nếu họ là tù binh, họ vẫn sống sót. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Rồi sau này, họ có dự định để trao đổi tù binh rồi. (Dạ.) Hoặc chỉ đá văng toàn thể quân Nga ra khỏi nước, thì chẳng cần trao đổi gì hết. (Dạ, Sư Phụ.)

Bởi vì gia đình họ yêu cầu. (Dạ.) Tôi thấy có một số người nhà thậm chí đi tới p Phanxicô để cầu xin lão giúp chồng họ - những người bảo vệ, binh lính tại nhà máy thép, còn ở dưới đó. (Dạ, đúng vậy.)

Cho nên có lẽ áp lực từ mọi phía. Nên cả hai, Tổng thống Zelenskyy và binh lính dưới nhà máy thép cũng cùng nghĩ: “Tốt hơn mình hãy dịu bớt vào lúc này. Chúng ta lấy lại Mariupol sau này. Hoặc là chúng ta trao đổi tù binh, để ít ra những binh lính bị thương được điều trị”. Ngay cả được điều trị dưới sự kiểm soát của Nga, vẫn tốt hơn là mất mạng hoặc chết trong cách đau đớn, thống khổ, mất phẩm giá như thế. (Dạ, Sư Phụ.) Thành ra mới vậy, chứ họ không muốn đi ra. (Dạ. Dạ đúng ạ.) Nếu họ muốn, họ đã đi ra từ lâu rồi. Và khi họ bị thương, họ sẽ đi ra và đầu hàng để được điều trị rồi. Nhưng họ đã không đi ra. (Dạ đúng.) Họ thậm chí chẳng cần điều trị. Họ bị chôn dưới đó nhiều tháng rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

“ Media Report from PBS Newshour - May 18, 2022 Reporter (m): Họ kiên trì gần ba tháng, sống và chiến đấu từ những hầm được thiết kế để chịu được tấn công hạt nhân. Sự kháng cự của họ ngăn cản Nga củng cố những thắng lợi, và ngày nay, các quan chức Ukraine gọi họ là những anh hùng. ”

“ Media Report Channel 4 News - May 17, 2022 Reporter (m): Họ đã chiến đấu, cho dù quân Nga đông hơn và bao vây họ. Nhà máy thép là nơi tử thủ cuối cùng, tựa như Alamo của họ. Nhưng không thể cầm cự được mãi. Băng hình do những người ly khai ủng hộ Nga công chiếu cho thấy một số lính Ukraine bị thương, đã ẩn nấp dưới nhà máy thép Mariupol qua nhiều tháng. Cuối ngày thứ Hai, quân đội Ukraine ở trong nhà máy, đã được lệnh của Tổng thống Zelenskyy là phải đi ra. Đó là nơi tử thủ mạnh mẽ cuối cùng tại thành phố cảng miền nam. Hơn 50 người lính bị thương nặng nhất được chuyển tới một bệnh viện ở thị trấn gần đó. Những ai có thể tự đi ra thì được gửi tới chỗ khác. Cả hai thị trấn đều bị nhóm ly khai ủng hộ Nga kiểm soát. Người Ukraine khẳng định rằng đây là khởi đầu của sự trao đổi tù binh.

Ukrainian: Vinh Quang cứu Azov! Vinh Quang cứu Azov!

Reporter (m): Những người vợ của binh lính trong nhà máy thép, đã khẩn cầu tổng thống Ukraine cứu chồng của họ. Và đây là từ chính tổng thống Ukraine, một thông điệp được viết cẩn thận, cho thấy như là ông đang đi trên dây thăng bằng với việc thương lượng ở đây.

President Zelenskyy: Tôi muốn nhấn mạnh rằng Ukraine cần các anh hùng Ukraine sống sót. Đó là nguyên tắc của chúng ta. Tôi nghĩ bất cứ ai có lý trí sẽ hiểu những lời này. Hoạt động tổ chức để cứu những người lính bảo vệ Mariupol đã được tình báo quân đội của chúng ta khởi động. Công việc này được tiếp tục để đưa quân lính chúng ta về nhà. Và công việc này đòi hỏi sự tinh tế và thời gian. ”

Kế tiếp. Còn gì khác nữa? (Dạ, tin vui kế tiếp. Các quốc gia công nghiệp hóa mạnh nhất thế giới đã loan báo rằng tuyên bố chủ quyền của Nga đối với Ukraine là không hợp pháp. Trong một lời phát biểu, G7 (Nhóm Bảy Đại Cường Quốc) nói: “Chúng tôi không bao giờ công nhận những biên giới mà Nga đã cố tình thay đổi bằng xâm lăng quân sự, và sẽ tiếp tục ủng hộ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, kể cả Crimea, và tất cả các bang”.)

Hoan hô! Đó là những gì tôi đã nói – đừng nhượng cho Nga bất kỳ gì hết, thậm chí một tấc cũng không. Bởi vì nhượng cho họ cái này, họ lại muốn cái kia. (Dạ đúng ạ.) Được đàng chân, lân đàng đầu. Loại suy nghĩ không biết nhục này, không biết đạo đức, không biết lý do, không biết lý lẽ, không gì hết. Cứ đi giết rồi giết vậy đó. (Dạ.) Và chiếm đất đai của người ta rồi lấy làm của mình, bởi vì những mưu mẹo khủng bố, giống như Nga đã làm ở Phần Lan vài chục năm trước đây.

Lúc đó, người dân Phần Lan, họ rất hiền hòa và họ chỉ nhượng bộ để cứu mạng người dân của họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Thành ra lần này, họ không đợi nữa, để gia nhập khối NATO. (Dạ đúng.) Họ đã chính thức nộp đơn rồi, và NATO đã nhận đơn của họ rồi. Nhưng vì thủ tục, họ phải thảo luận này kia. Và chính phủ Phần Lan thậm chí nói với công dân của họ hãy tự chuẩn bị, và tất cả quân đội của họ hãy sẵn sàng. Bởi vì họ nói: “Trong thời gian chờ đợi, chúng ta yếu thế”. Như thế đó. Bởi vì họ chưa chính thức là thành viên của khối NATO. (Dạ.) Nên, Nga có thể xông vào tấn công họ.

Nhưng khi Tổng thống Phần Lan nói chuyện với Putin, ông ta (Putin) có lẽ đã nói: “Tại sao? Chúng tôi đâu có đe dọa ông. Ông gia nhập khối NATO là một sự sai lầm”. Nhưng rất bình tĩnh. (Ồ.) Không đe dọa hay gì hết. Phải, phải, nhưng cúp điện trước. Trời ơi. Không đe dọa đó. Không cần đe dọa, chỉ làm thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cách này hay cách khác. Ai biết Putin sẽ làm gì kế tiếp? Nên Phần Lan vội vã, nói: “Chúng tôi gia nhập, không chần chờ nữa”. Và toàn thể quốc gia ủng hộ điều đó. Quốc hội và mọi người ủng hộ quyết định đó. Trước tiên, họ phải nói chuyện với nhau, trong quốc gia, trong chính phủ của họ. Và nếu tất cả họ đồng ý, thì họ gia nhập NATO. (Dạ.) Họ đã nộp đơn xin gia nhập rồi. Chính thức rồi.

“ Media Report from PBS Newshour - May 16, 2022 Judy Woodruff (f): Như chúng tôi đã tường trình, Thủ tướng Thụy Điển, Magdalena Andersson hôm nay đã tuyên bố rằng quốc gia bà sẽ gia nhập NATO, Tổ Chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, chấm dứt hơn 200 năm không liên kết quân sự. Tuyên bố này theo sau tuyên bố tương tự vào cuối tuần này từ nước láng giềng, Phần Lan. ”

“ Media Report from Guardian News - May 20, 2022 Jon Henley: Quyết định của Thụy Điển và Phần Lan nộp đơn xin gia nhập khối NATO thật sự cho thấy một sự chuyển đổi lịch sử. Nga xâm lăng Ukraine thật sự đã chứng minh rằng Nga thật sự là nước láng giềng chắc chắn nguy hiểm và không đáng tin. Điều đó khiến cho Phần Lan và Thụy Điển có hành động quay ngược lại thật sự đáng kể sau hàng chục năm với chính sách không liên kết quân sự trước đây.

Sauli Niinistö: Họ (Nga) sẵn sàng tấn công nước láng giềng.

(In Swedish) Magdalena Andersson: Thụy Điển có nên là quốc gia duy nhất tại vùng Biển Baltic mà không phải là thành viên NATO, thì chúng ta sẽ ở trong vị trí rất yếu thế. ”

“ Media Report from PBS Newshour - May 16, 2022 Nick Schifrin: Sự xâm lăng Ukraine đã thay đổi tất cả. Năm 2017, 22% dân Phần Lan và 32% dân Thụy Điển ủng hộ việc gia nhập NATO. Ngày nay, hai con số đó là 76% ở Phần Lan và 53% ở Thụy Điển. ”

“ Media Report from Guardian News - May 20, 2022 (In Swedish) Woman: Cảm thấy như là chúng tôi phải chọn phe, và trong trường hợp đó, tôi chọn NATO bất kỳ ngày nào, hơn là chọn Nga.

Man: Tôi từng phản đối ý tưởng đó, nhưng sau chiến tranh ở Ukraine, tôi rất mực ủng hộ gia nhập NATO.

Woman2: Tôi sợ rằng Nga sẽ giết mọi người và rằng họ sẽ thay đổi tất cả.

(In English) Jon Henley: Đây thật sự cho thấy rằng các hành động có những hậu quả và rằng đôi khi có những hậu quả ngược lại với những gì đã được dự định. Vladimir Putin xâm lược Ukraine một phần vì viện cớ rằng Ukraine sắp sửa gia nhập NATO, và do đó có sự trớ trêu hoàn toàn đáng kể – sự mở rộng của NATO mà Putin đang tìm cách ngăn chặn, lại là điều mà ông ta đã tạo ra.

Journalist (m): Quý vị có sợ đây có thể được xem là một hành vi được Vladimir Putin khiêu khích?

Sauli Niinistö: À, câu trả lời của tôi sẽ là “Ông (Putin) gây ra điều này. Hãy nhìn vào gương đi”. ”

“ Media Report Channel 4 News - May 17, 2022 Reporter (m): Trong một động thái lạ thường, nhà phân tích quân sự người Nga và là cựu tướng lãnh về hưu nói với đài TV nhà nước Nga rằng chiến tranh không mang lại kết cục tốt cho nước Nga.

(In Russian) Mikhail Khodaryonok: Trong một cách, chúng ta đang bị cô lập, hoàn toàn về mặt chính trị địa lý. Và tuy rằng chúng ta không muốn thừa nhận điều này: hầu như toàn thể thế giới đang chống lại chúng ta. ”

Chứ không phải như, được, nếu muốn gia nhập NATO, thì hãy nhảy vô. Không phải như thế. Có nhiều điều kiện, nhiều đòi hỏi, xem quý vị có thể gia nhập NATO hay không.

(Vào lúc này, Tổng thống Erdoğan của Thổ Nhĩ Kỳ nói họ chống lại điều đó.) Thế à. Có lẽ Thổ Nhĩ Kỳ có phần nào thân Nga. Vì tôi có đọc trong bản tin rằng nhiều du thuyền của các tài phiệt Nga, đáng lẽ đã bị phương Tây trừng phạt rồi, nhưng một số du thuyền đó vẫn đậu trong biển của Thổ Nhĩ Kỳ. (Ồ, dạ.) Hải phận của Thổ Nhĩ Kỳ. Và đồng thời, có nhiều nhà cửa được người Nga mua ở đó, mấy đại gia của Nga. (À, dạ.) Gần đây, nhiều hơn trước kia. Gần đây, có sự đổ xô mua bất động sản ở Thổ Nhĩ Kỳ. (Để tránh các lệnh trừng phạt.) Phải!

Vậy thì sao? Một chân đứng trong khối NATO, còn chân kia đứng bên Nga. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vậy, Erdoğan có quyền gì, hoặc có lý do gì mà ngăn cản hoặc cố cản trở Phần Lan và Thụy Điển gia nhập khối NATO? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Tôi hy vọng đó là câu trả lời hay cho câu hỏi của anh? (Dạ đúng, Sư Phụ. Xin cảm ơn Sư Phụ.)

Thế giới này… đa số các chính trị gia, họ đều có tiêu chuẩn kép. Thành ra gần đây mới có cuộc biểu tình lớn, một mít tinh lớn để ủng hộ lãnh tụ đối lập. (Ồ, dạ.) Tất cả họ không hoàn toàn trong sạch. Tôi hy vọng một số trong sạch. Bằng không, thế giới hoàn toàn thối nát.

Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ có thể làm gì? Ý nói, chỉ vì có một số điều kiện trong chính sách của NATO. Họ hỏi rất nhiều câu hỏi. Quốc gia đó có thể gia nhập hay không, dựa theo những đòi hỏi này, đòi hỏi kia. (Dạ.) Và có lẽ một trong những đòi hỏi là trong quốc gia quý vị, chính phủ có bao giờ đàn áp dân tộc thiểu số nào không, hoặc có hiếu chiến không, hay bất kỳ điều gì như thế. (Dạ, Sư Phụ.) Hoặc có lẽ có khuynh hướng, hoặc về phe với các nhóm khủng bố. Những điều như thế. (Dạ.)

Và Phần Lan được cho là về phe với nhóm Kurd. (Dạ, đúng vậy.) Và họ gọi những người Kurd là kẻ thù của Thổ Nhĩ Kỳ, hay Tổng thống Erdoğan. (Dạ.) Cho nên, họ dùng điều đó, cố bắt lỗi. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Nhưng tôi không biết họ có đủ bằng chứng hay không. Bởi vì Phần Lan là quốc gia trung lập. (Dạ, Sư Phụ.) Cho nên, là nước trung lập, họ không tạo kẻ thù hoặc về phe với bất cứ ai. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Nên, vì điều đó, có lẽ họ thân thiện hoặc chỉ trung lập với người Kurd, hoặc nhóm Kurd. (Dạ.) Nhưng đó không có nghĩa là họ chống lại ai khác. (Dạ đúng.)

Cũng như Thụy Sĩ, họ trung lập. (Dạ đúng.) Nếu Pháp và Đức đánh nhau, họ có lẽ không tham gia với nước nào hết. Và họ thật sự phá quy ước trung lập để giúp Ukraine, tới mức độ nào đó. Nhưng cuối cùng họ không giúp gì hết, bởi vì họ ngăn Đức gửi một số thiết bị, một số thiết bị quan trọng, to lớn, và cần thiết cho Ukraine, bởi vì địa vị trung lập của họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chính họ có giúp đôi chút, nhưng họ không để Đức gửi thêm vũ khí bằng cách qua Thụy Sĩ. Có lẽ Đức có các công ty ở đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Giống như nhiều công ty đến Trung Quốc và làm kinh doanh ở đó, mở các công ty ở đó, như thế đó. (Dạ.) […]

Nhưng tôi cũng không vui, khi họ giết chóc. (Dạ.) Nhưng có một số người bị quỷ nhập. Chẳng hạn, như tên lính Nga trẻ tuổi mà giết mọi trẻ em vô tội này kia. (Dạ.) Rất nhiều. Rất nhiều người Ukraine chẳng dính dáng gì với hắn, không làm hại gì hắn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Trời ơi. Cho nên, vì vụ án tội ác chiến tranh này, Nga muốn tăng thêm mức độ cáo buộc của họ. (Dạ đúng.) Thêm một bước nữa.

“ Media Report from NBC News - May 18, 2022 Richard (m): Chính phủ Ukraine nói rằng họ sẽ là một phần của sự trao đổi tù binh, nhưng tối nay Nga nói là họ đang xem xét việc gắn nhãn các binh lính Ukraine này là thành viên của nhóm khủng bố, và sẽ điều tra mỗi binh lính cho các tội phạm khả nghi đối với thường dân. Dường như đó là cách Nga gây sức ép để Ukraine ngừng đem lính Nga ra tòa vì tội ác chiến tranh. ”

Không chỉ tội ác chiến tranh, mà còn “khủng bố”. (Dạ.) Ờ, phải. Xông vào nước người ta, tôi bảo quý vị rồi, và dội bom như điên lên mọi người, và rồi còn buộc tội những lính tự vệ là bọn khủng bố nữa. (Quả là lố bịch.) Ôi, đây quả là quá sức. (Dạ.) Ôi Trời ơi. Nga không biết giới hạn đạo đức. Không biết xấu hổ, không gì hết. […]

Tôi chỉ cảm thấy tội cho Putin, vì tôi nghĩ ông ta sẽ chịu khổ ra sao – không ngừng và không thể tưởng tượng trong địa ngục. Và sẽ như là vô tận, thế mà ông ta thậm chí không biết. Trời ơi, sao con người có thể vô minh đến như thế? Cho dù là ác quỷ, cũng phải biết là có luật nhân quả đối với mọi người, bất kể là vua hay là nô lệ, hoặc người quét đường, hoặc nhà vô địch bách chiến bách thắng, đều giống nhau. Mọi người đều phải chịu dưới luật này: luật nhân quả. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Như, nếu mình trồng hạt táo, thì sẽ có cây táo. Quá đơn giản. Thế mà ông ta không biết. Trời ơi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không ai có thể giúp ông ta. Thành ra tôi thấy tội cho ông ta. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.)

Nhưng dĩ nhiên, đó không có nghĩa là tôi có thể quên đi mọi hành động tàn bạo mà ông ta đã gây ra cho người Ukraine. (Dạ đúng ạ.) Ôi Trời ơi. Tôi không biết làm sao để giải thích mọi điều này. Tôi không biết tại sao con người lại có thể như thế này. Cũng bị lực tà ảnh hưởng nữa. (Dạ.) Vì vậy mà tôi cũng cảm thấy tội. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ác quỷ không bao giờ nên hiện hữu. Và bởi vì chúng ta cũng có phần nào tạo nên ác quỷ bằng năng lượng xấu mà chúng ta phát ra qua việc sát sinh, và làm người xấu và khước từ Thượng Đế. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ý nói con người sống như không có ngày mai, không quan tâm ai chết ai sống, ai chết như thế nào, miễn là mình ổn. Thật khủng khiếp. (Dạ, con hiểu.) […]

(Thưa Sư Phụ, vì sao Ngài lại cảm thấy tội cho Putin?) Tôi không biết, cưng à. Chỉ tự nhiên như thế đó. Và vẫn còn lẩn quẩn ở đó, cùng với nỗi buồn và thống khổ cho các nạn nhân người Ukraine và quốc gia họ. Và sự bất công và không công bằng của chuyện đó. (Dạ, Sư Phụ.) Có lẽ bởi vì tôi biết ông ta cũng sẽ bị hãm hại nặng nề bởi năng lượng xấu xa, và ảnh hưởng tà ác của, chẳng hạn, những thực thể sát thủ từ hố đen. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và từ trường của thế giới chúng ta sinh ra loại năng lượng này và những loại thực thể này, như Putin. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Tôi không muốn. Tôi thậm chí không nghĩ gì về ông ta. Không bao giờ nghĩ là sẽ cảm thấy tội nghiệp hoặc thương ông ta. Giống như tình mẹ thương con. Nhiều cỡ đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và tôi thậm chí không biết ông ta. Chưa bao giờ gặp hay nói chuyện với ông. Ông ta không liên quan gì tới tôi. Và vì những gì ông ta làm, tôi chắc rằng mình sẽ ghét ông ta. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chứ tôi không nghĩ là mình sẽ thương hoặc cảm thấy tội cho ông ta. (Dạ, thưa Sư Phụ. Chỉ là một cách tự nhiên của một Minh Sư. Cảm thấy thương tất cả.)

Nhưng chính tôi cũng ngạc nhiên. Sao có thể thương một thực thể như thế? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Toàn thể thế giới hận ghét và nguyền rủa ông ta. Thế thì tại sao tình thương như thế lại đến với tôi? (Dạ, con hiểu.) Tôi cảm thấy thương xót và tới mức muốn an ủi ông ta. Nhiều tới cỡ đó. (Chà. Dạ.) Và muốn bảo ông ta quay đầu lại. Nhưng dĩ nhiên, không ai nghe lời tôi. Nhất là Putin. (Dạ, đúng vậy.) Tôi nói với tất cả mọi người tỉnh táo trên thế giới, thế mà không có nhiều người nghe lời tôi. Nếu họ không hãm hại tôi, đó đã là ân điển của Thượng Đế, sự bảo vệ của Thượng Đế rồi.

Tôi cũng ngạc nhiên là tình thương này đến với tôi, không tránh được. Vẫn còn đó. (Chà.) Ý nói, không phải suốt ngày đêm, nhưng chỉ khi nào tôi nghĩ tới, thì nó vẫn còn đó. (Chà.) Tôi tưởng chỉ lúc đó thôi. (Dạ.) Có lẽ có gì đó làm tôi xúc động. Có lẽ mặt ông ta trông buồn bã hay gì đó làm tôi xúc động hôm đó, lúc đó, có lẽ vậy. Nhưng vẫn còn đó. Đây là loại tình thương vô điều kiện, không ràng buộc. (Dạ con hiểu, thưa Sư Phụ.) Nhưng rất thật, rất sâu đậm. Và cũng rất ngạc nhiên đối với tôi. (Chà.) Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ có loại tình thương này cho một người hoặc thực thể như Putin. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

(Thưa Sư Phụ, có thể nào ông ta cầu nguyện bên trong, hay gì đó mà đến được với Ngài? Hay là không ạ?) Có thể. Nhưng tôi không thể tìm hiểu. Thiên Đàng không cho tôi biết gì hết. Tôi chỉ cảm thấy tình thương này cho ông. Có lẽ, nếu tôi có đủ thời gian để thiền và kiểm tra sâu về điều đó, thì có lẽ tôi sẽ biết tại sao. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng bây giờ, tôi thật sự không có thời gian. (Dạ, con hiểu.) Thời giờ để cầu nguyện, cho Thế Giới Thuần Chay, cho người-thân-động vật, thời gian cầu nguyện cho con người. Thời gian cầu nguyện cho các nước riêng rẽ như Ukraine và Syria, hoặc bất kỳ nước nào gặp khó khăn. (Dạ.) […]

Tôi nghĩ là có gì đó từ bên trong. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Có gì đó tự nhiên bất chợt phát ra. Và tôi có một linh ảnh về ông ta. Như ông quỳ gối trước mặt tôi, cạnh tôi, và tôi cảm thấy như ông muốn tôi ôm ông hoặc đặt tay lên đầu ông, để nói: “Được rồi. Ta tha thứ cho ngươi”. (Ôi chao.) Tôi thật sự tha thứ cho ông và bảo ông: “Ta tha thứ cho ngươi. Chỉ có điều ta không biết những linh hồn khác sẽ tha thứ cho ngươi hay không”. Ông nói với tôi: “Xin lỗi”, trong khi quỳ như thế trước mặt tôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Như rất gần, không có cảm giác e ngại hoặc thẹn thùng giả tạo, hoặc xa cách chi hết. Và tôi thật sự cảm thấy là tôi thương ông. Cảm thấy rằng ông thật sự sám hối. Nhưng làm sao tôi thậm chí có thể cho ai khác cảm thấy được điều này? Tôi nói: “Ta cầu Thiên Đàng tha cho ngươi. Ta thật sự tha thứ cho ngươi và ta thật sự thương ngươi. Ta chỉ có thể nói thế thôi”. Và ông ta không muốn rời đi. Ông ta cứ quỳ ở đó và muốn tôi đặt tay lên đầu ông. (Ôi chà.) Thế thôi. Chỉ là cảm giác, ông không đòi hỏi. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Rất khó để sống trong thế gian này. Quý vị không thể có mọi thứ trắng đen rõ ràng. Và con người làm những chuyện điên rồ đôi khi do bị ảnh hưởng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Như ma quỷ chiếm hữu thân xác và tâm trí và rồi chúng dùng thân thể đó để gây tàn phá, và linh hồn thật của người đó có thể không muốn vậy, có lẽ không muốn bạo động nào hết hoặc có thể cảm thấy thật sự ăn năn, nhưng đầu óc có lẽ không biết gì cả. Đó mới là vấn đề. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Tôi không nghĩ Putin sẽ tới và quỳ trước mặt tôi và xin tha thứ như thế bao giờ. Ông không xin tha thứ, mà chỉ nói: “Xin lỗi”. Chỉ một từ: “Xin lỗi”. Và thật sự, ông rất hối lỗi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi có thể cảm nhận được. Ông không cần phải giả vờ. (Dạ, con hiểu.) Đó là giữa hai linh hồn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Linh hồn nói chuyện.

Có lẽ đó là lý do tôi cảm thấy như ông thật sự ăn năn và thật sự hối lỗi. Nhưng tôi không biết làm gì khác. Tôi cứ bảo ông: “Này Putin, ngươi hãy gọi quân về nước, trước tiên. Rồi ta sẽ xem có thể làm gì khác cho ngươi. Ta sẽ cố hết sức”. Nhưng tôi không nghĩ đây là đầu óc nói. Mà đây là giao tiếp giữa linh hồn. Và tôi không chắc là linh hồn ông có thể liên lạc với đầu óc ông, để bảo đầu óc ông phải làm gì. […]

Vậy, điều đó sẽ trả lời câu hỏi của quý vị. (Dạ, thưa Sư Phụ. Con hy vọng linh hồn ông đủ mạnh để có thể nói với đầu óc của ông ngừng cuộc xâm lăng của Nga.) Đúng vậy. Đúng vậy. Càng sớm càng tốt cho ông. (Dạ.) Và dĩ nhiên, càng tốt nhiều hơn cho người dân vô tội, đáng thương của Ukraine. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi tan nát. Tan nát cõi lòng mỗi ngày, khi thấy khi nghe đau đớn và khổ sở của họ, và cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và bất lực. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng nghiệp là nghiệp. […]

Cảm thấy như ông thật sự, khiêm tốn hối lỗi. Nhưng tôi không thể làm gì với những linh hồn khác, là họ có tha thứ cho ông hay không. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đó là quyết định của họ. Tôi hy vọng họ cũng tha thứ cho ông. Có ích lợi gì đâu khi mang trong lòng gánh nặng lớn của oán hận và báo thù. Chỉ làm mình cảm thấy nặng nề thêm, trong tâm trí và trong cảm giác của mình. (Dạ.) Nhưng rất khó để tha thứ cho ai. Rất khó. Thành ra, chúng ta mới tiếp tục có chiến tranh và hận thù và buồn khổ, đau đớn, đại dịch, tai họa, đói khát, và đủ thứ. Bởi vì năng lượng hận thù không thể tan biến. Và nó cứ bám lấy những người chất chứa trong lòng sự oán hận và báo thù, muốn trả thù. (Dạ.)

Tôi chỉ hy vọng một ngày, hoặc thế này hoặc thế kia, có lẽ hận thù sẽ được hóa giải, và chúng ta sẽ có hòa bình, Thế Giới Thuần Chay, Thế Giới Hòa Bình. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chúng ta chỉ cần làm bấy nhiêu: mọi người chuyển sang thuần chay, mọi người tạo hòa bình. Đâu có khó. (Dạ không khó ạ.) Có thể làm được, chỉ là con người quá định kiến theo cách của họ và không muốn thay đổi thôi. […]

Host: Chúng con vô vàn cảm tạ sự hướng dẫn của Sư Phụ Từ Bi cho nhân loại tiến tới một thế giới cao thượng và thăng hoa hơn, cũng như những sự hy sinh từ ái và ân điển của Ngài trong thời điểm quan trọng này trên Địa Cầu. Xin cầu nguyện rằng tất cả chúng ta mở rộng tâm hồn đón lấy Tình Thương vô điều kiện để có thể chấp nhận lẫn nhau như anh chị em, hầu đạt được sự bình đẳng bền lâu giữa tất cả những người con yêu dấu, thuần khiết của Thượng Đế. Cầu mong Tình Thương này giúp chúng ta áp dụng lối ăn thuần chay, hòa bình cho một Địa Cầu tươi sáng và an bình hơn. Chúng con xin kính chúc Sư Phụ an toàn và dồi dào sức khỏe, trong sự hỗ trợ từ ái của tất cả cõi Thiên Đàng Huy Hoàng.

Để biết thêm những chi tiết thú vị về tinh cầu do Sư Phụ miêu tả liên quan tới hình ảnh đĩa bay UFO được chụp lại gần đây từ Địa Cầu, cũng như biết thêm trí huệ của Ngài về những sự kiện thế giới gần đây, xin mời quý vị đón xem tiết mục Giữa Thầy Và Trò vào một ngày sau này, cho chương trình phát sóng toàn buổi hội thảo này.

Ngoài ra, để tham khảo thêm, mời quý vị xem các buổi hội thảo Tin Mới Bay Sang / Giữa Thầy và Trò liên quan trước đó, chẳng hạn như:

Tin Mới Bay Sang:

Trân Quý Sinh Mạng Của Tha Nhân Bằng Cách Tạo Hòa Bình

Chỉ Những Ai Tạo Hòa Bình Mới Có Thể Lên Thiên Đàng

Tin Vào Nhân Loại Và Đức Tính Thiện Lành Là Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Không Lý Do Nào Biện Minh Cho Hành Động Xâm Lược Một Quốc Gia

Những Thay Đổi Tíc Cực Trên Thế Giới Trong Việc Ủng Hộ Ukraine

Các Đại Diện Của Lực Lượng Khẳng Định Mang Lại Lợi Ích Cho Nhân Loại

Càng Có Vị Trí Quan Trọng Trong Xã Hội, Càng Phải Khiêm Nhường

Giữa Thầy và Trò:

Chính Phủ Toàn Cầu Phải Sát Cánh Cùng Ukraine

Các Cường Quốc Phải Dũng Cảm Và Giúp Đỡ Ukraine

Thiên Đàng Đang Giúp Ukraine Trong Cuộc Chiến Giữa Thiện Và Ác

Cảm Nghĩ Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Về Tình Hình Khẩn Cấp Ở Ukraine

Thế Giới Để Ukraine Chiến Đấu Đơn Độc

Những Tin Vui Đầy Hứng Khởi Trong Việc Ủng Hộ Ukraine

Các Cường Quốc Đã Không Giữ Lời Hứa Với Ukraine

Tinh Thần Đoàn Kết Của Người Dân Ukraine Tỏa Sáng Trên Thế Giới

Ý Chí Cao Thượng Của Ukraine Mạnh Hơn Cả Quân Lực Nga

Hai Người Bạn

Xem thêm
Video Mới Nhất
2022-12-25
2443 Lượt Xem
2022-12-25
1126 Lượt Xem
2022-12-25
1065 Lượt Xem
2022-12-24
1138 Lượt Xem
2022-12-24
3031 Lượt Xem
2022-12-23
2618 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android