Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • Tất Cả Ngôn Ngữ
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Tất Cả Ngôn Ngữ
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Tin Đáng Chú Ý / Tin Mới Bay Sang

Càng Có Vị Trí Quan Trọng Trong Xã Hội, Càng Phải Khiêm Nhường

2022-05-16
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Host: Vào Chủ nhật, ngày 15 tháng 5, 2022, trong cuộc điện thoại về công việc với thành viên thuộc đội ngũ Truyền Hình Vô Thượng Sư, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Kính Yêu Nhất đã ân cần hỏi thăm về sức khỏe và tiện nghi của đội ngũ, khi Ngài cũng sẵn sàng khai sáng qua các câu hỏi mà các thành viên thưa lên Ngài.

(Thưa Sư Phụ, Tổng thống Pháp Macron nói với Tổng thống Zelenskyy hãy nhượng đất đai của Ukraine cho Nga, để Putin không quá ê mặt hầu có được hòa bình. Thưa Sư Phụ, đây có phải là giải pháp tốt không?)

Ta không biết, con trai. Thật vậy. Nói quý vị biết, nếu người dân Ukraine đồng ý nhượng đất, thì tôi cũng mừng. Dù sao, một miếng đất đáng là bao? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chỉ có điều Nga quá tệ hại. Ý nói Putin quá tệ hại. Ông ta muốn thứ này, rồi ông ta muốn thứ khác nữa, rồi thêm thứ khác nữa. Từ Crimea cho tới nay, ông ta không bao giờ dừng lại. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Luôn luôn chuẩn bị cướp giật thêm đất đai, và không chỉ thêm đất đai thôi đâu. Tôi nói rồi, ông ta muốn Ukraine. (Dạ đúng.) Và bây giờ, gần đây, họ mới phát hiện ra là có một kế hoạch, một tài liệu về Tổng thống Putin, ông ta muốn Ukraine. (Ồ.) Chỉ có điều Nga thất bại ở Kyiv. Nhưng nếu nhượng bộ Nga, thì họ sẽ quay trở lại lần nữa. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Ồ, nói quý vị hay, ai cũng muốn hòa bình, không chỉ Zelenskyy và người dân Ukraine thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Mọi người trên thế giới muốn hòa bình, bởi vì mất quá nhiều, quá nhiều sinh mạng con người và bị thương tật, đau khổ, và những người bị tàn tật, và gia đình ly tán, đủ mọi thứ. Và kinh tế sa sút và thiếu thốn thực phẩm. Mọi thứ đều tệ, tệ, tệ hại cho con người. (Dạ.)

Nhưng, quý vị thấy đó, Tổng thống Zelenskyy, ông chỉ là một tổng thống. Ông không sở hữu Ukraine như một tài sản riêng tư. (Dạ đúng.) Nên bây giờ, cho dù ông vô cùng muốn hòa bình, nhưng ông không thể đi ngược lại ý dân, những người bầu cho ông. (Dạ hiểu.) Ông phải làm theo chỉ thị của dân. Mỗi tổng thống hoặc vua hay nữ hoàng đều phải thế. Phải vậy. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ông không sở hữu Ukraine. Ukraine có phải của Zelenskyy không? Hay của bất cứ ai không? (Dạ không.) Không! Và nếu người dân của ông không chỉ thị ông, thì ông không thể. Ông không thể trao đi bất kỳ mảnh đất nào, dù là chỉ một tấc. Ông không có quyền làm vậy. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ bầu cho ông, bởi vì họ tin cậy ông bảo vệ đất đai cho họ. (Dạ.) Sao ông có thể trao đất cho Nga, cho dù ông muốn đi nữa? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Nhưng ông không hề muốn.

Bởi vì, thấy cách người dân Ukraine chiến đấu tới chết như thế, thì rõ như ban ngày rằng họ không muốn Nga. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Hoặc phụ nữ, trẻ em, hoặc người già, đều chạy trốn cái chết và bạo tàn của chiến tranh từ Putin, hoặc họ ở lại và chiến đấu. Họ không muốn đầu hàng, dù họ đang lâm nguy. Họ thiếu thức ăn, không có nước uống này kia. Chẳng hạn, dưới nhà máy thép, quân lính ở đó không có nhiều, thế mà họ nói sẽ không đầu hàng, sẽ chiến đấu tới cùng. (Dạ, họ đã làm vậy.) Thế thì làm sao bất cứ ai, ngay cả tổng thống quyền lực, có thể nhượng đi một tấc đất của họ? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ sẽ quay lại chống tổng thống, nếu ông làm vậy. (Dạ đúng.) Ngoài ra, Zelenskyy cũng như tất cả người dân Ukraine. Họ nói họ là dân Ukraine, họ không đầu hàng. (Dạ.) Tôi cũng đã đọc, Zelenskyy nói rằng chúng tôi sẽ không trao bất kỳ đất đai nào chỉ để giữ sĩ diện cho ai đó. (Dạ đúng. Ông có nói vậy.)

Như thế là không đúng. Phải không? (Dạ không đúng.) Luật quốc tế kiểu gì vậy? Rằng ai cũng có thể xông vào quốc gia của ai đó, dội bom khắp nơi một cách tàn bạo, giết bất cứ ai trong tầm mắt, và rồi đòi thêm đất đai? Và cộng đồng quốc tế nên tán thành điều đó hay sao? Và Macron ủng hộ điều đó sao? (Dạ thật lố bịch.) Phải! Đó nghĩa là khuyến khích Nga tiếp tục dùng những hành động bạo tàn để tiếp tục cướp thêm đất đai xung quanh Nga. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Trước tiên, họ nói rằng vì Ukraine muốn gia nhập NATO, nên Putin phái quân đội tới đánh đập Ukraine. Nhưng Ukraine vẫn chưa gia nhập NATO, và NATO nói: “Thôi, chúng tôi không nhận Ukraine”. Thế mà vẫn, vẫn giết dân Ukraine và muốn chiếm đoạt đất nước này. (Dạ đúng.) Chẳng cần lý do gì hết. Bất kỳ lý do nào cũng đều là bs (nhảm nhí). (Dạ, thưa Sư Phụ.) Quý vị có thể thấy rất rõ ràng. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Và bây giờ Phần Lan, Thụy Điển. Putin nói vì Ukraine đã từng thuộc về Nga. (Dạ.) Nhưng Phần Lan và Thụy Điển đâu có liên quan gì với Nga, thế mà vẫn đe dọa họ. Họ ở trong Liên minh châu Âu mà. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Như thể Putin đe dọa toàn thể Liên minh châu Âu, bởi vì đe dọa một thành viên của gia đình, thì cũng như đe dọa toàn thể gia đình. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Cho nên gã Putin này, ông ta muốn nói gì thì nói, và bắt nạt bất cứ ai ông ta muốn. Vậy thì làm sao quý vị có thể ủng hộ một người như thế? Ông ta không phải con người. (Dạ hiểu.) Hoặc ông ta là kẻ điên, hoặc là ác quỷ. Dù quý vị không tin tôi rằng ông ta là ác quỷ hay làm việc cho Satan, thì quý vị có thể tin rằng ông ta là kẻ điên. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không có lý lẽ gì hết. Quý vị không thể nói lý lẽ với những loại người như thế.

Và rồi, làm sao Macron lại có thể ủng hộ Putin chứ? Và viện cớ, như tự do ngôn luận hoặc gì đó, và chiếu tuyên truyền của Nga trên đài truyền hình của họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vậy không cần phải nói gì nữa. Bây giờ quý vị thấy rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ. Rất rõ ràng.)

Cho dù Macron rất thích Tổng thống Nga Putin đi nữa, ông phải biết rằng đó chỉ là đường một chiều. Bởi vì Putin vẫn đe dọa Pháp với cuộc chiến thật sự, đe dọa qua những người cấp dưới, qua Medvedev. Hoặc có lẽ Macron thích thú việc đích thân gặp Putin, từ đầu bên kia của cái bàn “dài 2 cây số”! Tôi đoán còn hơn là không có gì. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ôi, tôi không thể tin được. Chỉ rất thất vọng, [với] lãnh tụ của Pháp. Ôi Trời ơi.

Putin không có lý do nào để bắt nạt bất cứ ai trong bất kỳ nước nào. (Dạ không, không chút nào.) Chỉ là đủ loại cớ rác rến. Bây giờ thậm chí còn đe dọa Phần Lan và Thụy Điển nữa. Putin càng đe dọa, thì họ càng muốn gia nhập. Bởi vì sự đe dọa của ông ta, thành ra họ mới gia nhập. (Dạ, đúng vậy.) Ban đầu, họ không nghĩ tới chuyện gia nhập. (Dạ.) Bây giờ, nhờ Putin, mà họ sẽ gia nhập khối NATO. (Ông ta khiến họ gia nhập lẹ hơn.) Nếu không, họ thậm chí không nghĩ tới chuyện đó. (Dạ, Sư Phụ.) Nhưng tôi vẫn không thích, bởi vì Phần Lan và Thụy Điển được hoan nghênh vào quá dễ dàng. Nhưng Ukraine, thì không thấy nói tới. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cho nên đây là một loại kỳ thị, hoặc là hèn nhát. Đó là điều tôi không thích. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Và ngay cả Phần Lan và Thụy Điển, bình thường muốn trung lập, nhưng vì những hành động tàn bạo của Putin ở Ukraine hiện giờ, nên họ muốn gia nhập NATO. (Dạ.) Và, điều đó có liên quan gì tới Putin đâu? Thế mà ông ta thậm chí đe dọa họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ là các quốc gia có chủ quyền. Họ có nền độc lập và tự do của riêng họ. (Dạ.) Ý nói, Thụy Điển thậm chí là một nước quân chủ. (Dạ, Sư Phụ.) Nước này chưa bao giờ thuộc về Nga. Thế thì mắc mớ gì Putin thậm chí cấm họ gia nhập NATO? Họ muốn gia nhập ở đâu thì họ gia nhập chứ. Họ có thể đi lên Cung Trăng, Sao Hỏa, nếu họ muốn. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Loại suy nghĩ này [của Putin], mà làm sao Macron lại ủng hộ chứ? Đây không phải về chuyện đất đai có thể nhượng hay là không nhượng mà còn người dân sống ở đó nữa. (Dạ.) Quý vị không thể chỉ bán công dân của mình cho bất cứ ai, là kẻ xông vào và dùng vũ lực tàn bạo để cướp lấy. (Dạ đúng.) Giả sử điều đó xảy ra cho Pháp. Liệu Macron có nhượng đất không? (Dạ dĩ nhiên là không.) Ồ, ông ta sẽ không làm. Ôi, hy vọng vậy. (Ôi, con hy vọng là không. Dạ.) Ai biết được? Nếu ông ta hèn nhát, ông ta sẽ chỉ nhượng đất để ông ta được an toàn. Đây chưa liên quan tới ông ta và Pháp quốc. Thế mà ông ta đã cho thấy sự yếu hèn rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi nghĩ là thế đó – yếu hèn hoặc thiên vị. (Dạ.)

Làm sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ trước sự đau khổ của những người Ukraine hiền lành và hòa bình này? Chỉ vài tuần, mà đất nước đã tan tành như thế đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và người ta chết tới hàng chục ngàn, và hơn hàng chục triệu người, bây giờ là mười ba triệu, hoặc có lẽ hơn, không đếm xuể, đã trở thành vô gia cư. Trở thành ăn xin, tị nạn ở các quốc gia khác. (Dạ đúng, Sư Phụ.) Họ đã có đời sống tốt đẹp. Họ canh tác ruộng vườn và chăm sóc gia đình họ. Đời sống an bình cho tới khi Putin xuất hiện. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Vậy mà làm sao Macron, Tổng thống Pháp, thậm chí ủng hộ loại bạo tàn của một tên độc tài, của kẻ gọi-là lãnh tụ tham lam, tà ác như Putin? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ngay cả trẻ em cũng căm ghét ông ta. Ngay cả tôi là người gọi-là tu hành, cũng không thể chịu nổi nữa. (Dạ hiểu.) Vậy thì, quý vị nghĩ sao? Quý vị nghĩ Macron đúng không? (Dạ dĩ nhiên, ông ta không đúng, nhưng có lẽ ông ta theo phía ác quỷ hoặc tương tự, hoặc bị ảnh hưởng bởi các ác quỷ để giúp Putin.) Tôi nghĩ thế.

Đa số các nhà lãnh đạo trên thế giới đã tới Kyiv rồi, để tỏ lòng ủng hộ. (Dạ.) Và cũng cam kết giúp thêm tài chính hoặc quân sự. (Dạ, Sư Phụ.) Gần đây, ngay cả nhiều nghị sĩ hàng đầu, thượng nghị sĩ hoặc Dân biểu, các lãnh đạo hàng đầu của Hoa Kỳ, tất cả đều tới Kyiv, để tỏ lòng ủng hộ. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ đúng.)

Ôi Trời ơi. Macron là loại tổng thống gì vậy? Tôi vô cùng thất vọng. Tôi cũng rất tiếc cho ông ta. Sao ông ta lại khiến mình trở thành suy đồi như thế. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ông ta thậm chí không muốn tới Kyiv. Tôi đọc thấy ở đâu đó. (Ồ.) Ông ta quá quan trọng, không thể tới đó. Tôi đoán ông ta vừa mới thắng cử và vẫn còn say mùi chiến thắng, và trở nên kiêu ngạo. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đây là điều mà trí huệ cổ nhân đông phương sợ nhất. Họ sợ nhất là sẽ trở thành kẻ thất bại nếu họ trở nên kiêu ngạo.

Bởi vì, trong bất kỳ cuộc chiến nào, chẳng hạn, họ luôn luôn cảnh báo binh lính rằng khi họ chiến thắng, họ không nên cao ngạo, bởi vì họ sẽ thất bại. Cho nên, một tổng thống không thể kiêu ngạo như thế được. (Dạ, thưa Sư Phụ.) [Địa vị] càng quan trọng trong xã hội, trên thế giới, thì càng phải khiêm nhường hơn. […] Người ta không thích những ai, nam hoặc nữ kiêu căng. (Dạ không, thưa Sư Phụ.)

Ngay cả quý bà, tân tổng thống của Hungary, (Dạ.) bà lên án chiến tranh tàn ác của Putin ở Ukraine. Nhưng buồn cười thật, Thủ tướng của bà thì ngược lại. Lần rồi, chúng ta nói về Orban. (Dạ.) Chao ơi! Tôi chán đàn ông quá.

Các quý bà, họ biết lý lẽ hơn. Như bà lãnh đạo của châu Âu, (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bà von der Leyen, (Dạ.) bà thậm chí tới Kyiv bằng tàu lửa. Tưởng tượng coi? Người lãnh đạo hàng đầu của Liên minh châu Âu đi bằng tàu lửa, chỉ tới Kyiv như vậy đó, và rồi trao cho Tổng thống Zelenskyy thủ tục, dĩ nhiên, một số bảng câu hỏi mà ông có thể trả lời để xin gia nhập khối EU. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đơn giản hóa thủ tục hành chánh. (Dạ.)

“ Media Report from Al Jazeera English Apr. 9, 2022 Ursula von der Leyen (f): Sẽ không như thường lệ là cần nhiều năm để đạt được ý kiến này, mà tôi nghĩ chỉ vài tuần. nếu chúng ta hợp tác chặt chẽ với nhau. Dành cho ông, Volodymyr thân mến.

Volodymyr Zelenskyy (m): Cảm ơn bà rất nhiều.

Ursula von der Leyen (f): Tôi muốn trao cho ông.

Volodymyr Zelenskyy (m): Cảm ơn bà rất nhiều.

Ursula von der Leyen (f): Đây là bảng câu hỏi.

Volodymyr Zelenskyy (m): Chúng tôi sẽ có các câu trả lời trong vòng một tuần, thưa bà Usula. ”

Cho nên, lãnh tụ hàng đầu của bất kỳ quốc gia nào cũng phải nên thể hiện tính khiêm nhường. (Dạ.) Cứng rắn nhưng khiêm tốn. Mạnh mẽ nhưng dịu dàng, nếu không thì địa vị sẽ không bền. À, dù sao, các tổng thống Pháp hoặc bất cứ tổng thống nào ngày nay, địa vị của họ cũng không bền. Họ sẽ không tiếp tục. (Ồ.) Hầu hết là một, hai nhiệm kỳ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Hôm nay là vua, ngày mai là vô danh. Toàn là những tên tuổi trống rỗng phù du thôi. Tại sao con người vẫn không học từ lịch sử hoặc từ những ví dụ khác xung quanh mình? (Dạ.)

Cao ngạo và tự cao tự đại không bao giờ giúp ích cho ai, nhất là với các nhà lãnh đạo. Các nhà lãnh đạo phải luôn luôn cẩn trọng hơn. Quý vị cứng rắn khi phải đối phó với các hoàn cảnh khó khăn. Nhưng quý vị phải có lòng khiêm tốn mới chinh phục lòng người. (Dạ hiểu.) Nếu quý vị thắng được một nửa Pháp quốc, thì dẫu sao nửa kia vẫn chống lại quý vị, đó là một tình huống bấp bênh rồi. (Dạ.) Do đó, quý vị phải nên luôn luôn khiêm nhường hơn, và thực tế hơn. Thiết thực hơn. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

(Con có một câu hỏi khác, thưa Sư Phụ. Thượng nghị sĩ Rand Paul của Thượng viện Hoa Kỳ phản đối gói viện trợ 40 tỷ Mỹ kim cho Ukraine. Sao ông ta lại làm thế, thưa Sư Phụ?)

Quý vị nghĩ ông ta nên hay không nên? (Ông ta không nên phản đối, bởi vì Ukraine cần sự viện trợ đó.) Phải, dĩ nhiên Ukraine cần viện trợ. (Dạ.) Toàn thế giới chung tay để giúp. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và nếu Hoa Kỳ có khả năng viện trợ, thì họ nên giúp nhiều hơn các quốc gia khác. Ông Paul phải nên tự hào là quốc gia ông thật công chính và rộng lượng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng dĩ nhiên, tôi cũng hiểu ông. (Dạ.) Ông ta là người duy nhất phản đối. (Dạ.) Dù sao, Hạ viện vẫn thông qua. (Dạ, họ đã thông qua.) Ông chỉ ngăn cản được một lúc, có lẽ vậy. (Dạ.) Chỉ làm giảm sự nhiệt huyết một chút, nhưng vẫn thông qua. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Nhưng tôi hiểu ông. Quý vị thấy đó, vào lúc này, mỗi quốc gia, kể cả Hoa Kỳ, kinh tế rất bấp bênh. (Dạ.) Vì đại dịch, vì các cuộc chiến tranh khác, vì đủ thứ hoàn cảnh. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và chi tiêu sai lầm, tổ chức tệ hại để bảo tồn tài chính, và đủ thứ chuyện như thế. (Dạ.) Và gói viện trợ rất nhiều tiền. (Dạ, đó là rất nhiều.)

Trời ơi, nếu không có Nga xông vào và tấn công tàn bạo một cách vô cớ, không bị khiêu khích, đối với người dân Ukraine, thì số tiền này, chúng ta có thể dùng cho người Mỹ, cho người dân quý vị sống tốt hơn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Có trường học tốt hơn, hoặc có nhiều khoản vay hơn cho sinh viên, (Dạ.) để họ có thể học hành tốt, và rồi sau này, họ đóng góp cho quốc gia quý vị. Giúp nhiều hơn với chăm sóc y tế, với các phụ nữ mang thai, các bà mẹ đơn thân, những người già không ai chăm sóc, và cũng giúp một số người tị nạn, ý nói những người tị nạn xứng đáng từ các quốc gia lân cận. Một số không xứng đáng, bởi vì có lẽ họ là băng đảng côn đồ, hoặc tương tự như thế, họ trà trộn hoặc đi vào gây hỗn loạn cho Hoa Kỳ. Và còn bán trẻ em hoặc ma túy, và bán bất kỳ thứ gì mà không tốt cho nhân loại. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Cho nên, 40 tỷ Mỹ kim này, chà, tôi không thể tưởng tượng được số tiền lớn như thế. […] Đó là rất nhiều tiền, và Hoa Kỳ cũng cần nữa. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Hoa Kỳ thậm chí có nền kinh tế hàng đầu thế giới, nhưng nhiều người Mỹ cũng sống ở mức nghèo, hoặc dưới mức nghèo. (Dạ, đúng vậy.) […]

“ Media Report from BNC News - Dec. 6, 2021 Sharon (f): Hàng triệu người Mỹ vật lộn để giữ đèn sáng, mái che trên đầu họ. Từ khi đại dịch bắt đầu, thì chỉ càng ngày càng tệ hơn.

Gabe Cohen (m): Người Mỹ đã tăng tiền nợ về các tiện ích trong thời gian đại dịch. Bây giờ dân chúng nợ các công ty gần tới 20 tỷ Mỹ kim, tăng 67% so với các năm trung bình. Một nghiên cứu ở Massachusetts cho thấy hiện có thêm 30% gia đình mà ít nhất là 90 ngày rồi vẫn chưa trả tiền hóa đơn. Hiện nay, hóa đơn tiền điện tăng vọt, vì các vấn đề lạm phát và cung cầu.

Reporter (m): Jerreldine nói với chúng tôi bà đang sống với 1.700 Mỹ kim một tháng bằng tiền An Sinh Xã Hội. Bà nói bà trả 600 Mỹ kim tiền thuê nhà, và tối thiểu 300 Mỹ kim một tháng cho thuốc men cần thiết về thận và huyết áp. Phần hóa đơn còn lại, như tiện ích cho nhà, xăng cho xe, và thực phẩm, bà thấy thật chán chường. ”

“ Media Report from CNN - Mar. 11, 2022 Reporter (m): Bà thấy khó khăn thế nào khi sống với thu nhập cố định?

Jerreldine: Khó khăn quá, và tôi cảm thấy rất thương các bạn tôi, vì họ không có được nhiều tiền như tôi có, bởi vì họ còn thê thảm hơn tôi nhiều.

Reporter (m2): Trong bốn tháng, tiền thuê của Katia cho căn hộ rộng 300 foot-vuông (28 mét vuông) này sẽ tăng từ 670 Mỹ kim lên hơn 1.000 Mỹ kim một tháng. Cô nói tiền lương của cô không thể trang trải nổi.

Katia: Tôi sẽ nghĩ tới chuyện sống trong xe mình. Phải, tôi sẽ làm vậy.

Reporter (m2): Giá nhà đã tăng vọt vào năm ngoái. Những căn hộ mà Katia có thể thuê thì quá xa tới nỗi tiền mua xăng cho xe sẽ lại quá nhiều.

Reporter (m): Tôi tưởng tượng chật vật với vấn đề này, vào giai đoạn này trong đời mình thì...

Katia: Thật quá khó khăn. Thật sự khó khăn. Nó… Nó làm tôi cảm thấy vô dụng. Như, tôi không làm đủ vậy đó. ”

Tất cả tiền này, tôi nghĩ họ phải bắt Nga trả lại nếu chiến tranh chấm dứt, hoặc làm sao đó, bắt Nga trả. (Dạ.) Bắt Putin trả, bởi vì ông ta rất giàu có. Người ta cho rằng ông ta là người giàu nhất thế giới. (Dạ, con cũng nghĩ vậy. Con nghĩ có người nói thế.) Dĩ nhiên. Bất cứ gì ông ta muốn, là ông ta có. (Dạ.) Tất cả những nhà tài phiệt này xung quanh ông ta, họ không dám thở ngay cả đối với bất cứ gì phủ định, ý nói, ngược với ý kiến của Putin.

Cho nên, gần đây tôi cũng biết nhiều hơn về Putin. Bình thường, tôi không để ý tới bất cứ nhà lãnh đạo nào. […] Tới khi có gì xảy ra cho họ, hoặc họ làm gì đó khiến tôi lưu ý rồi tôi cảm thấy cần phải nói gì đó. (Dạ hiểu.) Bằng không, tôi không để ý tới bất cứ ai. Quý vị biết điều đó mà. (Dạ, thưa Sư Phụ.) […]

Tôi còn không biết Ukraine ở đâu nữa. Tôi chưa bao giờ tới đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi nghe gì đó, khi họ có vấn đề nào đó trước đây, nhưng Ukraine vẫn là nước “xa lạ” đối với tôi. […] Chỉ gần đây, quá nhiều trẻ em, phụ nữ và người già, và người dân đau khổ quá nhiều một cách vô cớ. […] Thành ra cả thế giới mới hết lòng ủng hộ Ukraine. Họ cảm thấy quá thương tâm và đồng cảm với những người hiền lành, vô hại và đáng thương này. (Dạ, thưa Sư Phụ.) […]

Có lẽ quốc gia họ không giàu nhất trên thế giới, có lẽ họ được xếp vào hạng một trong các quốc gia nghèo nhất ở châu Âu, nhưng họ là những người hạnh phúc. (Dạ.) Bởi vì họ không tham lam, họ hài lòng với những gì họ có. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và họ trồng thực phẩm cho toàn thế giới tiêu thụ. Công đức của họ rất lớn. (À, dạ.) Người nông dân, họ tự nhiên có công đức lớn, bởi vì họ làm ra những gì bổ dưỡng cho con cái của Thượng Đế. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ nuôi lớn con cái của Thượng Đế. Họ nuôi nấng con cái của Thượng Đế. Đó là một trong những việc tốt nhất mà quý vị có thể có, canh nông. Nông dân. (Dạ, thưa Sư Phụ.) […] Tôi thấy tất cả họ đều trông khỏe mạnh và tốt đẹp.

Tới khi Putin xuất hiện và san bằng ruộng vườn, san bằng nhà cửa, và giết con cái của họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và cả vợ họ, và cha mẹ họ nữa, chẳng hạn. Những người yếu đuối, bất lực, và dễ bị tổn thương. (Dạ, Sư Phụ.) Không tự vệ. Không thể tự vệ. Thế thì làm sao có ai lại ủng hộ điều đó? Chỉ ví dụ, nếu người dân Ukraine trao một số đất đai cho Putin để thỏa mãn lòng tham của ông ta bây giờ, thì ông ta sẽ không ngừng đâu. (Dạ không ngừng.) Phải. Điều đó quá rõ ràng rồi. […]

Và bây giờ họ còn đang làm cuộc bầu cử giả mạo ở đó nữa. Một cuộc trưng cầu dân ý để ép buộc người dân bầu cho Nga. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng mọi người sẽ biết đó là giả.

Chẳng lẽ Putin không có chút liêm sỉ, chút danh dự nào sao? (Con nghĩ là không.) Ác quỷ mà làm sao có gì như thế? (Dạ phải, thưa Sư Phụ.) Ác quỷ ở trên thế gian này chỉ để hại nhân loại, để gây đau đớn, thương tật, phá hỏng, hủy hoại Địa Cầu chúng ta. Đó là công việc của chúng. (Dạ, Sư Phụ.) Chúng sinh ra để làm điều đó. Trời ơi.

Nên, quý vị thậm chí không thể trách Thượng nghị sĩ Rand Paul. (Dạ, con hiểu.) Điều đó làm ông ta đau lòng. Ông đau lòng vì người dân của ông vẫn còn nghèo. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và họ thiếu sữa bột cho em bé vào lúc này. (Dạ.) Rất nhiều người còn nghèo. Và ở Hoa Kỳ, vẫn còn hỗn loạn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đủ thứ vấn đề. Và người dân của ông phải được ưu tiên. (Dạ con hiểu.)

“ Media Report from NewsNation - May 12, 2022 Reporter (f): Công ty Abbott Laboratories ngừng sản xuất (sữa bột) vào tháng Hai, trong bối cảnh thu hồi và nỗi lo nhiễm khuẩn. Sự ngưng sản xuất đó đã cộng thêm vào sự thiếu hụt sẵn có do vấn đề cung cầu rồi. Tại một số tiểu bang như Iowa, Tennessee, Texas, Missouri, Nam và Bắc Dakota, hơn một nửa tổng số lượng sữa bột cho em bé đã bán hết sạch. Nhiều chuỗi tiệm toàn quốc hiện đang giới hạn khách hàng mua sữa bột.

Mother: Có quá nhiều điều xảy ra lúc này, nhưng lo lắng về việc nuôi em bé phải là điều tuyệt đối cuối cùng mình nên lo ngại tới. ”

“ Media Report from Fox News - May 12, 2022 Jesse Watters: Chúng tôi muốn giúp Ukraine, đương nhiên. Nhưng tiền đi ra khỏi cửa quá nhanh, như mọi thứ được thực hiện cho Ukraine như thế này, thế kia. Hàng tỷ Mỹ kim đi khỏi cửa như thế này, trong khi đó, người dân Mỹ nhìn quanh kiểu như: “Này, Quốc hội, thế còn chúng tôi thì sao?” Ông có cảm thấy điều đó không?

Senator Graham: Tôi hoàn toàn hiểu điều này. Đây là vấn đề với Ukraine. Họ hết tiền mua vũ khí, tôi nghĩ vào giữa tháng Năm.

Jesse Watters: Chúng ta lẽ ra phải đưa vũ khí tới họ một năm trước, khi chúng ta thấy [quân Nga] tăng cường đến đó.

Senator Graham: A, chao ơi… Amen. Hiểu biết thông thường cho biết Putin sẽ không dừng lại tại Ukraine. Hiểu biết thông thường cho biết ông ta sẽ xâm lăng. Vấn đề của chúng ta ở đây không khá hơn bằng cách cho phép Putin thắng trận ở Ukraine, bởi vì ông ta sẽ không dừng lại.

Jesse Watters: Phải, nhưng chúng ta không thể làm cả hai, thưa Thượng nghị sĩ?

Senator Graham: Đây là tin vui, chúng ta thật sự có thể ngăn chặn…

Jesse Watters: Chúng ta không thể tăng tốc cho Hoa Kỳ sao? (Hoàn toàn được.) Mọi thứ đã tăng tốc cho quốc ngoại, (Hoàn toàn. Tuyệt đối.) nhưng liệu chúng ta có thể tăng tốc ở đây? ”

“ Media Report from CNBC - Jan. 7, 2022 Reporter (f): Khủng hoảng vô gia cư ở Hoa Kỳ lại tệ hại hơn. Đại dịch COVID khiến chi phí nhà cửa tăng vọt và thất nghiệp gia tăng, khiến cho gần 600.000 người Mỹ không có chỗ ở trong năm 2020.

Anthony Love: Hiện giờ, chúng ta có xu hướng đi sai đường. ”

Ở Âu Lạc (Việt Nam), chúng tôi nói “thừa trong nhà mới ra bề ngoài”. Ý là, quý vị chăm sóc cho gia đình mình trước, và còn dư những gì, thì mình có thể tặng, giúp đỡ người ngoài. Dĩ nhiên rồi, chứ làm sao mình để gia đình chết đói mà lấy tiền ra giúp người khác? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không hợp lý, phải không? Nên, dĩ nhiên, là thượng nghị sĩ của quốc gia, ông cảm thấy đau lòng. (Dạ, đúng vậy.) Ông cảm thấy người dân ông bị bỏ qua một bên. Như là hạng nhì hay gì đó. [...]

Nếu Ukraine được hòa bình, làm việc riêng của họ, giàu hay nghèo, họ không bao giờ than phiền. Họ sẽ không yêu cầu bất kỳ thứ gì từ bất cứ ai. Bởi vì họ tự mãn nguyện. Họ hài lòng với nghề nghiệp, với việc làm, với đất nước của họ. Đó là một quốc gia đẹp đẽ. […]

Cho dù chúng ta có khả năng tặng 40 tỷ Mỹ kim, ví dụ, từ Hoa Kỳ tới Ukraine, thì số tiền đó để dùng cho trẻ em của họ vẫn tốt hơn. Xây trường học, hoặc sửa chữa đường xá và cơ sở hạ tầng cho họ có đời sống thoải mái hơn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Thay vì chi tiêu cho vũ khí vì chiến tranh. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nên, đây thật sự là phí phạm khổng lồ.

Do đó, là một thượng nghị sĩ, không phải ông không muốn giúp Ukraine, nhưng ông thấy đau lòng. Tôi cũng sẽ như thế. (Dạ.) Cảm thấy tiền bạc bị phí phạm và dùng cho sự phá hoại của chiến tranh, thay vì làm cho quốc gia tốt đẹp hơn. (Dạ. Và ông lo lắng tiền có được chi tiêu khôn ngoan.) Phải. Hay là không. (Dạ phải.)

(Và rồi, con cũng hơi quan tâm, rằng tất cả các quốc gia chi tiêu quá nhiều về quân sự, ngay cả trong tương lai, vì họ lo lắng. Nên bây giờ tất cả tiền đó sẽ không thể dùng cho chính người dân của họ.)

Phải. Tôi biết điều đó. Tất cả là vì sự tham lam, tàn bạo của Nga. (Dạ.) Và đây đúng là khủng khiếp. Putin thật kinh khủng. Putin và đám cố vấn, băng đảng của ông ta, bất kỳ ai, bọn họ chỉ vì lợi ích vị kỷ, lợi lộc cá nhân mà thôi. (Dạ, Sư Phụ.) Không ai sẽ làm điều này, vì bất kỳ lý do nào có thể giải thích được. Không có cớ gì hết! […]

Nên tôi không thể hiểu tại sao Tổng thống Pháp Macron thậm chí về phe với Putin. Và quý vị biết không? Một vệ tinh Pháp, tôi đã xem, vẫn còn phát sóng sự tuyên truyền của Nga! Ngay cả bây giờ, tôi thấy trên bản tin hôm nay. Tôi chỉ xem tiêu đề như thế đó. Và vậy là đủ rồi, không cần xem thêm. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi không có thời giờ để xem tất cả tin tức. (Dạ.) Hầu hết các tiêu đề là rất rõ ràng rồi. (Dạ.) […]

Pháp rất lớn và thông minh, và là quốc gia vĩ đại. Tôi thật sự ngạc nhiên. Rất sửng sốt. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi tưởng Liên minh châu Âu, họ hợp tác với nhau chứ. Vì thế họ mới gọi là “liên minh”. (Dạ.) Cùng với nhau. Liên minh, là cùng nhau, phải không? (Dạ.) Nhưng có một vài nước không “liên minh” cho lắm. Thôi được. Có lẽ họ chỉ chống lại điều gì đó, như là “đừng cấm dầu mỏ, khí đốt của Nga” bởi vì có lẽ họ cần. Bất thình lình, thì họ không thể thay đổi kịp. Điều đó có thể hiểu được.

Nhưng thẳng thừng về phe với Putin và thậm chí phát sóng tuyên truyền của ông ta, thì quả là quá mức. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đó là quá lạc hậu, quá thiếu văn minh. Thật sự ngoài khả năng hiểu biết của tôi. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ con hiểu.) Không thể hiểu được. Quả là kinh khủng, tệ hại. Tôi không bao giờ nghĩ Pháp làm vậy.

Và điều này sẽ tạo tiếng xấu cho Pháp. Tôi chỉ đọc đâu đó, người dân của quốc gia nào đó thậm chí xuống đường biểu tình chống Pháp. […] Họ đi ra và biểu tình chống Pháp. Không phải ở Pháp, mà ở nơi khác. […] Ở Chad. Họ tổ chức biểu tình chống Pháp. Và nơi khác, tôi đã thấy trước đây. Và điều này sẽ mở đường cho Putin tiếp tục làm gì đó tệ hại ở phi Châu rồi đổ tội cho Pháp. Họ đã làm thế trước đây rồi. (Dạ.)

Đây quả là một chính sách tồi tệ mà Macron đang đề xướng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và quá thẳng thừng thiên vị về phe của tên bắt nạt, chống lại nước yếu hơn và vô tội. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi không nghĩ người ta thích thế. Tôi không nghĩ thế giới sẽ tán thành Macron, hoặc tôn trọng ông ta vì điều đó. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ con hiểu.) Chỉ vì ông ta thắng cử, đó không có ý nghĩa gì nhiều, nếu ông không thể hiện nhân cách tốt đẹp. Sự lãnh đạo chân chính. Rồi người ta sẽ mất niềm tin vào ông, và mất sự tôn trọng đối với ông, điều đó là chắc chắn. (Dạ.) Đó là bản chất của con người. […]

Ukraine bị để lộ [bầu trời] như vậy, dễ bị tổn thương như thế. Dĩ nhiên, kẻ bắt nạt, chúng tìm những người hiền lành và yếu đuối, những ai không tự vệ được. Nhưng lần này, Putin đã rất bất ngờ, bởi vì người dân Ukraine, họ đoàn kết với nhau. (Dạ. Dạ đúng vậy.) Họ chiến đấu tới cùng. Họ nói vậy đó. […] Họ là những người phi thường, và Putin là người quá kinh khủng. Chiến tranh là kinh hoàng. Chiến tranh là khủng khiếp, nhưng cuộc chiến này thì thật sự, thật sự vô cùng, hết sức khiếp đảm. Hết sức tàn bạo, vô cùng tà ác.

“ Media Report from Global News May 7, 2022 Agnes Callamard: Trong một động thái hiếm hoi, thậm chí lịch sử, Amnesty International (Ân Xá Quốc Tế) lên án Nga sử dụng quân lực bất hợp pháp, là một vi phạm Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và là một hành động xâm lăng. Một tội phạm theo luật quốc tế. Đây là một bước mà chúng tôi rất hiếm khi thực hiện. Chứng cớ mà chúng tôi thu thập từ khi Nga xâm lăng Ukraine bắt đầu vào cuối tháng Hai, 2022, buộc tội quân lực Nga vi phạm nghiêm trọng luật quốc tế, bao gồm sát hại phi pháp, tấn công bừa bãi vào thường dân, gồm cả những vùng đông dân cư. Sử dụng các loại bom chùm một cách quá bừa bãi, là bị cấm theo luật quốc tế. Ngược đãi các thường dân sống trong vùng bị bao vây. và đã không bảo vệ và bảo đảm các hành lang nhân đạo. Một khuôn mẫu lặp đi lặp lại, quy mô và tác động thảm khốc. ”

“ Media Report from CNN Apr. 28, 2022 Oleg translation VO: Vào ngay ngày đầu tiên khi họ bắt tôi, họ chặt các ngón tay của tôi, và cứ để vết thương mở như thế. Rồi, chẳng bao lâu các vết thương bắt đầu thối rữa. Và cuối cùng, các ngón tay của tôi phải bị cắt bỏ. ”

Ôi Trời ơi. Xin Thượng Đế, xin làm điều gì đó. Ôi chao ơi. Xin giúp đỡ con người.

Vấn đề là, con người cũng gây ra quá nhiều nghiệp. Và chắc chắn nghiệp phải bộc phát ra ở đâu đó. Như, có lẽ quý vị có vấn đề với gan của mình, nhưng nó sẽ bộc phát ở mặt mình, hoặc da mình hoặc các chỗ khác. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Giống vậy. Trên thế giới, chúng ta có cộng nghiệp với nhau. Cho nên nghiệp bộc phát tại Ukraine như thế đó. Và kẻ phạm tội vẫn chưa bị trừng phạt. Thế giới như là một thân thể to lớn. Cho nên, bất cứ vấn đề là gì, không phải luôn luôn biểu hiện ở nơi đó, mà lại hiển hiện ở nơi nào khác. (Dạ, thưa Sư Phụ.) […]

(Xin cảm ơn Sư Phụ đã trả lời.) Được, không sao. Tôi ước là có thể cho quý vị tất cả câu trả lời trên thế giới. Nhưng không quan trọng là tôi trả lời thế nào, con người phải tự trả lời cho chính họ, về hành vi của chính họ, và bổn phận đạo đức của chính họ, là các công dân thế giới. Và nhiệm vụ của họ là bảo vệ Địa Cầu này và các láng giềng của họ, bao gồm người-thân-động vật. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Một mình tôi không thể làm tất cả. Họ phải thay đổi. Họ phải dùng quyết tâm và ý chí tự do của họ để làm điều thiện lành, (Dạ, Sư Phụ.) để kiểm soát chính họ, làm sạch xã hội của chúng ta và làm những người hàng xóm tốt.[…]

Tôi không biết khi nào thế giới này sẽ trở thành Thiên Đàng, mặc dù chúng ta đáng lẽ đã làm được rồi, như hôm qua rồi. Quá dễ dàng. Mọi người để yên cho mọi người. Chỉ làm việc của mình. Giúp bất cứ ai khi họ cần. Thế thôi. Và không sát sinh con người hoặc người-thân-động vật nữa. Thì chúng ta có Thiên Đàng. Chúng ta có mọi thứ mà mình cần, và còn nhiều hơn thế nữa. […]

Host: Kính thưa Sư Phụ Quý Báu Nhất, chúng con thật cảm động trước sự kiên nhẫn vô bờ bến và sự hy sinh không ngừng của Ngài để mang lại Địa Đàng tại thế, cho tất cả chúng sinh vui hưởng sự hòa hợp và phẩm giá. Chúng con cầu nguyện cho tất cả những ai đang chịu đau khổ vì sự đối đãi bất công bởi các lãnh tụ chính phủ bị thúc đẩy bởi lực lượng phủ định. Chúng con cũng xin cầu nguyện cho sự thiết lập hòa bình lâu bền tại Ukraine và trên thế giới bởi những ai đang ở địa vị quyền lực mà đã chọn lập trường có nguyên tắc cho công chính. Cầu mong Trí Huệ Thiêng Liêng giúp chúng ta ngăn chặn các hành động bạo tàn trong thời chiến xảy ra, khi chúng ta áp dụng lối sống hoàn toàn thuần chay, bền vững, chứng tỏ thân phận của mình là giống loài cao quý trên Địa Cầu. Chúng con xin chúc Sư Phụ Nhân Từ luôn luôn an khang và luôn được bảo vệ một cách mạnh mẽ bởi tất cả vị Thiên Đế Độ Lượng.

Để nghe thêm những cảm nghĩ vô giá của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư về tình hình trên thế giới chúng ta, cũng như những câu chuyện đáng yêu về các chú chó của Ngài, xin mời xem tiết mục Giữa Thầy Và Trò vào một ngày sau này, cho chương trình phát sóng toàn bộ cuộc điện đàm này.

Ngoài ra, để tham khảo thêm, mời quý vị xem các buổi hội thảo Tin Mới Bay Sang / Giữa Thầy và Trò liên quan trước đó, chẳng hạn như:

Tin Mới Bay Sang:

Trân Quý Sinh Mạng Của Tha Nhân Bằng Cách Tạo Hòa Bình

Chỉ Những Ai Tạo Hòa Bình Mới Có Thể Lên Thiên Đàng

Putin Phải Hạ Lệnh Ngừng Bắn Ngay Lập Tức Ở Ukraine

Tin Vào Nhân Loại Và Đức Tính Thiện Lành Là Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Không Lý Do Nào Biện Minh Cho Hành Động Xâm Lược Một Quốc Gia

Những Thay Đổi Tíc Cực Trên Thế Giới Trong Việc Ủng Hộ Ukraine

Các Đại Diện Của Lực Lượng Khẳng Định Mang Lại Lợi Ích Cho Nhân Loại

Giữa Thầy và Trò:

Chính Phủ Toàn Cầu Phải Sát Cánh Cùng Ukraine

Các Cường Quốc Phải Dũng Cảm Và Giúp Đỡ Ukraine

Thiên Đàng Đang Giúp Ukraine Trong Cuộc Chiến Giữa Thiện Và Ác

Cảm Nghĩ Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Về Tình Hình Khẩn Cấp Ở Ukraine

Thế Giới Để Ukraine Chiến Đấu Đơn Độc

Những Tin Vui Đầy Hứng Khởi Trong Việc Ủng Hộ Ukraine

Các Cường Quốc Đã Không Giữ Lời Hứa Với Ukraine

Tinh Thần Đoàn Kết Của Người Dân Ukraine Tỏa Sáng Trên Thế Giới

Ý Chí Cao Thượng Của Ukraine Mạnh Hơn Cả Quân Lực Nga

Xem thêm
Video Mới Nhất
2022-12-25
2443 Lượt Xem
2022-12-25
1126 Lượt Xem
2022-12-25
1065 Lượt Xem
2022-12-24
1138 Lượt Xem
2022-12-24
3031 Lượt Xem
2022-12-23
2618 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android