Tìm Kiếm
Âu Lạc
Tiêu Đề
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Không Lý Do Nào Biện Minh Cho Hành Động Xâm Lược Một Quốc Gia, Phần 5/8

2022-06-10
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Làm sao có vị Thượng Đế nào công bằng và biết phán xét lại ủng hộ điều đó, lại giúp đỡ giống người tàn bạo này? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Vậy, không thể trách các Thiên Đế không đáp ứng lời cầu nguyện của mình, không thể đổ lỗi cho ai ngoại trừ chính mình, vì chúng ta sống một cách tàn bạo, nên sẽ gánh chịu hậu quả tàn khốc. Trời ơi, thật kinh khủng cho mọi người. Tôi ước gì tất cả họ đều lắng nghe. Quá đơn giản - chỉ cần ăn thuần chay. Chưa nói tới việc đạt khai ngộ. Chỉ cần ăn thuần chay, tạo hòa bình.

Mỗi cá nhân phải thay đổi, thế thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Thật sự không phải thay đổi, mà họ phải là chính họ, là Bản Lai Diện Mục, cao thượng, nhân ái, từ bi, thông minh và khai ngộ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bằng cách làm điều tốt, bằng cách hòa bình với tha nhân, không gây chiến với con cái khác của sáng tạo từ Thượng Đế, bằng cách đạt khai ngộ. Và nếu họ không thể tự khai ngộ, thì họ phải tìm một người bạn, một người hướng dẫn, một vị thầy, là người đã biết cách tu học. (Dạ.) Để học cách trở về với Bản Lai Diện Mục, cao thượng như Thượng Đế, chỉ vậy thôi – rất đơn giản. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Ăn thuần chay, tìm một vị thầy hoặc một người bạn đã khai ngộ. Gọi họ là gì cũng được, điều đó không quan trọng miễn là quý vị tìm họ, tìm trí huệ của họ và phương pháp bí quyết. Giống như mọi thứ khác, để đạt khai ngộ cũng có phương pháp. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì chúng ta sống trong thế giới vật chất này, chúng ta cũng cần một phương pháp như mọi thứ khác. Thế thôi. Hãy tìm một vị Minh Sư, ở bất cứ đâu, và ăn thuần chay. Rồi hòa bình sẽ tới, cho dù mình không cầu nguyện cho hòa bình.

Hiện giờ, chúng ta đang cầu nguyện, nhưng nhiều lời cầu nguyện của mình không được đáp ứng bởi vì các Thiên Đế vĩ đại, các Ngài quay lưng không nghe lời cầu nguyện của con người. (Ồ.) Nhiều vị Thiên Đế không muốn nghe, không muốn nhìn thấy con người và không muốn biết bất cứ điều gì về con người nữa. Chỉ có vài vị còn giúp. Vài vị Minh Sư cổ xưa đó vẫn cố gắng hết sức để giúp đỡ. (Ồ, dạ, thưa Sư Phụ.) Tuy nhiên, con người phải lắng nghe lời dạy, lời khuyên của các Ngài, cả bên trong lẫn bên ngoài. Bên ngoài thì qua sách vở, Kinh Thánh và kinh điển. Còn bên trong thì qua tiến trình khai ngộ, lắng nghe Giáo Lý trực tiếp của Thượng Đế bên trong qua hình thức của Tiếng Nói du dương. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Chúng ta có thể gọi là “Tiếng Nói,” nhưng đó là Tiếng Nói vô ngôn và là Âm Thanh vô thanh, bởi vì linh hồn không cần tiếng động nào từ ngôn ngữ thế gian để hiểu, để được thức tỉnh hoặc giải thoát chính nó khỏi cạm bẫy của thân tâm, thoát khỏi kiến thức và quan điểm sai lầm của xã hội. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Thành ra chúng ta có thể cầu nguyện.

Chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện, nhưng lời cầu nguyện của chúng ta hầu hết không được nghe và đáp ứng, bởi vì Thượng Đế Tối Cao không muốn loài người tiếp tục gây chiến với nhau, giết và hành hạ các chúng sinh khác như người-thân-động vật, và hủy diệt Địa Cầu bằng cách nuôi người-thân-động vật để lấy thịt, và đốn cây bừa bãi, diện tích bằng các sân bóng đá mỗi ngày. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Thế giới, Địa Cầu có thể chịu đựng chúng ta được bao lâu nữa, nếu chúng ta tiếp tục cách này? Thải khí mê-tan vào khí quyển để làm ô nhiễm bầu không khí mà chúng ta hít thở, và các chất hóa học và chất độc chảy vào nguồn nước của chúng ta, bởi các chất hóa học, thuốc trừ sâu bọ này nọ. (Dạ.) Giết người-thân-động vật chỉ để ăn, chỉ để nhét xuống cổ họng những bộ đồ lòng đẫm máu, và tra tấn người-thân-động vật trước khi giết – thiêu sống họ, nướng sống họ, cắt cổ họ và hành hạ họ bằng đủ mọi cách. Lấy cắp sữa mẹ của họ và hành hạ người-thân-động vật vô tội, bất lực bị nhốt trong phòng thí nghiệm, thậm chí chỉ cho mỹ phẩm. (Dạ.)

Làm sao có vị Thượng Đế nào công bằng và biết phán xét lại ủng hộ điều đó, lại giúp đỡ giống người tàn bạo này? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Vậy, không thể trách các Thiên Đế không đáp ứng lời cầu nguyện của mình, không thể đổ lỗi cho ai ngoại trừ chính mình, vì chúng ta sống một cách tàn bạo, nên sẽ gánh chịu hậu quả tàn khốc. Trời ơi, thật kinh khủng cho mọi người. Tôi ước gì tất cả họ đều lắng nghe. Quá đơn giản - chỉ cần ăn thuần chay. Chưa nói tới việc đạt khai ngộ. Chỉ cần ăn thuần chay, tạo hòa bình. Thế thôi. Không yêu cầu gì nhiều, phải không? (Dạ phải, thưa Sư Phụ.)

Và chúng ta có rất nhiều rau củ quả để ăn, và ngày nay họ còn chế biến ra các loại chất đạm giống như thịt và đủ thứ cả. Con người có mọi thứ họ cần. Con người không cần phải hành hạ những chúng sinh vô tội, bất lực chỉ để uống máu, ăn thịt họ. Thật là khủng khiếp. Ngay cả những người gọi là có đạo mà còn làm vậy. Thế thì làm sao người bình thường có thể học điều gì từ bất cứ ai? (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Quý vị thấy đó, vì thế giới chúng ta chưa bao giờ an bình, và Nga, Putin luôn rất hung hãn ở khắp nơi rồi. Cho nên, đáng lẽ họ phải để Ukraine gia nhập NATO, bởi vì Ukraine sát bên cạnh Nga. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không phải tôi ca ngợi gì NATO, nhưng đoàn kết thì sống. (Dạ, hiểu ạ.) Vì vậy, nếu Ukraine được cho gia nhập NATO, thì Nga đã không xâm lăng Ukraine, bởi vì Putin sẽ phải suy nghĩ kỹ nhiều lần trước khi chống lại toàn thể châu Âu, và thế giới; Hoa Kỳ, chẳng hạn vậy. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đây là cách phòng ngừa.

Nhưng không, họ để mặc Ukraine hoàn toàn đơn độc ở đó, dù biết sự nguy hiểm và rủi ro cho đất nước đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và ngay cả khi Nga dàn quân khắp nơi dọc theo biên giới rồi, mà họ vẫn không nhúc nhích. (Dạ, đúng vậy ạ.) Họ chỉ muốn nhắm mắt làm ngơ, bất kể là lý do gì. Không có lý do gì cả. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Thứ nhất, họ không thực hiện biện pháp phòng ngừa để bảo vệ Ukraine, và rồi sau đó, họ cũng không làm gì thêm. (Dạ.) Khi Nga dàn quân ở biên giới giữa Nga và Ukraine, lẽ ra họ cũng phải làm giống vậy ở biên giới Ukraine. (Dạ, chắc chắn ạ.) Họ không cần phải chiến đấu. Rồi Nga sẽ phải lùi bước. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng họ không làm gì cả; và đợi cho đến khi Nga xông vào và giết người; lính Nga chết và người dân Ukraine chết, bị cưỡng hiếp và bị thương tật. Thậm chí quân Nga cưỡng hiếp một bà cụ - 83 tuổi. Đó còn ác hơn cả tà ác. (Dạ, rất tà ác.) Kinh tởm. Đáng khinh bỉ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi sẽ nhổ vào mặt người đó, nếu tôi biết đó là ai, nếu tôi có thể. Tôi sẽ ném cát vào người họ. Trời ơi.

Bất cứ ai ngăn cản Ukraine gia nhập NATO; họ cũng phải chịu trách nhiệm. Họ phải trả giá. Không chỉ một mình Ukraine phải trả giá. Không chỉ binh lính Nga phải trả giá mà thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tất cả họ đều chịu trách nhiệm, tất cả những người NATO này. Vậy mà vẫn không ăn năn; như là Merkel. (Dạ.) Nếu bà ta ở Ukraine và bị lính Nga cưỡng hiếp, tôi không nghĩ bà ta sẽ thích điều đó. Quý vị nghĩ bà ta có thích không? (Dạ, tất nhiên là không.) Và chỉ ngồi trong pháo đài an toàn của riêng bà, rồi cứ để mọi người chết và bị tổn thương, đau đớn, [chịu] đủ mọi đau khổ như thế đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Thế mà vẫn không ăn năn.

Mồm miệng kiểu gì mà nói những lời như vậy? Chỉ có cái miệng ăn thịt nhểu máu tanh mới có thể nói như thế - mới có thể nói những lời như vậy; (Dạ, thưa Sư Phụ.) mới có thể nói như vậy, trước tất cả những hành động tàn bạo và sự đau khổ mà người Ukraine cũng như binh lính Nga đang gánh chịu. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Dĩ nhiên, tôi không ủng hộ Putin. Nhưng tôi ủng hộ Nga. (Dạ.) Tôi không muốn tất cả những người Nga trẻ tuổi, đẹp đẽ này phải ra trận và chết như thế. Quý vị có muốn chết như vậy không? (Dạ không, không, Sư Phụ. Dạ không.)

Quý vị lớn lên, và thậm chí chưa có bạn gái, hoặc có lẽ có [bạn gái] đang đợi ở nhà, hoặc vợ con; mà quý vị đi đến đó rồi chết. Bùm! Chỉ như thế thôi. Hoặc bị thương tật và tàn phế. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nga che giấu tất cả những điều này. Họ không cho công chúng biết. Họ mang theo những máy hỏa táng ra chiến trường, theo như bản tin. (Dạ, đúng vậy.) Họ cứ thiêu đốt hết. Để không ai biết được. Nhưng quân đội Nga thì biết. Bởi vì họ có do thám, họ có tình báo, có các nhân viên tình báo, để họ biết được [thông tin]. Nhưng người dân Nga, thì không biết gì cả. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Và lính Nga không muốn chiến đấu trong cuộc chiến này. Có lẽ, vài người trong số họ, tất nhiên. Hoặc, một số người, bởi vì họ phải chiến đấu. (Dạ.) Họ không biết làm gì khác – họ là thanh niên, Trời ơi. Họ còn rất trẻ. Họ không biết phải làm gì. Họ gia nhập quân đội chỉ để học cách tuân lệnh và sử dụng vũ khí. Họ chỉ được dạy thế thôi. Khi còn trẻ, rất khó để mình có được quyết định thực sự nào. (Dạ đúng vậy.) Quý vị không thể giải mã điều gì tốt và điều gì không tốt. Và cho dù có biết, thì cũng không biết phản ứng ra sao.

Tôi đã từng trẻ, tôi cũng biết đủ mọi thứ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Khi còn trẻ, chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng. Dễ bị lầm lạc, hoặc cho dù biết là sai, chúng ta cũng không biết cách phản ứng. (Dạ.)

Và bằng cách nào đây? Quân đội Nga sẽ phản ứng thế nào đây? Họ cùng nhau ở đó, dưới sự kiểm soát của cấp trên. Nếu họ cũng muốn chạy, thì chạy đi đâu? Không dễ dàng như vậy. Một số đã chạy, một số đã từ chối. Nhưng không phải ai cũng làm thế. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Họ đang ở trong tầm kiểm soát. Họ cũng bị tẩy não. (Dạ, đúng vậy.)

Ý nói không phải tất cả lính Nga đều là thiên thần, nhưng rất nhiều người trong số họ không muốn chiến đấu. Họ thấy cuộc chiến này vô nghĩa và không muốn chết như vậy. Nhưng họ không biết làm gì khác. Họ chỉ là lính, không phải là người chỉ huy. Và những người chỉ huy cùng với đồng đội của họ cứ chết hàng loạt như thế.

Vì vậy, có một đơn vị đã phản ứng; họ cho xe tăng cán lên cả vị chỉ huy của họ. Và người đó đã chết. (Dạ.) Bởi vì họ quá tức giận với cuộc chiến ngu ngốc này, khi nhìn thấy tất cả đồng đội của họ ngã xuống như vậy, vô cớ, không vì lý do gì cả. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ đang gây chiến với một nước láng giềng tốt như Ukraine.

Ôi Trời ơi, ôi, Thượng Đế ơi. Tôi nghĩ Putin muốn chiếm cả nước Ukraine, vì ông ta cũng muốn kiểm soát nông sản của Ukraine để có thể kiếm được nhiều tiền nếu nước này thuộc về Nga. Và rồi khống chế luôn dân chúng của châu Âu. (Dạ.) Họ sẽ khấu đầu lạy ông ta thậm chí nhiều hơn nữa; họ sẽ quỳ xuống sàn, xin ăn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nếu ông ta không muốn cho họ thức ăn, thì họ sẽ chết. Bởi vì nông sản của Ukraine đang nuôi châu Âu, và thậm chí xa hơn châu Âu nữa, đến tận châu Á, thậm chí ảnh hưởng cả Brazil và Phi châu. Quý vị tin nổi không? (Dạ.) Mọi thứ đều ảnh hưởng lẫn nhau.

Quý vị có thể tưởng tượng là Ukraine quan trọng đến thế nào? Vì vậy tôi nghĩ tốt hơn, họ nên bảo vệ Ukraine, nếu không thì. (Dạ, Sư Phụ.) Bây giờ đã quá muộn để suy nghĩ rồi. Lẽ ra họ nên uống thuốc phòng bệnh. Bây giờ bệnh tật, ung thư đã ở đó, khắp nơi. Vì thế họ nên tìm một loại thuốc mạnh hơn để chữa, nếu họ vẫn còn có thể. Hy vọng họ vẫn còn có thể. (Dạ. Họ phải cắt bỏ [khối ung thư].) Đúng vậy, cắt bỏ nó đi. Tôi hy vọng họ có thể đẩy lui Nga về nước của Nga. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và tôi hy vọng toàn thể dân Nga sẽ được cho biết về những hành động tàn bạo của Putin và sẽ không ủng hộ ông ta nữa, ông ta và băng đảng của ông ta. (Dạ.)

Xin Thượng Đế ban phúc cho chúng ta. Nhưng vấn đề là con người vẫn cần phải thay đổi, dù có chiến tranh hay không. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nếu không thì chúng ta sẽ mãi mãi có chiến tranh. Là như thế đó. Không thể tránh được.

Không thể tránh chiến tranh, nếu mình gây chiến tranh. (Dạ, đúng ạ.) Không chỉ gây chiến với con người, mà còn gây chiến với người-thân-động vật, vô tội, không thể tự vệ, không có áo giáp, không có gì hết. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cầm tù họ trong các xí nghiệp chăn nuôi, và rồi giết họ bất cứ lúc nào, như thế đó, và nhét [xác họ] vào họng mình, rồi gọi đó là thức ăn. Ôi thế giới thật man rợ. Ôi con người thật tà ác. Khủng khiếp, khủng khiếp quá. Hầu hết con người đều quá lầm lạc, đầu óc bị tiêm nhiễm quá sâu với loại giáo điều bạo lực này. Và một xã hội bạo lực như thế thì chỉ có thể sản sinh ra bạo lực thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nếu chúng ta sống một cách tàn bạo, thì sẽ chết một cách tàn bạo. Chúng ta sẽ nhận hậu quả tàn bạo. (Dạ.) Nếu tạo ra bạo lực, thì chỉ sinh ra bạo lực. Đó là như thế. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android