Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Không Lý Do Nào Biện Minh Cho Hành Động Xâm Lược Một Quốc Gia, Phần 2/8

2022-06-07
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Nếu NATO không làm gì cả, thì thế giới phải làm gì đó. Bởi vì nếu không, nếu Nga tiếp quản Ukraine – thì đó là một nước dân chủ tự do khác bị mất vào tay cộng sản. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đó không chỉ là cộng sản thôi – đó là Nga, là Putin. (Dạ.) Và cho dù chỉ một phần của Ukraine bị mất, đó cũng là một bàn đạp khác để Nga tiếp tục loại âm mưu đế chế độc ác của họ.

Có một cậu bé người Nga rất nổi tiếng, trên chương trình Got Talent [Tìm kiếm Tài năng], hay gì đó tương tự. Và rồi Nga gây áp lực buộc cậu bé phải về nhà. (Ồ.) Họ bắt cậu bé nói rằng cậu bé muốn về nhà. Mặc dù người Trung Hoa phát cuồng vì cậu bé. Cậu bé tài giỏi, rồi trở nên rất nổi tiếng, thế mà Nga vội vàng lôi cậu bé về nước. Có thể cậu bé muốn về nhà.

Hoặc gì đó. Nhưng ý tôi là, người Nga sống ở khắp nơi. Mọi người sống ở khắp nơi. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Có người Ý sống ở Bungary để học trường y khoa. Chính tôi biết vài bác sĩ người Ý của tôi trước đây đã đến Bungary để học, bởi vì ở đó có dạy bằng tiếng Anh. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Có thể ít khắt khe hơn so với ở Ý. Ở Ý, luật dành cho sinh viên y khoa rất, rất khắt khe. (Dạ.) Nhưng có lẽ ở Bungary thì không, và nếu họ biết tiếng Anh, họ có thể học ở đó. Có lẽ như vậy, chẳng hạn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vậy, có bao nhiêu người Nga nữa sẽ sống ở Bungary, hoặc có bao nhiêu người Bungary sẽ sống ở Anh, Pháp, hoặc bất cứ nơi nào. Ngày nay chúng ta sống ở khắp nơi. (Dạ đúng vậy, thưa Sư Phụ. Dạ đúng vậy, thưa Sư Phụ.)

Rất nhiều người Âu Lạc (Việt Nam) sống ở Mỹ; có một số người Mỹ sống ở Âu Lạc (Việt Nam) làm ăn ở đó. Và một số đệ tử của tôi, người Mỹ hoặc người Anh, sống ở Thái Lan. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Hoặc có lẽ kết hôn và sống ở đó. (Dạ.) Ngày nay ai mà bận tâm?

Nên vậy không có nghĩa là nếu bất kỳ người Nga nào sống ở bất kỳ quốc gia nào, thì quý vị cứ viện cớ để xông vào xâm lăng quốc gia đó. (Dạ đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Bởi vì nếu những người Nga này thực sự bị áp bức, thì họ đã chạy về Nga, hoặc trở thành người tị nạn ở đâu đó rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ. Chính xác ạ.) Thực tế là họ vẫn sống ở đó an lành, và nhiều người Nga hiện đang chiến đấu cùng với người Ukraine, bởi vì họ ghét sự bất công này, lối suy nghĩ bắt nạt quái quỷ của kẻ gọi là nhà lãnh đạo của họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và nhiều binh lính Nga cũng đào ngũ, bỏ chạy, hoặc biến mất đến quốc gia nào đó khác. Họ không muốn chiến đấu trong cuộc chiến vô nghĩa đẫm máu này, cuộc chiến giết người, vô cớ. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Tôi không ngạc nhiên khi họ nói là muốn xâm chiếm Moldova. Điều này có thể đúng. Bởi vì họ sẽ xông vào bất cứ đâu miễn là họ muốn. Miễn là họ nghĩ điều đó tốt cho họ, hoặc dễ dàng, (Dạ, thưa Sư Phụ.) dễ thâm nhập. Hành lang, còn khuya. Họ cần một hành lang đi đâu để làm gì? (Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Họ đâu cần phải có một quốc gia làm hành lang cho cuộc xâm lăng khát máu của họ. Thậm chí trước đó, họ còn nói rằng họ bị đẩy vào cuộc chiến. Hoặc có lẽ Trung Quốc nói thế. Kiếm cớ để xâm lăng Ukraine. Và bây giờ thì Moldova cũng “đẩy” họ vào cuộc chiến, chắc vậy. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Lại là một cái cớ tà ác, nhảm nhí khác. Bởi vì không thể nào chỉ để bảo vệ một nhóm người Nga ở đâu đó, và rồi gây ra thống khổ, buồn bã, đau đớn, và chết chóc cho một quốc gia bên cạnh, chỉ để làm một hành lang đường bộ. Không ai tin được điều này. Đây chỉ là để thỏa mãn lòng tham lam chết tiệt của họ để cướp đất đai của người khác, cướp những quốc gia khác, cướp tài sản của họ, rồi gây ra đau khổ tận cùng không kể xiết cho công dân của nước đó, và còn ảnh hưởng đến cả thế giới nữa. Tham vọng độc ác của những người Nga này chỉ là để tiêu diệt nhân loại thôi; nói quý vị hay, chỉ vì những mục đích ích kỷ, độc ác của họ.

Ngoài ra, có những sắc tộc khác sống ở khắp nơi, chứ đâu phải chỉ có người Nga đâu. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tại sao mấy sắc tộc kia không than phiền ở đâu hết? Mà chỉ có dân Nga than phiền thôi. Tại sao lại luôn luôn nói: “Ồ, dân Nga bị quấy nhiễu và bị áp bức, nên chúng tôi phải đến để giải phóng họ ở đây, giải phóng họ ở đó”. Hoặc bất cứ cớ gì.

Trường hợp của Armenia, không có người Nga ở đó nên họ không thể xông vào, vì vậy họ đã xúi giục Azerbaijan gây chiến với Armenia. (Dạ.) Nếu không thể xông vào, thì họ xúi giục mấy quốc gia khác, nhóm hoặc tổng thống ngu ngốc nào đó, nghe theo loại ý tưởng xấu xa này. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và rồi xông vào gây chiến với một quốc gia khác. Chỉ như thế đó. Cho nên quý vị có thể thấy rất rõ, đó là một loại mô hình mang dấu vết đẫm máu mà Nga, đặc biệt là Putin, để dấu lại khắp nơi.

Và, nếu, ví dụ như Transnistria có đa số người Nga sống ở đó, thì tại sao họ không thể tự bảo vệ được mình trước số đông khác? Phải là ngược lại chứ. Như, dân tộc đa số ở đó đáng lẽ phải quấy nhiễu dân tộc thiểu số chứ. Không thể nào thiểu số lại áp bức đa số. (Dạ phải. Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Và như tôi đã nói với quý vị, tại sao các sắc tộc khác không than phiền gì cả? Mà chỉ có Nga thôi. Tại sao mọi quốc gia chỉ áp bức dân Nga mà không áp bức sắc tộc khác? (Dạ đúng.)

Ở Ukraine, có người Ấn ở đó, cũng có người Âu Lạc (Việt Nam) ở đó nữa. Chính phủ đã chuẩn bị máy bay để họ hồi hương, mới gần đây. Có rất nhiều quốc tịch khác nhau đang sống ở Ukraine, không chỉ có người Nga. Tại sao không có ai phàn nàn? Tại sao chính phủ Ukraine không áp bức sắc tộc nào khác, mà chỉ người dân Nga thôi? Không thấy nực cười hay sao? (Dạ.)

Vậy là do nước Nga thôi. Thật ra, không phải nước Nga, mà là mấy kẻ lãnh đạo, mấy kẻ hiếu chiến khát máu này, như Stalin và Putin, chẳng hạn. (Dạ đúng ạ.) Không phải ai khác. Không phải thường dân Nga; những công dân tốt, hòa bình, không bao giờ muốn chuyện như thế; như chiến tranh ở Ukraine, hoặc như sát hại tập thể dưới thời Stalin. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Không ai muốn điều đó, họ muốn hòa bình, Trời ơi. Họ muốn sống với gia đình họ và làm công việc của họ để kiếm sống. Họ muốn chiến tranh để làm gì chứ? Ôi Trời ơi.

Chỉ toàn là tuyên truyền từ Putin, khiến người ta mù quáng, và họ không hiểu, không biết chi hết. Thậm chí còn làm chia rẽ người trong gia đình, bởi vì một số người sống ở Nga không biết chuyện gì đang xảy ra ở Ukraine, bởi vì Putin đã đóng tất cả hệ thống thông tin đứng giữa. Chỉ được đưa tin một phía thôi. (Dạ, đúng vậy.) Lý do là vậy. Cho nên, mình không thể cứ nói: “Đó là Nga”, thật vậy. Đôi khi chúng ta nói mà quên phân biệt. Không phải người dân Nga chút nào, không bao giờ. (Vâng, thưa Sư Phụ.)

Không một thường dân của một nước nào mà lại muốn có chiến tranh với ai, ngoại trừ một vài người, vì quyền lợi cá nhân độc ác của họ. Như buôn bán vũ khí hoặc có thêm đất đai để cai trị, hay bất cứ gì. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vậy, bây giờ nếu họ đã đe dọa xâm lăng Moldova chỉ để “giải cứu” một nhóm người Nga hoặc gì đó, theo lời họ nói, ở Transnistria, thì cũng chỉ là một âm mưu tà ác khác mà thôi, chỉ để phá hủy quốc gia của người khác, phá hoại đời sống của họ, công ăn việc làm, và sự an bình của họ nữa. Đây là một âm mưu thâm độc. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Cho nên tôi nghĩ, thế giới phải làm gì đó. Tôi nghĩ, thôi quên NATO đi, bởi vì họ quá, quá ngu muội. Hoặc có thể là quá yếu đuối, quá hèn nhát, hoặc có thể cũng độc ác như Putin thôi. Họ chỉ ngồi đó để ủng hộ loại ác quỷ này, ủng hộ kẻ tiêu diệt nhân loại. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cho dù NATO không làm gì hết, tôi cũng lên án họ. Chắc hẳn họ là một trong những ác quỷ đó, làm việc trong băng đảng của Putin cùng với các ác quỷ khác để hủy diệt thế giới chúng ta. (À dạ.) Nếu không, tại sao họ lại làm thế? Tại sao họ không giúp láng giềng? (Dạ đúng.)

Họ nói là sẽ bảo vệ hòa bình, dân chủ và tự do mà. Toàn là nói suông thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ không làm những gì họ nói – chỉ là lời đầu môi chót lưỡi. Vì vậy, không ai tin NATO. Nếu bây giờ họ gia nhập NATO, đó là bởi vì họ không còn lựa chọn nào khác. Họ chỉ cố gắng, tối thiểu. Thế thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Gia nhập NATO và rồi NATO sẽ để Nga xông vào, và giết hàng vạn người dân của họ cũng như người dân Ukraine.

Nếu NATO không làm gì cả, thì thế giới phải làm gì đó. Bởi vì nếu không, nếu Nga tiếp quản Ukraine – thì đó là một nước dân chủ tự do khác bị mất vào tay cộng sản. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đó không chỉ là cộng sản thôi – đó là Nga, là Putin. (Dạ.) Và cho dù chỉ một phần của Ukraine bị mất, đó cũng là một bàn đạp khác để Nga tiếp tục loại âm mưu đế chế độc ác của họ. (Dạ đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Hoặc, cho dù họ không thể nuốt chửng toàn bộ quốc gia nào, thì mỗi một mảnh đất của quốc gia đó thành như một điểm kết nối cho họ – một cái cớ để xông vào xâm lăng đất nước đó bất kỳ lúc nào hoặc gây tàn phá, như ở Ukraine. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Rồi, hàng vạn hoặc thậm chí không biết bao nhiêu người nữa, sẽ chết một cách đau đớn, hoặc bị tàn phế, chết dở sống dở, hoặc chết đói chết khát, đại khái như thế. Cũng giống như ở Ukraine. (Dạ đúng.)

Cho nên, thế giới phải thức tỉnh, và đề phòng khuynh hướng độc ác của Nga, và mô hình đẫm máu này mà họ đã thực hiện qua bao năm, qua bao thập niên rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đừng ngủ mê nữa. Nga sẽ không dừng lại ở Moldova thôi đâu. Họ sẽ không dừng ở bất cứ đâu. Họ sẽ tiếp tục ăn, cắn, phá vỡ bất cứ quốc gia nào mà họ có thể làm được. Và sẽ phá vỡ toàn thể Âu châu, và có thể nuốt trọn Âu châu, ai biết được? (Dạ.) Vì Nga vẫn đang tìm cách làm vậy. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ nhất định làm cho bằng được. Họ không chấp nhận thất bại.

Vì vậy, có vẻ như họ vẫn tiếp tục tìm cách “ăn” đất đai của bất kỳ quốc gia nào họ có thể. (Dạ, đúng vậy ạ.) Và rồi sử dụng nó như một bàn đạp để “ăn” một quốc gia khác. Vì vậy, mỗi quốc gia sẽ bị chia cắt thành nhiều mảnh. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Như thế Nga sẽ dễ tấn công hơn, dễ kiểm soát hơn. Nga cũng phá vỡ châu Âu theo cách đó. Putin sẽ phá vỡ châu Âu theo cách đó nếu châu Âu không làm gì bây giờ. (Dạ.) Nếu châu Âu không cùng với Ukraine chiến đấu để bảo vệ toàn thể cộng đồng châu Âu của họ, bảo vệ những quốc gia lân cận và thế giới, thì thôi, chúc mọi người may mắn. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Tôi sẽ không nói gì nữa sau Ukraine. Tôi không muốn nói nữa. Thật vậy, nếu thế giới này ngu ngốc, nhu nhược và hèn nhát đến như thế, thì chẳng ai có thể làm được gì nhiều. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Vậy thì họ sẽ xứng đáng được Nga kiểm soát bằng bàn tay sắt. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi không muốn điều đó xảy ra. Nhưng có lẽ người châu Âu và thế giới lại muốn điều đó cho chính họ. Thế thì, chúc may mắn. (Dạ, thưa Sư Phụ. Họ hẳn đã cho phép ác quỷ chiếm thế kiềm chế quá chặt chẽ.) Và ngay cả người đứng đầu Giáo hội Chính thống giáo Nga, Giáo hội Thiên Chúa giáo ở Nga, cũng ủng hộ điều đó, ủng hộ cuộc xâm lăng của ác quỷ, (Vâng.) và rồi Giáo hội La Mã, Thành Vatican cũng giữ im lặng về điều đó, thế thì, chúc may mắn. Chúc may mắn cho thế giới. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nếu họ không tự bảo vệ họ, thì còn ai khác sẽ bảo vệ họ? (Không còn ai khác.)

Nếu [các quốc gia] không đoàn kết và tự lo cho mình, thì chúng ta chỉ còn biết chúc cho họ may mắn thôi. Chứ biết làm gì khác đây? (Dạ, Sư Phụ. Thật vậy, thưa Sư Phụ.) Bây giờ nhóm chúng ta ai cũng già rồi. Bất kể là gì, vẫn là họ chịu thôi! (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chính những thế hệ trẻ hơn, thế hệ con cái và cháu chắt của họ sẽ chịu đau khổ nếu bây giờ họ không làm gì hết. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android