Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • Tất Cả Ngôn Ngữ
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Tất Cả Ngôn Ngữ
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Giữa Thầy và Trò

Không Lý Do Nào Biện Minh Cho Hành Động Xâm Lược Một Quốc Gia, Phần 4/8

2022-06-09
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Và ngay cả chính trị gia, họ không phải là thánh, nên họ cũng làm sai. Và nếu làm sai, thì mình sửa sai, bù đắp lại. Hoặc ít ra là xin lỗi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Làm sao mà vẫn cứ giữ vững ý định xấu xa, độc ác của mình cho được? (Dạ hiểu. Vâng ạ.) Nhìn thấy người ta đang chết, trẻ em bị thương tích, tàn tật và hơn năm triệu người Ukraine phải đi lánh nạn, đến các quốc gia khác để xin ăn và được an toàn.

Thôi quên NATO đi. Tôi nghĩ họ đều già quá rồi nên đầu óc không tỉnh táo nữa. Hoặc có lẽ họ cũng vốn là ác quỷ, như Putin. (Dạ, Sư Phụ.) Ngay cả Merkel; cảm tạ Thượng Đế là bà ta ra khỏi chính trường. Có lẽ bà ta quá già nên không còn khả năng phán đoán đúng sai. Thành ra bà ta thậm chí giữ vững ý kiến của bà là không nên cho Ukraine gia nhập NATO. Và rồi, ngay đến bây giờ người ta chỉ trích bà, và hỏi bà, thì bà nói là bà vẫn giữ vững lập trường đó. (Dạ đúng vậy. Dạ, thưa Sư Phụ.)

Không phải người già thì không thể suy nghĩ hoặc không thể thông minh cho lắm, [vấn đề] là các chính trị gia. Tôi nghĩ các chính trị gia cao niên thì nên về nhà trước tuổi về hưu. Như vậy tốt hơn cho dân chúng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì họ đã quá quen làm bất kỳ điều gì để đạt danh lợi, và mấy chuyện như vậy. (Dạ, bám víu quyền lực.) Phải, luôn đuổi theo quyền lực. Vì vậy, càng lớn tuổi, thì những động cơ này càng ăn sâu vào con người họ rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Từ khi còn trẻ rồi, nên họ không thể thay đổi.

Nhưng hầu hết người già, họ vẫn tỉnh táo, họ vẫn giỏi, và thậm chí còn giỏi hơn trước. Theo tôi thấy, nhiều chính trị gia, phần lớn họ, dường như càng về già họ càng tham lam. Họ càng có động cơ thấp kém. (Dạ. Vâng, thưa Sư Phụ.) Lý do là vậy. Và Merkel cùng một số sếp mới của Đức, bởi vì họ chống lại lệnh cấm nhập khẩu khí đốt và dầu hỏa của Nga, như tôi bảo quý vị rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và như Biden và những lão khác, họ càng lớn tuổi, thì họ càng tham lam, càng trở nên hạ cấp. Tôi không biết tại sao. (Dạ.) Nói vậy, chứ tôi biết tại sao, như đã bảo quý vị rồi. Tôi nghĩ là họ đã bị thâm nhiễm bởi lòng tham này, tham vọng thấp hèn và nghị sự chính trị, nên họ không thể thay đổi được nữa. (Dạ hiểu.) Do đó, nếu chính trị gia nào mà có kiểu như vậy, thì người dân nên thay đổi, bỏ phiếu bầu người khác.

Nếu mình làm gì sai, thì phải nên xin lỗi. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ đúng vậy.) Ít ra cũng nói: “Xin lỗi, lúc đó tôi nghĩ rằng đó là một quyết định đúng, nhưng khi thấy tình trạng hiện nay, thì có lẽ đó không phải là quyết định đúng”. Vì vậy, mình nên nói lời xin lỗi và tạ lỗi, ít ra cho lương tâm của mình. (Dạ đúng. Chính xác.) Nhưng không đâu, bà nói bà giữ vững lập trường. Đó nghĩa là bà ta thích thú khi thấy hàng vạn người đổ máu và chết, người ta trở thành vô gia cư, trẻ em bị thương tật, phụ nữ bị cưỡng hiếp. À. Nếu bà ta là một trong những phụ nữ bị cưỡng hiếp này, hoặc một trong số trẻ em hay những người bị thương tích, tàn tật, hay khuyết tật, và bị nổ tan xác, thì bà ta đã không nói như thế. (Vâng, đúng vậy, thưa Sư Phụ. Dạ phải, thưa Sư Phụ.) Vì đó không phải sinh mạng của bà. (Dạ.)

Cho nên, quý vị có thể thấy những chính trị gia này độc ác thế nào. Một số họ. Ý nói, một số họ. (Dạ.) Nếu có làm sai thì cũng được đi, chúng ta là con người mà. Và ngay cả chính trị gia, họ không phải là thánh, nên họ cũng làm sai. Và nếu làm sai, thì mình sửa sai, bù đắp lại. Hoặc ít ra là xin lỗi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Làm sao mà vẫn cứ giữ vững ý định xấu xa, độc ác của mình cho được? (Dạ hiểu. Vâng ạ.) Nhìn thấy người ta đang chết, trẻ em bị thương tích, tàn tật và hơn năm triệu người Ukraine phải đi lánh nạn, đến các quốc gia khác để xin ăn và được an toàn. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Là người tị nạn, họ cũng giống như người hành khất, dĩ nhiên rồi. “Xin quý vị cho tôi vào nhà của quý vị, vào quốc gia của quý vị. Xin cho chúng tôi một mái che trên đầu, và một ít thức ăn, bởi vì chúng tôi đói, chúng tôi mệt, chúng tôi khát”. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đó là kiểu hành khất. Chứ còn gì nữa? (Dạ đúng vậy.) Bởi vì bây giờ họ bất lực. Họ không có bất kỳ thứ gì như họ có ở nhà. Họ đang ở trên đường. Họ đang chạy để cứu mạng họ. Thế mà bà ta vẫn giữ quan điểm của mình. Một phụ nữ độc ác. Tôi vô cùng thất vọng và cảm thấy ghê tởm. Những người này thật đáng khinh bỉ. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Bà Angela Merkel này, tôi không biết nói gì nữa, thật vậy. Trong thời điểm khi một quốc gia bị Nga xâm lăng thê thảm, chết chóc tang thương, và nhiều thành phố bị tàn phá, làm sao có người lại thốt ra lời lẽ nhẫn tâm như thế, như bà ta? (Dạ không thể tin nổi.) Như vẫn giữ ý định không cho Ukraine gia nhập NATO. Như thể Ukraine không xứng đáng, hoặc nước gì đó xa lạ với châu Âu. Không ai nên nói gì như thế, một chút nào hết. (Dạ đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Ít ra, nếu không thể nói gì để tỏ lòng thông cảm hoặc hối hận, thì hãy ngậm miệng lại, Trời ơi. (Dạ.) Không ai đi nói những lời như vậy, huống chi đã từng là lãnh đạo của một cường quốc văn minh như Đức quốc. Bà ta muốn một vụ diệt chủng nữa hay sao?

Tôi không thể tin nổi tất cả những người gọi là nhà lãnh đạo thế giới này. Họ hoặc là ngu ngốc hoặc là tà ác, hoặc là nhẫn tâm. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Hy vọng bà ta ngủ được yên giấc, và ăn thấy ngon để béo phì ra; phì nộn hơn bây giờ. Ôi Trời. Mong địa ngục tha cho bà ta.

Tôi từng rất biết ơn là bà đã nhận nhiều người tị nạn từ Syria, chẳng hạn. (Dạ.) Nhưng bây giờ tôi mới nhớ ra, là bà có nói với người dân Đức lý do tại sao dân Đức nên nhận người tị nạn, đó là vì họ cần lực lượng lao động. (Ồ.) Tôi nhớ đó là lý do mà bà đã nói. Trời ơi, vậy thì tất cả đều là vì tiền, vì việc làm, và vì phiếu bầu. (Dạ đúng vậy.) Bởi vì những người tị nạn này từ Syria hoặc từ nơi khác, họ có thể trở thành công dân Đức và bỏ phiếu cho bà hoặc đảng của bà. (Dạ đúng. Dạ Hiểu.) Giống như Biden cũng muốn làm vậy với người tị nạn. Lực lượng lao động và phiếu bầu. (Dạ.) Đó không phải xấu xa sao? (Thật ghê tởm.) Ôi Trời ơi. Kinh khủng. Bây giờ quý vị có thể thấy. (Dạ, Sư Phụ.) Bây giờ tôi có thể thấy điều đó. Tôi cũng bị gạt và ngây thơ khi nghĩ họ là những người giàu lòng nhân ái. Kinh tởm. Đáng khinh bỉ.

Quý vị thấy đó, bây giờ, tất cả những nhà lãnh đạo tà ác, nhẫn tâm này trên thế giới, họ đang lộ rõ bộ mặt thật của họ. Không còn phủ nhận, không còn nghi vấn nào nữa. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Từ chính trị gia đến nhà lãnh đạo giáo hội, tất cả họ hiện đang lộ rõ bộ mặt tà ác thật của họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Merkel chẳng buồn quan tâm bởi vì người Ukraine không thể bỏ phiếu cho bà hoặc đảng của bà, để củng cố quyền lực của họ hoặc của bà, cho dù bà đã rời khỏi địa vị rồi, nhưng bà vẫn muốn có ảnh hưởng, để cảm thấy như một nhân vật quan trọng. Tôi nghĩ lý do là vậy. (À, dạ hiểu.) Nhưng bà ta quên rằng ý kiến ​​của toàn thế giới cũng quan trọng, và quan trọng hơn là ý kiến ​​của người dân Đức. (Dạ, chắc chắn.)

Mà này, Macron lại thắng nữa ở Pháp. (Dạ phải.) Tôi không ủng hộ Macron hay gì cả, nhưng ông ta còn đỡ hơn bà Le Pen, vì bà này ủng hộ Nga. Bà ta thân với Nga. Đó là vấn đề. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng vì chiến tranh và đại dịch, họ đã bỏ phiếu cho bà ta nhiều hơn trước. Có người nghĩ là có thể bà có ý tưởng hay hơn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng không, không, không đâu. Macron có lẽ không tốt hơn ai, nhưng tốt hơn Le Pen. Bởi vì chắc chắn, bà ta thân với Nga, ai cũng biết. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ngay cả tôi cũng biết điều đó qua tất cả hành động của bà và chuyện bà gặp gỡ Putin, và cách bà nói chuyện. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Ôi Trời ơi. Có vẻ như mọi thứ đang tốt hơn, tôi hy vọng vậy. Tôi hy vọng Ukraine sẽ thoát khỏi mọi ách thống trị và mọi đau khổ mà Nga, Putin đã gây ra cho người dân và đất nước đẹp đẽ, yên bình này. (Dạ. Chúng con cũng cầu nguyện cho điều đó.) Amen.

Đủ loại người ngu xuẩn và ác độc này đang thống trị thế giới. Vậy làm sao thế giới chúng ta có thể tốt hơn được chứ? (Dạ, chẳng trách.) Nhưng tôi bảo mọi người rồi, có cách để sửa chữa, chỉ cần nhân từ, ăn thuần chay, làm điều tốt, tạo hòa bình – thế thôi. Đâu có khó gì đâu, phải không? (Dạ không khó. Rất dễ, thưa Sư Phụ.) Tôi biết.

Tôi muốn nhiều tới nỗi thậm chí chết cho họ, nhưng họ không lay chuyển. Thì dù tôi có chết cho họ, cũng vô ích thôi. (Có lẽ chúng con không xứng đáng để Sư Phụ hy sinh như thế ạ.) Không phải thế. Chỉ là sẽ không chữa được vấn đề, bởi vì thế hệ này, thế hệ sau, và mãi mãi chúng ta sẽ có chiến tranh, nếu chúng ta gây chiến với các chúng sinh khác, những chúng sinh bất lực, vô tội, không tự vệ được, như người-thân-động vật. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Điều đó làm tôi đau đớn vô cùng, tôi khóc hoài, nhưng tôi chỉ biết khóc và cầu nguyện, và làm hết sức mình. Tôi vẫn hy sinh, dù không ai thấy. Nhưng điều đó không đủ để làm cho tôi thấy vui, bởi vì thế giới vẫn chưa được sửa chữa.

Họ phải sửa chữa chính họ mới có được hòa bình, tiến bộ, thịnh vượng và hạnh phúc. Ý nói hòa bình trường tồn, hạnh phúc vĩnh cửu, thịnh vượng, hòa hợp bền lâu. Vì sửa chữa tạm thời sẽ không giúp được gì. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Tất cả các vị Thầy, tất cả Minh Sư từ các cõi Thiên Đàng đến rồi đi, đến rồi đi, đến rồi đi, đều dạy cùng một điều mà họ có nghe đâu, thành ra chúng ta không thể sửa chữa được. (Dạ, Sư Phụ.) Cũng như nếu tôi ăn, thì quý vị không thể thấy no. (Dạ đúng, con không thể.) Mỗi người phải tự sửa chính mình. Nếu tôi uống, quý vị không thấy gì hết, dù quý vị đang chết khát, cũng không thể thấy vơi cơn khát.

Mỗi người là một linh hồn, một cá thể, tuyệt diệu và giống như Thượng Đế. Cho nên, nếu họ không dùng ý chí tự do để nâng cao tâm trí, để hiểu sự cao thượng, sự tuyệt diệu của chính linh hồn họ, thì không ai có thể giúp họ được. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đó là lý do Chúa Giê-su phải chết trên thập tự giá. Nhưng quý vị thấy có bao nhiêu người Thiên Chúa giáo sống cuộc đời cao cả, và sống theo lời dạy của Chúa, chỉ dẫn chứng một ví dụ, chứ chưa nói đến rất nhiều, rất nhiều Minh Sư và các vị Thánh Hiền đã hy sinh qua bao thời đại để cứu rỗi loài người và cố gắng dạy họ biết đúng sai. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android