Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Không Lý Do Nào Biện Minh Cho Hành Động Xâm Lược Một Quốc Gia, Phần 6/8

2022-06-11
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Họ cung cấp lương thực cho Âu châu bằng sức lao động của họ, bằng công việc đồng áng. (Dạ.) Không chỉ châu Âu, mà sản phẩm của họ cũng được xuất đi khắp nơi trên thế giới. Ngay cả đến Trung Quốc. (Dạ.) Và cuộc chiến này ảnh hưởng đến rất nhiều nông gia ở khắp nơi, không chỉ người Ukraine. Và thậm chí có thể gây ra nạn đói trên thế giới.

Được rồi, các cưng. Còn gì khác không? Có tin vui nào không? (Dạ có, thưa Sư Phụ. “Vương quốc Anh sẽ gửi 120 xe bọc thép và hệ thống tên lửa chống hạm mới để hỗ trợ Ukraine,… sau cuộc nói chuyện giữa Thủ tướng Boris Johnson và Tổng thống Ukraine Zelenskyy ở Kyiv. ‘Chính vì sự lãnh đạo kiên quyết của Tổng thống Zelenskyy và chủ nghĩa anh hùng bất khả chiến bại cùng với lòng dũng cảm của người dân Ukraine mà mục tiêu tàn ác của Putin đang bị cản trở’, Boris Johnson nói sau cuộc gặp Zelenskyy”.)

Làm được mọi thứ như vậy mà họ vẫn muốn Boris Johnson từ chức. Chỉ vì cái gọi là bữa tiệc trong văn phòng của ông. Không có bữa tiệc nào hết! Chỉ một ổ bánh. Một ổ bánh sinh nhật, và nhân viên của ông đến để nói “Chúc mừng Sinh nhật!” Có vậy thôi. (Ồ.) Họ còn không có cơ hội để ăn bánh nữa là. (Ồ.) Họ ở bên nhau, làm việc cùng một nơi, cùng một văn phòng. (Dạ, Sư Phụ.) Có sao đâu, nếu họ đến và nói: “Chúc mừng Sinh nhật”. Họ không được chúc mừng sếp của họ à? (Họ nên làm vậy, thưa Sư Phụ.) Thậm chí là sếp của đất nước họ nữa. (Dạ.)

Trời ơi! Mấy người chính trị này thật nực cười. Họ quá ngu ngốc, quá xấu xa. Ý nói, xấu xa đến thế sao? (Dạ.) Chỉ là cái cớ để gây rắc rối cho ông, và thậm chí yêu cầu ông từ chức. (Dạ.) Tôi thì sẽ không [từ chức]. Để làm gì? (Dạ đúng.) Họ làm việc trong cùng văn phòng mà. (Dạ phải.)

Giống như quý vị làm việc trong cùng một môi trường, không bao giờ ra ngoài nên không cần phải đeo khẩu trang, hoặc cũng không cần ngồi cách xa, nhưng chúng ta vẫn làm vậy, chỉ để làm gương. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Và như vậy cũng tốt. Nhưng quý vị không bao giờ ra ngoài. Nếu quý vị ra ngoài, thì tôi cách ly quý vị 3 tuần. Dù sao, quý vị đều biết vậy. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nghiêm ngặt, không có ngoại lệ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bất kỳ ai bước ra khỏi cánh cổng đó, thế là xong, cách ly ba tuần. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Ăn bất cứ gì chúng tôi mang đến cho quý vị. Không ăn gì khác. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng cũng tiện là quý vị có nhà vệ sinh và phòng tắm riêng.

Thay đổi không khí. (Dạ.) Riêng tư. Phòng tắm riêng. Trời ơi. Chứ [thường thì] quý vị phải dùng chung một dãy phòng tắm. Công cộng, tất cả dùng chung. [Còn đây] chỉ có quý vị dùng thôi. Chỉ quý vị, dù sao, người bên ngoài không thể vào được. (Dạ. Dạ đúng.) Rồi quý vị lau chùi 2-3 ngày một lần, vậy là tốt lắm rồi. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Ở Ấn Độ, tôi thậm chí đâu có thứ xa xỉ đó. (Ồ.) Tôi đã kể quý vị nghe nhiều chuyện về Ấn Độ rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Khi tôi làm việc bên trong đạo tràng, có lẽ tôi có một nhà vệ sinh riêng. Nhưng hầu hết khi đi ra ngoài, những người khác gọi là đệ tử của các vị thầy, họ không có nhà vệ sinh hay bất kỳ thứ gì cho chúng tôi. Chúng tôi đi [vệ sinh] trên mái nhà. Tôi đã kể quý vị rồi. (Dạ.) Hoặc đi ra ngoài, dưới gốc cây để tái chế. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Quý vị biết điều đó.

Còn gì khác không, cưng? (Dạ, thưa Sư Phụ. Một xe lửa được biến thành bệnh viện để làm nhiệm vụ cứu hộ ở Ukraine. Tổ chức từ thiện, Bác sĩ Không Biên giới đã sử dụng tàu lửa để tổ chức hoạt động giải cứu.)

Họ đến mới đây à? (Dạ, mới vài tuần trước, con nghĩ vậy.) À, muộn còn hơn không. (Dạ đúng.) Họ được tặng rất nhiều tiền và họ cũng khá giả, thế thì họ nên giúp người khác. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đó là nhiệm vụ của họ.

Còn gì nữa? (Dạ, thưa Sư Phụ. Những người lính Ukraine mà đã bảo tàu chiến của Nga: “Cút đi, đồ khốn” được vinh danh trên tem bưu chính.) Ồ! Tem hả? Giờ họ có tem cho riêng họ à? (Dạ, đúng vậy.) Ồ.

Còn chúng ta thì sao? Chúng ta làm việc rất chăm chỉ. Chúng ta không bảo ai “Cút đi, đồ khốn”, nhưng chúng ta cũng nói tương tự. Vì chúng ta là đài truyền hình gia đình, (Dạ.) chúng ta không thể bạ đâu cũng nói “ĐM” hoặc muốn nói vậy với ai thì nói.

Tuyệt vời, tuyệt vời. Làm vậy thật là hay, công bằng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ rất dũng cảm, chỉ có vài người mà dám chống lại cả tàu chiến lớn của Nga. (Dạ.) Tàu với vũ khí hiện đại giết cả thành phố. (Dạ. Dạ đúng.) Họ rất dũng cảm. Tôi thật sự rất thán phục nhuệ khí của người Ukraine. (Dạ.) Đây thật sự là một tấm gương tốt cho cả thế giới. (Dạ.) À, không phải là nói “Cút đi, đồ khốn”, mà ý tôi nói phần còn lại. Phần còn lại của câu chuyện đó.

Nhưng đàn ông là vậy đó, họ lúc nào cũng nói như vậy. Ý nói, họ xem quá nhiều phim Hollywood. Đó là vấn đề. Hồi tôi ở Hoa Kỳ, đôi khi tôi lỡ miệng nói gì đó mà tôi không bao giờ nghĩ là mình sẽ nói. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi nói gì đó, không phải như thế, mà là những câu khác mà lẽ ra tôi không nên nói. Vì vậy, tôi nói với những người đã nghe: “Đó không phải Sư Phụ quý vị nói. Quên đi nha”.

Người ta phải bày tỏ cảm xúc khi họ bị áp lực quá mức. (Dạ đúng.) Bị áp bức và bắt nạt quá mức như thế. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cứ xông vào như vậy và xâm lăng đất nước của họ. Không vì cớ gì cả. (Dạ đúng.) Họ đâu có làm gì sai. Và rồi đủ thứ hành vi hung bạo. Đủ thứ kiểu tàn bạo và đối xử như ác quỷ đối với người dân Ukraine vô tội, ôn hòa đáng thương. (Dạ đúng, Sư Phụ.) Được rồi. Đó là một điều rất tốt.

Còn gì nữa không, cưng? (Dạ còn, thưa Sư Phụ.) Nói tôi nghe. (Một người từ Wrexham, Vương quốc Anh cảm thấy ông ấy “phải làm gì đó” sau khi xem những cảnh người Ukraine chạy ra khỏi nước họ, và ông ấy đã làm. Jaime Hughes chi 100.000 bảng Anh thuê căn nhà cho một phụ nữ tên là Maria và ba con trai của cô, để ở miễn phí trong khoảng một năm. “Căn nhà này đang được một nhóm tình nguyện sơn lại và trang trí trước khi gia đình này tới vào đầu tháng 5. Doanh nhân này nói. “Rất nhiều việc thế này được thực hiện nhờ sự đóng góp tử tế của những người chung tay giúp đỡ. Thật là vô cùng tuyệt vời”.)

Chà. Tuyệt vời. (Dạ.) Tuyệt diệu. (Dạ phải.) Thực sự tốt, rất tốt. Nếu có điều gì tốt đến từ cuộc chiến này, thì đó là sự rộng lượng và tử tế của người dân (Dạ.) trên toàn thế giới. Ở Hoa Kỳ, họ cũng chào đón nhiều người Ukraine vào nhà của họ. (Dạ.) Tuyệt vời. Và mọi nơi khác cũng vậy. Bất cứ ai có đủ khả năng chi trả, thì họ chào đón người Ukraine vào nhà của họ, bởi vì họ biết đây là chuyện khủng khiếp.

Những điều như thế này lẽ ra đã không xảy ra cho bất cứ ai. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ. Chính xác ạ.) Càng không nên xảy ra với người dân Ukraine vô tội và hiền hòa. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ. Đúng ạ.) Họ cung cấp lương thực cho Âu châu bằng sức lao động của họ, bằng công việc đồng áng. (Dạ.) Không chỉ châu Âu, mà sản phẩm của họ cũng được xuất đi khắp nơi trên thế giới. Ngay cả đến Trung Quốc. (Dạ.) Và cuộc chiến này ảnh hưởng đến rất nhiều nông gia ở khắp nơi, không chỉ người Ukraine. Và thậm chí có thể gây ra nạn đói trên thế giới. (Dạ.) Kinh khủng. Và họ chỉ làm nông thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và để nuôi thế giới, ít nhất là nuôi châu Âu, hàng trăm năm qua, hàng chục năm qua cho đến nay. Và bây giờ sản phẩm của họ đang mắc kẹt ở đó. Nhưng họ nên dùng mọi phương tiện khác để xuất cảng lương thực của họ. Nếu không thì biết làm sao đây, nếu người khác đói.

Có thể họ không thể xuất cảng quá nhiều; không như một tàu lớn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Dùng tàu vận tải hàng hóa thì nhanh hơn, (Dạ đúng.) và với số lượng lớn hơn. Nhưng bây giờ Nga kiểm soát các hải cảng, nơi họ thường ra biển để xuất cảng hàng hóa. Họ có thể dùng xe lửa, nhiều xe lửa hơn, nhiều xe tải hơn, xe tải lớn, thật lớn như mấy xe tải chở nhiên liệu đó. Nhưng rồi những chiếc xe tải đó cũng bận làm những việc khác. (Dạ đúng. Vâng, thưa Sư Phụ.) Nên giờ mọi người đang bị mắc kẹt.

Tôi hy vọng họ tìm được cách để xuất cảng trước khi thực phẩm bị thối rữa trong kho một cách vô ích. (Dạ. Đúng vậy ạ.) Trong khi đó, những người khác đang thiếu [lương thực] và giá cả tăng vọt vì điều đó. Điều này đang xảy ra rồi. Giá thực phẩm và nhiên liệu đang tăng vọt, vì nguồn cung bị thiếu hụt, vì cuộc chiến ở Ukraine. (Dạ đúng. Vâng, thưa Sư Phụ.) Không chỉ Ukraine, mà còn ảnh hưởng mọi người khác, không chỉ châu Âu. (Dạ, Sư Phụ.)

“Media Report from WION – Mar. 16, 2022 Palki (f): Nga là nước xuất cảng lúa mì lớn nhất. Họ chiếm 18% lượng xuất cảng toàn cầu. Ukraine là nước xuất cảng lớn thứ năm, chiếm 7% doanh số toàn cầu. Tổng hợp lại, đó là 25%. Điều gì xảy ra nếu chuỗi cung ứng này bị gián đoạn? Thiếu hụt và lạm phát. Đó là những gì xảy ra. Ukraine đã cấm xuất cảng lương thực ngũ cốc rồi. Thành thật mà nói, họ không có lựa chọn nào khác. Xuất cảng của Ukraine đi ngang qua Biển Đen, đặc biệt là qua ba hải cảng: Odesa, Kherson và Mykolaiv. Cả ba hải cảng này đều nằm trên hệ thống radar của Nga.”

Vì vậy, tên Nga này, hắn thực sự muốn tiêu diệt thế giới chúng ta – Putin và các băng đảng của hắn. Họ thực sự muốn tiêu diệt thế giới và nhân loại chúng ta. Họ thực sự là hiện thân của ác quỷ. Quý vị thấy điều đó hay không? (Dạ thấy, thưa Sư Phụ.) Chỉ vì mục đích riêng của họ. (Dạ.) Chỉ để xâm lăng, khống chế, chỉ để chiếm làm thuộc địa bất kỳ nơi nào họ có thể. Chỉ để cảm thấy to lớn. Họ đã to lớn rồi. (Dạ đúng.) Nhưng kích thước to lớn không quan trọng. Tấm lòng của quý vị phải bao dung, và đủ lớn. (Dạ đúng.) Nhưng đây thì không phải. Đây là ngược lại. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ. Dạ, Sư Phụ. Đúng vậy ạ.)

Quá tham lam và xấu xa, và tội lỗi, địa ngục, ác quỷ. Tôi không biết còn từ nào khác để miêu tả những loại người này, những kẻ giết bừa bãi bất cứ ai mà không chớp mắt, không hối hận, thậm chí không suy nghĩ gì cả.

Và rồi chỉ vì họ không thể tấn công vào nhà máy thép ở Ukraine, ở Mariupol đâu đó, thì Putin bắt đầu nói gì đó rất tử tế, như: “Ồ, chúng ta phải nghĩ đến sự an toàn của binh lính mình”. Ồ, từ khi nào mà ông ta quan tâm đến người của ông ta vậy? (Dạ đúng.) 21.000 lính Nga, người dân của ông, đã chết rồi. (Chao ơi.) Nếu ông ta thật sự có quan tâm, thì ông ta đã rút quân từ lâu rồi. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ. Đúng vậy ạ.) Và người Nga vẫn còn bị chết càng ngày càng nhiều. Một viên tướng nữa đã chết rồi, mới cách đây vài ngày thôi. (Ồ, chao ơi. Vâng.) Ông ta còn lại được bao nhiêu tướng nữa?

Không dễ để có một vị tướng như thế. Phải thực sự ở trong quân đội lâu năm và có thành tích tốt, một thời gian dài, rất dài trước khi leo lên vị trí tướng lãnh, và ngay cả đại tá. (Dạ. Thật vậy. Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Họ đang chết rất nhiều, mà ông ta chẳng quan tâm. Và bây giờ, chỉ vì họ không thể tấn công vào, rất phức tạp khi tấn công một nhà máy rộng khoảng bốn dặm vuông. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ukraine có đường hầm bên dưới nhà máy này nọ. Cho nên nếu họ xông vào, thì cũng không dễ gì sở hữu được, để chiếm đóng. (Dạ, đúng vậy.) Có người nấp ở dưới đó, nhưng trong thời gian dài thì có thể họ không có đủ tiếp tế. Thành ra bây giờ ông ta muốn bỏ đói người lớn, trẻ em cho chết, và đủ thứ. Và không có nước, không có thức ăn. Hoặc là họ chết dưới đó hoặc là họ đi lên thì cũng chết. (Ôi.)

Cho nên, người đàn ông tà ác này phải đi. Đi đâu thì đi, nhưng hắn phải đi! (Dạ.) Bây giờ đừng có mà ngồi trên ngai ở đó nữa. (Dạ đúng. Vâng, thưa Sư Phụ.) Và rồi băng đảng của hắn cũng phải đi, bất cứ ai cố trục lợi từ chiến tranh, từ việc kinh doanh đẫm máu, giết người vô tội này. Quý vị hiểu chứ? (Dạ. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.)

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android