Tìm Kiếm
Âu Lạc
Tiêu Đề
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Tình Thương Miên Viễn Và Sự Bảo Vệ Từ Vị Chân Sư ngày 29 tháng 7, 2018

2018-10-15
Lecture Language:English,Mandarin Chinese (中文)
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Xin chúc mừng. Quý vị là những người rất may mắn. Những người rất may mắn. Kể từ hôm nay, quý vị được tự do. Linh hồn quý vị được tự do. Phải. Linh hồn quý vị được tự do. Quý vị sẽ không bao giờ… Sau khi Tâm Ấn, linh hồn quý vị được tự do. Quý vị sẽ không bao giờ phải tái sinh trở lại chịu đựng khổ đau và sinh tử như trong thế giới này nữa. Quý vị không còn phải tái sinh, không còn phải bị già yếu, không bao giờ phải chịu đau khổ nữa. Không phải chịu bệnh tật hay khổ đau nào nữa, và không bao giờ phải chết nữa. Ý nói là, không bao giờ phải trải qua cảnh sinh tử đáng sợ đầy đau đớn, phiền não, và buồn khổ cho chính mình và các thành viên gia đình mình nữa.

Quý vị là những người may mắn. Hãy cố gắng thiền, được chứ? Ừ. Quý vị sẽ quen thôi. Và sau đó càng thiền nhiều thì quý vị càng thích thiền. Và quý vị càng… không muốn cảm thấy… Dần dần quý vị sẽ không muốn ràng buộc thêm vào thế giới hoặc bất kỳ chuyện trần gian nào nữa. Quý vị vẫn làm việc của mình, vẫn thương gia đình, nhưng sẽ không còn cảm thấy bị ràng buộc nhiều như trước kia. Quý vị sẽ cảm thấy rất tự tại. Và tu hành mỗi ngày, quý vị sẽ ngày càng có nhiều thể nghiệm bên trong, cảnh giới bên trong của Thượng Đế, của Thiên Đàng. Hơn nữa, quý vị sẽ trải nghiệm thêm nhiều phép lạ trong đời sống hàng ngày, ở thế giới bên ngoài. Và rồi sẽ cảm thấy quý vị sống trong thế giới, nhưng không ở trong thế giới nữa, giống như hoa sen vẫn mọc trong bùn, nhưng không hôi tanh mùi bùn. Quý vị sẽ cảm thấy rất, rất tự tại, rất thuần khiết, rất trong sạch, mặc dù vẫn ở trong thế giới và làm những việc trần thế, như phải làm việc cho mình và cho gia đình, để kiếm tiền, mưu sinh cho đời sống vật chất, nhưng sẽ không bao giờ thấy quyến luyến tất cả những ham muốn trần gian này. Cái gì mình có thì có. Không có thì không có, quý vị không màng. Cái gì mình không có thì không dùng.

Và quý vị sẽ rất, rất vui sướng từ hôm nay trở đi, vì sẽ thấy cuộc sống của mình trở nên tốt hơn, không ngừng, luôn luôn, bất cứ lúc nào. Không chỉ một ngày, hai ngày, mà là mỗi ngày. Mỗi ngày đều mới mẻ. Mỗi ngày là điều kỳ diệu, là phép màu. Mỗi ngày là một phép màu. Mỗi ngày đều thần kỳ. Có rất nhiều phép màu sẽ xảy ra. Nhưng không phải là chúng ta tìm kiếm phép màu. Đó chỉ là kết quả phụ từ lực lượng Thượng Đế được đánh thức trở lại bên trong quý vị và sẽ chăm sóc quý vị bằng mọi cách có thể, để đời sống mình sẽ không bao giờ thiếu thốn bất cứ điều gì. Quý vị có thể thỉnh thoảng, lại trải nghiệm sự xáo trộn của thế gian, như mọi người khác, nhưng rồi quý vị sẽ thấy đời sống mình suôn sẻ. Mọi phiền não sẽ được giải tỏa nhanh chóng và suôn sẻ. Hoặc ngay cả khi có phiền não, quý vị sẽ không thấy bực dọc hoặc gì đó như trước nữa. Quý vị sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cảm thấy mình có thể chấp nhận nó. Không thấy gì thật sự quan trọng nữa, ngoại trừ lực lượng bên trong đang chăm sóc mọi thứ. Và nó sẽ làm quý vị vui sướng, rồi mình sẽ ảnh hưởng những người xung quanh một cách tốt hơn, một cách vui vẻ hơn. Hoàn cảnh xung quanh gia đình quý vị, quanh quý vị, cũng sẽ thay đổi tốt hơn cho quý vị, không ngừng, từng ngày một. Đó là lực lượng của Thượng Đế. Đó là lực lượng của Minh Sư mà hôm nay quý vị thể nghiệm một chút, chỉ để nếm trải một chút, chỉ để biết rằng lực lượng Minh Sư là có thật. Quý vị có chút thể nghiệm nào không? Có không? (Dạ có.) Tốt.

Nếu quý vị đã thấy Ánh sáng của Thượng Đế, đó là Thượng Đế hiện thân trong Ánh sáng. Vì Thượng Đế là vô hình tướng, Thượng Đế là Ánh sáng, là Tình thương, và Thượng Đế là dòng Âm lưu huyền diệu bên trong, mà quý vị đã nghe hôm nay. Không phải nghe bằng tai, mà bằng nội tâm, bằng linh hồn của mình. Và nếu đã thấy Ánh sáng, đã nghe Âm lưu, thì đó là lời dạy của Thượng Đế, là giáo lý vô ngôn. Và Ánh sáng là hiện thân của Thượng Đế, bao bọc quanh quý vị, bên trong lẫn bên ngoài, vì quý vị là Ánh sáng, là một phần của Thượng Đế, và quý vị đã thể nghiệm một chút hôm nay.

Nếu có ai trong quý vị đã bỏ lỡ hoặc (lúc đó) buồn ngủ, thì hãy hỏi sứ giả Quán Âm chỉ lại cho quý vị nhe. Vậy ha? Tôi bảo họ ở lại đó một thời gian để trả lời câu hỏi cho quý vị, để đảm bảo rằng quý vị làm đúng trước khi về nhà. Khi về nhà, quý vị không cần ai chỉ bảo gì nữa vì lực lượng Minh Sư bên trong sẽ chăm sóc quý vị, sẽ dạy bảo bất cứ điều gì quý vị cần biết.

Và nếu có câu hỏi gì, quý vị chỉ cần hỏi hoặc viết nó xuống, rồi sẽ nhận được câu trả lời từ bên trong. Quý vị sẽ biết. Sẽ biết câu trả lời mà không cần nói bằng lời, hoặc có lúc, thậm chí Minh Sư nói chuyện bằng ngôn ngữ của quý vị nữa, nếu cần. Quý vị cũng có thể thấy Minh Sư trong nhà, mỗi khi cần, hoặc nếu không thấy, Minh Sư lúc nào cũng ở đó với quý vị, 24 tiếng để bảo vệ quý vị, hướng dẫn, giúp đỡ quý vị theo mọi cách mà quý vị cần, bất cứ khi nào quý vị cần. Cho nên, quý vị có người bạn tốt nhất trong cuộc đời. Tốt hơn bất cứ người bạn thân nhất nào mà quý vị biết, (Ngài) sẽ ở cùng quý vị suốt cuộc đời tới khi vãng sinh. Khi quý vị rời khỏi thế giới này, lần cuối cùng và mãi mãi, ý tôi nói là rời khỏi thân thể vật chất này lần cuối cùng, Minh Sư sẽ ở đó cùng quý vị, chào đón quý vị, mang quý vị trở về Thiên Đàng an toàn, nơi thuộc về quý vị.

Quý vị chỉ cần đảm bảo làm theo đúng lời chỉ dẫn. Đừng thay đổi bất kỳ lời chỉ dẫn nào trong buổi Tâm Ấn. Cũng phải cam kết giữ Ngũ Giới. Đó là để bảo vệ quý vị khỏi lạc đường và bị Ma Vương dẫn đi lầm đường lạc lối. Ma Vương là Vua của Ảo Tưởng. Ma Vương sẽ luôn luôn quanh quẩn tìm cách gây khó khăn cho quý vị. Nhưng nếu quý vị tuân thủ Ngũ Giới, và luôn niệm Năm Hồng Danh bảo hộ, thì đời sống quý vị sẽ như trên Thiên Đàng. Quý vị sẽ không bao giờ gặp bất kỳ vấn đề gì, dù là đi đâu. Lực lượng Minh Sư sẽ luôn luôn ở đó. Minh Sư luôn luôn ở bên quý vị. Vì vậy hôm nay tôi không có ở đó. Tôi không cần phải tới. Tôi ở bên quý vị. Hiểu không?

Tôi ở cùng quý vị. Cho dù nhục thể không ở đó. Nhưng có lẽ một vài quý vị đã thấy Tôi bên trong. Quý vị có ai thấy Minh Sư ở đó không? (Dạ có.) Được rồi. Tốt. Nếu ai thấy rồi, thì tốt. Nếu không, rồi quý vị sẽ thấy, hoặc không thành vấn đề, Minh Sư luôn ở đó với quý vị. Tùy theo sức tập trung, và tùy theo lòng mong mỏi thành tâm bên trong của mình, (thì) quý vị sẽ thấy Minh Sư hay không. Hoặc có cần thiết hay không. Nhưng thấy hay không thấy không thành vấn đề, Minh Sư luôn ở đó vì quý vị, với quý vị, 24/7. Vượt qua sinh tử, luôn luôn bên cạnh quý vị. Nha? Minh Sư sẽ không bao giờ rời quý vị, vì Minh Sư thương quý vị. Quý vị sẽ thể nghiệm tình thương. Có lẽ hôm nay vài người quý vị đã thể nghiệm được rồi. Thượng Đế là Tình thương, là Ánh sáng. Do đó, nếu quý vị thể nghiệm Ánh sáng và Tình thương hôm nay, và mỗi ngày, trong đời sống hàng ngày, đó là quý vị thể nghiệm Thượng Đế. Và có lúc quý vị sẽ thấy Thượng Đế hiện thân, có thể như Chúa Giê-su, như Phật, như Minh Sư bên trong. Nhé? Chỉ để an ủi, nói chuyện, hoặc trả lời câu hỏi của quý vị.

Hãy tinh tấn, thành tâm và giữ Ngũ Giới, để Ma Vương, Vua của… Quỷ Vương sẽ không bao giờ có cớ gì để làm phiền quý vị hết. Được chứ? Hoặc làm cho quý vị lạc hướng bằng bất cứ cách nào. Giữ Ngũ Giới. Nhớ niệm Năm Hồng Danh. Thiền hai tiếng rưỡi mỗi ngày, hoặc cố gắng thiền càng nhiều càng tốt, thậm chí nhiều hơn nữa. Minh Sư luôn luôn ở đó. Quý vị không bao giờ đơn độc, từ hôm nay trở đi. Minh Sư luôn ở bên để chăm sóc cho quý vị. Hãy luôn nhớ tới Minh Sư. Hãy luôn nhớ tới Năm Vị Giáo Chủ. Hãy nhớ điều đó? Được không? Rồi quý vị sẽ an ổn.

Hôm nay thấy tất cả quý vị đều rất sáng. Hẳn là quý vị đã rất tập trung. Vậy tốt. Tốt cho quý vị. Hãy luôn giữ vững niềm tin này và lực lượng tập trung, khả năng tập trung ở bên mình. Luôn luôn. Sau khi rời khỏi nơi đây, quý vị tiếp tục giữ sự tập trung này trong tâm nhe. Giữ sự tập trung ở mắt trí huệ, rồi quý vị sẽ không bao giờ có bất cứ vấn đề gì. Tôi hứa với quý vị như vậy. Không chỉ riêng quý vị, mà đến năm, sáu, bảy, tám, chín đời của quý vị cũng sẽ được giúp, sẽ được siêu thăng. Có thể nào tốt hơn thế không? Hả? Có thể nào tốt hơn như thế không? Chúng ta còn muốn gì nữa? Đúng không? Phải không? (Dạ phải.)

Rồi, tôi sẽ gặp quý vị, khi nào Thượng Đế chấp thuận. Vậy nhé? Tôi cần phải thiền thêm, bế quan thêm, và tôi còn có rất nhiều, rất nhiều việc phải làm nữa, ngoài bế quan và thiền định. Nhưng tôi rất muốn gặp quý vị. Tôi muốn gặp quý vị lắm. Tôi thích nói chuyện với quý vị bây giờ. Và có lẽ trong tương lai, nếu có thể, chúng ta sẽ lại gặp nhau.

Hãy bảo trọng. Hãy nhớ tới Minh Sư. Hãy nhớ Thượng Đế. Nha? Được rồi. Tôi thương quý vị. Tôi thương quý vị. Tôi cũng thương gia đình quý vị. Tôi thương bất cứ gì quý vị thương, nhưng không phải theo kiểu trần tục. Tôi luôn luôn thương quý vị. Quý vị sẽ luôn luôn có tôi cạnh bên. Nhé? Quý vị luôn có thể nương tựa vào Minh Sư 24 tiếng mỗi ngày. Không phải nhục thể này, không phải thân thể này, mà là vị Minh Sư bên trong quý vị. Hiểu không? Vị Minh Sư đồng nhất thể với Thượng Đế. Vị Minh Sư vô sở bất tại, vô sở bất năng. Vị Minh Sư toàn Tình Thương. Đó là Minh Sư. Cho dù quý vị có nhìn thấy nhục thể này hay không, Minh Sư vẫn luôn ở bên quý vị. Vậy nhé?
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android