Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Hai Người Bạn, Phần 3/10

2022-05-22
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Tôi phải cảm ơn Ukraine, bởi vì đây là sự cao thượng và lòng can đảm mà thế giới phải học hỏi. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Và ngoài ra, tôi cảm ơn Ukraine, vì họ không chỉ chiến đấu cho chính họ, bởi vì chiến thắng của họ sẽ mang lại lợi ích cho châu Âu và cho nhiều quốc gia khác nữa, những nước hưởng lợi ích từ nông sản của [Ukraine]. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì Ukraine là giỏ thực phẩm cho châu Âu.

Tôi không cảm ơn bất kỳ ai trong số những người mà bây giờ mới bắt đầu rót vào đôi chút gọi là trợ giúp. Nhưng tôi cảm ơn Ukraine. Ukraine khiến phương Tây ngạc nhiên, không chỉ Nga, với sự kiên cường của họ, lòng dũng cảm, hy sinh cao cả của họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ cũng làm tôi ngạc nhiên. Bởi vì sau khi Putin đánh bại Crimea và hai khu vực khác, tôi không nghĩ Ukraine sẽ còn tinh thần để chiến đấu nữa.

Trước đây, tôi nghĩ họ chỉ là quá hiền lành. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ không muốn làm lớn chuyện. Nhưng bây giờ tôi nghĩ, bởi vì họ biết Ukraine sẽ bị mất nếu họ không chiến đấu, nên họ đã cố gắng hết sức mình. (Dạ.) Và đây thực sự là một bất ngờ lớn đối với Nga cũng như phương Tây. Tôi nghĩ rằng bây giờ họ nể trọng Ukraine hơn một chút. (Dạ, Sư Phụ.) Bất ngờ thay! Chúng tôi không chết! Chúng tôi vẫn còn đây. Xin lỗi đã làm ông Putin thất vọng.

Tôi phải cảm ơn Ukraine, bởi vì đây là sự cao thượng và lòng can đảm mà thế giới phải học hỏi. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Và ngoài ra, tôi cảm ơn Ukraine, vì họ không chỉ chiến đấu cho chính họ, bởi vì chiến thắng của họ sẽ mang lại lợi ích cho châu Âu và cho nhiều quốc gia khác nữa, những nước hưởng lợi ích từ nông sản của [Ukraine]. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì Ukraine là giỏ thực phẩm cho châu Âu.

Hãy tưởng tượng nếu Nga thắng, tất cả nông sản này khi đó sẽ thuộc về Nga. Và Putin cũng sẽ sử dụng nó như một công cụ bóp nghẹt khác, ít nhất đối với châu Âu. Bởi vì bây giờ mới có khí đốt và dầu mỏ thôi mà đã làm họ suy yếu như vậy rồi. Khiến họ quá sợ hãi, đến nỗi họ thậm chí không dám phản đối Putin bằng bất kỳ cách nào. Bây giờ nếu ông ta có toàn bộ nông sản từ Ukraine, hãy tưởng tượng xem? (Dạ, Sư Phụ.) Tất cả họ có lẽ sẽ quỳ gối cầu xin thức ăn. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Thành ra tôi cảm ơn Ukraine.

Và tôi nghĩ châu Âu ít nhất phải nên cảm ơn Ukraine vì đã hy sinh chính họ, để cho cả châu Âu được tồn tại, ít ra là vậy. Thế nên, châu Âu lẽ ra phải bảo vệ Ukraine nhiều hơn, bởi vì bảo vệ Ukraine nghĩa là bảo vệ chính họ, những nước châu Âu gần đó, và những nước khác mà được lợi, hưởng lợi ích từ lối sống canh tác cần mẫn của Ukraine. (Dạ đúng, Sư Phụ.)

Trời ơi, bằng không thì Nga sẽ là vua của thế giới. Ít ra là vua của châu Âu. Là Nga, dĩ nhiên. Nhưng như vậy không đúng. Đó là ăn cướp. Không có lý do nào hết. Hết lý do này đến lý do khác. (Dạ.) Bây giờ họ hết lý do rồi, bằng không, họ sẽ nói bất cứ gì khác, hoặc bịa ra một số điều khác để đổ lỗi cho Ukraine. Tôi không biết họ còn có thể bịa ra gì nữa, họ có thể bịa ra loại danh hiệu gì nữa cho Ukraine. Loại chụp mũ nào nữa. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Bây giờ, Ukraine làm tất cả bọn họ ngạc nhiên, vì trước đây Nga chiếm Crimea, họ không nói nhiều, họ không thể làm gì nhiều. Và rồi Nga chiếm hai khu vực khác; giả vờ với lý do là hai nơi đó muốn được độc lập. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tất cả đều do Nga giật dây. Mọi người đều biết.

Và lần này tôi rất ngạc nhiên. Không chỉ về lòng dũng cảm, sự hy sinh và tinh thần cao thượng của Ukraine, mà còn vì cách mà thế giới đã phản ứng. Tôi không có ý nói những chính phủ ma quỷ. Không nói tới những kẻ lãnh đạo ma quỷ. Ý tôi nói những thường dân. Những công dân của thế giới. Họ hiểu quá nhanh. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và họ đã giúp Ukraine bằng cách nào đó. Nếu không thì, tôi không nghĩ Ukraine có thể chịu được ngay cú đánh đầu tiên. Dù vậy, họ vẫn chịu được. Họ thông minh, mạnh mẽ và can đảm, nhưng nếu không có tất cả năng lượng hỗ trợ này, chưa kể về mặt vật chất, thì họ đã không thể mạnh mẽ như thế.

Và Thượng Đế đã giúp. Tôi bảo quý vị rồi. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Mặc dù chúng ta không thấy được. Họ không thấy được. Nhưng Thượng Đế, Thiên Đàng có giúp; để sự bất công không xảy đến với Ukraine. Và cả thế giới ủng hộ họ. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) À, ngoại trừ một hoặc hai trong số họ. Quý vị biết là ai, phải không? (Dạ biết, thưa Sư Phụ.) Ai đó, ngạc nhiên thay.

Nên, mọi thứ ăn khớp hoàn hảo với nhau. Điều đáng buồn duy nhất là quá nhiều người phải mất mạng và chịu đau khổ. (Dạ.) Nhưng tôi vẫn hy vọng rằng sự hy sinh của họ sẽ không vô ích; sẽ được gì đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ít ra, sẽ có ý nghĩa, nếu cuộc chiến ngừng lại, nếu cả thế giới thức tỉnh.

Dù chúng ta không thích vậy. Dù sao, giờ quý vị hiểu ý tôi không? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Quý vị thấy tại sao tôi quá tức giận, bởi vì châu Âu quá ngu ngốc. (Dạ.) Họ không bảo vệ chính họ. Nếu họ không bảo vệ Ukraine, họ cũng sẽ bị diệt vong. (Dạ đúng vậy.) Nếu Nga chiếm Ukraine, thì họ cũng tàn đời. Họ sẽ bò bằng bốn chân, không phải chỉ khấu đầu thôi. (Dạ.) Bò bằng bốn chân, bởi vì Nga sẽ có đủ thứ chiến lược bóp nghẹt. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nga có khí đốt, có dầu mỏ, và bây giờ có thực phẩm nữa.

Tất cả những thứ quan trọng Nga đều có. Và những linh hồn tà ma này có địa vị trên đỉnh, và các băng đảng xung quanh bọn họ nữa. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Rồi châu Âu sẽ không có gì cả. Bò lết, cầu xin, làm nô lệ cho Nga, vì thực phẩm. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì Nga sẽ kiểm soát hàng nhập cảng và xuất cảng ở Ukraine. Bây giờ Nga đã kiểm soát Biển Đen rồi, đã kiểm soát rất nhiều rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì Ukraine không thể vận chuyển hàng ra ngoài, nên họ phải dùng tàu lửa hoặc xe tải hoặc bất cứ phương tiện gì, nhưng họ có thể làm được. Họ chỉ cần mua nhiều xe tải. Và cứ đi hết chuyến này đến chuyến khác. Chứ biết làm gì khác đây? (Dạ.)

Nhưng nếu Nga chiếm Ukraine, thế là xong, châu Âu thực sự sẽ quỳ gối. (Dạ, Sư Phụ.) Vì vậy, tôi rất tức giận bởi vì tại sao họ không thấy được điều đó? Sao họ có thể ngu ngốc đến vậy? (Dạ, thưa Sư Phụ.) À, tôi hy vọng bây giờ họ thật sự nhận ra điều đó rồi. (Dạ hy vọng vậy.) Tôi nghĩ họ biết, bởi vì người đứng đầu Liên minh châu Âu đã đích thân đi tàu hỏa đến Ukraine với một vài người khác. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bà tạo nên ấn tượng tốt. Cũng không đến nỗi tệ. Và Boris Johnson cũng đến thăm Kyiv. Ít ra cũng có gì đó, thể hiện sự ủng hộ nào đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng, như tôi bảo quý vị rồi, họ chỉ trả nợ cho Ukraine thôi. Thậm chí quá muộn nữa. Và dĩ nhiên không bao giờ đủ. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Giờ thì quý vị biết tại sao tôi vô cùng đau khổ và tức giận rồi. (Dạ hiểu.) Vì tôi lo lắng. Nếu Nga chiếm [Ukraine] thì châu Âu xong đời. Chẳng bao lâu sẽ không còn Liên minh châu Âu nữa, chỉ có Liên minh Nga xô thôi. Vì Nga sẽ kiểm soát mọi thứ. (Dạ đúng.) Kiểm soát thực phẩm, rồi thì sau đó kiểm soát mọi thứ. Chỉ có khí đốt và dầu mỏ thôi mà họ đã khấu đầu hoài rồi. Họ không dám mở miệng để bảo vệ láng giềng của họ, dù họ biết đó là bất công. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vậy, nếu thực phẩm cũng bị kiểm soát nữa, thì có Trời mới giúp được họ.

Tôi không thể cứ giữ im lặng. Bởi vì tôi quá tức giận và lo lắng. Bây giờ quý vị biết tại sao rồi. (Dạ, Sư Phụ.) Thế thôi. Tôi hy vọng họ thực sự nhận ra và hiểu rõ sự nguy hiểm nếu Ukraine thua. (Chúng con cũng hy vọng họ hiểu.) Bây giờ tôi đã giải thích không phải chỉ với quý vị, nhưng tôi hy vọng họ cũng nghe tôi. Và hãy nỗ lực nhiều hơn nữa, hãy thật lòng hỗ trợ và giúp đỡ, bởi vì họ chỉ đang giúp chính họ mà thôi. (Dạ. Đúng vậy ạ.) Châu Âu không sản xuất đủ thực phẩm, Ukraine đang nuôi dưỡng họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Cho nên, tốt hơn là họ nên bảo vệ bát cơm của chính họ. Giờ quý vị biết rồi ha. (Dạ, Sư Phụ.) À, tôi mừng là họ đang làm gì đó. Nhưng tôi hy vọng họ thật sự hiểu tầm quan trọng của việc này. Không chỉ giúp bởi vì bây giờ rất nhiều người Ukraine chết và họ cảm thấy có lỗi này nọ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Mà họ nên nỗ lực hết mình, giống như người Ukraine thực sự chiến đấu vì sự sống còn. Nếu không, Nga sẽ kiểm soát mọi thứ, và rồi toàn bộ châu Âu sẽ biến mất trong tích tắc. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cho dù Liên minh châu Âu vẫn còn đó, nhưng chỉ là cái danh. Lúc đó, họ sẽ phải luôn luôn nghe theo Putin, như nô lệ vậy. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Nếu họ để Ukraine gia nhập NATO 14 năm trước, thì cuộc chiến này đã khó có thể xảy ra. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Mọi việc đã ngã ngũ và ổn định rồi, thì có lẽ Nga sẽ để yên cho Ukraine. (Dạ.) Trời ơi.

Nói tôi nghe. Còn gì khác nữa? (Dạ hết rồi, thưa Sư Phụ.) Tốt, tốt. Vậy tốt. (Cảm ơn Sư Phụ.) Vậy, tôi đọc truyện quý vị nghe nhé? (Dạ, xin Sư Phụ đọc.) Quá nhiều chiến tranh và đổ máu, chúng ta phải bình thường hóa đời mình một chút. (Dạ, Sư Phụ.)

Nếu không, tôi sẽ mất việc làm Minh Sư. Tôi sẽ chỉ nói chuyện như một người tạo ảnh hưởng. Có lẽ họ sẽ gọi là “Người tạo ảnh hưởng hòa bình”. Tôi chưa bao giờ biết người tạo ảnh hưởng nghĩa là gì. Tôi không biết là có người như vậy tới khi một số quý vị đưa cho tôi duyệt một chương trình hoặc gì đó. Và ngay cả Elon Musk, có lần ông nói là ông sẽ nghỉ việc để trở thành người tạo ảnh hưởng. Tôi không biết để làm gì và ảnh hưởng mọi người thế nào. Làm sao có một danh hiệu như vậy, tôi không biết. Nếu tiếp tục thế này, tôi sẽ là người tạo ảnh hưởng hòa bình, không phải sao? Nói rất nhiều và cố gắng thuyết phục mọi người giúp tạo hòa bình ở Ukraine.

Dù sao, nếu phương Tây ngừng đổ tiền vào Nga bằng cách trả tiền cho khí đốt và dầu mỏ, thì Nga sẽ xong đời. Tôi không biết Trung Quốc có thể giúp Nga bao lâu, đó là nếu họ giúp. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.)

Xin lỗi. Xin lỗi nha. Tôi không có ý chán quý vị. Tôi chỉ không ngủ quá lâu rồi. Lại còn phải làm quá nhiều thứ về cả vật chất lẫn tâm linh. Cả về mặt tinh thần nữa. Nhiều thứ. Lo lắng về nhiều thứ. Thậm chí lo tới tận Vương quốc Anh bởi vì ai đó có nhiều vấn đề ở đó.

Xem thêm
Tập  3 / 10
1
28:46
2022-05-20
4147 Lượt Xem
2
29:41
2022-05-21
3169 Lượt Xem
3
27:29
2022-05-22
2808 Lượt Xem
4
26:24
2022-05-23
2956 Lượt Xem
5
29:05
2022-05-24
2854 Lượt Xem
6
28:48
2022-05-25
3049 Lượt Xem
7
28:24
2022-05-26
2796 Lượt Xem
8
26:52
2022-05-27
2513 Lượt Xem
9
29:47
2022-05-28
2460 Lượt Xem
10
2022-05-29
2582 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android