Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Hai Người Bạn, Phần 6/10

2022-05-25
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Chỉ là chúng ta đều ước rằng thế giới có tình bạn như vậy. (Dạ đúng ạ.) Giữa láng giềng, hoặc giữa người quen, ít ra là giữa người thân trong gia đình. (Dạ.) Và trên phạm quy rộng lớn hơn, là giữa các quốc gia. (Đúng vậy, thưa Sư Phụ. Dạ đúng.) Ít ra giữa những quốc gia láng giềng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ôi, chao ơi. Chúng ta trưởng thành cả rồi, mà vẫn cần phải học từ loại truyện nhi đồng này sao?

Được rồi. Có câu hỏi gì, ý kiến gì về truyện này không? Quý vị cảm thấy ra sao, hoặc truyện khiến quý vị cảm thấy thế nào? Tôi biết quý vị muốn có một người bạn như thế. (Dạ.) Chắc chắn rồi. (Dạ, chắc chắn ạ.) Nhưng quý vị có một người, phải không? (Dạ đúng, thưa Sư Phụ. Dạ, chúng con có. Chúng con có Sư Phụ.) Tôi không phải là bạn của quý vị sao? Tôi chỉ là Sư Phụ thôi à? (Ngài là tất cả của chúng con. Dạ.) Chao ơi, nói ngọt quá. Tốt, tốt. (Thật vậy, thưa Sư Phụ.) Tôi sẽ chết vì quý vị, nhưng tôi tự hỏi liệu có ai sẽ chết vì tôi không. (Ồ, chúng con chắc chắn sẽ làm.) Thế hả? (Dạ.) Được rồi. Tôi tin quý vị. Nhưng hãy hy vọng là chúng ta không phải đi tới hoàn cảnh đó, chúng ta không cần làm vậy. Tôi phải tự lo cho mình để quý vị không phải làm thế. Thành ra tôi không thể làm quá nhiều thứ, thậm chí không thể lộ diện. (Dạ.)

Được rồi, có câu hỏi nào, bình luận nào, cảm xúc nào không? Hay là quý vị chỉ giữ tất cả cho riêng mình? Không chia sẻ? A-lô? Quý vị còn đó không? (Dạ chúng con đang suy nghĩ.) Đó là một truyện cảm động. (Dạ đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Thực sự không có gì nhiều để giải thích. (Dạ.)

Chỉ là chúng ta đều ước rằng thế giới có tình bạn như vậy. (Dạ đúng ạ.) Giữa láng giềng, hoặc giữa người quen, ít ra là giữa người thân trong gia đình. (Dạ.) Và trên phạm quy rộng lớn hơn, là giữa các quốc gia. (Đúng vậy, thưa Sư Phụ. Dạ đúng.) Ít ra giữa những quốc gia láng giềng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ôi, chao ơi. Chúng ta trưởng thành cả rồi, mà vẫn cần phải học từ loại truyện nhi đồng này sao? Vẫn không thức tỉnh.

Trời ơi, mỗi quốc gia, đều có những truyện hay để đọc và để kể. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi tin chắc mỗi quốc gia đều có những truyện hay tương tự như vậy.

(Dường như nhà vua đã học được điều gì đó từ tình bạn của họ, và có lẽ ông sẽ tiếp nối điều đó và kết bạn với các quốc gia khác. Tạo hòa bình.) Phải. Như vậy, cho dù có ai đến nước ông, ông sẽ chào đón họ, chứ không bắt họ bỏ tù hoặc xử trảm. (Dạ.) Ôi chao, Trời ơi. Thật đáng sợ, ngày xưa, họ cứ chặt đầu như vậy mà không cần hỏi gì hết, không cần bất kỳ bằng chứng nào, không cần bất kỳ phiên tòa nào. (Dạ, đúng vậy.) Vấn đề là vậy, biết không?

Tôi cảm thấy điều đau buồn nhất là thế giới này lẽ ra là một địa đàng. Thật sự là như thế. Bởi vì chúng ta có mọi thứ dồi dào; thực phẩm và tài nguyên thiên nhiên phong phú. (Dạ.) Chỉ là chúng ta đã phát triển sai cách.

Biết không, người phát minh ra thuốc nổ, là Nobel, phải không? (Giải Nobel ạ?) Không, tên ông là Nobel, thành ra họ lấy tên ông đặt tên giải, vì ông đã để lại tài sản mà ông tạo ra được từ [phát minh] đó, cho hòa bình. Đó là từ tài sản của ông. Nếu tôi nhớ không lầm, biết không? Dùng làm như quỹ tín thác. Và vì vậy họ dùng số tiền mà ông tình cờ tích lũy từ những gì ông đã khám phá, phát minh, thuốc nổ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nên đó là lý do chúng ta có Giải Nobel Hòa bình. Tôi nghĩ tôi nhớ là như thế. Ông đã để lại tài sản và di chúc là nó sẽ được sử dụng cho hòa bình và trao giải thưởng cho người nào đã đóng góp để làm cho thế giới được tốt đẹp, và vì hòa bình. (Dạ.)

Người ta đã sử dụng thuốc nổ cho mục đích sai lầm. (Dạ.) Có lẽ đó là lý do ông cảm thấy quá buồn. (Dạ đúng.) Ông cảm thấy có lỗi. (Dạ.) Nên bất kỳ thứ gì ông kiếm được từ đó, ông đã để lại cho giải thưởng hòa bình, cho bất cứ ai đóng góp cho thế giới, chứ không phải hủy diệt thế giới. (Dạ.) Như vậy tốt. Ý kiến hay.

Được rồi, nếu anh không còn gì để chia sẻ, thì còn ai khác? (Truyện này nhắc chúng con nhớ về tình bạn giữa Vua Arthur và Merlin.) Ồ, cũng đúng. Phải, phải. Cũng đúng. Vì vậy, cả hai người họ rất tốt cho nhau, với nhau. Và ngay cả Hoàng tử cũng đã hy sinh vài lần cho Merlin, và Merlin cũng làm giống vậy. Cả hai người. Thật vậy. Tôi quên mất truyện đó.

Tôi không biết làm sao mà Putin vẫn có thể tiếp tục cuộc chiến khi chứng kiến sự tàn phá như vậy. Có lẽ đó là người cộng sản, họ tin rằng kết cục biện minh cho hành động. (Dạ.)

"Media Report from ITV News Apr. 6, 2022 Dan Rivers (m): Thị trấn Borodianka đã bị đào xới tung cả lên do tên lửa và súng pháo của Nga. Helena Skoropad đang nói với tôi về việc cố gắng cứu Artem, con trai mình. Cô ôm cháu trong vòng tay sau khi cháu bị trúng mảnh đạn, và mô tả các vết thương với hình ảnh rất chi tiết. Artem chỉ mới 12 tuổi, một cầu thủ say mê bóng rổ. Mẹ cháu và bố dượng Sasha đã tìm cách chạy trốn, nhưng họ nói một quả bom đạn chùm đã phát nổ, rải những mảnh đạn lên họ."

Nhưng không phải vậy đâu. Không thể kết thúc một cách tồi tệ và giành chiến thắng vẻ vang. (Dạ.) Không thể dùng cách tệ hại để thắng. Không phải với cái giá là mạng người.

Tôi thấy một người đàn ông tay không, đẩy xe tăng. Ông đứng trước xe tăng và cố gắng đẩy nó lùi lại hoặc chặn nó lại. (Dạ. Đúng vậy.) Và rồi, ông quỳ xuống van xin họ đừng tiến tới thêm nữa. (Dạ đúng. Đúng vậy ạ.) Làm sao có ai mà không thể cảm động trước hành động đó? Làm sao ông Putin và người của ông không thể xúc động trước sự việc đó? (Dạ đúng.) Dù là cộng sản hay không, chúng ta đều là con người. (Dạ, Sư Phụ.)

Và khi tôi nhìn thấy bà nghị sĩ cầm súng lên, từ biệt con cái và nói, “Mẹ phải đi để bảo vệ tương lai của các con. Mẹ phải bảo vệ tương lai của các con.” Ôi, tôi đã khóc rất nhiều. Bởi vì tôi biết cảm giác đó như thế nào, khi phải rời xa con mình và đi đến một nơi xa lạ, biết rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào. (Dạ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Phải có gì đó quan trọng. Họ vô cùng trân quý sự tự do. Họ trân quý nền dân chủ nhiều đến nỗi họ xem nhẹ mạng sống quý báu của chính họ. (Dạ.) Thật sự, thật sự đáng ngưỡng mộ. Thật đáng thán phục. Tôi cảm thấy vô cùng xúc động. (Dạ, Sư Phụ.) Nhưng tôi không có ý ủng hộ chiến tranh. Tôi xúc động bởi tinh thần của họ. (Dạ đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Quá dũng cảm.

"Media report from CNN – Apr. 29, 2022 Nick Paton Walsh: Kiên cường trụ ở đây được thể hiện ở Ludmilla, dưới sự đe dọa của pháo kích, cô vẫn trồng hành. 'Tôi ở đây tới khi khải hoàn,' cô nói."

"Media report from CNBC – May 13, 2022 Jay Gray: Rất nhiều trong số những doanh nghiệp này nói là họ sẽ tiếp tục làm mọi thứ họ có thể, miễn đó là điều cần thiết để giúp những người đang chiến đấu ở tiền tuyến. Công ty áo thun này nói tiền bán mỗi chiếc áo sẽ được gửi đến cho không quân Ukraine. Trong khi tại kho hàng ở phía bên kia thị trấn này, một nhóm nhỏ thợ thủ công đã kết hợp chặt chẽ công việc của họ với những người chiến sĩ đang đấu tranh cho sự tự do của họ."

"Media report from Fox News – Apr. 16, 2022 Ana Sazonov: Người Ukraine chiến đấu, không phải chỉ cho riêng họ, mà còn chiến đấu cho những giá trị mà tất cả chúng ta đều trân trọng. Giá trị của tự do (và) dân chủ."

"Media report from CNBC – May 13, 2022 Man: Mọi người Ukraine đều sẽ tặng áo để ủng hộ chính nghĩa."

Nếu tất cả người Ukraine đều đoàn kết như thế, thì Tổng thống Nga và người dân của ông nên biết rằng chính phủ Ukraine là tốt. (Dạ.) Họ được sự ủng hộ của tất cả người dân. (Dạ, Sư Phụ.) Vậy thì ông nên cảm thấy thán phục, nể trọng và để yên cho người dân Ukraine. (Dạ đúng vậy.)

Tôi sẽ để yên. (Dạ, Sư Phụ.) Cho dù tôi có hiểu sai hoặc được báo cáo sai về sự xấu xa của Ukraine, hoặc ngay cả khi thấy tất cả tin này, thì cũng phải biết rằng chính phủ Ukraine là tốt. (Dạ.) Bằng không, họ sẽ không được sự ủng hộ như thế từ người dân của họ. (Dạ phải. Dạ chính xác. Dạ đúng.)

Chính phủ Ukraine sẽ không có tất cả sự ủng hộ này nếu họ xấu. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Và nếu có người nào thực sự khống chế người dân Ukraine, ví dụ nếu một tên phát xít nào đó khống chế người dân Ukraine, thì khi có cơ hội này, dân sẽ chạy ra đón quân Nga chứ. (Dạ chính xác.) Đằng này họ đâu có đón! Họ không hoan nghênh quân Nga. Họ đẩy xe tăng Nga. Họ ngăn xe tải Nga. Họ cầm súng lên để chiến đấu cho đất nước của họ, cho dân tộc của họ. (Dạ.) Đó là “không-không” với Nga. Đó có nghĩa là, “Chúng tôi không muốn các người. Chúng tôi khác.” Ngôn ngữ cũng khác. Dĩ nhiên, họ cũng nói tiếng Nga, bởi vì họ đã cùng nhau trước đây, hoặc ở gần nhau. Nhiều người học những ngôn ngữ khác. Nhưng họ không thích chế độ của Nga, vậy hãy để yên họ như vậy. (Đúng vậy ạ.) (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Làm sao ông ta có thể quá nhẫn tâm hoặc tối thiểu là vô liêm sỉ như thế? Người ta không muốn ông. Ông tiếp tục để làm gì? Tự lừa dối chính mình hoặc lừa dối người khác, lừa gạt người khác, lừa bịp người khác để họ chiến đấu. Và nói ra những điều dối trá, để người ta đi chiến đấu. Và họ chết đến hàng chục ngàn người rồi. Như vậy là đủ rồi, thật ra là quá nhiều rồi. Không thể nào là “được báo cáo sai” nữa. Bởi vì người dân Nga có lẽ không được tiếp cận các dịch vụ truyền thông hoặc tin tức khác, nhưng Putin có thể. (Dạ.)

Ông có thể xem bất kỳ loại truyền hình nào ở bất cứ đâu ông muốn. (Dạ.) Hoặc ít ra các trang mạng khác hoặc bất cứ gì. (Dạ đúng. Đúng ạ.) Ông ta không bị cấm. Ông ta phải biết chứ. Đúng không? (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Tôi thấy ông ta, mỗi khi họ chiếu ông ta trên truyền hình, ông ta thường ngồi trước truyền hình đa màn hình. (Dạ. Đúng vậy.) Và tôi tin chắc rằng ông ta có thể dùng Twitter hoặc Facebook. Dù tôi không thể, tôi tin chắc ông có thể. Và ông ta cũng có người xung quanh có thể giúp ông ta. (Dạ.)

Không thể nào mà ông ta không biết. Ông ta phải biết, bởi vì ông ta muốn biết. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không thể có chuyện ông ta làm ngơ trước bất kỳ điều gì đã xảy ra trên chiến trường, hoặc bất cứ điều gì đã xảy ra với mệnh lệnh của ông ở Ukraine. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không ai có thể vô cảm đến như thế, hoặc tối thiểu không hiếu kỳ. (Dạ đúng.) Ông ta đã ra lệnh cho binh lính đến Ukraine. Ông ta phải biết hết tất cả. Ông ta sẽ tìm cách để biết. (Dạ, Sư Phụ.) Không thể nào không biết.

Vậy, nếu nhìn thấy quá nhiều người đã chết mà không được gì cả, thì ông ta biết là mình đã thua. Họ còn thừa nhận là họ đã bị tổn thất rất lớn. Thành ra họ phải tuyển mộ thêm thiếu niên và binh lính đã giải ngũ để trở lại chiến trường để giết lần nữa, hoặc để chết. Thế mà vẫn không dừng lại! Nên ông ta chắc phải là kẻ điên. (Dạ.) Đó là lý do mà người ta nghĩ là ông ta bị điên. Mà đây còn hơn là điên nữa, nó tà ác một cách nguy hiểm, hoặc gì đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Mọi người có thể thấy điều đó.

Bây giờ chiến lược của ông phản tác dụng. Cả thế giới đoàn kết chống lại ông ta. (Dạ.) Ngay cả Trung Quốc. Có lẽ họ không lên án ông ta, nhưng họ không ủng hộ. (Dạ.) Chỉ nói vài lời để giữ thể diện, như, “Ồ, hãy kiểm tra Bucha xem có thật hay không.” Hình ảnh vệ tinh thì còn hơn là thật nữa. (Dạ.)

Và đồng thời, tình báo Đức, họ đã bắt được cuộc điện đàm của quân đội Nga nói chuyện với nhau. (Dạ.) Như là, người chỉ huy ra lệnh cho lính phải giết. Và người lính nói, “Nhưng đây đều là thường dân.” Rồi người chỉ huy nói, “Có vấn đề gì sao? Cứ giết hết!” (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ ra lệnh giết thường dân. Thật sự như thế.

"Media report from CNN Apr. 9, 2022 Russian soldier (m): Một chiếc xe lái ngang qua, nhưng tôi không chắc đó là xe thường hay là xe quân đội. Nhưng có hai người bước ra khỏi lùm cây mặc y phục dân sự.

Russian commander (m): Giết chúng hết đi, đồ chết tiệt.

Russian soldier (m): Đã rõ. Nhưng cả làng ở đây là thường dân mà.

Russian commander (m): Mày có vấn đề gì vậy? Nếu có thường dân ở đó, thì cũng giết hết…"

Và hôm nay tình báo cho biết lệnh đó đến từ nơi cao nhất. (Ồ.) Nơi cao nhất là ở đâu? Quý vị biết mà, phải không? (Dạ biết.) Điện Kremlin và Putin. Nếu đúng thật như thế, thì Putin thật sự là hiện thân của ác quỷ.

Xem thêm
Tập  6 / 10
1
28:46
2022-05-20
4147 Lượt Xem
2
29:41
2022-05-21
3169 Lượt Xem
3
27:29
2022-05-22
2808 Lượt Xem
4
26:24
2022-05-23
2956 Lượt Xem
5
29:05
2022-05-24
2854 Lượt Xem
6
28:48
2022-05-25
3049 Lượt Xem
7
28:24
2022-05-26
2796 Lượt Xem
8
26:52
2022-05-27
2513 Lượt Xem
9
29:47
2022-05-28
2460 Lượt Xem
10
2022-05-29
2582 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android