Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • Tất Cả Ngôn Ngữ
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Tất Cả Ngôn Ngữ
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Giữa Thầy và Trò

Hai Người Bạn, Phần 2/10

2022-05-21
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Người ta có thể lầm lỗi, nhưng không cần phải lúc nào cũng chiến đấu đến chết để che đậy những sai lầm của mình. Không cần thiết như thế. (Dạ.) Có rất nhiều người cũng lầm lỗi, nhưng không có nghĩa là chúng ta phải tiếp tục với sai lầm đó. Phàm là người, ai cũng có lúc lầm lỗi. (Dạ đúng.) Giả sử quý vị là con người; con người ai cũng có lúc lầm lỗi, nhưng cứ tiếp tục lầm lỗi thì quả là kẻ ngu ngốc, (Dạ.) hoặc tà ác, trong trường hợp này.

Quý vị thấy đó, có quyền lực là thứ nguy hiểm, nếu không biết cách sử dụng cho đúng. (Dạ.) Nguy hiểm cho chính mình và có thể cho vô số người khác. Quý vị không vui khi chỉ là những người bình thường trong nhóm làm việc của tôi hay sao? (Dạ, rất vui, Sư Phụ.) Tên quý vị thậm chí không xuất hiện trong chương trình nào. (Chúng con rất may mắn ạ.) May mắn! Phải, quý vị biết rồi. (Dạ.)

Cho dù không gây chiến với bất cứ ai, nhưng tôi vẫn cảm thấy gánh nặng của công việc và nghiệp chướng của thế giới, và mọi thứ cũng ảnh hưởng đến tôi nữa. (Dạ hiểu. Dạ, thưa Sư Phụ.) Và tôi như là đứng giữa cơn gió, còn tất cả quý vị đều được bảo vệ. (Dạ.)

Tôi nghĩ, nếu Putin khôn ngoan, ông ta sẽ ra lệnh ngừng bắn. Rất đơn giản. (Dạ. Dạ đúng vậy. Dạ đúng.) Không cần phải nói gì cả, thậm chí không cần phải xin lỗi nếu không nói được. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Và để bù đắp, thì hãy cố gắng giúp Ukraine tái thiết lại. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và rồi mọi việc sẽ nguôi ngoai. Và rồi thời gian trôi qua mọi người sẽ quên đi. Và nếu Nga giúp xây dựng lại Ukraine, thì mọi thứ sẽ tốt hơn. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Và mọi người sẽ bỏ qua chuyện cũ.

Vì Nga đang thua, thành ra họ dùng tới thiếu sinh quân. Biết không, học sinh nhỏ tuổi? (Dạ.) Học để trở thành lính nghĩa vụ, học để chiến đấu. Thiếu sinh quân vẫn còn trong quá trình học; còn trẻ, 17-18. (Dạ.) Vừa mới vào. Ngoài ra, bây giờ họ còn dùng cả cựu chiến binh. Những người đáng lẽ đã nghỉ hưu. (Dạ, Sư Phụ.) Bây giờ họ huy động tất cả tái ngũ. Đó nghĩa là họ thực sự đã tổn thất nặng nề. Cho nên, trong trường hợp đó, nếu tôi là nhà lãnh đạo, tôi sẽ ra lệnh cho binh lính của tôi về nhà, để cứu nhiều mạng sống hơn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cứu càng nhiều mạng người càng tốt.

Người ta có thể lầm lỗi, nhưng không cần phải lúc nào cũng chiến đấu đến chết để che đậy những sai lầm của mình. Không cần thiết như thế. (Dạ.) Có rất nhiều người cũng lầm lỗi, nhưng không có nghĩa là chúng ta phải tiếp tục với sai lầm đó. Phàm là người, ai cũng có lúc lầm lỗi. (Dạ đúng.) Giả sử quý vị là con người; con người ai cũng có lúc lầm lỗi, nhưng cứ tiếp tục lầm lỗi thì quả là kẻ ngu ngốc, (Dạ.) hoặc tà ác, trong trường hợp này. (Dạ đúng vậy. Dạ, thưa Sư Phụ.) Không xúc cảm, không thương cảm, không thấy đau lòng gì hết trước cái chết của những người vô tội, kể cả công dân của chính mình. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

“Media Report from BBC NEWS Apr. 12, 2022 Reporter (m): Phản ứng của một người mẹ khi xác con trai được tìm thấy trước mắt mình, gần Kyiv.”

Và điều này sẽ quá rõ ràng, trần trụi cho cả thế giới thấy rằng quý vị là kẻ nhẫn tâm. Và đó không phải là tiếng tăm tốt cho lắm hoặc danh tiếng tốt để mang theo xuống mồ, đi vào lịch sử nhân loại. (Dạ. Dạ, đúng vậy, thưa Sư Phụ.)

Thế giới chúng ta đau khổ quá nhiều với biến đổi khí hậu và rất nhiều thảm họa hơn trước. Và rất nhiều người đã chết vì COVID-19 rồi.

Hôm nay tôi đọc thấy Thượng Hải lại bị phong tỏa toàn bộ lần nữa. (Ồ, dạ.) Và các tỉnh khác ở Trung Quốc cũng đang bị phong tỏa. Tôi quên tên rồi. Và người ta đang kêu gào từ cửa sổ nhà họ bởi vì họ không thể chịu nổi nữa. (Ồ, dạ.) Họ đang kêu gào. Phong tỏa hết lần này đến lần khác. Ai chịu cho nổi? (Dạ đúng, vâng.) Tôi cũng sẽ phát điên. Tưởng tượng, họ sống trong chung cư. Trong tòa nhà cao tầng, không có ban công, và họ thậm chí không thể đi ra ngoài bất cứ đâu. (Dạ, Sư Phụ.) Ôi, Trời ơi.

(Và họ không có thức ăn để ăn.) Ý anh là gì, không có thức ăn? (Dạ, bởi vì, không ai mang thức ăn đến cho họ.) Tại sao lại không? (Dạ, con không biết. Qua cửa sổ, họ cho thấy tủ lạnh trống trơn, họ nói rằng họ không có gì để ăn.) Họ cho thấy như thế sao? (Dạ.) Họ cho thấy tủ lạnh trống trơn à? (Dạ.) Ôi, Trời ơi! Những người đáng thương! Tại sao không thể giao thức ăn cho họ? (Dạ con không biết, thành ra họ kêu gào, bởi vì họ sắp chết đói và không ai quan tâm hết.) Đằng nào họ cũng chết, chết vì COVID hoặc chết vì đói, thành ra chẳng ai quan tâm nữa. (Dạ.) Ôi, Trời ơi, những người đáng thương. Tôi không thấy mấy điều này. Tôi đã quá bận, cũng phải đọc nhiều thứ nữa.

Dù sao, cuộc chiến ở Ukraine dường như bớt gay go một chút. Bây giờ NATO sẽ lo, Hoa Kỳ sẽ lo, và châu Âu sẽ lo về Ukraine. Có vẻ như họ đã quyết định giúp đỡ rồi, đàm phán hoặc gì đó. Một trong những nhà lãnh đạo Áo cũng sẽ đến viếng Điện Kremlin và có lẽ sẽ nói về Ukraine. (Dạ.)

Cho nên, có vẻ như bây giờ mọi người đang góp tay để lo cho Ukraine, để chăm lo cho Ukraine. Chúng ta chỉ cầu nguyện cho họ. Cho cả hai bên. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chúng ta cũng cầu nguyện cho Nga thức tỉnh. Cầu nguyện xin Thiên Đàng can thiệp nhiều hơn này nọ.

Có câu hỏi nào không? (Chúng con có một số tin vui, thưa Sư Phụ.) Tin vui, vậy kể tôi nghe. Tôi muốn đọc quý vị nghe truyện mà tôi đã hứa lần trước. Quý vị đọc trước đi. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

(Một bài báo nói rằng ít nhất 60 lính nhảy dù của Nga thuộc một đơn vị ở tỉnh Pskov đã từ chối tham chiến ở Ukraine.) Tôi đoán họ đã chịu hết nổi khi thấy xác chết rải rác khắp nơi mà không có lý do gì cả. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi đoán họ đã hiểu những gì đang xảy ra lúc này. (Dạ.)

“Media Report from BBC NEWS Apr. 8, 2022 Reporter (f): Nhà của Nina Vynnyk bị pháo kích. Con gái bà bị mất một chân.

Nina (f): Tất cả chúng tôi đều bị vụ nổ làm cho bất tỉnh. Khi chúng tôi tỉnh lại, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm nhau. Sau đó, tôi nghe cháu hét lên, ‘Mẹ ơi, con mất một chân rồi.’ Thật kinh hoàng.

Reporter (f): Bà ấy phản ứng thế nào khi Nga chối là không nhắm mục tiêu vào thường dân?

Nina (f): Hãy bảo họ ngừng nói dối.

Reporter (f): Bà nói là họ nói dối quá nhiều.

Nina (f): Có một phụ nữ trong bệnh viện mất một chân. Đó là sự thật.”

Không giống như tuyên truyền, mà là hiện thực về những người vô tội bị chết. Và hàng ngàn, hàng chục ngàn đồng đội của họ đã chết hoặc gặp rắc rối. Hoặc ở trong tù. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Ôi, Trời ơi. Họ đã không biết tất cả điều này, thành ra bây giờ họ mới từ chối. Tôi cũng thấy bài báo đó. Tôi đã gửi tiêu đề cho quý vị. Còn gì khác nữa?

(Và mấy người lính đó đã bị đuổi và một số đang bị đe dọa truy tố hình sự, một tờ báo của Nga đã đưa tin. Và mấy bài báo khác nói rằng lực lượng của Nga đã bị tổn thất nặng nề.) Ờ, dĩ nhiên rồi. (Và nhuệ khí đang giảm sút.) À, chuyện đó không có gì mới cả. Đã xảy ra một thời gian rồi. Nhưng chỉ mới sáu tuần, mà Nga đã tổn thất quá nhiều. (Dạ.) Họ tổn thất nhiều hơn là trong bất kỳ cuộc chiến nào gần đây, như ở Iraq hoặc Afghanistan. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ đúng vậy.)

Mất nhuệ khí không đến nỗi tệ, nhưng mất mạng sống mới là tệ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi hy vọng họ không chiến đấu. Chỉ đừng chiến đấu. Rồi ngay cả tổng thống (Putin) cũng không thể giết tất cả họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và nếu họ còn sống, thì người Ukraine cũng sẽ còn sống. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Nếu họ không chiến đấu, thì họ sẽ còn sống. Và cả hai bên sẽ còn sống. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Vợ con của quý vị, cha mẹ, bằng hữu của quý vị, bè bạn thân của quý vị. Tất cả họ đang chờ quý vị.

Xin đừng chiến đấu. Hãy về nhà. Hoặc thậm chí làm tù nhân chiến tranh. Quý vị sẽ cứu mạng sống của mình cho đến sau khi chiến tranh kết thúc. Hoặc trao đổi tù binh. Chỉ cần sống sót, bất kể là gì. Chỉ cần đào ngũ hay bất cứ gì. Hãy đi đến Ukraine. Làm tù binh chiến tranh, bất cứ gì. Chỉ là đừng chết.

Đừng chiến đấu, thì quý vị sẽ không chết. Xin Thượng Đế bảo vệ quý vị. Cầu Thượng Đế bảo vệ quý vị. Và đừng chiến đấu. Không cần. Không cần thiết. Nếu người Nga, hay Tổng thống Putin, nói Ukraine và Nga là một gia đình, thì tại sao quý vị lại giết lẫn nhau? (Dạ thật vậy.) Nếu quý vị là gia đình, thì phải nói chuyện chứ. (Dạ phải. Dạ.) Nếu có vấn đề, thì quý vị phải nói. Cho dù mất bao lâu, quý vị vẫn phải nói chuyện, đúng không? (Dạ chính xác. Dạ đúng. Dạ.) Quý vị không thể cứ đi giết người nhà của chính mình. (Dạ đúng.) Quý vị không phải man rợ. Ngay cả những người man rợ, họ cũng không làm điều đó. (Dạ đúng.) Mọi người đều biết người nhà của họ. (Dạ đúng. Dạ.) Quý vị không giết người nhà trừ khi quý vị là kẻ khùng, hoặc quý vị tà ác. Tại sao quý vị phải chịu những tiếng tăm [xấu] đó? Chỉ cần ngừng chiến, Trời ơi. Cho dù quý vị đã sai lầm, thì đến lúc này quý vị cũng phải biết. Hãy ngừng chiến.

Nhưng, chỉ là tôi lo lắng. Lại một cấp chỉ huy quân đội nữa, đại tá, vừa mới tử trận. (Dạ, đúng vậy.) Trời ơi. Rất nhiều cấp chỉ huy quân đội đã tử trận. Làm sao họ chiến đấu mà không có người chỉ huy? Làm sao họ chiến đấu mà không có người đứng đầu? (Dạ đúng.) Vấn đề là, trong chiến tranh, cũng giống như một người-thân-rắn, nếu quý vị cắt đầu người-thân-rắn, thì chú xong đời. (Dạ.) Binh lính sẽ hoang mang và sẽ trở nên nản chí; các binh lính dưới sự chỉ huy của các đại tá hoặc một tướng lãnh.

Ôi, Trời ơi, họ cứ tiếp tục chết với số lượng lớn. Ôi, xin Thượng Đế can thiệp. Xin làm điều gì đó. Xin nhanh lên; làm nhanh lên để cả hai bên sẽ dừng lại. Cho dù người Ukraine, họ chiến đấu giỏi, nhưng cũng không thể tránh mất mạng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và rồi cho dù quân Nga không thể chiến đấu chống binh lính Ukraine, quân Nga cứ giết thường dân chỉ để làm mất tinh thần của chính phủ và binh lính của Ukraine. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Dù là cách nào cũng không tốt chút nào.

Trời ơi, tôi không biết Putin bị mù, điếc, câm hay là gì. Ông ta không nhìn thấy gì sao? Ông ta phải biết chứ. Đến bây giờ ông ta phải biết là ông ta sẽ không thắng, và tiếp tục giết thường dân cũng không phải là cách để thắng. Ông ta càng giết họ, họ càng trở nên cứng rắn hơn và muốn chiến đấu hơn và căm hận ông ta hơn. (Dạ đúng.) Làm như thế chẳng ích lợi gì, phải không? (Dạ phải, thưa Sư Phụ.)

Bây giờ người ta nói về việc Putin đã phái một tư lệnh mới ra chiến trường, và gã này được coi như là, họ gọi gã là “Đồ Tể của Syria.” (Ồ.) Đồ Tể của Syria. Rất xấu xa. Rất, rất tàn bạo. Họ nói như thế. Họ nói rằng gã nổi tiếng là tàn bạo. (Dạ.) Cực kỳ tàn bạo. Ồ, Trời ơi, Thượng Đế ơi.

Còn tin vui nào nữa không? (Dạ có, thưa Sư Phụ.) Nói đi. (Một nhóm nhạc sĩ trẻ từ Kharkiv và Odesa đã tìm thấy sự an toàn ở Đan Mạch, sau khi nhận được sự trợ giúp từ một trường nhạc địa phương. Bây giờ họ sẽ có thể tiếp tục học và chơi âm nhạc.)

Ồ, vậy tốt. Vậy tốt cho họ. Tốt cho họ. Các nghệ sĩ, nếu họ không thể tiếp tục học hoặc chơi âm nhạc, thì họ giống như đã chết. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Họ có hai đời sống, một đời sống vật chất và một đời sống nghệ sĩ. Tốt cho họ.

(Hơn 10 tỷ Âu kim đã được cam kết trong một sự kiện “Đứng Lên Vì Ukraine” để hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine. Sự kiện này được tổ chức bởi Ủy ban châu Âu, Canada và một tổ chức quốc tế gọi là Công dân Toàn cầu. Và Ủy ban châu Âu cũng cam kết giúp 1 tỷ Âu kim.)

Họ nên làm vậy. Họ nên trả nhiều hơn và giúp đỡ nhiều hơn vì họ là những người làm cho dân Ukraine và dân Nga trả bằng mạng sống của họ. Cả hai quốc gia. (Dạ, Sư Phụ.)

Xem thêm
Tập  2 / 10
1
28:46
2022-05-20
4147 Lượt Xem
2
29:41
2022-05-21
3169 Lượt Xem
3
27:29
2022-05-22
2808 Lượt Xem
4
26:24
2022-05-23
2956 Lượt Xem
5
29:05
2022-05-24
2854 Lượt Xem
6
28:48
2022-05-25
3049 Lượt Xem
7
28:24
2022-05-26
2796 Lượt Xem
8
26:52
2022-05-27
2513 Lượt Xem
9
29:47
2022-05-28
2460 Lượt Xem
10
2022-05-29
2582 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android