Tìm Kiếm
Âu Lạc
Tiêu Đề
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Tinh Thần Đoàn Kết Của Người Dân Ukraine Tỏa Sáng Trên Thế Giới, Phần 11/12

2022-05-10
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Hệ quả của chiến tranh sẽ lưu lại trong một thời gian rất lâu, rất lâu. (Ồ!) Có lẽ cho đến thế hệ kế tiếp. (Ôi, Trời ơi!) Về mặt tâm lý. Chấn thương. Sự chia rẽ trong tư tưởng; không chỉ về mặt hữu hình thôi. Trong ý thức hệ. (Dạ đúng.) Phá vỡ gia đình, chia rẽ vợ chồng. Đây là cuộc chiến thầm lặng khác. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng nó thiệt hại không kém gì cuộc chiến tranh hữu hình.

Một số trẻ em đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng, nhưng khi họ chạy, họ không đem theo thuốc insulin hay loại thuốc nào hết; và thậm chí không biết khi nào họ có được thuốc. (Dạ đúng.) Một số chết trên đường, trên đường chạy trốn. Hãy tưởng tượng nếu quý vị là mẹ hoặc cha, hoặc thân nhân, hoặc anh, chị, em, bất cứ ai. Hoặc chỉ là người ngoài cuộc nhìn vào hoàn cảnh bất lực và không thể làm gì để giúp đỡ. (Dạ, Sư Phụ. Thật kinh khủng.)

Và nhiều người Ukraine sống ở Nga có người thân ở Ukraine bị chết, hoặc chạy trốn, hoặc gặp bất cứ rắc rối gì. Và nhiều trường hợp ngược lại. (Dạ.) Và cũng xích mích với nhau, bởi vì sự tuyên truyền chính trị. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ chống lại nhau. (Dạ đúng.)

"Media report from CNN Apr. 4, 2022 Jim (m): Anh nói gì đây với những người Nga đang tuyên bố rằng những hình ảnh về những hành động tàn ác mà chúng ta nhìn thấy là bị dàn dựng và giả mạo?

Alex (m): Không gì cả. Tôi sẽ không nói gì với họ. Tôi đã cố gắng trong tuần đầu tiên nói chuyện với người thân của tôi, với những người tôi quen biết ở Nga, và họ hoàn toàn im lặng. Họ đã hoàn toàn [bị] tẩy não."

Và sự rạn nứt này, tôi không biết phải mất bao lâu họ mới hòa giải và hàn gắn được. Điều này còn khó khăn hơn là xa cách về không gian hoặc bất đồng tư tưởng về việc ủng hộ chính trị hoặc nghị sự ý thức hệ. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Thật kinh khủng khi gia đình chia cách nhau, không chỉ về mặt hữu hình, mà còn về tinh thần, tâm lý, ý thức hệ, v.v… (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Hệ quả của chiến tranh sẽ lưu lại trong một thời gian rất lâu, rất lâu. (Ồ!) Có lẽ cho đến thế hệ kế tiếp. (Ôi, Trời ơi!) Về mặt tâm lý. Chấn thương. Sự chia rẽ trong tư tưởng; không chỉ về mặt hữu hình thôi. Trong ý thức hệ. (Dạ đúng.) Phá vỡ gia đình, chia rẽ vợ chồng. Đây là cuộc chiến thầm lặng khác. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng nó thiệt hại không kém gì cuộc chiến tranh hữu hình. (Dạ đúng vậy.) Thật khủng khiếp.

Chiến tranh không bao giờ tốt. Trời ơi, chúng ta vừa mới được chữa lành khỏi mọi cuộc chiến trước đây, và giờ lại bắt đầu một cuộc chiến khác. (Dạ đúng vậy. Dạ.) Làm sao con người có thể sống như thế này? Làm sao họ có thể sống sót? Cứ tiếp tục phá hủy mọi thứ như thế? (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ phải.) Ngay cả thứ thiết yếu nhất là lương thực! Cũng đang bị cuộc chiến phá hủy, hoặc làm hư hại, gián đoạn hoặc cản trở. (Dạ.) Nó ảnh hưởng đến nhiều quốc gia.

Vì vậy, bất cứ ai khởi sự chiến tranh, dù vì lý do gì; và không có lý do gì trong cuộc chiến này, người đó phải là tà ác. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

"Media Report from Radio Free Europe/Radio Liberty – Mar. 15, 2022 (In Ukrainian) Eva Pryadko (f): Phải [tìm một nơi an toàn] để không bị mảnh kiếng vỡ bay trúng lưng hoặc trúng bụng. Phải mặc áo khoác vô. Để [mảnh kiếng] có trúng thì trúng áo, chứ không trúng mình.

Sofia Ovseyenko (f): Em mở mắt ra và thấy đầu đạn [chưa nổ] đó và một phụ nữ bị chết. Chiếc giày của bà nằm dưới đất. Khi em mở mắt ra, em thấy [em tưởng là] một cái đùi heo bay tới. Em nghĩ là hãng thịt bị dội bom, nhưng rồi em nhận ra là không có hãng thịt nào quanh đó. Em mới biết đó là ‘của con người’, em khiếp đảm và hoảng hốt. Em nhìn lại quần áo, áo khoác mặc trên người, mặt mày: cả người em dính đầy thịt người, những mảnh xương sụn và máu. Thật là khủng khiếp.

Eva Pryadko (f): Đó là cuộc chiến xấu xa tàn ác. Nó gây đau khổ cho mọi người. Và cái lão già đó thật ngu xuẩn vì hắn không biết là Ukraine không dễ gì bị xâm chiếm. Nhưng hắn lại được bầu làm tổng thống. Không biết hắn là tổng thống kiểu gì?

Interviewer (f): Em đang nói về ai đấy?

Eva Pryadko (f): Tổng thống Putin. Tại sao hắn là tổng thống chứ? Mình không thể ngày nào cũng gây chiến.

Girl: Có thể [Putin] lúc nhỏ đã bị bỏ rơi. Nước chúng em không làm gì sai trái với nước Nga cả. Em không hiểu tại sao Belarus lại đi với Nga; nước chúng em không làm gì sai với họ, nhưng quân đội chúng em rất mạnh. Nước chúng em sẽ đánh bại Putin. Ukraine sẽ đánh bại Putin. Thiện lành luôn mạnh hơn tà ác."

Chắc hẳn là quỷ. Quý vị không cần phải tin tôi. Quý vị tự phân tích bằng trí thông minh của chính mình thì quý vị sẽ biết những điều tôi đang nói là hoàn toàn thật. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Tôi can thiệp vào mọi điều này để mạo hiểm an toàn của tôi để làm gì? Hay là mạo hiểm để người ta ghét tôi để làm gì? Ý nói những người không hiểu, như sự tuyên truyền ở Nga, để có thể họ sẽ ghét tôi?

Tôi mạo hiểm tất cả sự an toàn của thân thể và từ trường này, để nói mọi điều này với quý vị để làm gì. (Dạ đúng.) [Nhưng] là người thầy đáng tin cậy, tôi phải nói với quý vị, để lỡ quý vị có ý nghĩ sai lầm nào trong đầu. (Dạ phải. Dạ.) Ít ra những người làm việc cho tôi, đệ tử của tôi, tất cả họ phải biết quan điểm đúng đắn. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Không phải tôi thích làm việc này.

Quý vị biết tôi thích gì rồi, phải không? (Dạ.) Bánh samosa thuần chay ở Rishikesh. Thành phố đó ăn chay. Không có sản phẩm động vật nào được phép mang vào đó. (Hay quá!) Có lẽ đó cũng là lý do tôi thích nơi đó. (Ồ, vâng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Và ngay cạnh Sông Hằng, chỉ đi bộ một quãng ngắn xuống đồi là tới. Và ngôi nhà bùn. Ngôi nhà bùn đó không giống như mọi nhà bùn khác. Nó chỉ như có bốn phòng. Rất gọn gàng và ngăn nắp. Và đầy bùn, dĩ nhiên. Và cũng có phòng mạch đấm bóp nhỏ gần đó, phòng mạch bác sĩ nắn chỉnh xương ở gần đó. Và cho tôi, thậm chí còn miễn phí. Có lẽ tôi còn trẻ đẹp nên anh ấy mới làm thế. Nhưng tôi không chắc anh làm miễn phí cho mọi người; thế thì làm sao anh ấy sống? Rất nhiều người Tây phương viếng nơi đó, và ở lại đó lâu. Thành ra có lẽ anh ấy nghĩ ở đó anh có thể làm gì đó. (Dạ.) Và rồi bánh samosa thuần chay. Samosa tuyệt vời, nổi tiếng đó từ một bà lão nhỏ người. Tôi nghĩ bà nấu bằng tấm lòng. (Dạ.) Chỉ có một cái rổ nhỏ, có lẽ nhiều nhất là 20 cái samosa. Tôi không đếm, vì tôi lo ăn trước cái đã, và không muốn nhìn thêm nhỡ ra không thể cưỡng lại. (Dạ.) Đó là đời sống của tôi.

(Thưa Sư Phụ?) Sao? (Con đọc một mẩu tin ở Nga, ở St. Petersburg, một nghệ sĩ già, khoảng bảy mươi mấy tuổi, bà phản đối chiến tranh rất mạnh mẽ và đã vẽ một bức họa về Putin như một ác quỷ, rồi bà đi ra ngoài đường phố biểu tình bằng hình vẽ của bà và những chữ viết trên áp phích của bà, và rất nhiều người đã hoan hô, ủng hộ bà.)

Bà kiểu như có khả năng ngoại cảm tới mức nào đó. Nhưng hy vọng họ không hạ độc bà. Hoặc để bà chịu cảnh tù đày. Ở Nga, nhà tù cũng là địa ngục. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ bỏ tù hàng ngàn, hàng ngàn người biểu tình trên đường phố rồi, (Trời ơi. Dạ.) rất mau lẹ, rất nhanh chóng, để họ dập tắt [biểu tình]. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vì vậy, chỉ có tin giả mới được phép phát sóng ở Nga. Thành ra một số người Nga vẫn ủng hộ Putin, (Dạ.) bởi vì họ không nhìn vào những tin khác. (Dạ.) Và có lẽ, hầu hết là thế hệ cao niên. (Dạ đúng.) Những người đó “công nghệ cao” như tôi, không biết cách dùng mạng internet, hoặc tìm kiếm bất kỳ tin nào trên mạng internet.

Lý do duy nhất tôi có thể đọc mạng internet là vì sư huynh của quý vị đã chuẩn bị máy tính cho tôi, từ lâu rồi, để tôi có thể làm việc độc lập. Anh ấy đã cài ứng dụng sẵn trên đó. Bất cứ gì có ở đó thì tôi dùng. Bất kỳ nguồn cung cấp dữ liệu nào tôi sẽ cần, nhưng tôi không biết làm sao để tạo bất kỳ gì mới, nên tôi rất tiếc cho một số công ty internet cứ hỏi máy tính của tôi, “Chúng tôi quảng bá Windows mới này kia, cập nhật cái này cái nọ – muốn hay không?” Tôi luôn phải nói không. Tôi cũng hiếu kỳ. Muốn biết đó là gì. À, tôi không biết, nên không dám mạo hiểm bởi vì nếu đồng ý, họ sẽ cài vào rất nhiều thông tin khác, như đôi khi tôi lỡ làm lỗi, và rồi nếu có rất nhiều thông tin thì tôi sẽ không biết làm gì đây. Tôi phải gọi sư huynh của quý vị và nói, “Bây giờ thì sao? Phải làm gì đây? Làm thế nào quay lại nơi khởi điểm?” Bởi vì tôi không biết làm sao để trở về chỗ cũ hồi nãy. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nếu tôi nhấn một nút, có gì đó sẽ xuất hiện thêm. Và luôn luôn, “Đồng ý hay không.” Và nếu tôi nói “không,” thì đã có thứ khác xuất hiện rồi. Nó xuất hiện thêm. Và nếu tôi nói “đồng ý,” thì sẽ tiêu tùng. Thì tôi sẽ lạc mất. (Dạ.)

Nên tôi rất xin lỗi. Tôi nói xin lỗi trong tâm. Nói, “Xin lỗi nha. Thực sự tôi cũng muốn làm gì đó với quý vị, bởi vì tôi biết ơn rằng quý vị tạo ra ứng dụng này và mạng internet sẵn sàng cho tôi, nhưng tôi không thể xử lý nó. Không biết cách làm.” Tôi nói xin lỗi trong tâm, bởi vì lúc nào cũng phải nói không. Và nó cảm thấy như tôi là một khách hàng rất vô tình. Không thông cảm, không gì cả. Tôi luôn luôn phải nói “không.” Nhưng họ không cho tôi bất kỳ lựa chọn nào khác. Họ nên đặt ở đó lựa chọn khác; “Bạn rất tiếc vì không thể.” Hoặc “Bạn xin lỗi khi phải nói không,” thì tôi sẽ nhấn vào đó. Nhưng không, họ không cho mình lựa chọn đó. “Đồng ý hay không.”

Đôi khi khác một chút, thi vị hơn, như, “Chấp nhận hay từ chối.” Tôi nhìn rất cẩn thận, bởi vì nếu tôi nhấn nhầm nút hoặc đặt mũi tên (chuột) không đúng chỗ, nó có thể nhảy ra một đống những thứ mà tôi… Nó giống như một khu rừng. Tôi không biết phải làm gì. Không phải chỉ có một cửa sổ hiện lên. Nhiều, rất nhiều, cái này chồng lên cái kia, đủ thứ. Quý vị biết hay không? (Dạ biết, thưa Sư Phụ.) Trời ơi. Họ không biết có một người “công nghệ cao” như tôi thế này.

Vì vậy, tôi đoán nhiều người không có kỹ thuật cao ở Nga sẽ tin tưởng vào sự tuyên truyền của chính phủ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Do đó, họ vẫn sẽ ủng hộ Putin, (Dạ đúng.) hoặc có thể họ là thân nhân, bạn bè của một số người trong băng đảng của Putin, hoặc là những người ủng hộ rồi. (Dạ.)

"Media Report from UATV – Mar. 3, 2022 Woman: Tôi ủng hộ Putin. Lẽ ra tôi phải ủng hộ từ lâu rồi.

Woman 2: Ý kiến của tôi [đó là] bảo vệ người Nga, tôi ủng hộ điều này. Có lẽ Putin là người sáng suốt, và biết rõ mình đang làm gì.

Man: Theo ý tôi, thì ông làm đúng bởi vì phương Tây đã hoàn toàn mất trí rồi. Họ làm nhiều chuyện tội lỗi, họ dựng chuyện nói dối đủ thứ về Nga, và ở Kyiv chẳng có ai bị dội bom cả. Tôi không tin là có điều đó.

Reporter (m): Vậy mà nhiều người Nga cũng không thay đổi suy nghĩ dù cho ký giả cho họ thấy hình ảnh các thành phố Ukraine bị dội bom và nhà cửa của thường dân hoàn toàn bị phá hủy.

Woman 3: Tất nhiên là lúc đầu thì rất khó khăn để làm, bởi vì họ là dân tộc anh em của chúng tôi, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm trong việc này. Họ đã thành lập trước khu vực chiếm đóng ở đó, cả một thế hệ đã được nuôi dạy để ghét nước Nga, ghét người Nga, qua rất nhiều năm. Ukraine đã có chuẩn bị để tấn công Nga. Tôi hoàn toàn tin chắc điều đó. Mấy đạo quân quốc xã và chủ nghĩa dân tộc, họ vẫn còn đó, chưa biến mất đâu.

Woman 4: Thực ra, nước Nga không có dội bom. Nga loại bỏ những kẻ nắm quyền [ở Ukraine] bằng cách thức không trung thực, và khủng bố dân chúng của họ. Nga không dội bom. Họ nhắm vào những nơi bị phá hủy.

Man 2: Tại sao lại tấn công nếu ở đó có thường dân? Dân chúng đều có ở đó – Ukraine, Belarus. Nhưng họ đã tấn công. Không biết sao. Không phải như những gì họ tuyên bố trên báo chí. Tôi không nghe là Putin đặc biệt có điều động quân lính cho chiến tranh.

Reporter (m): Và họ không nghe là có điều đó, bởi vì ba phần tư người dân Nga biết về cuộc chiến qua tin tức của các đài truyền hình của nhà nước Nga. Đó là lý do họ chỉ lặp lại tất cả những tường thuật mà những kẻ tuyên truyền suốt ngày ra rả nói cho họ biết."

Nên gió chiều nào họ theo chiều ấy. Hoặc họ lo rằng chính phủ kiểm tra internet của họ, nên họ phải xem những gì chính phủ truyền ra cho họ thôi. (Dạ, Sư Phụ.) Nếu mọi người biết sự thật, thì không ai sẽ ủng hộ Putin. (Dạ đúng. Dạ, đúng vậy.) Hoặc có lẽ những người ủng hộ ông ta là băng đảng của ông, băng đảng ma quỷ bí mật của ông. Ai biết được? (Dạ.) Đồng thanh tương ứng. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Dĩ nhiên, đôi khi họ có những nhóm hỗ trợ bí mật này, để hỗ trợ năng lượng. (Dạ.) Giống như mỗi chính phủ đều có gián điệp và mật vụ này nọ, ẩn nấp xung quanh một số người nổi tiếng hoặc công ty nổi tiếng. (Dạ.)

Tôi không bao giờ nghĩ rằng điều đó có thể [xảy ra]. Tôi tưởng mọi người nhập môn chỉ để tìm Thượng Đế, để liễu ngộ Thượng Đế, để tìm sự vĩ đại và trí huệ của chính họ. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới bất cứ gì khác. Chưa bao giờ nghĩ tiêu cực chút nào, cho đến khi tôi buộc phải tìm hiểu về họ. (Dạ.) Ý nói, bên trong, và xác nhận với Thiên Đàng này nọ. Ôi Trời ơi, đó cũng là một cú sốc cho đời tôi. Và tôi vẫn nói, “Ồ, hãy để họ thay đổi, tình thương sẽ thay đổi họ.” Thiên Đàng lắc đầu và nói, “Ồ, thưa không đâu, những người này sẽ không thay đổi.” Giống như họ là gián điệp của kẻ thù, họ không thay đổi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Mặc dù họ vào quốc gia của quý vị, họ hành xử như một thường dân. Hoặc có thể họ được sinh ra trong quốc gia quý vị nhưng họ chống lại quốc gia quý vị - (Dạ đúng.) điều đó cũng đã xảy ra rồi. (Dạ.) Vì tiền hoặc chỉ vì một số thù hận cá nhân hoặc báo thù hoặc bất cứ gì. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và họ mù, điếc, câm đối với bất cứ gì khác. Họ chỉ muốn tiêu diệt người được gọi là kẻ thù mà cũng là đồng bào của họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chúng ta có những loại mật vụ, gián điệp phản bội này. Đủ loại. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Miền bắc làm việc cho miền nam. (Dạ.) Hoặc miền nam làm việc cho miền bắc. (Dạ.) Đại khái như thế, tôi phát hiện ra quá nhiều. Thật đáng sợ, thật đáng sợ.

Nên, đừng bao giờ muốn nổi tiếng. (Dạ, Sư Phụ. Chúng con không muốn.) (Chúng con không muốn.) Hoặc muốn giàu. (Dạ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Chúng ta làm việc ẩn danh, tôi chỉ phải đứng mũi chịu sào, nhưng quý vị không cần. (Dạ, thưa Sư Phụ. Cảm ơn Sư Phụ.) À, tôi là thuyền trưởng mà. (Dạ.) Tôi không thể trốn trong tầng hầm và để toàn bộ thủy thủ chăm lo mọi việc. (Dạ, thưa Sư Phụ. Chúng con hiểu.) Thuyền trưởng có trách nhiệm cho sự an toàn của mọi người trên thuyền của ông. (Dạ, xin cảm ơn Sư Phụ.)

Tôi chỉ bảo quý vị tất cả điều đó. Đây là một thế giới rất đáng sợ. Nhiều hoàn cảnh, và tôi đã không biết. Bởi vì tôi không bao giờ nghĩ tiêu cực về bất cứ ai. Tôi đối xử mọi người bình đẳng, quý vị có thể thấy điều đó. (Dạ thấy.) Tôi bảo quý vị khi quý vị sai. (Vâng, Sư Phụ.) Tôi khen quý vị khi quý vị đúng, bình đẳng. (Dạ phải. Dạ.) Không phải vì tôi thích quý vị hay ghét quý vị, không gì cả. Tôi chỉ làm công việc của mình; dù dễ chịu hay không. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi cũng chẳng thích công việc của mình, nhưng nếu nó giúp một số linh hồn được giải thoát, thì tôi phải tiếp tục thôi. (Dạ, Sư Phụ. Cảm ơn Sư Phụ.) Hy vọng một ngày nào đó, tôi có thể dẫn quý vị lên Hy Mã Lạp Sơn, cứ mơ đi cưng. (Ồ, dạ!)

Xem thêm
Tập  11 / 12
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android