Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Tinh Thần Đoàn Kết Của Người Dân Ukraine Tỏa Sáng Trên Thế Giới, Phần 6/12

2022-05-05
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Dù gì đi nữa, chiến tranh hay hòa bình, sản xuất vũ khí là nghiệp nặng. (Dạ.) Giết người-thân-động vật trong lò mổ là nghiệp nặng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Buôn người là nghiệp nặng. (Dạ.) Thế thôi. Những điều này là cơ bản và không gì có thể thay đổi được. Dù có chiến tranh hay không.

Bây giờ, họ nói rằng ông (Putin) còn tệ hơn cả ISIS. (Chao ơi. Ôi, Trời ơi.) Những người Hồi giáo cực đoan mà họ muốn diệt trừ đó? (Dạ.) Bây giờ họ nói ông ta còn tệ hơn. Còn tệ hại hơn. Tôi cũng cảm thấy vậy. (Dạ, Sư Phụ.)

Thế mà ngay cả Giáo chủ Chính Thống giáo Nga cũng ủng hộ ông. (Ôi, Trời ơi.) Giáo chủ đó nói cuộc chiến ở Ukraine là chính đáng. Đây là cuộc chiến giữa thiện và ác. Ý ông ta nói Nga là thiện; Ukraine là ác. (Ồ, Trời ơi. Ôi.) Nhưng Ukraine đã làm gì chứ? (Dạ.) Luôn luôn, tất cả, cho đến nay; chỉ có Nga là kẻ chủ mưu của những sự điên rồ, chiến tranh, tàn bạo. (Dạ phải.) Đi vào nhà người ta và lấy đồ của họ như vậy đó, và giết người nhà của họ. Đây là sự hung bạo, ăn cướp. Không là gì khác. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ đúng ạ.)

Nhưng tôi đoán ông giáo chủ này, ông ta chẳng biết gì hết. (Dạ.) Ông ta không hay biết gì. Cũng như rất nhiều công dân khác ở Nga, không hiểu gì cả. Bị tẩy não và được mớm đút bởi truyền hình, truyền thanh, báo chí của nhà nước. (Dạ, sống trong bóng tối.) Phải, để tất cả họ trong bóng tối. Và tất cả giới thông tin quốc tế dù sao cũng bị đuổi hết ra ngoài. Còn không, sẽ bị đi tù, tối thiểu là 15 năm tù, nếu họ nói gì về chiến tranh Ukraine. (Dạ, đúng vậy ạ.)

Trời ơi. Thế mà bọn chúng vẫn còn nằm trong Hội Đồng Bảo An LHQ. Tôi không thể tin được. Tôi nghĩ LHQ phải nên từ chức. Làm sao đó, họ phải loại trừ ông ta ra khỏi Hội Đồng Bảo An LHQ. Họ phải làm, hoặc họ nên từ chức. (Dạ.) Bởi vì họ vô dụng. Họ không bảo vệ người vô tội. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và họ không đối phó hoặc loại bỏ kẻ xâm lược đang ngồi ngay trong nhà họ. (Dạ.) Sớm thôi, họ cũng sẽ bị đánh đập. Vì những kẻ tội phạm hoặc bắt nạt này sẽ chiếm quyền kiểm soát, và không bị trừng phạt gì hết. (Dạ, bọn họ cảm thấy bạo gan.) Cũng bạo gan, và cũng có quyền nữa. Được khuyến khích, bởi sự trì trệ của họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Ôi, khủng khiếp, kinh khủng, kinh khủng. Nói quý vị hay. Tôi nghĩ thế giới bị mù, câm, điếc hết rồi. Ôi, chúng ta không may mắn lắm. Thật đáng sợ khi sống ở thế giới này. Khi tôi đọc Kinh Phật, Đức Phật nói thế gian này đầy rẫy quỷ dữ, yêu ma và những thực thể hung ác. Tôi tưởng Đức Phật chỉ nói về một nơi nào đó, hoặc có lẽ trong vô hình thôi. Nhưng giờ chúng hữu hình luôn rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chúng công khai hữu hình ngồi trên địa vị cao nhất, cao nhất có thể trên thế giới chúng ta. (Dạ Sư Phụ, quả là kinh hoàng.) Thật kinh hoàng. Địa vị ra quyết định. Kiểu như sinh tử của con người nằm trong tay chúng, và chúng muốn làm gì thì làm, mà không bị trừng phạt gì cả.

Bởi vì Putin đã thoát khỏi rất nhiều, rất nhiều chuyện. Nhiều lần rồi. (Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Chỉ nói tới Ukraine thôi, ông ta đã nuốt chửng ba mảnh đất rồi. Trước khi cuộc chiến lớn này nổ ra, ông ta đã nuốt chửng ba mảnh đất rồi, thế mà vẫn còn thèm thuồng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ông ta càng ăn, thì càng thèm, càng đói, thế mà thế giới chẳng làm gì hết, đó là lý do.

Và đây là vì kinh tế và mấy cái lợi ích trần tục, như dầu hỏa và khí đốt, kinh tế, và những thứ như thế. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Bởi vì họ lo ngại rằng nếu họ không có dầu hỏa và khí đốt từ Nga, thì công nghiệp của họ không hoạt động. Cũng đúng một phần. Nhưng lẽ ra, họ phải biết trước điều đó chứ. Họ lẽ ra phải độc lập. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Nhưng dĩ nhiên, thật sự không thể trách họ quá nhiều, bởi vì họ không thể tưởng tượng rằng Putin càng ngày càng tà ác như thế. Nhưng họ lẽ ra phải ngăn cản ông ta, ngay từ ban đầu rồi. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Chứ không đợi tới khi ông gây hỗn loạn và nuốt chửng nhiều quốc gia như vậy, mà bây giờ vẫn không làm gì hết. Không làm gì nhiều. (Dạ đúng.) Tôi nghĩ hiện giờ họ đang làm thêm một chút.

Nhưng rồi bây giờ những kẻ độc tài khác cũng kiểu như xuất đầu lộ diện tại các quốc gia khác ở châu Âu, với phiếu bầu gian lận, và chống lại Zelenskyy, và ủng hộ Putin. (À, dạ. Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Ôi, Trời ơi. Tôi hy vọng họ tỉnh thức, nếu không, họ sẽ là nước kế tiếp. Nếu không, họ sẽ phải luôn luôn cúi đầu và quỳ lạy trước Putin, để có thể trở thành bạn của ông ta và đồng ý với mọi ham muốn tàn bạo mà ông ta đề nghị hoặc hành động. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Thế giới đang gặp nguy hiểm. Trời ơi, tôi không thể tưởng tượng như vậy. Tôi tưởng thảm họa và đại dịch là đủ rồi. Và giờ có những thứ còn tồi tệ hơn. Mọi người đều lo lắng về bom hạt nhân. (Dạ. Thật khó tưởng tượng ở thế kỷ 21 rồi, mà mấy điều này vẫn đang xảy ra.) Phải! Họ vẫn muốn giết lẫn nhau! Giết người vô tội. Tôi không thể tin được. Những kẻ này không thuộc nơi đây, không thuộc thế hệ chúng ta, và không thuộc thế giới chúng ta. Họ thuộc địa ngục. Giờ quý vị biết rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

(Trước đây, Sư Phụ có nói rằng một trong những nghề nghiệp dẫn đến địa ngục là chế tạo vũ khí. Trong cuộc chiến này, mà Sư Phụ đã nói là giữa thiện và ác, người Ukraine cần có vũ khí để bảo vệ chính họ chống lại sự xâm lược của Nga. Vậy cuộc xung đột càng khiến một số quốc gia thấy là họ cần có quân đội hùng mạnh. Như Đức quốc, Đài Loan (Formosa), và Nhật Bản sẽ tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng để ngăn chặn những kẻ có thể xâm lược trong tương lai. Xin Sư Phụ nói về quan điểm của Thiên Đàng ra sao đối với việc sản xuất vũ khí, vì chúng được sử dụng bởi cả thiện lẫn ác?)

Thiên Đàng không dính dáng gì đến vấn đề này. Dù sao trên Thiên Đàng cũng không có vũ khí. Đó chỉ là giáo lý của Đức Phật để hướng dẫn con người sống một cách hòa bình. Nhưng con người không bao giờ sống hòa bình với nhau được lâu, vì vậy đây là cách họ phải xử lý. (Dạ, Sư Phụ.)

Tuy nhiên, những nhà sản xuất vũ khí này cần phải lãnh nghiệp của họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cho nên, hoàn cảnh là như thế. Và dĩ nhiên họ phải làm cho phù hợp. Nhưng theo tất cả giáo lý của tất cả Minh Sư, điều này không nên xảy ra. (Dạ.) Nhưng dù sao nó cũng xảy ra rồi. Trong trường hợp của họ, họ đã sản xuất vũ khí rồi, dù Ukraine có chiến tranh hay không … và Ukraine phải bảo vệ người dân của họ, nên họ phải làm công việc của họ. (Dạ, Sư Phụ.) Họ đã bị dồn vào chân tường để chiến đấu. Họ phải chiến đấu. Hoặc là thế, hoặc là họ phải để dân của họ chết. Thậm chí có các trường hợp được báo cáo là họ bị cưỡng hiếp trước mặt con cái của họ. (Dạ, đúng vậy. Ôi, Trời ơi.)

Binh lính [Nga], dĩ nhiên họ còn trẻ và không phải tất cả họ đều có đạo đức. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ còn trẻ, hoặc có thể họ say rượu. Hoặc họ chỉ đang trong cuộc chiến, nên họ chẳng bận tâm, giống như Putin. Không phải tất cả người Nga đều như thế hết. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Putin không thuộc về Nga. Ông ta không phải là người Nga. (Dạ đúng. Dạ.) Và nhiều con người bị điên. Trí óc cũng không lành mạnh. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Thật không may, trong bất kỳ đơn vị nào, hoặc thậm chí các trường hợp đơn lẻ, những điều như vậy luôn xảy ra khắp nơi. (Dạ đúng.)

Và trong trường hợp này, người Ukraine, họ có nghĩa vụ và họ chỉ thực hiện công việc của họ, nghĩa vụ của họ, như bảo vệ quốc gia và người dân của họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Là như thế đó.

Nhưng các nhà sản xuất vũ khí vẫn có nghiệp nặng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Điều đó không có nghĩa là họ giúp đỡ theo bất kỳ cách nào. Ý định của họ chỉ là sản xuất để bán dụng cụ giết người. (Dạ hiểu.) Vì vậy, với ý định đó, họ sẽ phải trả nghiệp dưới địa ngục. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Và người Ukraine, họ đánh đổi mạng sống của mình để bảo vệ hòa bình và sự an toàn cho người thân yêu và đồng bào của họ. Thế nên họ làm công việc của họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Trong trường hợp đó, họ cao thượng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Hay là quý vị muốn họ đầu hàng Putin và sống dưới chế độ độc tài của ông ta, và Putin sẽ tiến tới các quốc gia kế tiếp để giết thêm? (Dĩ nhiên là không, thưa Sư Phụ.) Quý vị thấy chứ? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Với lựa chọn đó, họ phải chiến đấu. (Dạ, Sư Phụ.)

Nhưng các nhà sản xuất vũ khí, họ sản xuất trước khi có bất kỳ cuộc chiến nào, chỉ để kiếm tiền. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Nên đó không phải là ý định cao cả hay là gì hết. (Dạ đúng. Dạ hiểu.)

Có những luật và chi tiết nhỏ trong luật của Vũ trụ. (Dạ.) Không phải luôn trắng đen rạch ròi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cũng tùy theo hoàn cảnh.

Dù gì đi nữa, chiến tranh hay hòa bình, sản xuất vũ khí là nghiệp nặng. (Dạ.) Giết người-thân-động vật trong lò mổ là nghiệp nặng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Buôn người là nghiệp nặng. (Dạ.) Thế thôi. Những điều này là cơ bản và không gì có thể thay đổi được. Dù có chiến tranh hay không. (Dạ đúng. Vâng, thưa Sư Phụ.) Nhưng nếu quý vị sống trong một nước mà có người nào đó đến đánh đập vợ con mình, quý vị phải đứng lên và chiến đấu. Thế thôi. (Dạ đúng. Vâng, thưa Sư Phụ.) Lúc đó, cho dù người ta biết đó là nghiệp, họ vẫn chiến đấu. Bởi vì họ muốn bảo vệ người thân yêu của họ. Họ không thể làm khác được. Họ không có lựa chọn. (Dạ đúng. Dạ. Đúng vậy ạ.) Quý vị có muốn đứng đó để vợ mình bị cưỡng hiếp và con mình bị đánh đập không? (Dạ không, thưa Sư Phụ.) Trong khi quý vị có cơ bắp? (Dạ không. Mình không thể chịu nổi.) Không thể, quý vị chỉ tự động phản ứng thôi. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Có lẽ nếu ai đó đánh mình, quý vị có thể không đánh trả, quý vị có thể chỉ tự vệ một chút để có thể bỏ chạy. (Dạ đúng.) Nhưng nếu mình thấy người khác bị đánh đập, đó lại là chuyện khác. (Dạ phải.) Đặc biệt nếu đó là người láng giềng thân thiện, hoặc người vợ yêu dấu hay là con cái của quý vị, thì quý vị chỉ chống lại thôi. (Dạ, đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Cho dù phải xuống địa ngục, quý vị cũng sẽ làm vậy.

Cho nên có những điều mà quý vị không thể phân biệt trắng đen rạch ròi, như, phải rồi, nếu đánh nhau, giết người, quý vị sẽ xuống địa ngục. Không, không nhất thiết như thế. (Dạ đúng. Dạ hiểu.) Luật của con người đôi khi có những sơ hở, nhưng luật của Thiên Đàng luôn vô cùng chính xác, hoàn thiện và rõ ràng. Luôn luôn đúng. Không thiên vị bất kỳ bên nào. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Luật đó hoạt động tùy hoàn cảnh, tùy trường hợp, tùy đặc tính và ý định của người phạm. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Xem thêm
Tập  6 / 12
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android