Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • Tất Cả Ngôn Ngữ
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Tất Cả Ngôn Ngữ
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Tin Đáng Chú Ý / Tin Mới Bay Sang

Vị Tổng Thống Của Dân, Ngài Donald Trump

2021-01-11
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Kính Yêu Nhất tuy đang tiếp tục thiền sâu cho thế giới chúng ta, vẫn [gọi điện] nói chuyện với thành viên đội ngũ Truyền Hình Vô Thượng Sư. Trong buổi hội thảo vào thứ Sáu, ngày 8 tháng 1 năm 2021, Sư Phụ ân cần trả lời các câu hỏi tâm linh và cả những câu hỏi về diễn biến gần đây ở Hoa Kỳ, liên quan đến việc chứng nhận bầu cử tổng thống.

( Thưa Sư Phụ, gần đây Quốc hội Hoa Kỳ chứng nhận kết quả bầu cử và Joe Biden là người thắng cử trong cuộc bầu tổng thống. Xin Sư Phụ giải thích vì sao điều này xảy ra, mặc dù Tổng thống Donald Trump đã được Thiên Đàng chỉ định? )

Người Mỹ, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, dù đây là một quốc gia vĩ đại, một quốc gia hàng đầu trên thế giới, nhưng có nghiệp chướng quá nặng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Người Mỹ ăn quá nhiều thịt, quá nhiều thịt bò và những thứ như vậy. Và rất khó để xóa đi nghiệp chướng nhanh chóng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đồng thời, người Mỹ được gửi ra nước ngoài và khắp mọi nơi để chiến đấu trong nhiều cuộc chiến và ở nhiều quốc gia. Đây cũng là nghiệp chướng lớn cho quốc gia của quý vị. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi rất lấy làm tiếc. Tôi đã cố gắng hết sức. (Cảm ơn Sư Phụ.) Quý vị biết tôi đã cố gắng hết sức.

Ông (Tổng thống Trump) có thể làm được nhiều, nhiều hơn nữa. Nhiệm kỳ thứ hai, ông sẽ thúc đẩy nhiều hơn, ngày càng nhiều điều tốt đẹp và thực sự sắp xếp lại hệ thống quốc gia và thực sự mang lại hòa bình và thịnh vượng hơn cho người dân của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Nhưng chẳng may, phía bên kia, phía đối lập với Thượng Đế, (Dạ.) họ đã chuẩn bị quá kỹ. Và tôi bảo quý vị rồi, không phải lỗi của ai cả. Đó là những ma quỷ. (Dạ, Sư Phụ.) Chúng ở quanh nhiều người, và thôi thúc họ làm những điều sai quấy. Hiểu không? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Và một số linh hồn đã từng có nhân duyên xấu với người Mỹ về thịt và chiến tranh, họ không buông tha. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vì sự tức giận, vì lòng hận thù, tất cả đã lấn át phía thiện lành trong linh hồn họ, nên họ không muốn buông tha, họ muốn trả thù. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ thực sự muốn hủy hoại Hoa Kỳ. Tôi sẽ cố hết sức để bảo vệ quốc gia này. (Cảm ơn Sư Phụ.) Dù ngài Trump có tại vị hay không, tôi vẫn sẽ tiếp tục cố hết sức và cầu nguyện cho quốc gia của quý vị. Đó là tất cả gì tôi có thể làm. (Xin cảm ơn Sư Phụ thật nhiều.)

( Thưa Sư Phụ, trong quá trình chứng nhận, nhiều người ủng hộ Tổng thống Trump đã phản đối và đột kích vào Tòa nhà Quốc hội. Vì sao những người ủng hộ ông lại làm điều đó? )

Ồ, họ tức giận. Không [giận] sao? (Dạ.) Họ đã cố gắng làm điều đó theo cách khác như ra tòa nhiều lần. (Dạ.) Và tòa án luôn bác bỏ họ. Hoặc [tòa án] chỉ làm vài lần cho có lệ và không thực sự muốn làm bất cứ gì để xóa bỏ sự bất công. (Dạ, thưa Sư Phụ.) [Tòa án] phải nên hành động, bởi vì nếu đảng kia không làm gì sai, thì họ không nên sợ hãi. (Dạ, Sư Phụ.) Họ không nên nỗ lực hết sức để bác bỏ hoặc ngăn chặn vụ kiện bằng những cách khác nhau. Thật ra, không phải tất cả những người ủng hộ ngài Tổng thống đã làm điều đó. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi đọc trên bản tin thấy rằng hơn 90% người ủng hộ ông bình tĩnh và yên lặng ở bên ngoài. Chỉ một số người vào trong thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chỉ cần vài người kích động một số người khác thì họ làm theo. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Dù Ngài Tổng thống không bao giờ yêu cầu những người ủng hộ ông làm bất cứ điều gì. Ông luôn bảo họ hãy ôn hòa. Ông nói hãy về nhà, (Dạ, Sư Phụ.) về nhà, bình an, đừng bị trúng kế kẻ địch. Và ai biết được, có lẽ đó không phải là những người ủng hộ Tổng thống Trump. Có thể đó là nhóm khác trà trộn vào chỉ để gây rắc rối, (Dạ, thưa Sư Phụ.) chỉ để Tổng thống Trump sẽ không có cơ hội nữa. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi cảm thấy rất tiếc cho ngài Trump. Ông đã làm hết sức mình rồi. Và chúng ta cũng đã làm hết sức để giúp những gì có thể rồi.

Ông là vị tổng thống tốt. Ngay cả đến phút cuối cùng, khi ông thậm chí không biết mình có thể tiếp tục làm tổng thống không, ông vẫn làm trung gian hòa bình, gửi người đi giúp ông làm trung gian hòa bình ở các quốc gia khác. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và sau đó ông đã ký đạo luật bảo vệ các bé gái không bị cắt [bộ phận sinh dục], để dừng lại hủ tục tàn nhẫn vô nhân đạo này đối với các bé gái. Ngay cả ở Hoa Kỳ, một số người vẫn giữ hủ tục đó, ông đã ký đạo luật ngay lúc này. Và tôi hy vọng rằng điều đó có ảnh hưởng quốc tế. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

( Thưa Sư Phụ, bây giờ Tổng thống Trump đã chấp nhận ông Biden thắng cử, Sư Phụ nghĩ gì về điều này ạ? )

Tôi nghĩ gì à? Tôi lo sợ. Tôi lo sợ cho quốc gia của quý vị và cho thế giới, ngày càng thoái bộ. Tôi hy vọng là không thoái bộ quá nhanh. Nhưng ít ra quốc gia quý vị đã có được một vài vị tổng thống tốt và gần đây, Tổng thống Trump. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đối với ông, trong tâm ông, ông không muốn tham gia vào chính trị nữa. Ngay cả trước đây cũng không, chỉ là họ chọn ông. Nếu không, ông đã không phải làm bất cứ gì hết. Ông thậm chí không cần trở thành tổng thống. Ông không có tham vọng được nổi tiếng hay được bất cứ gì vì ông làm việc tổng thống miễn phí. Ông không nhận lương, 400.000 Mỹ kim [mỗi năm]. Ông chỉ muốn phục vụ. Chỉ là mọi người yêu cầu, nên ông mới làm. Ông không biết rằng ông ở đây trên Địa Cầu như một công cụ của Thượng Đế. Ông vẫn không biết. Ông đã giúp bất cứ ai ông có thể trong quyền hạn của mình, trong bốn năm ngắn ngủi. Vì vậy, quý vị có thể tưởng tượng nếu ông tiếp tục thêm bốn năm nữa, thì ông có thể làm cho quốc gia của quý vị biết bao nhiêu điều nữa. Cho nên ông thực sự vì người dân, vì quốc gia của quý vị và vì thế giới. ( Dạ, thưa Sư Phụ. ) Và ông lập tức bắt tay vào việc ngay khi vừa trở thành tổng thống. Ông đã dùng quyền hạn đó để giúp đồng bào của mình và giúp cả thế giới rồi, đặc biệt là tầng lớp nghèo ở Hoa Kỳ, người lao động nghèo. Ông đã tạo ra rất nhiều, hàng trăm nghìn việc làm (Dạ, Sư Phụ.) cho họ. Ông thực sự quan tâm đến người dân. Ông là tổng thống của dân. ( Dạ, thưa Sư Phụ. ) Và đó là những gì tôi thích về ông. Thật đáng tiếc khi tất cả người Mỹ không nhận ra điều đó.

( Thưa Sư Phụ, Ngài có thông điệp nào gửi đến Tổng thống Donald Trump không? )

Có, có. Trước hết, cho công chúng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Từ đáy lòng tôi, xin gửi lời chia buồn chân thành nhất đến người dân của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về sự cố ngày 6 tháng 1 năm 2021. Gửi đến tất cả gia đình không may bị ảnh hưởng bởi sự kiện này, và gửi đến công chúng, rằng các linh hồn chết oan, đã trở về Nhà Thực Sự của họ trên Thiên Đàng. Mãi mãi tự do. (Tốt quá. Cảm ơn Sư Phụ.) Tôi hứa bằng danh dự của tôi.

Và bây giờ là dành cho Tổng thống Trump. Thưa ngài Tổng thống, xin đừng quá đau buồn. Ngài cần, ngài xứng đáng, nghỉ ngơi bây giờ thoát khỏi mọi sóng gió trong cuộc đời thuộc nhiệm kỳ tổng thống của ngài cho đến nay. Và thời gian sẽ xoa dịu. Thời gian sẽ giúp ngài chữa lành mọi vết thương sâu đậm đã gây ra cho ngài, cho tâm trí ngài, và cho an bình của ngài, bởi chính những người ngài đã tin cậy như bạn bè, gia đình, thân nhân, đồng nghiệp và đồng chí trong lý tưởng của ngài, và những người được cho là những ngòi bút và tiếng nói của công lý và sự thật. Thế giới vẫn còn đầy rẫy những người thông minh, trí tuệ và công bình. Họ biết sự thật đằng sau mọi mánh lới, mọi điều xảy ra trong thế giới của ngài. Thưa Tổng thống Trump, ngài đã làm việc thật đáng thán phục và tuyệt vời với địa vị tổng thống và nhà lãnh đạo của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, mà chưa bao giờ có ai hy vọng làm được. Và ngài đã cố gắng hết sức, cả thế giới đều biết điều đó, hãy yên tâm, hãy yên tâm, thưa Tổng thống. Những người đã từng hại ngài, hãy tha thứ cho họ, tha thứ cho tất cả, thưa Tổng thống. Chúng tôi biết ngài sẽ làm vậy, vì trong tâm, ngài chỉ biết tình thương và hòa bình. Tôi rất lấy làm buồn. Tôi rất buồn vì những gì ngài đã trải qua.

Thưa ngài Tổng thống, những người đã đối xử… những người đã đối xử bất công với ngài, xin lỗi, tôi quá xúc động, và hại ngài, hãy tha thứ cho họ. Họ quên rằng cuối cùng, chúng ta đều sẽ đối mặt với Thượng Đế và phán xét của Ngài. Nhưng ngài, thưa Tổng thống Trump, Tổng thống Trump, ngài mãi mãi là vị Tổng thống yêu dấu trong lòng của tất cả người dân trên thế giới, không chỉ ở Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. không chỉ ở Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Ngài là vị Tổng Thống Của Dân Và địa vị tổng thống này, không ai có thể phủ nhận, vì địa vị đó sẽ đi vào lịch sử và không ai có thể tước đoạt từ ngài. Thượng Đế thương ngài. Mọi người thương ngài, và Thượng Đế gia trì ngài, thưa Tổng thống.

Chúng con xin tri ân sâu xa đến Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Quan Tâm Nhất, về tình thương bao la của Ngài và những nỗ lực bảo vệ Hoa Kỳ, thế giới, và ngài Donald Trump, cũng như để giúp chúng con hiểu thấu hơn tầm quan trọng của việc thực hiện điều tốt cho tha nhân và trên toàn cầu, như Tổng thống Trump đã làm. Kính chúc ngài Tổng thống những điều tốt đẹp nhất và xin gửi ngài thật nhiều yêu thương. Trong vô lượng Hồng Ân và Nhân Ái của Sư Phụ, mong hòa bình và lòng từ bi tiếp tục phát triển trong mỗi tâm hồn hầu mang lại Thiên Đàng tại thế cho tất cả chúng sinh.

Để xem toàn bộ buổi hội thảo này của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư mời quý vị đón xem trong tiết mục Giữa Thầy và Trò vào một ngày gần đây.

Xem thêm
Video Mới Nhất
2022-12-25
2443 Lượt Xem
2022-12-25
1126 Lượt Xem
2022-12-25
1065 Lượt Xem
2022-12-24
1138 Lượt Xem
2022-12-24
3031 Lượt Xem
2022-12-23
2618 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android